Bình Dương_Offline ngày 7/11/2011 giao lưu cùng chủ topic Viết cho anh! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Chào tất cả cách anh chị thành viên GPE kính mến!

- Nhận được thông tin chủ nhân của Topic Viết cho anh! cùng Cindy_ có một chuyến Nam tiến và điểm đến và lưu lại hơi lâu là Bình Dương.
- Cùng với việc buổi offline lần trước đã lỡ hẹn đáng tiếc.
- Và cũng khá lâu rồi chúng ta hầu như do bận rộn công việc mà ít gặp nhau.
- Tất cả anh chị em đều thực hiện xong báo cáo quý 3/2011 (nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân +-+-+-+)

Với những lý do trên em xin phép được mở Topic này mục đích mong được gặp gỡ cùng các anh chị gần xa tại Bình Dương

- Địa điểm: Xem tại đây!
- Thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 7/11/2011 (chiều thứ 2)

Sự góp mặt đông đủ sẽ góp phần cho buổi offline diễn ra vui vẻ và nhiều tình cả.

Em sẽ thông báo chính thức thành viên tham dự buổi offline này sau, tuy nhiên vẫn mong muốn có sự hiện diện của anh chị đã từng offline trước đây, và đây cũng là mong muốn được gặp gỡ "người thật việt thật" được tận tay... của hai vị khách ở trên.

- Bác Kế Toán Già Gân
- Thầy Ptm0412
- Anh OverAc
- Bác Concogia
- Anh Minhthien321 (muốn làm rể Bình Dương)
- Antonai (Bình Dương)
- Anh Solomon2211 (Bình Dương)
- Mr Vungoc (Bình Dương)
- Thầy Ndu.....
- Anh Lê Duy Thương cùng bé tí xíu, bé dễ thương và bé đáng ghét ở Biên Hòa)
- Anh Thephi99 (Bình Dương)
- Anh Bebo (Bình Dương)
- Anh Hoangdanh282vn
- Hoàng tử cadafi
- Anh Thunghi
Và tất nhiên không thể vắng 2 vị khách đến từ Thủ Đô Hà Nội
- Cũng rất mong những anh chị khác và đặc biệt là những thành viên mới cùng góp mặt để buổi off tăng thêm phần thú vị.

Trân trọng thông báo và kính mời!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mong gặp các cô chú/ các anh chị ạ
 
Chào tất cả cách anh chị thành viên GPE kính mến!
Em sẽ thông báo chính thức thành viên tham dự buổi offline này sau, tuy nhiên vẫn mong muốn có sự hiện diện của anh chị đã từng offline trước đây, và đây cũng là mong muốn được gặp gỡ "người thật việt thật" được tận tay... của hai vị khách ở trên.

- Bác Kế Toán Già Gân
- Thầy Ptm0412
- Anh OverAc
- Bác Concogia
- Anh Minhthien321 (muốn làm rể Bình Dương)
- Antonai (Bình Dương)
- Anh Solomon2211 (Bình Dương)
- Mr Vungoc (Bình Dương)
- Thầy Ndu.....
- Anh Lê Duy Thương cùng bé tí xíu, bé dễ thương và bé đáng ghét ở Biên Hòa)
- Anh Thephi99 (Bình Dương)
- Anh Bebo (Bình Dương)
- Anh Hoangdanh282vn
- Hoàng tử cadafi
- Anh Thunghi
Và tất nhiên không thể vắng 2 vị khách đến từ Thủ Đô Hà Nội
- Cũng rất mong những anh chị khác và đặc biệt là những thành viên mới cùng góp mặt để buổi off tăng thêm phần thú vị.

Trân trọng thông báo và kính mời!
Lâu lắm rồi không có gặp các chiến hữu, hy vọng dịp này được như ý.
Mỗi lần nhớ lại những lần gặp mặt tại Bình Dương cảm giác khó tả thế nào.
Các địa điểm ăn nhậu giá phải chăng và cho mình nhiều chọn lựa và nhất là các bạn BD rất nhiệt tình, dễ mến.
Cám ơn Tùng rất nhiều. Hẹn gặp lại. Cứ mong ngày mai là 07/11 nhỉ.
 
Ngày 7/11 là thứ 2, khó đi.
Không hứa được.
 
Vẫn chưa một lần có dịp off ở Bình Dương nhỉ ?
 
Bình Dương đất lành chim đậu
Chuyến này ta thử phát, nếu đất không lành ta nhậu luôn chim.
Hôm đó ta cứ ghé quán Heo mọi 2, ngay đầu đường Nguyễn Văn Tiết. Ngon, bổ, rẻ...
 
chào tất cả cách anh chị thành viên gpe kính mến!

- nhận được thông tin chủ nhân của topic viết cho anh! cùng cindy_ có một chuyến nam tiến và điểm đến và lưu lại hơi lâu là bình dương.
- cùng với việc buổi offline lần trước đã lỡ hẹn đáng tiếc.
- và cũng khá lâu rồi chúng ta hầu như do bận rộn công việc mà ít gặp nhau.
- tất cả anh chị em đều thực hiện xong báo cáo quý 3/2011 (nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân +-+-+-+)

với những lý do trên em xin phép được mở topic này mục đích mong được gặp gỡ cùng các anh chị gần xa tại bình dương

- địa điểm: Sẽ cập nhật trước ngày diễn ra ofline 2 ngày (tất nhiên sẽ rất thuận tiện cho anh chị em đến từ sài gòn và đồng nai)
phần địa điểm này rất mong nhận được sự góp ý của anh chị.
- thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 7/11/2011 (chiều thứ 2)

sự góp mặt đông đủ sẽ góp phần cho buổi offline diễn ra vui vẻ và nhiều tình cả.

Em sẽ thông báo chính thức thành viên tham dự buổi offline này sau, tuy nhiên vẫn mong muốn có sự hiện diện của anh chị đã từng offline trước đây, và đây cũng là mong muốn được gặp gỡ "người thật việt thật" được tận tay... Của hai vị khách ở trên.

- bác kế toán già gân
- thầy ptm0412
- anh overac
- bác concogia
- anh minhthien321 (muốn làm rể bình dương)
- antonai (bình dương)
- anh solomon2211 (bình dương)
- mr vungoc (bình dương)
- thầy ndu.....
- anh lê duy thương cùng bé tí xíu, bé dễ thương và bé đáng ghét ở biên hòa)
- anh thephi99 (bình dương)
- anh bebo (bình dương)
- anh hoangdanh282vn
- hoàng tử cadafi
- anh thunghi
và tất nhiên không thể vắng 2 vị khách đến từ thủ đô hà nội
- cũng rất mong những anh chị khác và đặc biệt là những thành viên mới cùng góp mặt để buổi off tăng thêm phần thú vị.

Trân trọng thông báo và kính mời!
nhưng thời gian không biết thì sao mà offline hả chú tùng ?
 
trích dẫn cho nhiều, mà không chịu đọc chính cái trích dẫn.
địa
điểm: Sẽ cập nhật trước ngày diễn ra ofline 2 ngày (tất nhiên sẽ rất thuận tiện cho anh chị em đến từ sài gòn và đồng nai)
phần địa điểm này rất mong nhận được sự góp ý của anh chị.
- thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 7/11/2011 (chiều thứ 2)
thấy rồi sư phụ
có 4 lon mà choáng nên ko nhìn rõ.
ẹc ẹc
 
Bình Dương đất lành chim đậu
Chuyến này ta thử phát, nếu đất không lành ta nhậu luôn chim.
Hôm đó ta cứ ghé quán Heo mọi 2, ngay đầu đường Nguyễn Văn Tiết. Ngon, bổ, rẻ...

Có lẽ Anh muốn nói quán 178 đối diện nhà hàng Nhân Vinh trước kia, quan mà Anh Solomon2211 từng trổ tài uống bia giờ là quán Vườn Bưởi --> quán này dạo này cũng hấp dẫn.
 
Và tất nhiên không thể vắng 2 vị khách đến từ Thủ Đô Hà Nội
- Cũng rất mong những anh chị khác và đặc biệt là những thành viên mới cùng góp mặt để buổi off tăng thêm phần thú vị.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Hai vị khách đến từ Thủ đô Hà Nội có phải là bác violetdylan và PhanTuHuong không hả trai tơ ơi???

Nếu đúng xin phép đăng ký 1 suất nhé
 
Phải chi được gặp các thầy, các cô chú, anh chị vào chiều chủ nhật (06/11) ở đâu đó từ Quân đoàn 4 đến An Phú (vì em nghe là thuận tiện cho cả Sài Gòn - Đồng Nai), nhưng thứ 2 thì khó quá. Lần sinh nhật vừa rồi định đi rồi, nhưng ... :(
 
Phải chi được gặp các thầy, các cô chú, anh chị vào chiều chủ nhật (06/11) ở đâu đó từ Quân đoàn 4 đến An Phú (vì em nghe là thuận tiện cho cả Sài Gòn - Đồng Nai), nhưng thứ 2 thì khó quá. Lần sinh nhật vừa rồi định đi rồi, nhưng ... :(

Thưa với cả nhà là tình hình 2 vị khách của chúng ta vào nam không kịp vào ngày chủ nhật, chứ nếu được như thế thì tốt quá.

Anh chị nào bận việc có thể đến nơi muộn hơn thời gian bắc đầu một chút cũng được.

@ Bác Sa: Bác tham dự cho vui nhé!
 
Bình Dương đất lành chim đậu
Chuyến này ta thử phát, nếu đất không lành ta nhậu luôn chim.
Hôm đó ta cứ ghé quán Heo mọi 2, ngay đầu đường Nguyễn Văn Tiết. Ngon, bổ, rẻ...
Chim đã bẩy hết rồi bác à, Bác đến em cho bác dùng thứ khác hơn Ngon, bổ, rẻ, nữa.
Mình đăng ký 2 vé, có mới được 1 chuẩn bị gia nhập thành viên GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu rồi mới thấy có dịp off, cám ơn người đã khởi tạo đề tài này --=0--=0--=0
 
Dạo này nhiều việc cty và gia đình quá. Thấy có lỗi với anh em. Mình sẽ cố gắng ghé thăm anh em. Mong được giao lưu cùng mọi người.
 
Có câu: có qua có lại mới toại lòng nhau. Trên mọi trận tuyến, phong trào do GPE phát động, dù xa xôi nghìn dặm đến đâu, anh Nguyễn Thanh Tùng yêu dấu đều có mặt. Thế sao chúng ta không dành chút thời gian đến vùng đất màu mở, trù phú Tỉnh Bình Dương để giao lưu cùng các bạn đang và đã sống tại Bình Dương nhỉ? Trong đó, có anh Thephi99 đã từng giúp đỡ chia sẻ cho tôi về VBPL để mới có chia sẻ, cập nhật lên điễn đàn. Qua nhân dịp này, cũng mong muốn được gặp lại anh Thephi99 để có lời cám ơn cùng anh.

Được biết topic này được thành lập cũng là giao lưu với 1 số thành viên đang ở Đà Nẵng/Hà Nội sẽ vào ngày 7/11, rất mong các bạn dành thời gian để tiếp đón các thành viên từ xa đến.

Cháu cũng nói về kế hoạch của cháu như vậy đến chiều nay thì anh Tùng post bài nên GPE. Cũng ngại quá giờ đúng là tiễn thoái lưỡng nan. Cháu bay chuyến 6h05 sáng ngày 7/11 đến SG

Nhờ chủ topic cập nhật thêm thông tin, KTGG xin xác nhận danh sách tham dự:

1.- bacbinhtieuthu
2.- Tuyetroimuahe
3.- Tiểu Thư shuri
4.- camcamtu - xinh tươi là em ạ.

c1xi22828c9wb9t.gif

Các bạn hãy nhanh tay đăng ký tham dự, ngoài việc thưởng thức các món ăn đặc sản của Tỉnh Binh Dương, chúng ta sẽ có những tiết mục giao lưu văn nghệ, rút thăm trúng thưởng. Chương trình này được Thầy Solomon2211 và bebo đồng tổ chức. Các tiết mục bất ngờ khác sẽ được sư phụ Lỗ Trí Thâm "Vũ Ngọc" từ Củ Chi đến biểu diễn.

Mại dzô - Mại dzô - Mại dzô.
Một lần nữa chân thành kính mời toàn thể hãy kết nối vòng tay lớn ạ.
 
Lâu rồi không có dịp gặp mọi người nên nhớ quá. Mình đăng ký một suất, sẽ đến chung vui cùng các bạn.
Các bạn ơi hãy đăng ký tham gia nhiều nhiều cho đông vui, "càn quét" xuống Bình Dương một chuyến, quyết không say không xỉn, không xỉn không về, không về ta lại say.
 
Xin thưa cùng các sư huynh, lễ hội Halloween đã qua rồi, các huynh cứ sắp xếp tranh thủ thời gian đi luôn thể. Nếu được xin dẫn Halloween theo cùng.

Cho muội đăng ký 1 suất ạ.
 
Một số ảnh kỷ niệm tại Bình Dương của GPE

DSC01590.jpg



DSC01588-1.jpg



DSC01609-1.jpg



DSC01629.jpg
 
Chào đón mọi người về thăm vùng đất xinh tươi, ấm áp Bình Dương. Em sẽ cố gắng sắp xếp tham gia, lâu lắm rồi mới có dịp vui như thế này! -\\/.
 
Một thời cô bé khăn quàng đỏ đã làm náo loạn diễn đàn GPE, khiến bao giới võ lâm phải lui về núi Chung Nam để tu luyện bí kíp cửu âm chân kinh.

Xin thưa đây có phải là ảnh của Cô Bé Cindy_your baby, Việt kiều Úc không ạ?

Cô bé khăn quàng đỏ đã cùng Ngũ tiểu thư xinh đẹp của GPE đang nói gì với chúng ta. Thân mời các bác lắp ghép thử ảnh này lại để xem Cô bé khăn quàng đỏ đã cùng Ngũ tiểu thư đang muốn nói điều chi ạ.

Các bác tranh thủ tham dự có nhiều tiết mục bất ngờ đang chờ đón các bác đây.

Hân hạnh phục vụ quý thành viên.
 

File đính kèm

Các bạn: DOREAMON - Lê Duy Thương - OverAC,.... còn chần chờ gì nữa mà đứng ngấp ngó hoài vậy!!! Hãy nhanh tay vote cho topic này 1 vé để cùng tham gia chung vui ạ.

Đặc biệt trong buổi giao lưu này, sẽ có 1 màn trình diễn hoá trang hấp dẫn mà chủ topic đã đầu tư luyện tập cho KTGG mấy tháng qua. Đây là ảnh của KTGG trong vai 3 chàng ngự lâm pháo thủ (Les Trois Mousquetaires)

attachment.php
 

File đính kèm

  • KTGG.jpg
    KTGG.jpg
    101.3 KB · Đọc: 57
Hãy đến họp mặt giao lưu cùng chào mừng thành tích của Thầy anhtuan1066 đã đem lại vinh quang cho diễn đàn GPE qua những trận giao lưu thể thao.


attachment.php
 

File đính kèm

  • anhtuan1066.jpg
    anhtuan1066.jpg
    76.6 KB · Đọc: 57
Chào toàn thể thành viên GPE,

Bình Dương là một tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, là một địa phương phát triển công nghiệp năng động của cả nước với tốc độ tăng trưởng cao của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. GDP hàng năm tăng bình quân 14,5%. Với địa thế thuận lợi, cửa ngõ giao thương với trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại của cả nước - Thành Phố Hồ Chí Minh, giáp với các địa phương năng động như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. Bình Dương là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trên khắp vùng, miền và lãnh thổ trên toàn thế giới.

Bình Dương với sản phẩm truyền thống là gốm, sứ, hàng thủ công mỹ nghệ vừa mộc mạc, vừa đơn sơ, vừa chân phương như chính con người Bình Dương luôn luôn làm hài lòng những ai đã và đang đến với Bình Dương. Rất nhiều người từ các vùng miền của cả nước, cũng như trên toàn thế giới đã chọn Bình Dương là quê hương thứ hai của mình.

"Ai về chợ Thủ bán hủ bán ve, bán bộ đồ chè, bán côí đâm tiêu...."

Thủ Dầu Một là biểu tượng của cây dầu. Cánh hoa dầu được thể hiện trong biểu tượng thật đơn giản nhưng gần gũi và bay bổng đến lạ thường. ''Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng" luôn vang vọng mãi trong mỗi con người Bình Dương.

Cây trái Bình Dương vô cùng phong phú, đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới mà không có địa phương nào có được.
"Cây trái vào mùa thơm ngát sầu riêng... Kìa rừng lồ ô xưa là khu chiến, nay cũng vươn mình xây dựng tương lai"

"Viết cho anh" sẽ đến thăm Bình Dương, sẽ chứng kiến những sự thật về vùng đất và con người Bình Dương. Các bạn hãy cùng "Viết cho anh" chứng kiến những điều mà các bạn chỉ nghe và chưa thấy.

Xin mượn bài thơ "Tiễn Em về Bình Dương" của Hồ Ngạc Ngữ thay lời mời

Bình Dương, nơi đất lành chim đậu
Mai em về dưới bóng cây xanh
Cái dáng nhỏ bên trời mây nổi
Nếu có buồn, hãy nhớ tới anh

Hãy nhớ tới anh một tuần bảy buổi
Nữa buổi kia dành để học bài
Đôi khi, trong cuộc đời cát bụi
Cần một tấm lòng để nhớ thương ai

Anh cũng vậy, thương màu áo trắng
Chiếc áo blouse em khoác đến trường
Màu trong sạch của tình thương thầm lặng
Bàn tay dịu hiền tỏa những mùi hương

Thôi, hãy giữ tháng ngày êm ả
Theo em về vùng đất hồi sinh
Con chim nhỏ dưới trời xứ lạ
Hãy tập bay bằng đôi cánh chính mình!

Hẹn gặp các bạn tại Bình Dương ngày 7/11/2011.
 
Chơi trò này phải "cắt ghép từng bộ phận", ghê quá:
gpe.jpg
 
Cập nhật danh sách tham dự chiều 7/11 tới thời điểm này.

1. Kế Toán Già Gân
2. Thunghi
3. Hoangdanh82vn
4. Doreamon
5. OverAc (chưa xác nhận)
6. Lê Văn Duyệt
7. Cadafi
8. Bacbinhtieuthu
9. Tuyetroimuahe
10.Camcamtu
11. Vungoc
12. Lê Duy Thương
13. Solomon2211
14. Thephi99
15. Bebo
16. Antonai
17. Minhthien321
18. Viết cho anh
19. Cindy_
20. Concogia (chưa xác nhận)

Kính mời các anh chị tiếp tục đăng ký tham gia
 
Lần chỉnh sửa cuối:
9:33 AM
2/11
Ghé Tràm Chim ăn món quê Tràm Chim là một quán ăn vừa ngon, vừa rẻ nằm trên tỉnh lộ 9, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Từ Villa H20, đi chừng 7- 8 km là tới. Quán Tràm Chim thoáng mát có hồ nước to rộng giữa sân với đầy lá vàng rụng rơi. Tuy không bề thế nhưng nơi đây có nhiều đặc sản đồng quê từ dế cơm, cúm núm, nghêu ốc, gà ta đến heo lai rồi cả gà H'mông vốn xuất xứ Tây Bắc với giá chỉ bằng ½ giá ở trung tâm Sài Gòn. Chúng tôi chén no say, tổng cộng 5 món từ nghêu sa tế, gỏi xoài khô cá sặc, dế cơm leo núi đến gà ta nửa nướng mọi, nửa nấu cháo. Món nào cũng ngon, hợp vị vô cùng.

Trên đây là một ý kiếm lựa chọn địa điểm ofline, mong rằng chúng ta sớm thống nhất được địa điểm cho 7/11


Quán này thành viên GPE có dịp ghé rồi. hình như hôm đó có Solomon2211 và bác Vungoc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thấy khu vực 550 thuận tiện cho cả Sài Gòn + Bình Dương + Đồng Nai.
Nếu không thì ở KDL Sinh Thái Bình Mỹ, chỗ này em đến rồi, rất tuyệt.
 
Địa đểm offline là Bình Dương không thay đổi anh ah, vấn đề là chọn quán.
Mình xin tham gia đề xuất 1 địa điểm nhé.
Làng Nướng Tây Hồ (cầu Phú Cường). Quán này giá cả phải chăng, không gian phù hợp.
Nếu đi từ Củ Chi hay Hóc Môn qua thì qua cầu Phú Cường phía bên trái.
Địa điểm này cũng tiện cho việc đi từ Biên Hòa qua và cũng tiện về TP, nói chung là trung điểm.
 
Mình xin tham gia đề xuất 1 địa điểm nhé.
Làng Nướng Tây Hồ (cầu Phú Cường). Quán này giá cả phải chăng, không gian phù hợp.
Nếu đi từ Củ Chi hay Hóc Môn qua thì qua cầu Phú Cường phía bên trái.
Địa điểm này cũng tiện cho việc đi từ Biên Hòa qua và cũng tiện về TP, nói chung là trung điểm.

Xin vote một vé cho địa điểm này:
- Không gian rộng rãi, thoáng, sạch, đẹp;
- Phục vụ chuyên nghiệp (có cả nam thanh nữ tú phục vụ);
- Đồ ăn, thức uống phong phú, đa dạng;
- Giá cả không đến nỗi dao lam.
- Địa điểm dễ tìm, thuận tiện cho mọi hướng (Ngay đầu đường Huỳnh Văn Cù - hướng Củ Chi qua, gần cầu Phú Cường);
Mong được đông đảo mọi người đồng thuận đề xuất của bác ThuNghi nên trên.
 
Ghé Sài Gòn, Thủ Đức đi, tiện 3 tỉnh luôn! Bình Dương - Đồng Nai - Sài Gòn.

9:33 AM
2/11
Ghé Tràm Chim ăn món quê Tràm Chim là một quán ăn vừa ngon, vừa rẻ nằm trên tỉnh lộ 9, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Từ Villa H20, đi chừng 7- 8 km là tới. Quán Tràm Chim thoáng mát có hồ nước to rộng giữa sân với đầy lá vàng rụng rơi. Tuy không bề thế nhưng nơi đây có nhiều đặc sản đồng quê từ dế cơm, cúm núm, nghêu ốc, gà ta đến heo lai rồi cả gà H'mông vốn xuất xứ Tây Bắc với giá chỉ bằng ½ giá ở trung tâm Sài Gòn. Chúng tôi chén no say, tổng cộng 5 món từ nghêu sa tế, gỏi xoài khô cá sặc, dế cơm leo núi đến gà ta nửa nướng mọi, nửa nấu cháo. Món nào cũng ngon, hợp vị vô cùng.

