Thơ GPE - Chúc Mừng NGày Nhà Giáo 20/11 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

leonguyenz

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
2/8/10
Bài viết
5,225
Được thích
9,025
Giới tính
Nam
Tôi gọi anh là thầy!
Thiêng liêng ...
... như người cha nắm tay con vững bước.
Giữa dòng đời xuôi ngược
Người dưng ...
kẻ lạ ...
... bỗng thành quen.

Tôi gọi thầy với em!
Trân trọng câu chữ lời viết
Cảm ơn em, kiến thức và tâm huyết!
Chia sẽ hành trang ...
.... tôi mãi mang theo.
Tôi gọi thầy "Giải Pháp Excel" !
Yêu thương trìu mến
Chân thành nguyên vẹn
Xin cảm ơn "Công Cụ Hữu Tình"!
 
Nên trao giải cho thành viên có thơ hay nhất đi BTC !
 
Từ giờ đến chiều (17h00) BTC sẽ trao các giải đặc biệt cho các bài thơ Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20/11 (tối thiểu 4 câu, nhớ gieo vần). Nhận giải tại Quán Số 1, gần cầu Thị Nghè. Khi đi nhớ liên hệ một trong những nhân vật quan trọng: KTGG (chủ nhà), bác Ba Tê, bác Concogia. Xin mời mọi người!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom