Giao lưu với SMod Ptm0412 - người thày, người bạn thân thiết của GPE chúng ta (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

handung107

Thành viên gắn bó
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,630
Được thích
17,443
Nghề nghiệp
Bác sĩ
Chào các bạn thành viên GPE

Tiếp nối chuỗi giao lưu thành công với Admin OverAC, cựu Admin Nguyễn Duy Tuân, hôm nay BQT GPE đã mời Smod Ptm0412 giao lưu cùng các bạn

Đây là gương mặt rất quen thuộc và thân quen với các bạn, nên tôi hy vọng các bạn thành viên, nhất là các thành viên mới tích cực tham gia.

Vì công việc bận rộn, nên anh Mỹ chỉ có thể trả lời các bạn sau 9g tối. Các bạn cứ đặt câu hỏi tại đây. Anh Mỹ sẽ hồi đáp đầy đủ cho các bạn nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn thân mến, bạn đã là người "thày" của rất nhiều bạn thành viên. Bạn hãy giới thiệu cùng chúng tôi 1 vài "học trò" "sáng dạ", tiến bộ nhanh nhất trong lãnh vực học VBA.
 
Bạn đã là tác già của trò chơi "Trúc xanh", trò chơi này xuất hiện nhiều lần trong các chương trình giao lưu và Sn GPE. Từ ngày đó đến giờ, Game "Trúc xanh" đã có phiên bản mới chưa ? Và bạn có thể upload lại game đó cho các thành viên tham khảo không ?

Game "Trúc xanh" của Kyo và của bạn là 2 sản phẩm khác nhau hay có những gì tương đồng với nhau ?
 
Lúc đầu mới tham gia GPE, bị thầy la riết tưởng thầy khó lắm, nhưng một thời gian tham gia và ghiền GPE và tiếp xúc với thầy mới thấy, thầy rất hiền điềm đạm và không khó lắm, còn về kiến thức của thầy thì khỏi bàn, nó rất bao la, theo học lóm hoài mà không biết có học được nữa phần công lực của thầy được không? Luôn luôn kính trọng thầy
 
Lúc đầu mới tham gia GPE, bị thầy la riết tưởng thầy khó lắm, nhưng một thời gian tham gia và ghiền GPE và tiếp xúc với thầy mới thấy, thầy rất hiền điềm đạm và không khó lắm, còn về kiến thức của thầy thì khỏi bàn, nó rất bao la, theo học lóm hoài mà không biết có học được nữa phần công lực của thầy được không? Luôn luôn kính trọng thầy

Vậy kỷ niệm nào với thày làm bạn ghi nhớ nhất ?
 
Vậy kỷ niệm nào với thày làm bạn ghi nhớ nhất ?
Thời gian đầu tham gia GPE bị thầy la mấy lần, thấy buồn lắm, thầy chỉ gởi tin nhắn thôi, nhưng nghĩ lại là mình sai nên nghe theo và âm thầm học hỏi thời gian đó là cuối năm 2009. Cũng nhờ như vậy mình mới biết là mình còn trẻ trâu lắm, sau này nghĩ lại mới thấy hồi đó mình sao sao đó, nói chung là từ khi tham gia vào GPE mình học hỏi được nhiều thứ không chỉ riêng về excel và vba mà còn nhiều thứ khác nữa
 
Trước tiên xin cám ơn chị Dung đã mời tôi tham gia chương trình giao lưu này.
Và cũng như chị Dung nói, tôi hiện nay làm việc xa nên về nhà trễ, sau 9 giờ có khi 10 giờ mới vào GPE được một lát (để xóa bài và ban nick QC thôi )(&&@@). Sau đó có khi làm thêm vài việc, giải trí một chút rồi nghỉ. Do đó xin cáo lỗi là sẽ trả lời các câu hỏi muộn một chút.

Khởi đầu xin trả lời câu hỏi của chủ topic:

Bạn thân mến, bạn đã là người "thày" của rất nhiều bạn thành viên. Bạn hãy giới thiệu cùng chúng tôi 1 vài "học trò" "sáng dạ", tiến bộ nhanh nhất trong lãnh vực học VBA.

Học từ tôi trên GPE có nhiều dạng: Học trực tiếp từ các khóa do GPE mở, học thông qua việc hỏi và tôi trả lời, và học chỉ thông qua các bài viết hoặc bài trả lời của tôi trong các topic.

1. Học trực tiếp từ lớp của GPE
Có bạn Tờ Rung, chỉ học căn bản mà sau này đã tự đào sâu kiến thức và đã tạo được một "chương trình" hoành tráng

2. Học thông qua hỏi và trả lời
Có bạn hoamattroicoi. Bạn này học căn bản online từ một thành viên khác. Sau đó khi vào nâng cao về mảng và Dictionary, bạn ấy hỏi tôi kha khá. Có thể là hỏi cách xử lý 1 trường hợp nào đó, tôi làm và giải thích thêm, có thể tôi trả lời 1 topic khác và tôi chỉ đưa link cho bạn cộng thêm vài câu giới thiệu thuật toán và bạn tự đọc thêm. Và có thể bạn ấy tự tìm trong những topic khác, có hoặc không có tôi tham gia, nhưng bạn ấy bây giờ là cao thủ ngang hàng anh Cò già.

3. Học bằng cách tự tìm tòi tất cả các bài viết, chủ đề VBA trên GPE, trong đó có thể có tôi tham gia hoặc không, và tự thành công. Đó là anh concogia. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ khi không biết gì về VBA đến khi sử dụng thành thạo mảng và Dictionary, anh Cò chỉ mất hai đến ba tháng

Nói thêm: Ngoài VBA, tôi cũng tự hào là sau khi tôi viết tập tài liệu Pivot table 2003, có Lê Duy Thương là người đầu tiên áp dụng thành công trong công việc. Nghe kể lại, nhờ đáp ứng các yêu cầu của sếp lập đủ loại báo cáo 1 cách nhanh như chớp mà LDT đã tiến thêm trong con đường sự nghiệp của mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy đã quá khen học trò rồi, học trò không dám sánh cùng bác Cò đâu ạ, thực sự thì thuật toán của bác Cò khá thú vị và tà đạo khiến học trò khâm phục và học hỏi được rất nhiều từ ngày tham gia diễn đàn. Và đặc biệt ngồi nhậu với bác ấy còn thú vị hơn. :)

Nhân dịp có topic này làm trò nhớ đến câu chuyện lần đầu tiên nói chuyện với thầy. Cách đây khoảng 5 năm lần đó máy tay bấm vào nút Hide Window trong excel rồi không biết làm sao mở lại được nó. Không biết nhờ ai mới mạnh dạn nhắn tin nhờ thầy giúp, cũng không hiểu sao lần ấy cảm thấy thầy thật thân thiện mới xin nhận thầy làm thầy mà thầy không chịu. Thầy còn bảo trò là trai giả gái nên nhất định không chịu nhận trò, hihihi. May sao đợt ấy có em LinhNgoc giúp trò nói đỡ với thầy rồi thầy mới chịu tin.

Cũng từ ngày ấy chăm đọc bài của thầy hơn, chăm hỏi thầy hơn, luôn lấy thầy làm tấm gương để phấn đấu. Cứ hy vọng rằng vài chục năm nữa mình cũng vẫn nhiệt huyết với công việc, nhiệt huyết với Excel như thầy bây giờ.

Lần nào vô Sài Gòn cũng qua thăm thầy 1 chút, nói dăm ba câu chuyện, mỗi năm thấy thầy già đi nhiều mà thấy xót xa. Học trò không mong gì hơn, chỉ mong thầy luôn mạnh khỏe, luôn nhiệt huyết với công việc, nhiệt huyết với Excel như bây giờ để lớp trẻ như trò noi gương học tập.

Học trò : HMT.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1. Bạn đã là tác già của trò chơi "Trúc xanh", trò chơi này xuất hiện nhiều lần trong các chương trình giao lưu và Sn GPE. Từ ngày đó đến giờ, Game "Trúc xanh" đã có phiên bản mới chưa ? Và bạn có thể upload lại game đó cho các thành viên tham khảo không ?

2. Game "Trúc xanh" của Kyo và của bạn là 2 sản phẩm khác nhau hay có những gì tương đồng với nhau ?

Câu hỏi 1:
Game trúc xanh xuất hiện trong 2 lần giao lưu GPE là phiên bản câu hỏi hàm Excel. Lần một bị lỗi sử dụng không quen trong excel 2010 và laptop màn hình wide, (do tôi chỉ mới chạy thử trên 2003 và 2007 màn hình 3x4), lần hai đã có thêm quả lắc đếm thời gian.
Sau đó (4 năm sau) tôi đã cải tiến và fix một số lỗi thành phiên bản mới. Sự khác biệt là có thể chọn 1 trong 2 loại hình câu hỏi: Câu hỏi hàm Excel và câu hỏi về từ vựng tiếng Anh. File mới nhất đã đưa lên GPE: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ó-từ-tiếng-Anh-giống-nhau&p=570705#post570705
Phải nói Trúc xanh là một kỳ công và được sự góp ý từ rất nhiều thành viên về cả giao diện và ý tưởng trò chơi. Nó kỳ công ở chỗ đó là một project thực sự và được tổ chức tốt. Cụ thể là code được chia nhỏ thành những thủ tục dùng chung nhỏ nhất để được gọi ra nhiều lần. Thí dụ:

PHP:
Private Sub CommandButton1_Click()

GameType
Select Case PlayOption
    Case 1
        LevelSet
        Replay
        GameSet
        Cells(22, 1).Select
    Case 2
        LevelSet
        Replay
        GameSet
        RandomWord
        RandomSort
        Cells(22, 1).Select
    Case 3
        ...
    Case 4
        Application.Quit
End Select

End Sub

PHP:
Sub ChangeGameType()
Application.ScreenUpdating = False
GameType
LevelSet
Replay
GameSet
RandomWord
RandomSort
AnsCnt = 0
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

PHP:
Sub LevelChange()
GameType
LevelSet
Replay
GameSet
RandomWord
RandomSort
Sheet1.Cells(22, 1).Select
AnsCnt = 0
End Sub

PHP:
Sub NameChange()
NumPl = Sheet1.Cells(1, 2)
GameType
LevelSet
Replay
GameSet
PlName.Show
AnsCnt = 0
If NumPl = 1 Then Sheet1.Range("g18:h18").ClearContents
End Sub

Mặc dù vậy, bây giờ xem lại thấy vẫn còn có thể cải tiến code thêm cho gọn gàng hơn nữa.

Câu hỏi 2:
Game trúc xanh thứ nhì trên GPE là của Kyo. Game này không chơi trên sheet mà chơi trên form và sử dụng các control thay thế cho các cell. Do đó có 2 bộ control là buttons và labels.
Ý tưởng và các thuật toán sự kiện có thể có phần tương đồng nhưng rõ ràng là sự kiện khác nhau. Ngoài ra game của Kyo có phát triển thêm phần câu đố hình nền.
Một sự phát triển trong đó (và cũng là kỷ niệm của 2 chú cháu) đó là sử dụng class module cho các bộ control. Hai chú cháu hì hụi cùng nhau làm, bị bí lỗi cùng nhau mở topic hỏi, cuối cùng không thỏa mãn và tự làm (kyo làm chính, tôi chỉ gợi ý).

Nhân tiện có câu hỏi này, liên kết đến câu hỏi trên (giới thiệu "học trò" "sáng dạ", tiến bộ nhanh nhất trong lãnh vực học VBA) thì Kyo là một trong số đó. Kyo chỉ toàn hỏi tôi bằng phương tiện chat YM! và khi biết căn bản đã hăm hở nhảy ngay vào phần khó đó là game trúc xanh trên form. Sau đó khi viết sách VBA tăng tốc là đã rất tiến bộ rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em gọi thày Mỹ là thầy , vì những ngày đầu tiên sử dụng Excel , gặp khó khăn tìm kiếm trên diễn đàn , không hiểu sao tìm kiếm toàn ra các bài viết của thầy Mỹ , học cách sử dụng công thức của thầy Mỹ . Lúc đó đã sinh ra kính mến thầy Mỹ .
Nhưng hoàn cảnh thật chớ trêu , em cũng không lường trước được tình huống :
Lần đầu tiên em nói chuyện với thầy lại là tranh cãi đúng sai với thầy về VBA .
Thầy có giận em không ? chắc là không . :-=:-= Nhưng cái này chắc có : "Đứa trẻ này thật ba gai cà chớn !" . hi hi .
Nhưng từ dịp đó em lại học thêm ở thầy đức tính : sẵn sàng nhận sai . Từ đó càng thêm kính trọng thầy .
Đùa vui tí thôi . Chúc thầy luôn mạnh khỏe để mãi là người thầy thân thiết của gia đình GPE .
 

Chuyến rước dâu năm ấy:

Trích kể lại:
Bác Sa:
E rằng quân tử khó đi xa;
Sẽ cùng vài đệ ghé tận nhà;
Đường xa, chợ vắng, trà với lá;
Se lạnh chiều thu, nẽo gần xa.

Ptm:
Dẫu lãng tử kia vẫn ngóng chờ
Ngại vì tệ thất quá đơn sơ.
Trà lá tiếp rồng coi chẳng đặng

Xin đi một chuyến thoả lòng mơ

Cũng bị mang tiếng này kia (OverAC):

Rình rình lãng tử rước dâu
Để cho quan khách âu sầu một phen
Kỳ này phân rõ trắng đen
Đến nhà lãng tử mà đem dâu về
Nếu mà lãng tử muốn huề
Phải chầu thịnh soạn bốn bề đông vui

Phải thanh minh (Ptm):

Ngày lành đã chọn rước dâu,
Lễ vật đã sắm, ai sầu mặc ai.
Nhà gái vui với nhà trai
Cớ sao khách khứa lại hoài cướp dâu?

Bị hăm dọa (bebo):
Đành rằng ván đã đóng thuyền,
Phòng kia đã động, nhưng duyên chưa tròn.
Gà 2 chú, lợn 1 con,
Đãi đằng quan khách, cho tròn tình thâm.

Đành liều (Ptm):

Dâu thì đã rước về nơi đó
Cha chồng chết tiệt, mẹ chồng khó ...
Nở nhuỵ khai hoa, không cho ngó
Khách quan ráng chịu, đừng lấp ló!

An ủi (Bác Sa):

Fận dâu con nhớ lo cho trọn,
Ăn uống đều, sức sống dẽo dai
Mong là rằm đến năm sau
/-)ơn bông kết nhụy con mau cháu đàn.
Ptm:

Tâm hồn lãng tử tợ mây bay
Thoả lòng mong đợi mấy tháng rày
Những tưởng héo hon hay còi cọc
Ai ngờ phút cuối, kết thúc hay

Mong ước năm sau hoa lại nở
Con đàn cháu đống lại vui thay.
Lãng tử ngày nào lại thoả chí,
Tâm hồn lại bốc tựa mây bay

Những kỷ niệm năm ấy không quên được bác ạ. Từ đó, cho đến năm ngoái, kể cả lần ra hoa đầu tiên đó là 5 năm, nàmg dâu ấy đều đặn mỗi năm mỗi ra hoa. Không nhiều, có năm 1 vụ có năm 2. Có vụ 1, 2 bông, duy nhất 1 vụ được 3 bông.

Đầu năm nay em thay chậu, cắt tỉa bỏ hết lá, đến giờ lá đã ra nhiều lại. Tiếc là mùa hạn năm nay nắng nóng quá nên lá vàng, không xanh khỏe. Hy vọng tới tháng 9, tháng 10, nàng ấy hồi phục và ra bông.


Rước dâu, lãng tử hồi năm ấy
Viên mãn, thỏa lòng tự bấy nay
Dẫu không ngào ngạt hay nô nức
Quỳnh ấy, tử này ấm áp thay

Xin nói lại câu cám ơn năm xưa: Cám ơn bác Sa, cám ơn GPE, cám ơn đời.
 
Thắng đam mê excel từ lâu, từ những năm 1994, xuất phát từ công việc nhập xuất tồn kho, lúc đó đi làm thấy các bậc tiền bối cứ ghi chép suốt ngày làm Thắng phát hoảng, và tự nhủ mình trai tráng mà làm như mấy vị này thì chỉ có chết nên bắt đầu mày mò, cũng chỉ là những hàm dò tìm thông dụng thôi nhưng ngày đó chỉ có sách của ông Văn Thông là khả dĩ, còn internet cũng còn hạn chế, sau 1 thời gian cũng xuất được báo cáo tồn kho tự động để mỗi sáng đi nộp cho phòng kế hoạch.

Thắng tham gia GPE từ 2008 nhưng do t/c cv nên ít có điều kiện để tham gia vào diễn đàn, rồi từ từ cũng tìm hiểu được code VBA là gì. Từ 2012 đến nay đã tham gia được 3 lớp code của Thầy Mỹ rồi nhưng do khg có thời gian để luyện nên bây giờ "cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ". Nhưng thật là thú vị khi tham gia các lớp VBA do Thầy Mỹ đứng lớp, dễ hiểu, sinh động, gần gũi ... nhưng ấn tượng nhất là Thầy thuộc cú pháp ghê quá, toàn gõ tắt không, nhờ có bạn Phi mà Thắng biết được việc này, gõ chân phương theo bạn Phi thì sẽ tự động hiện các thư viện, các hàm và mình chỉ chọn thôi hoặc nhìn vào đó mà gõ cho đúng, còn gõ theo Thầy Mỹ thì chẳng thấy "em" nào hiện ra cả mà lỡ gõ thiếu hoặc sai 1 ký tự thôi cũng đành chịu chết.

Một ấn tượng nữa, Thầy hút thuốc ghê quá, Thắng hút cũng nhiều mà thấy Thầy hút thì choáng, mà Thầy hút toàn gu nặng không (tức là hàm lượng Tar - nhựa thuốc và Nicotin cao), hút riết mà làn da sắp giống làn da của Barak Obama rồi.

Nhờ tham gia các lớp VBA của Thầy mà Thắng làm quen được với các cao thủ khác như huuthang_bd, Kyo, bạn Phi (khg nhớ nick), mongtien money ....

Sinh nhật năm nay nhất định sẽ tham dự để được gặp, cụng ly với Thầy, bác SA_DQ, anh concogia, và nhiều đại cao thủ khác nữa.

đôi dòng như thế này không nói lên hết được tình cảm của Thắng giành cho Thầy và các anh chị trên diễn đàn đã giúp đỡ Thắng phát triển kỹ năng excel, Thắng chỉ mong Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành với GPE để đào tạo nhiều hơn "excel thủ" của VN.

Rất mong gặp lại Thầy và các Anh Chị trên diễn đàn vào buổi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
....Nhưng ấn tượng nhất là Thầy thuộc cú pháp ghê quá...
Cái này không còn là ghê mà là siêu ghê, trí nhớ của thầy rất tốt, mình cũng rất ấn tượng thầy về điều này. Vì từ trước tới giờ tuy rằng viết code cho khách hàng cũng khá khá rồi, mà trong đầu vẫn chưa thuộc được cú pháp của VBA, chỉ toàn là dùng gợi ý không hic hic
 
Cái này không còn là ghê mà là siêu ghê, trí nhớ của thầy rất tốt, mình cũng rất ấn tượng thầy về điều này. Vì từ trước tới giờ tuy rằng viết code cho khách hàng cũng khá khá rồi, mà trong đầu vẫn chưa thuộc được cú pháp của VBA, chỉ toàn là dùng gợi ý không hic hic
Kiểu gõ này mình đã được chứng kiến 2 người gõ rồi, Thầy Mỹ và ndu, công nhận là quá khủng.
 
Thật thú vị với Topic "Rước dâu"...Sao bạn mình nhiều tài thế không biết ? Cũng câu hỏi của 1 bạn nào đó đặt cho Tuân, tôi cũng thắc mắc là : "Người ta bảo lắm tài nhiều tật. Vậy "tật" của bạn là gì vậy ?"
 
Thanks thầy mỹ nhiều.
Nhờ có cái vụ học trò hay cãi cho nên trình pivot table kết hợp 1 chút thủ thuật vba nên bây giờ cũng tạm ổn,--=0--=0
sinh nhật lần trước không tham gia được , lần thứ 10 này phải kính thầy mỹ 3 lon bia con cọp--=0
 
Thật thú vị với Topic "Rước dâu"...Sao bạn mình nhiều tài thế không biết ? Cũng câu hỏi của 1 bạn nào đó đặt cho Tuân, tôi cũng thắc mắc là : "Người ta bảo lắm tài nhiều tật. Vậy "tật" của bạn là gì vậy ?"

Tật thì tôi có nhiều lắm. Xin kể những tật liên quan đến GPE thôi.

1. Nếu tôi không thích một vài người trên GPE (vì lý do gì đó), thì tôi không muốn gặp mặt kể cả khi cuộc gặp mặt đó có cả những người tôi thích. Cái biệt danh "lão chết tiệt" của tôi do anh Trí ban cho khi có lần tôi từ chối 1 cuộc gặp mặt như vậy, và bạn Cadafi phải tới tận nhà đón đi lúc 9 giờ tối. Cuộc gặp mặt ấy bắt đầu từ trưa hay chiều gì đó, và khi tôi tới thì chỉ tạ lỗi và ở đúng 30 phút rồi về. Nói thêm là tôi vẫn thích có những lần gặp mặt nói chuyện giữa những người thân tình và không nhất thiết phải là ăn uống reo hò, chỉ cần cafe hoặc uống một vài ly nhưng nói chuyện nhiều.

2. Trong tranh luận, kể cả sau cùng là tôi lập luận sai, tôi thường yêu cầu người đối diện phải chỉ ra chính xác chỗ sai trong lập luận của tôi thì mới chịu tâm phục khẩu phục. Còn dù cho tôi sai mà cứ nói vòng vo, nhắc đi nhắc lại cái họ cho là đúng thì tôi chưa chịu. Cụ thể là lần tranh luận mà DoveAndRose nhắc đến trong bài trên: Người tranh luận cho rằng họ đúng nhưng không trả lời được những phản biện của tôi. (Cuối cùng đã có người chỉ cho tôi chỗ sai và kết thúc topic)

3. Tôi khá khó khăn, xét nét khi xem bài của thành viên dù là trong box thư giãn. Sai chính tả (tiếng Anh và tiếng Việt), dùng từ kiểu chat chit, bài viết không có giá trị, viết công thức để trả lời mà không tự test trước, ... tôi đều ý kiến vào. Những ý kiến của tôi lại thường nêu đích danh, và gọi đúng tên sự việc nên "được" một số đông thành viên không thích.

4. Còn nhiều nữa, nhưng cái tật lớn nhất của tôi là cứng nhắc trong các quan điểm và không sửa đổi. Thí dụ trong VBA tôi không thích và không khuyến khích sử dụng User form màu mè hoành tráng, chỉ sử dụng khi cần thiết và đơn giản đến mức tối thiểu.

Xin cám ơn mọi người đã đọc và nếu có ai kể thêm các tật khác của tôi thì cũng xin cám ơn trước.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh nói anh có nhiều tật xấu và không ít người không thích anh, vậy chỉ riêng trong GPE theo anh cảm nhận được ai là người không thích anh nhất không? (chỉ là cảm nhận riêng của anh thôi)
 
Với mình, thầy Mỹ mãi mãi là SƯ PHỤ, người thầy đầu tiên đưa mình tiếp cận với VBA
Gặp nhau được vài lần mà mình vẫn không biết điều gì để nói với thầy (mà hình như thầy cũng vậy)... Hiểu nhau chắc chỉ để trong lòng...
 
Anh nói anh có nhiều tật xấu và không ít người không thích anh, vậy chỉ riêng trong GPE theo anh cảm nhận được ai là người không thích anh nhất không? (chỉ là cảm nhận riêng của anh thôi)
Tùng đọc mục 3 trong bài trên sẽ biết các đối tượng mà tôi đoán là không thích tôi.
Còn cảm nhận ai là người không thích tôi nhất thì đó là anh chàng Tungnguyen_kt, anh này muốn tôi kể ra 1 anh A nào đó để anh A ghét tôi thêm, cũng như những anh B, C khác có cớ để ghét tôi ... )(&&@@
 
Với mình, thầy Mỹ mãi mãi là SƯ PHỤ, người thầy đầu tiên đưa mình tiếp cận với VBA
Gặp nhau được vài lần mà mình vẫn không biết điều gì để nói với thầy (mà hình như thầy cũng vậy)... Hiểu nhau chắc chỉ để trong lòng...
Chín cái xác là như vậy. Thôi thì hễ không gặp nhau thì nhớ, gặp rồi thì bắt tay hỏi bâng quơ vài câu, nhắc kỷ niệm cũ vài chuyện, rồi chia tay, rồi lại nhớ ...
Về ndu thì tôi thường nói với những người khác rằng ndu học tôi chắc chỉ vài chữ, sau đó tự nghiên cứu mà giỏi vượt xa tôi. Nhưng ndu lại là người cứ nói về tôi như là tôi có công lao ghê lắm.
À, tôi còn đang giữ 1 món quà từ phương xa của 1 người nhờ chuyển hộ cho ndu.
 
Tùng đọc mục 3 trong bài trên sẽ biết các đối tượng mà tôi đoán là không thích tôi.
Còn cảm nhận ai là người không thích tôi nhất thì đó là anh chàng Tungnguyen_kt, anh này muốn tôi kể ra 1 anh A nào đó để anh A ghét tôi thêm, cũng như những anh B, C khác có cớ để ghét tôi ... )(&&@@

Hiểu nhau nhiều thế mừ +-+-+-+, sinh nhật năm nay chắc chuyển sang uống rượu để em có dịp trả nợ anh Mỹ mới được.
 
Uống bia cũng được mừ, cần gì uống gụ

Lý do ún gụ là trong cái dịp này, từ 2011:



Thắng thấy cái chai hong? Ku Tùn uống rồi nói "Nhà em nhiều lááám, bữa nào em mang xuống thầy ..."

Rồi hỏng biết bữa nào là bữa nào luôn
 
Lý do ún gụ là trong cái dịp này, từ 2011:



Thắng thấy cái chai hong? Ku Tùn uống rồi nói "Nhà em nhiều lááám, bữa nào em mang xuống thầy ..."

Rồi hỏng biết bữa nào là bữa nào luôn

Nhớ dai quá, mà hình lưu trữ cũng kỹ ghê, sợ Thầy
 
Sao không ai hỏi, làm sao mà chấm điểm phát thưởng đây chời
 
được quen biết thầy mỹ va các anh em gpe cũng lâu từ ngày bắt đầu đăng ký nick ở gpe
offline thì lê duy thương đã gặp hầu hết các thành viên.riêng thầy mỹ thì chưa.
Cũng đã đến nhà thầy thăm rồi. Nhưng không hiểu tại sao thầy mỹ chưa bao giờ đi off line quá bán kính 20km.
Thầy có thể giải thích tại sao không thể đi quá bán kính 20km không ? . Phải chăng sư nương cấm ?--=0
 
Kiểu này giống như chú Mỹ bị bắt bài vì quá quen thuộc rồi nên không có gì để hỏi chú nữa --=0--=0

Người ta thường nói những người thầy đầu tiên luôn là những người quan trọng nhất và những người đó sẽ góp phần quyết định rất lớn đến sự tiến bước sau này. Với kyo thì chú Mỹ là một trong những người thầy đầu tiên giúp kyo tiến bước trong thế giới VBA từ những bước chập chững đầu tiên. Kyo vẫn còn nhớ rất rõ năm 2010 khi đó được sự hướng dẫn của chú Mỹ để làm nên game Trúc Xanh. Tuy rằng những dòng code vẫn còn non nớt, vẫn còn vụng về nhưng khi đó hoàn thành được game này là cả một sự tự hào, mãn nguyện rất lớn mà đến bây giờ kyo vẫn không thể nào quên. Và nhất là đây lại là một ví dụ vô cùng sinh động về việc học VBA để tốt thì cần phải đi đôi với hành, cứ nhào vô thì dù trầy hay trật thì cũng sẽ tiến bộ dần.

Và kyo cũng tin chắc rằng rất nhiều người cũng có cùng cảm nhận với kyo, cùng được sự dìu dắt của chú từ những lúc khởi đầu cho đến nay.

Đọc qua các bài viết trên thì kyo vẫn còn thấy mắc cười chỗ một số người hay nhầm họ của chú từ Phạm thành Phan, và kyo thì là... một trong số đó, nhất là trong tựa sách Tăng tốc công khai mà dám công khai là chú Mỹ họ... Phan.

Với topic này thì kyo có một câu hỏi dành cho chú, đó là chú có bao giờ cảm thấy áp lực khi chú là người đào tạo nên các thế hệ sau này không? Nhất là khi tất cả mọi người đều gọi chú một chữ Thầy?
 
Với topic này thì kyo có một câu hỏi dành cho chú, đó là chú có bao giờ cảm thấy áp lực khi chú là người đào tạo nên các thế hệ sau này không? Nhất là khi tất cả mọi người đều gọi chú một chữ Thầy?

Đối với những thành viên GPE được gọi là thầy đối với tôi là sự bất đắc dĩ. Tôi quan niệm trên diễn đàn này là mối quan hệ học hỏi lẫn nhau. Bản thân tôi học nhiều trên GPE từ những người đi trước, nhưng tôi không gọi ai là thầy. Tôi biết ơn họ, tôn trọng họ. Do đó nếu ai học của tôi được một chút gì trên đây, và họ tôn trọng tôi, thế là đủ.

Mặc dù vậy, với bản tính chết tiệt của mình, tôi cũng tự phát sinh ra ý muốn hướng các bạn mới học những cách suy luận logic, độc lập. Không những thế, khi có dịp, một vài bạn nhỏ có nói chuyện riêng với tôi thì tôi cũng làm liều chỉ dẫn, căn dặn những cách cư xử, những cách nhìn nhận sự việc, trong cuộc sống, trong xã hội. Và đôi khi, cả những tâm sự tình cảm đời thường.

Còn trên GPE tôi thường hay làm bộ "mắng" một số thành viên mà tôi biết chắc rằng họ không để bụng, kèm theo là những hướng dẫn tận tình. Tùy theo trình độ đối tượng, có khi tôi hướng dẫn chi tiết, có khi tôi chỉ định hướng, có khi tôi chỉ đưa cho 1 cái link bắt đọc.

Một số trường hợp hỏi không rõ ràng, không đọc kỹ câu hỏi rồi vặn vẹo hoặc trả lời sai, hoặc không tự kiểm tra đã trả lời sinh ra lỗi, hỏi word trả lời excel, ... thì tôi "mắng" thật. Nhưng trong thâm tâm tôi lại hy vọng rằng những người đó sẽ sửa chữa và sẽ hoàn thiện hơn.

Những việc đó có gây áp lực cho tôi không ư? Hoàn toàn không. Tôi chỉ hành động theo bản tính và không cân nhắc thiệt hơn, không lo sợ hậu quả, và hy vọng mọi người tiến bộ trong Excel, VBA, trong tất cả mọi việc.


Đến khi GPE mở những lớp hướng dẫn VBA căn bản, và tôi nhận lời đứng lớp thì mặc nhiên vô lớp bị gọi ngay là thầy. Ngay lập tức, tôi cảm thấy cái trách nhiệm, chứ không hề nghĩ rằng bị áp lực. Thời gian cho một khóa VBA căn bản là 14 giờ (chắc khoảng 18 tiết học) cho một chương trình căn bản thì không phải là nhiều. Học viên đóng tiền học và mong mỏi mang về 1 số kiến thức để áp dụng trong công việc, thì tôi phải đáp ứng chuyện đó.

Do vậy tôi đã soạn một chương trình gọi là hữu ích nhất đối với người không biết gì để từ đó họ có thể tự làm một số việc họ đang mắc phải. Rồi sau đó nếu họ hứng thú, họ tự tìm hiểu thêm dựa trên căn bản sẵn có thì họ sẽ thành công. Vì vậy mà tôi gạt ra khỏi chương trình những thứ màu mè như User form, những cái vô bổ như tạo và trình bày ribbon, ... để tập trung cho những cách xử lý dữ liệu cho ra được các báo cáo mà học viên cần. Chứ nếu soạn 1 chương trình tràn lan nhiều mục quá thì cũng chỉ là hướng dẫn cưỡi ngựa xem hoa, chẳng có cái gì hoàn tất thành 1 mẩu kiến thức.

Chính vì cái tư tưởng trách nhiệm cho nên tôi quý trọng từng phút của học viên trong lớp. Tôi không dùng power point cho mất thì giờ trình chiếu, tôi đi thẳng vào từng vấn đề, lý thuyết thì giảng, thực hành thì tôi gõ trước cho anh chị em gõ theo, tiết kiệm từng phút.

Cái tư tưởng chịu trách nhiệm này khiến cho tôi thường kéo dài các buổi học ra, 1 ngày không phải 7 tiếng mà kéo dài 8, 9 tiếng tùy theo khả năng tiếp thu của từng lớp. Đó là vì tôi sợ mọi người chưa nắm vững, tôi muốn nói thêm những kinh nghiệm tôi từng có, những vấn đề tôi từng gặp phải, và trả lời cho những câu hỏi thêm ngoài chương trình.

Tóm lại, đó là những việc tôi tự nguyện làm, tôi tự cảm thấy trách nhiệm và tôi làm, dù cho có được gọi là thầy hay không. Cho nên tôi hoàn toàn không bị áp lực vì "bị" gọi là thầy. Họ gọi thầy hay có gọi là anh, là chú bác, là bạn, tôi cũng hành xử như vậy.

Nói thêm: Tôi hay thêm vào hoặc ý kiến vào các topic có dạng "truyền đạt tổng hợp", vì tôi sợ rằng những lập luận sai, những kiến thức không đúng trong đó, sẽ định hướng sai cho những người mới học, gây hậu quả nghiêm trọng. (Đôi khi vì vậy mà bị ghét không chừng).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhưng không hiểu tại sao thầy mỹ chưa bao giờ đi off line quá bán kính 20km.
Thầy có thể giải thích tại sao không thể đi quá bán kính 20km không ? . Phải chăng sư nương cấm ?--=0
Sai chính tả, không viết hoa đầu câu, không viết hoa tên riêng, dấu chấm phẩy đặt cách xa cả thước.

Nói thẳng ra 1 phần là "sư nương cấm", nhưng cấm chẳng qua là lo thôi: Đi chơi xa, ăn uống, say xỉn, chạy về đường xa lỡ có chuyện gì. Một phần khác là tôi làm biếng đi xa. Đi xa mà gặp người yêu thì cũng ráng chứ đi xa gặp Lê Duy Thương thì chán chết.
 
Xin hỏi thầy đã bao giờ "thất bại" trong việc "dạy" chưa ạ? Ví dụ như dậy 10 mà trò không hiểu 1 rồi thành ra dần dần thầy làm cả chưa ạ ? --=0
 
Xin hỏi thầy đã bao giờ "thất bại" trong việc "dạy" chưa ạ? Ví dụ như dậy 10 mà trò không hiểu 1 rồi thành ra dần dần thầy làm cả chưa ạ ? --=0
Chỉ duy nhất một trường hợp. Những trường hợp khác thì chỉ làm hộ 1 lần, sau đó bắt tự làm, không được thì mắng. Còn trường hợp duy nhất đó thì không dám mắng nên ... lần sau "thầy" làm hộ tiếp.
Thật ra trường hợp này là ngoại lệ bởi vì chuyên môn người này đặc biệt, hiếm khi sử dụng excel nên thỉnh thoảng mới cần vẽ vài đồ thị minh họa chứ không cần chuyên về hàm, công thức.
 
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Nhân dịp này, em xin cảm ơn một người thầy, một người anh đã giúp đỡ em nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, qua anh em đã bén duyên với GPE diễn đàn, được gặp gỡ và đồng hành với những người thú vị, tốt bụng và luôn quan tâm tới mọi người.[/FONT]
 
Sai chính tả, không viết hoa đầu câu, không viết hoa tên riêng, dấu chấm phẩy đặt cách xa cả thước.

Nói thẳng ra 1 phần là "sư nương cấm", nhưng cấm chẳng qua là lo thôi: Đi chơi xa, ăn uống, say xỉn, chạy về đường xa lỡ có chuyện gì. Một phần khác là tôi làm biếng đi xa. Đi xa mà gặp người yêu thì cũng ráng chứ đi xa gặp Lê Duy Thương thì chán chết.
vậy là lần sau nếu mời thầy mỹ em sẽ sắp xếp xe đưa đón thầy về an toàn.
 
Xin hỏi bạn: Trong những lớp học cơ bản VBA đó thường khoảng bao nhiêu học viên "bướng"?
& với những HV như vậy bạn có cảm xúc gì?
 
Xin hỏi bạn: Trong những lớp học cơ bản VBA đó thường khoảng bao nhiêu học viên "bướng"?
& với những HV như vậy bạn có cảm xúc gì?
Thật may mắn là cho đến nay tôi chưa gặp một học viên nào "bướng" theo mọi nghĩa của từ này. Học viên bỏ tiền ra mong mỏi thu thập kiến thức, nếu "bướng" thì làm sao có được? Vả lại, tôi đã, đang và sẽ làm đúng trách nhiệm của mình thì ai đó sẽ "bướng" để làm gì?
Hy vọng rằng với lập luận này tôi sẽ không bao giờ gặp.
 
Chúc thầy "laocheettit" luôn mạnh khoẻ, luôn yêu đời và xiteen như vậy, có vậy dạy excel học sinh mới bớt căng thẳng và tiếp thu bài tốt nè :). Em chỉ hỏi 1 câu nhỏ xíu thôi hà: thầy còn mần việc ở quận 7 chứ ạ? :)
 
Bạn có ý định đưa trò chơi "Trúc xanh' hay trò chơi nào khác của bạn vào chương trình chào mừng Sn GPE lần thứ 10 không ?

Bạn có đang ấp ủ một dự án nào cho GPE không ? Bạn có dự định cho ra đời 1 cuốn sách nào không ?
 
Chúc thầy "laocheettit" luôn mạnh khoẻ, luôn yêu đời và xiteen như vậy, có vậy dạy excel học sinh mới bớt căng thẳng và tiếp thu bài tốt nè :). Em chỉ hỏi 1 câu nhỏ xíu thôi hà: thầy còn mần việc ở quận 7 chứ ạ? :)
Còn nhóc ơi, chỗ chợ Tân Mỹ á

Mà nói nghe nè nhóc, xì tin là style đọc theo tiếng Pháp, chứ teen hỏng có xì
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn có ý định đưa trò chơi "Trúc xanh' hay trò chơi nào khác của bạn vào chương trình chào mừng Sn GPE lần thứ 10 không ?

Bạn có đang ấp ủ một dự án nào cho GPE không ? Bạn có dự định cho ra đời 1 cuốn sách nào không ?
Ngoài trò Trúc xanh tôi có viết trò chơi bài xì dzách. http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-chơi-xì-dzách-trên-Excel&p=241980#post241980
Trò này đã hoàn thiện nhưng 1 là nó mang tính cờ bạc (hên xui) và 2 là thuật toán cũng đơn giản không có gì xuất sắc nên tôi cũng không để ý đến nó từ lúc đó.

Đưa vào chương trình sinh nhật thì không biết ban tổ chức có sắp xếp không hay đã có chương trình khác, và quan trọng là không biết mọi người có còn hứng thú hay không?

Sách thì thú thật là cách đây vài năm tôi định tập hợp những bài viết của tôi về biểu đồ và biểu đồ nâng cao thành 1 tập tài liệu hoàn chỉnh, nhưng vì bận rộn quá nên không làm. Tuy nhiên tất cả hiểu biết của tôi về biểu đồ đã viết hết lên GPE rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin được hỏi thêm câu nữa:

Bạn đã ra đến thủ đô HN; Vậy bạn hãy cho biết những cảm nghỉ khác biệt giữa những con người HN nói chung & người tham gia GPE.com nói riêng khác gì với cộng đồng nơi bạn đang cư ngụ?
 
Kính Chào Thầy!

Nghĩ lại những ngày đầu tiên đi học tinh thần phấn chấn kì lạ, chỉ có điều Thầy chuyên lấy dữ liệu nguồn về kế toán đâm ra nghe câu "Nợ đầu kì cuối" là em không hiểu gì hết.Nhưng khi thầy giảng bài có thể thấy được Thầy rất thành tâm trong giảng dạy, rất chịu khó rèn luyện cho một thành viên không hiểu bài nhiều lần và luôn dành những phần quà xứng đáng cho những thành viên hiểu bài.Điều lớn nhất em học từ Thầy là cách để xây dựng thuật toán chặt chẽ, cách suy nghĩ trừu tượng và mô phỏng vấn để đề xây dựng nên thuật toán khoa học và gọn gàng.

Riêng các bài giảng về MẢNG của Thầy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giải quyết các vấn đề "cứng" của em trong hiện tại.Có thể nói MẢNG là 1 vấn đề gì đó trừu tượng hơn nhưng cũng là phần em hiểu nhanh nhất và cảm thấy hứng thú nhất mà Thầy đã truyền tải vấn đề rất hay!

Mong hẹn gặp lại Thầy vào ngày sinh nhật GPE sắp tới!
 
Nhân dịp này, cảm ơn anh! Cảm ơn thầy!

Những lúc em " chậm tiêu" anh có " điên" không ạ? Sorry nhé, em muốn " tiêu" nhanh nhưng không được!

Cảm ơn anh, cảm ơn thầy! Người đã dẫn dắt, dạy bảo em từ buổi ban đầu làm quen với excel, làm kế toán!
Bậc kỳ tài! chúc anh, chúc thầy : khỏe mạnh, hạnh phúc và ngày càng có nhiều trò giỏi, em cưng nhé!%$$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin được hỏi thêm câu nữa:

Bạn đã ra đến thủ đô HN; Vậy bạn hãy cho biết những cảm nghỉ khác biệt giữa những con người HN nói chung & người tham gia GPE.com nói riêng khác gì với cộng đồng nơi bạn đang cư ngụ?

Tôi hoàn toàn không đặt ra vấn đề khác biệt. Chung quanh nơi chúng ta cư ngụ có rất nhiều những cư dân từ tất cả các nơi đổ dồn về và ta đã quen với tất cả mọi cách sống, cách suy nghĩ, cách cư xử. Vậy ra HN hay đi bất cứ đâu, cũng thấy những chuyện quen thuộc.

Vả lại thời gian tôi ở HN không nhiều (chưa tới 1 ngày), tiếp xúc với anh em GPE lại càng ít hơn (chưa tới 1 buổi). Hà cớ gì tôi phải để tâm việc giống những gì và khác những gì cho uổng thời gian quý báu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ trước tiên em xin cảm ơn Thầy đã nhiệt tình truyền dạy các kiến thức, kiến thức nhỏ nhoi của em đều góp nhặt từ thầy, em có một câu hỏi (đã hỏi với anh Nguyễn Duy Tuân) về cách tiếp cận vấn đề của thầy, khi tiếp cận 1 kiến thức mới (cái mà Thầy chưa biết hoàn toàn ) thì Thầy dùng phương pháp gì để chinh phục được nó vậy
1. tìm các bài thực hành và áp dụng theo hướng dẫn sau đó mới xem lý thuyết tại sao nó lại ra như thế
2. đọc nhừ nhả lý thuyết và mở rộng các vấn đề liên quan tới nó rồi liên tưởng tới những gì mình đã biết xem nó ưu và nhược thế nào, sau đó tìm cái để áp dụng kiến thức đó
3. tập hợp các cái liên quan tới nó khi nào đụng tới cái gì thì lấy ra áp dụng
4. .......
Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe./.
 
Dạ trước tiên em xin cảm ơn Thầy đã nhiệt tình truyền dạy các kiến thức, kiến thức nhỏ nhoi của em đều góp nhặt từ thầy, em có một câu hỏi (đã hỏi với anh Nguyễn Duy Tuân) về cách tiếp cận vấn đề của thầy, khi tiếp cận 1 kiến thức mới (cái mà Thầy chưa biết hoàn toàn ) thì Thầy dùng phương pháp gì để chinh phục được nó vậy
1. tìm các bài thực hành và áp dụng theo hướng dẫn sau đó mới xem lý thuyết tại sao nó lại ra như thế
2. đọc nhừ nhả lý thuyết và mở rộng các vấn đề liên quan tới nó rồi liên tưởng tới những gì mình đã biết xem nó ưu và nhược thế nào, sau đó tìm cái để áp dụng kiến thức đó
3. tập hợp các cái liên quan tới nó khi nào đụng tới cái gì thì lấy ra áp dụng
4. .......
Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe./.

Tùy duyên thôi @$@!^%

1. Ban đầu tôi không biết gì hết kể cả Excel. Lần đầu tiên tôi đụng đến một thứ mang tính "office", đó không phải Excel, mà là Access. Do nhu cầu quản lý dữ liệu mà tôi cần sử dụng Access. Tôi mượn được 2 cuốn sách lý thuyết, tôi đọc mỗi cuốn 1 nửa rồi thực hành ngay trên dữ liệu của mình chứ không làm bài tập hay bài mẫu trong sách. Cách của tôi là chỉ đọc sách một lần, sau đó vọc vào tất cả những gì có trên menu, tất cả những gì vọc được trong cửa sổ property. Access có đặc điểm là vẽ form theo wizard, code sẽ tự sinh ra. Tôi thử sửa 1 vài câu lệnh theo ý tôi muốn, ban đầu sai, từ từ đúng dần lên.
Report cũng theo wizard mà làm. Khi mở form dưới dạng design, tôi vọc vào mọi thứ trên toolbar, menu, property.
Query cũng kéo thả, group, sum, ... cũng là click chọn. Làm riết thành quen.

2. Lần đầu vọc đến Excel là đi thi chứng chỉ A, và rớt vì không đi học luyện thi và có máy thực hành. Tôi tham gia GPE vì muốn viết bài trong chuyên mục tiếng Anh cơ. Chính trên GPE tôi đã đọc một số bài viết về công thức, nắm về cơ bản, rồi tự phát triển thêm. Hàm chỉ có bấy nhiêu hàm dùng tới dùng lui, vấn đề là kết hợp chúng lại với nhau thế nào thôi. Đến khi tôi nhận dịch tài liệu tiếng Anh Learn Excel with Mr Excel, sau đó là dịch "Những tuyệt chiêu", đó là lúc tôi học. Vì khi dịch bài nào chương nào tôi cũng xách ra thí nghiệm trên máy, để chụp hình lại. Thế là cái gì không biết, trở thành biết.

3. Mục Microsoft Query: Tôi lục ra và đọc 1 topic về nó. Tôi nghĩ: Chỉ có vậy thôi sao? Lấy được mỗi 1 bảng dữ liệu ra rồi phải xử lý nó sao? Nó mang tên Query, thì phải lấy theo kiểu query. Thế là tôi xách query của Access ráp vào, thấy rõ ràng là được. THế là tôi vừa ráp, vừa vọc, và vừa viết lại thành topic mới của GPE.

4. VBA của Excel: Tôi chả biết gì về biến, về khai báo. Tôi biết 1 chút xíu về vòng lặp For và Do của Foxpro thời Fox for DOS, tôi cũng chưa định vọc vào lập trình. Nhưng tôi thấy anhtuan1066 giỏi quá, nhưng chỉ biết công thức thôi, tôi bèn nói "Bạn học VBA chắc sẽ mau giỏi lắm". Bạn ấy nói bạn ấy không có căn bản. Thế là tôi vọc vào VBA, vừa vọc vừa test, vừa viết thành topic "Cơ bản về vòng lặp For", trong 3 ngày có trên 100 bài tham gia viết, hàng ngàn lượt đọc.
Sau đó tôi tiếp tục đọc và vọc. Mảng, Dic, ... tôi đọc và áp dụng vào dữ liệu riêng của tôi, tạo ra dữ liệu mẫu để thử, và cả thử trên các bài hỏi của thành viên.

5. Pivot table: Tôi nhớ lại khi xưa có đọc 2 trang trong sách ông Văn Thông viết về Excel 5. Tôi đang có Excel 2003, và tôi thấy có người hỏi về nó. Thế là tôi vọc để tôi trả lời. Topic đó kéo khá dài vì nhiều người tham gia hỏi các mục khác nhau. Ai hỏi gì tôi vọc đến đó để trả lời. Không còn ai hỏi, tôi vẫn còn vọc và viết thành tập tài liệu in tặng thành viên.

6. Vẽ biểu đồ: Tôi cũng có đọc một số topic của Trần Thanh Phong nhưng thấy không đã. Rồi có 1 đợt nhận dịch biểu đồ nâng cao. À, dịch thì phải làm theo nó để dịch cho đúng ý, và cũng để chụp hình nữa. Thế là biết thêm 1 mớ. Tôi hứng thú, thế là vọc thêm, vọc vào mọi ngóc ngách, vào mọi chỗ thấy được trên toolbar, trên ribbon, trên hộp thoại format. Chỗ nào có check box là tick vào, bỏ ra, chỗ nào có thể xổ xuống chọn là xổ xuống chọn thử từng cái, ... Thế là biết kha khá, viết lại thành tài liệu in tặng thành viên.
Biểu đồ 3 trục tung là tôi tự bày ra để làm và để trả lời 1 topic nào đó, sau đó tôi phát triển thành bao nhiêu trục tung cũng được.
Biểu đồ speedometer, tôi cải tiến và hoàn thiện từ 1 topic hỏi của OverAC, kèm theo 1 file mẫu. Sau đó tôi biến nó thành cái đồng hồ 3 kim chạy theo thời gian thực, và thêm cả quả lắc cho nó.

7. Câu lệnh SQL và dùng ADO kết nối dữ liệu: Tôi đọc vào 1 bài viết của anh Sealand về ADO. Tôi lục lại những file Access cũ, lấy ra những query đã làm, xem câu SQL của nó. Tôi biến nó thành chuỗi, sau đó cắt ra để truyền tham số vào theo cách của anh Sealand, và vọc nó. Mỗi lần vọc nó ra kết quả, tôi viết nó lại trong 1 topic mới.

Tóm lại: Cách của tôi là đọc bất kỳ 1 tài liệu nào (sách, tài liệu, bài trả lời trên GPE, ...) nhưng không đọc 1 cách máy móc và không thực hành trên file mẫu, bài tập mẫu, ... mà phải thực hành trên dữ liệu khác, giải bài toán khác, ...
Ngoài ra, vọc vào tất cả những gì có thể vọc được: toolbar, menu, property, event, dù nó là checkbox, ratio button, combobox, ...

Tôi cũng đã tiết lộ trong topic Thi vẽ biểu đồ nhân dịp SN GPE lần 5:

Mục đích ra đề lần này là khuyến khích mọi người chịu vọc vào mọi ngóc ngách của các hộp thoại format của từng thành phần đồ thị.
Thí dụ phần 2 câu 1. Ai cũng thấy "split serie by Position" trong hộp thoại format serie, và tăng số point trong Plot 2 từ 2 lên 3.
Nhưng không phải ai cũng nhấn thử cái combobox "Position" xem thử còn có cái gì khác: Khi nhấn vào, nó xổ xuống, chọn thử custom: Sẽ thấy 2003 hiện ra "Use the mouse to drag slices between pies". Thế là cứ thế mà dùng chuột nắm và lôi!
Còn 2007 hiện ra "Select a datapoint to move between plots". Nếu làm theo lời nó, sẽ hiện ra thêm "point belongs to" kèm theo 1 combobox để chọn First PlotSecond Plot. Thế là chỉ cần chọn lại vị trí cho slice chọn.

Thí dụ khác: Có mấy ai mà thử chọn custom trong format Error Bar, và mấy ai thử nhấn nút specify value xem nó ra cái gì? Trong Excel 2003 thì có sẵn 2 ô chọn range nữa chứ!
Vậy thì tạo range mang độ dài Error Bar theo ý muốn, rồi chọn nó trong hộp thoại format?

Chẳng qua là tôi đã vọc trước, vọc nhiều hơn, nên tôi mới là người ra câu đố, chứ không phải các bạn. Nếu các bạn vọc được cái gì hay hay, thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể đố người khác.
 
Co em hỏi sư phụ PTM một chút về cái tên:
- Từ Mỹ trong tên của sư phụ có phải là nước Mỹ (hợp chủng quốc Hoa Kỳ) ???
- Kết hợp 2 từ Thành Mỹ... Có phải kỳ vọng của đấng sinh thành sẽ giỏi giang và giầu như ng Mỹ (như Bill Gết hay Bin cờ lin tơn...).
 
Co em hỏi sư phụ PTM một chút về cái tên:
- Từ Mỹ trong tên của sư phụ có phải là nước Mỹ (hợp chủng quốc Hoa Kỳ) ???
- Kết hợp 2 từ Thành Mỹ... Có phải kỳ vọng của đấng sinh thành sẽ giỏi giang và giầu như ng Mỹ (như Bill Gết hay Bin cờ lin tơn...).
Xuất phát từ câu chữ Hán trong sách gì đó mà ông cụ nhà tôi đọc:
Quốc thái dân an, quân tử thành nhân chi mỹ
Thế là anh tôi là Quốc Thái, tôi là Thành Mỹ.

Như vậy mỹ là hoàn mỹ, hoàn thiện, ... Chứ lúc sinh tôi ra thì Bill gate chắc còn đang ẵm ngửa hoặc đâu khoảng đó (tôi không chắc), và người Mỹ chả là cái quái gì dưới mắt ông cụ nhà tôi cả.
 
Tùy duyên thôi @$@!^%

1. Ban đầu tôi không biết gì hết kể cả Excel. Lần đầu tiên tôi đụng đến một thứ mang tính "office", đó không phải Excel, mà là Access. Do nhu cầu quản lý dữ liệu mà tôi cần sử dụng Access. Tôi mượn được 2 cuốn sách lý thuyết, tôi đọc mỗi cuốn 1 nửa rồi thực hành ngay trên dữ liệu của mình chứ không làm bài tập hay bài mẫu trong sách. Cách của tôi là chỉ đọc sách một lần, sau đó vọc vào tất cả những gì có trên menu, tất cả những gì vọc được trong cửa sổ property. Access có đặc điểm là vẽ form theo wizard, code sẽ tự sinh ra. Tôi thử sửa 1 vài câu lệnh theo ý tôi muốn, ban đầu sai, từ từ đúng dần lên.
Report cũng theo wizard mà làm. Khi mở form dưới dạng design, tôi vọc vào mọi thứ trên toolbar, menu, property.
Query cũng kéo thả, group, sum, ... cũng là click chọn. Làm riết thành quen.

2. Lần đầu vọc đến Excel là đi thi chứng chỉ A, và rớt vì không đi học luyện thi và có máy thực hành. Tôi tham gia GPE vì muốn viết bài trong chuyên mục tiếng Anh cơ. Chính trên GPE tôi đã đọc một số bài viết về công thức, nắm về cơ bản, rồi tự phát triển thêm. Hàm chỉ có bấy nhiêu hàm dùng tới dùng lui, vấn đề là kết hợp chúng lại với nhau thế nào thôi. Đến khi tôi nhận dịch tài liệu tiếng Anh Learn Excel with Mr Excel, sau đó là dịch "Những tuyệt chiêu", đó là lúc tôi học. Vì khi dịch bài nào chương nào tôi cũng xách ra thí nghiệm trên máy, để chụp hình lại. Thế là cái gì không biết, trở thành biết.

3. Mục Microsoft Query: Tôi lục ra và đọc 1 topic về nó. Tôi nghĩ: Chỉ có vậy thôi sao? Lấy được mỗi 1 bảng dữ liệu ra rồi phải xử lý nó sao? Nó mang tên Query, thì phải lấy theo kiểu query. Thế là tôi xách query của Access ráp vào, thấy rõ ràng là được. THế là tôi vừa ráp, vừa vọc, và vừa viết lại thành topic mới của GPE.

4. VBA của Excel: Tôi chả biết gì về biến, về khai báo. Tôi biết 1 chút xíu về vòng lặp For và Do của Foxpro thời Fox for DOS, tôi cũng chưa định vọc vào lập trình. Nhưng tôi thấy anhtuan1066 giỏi quá, nhưng chỉ biết công thức thôi, tôi bèn nói "Bạn học VBA chắc sẽ mau giỏi lắm". Bạn ấy nói bạn ấy không có căn bản. Thế là tôi vọc vào VBA, vừa vọc vừa test, vừa viết thành topic "Cơ bản về vòng lặp For", trong 3 ngày có trên 100 bài tham gia viết, hàng ngàn lượt đọc.
Sau đó tôi tiếp tục đọc và vọc. Mảng, Dic, ... tôi đọc và áp dụng vào dữ liệu riêng của tôi, tạo ra dữ liệu mẫu để thử, và cả thử trên các bài hỏi của thành viên.

5. Pivot table: Tôi nhớ lại khi xưa có đọc 2 trang trong sách ông Văn Thông viết về Excel 5. Tôi đang có Excel 2003, và tôi thấy có người hỏi về nó. Thế là tôi vọc để tôi trả lời. Topic đó kéo khá dài vì nhiều người tham gia hỏi các mục khác nhau. Ai hỏi gì tôi vọc đến đó để trả lời. Không còn ai hỏi, tôi vẫn còn vọc và viết thành tập tài liệu in tặng thành viên.

6. Vẽ biểu đồ: Tôi cũng có đọc một số topic của Trần Thanh Phong nhưng thấy không đã. Rồi có 1 đợt nhận dịch biểu đồ nâng cao. À, dịch thì phải làm theo nó để dịch cho đúng ý, và cũng để chụp hình nữa. Thế là biết thêm 1 mớ. Tôi hứng thú, thế là vọc thêm, vọc vào mọi ngóc ngách, vào mọi chỗ thấy được trên toolbar, trên ribbon, trên hộp thoại format. Chỗ nào có check box là tick vào, bỏ ra, chỗ nào có thể xổ xuống chọn là xổ xuống chọn thử từng cái, ... Thế là biết kha khá, viết lại thành tài liệu in tặng thành viên.
Biểu đồ 3 trục tung là tôi tự bày ra để làm và để trả lời 1 topic nào đó, sau đó tôi phát triển thành bao nhiêu trục tung cũng được.
Biểu đồ speedometer, tôi cải tiến và hoàn thiện từ 1 topic hỏi của OverAC, kèm theo 1 file mẫu. Sau đó tôi biến nó thành cái đồng hồ 3 kim chạy theo thời gian thực, và thêm cả quả lắc cho nó.

7. Câu lệnh SQL và dùng ADO kết nối dữ liệu: Tôi đọc vào 1 bài viết của anh Sealand về ADO. Tôi lục lại những file Access cũ, lấy ra những query đã làm, xem câu SQL của nó. Tôi biến nó thành chuỗi, sau đó cắt ra để truyền tham số vào theo cách của anh Sealand, và vọc nó. Mỗi lần vọc nó ra kết quả, tôi viết nó lại trong 1 topic mới.

Tóm lại: Cách của tôi là đọc bất kỳ 1 tài liệu nào (sách, tài liệu, bài trả lời trên GPE, ...) nhưng không đọc 1 cách máy móc và không thực hành trên file mẫu, bài tập mẫu, ... mà phải thực hành trên dữ liệu khác, giải bài toán khác, ...
Ngoài ra, vọc vào tất cả những gì có thể vọc được: toolbar, menu, property, event, dù nó là checkbox, ratio button, combobox, ...

Tôi cũng đã tiết lộ trong topic Thi vẽ biểu đồ nhân dịp SN GPE lần 5:

Cám ơn vầy vì một bài viết rất hay, rất ý nghĩa và rất chân thành ./.
 
Cám ơn vầy vì một bài viết rất hay, rất ý nghĩa và rất chân thành ./.

À, tôi còn chưa kể những lần tôi bất đắc dĩ phải vọc do công việc (và chỉ vọc, không có tài liệu hay sách để đọc):

1. Trong office đã vọc thêm đến:
- Visio: vẽ sơ đồ tổ chức, sơ đồ quy trình chứng từ, quy trình sản xuất, sơ đồ thiết kế nhà ở đơn giản, sơ đồ sắp xếp bàn ghế văn phòng.
- Word: In mail merge dạng label cho nhãn in, phiếu lương
- Powerpoint: để trả lời topic
- Publisher: để in prochure gấp, tập sách 16 trang hướng dẫn sử dụng sản phẩm cty (in dạng trang 1-16, 2-15, 3-14, ...), thiết kế sườn trang web công ty (cũng có 1 số trang nội dung, có navigation link để đi và về)

2. Ngoài office thì tôi đã vọc đến Corel, Photoshop, Adobe Illustrator. Những cái này vọc vừa đủ cho công việc tức thời, không chuyên sâu. Và xém chút nữa thì vọc tới Autodesk Inventor!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À, tôi còn chưa kể những lần tôi bất đắc dĩ phải vọc do công việc (và chỉ vọc, không có tài liệu hay sách để đọc):

1. Trong office đã vọc thêm đến:
- Visio: vẽ sơ đồ tổ chức, sơ đồ quy trình chứng từ, quy trình sản xuất, sơ đồ thiết kế nhà ở đơn giản, sơ đồ sắp xếp bàn ghế văn phòng.
- Word: In mail merge dạng label cho nhãn in, phiếu lương
- Powerpoint: để trả lời topic
- Publisher: để in prochure gấp, tập sách 16 trang hướng dẫn sử dụng sản phẩm cty (in dạng trang 1-16, 2-15, 3-14, ...), thiết kế sườn trang web công ty (cũng có 1 số trang nội dung, có navigation link để đi và về)

2. Ngoài office thì tôi đã vọc đến Corel, Photoshop, Adobe Illustrator. Những cái này vọc vừa đủ cho công việc tức thời, không chuyên sâu. Và xém chút nữa thì vọc tới Autodesk Inventor!
Kỳ lạ ta : Mục số 2 lão chiết tiệt ở HCMC và sao giống LDT ở biên hòa đến 70% vậy kà--=0--=0.Tuy không giỏi--=0 các mục này nhưng LDT cũng có thể đáp ứng những công việc cơ bản cho mình
 
Kỳ lạ ta : Mục số 2 lão chiết tiệt ở HCMC và sao giống LDT ở biên hòa đến 70% vậy kà--=0--=0.Tuy không giỏi--=0 các mục này nhưng LDT cũng có thể đáp ứng những công việc cơ bản cho mình
Phạm húy, phạm húy rồi anh LDT ơi, tại sao là "...lão chiết tiệt ở HCMC..." ?
 
Phạm húy, phạm húy rồi anh LDT ơi, tại sao là "...lão chiết tiệt ở HCMC..." ?
Không phải phạm húy đâu à nha anh thangbithu. Đây là tên đặc biệt của sư phụ tôi đó.từ này đã được phép sử dụng lâu rồi--=0. học trò của sư phụ tôi ai cũng chiết tiệt . Do vậy sư phụ tôi mới có biệt danh là " Chiet tiet old man"
 
Nhân dịp này, cảm ơn anh! Cảm ơn thầy!

Những lúc em " chậm tiêu" anh có " điên" không ạ? Sorry nhé, em muốn " tiêu" nhanh nhưng không được!

Cảm ơn anh, cảm ơn thầy! Người đã dẫn dắt, dạy bảo em từ buổi ban đầu làm quen với excel, làm kế toán!
Bậc kỳ tài! chúc anh, chúc thầy : khỏe mạnh, hạnh phúc và ngày càng có nhiều trò giỏi, em cưng nhé!%$$
Cám ơn lời chúc của em kưng. Mỗi lúc em chậm tiu là mỗi lúc anh đá cái chân bàn 1 cái và từ công ty em cũng nghe được. Và vì em mà anh phát minh ra việc phạt quỳ gai mít đó, nhớ không?
 
Các bạn ơi, Topic giao lưu với Smod Ptm0412, sẽ được đóng vào 24g ngày mai, CN 12/06/2016. Các bạn tranh thủ đặt câu hỏi nhé. anh Mỹ trả lời rất hay và rất kỹ, các bạn hãy "bắt bí' anh ấy để có cơ hội nhận 1 phần quà từ BTC nhé
 
Cho tới giờ mọi câu hỏi đều rất hay, và đều gây cho tôi 1 cảm xúc nhất định.
Nnhưng chưa có câu nào bắt bí lão chết tiệt, nên các bạn hãy tham gia thêm
 
Kết quả chọn câu hỏi hay

Thật tiếc là mỗi topic giao lưu chỉ được chọn một câu hỏi, vì tôi muốn chọn hết tất cả các câu (trừ câu hỏi của tungnguyen_kt +-+-+-+). Vì mỗi câu hỏi đều gợi cho tôi những ký ức đẹp đẽ trên GPE, và tôi trong những phút xúc động đã trải lòng với các bạn.
8 năm tham gia GPE, tôi đã có quá nhiều những kỷ niệm đẹp. Có một chuyện tôi quên kể là khi chuẩn bị game trúc xanh cho lần 2 (offline hậu SN) tôi đã cùng với BNTT ngồi với nhau nguyên 1 ngày từ sáng đến 17h chiều đi đến địa điểm offline luôn: Tường test và góp ý, tôi sửa. Nhờ vậy phiên bản 2 sửa được 1 số lỗi và có thêm quả lắc, cộng với việc có thể điều chỉnh giờ quy ước cho mỗi lần đoán nhanh hơn (1 lần đoán 1 cặp là bao nhiêu giây), và thời gian cho 1 câu đố có thể khác với thời gian lật 2 ô số.
Anh chàng BNTT và tôi nhiều kỷ niệm lắm.

Quay lại topic này, sau khi cân nhắc rất lâu, tôi xin chọn câu hỏi của bạn Kyo về áp lực khi bị gọi là thầy. Không phải đây là câu hỏi khó, mà là câu hỏi giúp cho tôi có cơ hội tâm sự những chuyện mà tôi chưa từng nói với ai. Các câu hỏi khác cũng hay, tôi cũng trải hết lòng với các câu hỏi đó, nhưng đó là những tâm sự mà tôi đã viết ra ở đâu đó, đã tâm sự với ai đó rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom