Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tui còn thức!
Bữa nay "bị sốc nữa gồi", hổng biết ngủ được hông?
Híc!
 
Hông muốn điểm danh, chỉ là "tui còn thức"
 
Sốc là hiện tượng có biểu hiện bằng tình trạng thất thóat huyết tương rối loạn đông máu, có khả năng dẫn đến truỵ tim mạch, sốc và ....Còn những trường hợp có biểu hiện tâm lý căng thẳng cao độ
Không biết bác Ba Tê trong trường hợp nào ạ?
(Nghe sợ quá)
 
Tôi cứ tưởng thức khuya là thế nào chứ giờ này thì tôi thường là chưa ngủ. Nếu trước khi đi ngủ mà đăng bài e mọi người lại cho là tôi dậy sớm.
 
Bác Ndu đêm nay chưa ngủ
Bước vào đây, ta thử điểm danh
Một sáu ba một rành rành
Chín sáu không tám điểm danh lần đầu...
hihi
 
Nghia phúc cũng bước vào mau
Nếu không thì đứng...đằng sau mà nhìn
..............
................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tui còn thức!
Bữa nay "bị sốc nữa gồi", hổng biết ngủ được hông?
Híc!
Sốc làm quái gì, chỉ biết "Súp Súp" mà quên mất "Chim" thì sốc chi cho mệt cái đầu, làm vài ly rồi ngủ cho ngon anh bạn già ạ
Box này bị loãng rồi, hết dzui rồi, điểm danh lần cuối
Híc
 
Sốc làm quái gì, chỉ biết "Súp Súp" mà quên mất "Chim" thì sốc chi cho mệt cái đầu, làm vài ly rồi ngủ cho ngon anh bạn già ạ
Box này bị loãng rồi, hết dzui rồi, điểm danh lần cuối
Híc

Hic, cái gì lâu cũng loãng hết, phải không bác Cò điển trai?
 
Ba, Ca, Do, Nghia đứng gần (BaTe, Cadafi, Dotuan_ak, nghiaphuc)
Xuan Nguyen đang đếm, bần thần chẳng ra
Ngoái cổ tìm bác Cò Già
Đi đâu mất hút cả nhà...nhớ mong?
 
trước khi ngủ vào điểm danh cái đã.
 
tui còn thức! !!! hình như ngủ hết cả rồi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có anh vẫn còn thức để "thi gan" với nàng thơ đây, xem ai đi ngủ trước nào!
 
Hic, để xem ai sẽ phải đầu hàng mà đi ngủ trước nhé!!!!
 
Điểm danh lần cuối trong đêm nay...
Trời đất, cà phê ơi!!!
Sáng sớm 7h30 lại học chính trị rồi...
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
--=----=----=--
 
Điểm danh rồi đi ngủ sớm nào. Buồn ngủ quá!!!!MÁ ơi!
 
Hic, đồng hồ nhà em vừa điểm 12h mà! Khuya quá rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ai đó bảo đi ngủ mà cứ thập thò gõ cửa bõx điểm danh thức khuya thế nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Điểm danh 1 lần đây!
 
Hôm nay em mới biết các Bác có cả cái tài lẻ là chờ trời sáng thế này! Em ngưỡng mộ quá mờ không đủ sức theo chân nối gót học hỏi! hjxxxx!
 
Em chốt hạ điểm danh lần cuối!
chúc mọi người ngủ ngon!
 
Tui cũng còn thức!...
 
Mình cùng điểm danh nhé cả nhà GPE ...Cadafi nay cũng thức khuya nhỉ,
 
Tui chưa ngủ được....................
 
AK chúc mọi người có giấc ngủ ngon nhé ...
 
Mình còn thức đây! Có bác nào thao thức nữa không nhỉ?
 
Còn 1 người chưa ngủ đấy.
 
Chúc cả nhà ngủ ngon! Cô xuân đi ngủ đi nhé.
Đừng thức quá khuya nhé
 
Đọc bài Array của thầy My & thầy NDU đầu quay cuồng hiểu được 40% vấn đề, vào đây điểm danh tí. HIC
 
Mình điểm danh lần nữa cho vào hạng VÀNG nè!!!!!
 
Còn cái báo cáo chưa ngủ được. Hix..
 
Em không "đú " đc thì phải nghỉ sớm đi
Không mai không thức dậy đc đó --=0--=0--=0

Oài, thế mà hôm qua em thức tới tận hôm nay, vào giờ này nè! Lý do là có cô bạ 7love cần tâm sự nên em vì bạn quên ngủ luốn đó! hjhj. Ít ra cũng được một đêm thức trắng roài "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,...."

Nhưng nói thật là em "khu đống" được thật!--=0--=0--=0
 
Hôm nay mình ngủ sớm mới được.
 
Vừa mới đi nhậu về, đang tưng tưng. Không biết liệu đêm nay có thức nổi để điểm danh cùng anh em không nữa...
 
Để xem có ai còn thức không?
Tui còn thức nè!!!!!
Hổng ngủ được!!!!
 
điểm danh cái coi bà con. có ai còn thức không ?
 
Mất điện, máy tính lẫn điện thoại gần hết pin. Đt thì tự dưng hiện "không có dịch vụ" không làm sao mà nhắn tin trả lời được mấy tin nhắn. Không kết nối sim...Chán quá, chả hiểu sao nữa...

Tui còn thức!
Và đang tức
Người rất bực
Dịch vụ...đứt (Dịch vụ và sóng bị đứt, ngắt kết nối)
 
Mất điện, máy tính lẫn điện thoại gần hết pin. Đt thì tự dưng hiện "không có dịch vụ" không làm sao mà nhắn tin trả lời được mấy tin nhắn. Không kết nối sim...Chán quá, chả hiểu sao nữa...

Tui còn thức!
Và đang tức
Người rất bực
Dịch vụ...đứt (Dịch vụ và sóng bị đứt, ngắt kết nối)
Chẳng mấy khi được sống với MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN ---> Hạnh phúc chứ sao lại bực?
 
Chẳng mấy khi được sống với MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN ---> Hạnh phúc chứ sao lại bực?

Sắp trở về thời nguyên thủy rồi ạ. Lát nữa, tất cả mọi thứ sẽ tắt ngúm, hết pin....trời tối đen như mực, ngoài trời thì mưa lạnh....Giờ lấy nguồn năng lượng, lấy điện ở đâu mà dùng được ạ?
Chắc em phải đi kiếm 2 hòn đá để đánh lửa như thời nguyên thủy rồi................
 
Sắp trở về thời nguyên thủy rồi ạ. Lát nữa, tất cả mọi thứ sẽ tắt ngúm, hết pin....trời tối đen như mực, ngoài trời thì mưa lạnh....Giờ lấy nguồn năng lượng, lấy điện ở đâu mà dùng được ạ?
Chắc em phải đi kiếm 2 hòn đá để đánh lửa như thời nguyên thủy rồi................

Lúc cúp điện, tối thui, tối mò, lỡ tìm không có 2 hòn đá mà lại nhầm 2 hòn gì đó thì .... khó ... bật ... lửa!!! Ẹc ... Ẹc ...
 
Sắp trở về thời nguyên thủy rồi ạ. Lát nữa, tất cả mọi thứ sẽ tắt ngúm, hết pin....trời tối đen như mực, ngoài trời thì mưa lạnh....Giờ lấy nguồn năng lượng, lấy điện ở đâu mà dùng được ạ?
Chắc em phải đi kiếm 2 hòn đá để đánh lửa như thời nguyên thủy rồi................
Điện mạnh gớm, gần 1h trôi qua mà vẫn thấy nick sáng. Hay là kiếm cớ để khỏi trả lời tin nhắn của ai đó????
 
Sắp trở về thời nguyên thủy rồi ạ. Lát nữa, tất cả mọi thứ sẽ tắt ngúm, hết pin....trời tối đen như mực, ngoài trời thì mưa lạnh....Giờ lấy nguồn năng lượng, lấy điện ở đâu mà dùng được ạ?
Chắc em phải đi kiếm 2 hòn đá để đánh lửa như thời nguyên thủy rồi................
Hồi xưa từng vô.. nghĩa địa 1 lần rồi
Giờ nhân cơ hội này ta vô lần nữa xem sao
Ẹc... Ẹc...
 
Điểm danh khuya đi các bác ui... em chưa ngủ,....
 
Điện mạnh gớm, gần 1h trôi qua mà vẫn thấy nick sáng. Hay là kiếm cớ để khỏi trả lời tin nhắn của ai đó????

Điện giờ này vẫn còn mạnh, vì mới có.....................................!!! Mà điện thoại vẫn tình trạng không có dịch vụ.....Hic...
Mình đang ở bệnh viện...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hồi xưa từng vô.. nghĩa địa 1 lần rồi
Giờ nhân cơ hội này ta vô lần nữa xem sao
Ẹc... Ẹc...

Hic, ngày xưa, em từng vô nghĩa địa.... Còn hôm nay trong bệnh viện...em đang ngồi gần....Nhà xác...cũng hơi ớn...không biết có cái xác nào nó bật dậy không nữa?????????????????????????Grừ....grừ.....
 
Mấy hôm nay hỏng thấy ai điểm danh ta? Hihi...chắc các bác nhà mình hỏng còn ai thức khuya nữa rùi.:-=:-=
 
Lâu lắm rồi mới vào lại.
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Good night everybody
 
mình điểm danh chut xiu cùng cả nhà zui nhe...
 
Giờ này vào điểm danh được tính là thức khuya hay dậy sớm !!!
 
Hic, lâu lém rồi không điểm danh thức khuya. Hôm nay điểm cái coi.
Vắng vẻ quá nhỉ? có lẽ gần đến 2/9 mọi người bận rộn việc lên kế hoạch đi đâu, ăn gì, ngơi nghỉ ra sao?--=0
Hic, em còn thức!
 
Hic, lâu lém rồi không điểm danh thức khuya. Hôm nay điểm cái coi.
Vắng vẻ quá nhỉ? có lẽ gần đến 2/9 mọi người bận rộn việc lên kế hoạch đi đâu, ăn gì, ngơi nghỉ ra sao?--=0
Hic, em còn thức!


Sao mà thức khuya thế nàng thơ....
điểm danh cái nào....
 
Nhóc còn thức..........................
 
Nhóc còn thức..........................
Ru nhóc ngủ nè, dân ca Đaè Naẽng, Quảng Ngãi gì đó, quên rồi:

Ru em cho thét (1) cho muồi (2)
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh

(1) thét = ngủ
(2) muồi = mùi = (ngủ) say

Phát âm giọng địa phương:

Ru em cho thẹt cho muôi
Đệ mẹ đi chợ mua vôi ăn trâu
Mua vôi chợ Quạn Chợ Câu
Mua cau Nam Phộ, mua trầu chợ Dính (chữ Dinh lên giọng rồi xuống lại)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hix, lão chết tiệt nhại giọng ở mô rứa hè.
Bài Ru em của Huế chuyển vô xứ Quảng lúc mô mờ tui khôn biết!!!
Tui còn thức!

(LCT có biết món CHÁO BÁNH CANH NAM PHỔ chưa, nếu chưa, ra Huế em mời bác!)
 
Tẹ ra là xự Huệ, xin lội hị!
 
Chưa ngủ -- tí nữa mới dậy
 
HIC, hôm nào cũng vậy quay lại chỉ có mình ên, out hết rồi!
 
Ru nhóc ngủ nè, dân ca Đaè Naẽng, Quảng Ngãi gì đó, quên rồi:

Ru em cho thét (1) cho muồi (2)
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh

(1) thét = ngủ
(2) muồi = mùi = (ngủ) say

Phát âm giọng địa phương:

Ru em cho thẹt cho muôi
Đệ mẹ đi chợ mua vôi ăn trâu
Mua vôi chợ Quạn Chợ Câu
Mua cau Nam Phộ, mua trầu chợ Dính (chữ Dinh lên giọng rồi xuống lại)
Đêm qua nhờ có thầy ru nhóc mà nhóc ngủ ngon, sáng ra đến hơn 9h nhóc mới thức giấc...hihi...
Giờ đã khuya lắm rồi mà nhóc vẫn còn thức.....
 
Thôi, đi ngủ đi bác Ba Tê ơi!
Tui mắc ngủ!
 
Mình buồn ngủ chưa nhỉ?
 
Tui vô mùng đây, ngủ hay không chưa biết.
Híc!
 
chắc mọi người "khò khò" hết rồi! HIC
 
Bác Bate đã "buông súng" ngủ rồi
Chắc Bác Concogia cũng thế?
 
Nhóc còn thức...nhóc chưa ngủ được. Hic...hic...hỏng bít buổi tối mà bác Ba Tê cầm súng làm gì nữa???
 
Chúc các bạn có một đêm thật ngon giấc!
 

File đính kèm

  • NguNgon.jpg
    NguNgon.jpg
    29.3 KB · Đọc: 53
Đêm nay mình không ngủ

Ngày mai mình ngủ bù!!!
 
Thỉnh thoảng lắm mí được hôm vô đây thăm các Bác! hjhj!
 
Dạo này các Bác đi đâu hết rùi ý nhỉ?
 
Lạnh quá, grừ, grừ....không ngủ được....
Tui còn thức, điểm danh cái nào...
 
Những người đã điểm danh, thức khuya nhất là mấy giờ nhỉ ? Nhím xù lông 03:51 không biết là thức khuya hay dậy sớm đây ?
 
chắc mọi người ngủ hết rồi!
 
chạy qua không thấy ai hết, HIC
 
Nhóc còn thức..........................................................
 
"Chời ơi"! Mới 19h00 mà khuya đâu. Điểm danh thành viên ngủ sớm thì có.
 
Lâu rồi hỏng có ai ru mình ngủ. Hic..hic...
 
à ơi, ngủ đi.
Tui mắc ngủ quá! :-)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay, quyết định đổi cái tên trần tục, cố hướng về Phật Pháp, gác bỏ chuyện thế trần, từ giã các món vitamin gâu gâu

Trái tim bao la sinh ra giới hạn vô cùng của hạnh phúc
Giới hạn vô cùng lại sinh ra yêu thương gắn bó
Thế nhưng người phàm chỉ nhìn lại không thấy,những quy luật định ra vuông tròn

Và để rồi chỉ mong bình dị cùng em sống tốt mỗi ngày



[video=youtube;BxuhLBFm6Yk]http://www.youtube.com/watch?v=BxuhLBFm6Yk[/video]​

Phật Tử Tịnh Giác - A Di Đà Phật
 
Thức từ hồi đêm đến giờ thì gọi là thức khuya hay là dậy sớm vậy ta?!
Khà khà... ít ra thì mình cũng thức được một đêm có giá trị, làm được một việc tốt... Chờ tin tốt lành...
 
Thức từ hồi đêm đến giờ thì gọi là thức khuya hay là dậy sớm vậy ta?!
Khà khà... ít ra thì mình cũng thức được một đêm có giá trị, làm được một việc tốt... Chờ tin tốt lành...


Đã có tin tốt lành rồi. Hehe. Thông tin phản hồi đã gửi nhé. Cảm ơn "thầy giáo" nhiều nhiều!!!!!!
 
mọi người đi đâu hết cả rùi mà hổng thấy ai điểm danh gì vậy ta
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom