Cà phê Buôn Mê Quán! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thân gửi Jenni

Mình quê Bắc. Hiện gia đình đang sống ở BMT, nhà mình cách Quảng trường 50 m. Đã lâu rồi, hôm nay mới vào trang này, vẫn chưa có gì thêm, mình muốn qua trang này, làm sao thống kê được có bao nhiêu thành viên của diễn dàn này ở Buôn Ma Thuột để hẹn nhau quậy một bữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@kieuhuy_bmt: cám ơn bạn. Mình theo dõi nick của bạn đã lâu, thấy bạn vào topic này mình mừng lắm. Nếu tết bạn không ra Bắc thì mình gặp nhau nha. Bạn có thể để lại số điện thoại để mình liên lạc được không?. Nếu ngại để ở đây thì bạn có thể nhắn tin riêng cho mình.

Rất mong được gặp bạn!

Thân,
Jenni
 
Jenni thân!

Số của mình là: 0903576874.
Công việc cuối năm bận quá, nay mới lại vào đây. Cảm ơn bạn nhé! Có một số vấn đề cá nhân muốn hỏi bạn.
- Bạn có hay về BM kg?
- Có phải bạn là thành viên ban quản trị GPE kg?
- Bạn có bài có chủ đề "Em gần đến tuổi 30", mình chưa đọc, kg biết bạn viết từ hồi nào, song hỏi bạn: thế hết năm nay bạn đã đến 30 chưa ?
Còn nhiều lắm song để dành nha...a! nhưng bạn phải giúp đỡ mình đấy "mình đang làm cơ quan - đơn vị sự nghiệp có thu" có nhiều điều cần được GPE giúp đỡ, có mấy lần Post bài bị xóa kg hiểu tại sao.
Hãy gửi vào E mali cho mình nhé!
 
Chào bạn kieuhuy_bmt,

Mình đã gửi tin nhắn cho bạn. Rất mong gặp bạn ở BMT.

Thân,
Jenni
 
Buôn Mê Thuột thì chưa đến bao giờ , thấy quảng cáo cafe ở đây thèm quá . Chỉ mới đi uống cafe ở Bảo Lộc mà đã thấy ghiền rồi , nếu đến BMT chắc còn ghiền thêm nữa . Mình cũng thích nới này qua một bài ca tiền chiến đó là bài Còn Chút Gì Để Nhớ

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ!
Thi sỹ Vũ Hữu Định

" Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong

Xin cám ơn (cảm ơn?) thành phố có em
Xin cám ơn (cảm ơn?) một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên (trên?) đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên".
Phạm Duy phổ nhạc
 
Buôn Mê Thuột thì chưa đến bao giờ , thấy quảng cáo cafe ở đây thèm quá . Chỉ mới đi uống cafe ở Bảo Lộc mà đã thấy ghiền rồi , nếu đến BMT chắc còn ghiền thêm nữa . Mình cũng thích nới này qua một bài ca tiền chiến đó là bài Còn Chút Gì Để Nhớ

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ!
Thi sỹ Vũ Hữu Định

" Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong

Xin cám ơn (cảm ơn?) thành phố có em
Xin cám ơn (cảm ơn?) một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên (trên?) đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên".
Phạm Duy phổ nhạc

Cám ơn bạn. Nhưng thành phố trong bài hát là thành phố Pleiku không phải là thành phố Buôn Ma Thuột!. Bạn ở đâu vậy?. Rất mong một ngày nào đó mình sẽ gặp bạn tại thành phố của mình.

@a.kieuhuy_bmt: cám ơn anh, em không về được dù rất muốn về. Anh đi nhớ chụp hình lại và viết bài tường thuật ở đây cho mọi người cùng xem nhé.

Thân,
Jenni
 
Ngã sáu xưa

01. Năm 1963

2523359580104517004S600x600Q85.jpg


02. Năm 1965

2250675470104517004S600x600Q85.jpg


03. Năm 1964

2760147700104517004S600x600Q85.jpg


04. Năm 1965

2585556430104517004S600x600Q85.jpg


05. năm 1960

2078967450104517004S600x600Q85.jpg


06. Năm 1961

2550233500104517004S600x600Q85.jpg


07. Năm 1985

2964237800104517004S600x600Q85.jpg


08. Năm 1985

2333458110104517004S600x600Q85.jpg


09. Năm 1958

2604811880104517004S600x600Q85.jpg


10. Năm 1986

2070397210104517004S600x600Q85.jpg




(Nguồn blog a2bmt)
 
11. Năm 1990

2516177410104517004S600x600Q85.jpg


12. Năm 1963

3100141012_26da66b2f8.jpg


(Nguồn blog a2bmt)
 
Buôn Ma Thuột xưa - Những bức ảnh chưa từng được công bố

01. Rạp Nguyễn Huệ - trên đường Quang Trung - 1965

3100149570_de119b2727.jpg


02. Đường Nguyễn tất Thành năm 1965

3099309893_faa28c4690.jpg


03. Bùng binh cây số 3 - năm 1960

3099294421_7a10e24503.jpg


04. Rạp báo trên gốc đường Quang trung - Lê Hông Phong - 1960

3100150120_9ac915e517.jpg


05. Nhà cửa trên đường Phan chu trinh - 1965

3100143088_44b8329b12.jpg


06. Đường Nguyễn Công trứ - đoạn giữa Điện Biên Phủ và Y Jut - 1965

3099312837_f0cc6041c9.jpg


07. Một gốc nhìn khác của rạp Nguyễn Huệ - xưa là rạp Lô Đô - năm 1960

3099279507_44c84bbcaf.jpg


08. Một đám tang trên đường Phan Bộ Châu - năm 1963

3099315889_b47b77355b.jpg


09. Tiệm vàng Kim Môn - ngã tư Nơ trang Long - Điện Biên Phủ - 1960

3099311811_c320718600.jpg


10. Đường Quang trung - đoạn giữa Xô Viết Nghệ tỉnh và Lê Hồng Phong - gốc nhìn từ quán cà phê Piano - 1964

3099316753_382589b4aa.jpg


NGUỒN BLOG A2BMT
 
11. Một gốc đường Y Jút và Nơ Trang long - 1964

3099318373_92a7f9aaf9.jpg


12. Khách sạn Đắk Lắk - nằm trên đường Quang trung - đoạn giữa Lê Hồng Phong và Điện Biên Phủ - 1965

3099291481_48a705b1b3.jpg


13. Đường Nguyễn Lương bằng - đường đi Hòa Thắng - 1960

3099301385_799973b669.jpg


14. Đường Phan Chu trinh - gốc nhìn từ Buôn Ma Thuột đi Cư Mnga

3099312111_ab8131500f.jpg


15. Một ngôi nhà Trên Đường Nguyễn Tất Thành - 1960

3100124720_672fd62856.jpg


16. Đường Nguyễn Chí Thanh - đoạn công ty cao su Đắk Lắk - 1960

3100151574_b6a82dd3eb.jpg


17. Đường Quang Trung - giữa Y Jut và Lý Thường Kiệt 1963 - Kho bạc nhà nước ngày nay

3099318083_dbbea5b972.jpg


18. Đường Nguyễn Du - 1960

3100147862_0d65ce74c3.jpg


19. Cây xăng cây số đi cây số 3 - 1960

3099302487_c49aef2e66.jpg


20. Đường Quang Trung - 1960

3100149818_af58a8b412.jpg


(NGUỒN BLOG A2BMT)
 
21. Nữ sinh Buôn Ma Thuột trên đường Quang trung - 1965

3100143842_207665eebf.jpg


22. Hội Chợ Tây Nguyên 1963

3099308725_4891f3af97.jpg


23. Tiệm giặc ủi đầu đường Trần Phú - 1964

3099267623_645087ddcd.jpg


24. Bến xe lam trên đường Nơ Trang Long - đoạn giữa Lý thường Kiệt và Y Jút - 1960

3100144650_98103d0f88.jpg


25. Nhà hàng Đắk lắk đầu đường Hoàng Diệu - 1960

3099313559_629e21262d.jpg


26. Một quầy hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trần bình trọng - 1960

3099292457_6af6ddc700.jpg


27. Đường Y Jút - 1965

3099319095_1953f8b415.jpg


28. Khách sạn Hoàng Gia trên đường Hai Bà Trưng - 1965

3099313207_702dbec722.jpg


29. Đường Lê Hồng Phong 1960 - Đoạn Bán công Buôn Ma thuột ngày nay

3099313787_ff06de6fd5.jpg


30. Khu phố sầm uất nhất Ban Mê Thuột năm 1964 - đường Y Jút

3100150890_66dc5f7d65.jpg


(Nguồn Blog a2bmt)
 
31. Trại Hòm Phú Lâm - trên đường Hoàng Diệu - 1965

3099311581_097a296c17.jpg


32. Khách sạn Kinh Đô - ngã tư Hai Bà Trưng - Quang trung - 1960

3100149116_27a0de0358.jpg


33. Một gốc nhìn khác của ngã 6 - 1963

3100141012_26da66b2f8.jpg


34. Quốc llọ 14 đii Gia Lai - đoạn Công viên nước - 1968

3100134598_6802cc22df.jpg


35. Đường Y Jút - 1966

3099319947_9ceae42d52.jpg


36. Thiếu nữ BUôn Ma Thuột trên đường Nguyễn Tất Thành - 1965

3099309317_5592db1628.jpg


37. Đường Lê Hồng Phong - đoạn giữa Phan Bội Châu - Quang trung - 1966

3099314193_14ff0ef948.jpg


38. Cuôi Đường Phan Bội Châu - 1963

3100148366_2042c8f7af.jpg


39. Một quán hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - 1963

3100140704_a4be998471.jpg


40. Mẹ và con trên đường Nguyễn Tất thành - 1965

3100142364_d5c6b8d8fd.jpg



(Nguồn blog a2bmt)
 
41. Phơi lúa trên Đường Phan Chu Trinh - 1965

3099312635_cd955b34bb.jpg


42. Trại Hòm Trương bá Thành trên đường Hoàng Diệu - 1965

3099313383_6cd121e175.jpg


43. Góc đường điện Biên Phủ - Phan bội Châu - 1965

3099318599_59fb0f2c43.jpg


44. Phơi lúa trên đường Hoàng Diệu - đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh - Mạc thị Bưởi - 1965

3099310635_f4587a8eff.jpg


45. Đường Lê Duẫn - đoạn giữa Viễn thông tỉnh và Phạm hồng Thái - 1960

3099315321_cab7fc18ab.jpg


46. Đường Y Jút - 1960

3100152236_944a00e0bd.jpg


47. Đường Điện Biên Phủ - 1960

3100151954_41ee106787.jpg


48. Ngã tư Y Jút - Quang Trung nhìn từ máy bay trực thăng - 1965

3100113108_6af9bdf12c.jpg


49. Nhà trên đường Nguyễn Tất Thành - 1960

3099293461_5bd2fbdd94.jpg


50. Công nhân vệ sinh nghỉ trưa tại góc đường Hai Bà Trưng - Quang trung - 1960

3100148954_1aceed079c.jpg


(Nguồn blog a2bmt)
 
51. Chợ Buôn ma Thuột - 1965

3100112554_c9fe5483e0.jpg


52. Đường Nguyễn Tất Thành - Xuân Mậu thân 1968

3099261633_58deb1e5c4.jpg


53. Làm bánh tráng trên đường Mạc thị Bưởi - 1965

3100143436_46f5573eeb.jpg


54. Thiếu nữ Buôn Ma thuột dạo phố chợ trên đường Y Jút - 1965

3099310999_f8d9f7dd0b.jpg


55. Ngã ba Hòa Bình - 1963

3100101430_cb4dc27e2d.jpg


56. Một ngôi nhà trên đường Trần Phú - 1960

3100125934_d79233c6c2.jpg


57. Đi chợ - đường Phạm ngũ Lão - 1965

3100141826_ff44e2df96.jpg


(Nguồn blog a2bmt)
 
Cảm ơn các bạn!
Mình vẫn may đồ tiệm Hưu Phưỡc (nay vẫn còn).
3099319095_1953f8b415.jpg
 
Jeni ơi. Đọc bài Jeni (hok biết mr hay ms nữa, nhưng em nghĩ là ms thui đúng hok). Nhà em cũng ở Ban Mê nữa đó. Em đọc bài của jeni mà nhớ nhà quá à. Hiện tại Jn bt em ở đâu hok, là Cần Thơ đó, mỗi khi tụi nó hỏi em là nó bảo trên mình toàn rừng với rú thôi, voi khỉ vượn chứ hok được như đồng bằng. Em tức lắm hồi Tết về Buôn Mê chụp một tá hình cho tụi nó xem, chúng tròn xoe hết cả mắt. Jn à em muốn được làm quen với Jn lắm. P/m cho em cái số đt của Jn nha. số of em là 0977210819 đó. email là huuson2512@gmail.com . Rất mong được Jn hồi âm.
 
Jeni ơi. Đọc bài Jeni (hok biết mr hay ms nữa, nhưng em nghĩ là ms thui đúng hok). Nhà em cũng ở Ban Mê nữa đó. Em đọc bài của jeni mà nhớ nhà quá à. Hiện tại Jn bt em ở đâu hok, là Cần Thơ đó, mỗi khi tụi nó hỏi em là nó bảo trên mình toàn rừng với rú thôi, voi khỉ vượn chứ hok được như đồng bằng. Em tức lắm hồi Tết về Buôn Mê chụp một tá hình cho tụi nó xem, chúng tròn xoe hết cả mắt. Jn à em muốn được làm quen với Jn lắm. P/m cho em cái số đt của Jn nha. số of em là 0977210819 đó. email là huuson2512@gmail.com . Rất mong được Jn hồi âm.

Cám ơn bạn nhiều. Jenni là nữ. Hiện tại bạn đang ở đâu vậy?. Jenni sẽ lưu số cùa bạn. Hy vọng được gặp bạn vào một ngày gần nhất.

Thân,
Jenni
 
Jenni đã viết:
54. Thiếu nữ Buôn Ma thuột dạo phố chợ trên đường Y Jút - 1965
3099310999_f8d9f7dd0b.jpg
Jenni có hình thiếu nữ Buôn Mê Thuộc đi dạo phố năm 2009 hôn! Post hình lên để mọi ngưới cùng xem nhé! |||||
 
Hi hi đồng hương BMT... Bắt tay làm quen nha... Nice to meet all...
Thật sự mình đã tham gia diễn đàn này cũng lâu rùi nhưng quên mất tên đăng nhập lúc trước nên đành phải lập tên mới...( vì cũng không thường xuyên vào nữa) mà mãi tới bây giờ mới biết được topic này. Đây quả thực là một topic hay nhất viết về Thành phố Buôn Ma Thuột về ĐakLak mà mình biết từ trước tới giờ. Đọc topic này giúp mình hiểu thêm về mảnh đất quê hương mình mặc dù ở BMT nhưng mình vẫn chưa khám phá được hết, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, chị đã làm nên topic này mà đặc biệt là chị Jenni_những bài viết của chị rất rất rất hay và bổ ích, thanks chị nha...


CÒN THƯƠNG NHAU THÌ VỀ BUÔN MA THUỘT

Nhạc và lời : Nguyễn Cường

Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi
Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời
Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài
Gió thế đầy nắng thế đấy không vơi đầy
Lời chào như xưa nụ cười như xưa
Nhịp đùi đung đưa vẫn như ngày nào

Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại
Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần xa xôi
Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ
không mang tên không mang tên người ơi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn có bài hát Chiều Ban mê của nhạc sỹ Huỳnh Ngọc La Sơn nữa mà không bạn nào Post nữa ta!

CHIỀU BAN MÊ (Huỳnh Ngọc La Sơn)Một chiều, hàng cây đưa gió, về Ban mê xanh, thì thầm lời ca của núi, mênh mang cao nguyên, nhịp chiêng ngân bao lời hò hẹn, nắng chưa phai trên phố núi quen.Một chiều, bàn chân trên phố, nối gót bàn chân, đường về Ban mê sáu ngã em qua mỗi lần, hang cây xanh, nghiêng vai chờ đợi, nắng chưa rơi, trên tóc mây bay, cuối trời!Em đi qua phố xa, tình rừng xanh như muôn lá hoa, bao con đường đất đỏ, làm sao quên dấu chân người qua.Trong không gian lắng sâu, lời của đất ngàn năm khát khao, cơn mưa chiều vẫn đợi, hương rừng về trên phố núi cao!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em cũng là dân Buôn Ma Thuột, hôm nay là ngày đầu tiên tham gia diễn đàn
 
đang tìm tài liệu về bmt, ai ngờ lạc vô đây

Jenni có thể liên hệ với mình được không :D, thấy bạn có tài liệu về bmt nhiều quá, tính xin để làm đưa lên blog

www.motthoangbanme.co.cc rảnh bạn ghé vô đây góp ý giúp nhé :P

YM: trankhoa_1103
 
đang tìm tài liệu về bmt, ai ngờ lạc vô đây

Jenni có thể liên hệ với mình được không :D, thấy bạn có tài liệu về bmt nhiều quá, tính xin để làm đưa lên blog

www.motthoangbanme.co.cc rảnh bạn ghé vô đây góp ý giúp nhé :P

YM: trankhoa_1103

Cám ơn bạn, bạn cứ lấy thoải mái vì tất cả những dữ liệu này mình đều search từ google ra. Trước đây mình có ý định làm một website về BMT vì đi tất cả các trang web chưa thấy trang nào được như ý nhưng vì chưa có thời gian nhiều nên mình chưa làm được. Cám ơn bạn đã quan tâm đến topic này.
 

Cám ơn bạn, bạn cứ lấy thoải mái vì tất cả những dữ liệu này mình đều search từ google ra. Trước đây mình có ý định làm một website về BMT vì đi tất cả các trang web chưa thấy trang nào được như ý nhưng vì chưa có thời gian nhiều nên mình chưa làm được. Cám ơn bạn đã quan tâm đến topic này.

ok, vậy sáng nay mình chôm 1 bài hen :P}}}}}}}}}}

nếu rảnh bạn ghé qua, và góp ý cho mình thêm nhé|||||
 
Mình cũng là dân Buôn Mê Thuột gốc đây, cho mình tham gia với nhé..
Có điều mình vào thành phố được gần 10 năm rồi. Có một số hình ảnh bạn chụp đẹp quá mà mình chưa được tới. Mình chỉ mới đi thác Trinh nữ, Gia Long, Thác khói thui...những hình ảnh này nhớ thời cấp ba quá. Cảm ơn bạn
 
mình rất muốn có những bức ảnh đẹp về BMT, ai có cho mình xin ha. cảm ơn rất nhiều

BMT thật đẹp. tôi yêu cái mảnh đất đầy nắng và gió này.mùa cà phê nở, tôi thích đi dạo trong màu trắng tinh khiết của hoa cà phê, nhìn những bông hoa trắng muốt trên cành -giống như những bông hoa tuyết vậy. Thích thú hơn là mùi hương cà phê, ngọt ngào và vô cùng quyến rũ. còn khi cà phê chín, nhìn bức ảnh trên xem, bạn có bao giờ liên tưởng đến đôi mà ửng hồng của các thiếu nữ Ê đê nơi đây khi họ vui bên ché rượu cần...và vị cà phê ở đây, nếu không phải là dân DakLak thì bạn không thể nào chịu nổi vị đậm đà của nó,tôi đã đi nhiều nơi nhưng không nơi nào có thể pha cà phê ngon như ở BMT.Sáng, tôi hay cùng một người bạn nhấm nháp vị đắng của cà phê không đường. TUYỆT VỜI chỉ có thể nhận xét như thế về cà phê BMT,.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đẹp quá, mong có một lần đến đây
 
dạ em cũng quê gốc ở BMT,lúc trước em ở huyện krông buk,em ở hà lan gần buôn hồ ấy chị,chị đã từng nghe đèo hà lan chưa?từ thành phố đến chỗ em mất 45 phút đấy, chị jenni ở đâu vậy ạh.
 
chị zenni viết hay quá , thật khâm phục cách viết và sự hiểu biết một cách tường tận của chị về các địa danh của BMT , em cũng là dân Đak lak chính gốc , cũng là dân phượt , đam mê đi bụi và nhiếp ảnh , vậy mà có những điều em chỉ mới được biết khi đọc các bài viết của chị . chị Zen vui lòng cho em địa chỉ yahoo nhé , sắp tới em có tổ chức một chuyến đi xuyên việt bằng xe moto , trong đó sẽ có hai ngày để khám phá Tây Nguyên vĩ , và Đak Lak đã nằm trong Options của bọn em . Em cần hỏi một số vấn đề và nếu có thể thì mời chị cùng tham gia với nhóm trong tuyến khám phá Tây Nguyên ấy . Có lẽ sẽ rất tuyệt khi có chị làm Thổ địa đấy .

Nhân đây em cũng xin post một bài để góp vui với chị nhé . Đó là bài viết của em về thị trấn Eakar một huyện lỵ của huyện Eakar thuộc phía đông tỉnh Đak Lak . ( Em đã post lên một số forum khác rồi , bây giờ copy lại :-= )

Eakar - Cao nguyên miền ký ức


Có nỗi nhớ tưởng như chừng bất chợt
Tận thẳm sâu nơi ký ức xa mờ
Eakar đó chợt hiện về thổn thức
Thoảng qua hồn - tựa như một giấc mơ

Eakar :

DSC_0337.jpg


Ta yêu lắm - Gío hanh và nắng lửa
Khát vọng bình nguyên như tuổi mới vào đời
Ta ôm ấp và còn đi tìm nữa
Những con đường khát vọng thuở đôi mươi

Eakar - Miền nắng lửa :

DSC_0856.jpg


Ta yêu lắm - Chiều Eakar đỏ nắng
Sắc bazan nhuộm thắm giấc mơ đầu
Ta nhớ lắm đêm cao nguyên trở lạnh
cái rét ngọt vào vương ánh mắt em trao



LogoPhucThienHoang.jpg




8.jpg



Buổi chiều ấy lá xạc xào thổn thức
Cay mắt ai ngơ ngẩn chút bụi hồng
Eakar đó - ta nhớ hòai không dứt
Thị trấn buồn - trong ký ức mờ sương


Eakar - một góc nhìn :

DSC_0338.jpg


Eakar - một thị trấn nhỏ thuộc phía đông tỉnh Đăk Lăk. Nơi tôi đã trải qua thời áo trắng hồn nhiên , vô tư đầy kỷ niệm. Cho dù đi đến nơi nào , lòng vẫn nhớ mong hoài về một miền yêu dấu. Tôi sẽ mang theo nỗi khắc khoải trong góc nhỏ hành trang. Mãi mãi không bao giờ quên được.


*! : Bài và ảnh của Phong_Tran , Bản đã đăng trên Forum Hoahoctro.com và đã được đăng ký bản quyền , vui lòng không sử dụng bài và ảnh của Phong_Tran nếu chưa có sự đồng ý của tác giả .

[c]Phong_Tran[/c]
Copyright © Phong_Tran 2009. All Rights Reserved.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em còn rất nhiều ảnh đẹp của Tây nguyên nữa cơ , nhưng có điều - văn của em tồi lắm - cho nên viết nó không hay , những hình ảnh của em mà có thêm lời viết của chị zen nữa thì tuyệt .

Vài góc nhìn đẹp về địa danh đồi Chư Cúc - thị trấn Eakar


Đã là học trò ở Eakar , hẳn tất cả chúng ta ai cũng đã từng một lần đặt chân lên ngọn đồi Chi Cúc , để phóng tầm mắt ra xa , ngắm toàn cảnh thị trấn Eakar xinh đẹp , để nghe luồng gió lồng lộng , mát lạnh từ hồ nước rộng lớn ùa vào mát rượi đến từng chân tóc . Để cầm những con dao nhỏ , khắc tên nhau lên những gốc cây với những mộng mơ đáng yêu thời cắp sách .
Đôi khi chỉ là để nhấm nháp chùm me hay mấy trái cóc dầm cùng mấy đứa bạn thân . Cảm thấy vui khó tả . Một bên là thị trấn Eakar với những mái nhà nhấp nhô sặc sỡ , một bên là hồ nước rộng trong xanh , còn một bên là những cánh đồng ta tít tắp , ranh rờn .

1) Nhìn từ Bờ đập , Ngọn đồi xa xanh biếc , nổi bật lên trên nền hồ nước xanh trong vắt
DSC_0313copy.jpg



2 ) Trông như một chú cá sấu con , đuôi quay về thị trấn

DSC_0312.jpg


3)đường lên quanh co , có thể chạy xe thẳng một mạch lên đỉnh đồi :

DSC_0249.jpg


4) Nhìn về hướng Cư Huê là những khu dân cư đông đúc trù phú , xa xa là những nông trường cà fê xanh ngút ngàn , từng ngày tận tuỵ chắt lọc nguồn sống từ đất mẹ để đem lại cho người dân nơi đây sản vật đặc trưng cho vùng tây nguyên màu mỡ .

DSC_0186.jpg


5 ) Nhìn về Thị trấn Eakar - một vài nét chấm phá và sự đặc trưng của phố núi : Không náo nhiệt ồn ào , không xa hoa nhộn nhịp , mà yên ả thanh bình , có một chút gì đó bàng bạc , mênh mang ....

3-6.jpg


6 )Hồ Eakar đẹp mê hồn , thoạt nhìn , hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng cảnh này không phải là cao nguyên mà là một nơi thuộc vùng đồng bằng Nam Trung Bộ .

1-3.jpg



7) Có thể phóng tầm mắt tới tận bờ đập , những khu vườn tươi tốt biếc xanh bên hồ nước trong veo tự hệt như một bức tranh thuỷ mặc

2-3.jpg



Ừ thì cuộc sống vẫn trôi qua như thế , cuốn xoáy ta vào với muôn vàn những lo toan đời thường với cơm áo gạo tiền . Có đôi khi một mình lang thang ở nơi này , những lo âu đời thường sẽ như tan biến hết , Ký ức cứ theo luồng gió lồng lộng kia sẽ lại dồn dập ùa về , giũ sạch những lớp bụi thời gian phủ kín tâm hồn , để thấy rằng - bên cạnh những tấp nập xô bồ của dòng đời vẫn còn những góc nhỏ yên bình . Để thấy rằng - cuộc sống quanh ta luôn có rất nhiều cái đẹp , hãy biết sống để nhìn - nắm bắt được và trân trọng nó

*! : Bài và ảnh của Phong_Tran , Bản đã đăng trên Forum Hoahoctro.com và đã được đăng ký bản quyền , vui lòng không sử dụng bài và ảnh của Phong_Tran nếu chưa có sự đồng ý của tác giả .

[c]Phong_Tran[/c]
Copyright © Phong_Tran 2009. All Rights Reserved.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hôm trước có lang thang trên các trang web viết về phố núi, tình cờ bắt gặp được bài thơ này.mà không biết của ai....em xin mãn phép post lên cho bà con cùng thưởng thức.

Miền đất yêu thương!
Buôn Ma Thuột " Bụi Mù Trời " đất đỏ
Đất quý người,người đâu nỡ bỏ đi
Có những lúc người cũng chợt nghĩ suy
Yêu gì nhỉ? cà phê hay tình đất?

Buôn Ma Thuột lẽ nào " Buồn Muôn Thủa"?
Đôi mắt buồn ướp đắng vị cà phê
Để những lần người bỗng thấy nhớ quê
Tìm vị đắng cà phê làm bạn!!

Buôn Ma Thuột " Bốn Mùa Thơm" hương ngát
Bát ngát rừng mầu trắng tinh khôi
Để những ngày nơi đất khách xa xôi
Thấy đơn côi người tìm hoa làm bạn

Buôn Ma Thuột " Bốn Mùa Tươi" xanh ngát
Rừng đại ngàn, phố núi gió và sương
Ai đã đến cũng thấy nhớ thương
Vương câu hát :" Có yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột..."

<<sưu tầm>>
 
Cám ơn các bạn đã quan tâm đến topic này của mình. Tuy mình sinh ra và lớn lên tại Tp.Buôn Ma Thuột nhưng từ nhỏ đến lớn mình ít đi ra khỏi thành phố. Chỉ lâu lâu đi với gia đình nên không biết đường đi đâu, đừng nói mình làm thổ địa. Hihi...Tất cả bài viết trên này đều là do mình sưu tầm từ google hết đó. |||||
 
Thank Jenni & mọi người đã yêu wuy' BMT như zaayj, cindy cũng là người BMT. But jo` Cindy đag ở Quy Nhơn. Cindy tình cờ tìm được hội wa'n này trên google, rất mong Jenni & mọi người giúp đỡ thêm
 
Thác Krông Kmar

Thác Krông Kmar là một thác nước lớn và là thắng cảnh du lịch Đăk Lăk.

Từ trung tâm huyện Krông Bông ngược về phía dãy Chư Yang Sin khoảng 3 cây số, bạn sẽ gặp một thắng cảnh đẹp của Đắk Lắk đó là thác Krông Kmar.
Đặc điểm: Bắt nguồn từ đỉnh cao nhất của dãy Chư Yang Sin hùng vĩ được mệnh danh là mái nhà của Tây Nguyên, dòng Krông Kmar đổ xuống chân núi, tạo thành thác Krông Kmar mang dáng vẻ hoang sơ, thơ mộng mà ai đã một lần đến đây hẳn sẽ còn nhớ mãi.

viewanh_t.asp

Từ trung tâm huyện Krông Bông ngược về phía dãy Chư Yang Sin khoảng 3 cây số, bạn sẽ gặp một thắng cảnh đẹp của Đắk Lắk đó là thác Krông Kmar. Bắt nguồn từ đỉnh cao nhất của dãy Chư Yang Sin hùng vĩ được mệnh danh là mái nhà của Tây Nguyên, dòng Krông Kmar đổ xuống chân núi, tạo thành thác Krông Kmar mang dáng vẻ hoang sơ, thơ mộng mà ai đã một lần đến đây hẳn sẽ còn nhớ mãi.

Ở phía đầu nguồn, từ trên đỉnh Chư Yang Sin, dòng nước tuôn tràn xuống tạo thành những bậc thác nối tiếp nhau. Dòng nước của Krông Kmar đổ xuống các bậc đá tung bọt trắng xóa, tạo nên một dây chuyền âm thanh ầm ào vang động cả khu rừng nguyên sinh. Cạnh những cột nước của thác có rất nhiều tảng đá to và phẳng như mặt bàn để du khách dừng chân ngắm cảnh hay tổ chức những cuộc liên hoan nhẹ ngay giữa lòng suối.

viewanh_t.asp

Từ đây những ai thích khám phá phong cảnh núi rừng có thể đi bộ theo dòng thác ngược về hướng thượng nguồn và sẽ lên đến nơi bắt đầu của dòng Krông Kmar. Bạn sẽ rất ngỡ ngàng khi không ngờ rằng ở trên non cao của dãy Chư Yang Sin lại có một hồ nước rộng xanh trong và sâu hàng chục mét nằm giữa một rừng thông quanh năm vi vu khúc nhạc hòa cùng tiếng hót du dương thánh thót của nhiều loại chim rừng. Khác với phía dưới luôn ào ào thác đổ, ơ đây rất yên vắng, gần gũi với những ai muốn đi tìm cho mình một khung cảnh tĩnh mịch và thi vị giữa thiên nhiên hoang dã.

Đến với thác Krông Kmar bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp đầy ấn tượng mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, được đầm mình giữa những bãi tắm rộng trong làn nước mát trong xanh soi rõ từng viên cuội sỏi. Những giờ phút dạo chơi, vãn cảnh bên dòng thác sẽ mang đến cho bạn cái cảm giác thư thái, sảng khoái, xua tan những mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

viewanh_t.asp





Một điều thú vị nữa là bạn sẽ còn được cưỡi voi của đồng bào Êđê thực hiện cuộc leo núi chinh phục đỉnh Chư Yang Sin, hoặc thưởng thức hương vị khó quên của rượu cần Tây Nguyên ....

Sau một thời gian bị lãng quên, vài năm trở lại đây, thác Krông Kmar đã trở thành một địa chỉ du lịch quen thuộc của nhiều người. Vào các dịp hội hè hay ngày nghỉ cuối tuần, thắng cảnh này luôn nườm nượp khách từ các nơi trong tỉnh đổ về và cả nhiều du khách tỉnh ngoài cũng tìm về đây. Bạn hãy một lần đến với thác Krông Kmar để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời với những thác nước ầm reo giữa non ngàn, tận hưởng không khí trong lành mát dịu của thiên nhiên đại ngàn.








Theo vietnamtourism.com


4 tấm hình này mình lấy từ nguồn wiki nè

ZU0.9748300_1_1.jpg

NP0.9748301_1_1.jpg

CS0.9748302_1_1.jpg

3L0.9748304_1_1.jpg



Còn những ảnh dưới này là do mình chụp cảnh ở thác khoảng cuối năm 2009.


5A0.9595145_1_1.jpg



3L0.9595148_1_1.jpg


LK0.9595150_1_1.jpg


G10.9595151_1_1.jpg


VZ0.9595154_1_1.jpg



Cảnh ở thác đẹp đặc biệt là của những bãi đá nơi đây, không ít các cặp đến đây để ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ trong ngày vui trọng đại ^^

CS0.9595159_1_1.jpg



LT0.9595168_1_1.jpg


Trên đây cũng mới chỉ là một góc nhỏ của thác Krông Kmar thôi, để thưởng thức hết vẻ đẹp hùng vỹ của nơi đây mời bạn hãy một lần dừng chân để khám phá nhé.
Thân.
 
Mình cũng là dân BMT (Buồn muôn thuở) nè các bạn. Rất vui được làm quen với các bạn
 
Rất vui được làm quen với bạn. Hiện GPE đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật tại 3 địa điểm:

Tp.HCM: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?37185

Hà Nội: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36933

Quảng Nam - Đà Nẵng: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?37331

Bạn xem sắp xếp tham dự được ở đâu nhé. Ngoài ra còn có các topic khác liên quan đến sinh nhật GPE tại đây, mong bạn nhiệt tình tham gia! |||||
 
ngã sáu thôi bác ơi, bác mới mở thêm 1 ngã nữa àh, sao em không biết nhỉ,
 
Mình cũng đồng hương nè bạn "Buồn muôn thuở" đó
 
Mình cũng đồng hương nè bạn "Buồn muôn thuở" đó

cũng buồn nhưng cũng zui đấy chứ bạn, ban ở TP BMt hay ở huyện nào vậy, hiện giờ bạn đang ở TP HCM àh
bạn có số dt không cho mình xin được không, có gì mình xuống sg mình liên lạc được không, vì mình chưa xuống sg bao giờ cả mong bạn giúp mình với được không
 
cũng buồn nhưng cũng zui đấy chứ bạn, ban ở TP BMt hay ở huyện nào vậy, hiện giờ bạn đang ở TP HCM àh
bạn có số dt không cho mình xin được không, có gì mình xuống sg mình liên lạc được không, vì mình chưa xuống sg bao giờ cả mong bạn giúp mình với được không

Mình ở ngay TP.Buôn Ma Thuột. Khi xuống SG để dự sinh nhật bạn cứ điện thoại liên lạc với BTC.

Xin lỗi dời bài của bạn qua đây, vì mình không muốn làm loãng chủ đề bên kia.

Thân,
Jenni
 
Xin Ban Biên Tập cho phép nhé, ai ở DakLak hãy giơ tay lên bằng cách cảm ơn bài #148.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vì cơm vì áo phải tha phương
Đêm ngày bươn chải trải dặm đường
Chốn đô thành bon chen thấy ngại
Chợt ấm lòng khi gặp cố hương...
- Bánh mì thịt -
 
Lâu rồi không về phố núi...chợt thấy nhớ và buồn quá....nhớ một chút gió hanh hao , một chút bụi thời gian, và một chút bình yên....!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số món ăn đặc sản

*BƠ:

76372_135715013149011_128796367174209_175489_459357_n.jpg


155420_135715119815667_128796367174209_175496_141680_n.jpg


149251_135714873149025_128796367174209_175482_5941422_n.jpg

*CÁ LĂNG:
Cá lăng, 1 đặc sản mà dòng sông Serepok mang lại cho dân tộc tây nguyên. Cá Lăng có thể làm lẩu, nướng, hấp....Hiện tại, chỉ có đại gia mới có tiền mà mua món cá này!


155497_135715033149009_128796367174209_175491_7467986_n.jpg


149284_135714893149023_128796367174209_175483_6073041_n.jpg


76750_135715023149010_128796367174209_175490_4343335_n.jpg

* NẤM MỐI:
Núi rừng tây nguyên hùng vĩ luôn sản sinh ra các loại nấm tự nhiên sau cơn mưa đầu mùa. Loại nấm này(nấm mối) khi được nướng cùng muối ớt thì ăn 1 lần không bao giờ quên!
Món ăn này xuất phát từ những người dân tộc bản ede bản địa!
150514_135715136482332_128796367174209_175498_5161607_n.jpg


*CƠM LAM:
Cơm lam....1 món ăn dân dã của người ede bản địa. Gạo nếp được bỏ vào ống tre cùng 1 chút nước. sau đó được nướng chín bằng lửa! ngon tuyệt cú mèo!

149882_135715059815673_128796367174209_175493_1953431_n.jpg


* GÀ RỪNG NƯỚNG:
Gà rừng nướng than! ở đời mà chưa thưởng thức món này thì tiếc nửa cuộc đời!
món này, sau khi nướng xong chấm với muối ớt xanh là tuyệt vời!

154762_135714856482360_128796367174209_175481_7503626_n.jpg


148112_135714963149016_128796367174209_175487_1641072_n.jpg

 
Hình như vẫn thiêu thiếu cái chi nớ Jenni, như là C2H5OH

Mác AmaKông hay sao đó!

}}}}} ;;;;;;;;;;; --=0 ;;;;;;;;;;; }}}}}
 
Thiệt đó là gà rừng không Jenni. Nếu đúng hôm nào anh phải đặt đơn hàng đi lên mới được.
Bác SA, đúng là thiếu cái món Bác nói. Món này cộng với món gà rừng nướng, chắc em với Bác mà ngồi lại...cả đêm quá.

Lê Văn Duyệt
 
Thiệt đó là gà rừng không Jenni. Nếu đúng hôm nào anh phải đặt đơn hàng đi lên mới được.
Hình như đó là gà rừng đời Fn đó anh. Hay rừng núi Buôn Mê màu mỡ quá nên gà rừng cũng mập mạp vậy ta?
@Jenni: Còn món sầu riêng và chôm chôm nữa sao không thấy ta? Nhớ lại thời sinh viên, mỗi dịp tới mùa chôm chôm là ăn tới... dựng tóc như chôm chôm luôn.
Chà chà, lâu quá rồi không có dịp trở lại Buôn Mê, nhớ quá đi thời sinh viên nhiều kỷ niệm.
 
Mùa này chuẩn bị có hoa Dã quỳ rồi đấy các pro àh...nhớ Buôn Ma Thuột quá...!

Ban Mê gọi giữa thu vàng rực rỡ.
Lá vàng bay trong tiếng gió đại ngàn.
Cây gom nắng dã quỳ nở rộ.
Bước tôi về nhuốm đỏ bụi thời gian.

Con phố nhỏ vẫn chưa già kỉ niệm.
Những vòng xe lắng đọng trời chiều.
Nghe mát lạnh chân trần trên đất mẹ.
Bao năm rồi xa cách mấy thương yêu.

Tôi vẫn bước mặc gió lùa qua tóc.
Tìm lại tôi giữa năm tháng rộng dài
Đêm yên lặng ôm vào lòng nỗi nhớ.
Thời gian trôi diệu vợi bóng hình ai.

Chỉ đôi phút bên em rồi cách biệt;
Lại ra đi chẳng thể hẹn quay về.
Nhưng em ạ khi dã quỳ nở rộ,
Là lúc hồn tôi ở giữa Ban Mê.
Tôi ôm cả Ban Mê vào nỗ nhớ.
Phố thị ơi tôi gọi mãi tên em.
Nghe đâu đó khe khẽ từng hơi thở.
Phố ngủ say chỉ còn lại ánh đèn.

Nghe đâu đó gió khuya về sẽ lạnh.
Thoáng mùi hương xao động căn phòng.
Đêm thức giấc nghe tim mình sai nhịp.
Đến bao giờ mới thôi hết long đong.

Ở xa lắm tôi mơ về kỉ niệm.
Của ngày xưa nông nổi dại khờ.
Chút tình nhỏ yêu em tôi dấu diếm.
Đắn đo rồi chẳng dám tặng bài thơ.

Ở xa lắm tôi mơ về em đó.
Ban Mê ơi tôi sẽ lại quay về.
Để tôi được bước trong lòng phố nhỏ.
Qua mái trường tôi vẫn hát say mê.


Tôi nhớ cả những ngày trốn học.
Một mình tôi bay nhảy trên đồi.
Nghiêng dốc núi khung trời mơ mộng lắm.
Hoa cà phê, hoa trắng đến xa xôi.

Và áo em cứ trắng đến xa xôi.
Ban mê ơi!

<<ST>>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@Jenni: Còn món sầu riêng và chôm chôm nữa sao không thấy ta? Nhớ lại thời sinh viên, mỗi dịp tới mùa chôm chôm là ăn tới... dựng tóc như chôm chôm luôn.
Chà chà, lâu quá rồi không có dịp trở lại Buôn Mê, nhớ quá đi thời sinh viên nhiều kỷ niệm.

Chôm đặc sản của BMT là chôm chôm thượng, có màu vàng, không tróc giống chôm bây giờ , rất chua. ( Ăn một miếng là....xăn quần chạy hổng kịp lun á.......kakakakka.......). Nhưng bây giờ người ta biết lai giống và trồng giống mới nên hok còn chôm chôm này nữa.

picture058.jpg


formated đã viết:
Oánh dấu phát. Đang mù excel lại túm được rum này, thú vị quá! Lại có Mod người Buôn Ma Thuột nữa chứ - oách quá! Mod đã càphe ở nơi này của Buôn Ma Thuột chưa Mod ơi?
http://www.hdvietnam.com/diendan/sho...d.php?t=106226

Hôm bữa "thằng bạn thân" lên chơi, định dẫn đi quán này muh hok bít nó nằm chỗ nào. :D
 
hic hic lâu rồi ko qua buôn mê, nhớ ghê
 
mùa này daklak hoa Dã quỳ nở vàng khắp nơi rồi + cái không khí se se lạnh nữa với mùa cà phê bát ngát....nhớ nhà quớ.....
 
dạo này tìm kiếm anh em ở BMT mà cũng ko thấy ai
Bơ thì đã vào mùa, ae cũng lên thưởng thức nhé
 
Cảm ơn tác giả bài viết này, mình lớn lên tại daklak, bắt đầu du nhập xuống sài gòn năm 2007 đến giờ, lâu lâu mới về nhà một lần, xem bài viết của tác giả mình thấy nhớ quá, nếu ai có thể cho mình 1 điều ước mình ước hiện giờ đang o bmt........cảm ơn tác giả...^..^
 
Trăng cao nguyên

|||||
(ao nguyên trăng rớt bên bờ suối

Xao xuyến hồn ai mãi thẩn thờ

Hỡi o sơn nữ xuân bao tuổi

Thích vần thơ ai, mà mĩm cười?

}}}}}

 
Chôm đặc sản của BMT là chôm chôm thượng, có màu vàng, không tróc giống chôm bây giờ , rất chua. ( Ăn một miếng là....xăn quần chạy hổng kịp lun á.......kakakakka.......). Nhưng bây giờ người ta biết lai giống và trồng giống mới nên hok còn chôm chôm này nữa.

picture058.jpg




Hôm bữa "thằng bạn thân" lên chơi, định dẫn đi quán này muh hok bít nó nằm chỗ nào. :D

Lâu không vào forum. Nó là chỗ này, link mới đây http://www.cafehem.vn/
 
Up cho BMT phát, món mới đây:


Gà bản Đôn nướng sả



Đặt chân lên vùng đất được xem là thủ phủ cà phê - Tây nguyên, dù có bận gì tôi cũng phải tranh thủ thực hiện hai điều: uống ly cà phê Ban Mê chính gốc và cù kéo bạn bè chạy về bản Đôn thưởng thức gà nướng sả.

attachment.php


Để có những con gà nướng ngon, hợp lòng du khách, người dân bản Đôn phải rất công phu nuôi chọn gà và có cách làm món riêng. Trước hết, giống gà phải là gà thả vườn chính hiệu. Đất ở bản Đôn rộng, vườn thưa, gà nuôi ở đây được thả rông tự do, thức ăn chính của chúng là cỏ non, côn trùng và lúa rẫy. Gà được chọn nướng là loại mới lớn, độ chừng hơn một kg mỗi con.

Sau khi làm xong, gà để nguyên con, có thể dần cho con gà bẹp lại tý rồi ướp muối ớt, nước sả và thêm ít mật ong rừng. Chú ý, sả được giã nhỏ rồi chỉ lọc lấy nước chứ không ướp cả xác, nước sả càng nhiều, thịt nướng càng thơm ngon. Con gà thường được kẹp vào thanh tre rồi quay đều trên lửa than. Bếp than to nên một lần có thể nướng quay nhiều con, cứ vài phút xoay trở một lần cho đến khi gà chín chuyển sang màu vàng, tươm mỡ bóng nhẫy. Thoạt nhìn cũng đủ cồn cào dạ dày.

Để ăn gà nướng ở bản Đôn “đúng bài”, thì phải chấm thịt gà với muối ớt hoặc muối sả. Dù loại muối nào cũng nhất thiết phải giã muối hạt với ớt rừng xanh. Loại ớt này mọc hoang ngoài vườn, ăn giòn thơm rất hấp dẫn. Nếu ăn gà nướng kèm với cơm lam lại càng ngon hơn.


[h=2] Món ngon của... rừng[/h]

Cư dân bản địa Tây Nguyên từ bao đời nay luôn sống trong sự đùm bọc, che chở của rừng. Họ gọi rừng là “bà mẹ” đầy ân sủng, vì từ nguồn tài nguyên này đã cho con người ở đây nguồn sống dồi dào, phong phú.

Những mớ rau, mụt măng, đọt mây, trái cà đắng… từ lâu là nguồn lương thực không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, và giờ đây, những đặc sản đó đang trở thành món ngon của rừng dâng tặng thực khách gần xa khi tìm đến với vùng đất Tây Nguyên.

Khó quên vị đắng đọt mây

Vị đắng khó quên từ những đặc sản của rừng mang lại không chỉ có cà đắng, măng le… vốn đã quen thuộc lâu nay, mà còn có những đọt mây mọc hoang chằng chịt trong rừng. Người ta chọn những đọt mây non tơ, bụ bẫm (dài khoảng ba bốn gang tay) mang về tước bỏ phần vỏ lá, sau đó nướng lên cho mềm rồi xé nhỏ từng sợi để nấu với nhiều loại thực phẩm khác như cá, thịt, mắm… đều tạo nên những món ăn ngon.

Đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên xưa thường nấu đọt mây với cá khô, thịt khô treo sẵn trên giàn bếp. Và cái thứ thức ăn (khô hoặc nước sền sệt) này cho người ăn vị đăng đắng khó quên. Nhiều người bảo ăn đọt mây vào sẽ trị được bệnh sốt rét, tiêu chảy đường ruột. Điều đó đã được kinh nghiệm thực tiễn từ đời sống ẩm thực của cư dân miền núi ngày xưa chắt lọc ra. Thật kỳ lạ: “kinh nghiệm” ấy là cả một sự khảo cứu, kết luận nghiêm túc của tri thức dân gian, bởi khi giở cuốn “Những cây thuốc Việt Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì mới rõ rằng đọt mây rừng hàm chứa đầy đủ những dược tính trên.

attachment.php

Lá bép, đọt mây là nguồn thu nhập đáng kể của nhiều hộ gia đình người dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.

Ngày nay món ăn đọt mây đã hiện diện trong các nhà hàng, từ bình dân cho đến sang trọng cũng nhờ sự kết hợp đặc biệt của nó-vừa là món ăn, vừa là vị thuốc trị bệnh công dụng. Xét về mặt văn hóa ẩm thực, đọt mây rừng không còn là món ăn dân dã, bình dị của thiểu số người sống và gắn bó với rừng, mà nó đã đi xa hơn và có mặt trên các bàn ăn đầy “cao lương, mỹ vị”. Này nhé: đơn giản thì đọt mây nấu với cá hộp, thịt hộp…hoặc xé nhỏ từng sợi làm gỏi gà, khô nai, khô cá, mực. Cầu kỳ hơn thì luộc lên cho bớt đắng, sau đó cắt nhỏ như hạt lựu hầm với các loại thịt.

Những món ăn được chế biến từ đọt mây đang trở thành “đặc sản” hấp dẫn thực khách tại nhiều khu du lịch, nhà hàng ở Tây Nguyên. Tại Dak Lak, bạn đến khách sạn Yang Sing, Khu du lịch văn hóa-ẩm thực buôn Akô D’hông, thậm chí Bạch Mã, Tuấn Đạt… đều có những món ăn này. Sang Khu du lịch Đồng Xanh (Gia Lai), Măng Đen (Kon Tum), hay về Gia Nghĩa, Nâm Nung (Dak Nông) thì đọt mây càng là sự chọn lựa không thể thiếu trong những bữa tiệc đãi khách phương xa. Thế mới biết từ sản vật của rừng đã cho con người nguồn sống đi cùng với cảm giác khám phá và thưởng thức nó thú vị và phong phú biết dường nào!

Ngọt bùi rau dầm tang

Rau dầm tang ẩn mình dưới suối vào sáu tháng mùa khô, đến mùa mưa lại cựa mình trỗi dậy. Những mầm rau xanh biếc, vươn dài như thể trong thời gian mùa khô nó đã tích tụ biết bao dưỡng chất của đất, của nước để dâng hiến cho con người có cái ăn dằn bụng trong những ngày dầm dề mưa rừng trút xuống. Cũng có lẽ sống cuộc sống như vậy, nên rau dầm tang trông nuột nà, mong manh hơn bất kỳ loại rau rừng nào khác. Cọng rau giòn dễ gãy, lá như lá răm và cũng dễ bị bầm úa, tổn thương, nhưng lại có vị ngọt bùi khó tả.

Dầm tang không dùng để ăn sống, mà phải nấu nhừ lên cùng nhiều loại thực phẩm dễ tìm kiếm trong rừng như măng le, củ mài và nấm. Khi ăn vào có vị bùi nơi đầu lưỡi, một lúc sau thấm ngọt nơi cổ họng. Có người bảo rau dầm tang trong rừng giống như cây cải cay ở trong vườn tược miệt đồng bằng vậy - một khi thưởng thức đều thi vị vì nó khai mở cho người ăn nhiều cảm giác: đắng - cay, ngọt - bùi…đều có cả.

Không nghi ngờ gì nữa, rau dầm tang không những là nguồn thực phẩm thông thường, mà còn là món gia vị của rừng ban tặng. Nấu bất cứ món gì được cho là đặc sản của rừng (từ măng le, củ mài, nấm…đến cá, thịt thú rừng các loại) đều không thể thiếu dầm tang. Tùy theo từng món ăn mà người ta cho vào lượng rau dầm tang ít hoặc nhiều. Chẳng hạn, để cho tô canh cá suối được thơm ngon hơn, chỉ cần thái nhỏ một nắm rau dầm tang bỏ vào (như hành ngò) là được.

Còn muốn có một nồi thịt (hoặc lòng) hầm lên béo ngậy và thơm lừng, phải cho thật nhiều dầm tang vào thì sẽ được như ý. Hơn thế, loại rau này là một phần không thể thiếu trong món muối chấm của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên xưa nay. Món muối chấm (với các loại thịt, cá nướng) ấy ngon đến nỗi các nhà hàng, khách sạn hiện nay đặt hàng từ các nghệ nhân ẩm thực người dân tộc thiểu số để đưa vào “menu” nhằm câu thực khách. Bất kỳ ai được thưởng thức một lần đều không thể nào quên mùi vị rất riêng và độc đáo của nó.

Đến bây giờ, trong những ngày mưa, đâu đó trên các ngả đường Buôn Ma Thuột, vẫn dễ bắt gặp những người đàn ông, đàn bà từ Buôn Đôn, Cư M’gar hoặc xa hơn nữa là Ea Súp ra phố, chở theo những bó rau dầm tang để bán dạo. Họ vừa đi vừa rao: Ơ…! dầm tang, dầm tang…






 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buôn Mê được cái thấy em nào cũng xin=h tươi, nhìn mà muốn đắm say chẳng muôn zề.
 
Lâu không thấy thông tin của em?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom