Bây giờ biết tin ai???

Liên hệ QC
"
Cách fát biểu của ngài BT đầu đuôi không thuận này, có lẽ ngài nên xin thôi chức cho dân nhờ!
Đâu chẳng vậy và mọi ngành nghề đều vậy cả sư phụ à.
May còn có các phương tiện truyền thông nên người ta còn biết có việc này việc kia xảy ra để mà bức xúc và phản đối chứ vài bữa nữa luật an ninh mạng áp dụng thì chắc còn khổ nữa
Thôi nói nhiều mệt lắm, cứ để nhà nước "no" đi
 
"Xưa" mà mình nêu chỉ cách dây 1 con giáp thôi; Lúc đó ở Hà Đông, fụ huynh leo vô fòng thi đưa bài hay đáp án cho các trò.
...
Phụ huynh nào giỏi thế! Dẫu có gan cùng mình, muốn có đáp án cũng phải có người giải giùm chứ!
Tôi nhớ hồi xưa (cách đây vài chục năm) mình cũng có lúc túng quá, kiếm tiền bằng cách giải đề thi. Câu chuyện như sau:
Mình đến cổng trường trước giờ thi khoảng 1-2 tiếng gì đó. Đợi một chút thì có người đưa cho cái đề thi. Mình giải thật lẹ những chỗ quan trọng (đâu đủ thời giờ làm hết). Thí sinh trong cuộc cứ đọc theo và ráng nhớ, xong vào phòng thi.
Điều này xảy ra là do lúc chuyển đề thi từ trung tâm đến trường thi, người ta móc nối ăn cắp cái đề ra ngoài. Vì vậy không thể có đề sớm hơn được.
 
Hồi đó đề tự luận nên thời gian nhiều;
Sau khi có đề bài, thì người được thuê giãi chỉ cỡ 20 fút fải giải xong, chí ít là 8 điểm & gởi vô bằng cách này hay cách khác.
Thí sinh có cỡ 15' để xin giấy thi & chép lại.
 
Vế chuyện xe container đụng với xe inova chạy lùi trên cao tốc
Qua 2 cấp tòa án đều xử anh TX này có lỗi & fạt tù + đền bù khoản không nhỏ:

Chắc 2 ban điều hành này hốt mớ bộn rồi đây!
 
Đọc các bài này thấy mất niềm tin quá, phải chăng suy nghĩ quá?
 
Đọc các bài này thấy mất niềm tin quá, phải chăng suy nghĩ quá?
Mất niềm tin vào cái gì?
Không thể tin xã hội, báo chí thì có nghĩa là vững lòng tin vào chính mình. Bởi vì phải tin mình mới nhận ra rằng mình không thể tin người. Mà không thể tin người thì bất cứ chuyện gì cũng phải tự hỏi mình. Mà chỉ có mình để hỏi thì sẽ không thể tránh chủ quan. Mà đã chủ quan thì làm sao đáng tin được.

Nói một hồi rồi cũng chả biết tin ai. Và cũng chả ai tin mình.
 
Thế thì hơi lạ. "Ở đây" người ta cấm trên xa lộ và đường cao tốc: lùi, quay đầu (riêng trên cao tốc thì được phép quay đầu tại các ngã tư và những chỗ dành riêng cho việc đó). Những vi phạm này là nghiêm trọng vì gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ. Vi phạm những điều này là bị phạt.
 
Đọc các bài này thấy mất niềm tin quá, phải chăng suy nghĩ quá?
Cũng may bạn còn lòng tin để mà mất!
Không nhiều, cũng chẳng ít người không còn niềm tin để mà mất í chứ!
 
Đối với những người khoái dùng tiếng Tây thì tin ai hay tin mi cũng vậy thôi.
 
Cũng may bạn còn lòng tin để mà mất!
Không nhiều, cũng chẳng ít người không còn niềm tin để mà mất í chứ!
Nghĩa là Họ đã có niềm tin và đã mất trước rồi, hay không có niềm tin từ đầu - có phải vậy không?

Nói vậy cuộc sống ở đây ở kia có cái xấu, có cái xấu lớn do người có vị trí lớn áp đặt -- thì ở chỗ khác vẫn có những người tốt người hy sinh, người chịu đựng (mà lại là số đông - dân chắc chắn đông rồi), dù có khi những hy sinh của họ lại làm lên danh tiếng và kiếm tiền cho người quản lý...

Dân vạn đại ... nên niềm tin hẳn còn
 
Ở góc nhìn khác, Niềm tin fải được xây dựng tựa hình kim tự tháp & truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác tiếp nối nhau liên tục

Hãy nhìn xem, lúc này chúng ta đang lùa thanh thiếu niên vô các tổ chức chính trị hay không?
Ở 1 fường mà số đảng viên là ~ 350, nhưng đoàn viên TN chỉ nhĩn hơn 200 thì nền tảng niềm tìn sẽ có từ đâu & xu hướng sẽ như thế nào?

Các loại báo "Nhân dân" & "SG Giải fóng" có được bày bán trên sạp hay không? Ở chỗ mình fát không kia đấy; Nhưng lại fát cho những người trên 80:
* Nhiều người đước fát không thể đọc nỗi quá mươi fút;
* Mà có đọc chắc gì đã thấm;
* Mà cho là có thấm thì có làm được cơm cháo gì?
* . . . ..

Tóm lại: Mấy cha đầu têu giờ chỉ ăn tục nói fét là hay thôi.
 
Mà sao quý vị đặt nặng vấn đề "niềm tin" quá vậy?
Không có niềm tin thì đã sao?
Trước mắt, quý vị nghĩ rằng mọi người đều có niềm tin vào [tự kiểm duyệt] ở diễn đàn này à?
 
Ở góc nhìn khác, Niềm tin fải được xây dựng tựa hình kim tự tháp & truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác tiếp nối nhau liên tục

Hãy nhìn xem, lúc này chúng ta đang lùa thanh thiếu niên vô các tổ chức chính trị hay không?
Ở 1 fường mà số đảng viên là ~ 350, nhưng đoàn viên TN chỉ nhĩn hơn 200 thì nền tảng niềm tìn sẽ có từ đâu & xu hướng sẽ như thế nào?

Các loại báo "Nhân dân" & "SG Giải fóng" có được bày bán trên sạp hay không? Ở chỗ mình fát không kia đấy; Nhưng lại fát cho những người trên 80:
* Nhiều người đước fát không thể đọc nỗi quá mươi fút;
* Mà có đọc chắc gì đã thấm;
* Mà cho là có thấm thì có làm được cơm cháo gì?
* . . . ..

Tóm lại: Mấy cha đầu têu giờ chỉ ăn tục nói fét là hay thôi.
Bác này bi quan quá, ngày xưa người ta mong thanh niên có lý tưởng, giờ nếu chúng theo là có lý tưởng, sai gì chăng??
Quan trọng hơn cả là cái tâm và cái tầm chứ cứ kêu lo không thì bao giờ thay đổi
 
Trước mắt, quý vị nghĩ rằng mọi người đều có niềm tin vào [tự kiểm duyệt]
ở diễn đàn này à?
Có chức 2uyền thì có thể chụp người khác cái nón hay cái mũ

/(/hưng cái kiểu lập fáp như chuyện ngưng ngay trước ngày Bộ Luật hình sự có hiệu lực của QH; . . .
/-(ành fáp như kiểu tiến hành giải tỏa sai trái tại Q. II bỡi LL vũ trang & vòi rồng; . . .
Hay tư fáp như xử vụ án tông xe đi lùi trên cao tốc của 2 cấp tòa tại TN vừa qua, . . . .
thì . . . . . . chứng tỏ ta tự làm mất Nước đến nơi rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CHUYÊN CHÙA 3 VÀNG MÀ THẤY BUỒN!​

Mấy anh sắc phục được Nhân dân trả lương để làm những việc phát hiện những vụ lộn xộn đâu rồ?i;
Mà lại để phóng viên (không có chuyên môn, kiến thức) thực hiện vậy;
Hay họ lo đi đánh bạc trên mạng cùng với các Tướng hết rồi!?!
 
Hôm nay mình ghi lại cái tên Sái Công Hồng, F. Cục trưởng QL Chất lượng bộ GDĐT cho là nguyên nhân 58 bài thi trắc nghiệm O điểm là do HS (Tô sai mã, nhằm số BD hay tô mờ đáp án)
Nếu không đúng như vậy thì Ô. này mắc tội vu cáo & chiếu theo bộ Luật Hình sự mà trừng trị làm giương cho những kẻ khác sau này!
 
Hôm nay bộ I tế công bố VIE đã có 3 công dân mang virus viêm phổi cấp Vũ hán

Chúng ta nên nhân với 7 những con số công bố loại này; Kinh nghiệm các ngày tháng gần đây chỉ ra như vậy

& các bạn đoán thử xem người VN nhiễm virus này chết sẽ là khi nào, các bạn? :D
 
Thực không thể tin nổi.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thi công từ 2008 có vốn đầu tư ban đầu được phê duyệt là 8.769 tỉ đồng, sau 8 lần điều chỉnh giá hiện nay đã đội vốn đầu tư lên đến 18.001 tỉ đồng nhưng vẫn còn đang dở dang, ngổn ngang và chưa biết bao giờ có thể vận hành đưa vào sử dụng vì không đảm bảo an toàn.

Nội dung được trích từ báo Tuổi trẻ Đường sắt nghìn tỉ Cát Linh - Hà Đông, biết không hiệu quả vẫn làm.

Và báo Việt Nam Net Đại dự án nhức nhối nhất Thủ đô, đội vốn 10 ngàn tỷ, 8 lần vỡ tiến độ.
 
Web KT
Back
Top Bottom