Anh ơi, vậy thì mất công quá. Đánh giáp lá cà còn chưa nhằm nhò gì ạ.Thâu MP3 lại một tràng cười thật to. Mỗi lần ngừoi ta hát lên thì mình phát lại tràng cười.
(nhớ là phải chính tiếng cười của mình mới hiệu nghiệm; 2-3 thằng xúm lại cười càng tốt)
Nhân việc NNc lấy ngày 10/03 cúng giỗ; Dòng họ Trần Đình bên sếp mình cũng hùa theo ( & như vậy là làm đám trước 1 vài ngày gì đó!)Ngày mai là đám giỗ ông nào ta?
Lấy độc trị độc đi anh, có khi anh hát một lần là bả tự tắt thôi (vì sao thì em hổng biết)Con mụ hàng xóm ngày nào cũng hát karaoke. Hình như mụ rảnh lắm hay sao ấy (chắc không có đi làm) mà ca suốt khiến cái đầu mình muốn nổ tung.
Làm cách nào để mụ ta tự biết là mình ca dở ẹc đây ta? Hay để mụ "tự sinh tự diệt"
???
Bữa làm rồi, mình hát "Anh yêu trim, anh mến trim, vì mỗi lần trim hót anh dzui"... Mụ lồng lộn "rần rần" còn hơn trước nữa. Cũng hổng biết luônLấy độc trị độc đi anh, có khi anh hát một lần là bả tự tắt thôi (vì sao thì em hổng biết)![]()
Bác mua cái loa có công suất lớn hơn, khi nào mụ ta không mở thì bác mở to hết cỡ 'Đặc biệt vào bạn đêm, càng khuya càng tốt" Bài này em đã làm rồi. Sẽ tắt ngỏm thôi màBữa làm rồi, mình hát "Anh yêu trim, anh mến trim, vì mỗi lần trim hót anh dzui"... Mụ lồng lộn "rần rần" còn hơn trước nữa. Cũng hổng biết luôn
CAKV sẽ viếng nếu dùng cách này đó bạn.Bác mua cái loa có công suất lớn hơn, khi nào mụ ta không mở thì bác mở to hết cỡ 'Đặc biệt vào bạn đêm, càng khuya càng tốt" Bài này em đã làm rồi. Sẽ tắt ngỏm thôi mà
Thật ra bực mình lên mạng giải tỏa chút thôi chứ tôi vẫn còn tỉnh táo để biết "Điều gì mình không thích thì đừng làm với người khác"Bác mua cái loa có công suất lớn hơn, khi nào mụ ta không mở thì bác mở to hết cỡ 'Đặc biệt vào bạn đêm, càng khuya càng tốt" Bài này em đã làm rồi. Sẽ tắt ngỏm thôi mà
Hay cho cách dùng chữ "DẠNG"! vừa là danh vừa là động từ.Bắt đầu có hiện tượng XÀM diễn ra trên DIỆN RỘNG rồi đó.
Giống như là "Anh chẳng phải DẠNG VỪA đâu" mà anh "DẠNG RỘNG" đó nha
Tùy theo là code gì.Có ai như mình không, nhìn lại code mình viết vài năm trước, xong tự hỏi, tại sao mình có thể viết được như vậy. Có lẽ cơm áo gạo tiền đã làm cho mình ngu người rồi!