Đã nói ở chủ đề là Bình Dương_Offline rồi, giờ đề nghị ghé Sài Gòn, Thủ Đức. Chắc phải xóa bài quá ta (!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã nói ở chủ đề là Bình Dương_Offline rồi, giờ đề nghị ghé Sài Gòn, Thủ Đức. Chắc phải xóa bài quá ta (!)

Em thì đề nghị Thủ Đức, mấy Anh như ThuNghi, VuNgoc đề nghị ở hướng Củ Chi không phải là Sài Gòn là gì nhỉ? Ẹc ... Ẹc ...
 
Vậy à, vậy mà đọc Củ Chi, Hóc Môn lại tưởng ở Củ Chi, Hóc Môn chứ! kakakaka
Tưởng là CỦ CHI thì anh minhthien sẽ không đi
Nghe đồn anh minhthien rất sợ gái CU CHỈ... Họ chỉ.. tùm lum rồi hỏi "Củ chi?"... ai biết trả lời là CỦ GÌ???
Ẹc... Ẹc...
(Bình Dương chắc không vấn đề)
 
Anh tungnguyenkt cho em đăng ký 2 suất nhé (một cho em và 1 cho ....). Mong được gặp các cô chú và các anh chị
 
Tưởng là CỦ CHI thì anh minhthien sẽ không đi
Nghe đồn anh minhthien rất sợ gái CU CHỈ... Họ chỉ.. tùm lum rồi hỏi "Củ chi?"... ai biết trả lời là CỦ GÌ???
Ẹc... Ẹc...
(Bình Dương chắc không vấn đề)

Nếu đã là không vấn đề thì em xin phép được update danh sách tham dự 2 suất cho anh Ndu... (gồm anhtuan1066 và phu nhân)


1. Kế Toán Già Gân
2. Thunghi
3. Hoangdanh82vn
4. Doreamon
5. OverAc (chưa xác nhận)
6. Lê Văn Duyệt
7. Cadafi
8. Bacbinhtieuthu
9. Tuyetroimuahe
10.Camcamtu
11. Vungoc
12. Lê Duy Thương
13. Solomon2211
14. Thephi99
15. Bebo
16. Antonai
17. Minhthien321
18. Viết cho anh
19. Cindy_
20. Concogia (chưa xác nhận)
21. Ndu
22. Admin của Ndu
23. tedaynui


Kính mời các anh chị tiếp tục đăng ký tham gia
 
Đã lâu rồi không có thời gian online, hôm qua tình cờ search trên google thấy Cả thế giới đều hướng về GPE thân thương

Dù chưa 1 lần gặp, giao lưu cùng các bạn trên 4rum này. Nhân ngày 7/11 này, có việc từ Đà Lạt về Xì Gòn, cho Thùy An đăng ký 01 suất ra mắt cùng các bạn.

vuvnoc2.jpg


ngulongcongchua.jpg

Các bạn còn tài liệu Family & Friends : Quyển dày gần 100 trang. Nội dung : xây dựng - ca ngợi tình yêu gia đình và các tình bạn. Mong được chia sẻ cho Thùy An
 
Nếu đã là không vấn đề thì em xin phép được update danh sách tham dự 2 suất cho anh Ndu... (gồm anhtuan1066 và phu nhân)
Mọi cuộc offline mình đều khoái vì được gặp gở giao lưu với các bạn bè (những người đã gặp và những người chưa từng biết mặt)
Có điều mình không dám chắc nên chưa lên tiếng thôi
 
Theo đa số đã thống nhất chọn quán Tây Hồ 2 làm điểm offline
Đây cũng là địa điểm từng chọn để GPE offline trước kia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều anh chị dễ tìm ra quán.

02-11-20112-27-49PM.jpg





1. Kế Toán Già Gân
2. Thunghi
3. Hoangdanh82vn
4. Doreamon
5. OverAc (chưa xác nhận)
6. Lê Văn Duyệt (chưa xác nhận)
7. Cadafi
8. Bacbinhtieuthu
9. Tuyetroimuahe
10.Camcamtu
11. Vungoc
12. Lê Duy Thương
13. Solomon2211
14. Thephi99
15. Bebo
16. Antonai
17. Minhthien321
18. Viết cho anh
19. Cindy_
20. Concogia (chưa xác nhận)
21. Ndu
22. Admin của Ndu
23. tedaynui
24.leonguyenz

Kính mời các anh chị tiếp tục đăng ký tham gia
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mọi cuộc offline mình đều khoái vì được gặp gở giao lưu với các bạn bè (những người đã gặp và những người chưa từng biết mặt)
Có điều mình không dám chắc nên chưa lên tiếng thôi
Đang thắc mắc không biết thầy Tuấn có đi không, hihi, đi cho vui thầy!
Em đăng ký 1 suất nha anh Tungnguyen_kt, thanks!
 
Híc, ở gần Thủ Dầu Một thì xa quá. Em làm ở Hóc Môn, chạy về Q.2, rồi mới đi được.
Cái ghế của em ai mua thì cứ bán nhé anh Tungnguyen_kt, nếu sắp xếp đến được thì em đứng cũng được.
Trung tâm Sài Gòn - Biên Hòa - Bình Dương là ở đâu đó gần KCN VN - Singapore
gpe2.jpg
 
Híc, ở gần Thủ Dầu Một thì xa quá. Em làm ở Hóc Môn, chạy về Q.2, rồi mới đi được.
Cái ghế của em ai mua thì cứ bán nhé anh Tungnguyen_kt, nếu sắp xếp đến được thì em đứng cũng được.
Trung tâm Sài Gòn - Biên Hòa - Bình Dương là ở đâu đó gần KCN VN - Singapore

Từ VSIP lên tới địa điểm off không xa anh ah, với lại Đại lộ Bình Dương rộng và ít xe nên lưu thông thoải mái và nhanh, tiện nữa. từ VSIP đến quán khoảng 15 phút xe máy.
 
Hi Tùng,

Thấy nhiều thành viên tham dự cũng ham quá, nhưng anh không chắc tham gia được.
Cho anh "một vé hờ" thôi.
Cám ơn em.

Địa điểm anh thấy có quán EVA - đối diện với cây xăng số 4 - Có món heo tộc (heo mọi) làm nhiều món cũng ngon lắm. Mọi người tham khảo. Nó nằm ngay trước khi đến ngỏ quẹo vào khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore.

Lê Văn Duyệt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy nói thế làm ảnh hưởng tinh thần anh em rồi, hỏng lẻ em cũng đệ đơn xin tự nguyện rút lui hay lại xin 1 vé dự bị. Uổng công luyện tập hoá trang cả mấy tuần qua
 
Ở cầu Phú Cường thì xa quá cho các ACE ở SG; tôi đề nghị một địa điểm: chân cầu PHÚ LONG (Giáp ranh Q12 và Lái Thiêu, Bình Dương). Quán bờ sông, Không khí + giá cả + tiếp viên thoáng mát, khung cảnh hữu tình.
Ở Sg đi Nguyễn Oanh, Gò vấp, thẳng qua Hà Huy Giáp là đến (10km)
Ở TDM đi cũng khoảng 10km.

Untitled.jpg
 
Ở cầu Phú Cường thì xa quá cho các ACE ở SG; tôi đề nghị một địa điểm: chân cầu PHÚ LONG (Giáp ranh Q12 và Lái Thiêu, Bình Dương). Quán bờ sông, Không khí + giá cả + tiếp viên thoáng mát, khung cảnh hữu tình.
Ở Sg đi Nguyễn Oanh, Gò vấp, thẳng qua Hà Huy Giáp là đến (10km)
Ở TDM đi cũng khoảng 10km.

Từ chỗ anh bebo nói thì qua cầu phú long là sắp tới chỗ anh Duyệt nói ở bài trên, chờ ý kiến thêm nữa (thời gian đến 7/11 cũng còn nhiều). Theo em nghĩ ý kiến anh Duyệt thì tiện hơn vì anh em Biên Hòa qua sẽ tiện hơn, SG cũng tiện, Bình Dương cũng ok.

1. Kế Toán Già Gân
2. Thunghi
3. Hoangdanh82vn
4. Doreamon
5. OverAc (chưa xác nhận)
6. Lê Văn Duyệt (chưa xác nhận)
7. Cadafi
8. Bacbinhtieuthu
9. Tuyetroimuahe
10.Camcamtu
11. Vungoc
12. Lê Duy Thương
13. Solomon2211
14. Thephi99
15. Bebo
16. Antonai
17. Minhthien321
18. Viết cho anh
19. Cindy_
20. Concogia (chưa xác nhận)
21. Ndu
22. Admin của Ndu
23. tedaynui
24.leonguyenz

Kính mời các anh chị tiếp tục đăng ký tham gia
 
Ở cầu Phú Cường thì xa quá cho các ACE ở SG; tôi đề nghị một địa điểm: chân cầu PHÚ LONG (Giáp ranh Q12 và Lái Thiêu, Bình Dương). Quán bờ sông, Không khí + giá cả + tiếp viên thoáng mát, khung cảnh hữu tình.
Ở Sg đi Nguyễn Oanh, Gò vấp, thẳng qua Hà Huy Giáp là đến (10km)
Ở TDM đi cũng khoảng 10km.

Chỗ này thì chắc chắn tôi không tham gia được rồi. Vì tôi đi làm ở Bến Cát, muốn đến chỗ này phải đi đến ngã tư Bình Phước, sau đó đến ngã tư ga, rồi vòng ngược lại cầu Phú Long. Tối lại ngược lại ngả tư ga, rồi về An Sương rồi về quận Tân Phú. Chua quá đi.
 
Chỗ này thì chắc chắn tôi không tham gia được rồi. Vì tôi đi làm ở Bến Cát, muốn đến chỗ này phải đi đến ngã tư Bình Phước, sau đó đến ngã tư ga, rồi vòng ngược lại cầu Phú Long. Tối lại ngược lại ngả tư ga, rồi về An Sương rồi về quận Tân Phú. Chua quá đi.
Sao mua đường dữ zậy, anh đi QL13, qua TDM đến Lái Thiêu là tới rồi mà.
 
Sao mua đường dữ zậy, anh đi QL13, qua TDM đến Lái Thiêu là tới rồi mà.

Ah, do anh Solomon2211 đi làm bằng xe du lịch mà cầu Phú Long cấm xe du lịch nên hỏng qua bên kia đầu cầu được (có nước bỏ xe bên này cầu đi bộ qua bên kia cầu)

Nên chọn chỗ anh Duyệt đề nghị, anh chị hướng SG qua cầu chạy thêm chút xíu là tới
 
Cầu Phú Long cấm ô tô bo ơi. Nếu chọn chỗ đó thì vungoc cũng gặp trường hợp giống mình luôn. Mà không chừng thephi_99 cũng vậy nữa.
Tại bác solomon solooto thì phải chịu thiệt thôi. Bác đậu bên này cầu, đi bộ qua bên kia cầu; ngồi nhậu dòm qua...
 
Chỗ này thì chắc chắn tôi không tham gia được rồi. Vì tôi đi làm ở Bến Cát, muốn đến chỗ này phải đi đến ngã tư Bình Phước, sau đó đến ngã tư ga, rồi vòng ngược lại cầu Phú Long. Tối lại ngược lại ngả tư ga, rồi về An Sương rồi về quận Tân Phú. Chua quá đi.
solomon2211 anh ở bến cát nữa hả em ở bến cát nữa nè.Vậy khi khi nào anh đi alo em với nha 0121 8 110 117.Theo em ở Thủ Dầu Một là ngon nhất vì chiều ít kẹt xe vả lại không khí trong lành và có rất nhiều quán thơm ngon bổ rẻ.
 
Sau khi liên lạc và tham khảo ý kiến đa số thành viên tham dự đều thống nhất là chọn địa điểm Tây Hồ quán.
Có hơi xa một chút cho anh chị Sài Gòn nhưng nếu anh chị lựa chọn hướng từ từ Gò Vấp lên đến tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường thì cũng không xa lắm. Địa điểm này dù sao cũng từng offline và dễ tìm, có thể tạo đều kiện cho anh em Biên Hòa đi từ hướng cầu mới sang.

02-11-20112-27-49PM.jpg


Như vậy là địa điểm đã thông nhất và không thay đổi và tất nhiên sẽ có phần tiện cho khu vực này và không tiện cho khu vực khác, tuy nhiên với tinh thần và sự nhiệt tình em rất mong các anh chị cố gắng thu xếp đến tham dự đông đủ.


1. Kế Toán Già Gân
2. Thunghi
3. Hoangdanh82vn
4. Doreamon
5. OverAc (chưa xác nhận)
6. Lê Văn Duyệt (chưa xác nhận)
7. Cadafi
8. Bacbinhtieuthu
9. Tuyetroimuahe
10.Camcamtu
11. Vungoc
12. Lê Duy Thương
13. Solomon2211
14. Thephi99
15. Bebo
16. Antonai
17. Minhthien321
18. Viết cho anh
19. Cindy_
20. Concogia (chưa xác nhận)
21. Ndu
22. Admin của Ndu
23. tedaynui
24.leonguyenz

Kính mời các anh chị tiếp tục đăng ký tham gia
 
Nhìn danh sách dài dằn dặt thèm đi quá đi nhưng mình lại chưa lên được kế hoạch cho ngày đó vì phải làm báo cáo cho Công ty ! Nếu làm sớm sẽ phi thẳng xuống BD cùng Anh/Em tham gia giao lưu.
 
Ngày 7/11 với mình là ngày khó khi nào quên & sẽ có bữa tiệc nhỏ kỹ niệm nó đã . . .

thành truyền thống từ lâu nay.
Với mình Nước Nga Xô Viết tổ quốc thứ hai, nơi làm cho mình trở thành nên người với đầy đủ kiến thức & lẻ sống trên đời.
Cảm ơn nước Nga, Cảm ơn Liên Bang Xô Viết
 
Bác HYen17 ơi,
Vậy Bác tham gia cái vụ này chứ ?
(Đây trở thành họp mặt lớn đây)

LVD
 
Hơ hơ...lâu rùi hổng được đi ọp lai rai...thấy mọi người rủ rê nhau í ơi, thèm quá muh mình hổng tham gia được. Hổng biết khi nào mới được tham gia ọp lai rai như ngày xưa nữa. Kỹ niệm ơi nhớ quá đi à. !$@!!

Nhân tiện chúc mọi người offline vui vẻ!}}}}}
 
Theo đa số đã thống nhất chọn quán Tây Hồ 2 làm điểm offline
Đây cũng là địa điểm từng chọn để GPE offline trước kia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều anh chị dễ tìm ra quán.






1. Kế Toán Già Gân
2. Thunghi
3. Hoangdanh82vn
4. Doreamon
5. OverAc (chưa xác nhận)
6. Lê Văn Duyệt (chưa xác nhận)
7. Cadafi
8. Bacbinhtieuthu
9. Tuyetroimuahe
10.Camcamtu
11. Vungoc
12. Lê Duy Thương
13. Solomon2211
14. Thephi99
15. Bebo
16. Antonai
17. Minhthien321
18. Viết cho anh
19. Cindy_
20. Concogia (chưa xác nhận)
21. Ndu
22. Admin của Ndu
23. tedaynui
24.leonguyenz

Kính mời các anh chị tiếp tục đăng ký tham gia

Có thành viên nào có nick name là: Viết cho anh không ta?
 
Vác 2 ký thịt voi vào SG đi anh chở lên BD cho :))

Em đi từ BMT lên BD hông gần hơn hay sao mà phải mò lên SG rùi quay trở lại BD sau đó lại ngược dzìa SG rùi lại BD rùi lại BMT. :( Cám ơn anh. Lâu rùi hổng được ngồi uống cafe một mình với anh ha. Vẫn thích tin nhắn "Em giả bộ rủ anh đi uống cà phê coi" ---> you are so sweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet.... Hic, hic.....nhiều kỹ niệm với SG quá...chắc bữa nào cỡi dzoi đi vi hành SG quá..........kkkkkkkkkkk..........
 
dzui quá chừng, em vote một phiếu cho Tây Hồ
 
dzui quá chừng, em vote một phiếu cho Tây Hồ

Lần đầu tiên gặp anh ở nhà Mr. Vungoc cách đây mấy năm, em còn nhớ hôm đó 2 anh em mình cùng chung đường về Bình Dương, và từ đó tới giờ chưa hề gặp lại. Kỳ này hội ngộ chắc có lẽ là vui lắm. Offline kỳ này có quá nhiều cao thủ võ lâm xuống núi. Rất hân hạnh được đón tiếp.
 
Bao nhiêu suy tính, rốt cuộc thì mình lại không thể tham gia được rồi. Ngày 7/11 lại phải ra Hà Nội rồi. Buồn ....

Thôi thì:

Tây Hồ điểm hẹn thân quen
Bao năm họp mặt bao phen vui vầy
Nhớ thời rượu uống thật đầy
Chén tình chén nghĩa chén thầy chén anh
(nhớ lúc trước uống bằng chén, phải không cadafi ???)

Uống rồi chẳng chạy loanh quanh
Chia nhau giọng hát nỡ đành sao quên (uống xong đi karaoke mừ)
Từ Sài Gòn, xe máy chạy lên
Biên Hoà, Thủ Đức mình ên góp mình
(thầy ndu, thầy tedaynui phải tham gia đó)

Dịp này thêm đậm nghĩa tình
Người từ miền Bắc, miền Trung ghé vào
Không chừng ở tận vùng cao
Cưỡi voi tham dự, bồ đào tham gia
(Pansy_flower nhớ cưỡi voi đi nhé)

Có người ở xa rất xa
Hay là chỉ mới tham gia buổi đầu
(chú hophoang đừng ngại nhé, cứ tham gia đi, sẽ được nhiều hơn mất đó)
Cùng nhau họp mặt chúc nhau
Anh em bốn bể, một nhà cùng vui
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bao nhiêu suy tính, rốt cuộc thì mình lại không thể tham gia được rồi. Ngày 7/11 lại phải ra Hà Nội rồi. Buồn ...

Kỳ này vắng bóng Solo
Mông đi xa tắp, các cô la làng
Ọp ẹp mà cứ lang thang
Bướm nam, chim bắc, lỡ làng đôi ta

 
Kỳ này vắng bóng Cò già
Bởi xa mới thế "phải hong" bác Cò

“Con cò già” chỉ còn da với bụng
Rượu bao nhiêu mà rót đủ với đầy
Uống vào thẩm thấu qua da
Rốt cuộc cái bụng chẳng to tí nào

Anh em đừng có hô hào
Cò mà tham dự, anh nào sánh chung
Thôi thì “cò mái” đi cùng
Đường mà xa mấy, tình chung hóa gần
 
Có người ở xa rất xa
Hay là chỉ mới tham gia buổi đầu
(chú hophoang đừng ngại nhé, cứ tham gia đi, sẽ được nhiều hơn mất đó)
Cùng nhau họp mặt chúc nhau
Anh em bốn bể, một nhà cùng vui
[/QUOTE]
Em nhất định sẽ tham dự rùi
 

Kỳ này vắng bóng Solo
Mông đi xa tắp, các cô la làng
Ọp ẹp mà cứ lang thang
Bướm nam, chim bắc, lỡ làng đôi ta


Bé Bo ơi, hỡi Bé Bo
Nếu mà có giỏi thì bò lên nghen
Chớ ngồi chê trách rùm beng
Chê chim trách bướm thở than một mình

Để xem mùng bảy linh đình
Anh chàng Bo Bí thật tình hay không
Hay là đánh võ phong long
Ba chân bốn cẳng chuồn không ngoái đầu
 
Tự nhiên xuất khẩu thành thơ?
Box này có phải box thơ mà mần???
 
Bao nhiêu suy tính, rốt cuộc thì mình lại không thể tham gia được rồi. Ngày 7/11 lại phải ra Hà Nội rồi. Buồn ....

oài tiếc thế, chưa lần nào đc gặp pác cả mà ngưỡng mộ tài thơ văn của pác. Anh em sẽ vừa nhậu vừa dt cho pác coi như là nhậu qua điện thoại or sẽ nhậu online. hihi
 
Update topic để chiều nay ốp lai rai cho xôm 1 chút, mới có 2 ngày mà topic này lặn mất tăm.
Anh Tungnguyen_kt up vài số điện thoại liên lạc chính khi cần để tránh trường hợp nhiều người đi "đậu phộng" đường.
 
Update topic để chiều nay ốp lai rai cho xôm 1 chút, mới có 2 ngày mà topic này lặn mất tăm.
Anh Tungnguyen_kt up vài số điện thoại liên lạc chính khi cần để tránh trường hợp nhiều người đi "đậu phộng" đường.

- tungnguyen_kt 0918508067
- thephi99 0913860027
- Mr. vungoc 0903744734
- Bebo 0909125073

Hẹn gặp các anh chị chiều nay.
 
Sáng nay đi làm mưa rã rít muốn offline sáng sớm lai rai thư giãn ngắm mưa và mấy quá !!!
 
Thông báo: 2 vị khách đến từ Hà Nội/Đà Nẵng đang vừa khởi hành và sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất theo dự kiến lúc 10h00 trưa nay.

Hành trang vào Nam lần này ngoài đồ dùng cần thiết còn có cả quà cho Miền Nam. hình như cái gì gác bếp gì gì đó hỏng biết.
 
anh Tùng,anh Kiệt ra HN còn e ở lại vậy chiều nay em gặp a ở đâu đi cùng cho vui(em ở Bến Cát)
 
anh Tùng,anh Kiệt ra HN còn e ở lại vậy chiều nay em gặp a ở đâu đi cùng cho vui(em ở Bến Cát)

4h30 bạn có mặt trước cổng KDL Đại Nam, hết giờ làm tôi đón bạn tại đó rồi cùng đi nhé. Sau khi off xong có cô đưa bạn về.
 
Ai vậy anh có thể bật mí dc không anh

Tât nhiên là không được, phải tùy vào khả năng của bạn nữa.
Tình hình là 2 vị khách chiều nay của chúng ta đã hạ cánh an toàn và đang có mặt tại Sài Gòn trước khi di chuyển về Bình Dương.

"Thời tiết Sài Gòn thật dễ chịu" là cảm nhận đầu tiên của 2 vị khách.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khả năng về tưu lượng ah.em kem lắm.nhưng vì vui là em thích lắm.
Hai vị khách đã hạ cánh an toàn bây h đang di chuyển về bình dương phải không anh
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom