Bình Dương_Offline ngày 7/11/2011 giao lưu cùng chủ topic Viết cho anh! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Khả năng về tưu lượng ah.em kem lắm.nhưng vì vui là em thích lắm.
Hai vị khách đã hạ cánh an toàn bây h đang di chuyển về bình dương phải không anh
Tình hình là trưa nay 2 vị khách ăn trưa tại SG, chiều mới xuống BD
 
Chú Bebo, ơi Thuỳ An liên hệ số này 0909125073, cú báo tò tí te là sao vậy chú

Thông báo: 2 vị khách đến từ Hà Nội/Đà Nẵng đang vừa khởi hành và sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất theo dự kiến lúc 10h00 trưa nay.

Hành trang vào Nam lần này ngoài đồ dùng cần thiết còn có cả quà cho Miền Nam. hình như cái gì gác bếp gì gì đó hỏng biết.

Thuỳ An đã từ Đà Lạt xuống Xì gòn, hiện đang mua tí đồ tại Chợ An Đông. Có thể lên Bình Dương sớm hơn theo kế hoạch của Ban tổ chức.
Để nhận diện Thuỳ An, Ban tổ chức và các thành viên có thể nhìn cô nào mặc áo dài hồng phấn, đích thị là mỹ nhân Thuỳ An ạ.
 
Chú Bebo, ơi Thuỳ An liên hệ số này 0909125073, cú báo tò tí te là sao vậy chú
Thuỳ An đã từ Đà Lạt xuống Xì gòn, hiện đang mua tí đồ tại Chợ An Đông. Có thể lên Bình Dương sớm hơn theo kế hoạch của Ban tổ chức.
Để nhận diện Thuỳ An, Ban tổ chức và các thành viên có thể nhìn cô nào mặc áo dài hồng phấn, đích thị là mỹ nhân Thuỳ An ạ.
Mưa gió sụt sùi thế này sao mặc áo dài chi khổ zậy Thùy An? Cứ quần lửng áo 3 lỗ đi off là tiện nhất.
 
Chú Bebo, ơi Thuỳ An liên hệ số này 0909125073, cú báo tò tí te là sao vậy chú



Thuỳ An đã từ Đà Lạt xuống Xì gòn, hiện đang mua tí đồ tại Chợ An Đông. Có thể lên Bình Dương sớm hơn theo kế hoạch của Ban tổ chức.
Để nhận diện Thuỳ An, Ban tổ chức và các thành viên có thể nhìn cô nào mặc áo dài hồng phấn, đích thị là mỹ nhân Thuỳ An ạ.
Đích thị là thế nào vậy thuyan.vậy chiều nay mình đón an nha
 
Tât nhiên là không được, phải tùy vào khả năng của bạn nữa.
Tình hình là 2 vị khách chiều nay của chúng ta đã hạ cánh an toàn và đang có mặt tại Sài Gòn trước khi di chuyển về Bình Dương.

"Thời tiết Sài Gòn thật dễ chịu" là cảm nhận đầu tiên của 2 vị khách.
Thời tiết Sài Gòn hôm nay rất lạ, sáng sớm mưa phùn, trời lạnh như là ở miền bắc. Chắc là ông trời mang cả người và thời tiết ngoài bắc vào luôn trong này. Hy vọng là 2 VIP di chuyển xuống Bình Dương an toàn và không bị kẹt xe.
 
Mưa gió sụt sùi thế này sao mặc áo dài chi khổ zậy Thùy An? Cứ quần lửng áo 3 lỗ đi off là tiện nhất.
Tới địa điểm mọi người thấy anh nào mặc áo 3 lỗ "bỏ be" cầm can 5 lít ... đó chính là anh "bé bo" nhà ta.
 
Tới địa điểm mọi người thấy anh nào mặc áo 3 lỗ "bỏ be" cầm can 5 lít ... đó chính là anh "bé bo" nhà ta.
Cầm 2 can 5 lít, một can đựng rụ, coǹ 1 can không dùng để phòng khi mưa to ngập lụt, không biết bơi.
 
Anh chị em đi từ Sài Gòn có thể liên hệ anh Thunghi để đi cùng vì anh Thunghi rất rành đường đi (có thể rút ngắn khoảng cah1 --> ngắn thời gian).
Anh chị em từ Biên Hòa thì qua cầu mới rẽ hướng vế Tân BA chạy thẳng qua ngả tư chợ Đình rẽ phải chạy tới Vòng xoay vào đường thứ 3 chạy thẳng qua một ngả tư khoảng 400m bên tay phải là Tây Hồ 2
 
Mưa gió sụt sùi thế này sao mặc áo dài chi khổ zậy Thùy An? Cứ quần lửng áo 3 lỗ đi off là tiện nhất.

Thùy An cũng nghĩ vậy ngại có 1 điều mới ra mắt nên muốn được đoan trang thuỳ mị 1 tí ấy mà.
Nếu cho phép, Thùy An có thể mặc đồ cho gọn lại: áo hai dây và cái quần short lững được hông?
 
Thùy An cũng nghĩ vậy ngại có 1 điều mới ra mắt nên muốn được đoan trang thuỳ mị 1 tí ấy mà.
Nếu cho phép, Thùy An có thể mặc đồ cho gọn lại: áo hai dây và cái quần short lững được hông?
Vẫn biết Thùy An thích mặc chiếc áo dài truyền thống đoan trang thùy mị của người phụ nữ VN, nhưng anh bebo e rằng chiều nay mưa gió bão bùng, áo dài ướt hết cảm lạnh thì khổ.
Không biết 2 dây quy về lỗ là mấy lỗ? Nếu đủ 3 lỗ là OK Thùy An à. Tuy nhiên với vóc dáng mình hạc xương mai, da với gân sợ không đẹp lắm, hay mình mặc váy dạ hội đi?
Đích thị là thế nào vậy thuyan.vậy chiều nay mình đón an nha
Vẫn còn rộng cửa cho các chàng trai xứ Bình Dương đô hội. Còn ai đăng ký nữa không, không thì chốt lại là hophoang trúng quả thầu này nhé!
 
Vậy là mình trúng thầu rồi.
Bây giờ mọi người làm xong việc chưa.Mình 1h nữa là xong việc rùi.chuẩn bị đi sớm còn đón An nữa
 
Vậy là mình trúng thầu rồi.
Bây giờ mọi người làm xong việc chưa.Mình 1h nữa là xong việc rùi.chuẩn bị đi sớm còn đón An nữa

Chưa biết ai trúng.
Chưa biết hophoang trúng hay trò cưng Thuỳ An của lão chết tiệt trúng.
 
Thùy An cũng nghĩ vậy ngại có 1 điều mới ra mắt nên muốn được đoan trang thuỳ mị 1 tí ấy mà.
Nếu cho phép, Thùy An có thể mặc đồ cho gọn lại: áo hai dây và cái quần short lững được hông?

Thùy An vừa ghé văn phòng bên mình và mình "show" ra xem lại nội quy của Offline "Viết cho anh" như sau :

Nội quy đối với người đại diện cho tổ chức và công dân đến tham gia Offline “Viết cho anh”


Điều 2. Tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc phải thực hiện

1. Không trong trạng thái say rượu, quá khích không kiểm soát được hành vi bản thân hoặc có biểu hiện gây mất trật tự tại buổi offline; không mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại vào.

2. Phải thực hiện việc dừng xe, tắt máy, dắt bộ để gọn gàng, đúng nơi quy định, theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.

3. Phải xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày nội dung cần làm việc để nhân viên bảo vệ đăng ký vào sổ và hướng dẫn cụ thể.
Điều 5. Trang phục

1. Y phục:

a/ Đối với Nam: Áo sơ mi, quần âu, áo bỏ trong quần thắt lưng trang nhã; đi giầy hoặc dép có quai hậu, không mặc áo quần bò, áo thun, quần áo có in hình, chữ, ...
b/ Đối với nữ: áo sơ mi, quần âu, váy dài, áo dài truyền thống, đi giầy hoặc dép có quai hậu, không mặc áo quần bò, áo trống cổ, áo không có ống tay, áo phông, quần áo in hình, chữ, váy ngắn, váy mỏng, váy xẻ cao,...
 
Chưa biết ai trúng.
Chưa biết hophoang trúng hay trò cưng Thuỳ An của lão chết tiệt trúng.

Thầy ơi, Thầy cho con đi chơi chiều nay. Nếu được, mai con ghé thăm Thầy ạ.
Con cũng mong có người "tha" con, kẻo không giờ, con vẫn ê sắc đây.

Thuỳ An, có đem theo laptop, post cho anh hophoang, ... em đã đến địa điểm rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy ơi, Thầy cho con đi chơi chiều nay. Nếu được, mai con ghé thăm Thầy ạ.
Con cũng mong có người "tha" con, kẻo không giờ, con vẫn ê sắc đây.

Thuỳ An, có đem theo laptop, post cho anh hophoang, ... em đã đến địa điểm rồi.
Ấy da sao mao Thế.Đến trước thì tí nữa ra đón mình nha.hophoang đố Thuyan nhìn ra hophoang nếu Dc thì(Con cũng mong có người "tha" con, kẻo không giờ, con vẫn ê sắc đây)
 
Mến chào các bác, hai con gái tình nghĩa của em đang chuẩn bị lên đường đây

200472_197800143574810_100000344771833_623407_629062_n.jpg
 
thông báo h6m nay có nhiều men nữ lần đầu tiên xuất hiện
 
Đang ngồi ở Hồ Tây rồi, có anh bebo và cuncon_kiss post ảnh quán nên cho mọi người....
 
Số dt của anh bebo: 0909.125.073
Cuncon_kiss: 0906.130.438
DSC_0002.jpg
 
Vừa dt cho Cindy_, Cind_y đang đc Tungnguyen_kt đón chở đến
 
Hiện tại em có mang theo món Tré (đặc sản cuả Đà Nẵng ) và món Thịt gác bếp (đặc sản sơn la)
 
Hiện tại em có mang theo món Tré (đặc sản cuả Đà Nẵng ) và món Thịt gác bếp (đặc sản sơn la)

Xin xác nhận cùng các bác trong nhà, Cô cuncon_kiss và Thầy bebo đã có mặt tại địa điểm rồi ạ. Mong cả nhà, sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian đến chung vui.

Không say không dzìa.
 
hiện tại đã thêm 1 thành viên nữa là anh :Soibien
 
chị cuncon_kiss đây phải không ạ?
Không phải chị Cuncon_kiss là đây nè
DSC_0005.jpg
[/QUOTE]

Thấy mọi người vui mà mình thấy buồn. Hiện tại đang trực ở cơ quan vì nước lũ đang lên, mực nước đang ở báo động 2 và có khả năng báo động cấp 3.
 
DSC_0005.jpg


cuối cùng cũng diện kiến được chị cuncon, sau này gặp không sợ ko nhìn ra.
 
hôm nay cảm ơn mọi người nhiều, ảnh thì còn nhiều lém nhưng để từ từ post dần dần. >:D<
 
Lần đầu em đến Bình Dương
Vừa quen,vừa lạ vừa thân thương
Tây Hồ quán đó ven sông chảy
Thơ mộng, đẹp xinh đến diệu kỳ

Bao người bạn tốt và đôn hậu
Người từ Đồng Nai..từ Sài Gòn
Từ cả miền trung và Hà Nội
Gặp gỡ nhau vui giữa Tây Hồ

Vựa trái Lái Thiêu xum xuê ngọt
Thắm đượm tình người đất phương nam
Phải gặp lại nữa thôi Bình Dương ơi!!!!!!!!!

Em đói quá chắc phải kiếm gì măm măm thôi, câu thơ cuối cùng ai viết tiếp giúp em nhé!
"Thương mếm Bình Dương và Yêu người Bình Dương"
 
Lần đầu em đến Bình Dương
Vừa quen,vừa lạ vừa thân thương
Tây Hồ quán đó ven sông chảy
Thơ mộng, đẹp xinh đến diệu kỳ

Bao người bạn tốt và đôn hậu
Người từ Đồng Nai..từ Sài Gòn
Từ cả miền trung và Hà Nội
Gặp gỡ nhau vui giữa Tây Hồ

Vựa trái Lái Thiêu xum xuê ngọt
Thắm đượm tình người đất phương nam
Phải gặp lại nữa thôi Bình Dương ơi!!!!!!!!!

Em đói quá chắc phải kiếm gì măm măm thôi, câu thơ cuối cùng ai viết tiếp giúp em nhé!
"Thương mếm Bình Dương và Yêu người Bình Dương"
Thì lấy câu cuối từ đầu câu đến dấu phẩy ráp vào là thành một bài thơ trên cả tuyệt vời rồi (Trên cả tuyệt vời là Tuyệt.....gì mình cũng hổng biết nữa. Híc)
......
Vựa trái Lái Thiêu xum xuê ngọt
Thắm đượm tình người đất phương nam
Phải gặp lại nữa thôi Bình Dương ơi!!!!!!!!!
Em đói quá chắc phải kiếm gì măm măm thôi
Anh Solomon mà đọc được bài này là mua vé bay từ Hà Nội về Bình Dương ngay
 
Thì lấy câu cuối từ đầu câu đến dấu phẩy ráp vào là thành một bài thơ trên cả tuyệt vời rồi (Trên cả tuyệt vời là Tuyệt.....gì mình cũng hổng biết nữa. Híc)
......
Vựa trái Lái Thiêu xum xuê ngọt
Thắm đượm tình người đất phương nam
Phải gặp lại nữa thôi Bình Dương ơi!!!!!!!!!
Em đói quá chắc phải kiếm gì măm măm thôi
Anh Solomon mà đọc được bài này là mua vé bay từ Hà Nội về Bình Dương ngay

Tiếc là hôm nay không được gặp chú. Không biết chú có phải người Bình Dương không ta????
 
Tiếc là hôm nay không được gặp chú. Không biết chú có phải người Bình Dương không ta????

Con cò già hóa ra không có mặt
Bởi đường xa, hay bởi chỉ còn da
Đường xa thì lái hon-đa
Còn da chỉ biết ở nhà ... ăn bánh đa

Ha ... ha ... ha ... Phải không bác Lợi ????
 
Chào buổi sáng cả nhà!

Em xin được gởi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã đến tham dự buổi offline tối hôm qua, các anh chị ai cũng cách xa đĩa điểm off, với điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn rất hết sức nhiệt tình điều đó càng làm tăng thêm tình cảm, tăng thêm tinh thần GPE rất nhiều.

Kính chúc sức khỏe tất cả các anh chị, chúc một ngày mới làm việc vui vẻ, thành công.

Sau đây là một số ảnh ghi nhận tại buổi offline.

IMG_4561-5.jpg


IMG_4555-5.jpg


IMG_4560-5.jpg


IMG_4563-6.jpg


IMG_4568-6.jpg
 
Ảnh offline (tiếp theo)

IMG_4564-5.jpg


IMG_4562-5.jpg


IMG_4557-3.jpg


IMG_4554-5.jpg


IMG_4556-5.jpg
 
Ảnh (tiếp theo)

IMG_4566-6.jpg


IMG_4558-4.jpg


IMG_4559-4.jpg


IMG_4563-6.jpg


IMG_4552-5.jpg
 
IMG_4568-6.jpg

Cuối tiệc, bác Gân phải đỡ ly cho anh hophoang, còn mình thì phải đỡ ... cổ bác ấy, híc.
 
Thêm một vài ảnh nữa

IMG_4551-4.jpg


IMG_4548-3.jpg


IMG_4550-3.jpg


IMG_4561-5.jpg


IMG_4563-6.jpg
 
Túm lại, thì hophoang trúng thầu thế nào nhỉ?
 
em Cún đang suy nghĩ ko biết có nên post ảnh tungnguyenkt đang ...không ta???

P/s: em đang ngồi cafe Mộc ngay Ngã 3 Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê (159/6 hoàng văn thụ).
 
em Cún đang suy nghĩ ko biết có nên post ảnh tungnguyenkt đang ...không ta???

P/s: em đang ngồi cafe Mộc ngay Ngã 3 Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê (159/6 hoàng văn thụ).

Thời tiết đẹp như thế này mà, ai lại làm cho trời chuyển sang u ám chứ?
 
em Cún đang suy nghĩ ko biết có nên post ảnh tungnguyenkt đang ...không ta???

P/s: em đang ngồi cafe Mộc ngay Ngã 3 Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê (159/6 hoàng văn thụ).
Chờ lão chết tiệt 5 phút, lão ra ngay. Nhưng chỉ ngồi được 1/2 giờ thôi, việc nhiều quá ...
 
Còn hình hông ta? Nghe quảng cáo có lão chết tiệt, có Ndu, có Sói Biển... mà nãy giờ căng mắt cũng chưa thấy dung nhan các vị này...
 
Còn hình hông ta? Nghe quảng cáo có lão chết tiệt, có Ndu, có Sói Biển... mà nãy giờ căng mắt cũng chưa thấy dung nhan các vị này...

DSC_0006.jpg


Anh Soibien ngồi ngoài cùng bên trái.
Anh Ndu va anh Mỹ không tham dự.
 
Các anh, chị có thể ghi thêm nick của các thành viên được không ạ? Xin cảm ơn
 
anh tùng oi oi ! ! ! thùy an là ai vậy.Hôm qua em về nhà chạy xe rất nhanh gặp phải con cầy tơ nó băng qua đường làm em ngã điện thoại nó bay đi đâu mất tiêu.bây giườ em mất hết số của mọi người rồi anh cho em lại số mọi người nha.
 
anh tùng oi oi ! ! ! thùy an là ai vậy.Hôm qua em về nhà chạy xe rất nhanh gặp phải con cầy tơ nó băng qua đường làm em ngã điện thoại nó bay đi đâu mất tiêu.bây giườ em mất hết số của mọi người rồi anh cho em lại số mọi người nha.
Trời đất, hôm qua gặp Thùy An rồi mà, bộ nhớ anh hophoang bị ảnh hưởng sau vụ va chạm rồi. (Bác Sói Biển nói mới biết :D )
 
Nàng Thuỳ An ....... mình hạc xương mai ...... mình thấy có hình rồi mà :)
 
Này cuncon cái món té(dân bến te gọi).khi nào ngày cưới nhớ mang theo cho hophoang nha vì nó ăn thấy sao sao đâu đó(ngon)và còn món thịt gác bếp nữa.Món té này ăn vào té thật
 
Thùy an lại lừa mình rồi leonguyen ơi
 
Này cuncon cái món té(dân bến te gọi).khi nào ngày cưới nhớ mang theo cho hophoang nha vì nó ăn thấy sao sao đâu đó(ngon)và còn món thịt gác bếp nữa.Món té này ăn vào té thật
Đó là món "tré", không phải món "té" đâu bác.
Nàng Thuỳ An ....... mình hạc xương mai ...... mình thấy có hình rồi mà :)
có mấy hình chụp có cả anh hophoang và Thùy An luôn mà :D
Thùy an lại lừa mình rồi leonguyen ơi
Không phải đâu, Thùy An nhiệt tình quá đi chứ, nhưng mà thông tin "đã đến điểm hẹn" trước 17h là không đúng, khoảng 19h Thùy An mới đến. :D
 
Hiện tại có Lão Chết Tiệt + BeBo+ Cuncon_kiss và vài người bên DKT

DSC_0078.jpg


DSC_0079-1.jpg
 
IMG_4551-4.jpg



Mới nhìn hình em tưởng thầy áo vàng trụ trì chùa nào.....kkkk...:d


DSC_0006.jpg


Anh Sói Biển tóc tai vẫn như xưa chỉ có ngón áp út là khác thui nhỉ... :P
 
Sáng nay để quên cái thẻ nhớ máy ảnh trong máy tính của anh bebo nên ko kịp thời up ảnh để phục vụ các cô chú, các anh chị và các bạn . Em ngồi nghĩ mà buồn ghê cơ
 
Sáng nay để quên cái thẻ nhớ máy ảnh trong máy tính của anh bebo nên ko kịp thời up ảnh để phục vụ các cô chú, các anh chị và các bạn . Em ngồi nghĩ mà buồn ghê cơ
chỉ ngồi hóng ảnh thôi mà cũng nuốt nước bọt ừng ực +-+-+-+
 
Không có hình nào khác các Anh/Chị post lên xem với ?
 
Tối nay sẽ tranh thủ post bài và ảnh. Cũng sắp phải về Miền Trung rồi, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị em GPE miền Nam và hẹn mọi người một ngày gần nhất.
Bình Dương đi dễ khó về...rượu uống mềm môi chẳng thấy say
 
Đi off muốn biết cuncon kiss mà tới giờ vẫn chưa có cơ hội biết (!?!)
 
đã về tới ĐN đc một lúc, thấy nhớ BD ghê ta
 
Không đi không biết Bình Dương
Đi rồi mới tỏ, tình người Bình Dương
Ước gì yêu được "trai tơ"
Nhậu cùng lão "" (vungoc), làm thơ cùng "Sờ" (solomon)
 
Antonai, Yến(trợ ly của pác Thephi99), bác Thephi99, pác Vungoc, leoznguyen, bác Ketoangiagan, anh Soibien, anh Hophoang, và tungnguyenkt
DSC_0018.jpg


Gấu của thầy Phước, Tuyết_rơi_mùa_hè(cái này chắc dùng xốp tạo ra quá), Thanh Ngọc (anh em GPE nào đoán đúng tuổi của người đẹp này cún xin phái phục đó )
DSC_0033.jpg
 
Như một sự yêu mến của người cha dành cho con (ko biết có đúng ko Leonguyen)
DSC_0072.jpg
 
Em đối cả nhà biết bác Thephi99 đang chụp ảnh ai ạ
DSC_0036.jpg
 
Chúc mừng buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Cám ơn các thành viên đã nhiệt tình.
 
cuncon_kiss rất sôi nổi, nhiệt tình, và lại còn mang vào nhiều món nhậu ngon nữa,... đặc biệt người thì nhỏ nhưng lại có đôi chân rất to nhé,... chẹp chẹp...
Cảm ơn em cuncon_kiss nhé. Chúc em luôn vui, khỏe, công tác tốt & tràn đầy hạnh phúc!
Hẹn gặp lại!

 
cuncon_kiss rất sôi nổi, nhiệt tình, và lại còn mang vào nhiều món nhậu ngon nữa,... đặc biệt người thì nhỏ nhưng lại có đôi chân rất to nhé,... chẹp chẹp...
Cảm ơn em cuncon_kiss nhé. Chúc em luôn vui, khỏe, công tác tốt & tràn đầy hạnh phúc!
Hẹn gặp lại!


Oaif nhà bác khen cháu thế thì chít....+-+-+-+
 
Gấu của thầy Phước, Tuyết_rơi_mùa_hè(cái này chắc dùng xốp tạo ra quá), Thanh Ngọc (anh em GPE nào đoán đúng tuổi của người đẹp này cún xin phái phục đó )
DSC_0033.jpg
[/QUOTE]
Quá dễ rồi cuncon ơi để mình gọi điện hỏi ThanhNgoc năm nay được mấy xuân rồi
 
cuncon_kiss rất sôi nổi, nhiệt tình, và lại còn mang vào nhiều món nhậu ngon nữa,... đặc biệt người thì nhỏ nhưng lại có đôi chân rất to nhé,... chẹp chẹp...
Cảm ơn em cuncon_kiss nhé. Chúc em luôn vui, khỏe, công tác tốt & tràn đầy hạnh phúc!
Hẹn gặp lại!


Trông qua ảnh, nói về tướng số, muội thấy tỉ tỉ cuncon_kiss thật sung sướng nhe, do có đôi bàn tay đầy đặn ạ. Số muội là nông dân, nên đôi bàn tay đầy gân guốt, chẹp chẹp chep

Giới thiệu thêm thành viên của gia đình GPE đây

77kwvnof1ce4zs5.gif

Từ trái qua phải: Admin của sư phụ Tedaynui, Tuyetroimuahe, Thanh Ngọc (chuyên viên về thẩm mỹ)
 
Có đôi bàn tay đầy gân guốt thì có chuyên viên thẩm mỹ đó có khuyến mãi khi làm một đôi bàn tay tính tiền 09 ngón thôi.
Mình cũng đi sữa lại tí nữa (sửa lại chổ ngồi)vì khi ngồi kề anh tungnguyenkt mình thấy sắc đẹp mình đâu mất tiêu.
 

File đính kèm

  • h.jpg
    h.jpg
    78.8 KB · Đọc: 47
Lần chỉnh sửa cuối:
Trông qua ảnh, nói về tướng số, muội thấy tỉ tỉ cuncon_kiss thật sung sướng nhe, do có đôi bàn tay đầy đặn ạ. Số muội là nông dân, nên đôi bàn tay đầy gân guốt, chẹp chẹp chep

Tỷ cứ nói thế thôi chứ tay muội có khác gì nải chuối đâu. Còn nói về tướng số thì muội không hiểu lém nên phải chờ time trả lời thôi tỷ nhỉ.
Hôm đó tiếc quá vì không được diện kiến tỷ nghe ba nuôi của Tỷ nói tỷ mắc công chuyện quan trọng phải vi hành . Tối qua muội về ĐN muội cứ tiếc mãi
 
Hôm đó tiếc quá vì không được diện kiến tỷ nghe ba nuôi của Tỷ nói tỷ mắc công chuyện quan trọng phải vi hành . Tối qua muội về ĐN muội cứ tiếc mãi
Chời ơi chời!
Cún ơi Cún, Con ơi Con, Kiss ơi Kiss!
Thanh Mai muội là U50, xém nữa bằng ngang ngửa lão chết tiệt, là người iu cũ của lão Gân, sao lại là con nuôi của ai đó được?
Nhớ năm xưa, Thanh Mai muội hẹn anh hùng hào kiệt ra quán cafe ngã tư Hàng Xanh, (cũng mặc áo đầm hồng), ai cũng hí hửng tranh nhau chen lấn ra quán ấy để gặp (suýt sập lầu 1 của quán), thế là quen được 1 "tỷ tỷ"!
 
Ồh, thấy hình của chú Tùng quá nhiều trái tim, nhớ hôm đó thấy 2 trái tim mừ.
À, các bác cho link down hết toàn bộ ảnh hôm offline đi em làm 1 bộ video thử xem nào
Viết lời bình bác Già_gân
 
DSC_0006.jpg


Không biết bebo giận ai mà nhìn cái mặt hầm hầm vậy ta ?
 
Chời ơi chời!
Cún ơi Cún, Con ơi Con, Kiss ơi Kiss!
Thanh Mai muội là U50, xém nữa bằng ngang ngửa lão chết tiệt, là người iu cũ của lão Gân, sao lại là con nuôi của ai đó được?
Nhớ năm xưa, Thanh Mai muội hẹn anh hùng hào kiệt ra quán cafe ngã tư Hàng Xanh, (cũng mặc áo đầm hồng), ai cũng hí hửng tranh nhau chen lấn ra quán ấy để gặp (suýt sập lầu 1 của quán), thế là quen được 1 "tỷ tỷ"!

Hic hic chắc hôm đó cháu say cái gì đó nên ....+-+-+-+
 
Ồh, thấy hình của chú Tùng quá nhiều trái tim, nhớ hôm đó thấy 2 trái tim mừ.
À, các bác cho link down hết toàn bộ ảnh hôm offline đi em làm 1 bộ video thử xem nào
Viết lời bình bác Già_gân

Chịu khó click phải chọn save ảnh đi anh trai.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom