dustinwind
Thành viên mới

- Tham gia
- 17/3/09
- Bài viết
- 6
- Được thích
- 1
Hi hi đồng hương BMT... Bắt tay làm quen nha... Nice to meet all...
Thật sự mình đã tham gia diễn đàn này cũng lâu rùi nhưng quên mất tên đăng nhập lúc trước nên đành phải lập tên mới...( vì cũng không thường xuyên vào nữa) mà mãi tới bây giờ mới biết được topic này. Đây quả thực là một topic hay nhất viết về Thành phố Buôn Ma Thuột về ĐakLak mà mình biết từ trước tới giờ. Đọc topic này giúp mình hiểu thêm về mảnh đất quê hương mình mặc dù ở BMT nhưng mình vẫn chưa khám phá được hết, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, chị đã làm nên topic này mà đặc biệt là chị Jenni_những bài viết của chị rất rất rất hay và bổ ích, thanks chị nha...
CÒN THƯƠNG NHAU THÌ VỀ BUÔN MA THUỘT
Nhạc và lời : Nguyễn Cường
Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi
Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời
Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài
Gió thế đầy nắng thế đấy không vơi đầy
Lời chào như xưa nụ cười như xưa
Nhịp đùi đung đưa vẫn như ngày nào
Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại
Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần xa xôi
Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ
không mang tên không mang tên người ơi!
Thật sự mình đã tham gia diễn đàn này cũng lâu rùi nhưng quên mất tên đăng nhập lúc trước nên đành phải lập tên mới...( vì cũng không thường xuyên vào nữa) mà mãi tới bây giờ mới biết được topic này. Đây quả thực là một topic hay nhất viết về Thành phố Buôn Ma Thuột về ĐakLak mà mình biết từ trước tới giờ. Đọc topic này giúp mình hiểu thêm về mảnh đất quê hương mình mặc dù ở BMT nhưng mình vẫn chưa khám phá được hết, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, chị đã làm nên topic này mà đặc biệt là chị Jenni_những bài viết của chị rất rất rất hay và bổ ích, thanks chị nha...
CÒN THƯƠNG NHAU THÌ VỀ BUÔN MA THUỘT
Nhạc và lời : Nguyễn Cường
Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi
Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời
Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài
Gió thế đầy nắng thế đấy không vơi đầy
Lời chào như xưa nụ cười như xưa
Nhịp đùi đung đưa vẫn như ngày nào
Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại
Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần xa xôi
Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ
không mang tên không mang tên người ơi!
Lần chỉnh sửa cuối: