Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Ẹc, cái nợ nợ có có chạy sang cả đây rùi.

Chớ huynh không có còn nợ với tiểu thư hoa quỳnh này sao?

Dạ Nguyệt chốn xưa còn nơi đó
Giờ chàng nơi mô để tỏ lòng đây
Hụ hụ hụ


Ngoài lề, gởi muội muội Crystal Rose cùng các sư thúc đang bức xức


Đặng mồ đặng mã cũng tốt cho rồi, còn khuya mới có chỗ dung thân như thía này.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em đang có 1 nỗi khổ, lo âu. Hiện em đang sống đơn độc, không người giặt giũ cơm nước. Tại cơ quan em có người phụ nữ cũng cao niên nhỏ hơn em vài tuổi. Em định nhờ các bác hiến kế cho em. Em có thể góp gạo thổi thành cơm cùng nàng ấy được không ạ. Em chỉ ngại khi mở lời, thì nàng ấy không nhận lời lại nói ra như: Em chỉ nhận ốc với cua, ăn xong, em nhờ bác đổ vỏ dùm ạ.
Đắn đo điều nàng sẽ trở giọng với em như thế nên mấy hôm nay không ngủ được, đêm cứ trằn trọc mãi các bác ạ.

Mong các bác võ công thâm hậu về lĩnh vực này, xin truyền đạt lại cho hậu thế. Đệ tử xin cúi đầu đa tạ
 
Em đang có 1 nỗi khổ, lo âu. Hiện em đang sống đơn độc, không người giặt giũ cơm nước. Tại cơ quan em có người phụ nữ cũng cao niên nhỏ hơn em vài tuổi. Em định nhờ các bác hiến kế cho em. Em có thể góp gạo thổi thành cơm cùng nàng ấy được không ạ. Em chỉ ngại khi mở lời, thì nàng ấy không nhận lời lại nói ra như: Em chỉ nhận ốc với cua, ăn xong, em nhờ bác đổ vỏ dùm ạ.
Đắn đo điều nàng sẽ trở giọng với em như thế nên mấy hôm nay không ngủ được, đêm cứ trằn trọc mãi các bác ạ.

Mong các bác võ công thâm hậu về lĩnh vực này, xin truyền đạt lại cho hậu thế. Đệ tử xin cúi đầu đa tạ
Tìm xem Lộc Đỉnh Ký, học tập Vi Tiểu Bảo...
Tui cũng đang học, Ẹc...
 
Hí hí... khổ thân cho cánh mày râu quá. "không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền". Bác KTGG hãy trả lời những câu hỏi này nha, khi bác trả lời được nội công thâm hậu ắp sẽ lên. "cái gì quan trọng nhất? ai là người quan trọng nhất? công việc quan trọng nhất là gì? hí hí.... chúc bác thành công
 
Hic, quay lại chủ đề chính của topic điểm danh thức khuya ạ! Bài thơ trước của em cũng bị lộn tùng phèo trong này roài. Mục này của bác GG nên đưa vào mục: chia sẻ, hihi.
 
Hic, quay lại chủ đề chính của topic điểm danh thức khuya ạ! Bài thơ trước của em cũng bị lộn tùng phèo trong này roài. Mục này của bác GG nên đưa vào mục: chia sẻ, hihi.

Thật sự tôi không hiểu em như thế nào, có cảm giác hình như tôi và em không hạp nhau, khắc khẩu thì phải.
Tôi viết bài trong mục này cũng bởi lý do tôi bức xức nên phải thức khuya, cắt cớ, quyền hạn gì nơi đây để đề nghị chuyển bài tôi qua khu vực chia sẻ.
Chớ quá đáng như thế em ạ.

Em phải hiểu mục thư giãn khác hẳn mục chia sẻ. Đây là topic thư giãn em nhé. Tôi không cần phải chia sẻ tâm trạng của tôi mà tôi đang cần tư vấn giảm sờ chết.

Các cô con gái nuôi tôi có ý kiến: Hình như em đang có vấn đề thì phải, bảo bố bỏ đi nhưng tôi không bỏ qua được với trường hợp vớ vẩn thế này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần thứ 2 ...
Bốc máy lên nghe 1 tràng "mẹ kiếp" ...
Cứ tưởng chửi mình chứ, xém nữa thì lại phải thức khuya nghiền ngẫm ...
 
Lần thứ 2 ...
Bốc máy lên nghe 1 tràng "mẹ kiếp" ...
Cứ tưởng chửi mình chứ, xém nữa thì lại phải thức khuya nghiền ngẫm ...
Diễn đàn này bây giờ sao thế này? Đến thầy yêu của nhóc mà cũng dùng từ "nóng" thế này...nhóc biết đi về đâu???
 
Xin lỗi, em đã làm phiền Thầy ptm0412, bực mình quá đành phải buông lời như thế.
Thế theo Crystal Rose trong trường hợp này, con còn những từ ngữ hoa mỹ nào khác chỉ giúp bố xem
BMVNAH hay cao cấp khác hơn nữa.
Thú thật nãy giờ bố điện thoại cho violetdylan, Phantuhuong và truy số điện thoại trên topic đăng ký dự sinh nhật để bố làm cho 1 trận hơn là cách bố bày tỏ với Thầy Mỹ.

Mờ Ka, Em Ka hay mẹ kiếp là cách bày tỏ tâm trạng bức xức 1 cách bình thường, con chớ dị ứng với từ ngữ này mà con cho là không hoa mỹ, thô thiển.

Tại đây, bố đã tôn trọng nội quy của diễn đàn, học được từ các Thầy rất nhiều trong ứng xử. Nếu không có các Thầy kiềm chế bức xức của bố, bố quăng lựu đạn nổ tùm lum hổi nãy giờ rồi con gái ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật sự tôi không hiểu em như thế nào, có cảm giác hình như tôi và em không hạp nhau, khắc khẩu thì phải.
Tôi viết bài trong mục này cũng bởi lý do tôi bức xức nên phải thức khuya, cắt cớ, quyền hạn gì nơi đây để đề nghị chuyển bài tôi qua khu vực chia sẻ.
Chớ quá đáng như thế em ạ.

Em phải hiểu mục thư giãn khác hẳn mục chia sẻ. Đây là topic thư giãn em nhé. Tôi không cần phải chia sẻ tâm trạng của tôi mà tôi đang cần tư vấn giảm sờ chết.

Các cô con gái nuôi tôi có ý kiến: Hình như em đang có vấn đề thì phải, bảo bố bỏ đi nhưng tôi không bỏ qua được với trường hợp vớ vẩn thế này.

Kính gửi KTGG!
Chỉ là box thư giãn nên chọc KTGG mà thôi vì em thấy chủ đề quá hay. Thế nhưng hình như KTGG không hiểu cho hàm ý như vậy mà tỏ vẻ bức xúc. Có thể "còn non dại nên ngôn từ em chưa chuẩn, chưa biết cách diễn đạt nên làm người khác không hiểu". xuan.nguyen82 thành thật xin lỗi KTGG. Tuy nhiên, khi KTGG nhận xét về người khác cũng nên xem xét. Cái từ "có vấn đề" ấy có vẻ "nhạy cảm" đối với người nghe. Tuy nhiên, em không quan tâm nhiều đến ngôn từ đó, vì với một người bạn đáng kính mà không hiểu mình và không thể nói được những từ ngữ theo đúng nghĩa tôn trọng bạn bè thì suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng để làm gì cả. Sự khắc khẩu xảy ra khi những người bạn chưa hiểu nhau mà thôi. Và hợp hay không hợp cũng ở trong Tâm của mỗi người. Lần sau e rút kinh nghiệm là thấy bom hay tiếng súng ở đâu thì nấp vào hầm trú ẩn cho nhanh....bom đạn thời buổi này hay đi lạc hướng. Gây nguy hiểm chết người như chơi. Em còn tiếc đời lắm!!!!!
Hay KTGG mệnh Hoả, mà em mệnh Thuỷ nên khắc nhau chăng?

Haizzz! Giờ đã khuya rồi, em điểm danh rồi đi ngủ thôi. Đêm nay không muốn thức khuya nữa vì.....
Chúc những thành viên thức khuya có một đêm vui vẻ.
Haizzzzz!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi cũng thường thức khuya nhưng không đến độ vào viết vớ vẩn, thời gian tĩnh lặng, tôi thường đọc lại các VBPL hoặc truy tìm các thông tin có thể giúp cho các thành viên. Hoặc xem lại những bài trong ngày mình chưa giúp được thành viên.
Văn chương thì thô thiển, chỉ vào xem để học thêm nhưng khoảng này thì chịu vì không có thiên khiếu như các bạn.
Lời thơ của các bạn giúp cho tôi được nhẹ lòng phần nào nhưng không phải vì thế mà các bạn vô tình lại xua đuổi tôi rời khỏi cuộc chơi này.
Đừng làm như thế nữa, dễ xa nhau lắm. Tôi đã cố gắng quẳng tất cả những gì trong mỗi chúng ta cũng có lúc vấp ngã vì vô tình hoặc có định kiến về nhau.

P/S: Lời trình bày này, bố muốn nhắn riêng với nhóc Crystal Rose, cố lên con nhé. Lúc nào thư giãn là thư giãn và cũng nên tranh thủ thời gian học là chính, con gái ạ. Tuổi con còn trẻ, đường tương lai rộng mênh mông nên biết giá trị thời gian sẽ không cho phép quay lại.
 
Hay KTGG mệnh Hoả, mà em mệnh Thuỷ nên khắc nhau chăng?

Đời anh đã quá khắc nghiệt nên ngọn lửa (Mạng Hỏa) cạn kiệt, tàn dần; đôi lúc cũng cần có nước (mạng Thủy) để bù đắp cho anh tươi trẻ lại . Anh rất yêu em qua lời thơ, lời thơ của em đôi lúc sưởi ấm lòng anh những lúc xa nhà, cô đơn như thế này. Ngẫm đi ngẫm lại văn chương hiểu biết của em có thể giúp cho anh vơi nỗi lòng lúc này, không nhè em phán anh 1 câu "dời bài - chuyển bài" khó lọt nhỉ, anh quá đau lòng em ạ. Anh không có tội gì cả bởi em cứ trêu anh, hay tại anh quá già sắp theo diện DTOB để rồi em cho anh ra đi một cách ngọt ngào không luyến tiếc trần gian thế tục này.

Tính anh chắc trên diễn đàn này ai cũng thừa rõ, còn nói là còn thương, chứ không thèm nói đến em nữa thì lúc ấy anh với em: "Đường ai nấy đi rồi" để rồi lúc ấy em đừng nói: Nhớ khi xưa lạ nhau chung 1 đường kẻ trước người sau.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đời anh đã quá khắc nghiệt nên ngọn lửa (Mạng Hỏa) cạn kiệt, tàn dần; đôi lúc cũng cần có nước (mạng Thủy) để bù đắp cho anh tươi trẻ lại . Anh rất yêu em qua lời thơ, lời thơ của em đôi lúc sưởi ấm lòng anh những lúc xa nhà, cô đơn như thế này. Ngẫm đi ngẫm lại văn chương hiểu biết của em có thể giúp cho anh vơi nỗi lòng lúc này, không nhè em phán anh 1 câu "dời bài - chuyển bài" khó lọt nhỉ, anh quá đau lòng em ạ. Anh không có tội gì cả bởi em cứ trêu anh, hay tại anh quá già sắp theo diện DTOB để rồi em cho anh ra đi một cách ngọt ngào không luyến tiếc trần gian thế tục này.

Tính anh chắc trên diễn đàn này ai cũng thừa rõ, còn nói là còn thương, chứ không thèm nói đến em nữa thì lúc ấy anh với em: "Đường ai nấy đi rồi" để rồi lúc ấy em đừng nói: Nhớ khi xưa lạ nhau chung 1 đường kẻ trước người sau.

Văn chương thì thô thiển, chỉ vào xem để học thêm nhưng khoảng này thì chịu vì không có thiên khiếu như các bạn.
Lời thơ của các bạn giúp cho tôi được nhẹ lòng phần nào nhưng không phải vì thế mà các bạn vô tình lại xua đuổi tôi rời khỏi cuộc chơi này.
Đừng làm như thế nữa, dễ xa nhau lắm. Tôi đã cố gắng quẳng tất cả những gì trong mỗi chúng ta cũng có lúc vấp ngã vì vô tình hoặc có định kiến về nhau.

Nhìn những hình ảnh của KTGG ai bảo KTGG thuộc diện DTOB? KTGG là lớp người đi trước, dày dạn kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn lẫn đời sống xã hội, giống như cây đại thụ của GPE vậy. Tinh thần tươi trẻ và vui vẻ đó vô cùng đáng quý.
hình ảnh KTGG trong mắt mọi người rất đáng mến, đáng kính...vì thế KTGG đừng nói những lời trong chữ màu đỏ ấy nhé.
Chúc KTGG luôn vui vẻ, tươi trẻ như bây giờ!
 
Chính xác là box điểm danh
Hôm nay chưa thấy, ai giành làm thơ
Thế nên mình "đếch" có chờ
Vẫn câu cũ rích: Bi giờ chưa ngu
---------
(Vũ Luân cùng với Ba Tê
Nếu mà chưa ngủ, mau về điểm danh)

 
Giờ chưa bí ngủ - làm thơ
Ba Tê còn mắc dật dờ nơi đâu?
Mắc ngu, mắc mết, mắc rầu
Mắc chi cũng đặng miễn câu mắc làm!!!
 
Chúc các thành viên ngủ ngon!
 
Buồn ngủ cay mắt, nằm xuống thì lại trăn trở. Cố ngồi mỏi cả lưng già, bụng thời cồn cào chả có gì lót bụng. Nếu đang tại nhà cũng có thể lục nồi kiếm cái chi lót bụng để ngủ rồi. Không có, đành hút thuốc tiếp vậy thôi.
 
Thấy người nam, bắc, tây đông
Thấy người thiên hạ mà không thấy ...nàng
Nàng đã ra mắt...đây chàng
Điểm danh 1 cái rồi nàng....làm ...lương...

(hic, làm xong 3 việc oỳ, giờ điểm danh 1 tiếng)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn ngủ cay mắt, nằm xuống thì lại trăn trở. Cố ngồi mỏi cả lưng già, bụng thời cồn cào chả có gì lót bụng. Nếu đang tại nhà cũng có thể lục nồi kiếm cái chi lót bụng để ngủ rồi. Không có, đành hút thuốc tiếp vậy thôi.

"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe"
 
Hic, đã gửi email bảng tổng hợp TK và 1 số vấn đề .,...hic.
 
Thành viên Nam Bắc nơi nao
Hôm nay hổng thấy ai vào điểm danh
Thứ bảy! Box thấy ...vắng tanh
Chẳng ai vào điểm cái danh thế này?
 
Tui cũng còn thức......................
 
Cò Già lấp ló chuẩn bị "đảnh diêm"!
 
Nhóc hỏng hiểu nhóc bị bệnh gì mà lúc làm việc thì muốn ngủ lắm. Nhưng tối nằm hoài hỏng ngủ được. Hic..nhóc hỏng buồn, cũng hỏng tương tư, cũng hỏng suy nghĩ nhiều (vì nhóc vô tư mà), vậy mà sao vẫn khó ngủ vậy "chời"..hic..hic...
 
Ai đó đi ngủ rồi, mình cũng phải đi ngủ thôi, sáng còn dậy sớm chạy 170km nữa.
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
 
mấy hôm nay toàn over9 liên tục, điểm danh có chấm điểm không vậy các bạn?
 
Điểm danh lấy chỗ nào, cuối tuần vắng vẻ quá.

Buồn thiu!
 
Hic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khuya quá rồi! Bật đèn sáng lên để ngủ nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Vô điểm danh chút xíu cùng mọi người cho đông vui nhỉ ....
 
Nhóc nằm mãi mà hỏng ngủ được....hic...hic...
 
Crystal Rose ơi, hôm nay chắc bố ngủ không được rồi con ơi.
Tự nhiên hình ảnh này xuất hiện trước mắt bố, bố sợ quá.

409667_408342705888831_1773270769_n.jpg

Người đẹp hay ma tóc dài vậy con gái cưng ơi. Hãi quá.
 
Crystal Rose ơi, hôm nay chắc bố ngủ không được rồi con ơi.
Tự nhiên hình ảnh này xuất hiện trước mắt bố, bố sợ quá.

409667_408342705888831_1773270769_n.jpg

Người đẹp hay ma tóc dài vậy con gái cưng ơi. Hãi quá.
Tóc kéo lê dưới đất còn khiếp hơn, con lộ sạch hông ta???
Hổng biết ảnh thật không hay bị lão Gân "hô biến"?
 
Đã qua 0h zùi, nhà mình còn ai thức điểm danh nữa hok nhỉ???....-=09=
 
Tui còn thức................
 
Hic.
Em chưa ngủ, mãi mà hong ngủ nổi trời đất ơi!!!!
 
Vô điểm danh lần cuối để đi ngủ thôi cả nhà,...AK Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
 
Xuan.nguyen82 cũng thường thức khuya nhỉ, hok ngủ đc sao lại "trời đất ơi"...trời cao lắm Xuan.nguyen82, hiii,,,,

Hic, chẳng hiểu sao...hai mí mắt nó cứ như nam châm cùng chiều í....muốn ngủ sớm lắm mà không ngủ nổi. Chắc đợt này phải đi cắt thuốc "bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ" anh ạ. Anh có biết thầy nào bốc thuốc hiệu nghiệm không ta? Chỉ cho em biết nhé! --=0

Nick mất màu xanh, chắc là ngủ "gồi".
View attachment 86927

Hơ hơ....Em ẩn nick nên nó không lên màu xanh đó chứ.
 
Hic, chẳng hiểu sao...hai mí mắt nó cứ như nam châm cùng chiều í....muốn ngủ sớm lắm mà không ngủ nổi. Chắc đợt này phải đi cắt thuốc "bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ" anh ạ. Anh có biết thầy nào bốc thuốc hiệu nghiệm không ta? Chỉ cho em biết nhé! --=0


Hơ hơ....Em ẩn nick nên nó không lên màu xanh đó chứ.

Sao tự nhiên ẩn nick vậy? Hay là có tâm trạng giống mình phải hôn ta?
 
Nhóc điểm danh rồi chuẩn bị đi ngủ thôi.--=----=--
 
Đêm nay không ai điểm danh.
 
Đêm nay không ai điểm danh.

Đêm nay em chẳng điểm danh
Chỉ điểm lấy 1 tiếng ANH ngọt ngào
Thành viên vui vẻ ..bước vào
Điểm danh 1 chữ...để chào....ai kia.

Điểm danh thử xem thế nào.

Đã điểm thì thật đi anh
Cớ chi phải thử điểm danh làm gì?
Dạo này Nam, Bắc phân kỳ
Thành viên bận rộn chẳng khi nào vào
....
 
Đến hẹn lại khuya, giờ cũng đã bước qua ngày mới, AK vô đây điểm danh cùng cả nhà cho thêm nhộn nhịp, và cùng xua đi bầu không khí thanh vắng mỗi khi đêm về...
 
Hic, em chưa ngu!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tui mắc ngủ rồi! hết còn "mắt" thức!
 
Ngủ thôi mọi người, khuya zùi, chúc gia đình GPE ngủ ngon nhé....
 
Chị Xuan.nguyen82 hôm nay chắc là mắc đi chơi với bồ nên hỏng thấy canh box nữa. Hhihi...Nhóc điểm danh lần cuối.
 
Chị Xuan.nguyen82 hôm nay chắc là mắc đi chơi với bồ nên hỏng thấy canh box nữa. Hhihi...Nhóc điểm danh lần cuối.

Hehehe, chị đây nhóc ơi! Từ nãy giờ kiểm tra bảng lương để mai đổ lương vào tài khoản cho nhân viên...600 nhân viên trông chờ vào ngày mai ...Có được đi chơi đâu nà!!!!

Có mặt...điểm danh lần 1.
 
Lo làm việc đi.
Tui còn thức!
 
AK vô điểm danh và cùng thức khuya đây....//**/
 
Ai còn thức khuya nhỉ? Xin hãy chúc cho mình ngủ ngon với!
 
Chúc tui và chúc HT Nghĩa ngủ ngon!
 
Chúc mọi người ngủ ngon nhé, AK cũng ngủ đây....
 
hic hic hic!
Mưa to quá
Thật khó ngủ!!!
 
vừa đi nhậu về cũng vào điểm danh cái coi
 
Điểm danh giữ chỗ đây ... bà con!
 
Bi giờ tui còn thức!
Chút nữa chưa biết sao.
 
Hic, sắp phải rời xa tất cả rồi...Buồn quá!
 
"Dzụ dzì dzậy Chời!"
Ở đâu cũng vào GPE làm thơ và điểm danh được mờ!
Có thể đi lấy chồng, mà:
- Chồng là dân ngoại đạo Excel
- Chồng hay đi ngủ sớm
- Chồng không thích thơ, hoặc chỉ thích làm thơ về ...mình
hoặc là thất tình với GPE rồi
 
Huhuhu..........tức đến muốn chết...chắc hỏng ngủ được mất. Lũ Việt gian, lũ phản động. Huhu.....
 
Có thể đi lấy chồng, mà:
- Chồng là dân ngoại đạo Excel
- Chồng hay đi ngủ sớm
- Chồng không thích thơ, hoặc chỉ thích làm thơ về ...mình
hoặc là thất tình với GPE rồi

Be bé xinh xinh ...tưởng thiệp hồng
Em về quê quyết nói tiếng ...KHÔNG
Biết rằng ngoại quốc không hề thích
O ép làm chi....mặc kệ lòng.

Không phải là em đi lấy chồng
Hai lần có nói cũng nói ...KHÔNG
Một lòng em quyết luôn gìn giữ
Ba Chín lênh đênh...chẳng bận lòng. (999)
 
Đố vui...có thưởng.............Mời các bạn tham gia................dễ ẹc!
Hĩc, chỉ 1 giải nhất duy nhất cho ai giải được 7 câu đố trong thời gian nhanh nhất kể từ khi em post bài. Giải thưởng công bố sau....(hihi)
Giải đố xong ai buồn ngủ thì đi ngủ...

hinhochu.png



Câu 1, hàng dọc: Từ khóa của ô chữ: Đây là slogan của diễn đàn GPE, xuất hiện từ SN lần 6

Câu 2: Họ và tên đầy đủ của người chuyên xóa bài vi phạm, sì pam...(gợi ý LCT)

Câu 3:Câu mà người ta hay nói khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác

Câu 4 (hàng dọc):Câu lệnh cuối cùng trong một bản ghi marco

Câu 5:]đối tượng lưu trữ một tập họp các mẫu tin được chọn từ các bảng có trong CSDL

Câu 6:Nick đạt giải nhất trong cuộc thi viết bài cảm nhận về GPE nhân dịp SN lần thứ 5

Câu 7:Nơi chia sẻ tâm sự của thành viên diễn đàn GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đố vui...có thưởng.............Mời các bạn tham gia................dễ ẹc!
Hĩc, chỉ 1 giải nhất duy nhất cho ai giải được 7 câu đố trong thời gian nhanh nhất kể từ khi em post bài. Giải thưởng công bố sau....(hihi)
Giải đố xong ai buồn ngủ thì đi ngủ...

hinhochu.png



Câu 1, hàng dọc: Từ khóa của ô chữ: Đây là slogan của diễn đàn GPE, xuất hiện từ SN lần 6

Câu 2: Họ và tên đầy đủ của người chuyên xóa bài vi phạm, sì pam...(gợi ý LCT)

Câu 3:Câu mà người ta hay nói khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác

Câu 4 (hàng dọc):Câu lệnh cuối cùng trong một bản ghi marco

Câu 5:]đối tượng lưu trữ một tập họp các mẫu tin được chọn từ các bảng có trong CSDL

Câu 6:Nick đạt giải nhất trong cuộc thi viết bài cảm nhận về GPE nhân dịp SN lần thứ 5

Câu 7:Nơi chia sẻ tâm sự của thành viên diễn đàn GPE.

Cau 3: cảm ơn
câu 7: giao lưu online

Các câu khác hổng bít......
 
Điểm danh với nàng thơ nhé...
Đừng bao giờ nói lời chia xa....phũ phàng như thế nhé...
 
Có thể đi lấy chồng, mà:
- Chồng là dân ngoại đạo Excel
- Chồng hay đi ngủ sớm
- Chồng không thích thơ, hoặc chỉ thích làm thơ về ...mình
hoặc là thất tình với GPE rồi
Lấy chồng thì:
*Chồng bắt đi ngủ sớm
*Chồng hỏng cho online
*Chồng hay ghen
*Chồng ít cho đi offline
*Chồng.............
Hic...cuối là hỏng được gì hết...@$@^#
 
Lấy chồng thì:
*Chồng bắt đi ngủ sớm
*Chồng hỏng cho online
*Chồng hay ghen
*Chồng ít cho đi offline
*Chồng.............
Hic...cuối là hỏng được gì hết...@$@^#



Từ từ con ơi, lấy chồng thì lúc đến là nó sẽ đến thôi. Đi ngủ sớm để còn son trẻ để sao này còn sức khỏe lo cho cháu của bố nữa. /(hông đi ngủ, bố nhát ma ráng chịu nhe.
 
Hiii.... AK vô điểm danh cùng cả nhà đây
 
Khuya zui, AK Chúc mọi người trong gia đình GPE có một giấc ngủ ngon của ngày gần cuối tuần ...
 
Lấy chồng để được chồng yêu thương. Lấy chồng để được hạnh phúc. Lấy chồng để có cơ hội thực hiện những điều mẹ dạy con gái.
Chời ơi!
Không lo điểm danh, tính chuyện gì đâu không, con trai tui không ai dạy sao "Chời"?
Tui còn thức.................................................................................................
 
Qua điểm danh chút xíu cùng mọi người nhỉ ...
 
A lót, em xin dành 1 chỗ cho đêm nay, trải chiếu hoa ở đây để ...nằm thức...
 
Chắc giờ này hok còn ai điểm danh rùi. AK chốt sổ nhé, chúc mọi người ngủ ngon...
 
Tiếng chuông điểm đúng mười hai
Đã sang ngày mới còn ai thức cùng
Điểm danh rồi lại buông....mùng
Vào mùng rồi điểm danh cùng với ai?
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom