Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mình thức khuya quá, giờ vẫn còn thức...hic..hic..
 
Điểm danh giữ chỗ ! |||||
 
Nhóc chửa ngủ..ẹc..ẹc..
 
Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Giờ này hôm nay sao thấy ít thành viên online vậy. Mình điểm danh rồi lên giường đây!
 
Có lão vào đây! Gần đây có tuổi, thấy khó ngủ quá!
 
Buồn ngủ quá mà vẫn phải thức...hic..hic...
 
Sao giờ này không thấy bóng dáng cao thủ nào nhỉ! Buồn quá!
 
1h hơn mà vẫn sáng đèn à Hong.Van?
 
Lâu lắm không có ai điểm danh thức khuya.
Điểm danh cái nào
 
Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Hic, điểm danh cái nào! Hôm nay ta là vô địch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
tranh thủ chưa được 4h sáng vào điểm danh đột xuất một cái, khà khà
 
Điểm danh trước khi sleep đây, mọi người ơi
Anh mới là vô địch nè cô Xuân. hiiiiiiiiiiiiii
 
tranh thủ chưa được 4h sáng vào điểm danh đột xuất một cái, khà khà


Ủa, anh tỉnh dậy lúc nào mà điểm danh thế? Lại ngủ rồi à?

Hic, mình chưa được ngủ.
Cái code này nó cự mình hoài, đến lần thứ 3 thì nó cũng phải chạy. Không chạy mình cho nó chít lun!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ còn lại mình ta với ta
 
Giờ này mình vô định rồi.
 
Điểm danh coi nào. hihihi. Một mình chiếm bảng vàng....mọi người đi ngủ hết rồi....
 
Đêm đã khuya rồi. Chúng ta gặp được nhau là do duyên phận. Xin hãy biết nâng niu trân trọng.
 
Điểm danh lần 1........
 
Mình không có thức khuya, mình dậy sớm thôi à!
 
Cadafi lấp ló hoài, bệnh nhân không chịu đi ngủ vào đây điểm danh làm chi zậy anh ơi?
 
Lâu rồi vào điểm danh mà không còn ai thức cả.
 
hôm nay ngày cuối cùng <21/12/2012 theo tin đồn>, ai cũng đã yên giấc, chỉ có mình độc tôn
 
hôm nay ngày cuối cùng <21/12/2012 theo tin đồn>, ai cũng đã yên giấc, chỉ có mình độc tôn

Hổng dám đâu.
Còn tui thử xem qua ngày 21/12/2012 mình sẽ chết ra sao.
Bi giờ là 01h00 gồi mà vẫn còn thở.
Híc!
Gáng chờ chút nữa coi sao.
Ẹc...
--------------
Khà khà...
Thấy "đèn xanh" của quanghai1969 cũng còn sáng và "thập thò" ở Topic này nữa kìa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
chờ ngày tận thế mà đang sống nhăn răng đây.
 
Hổng dám đâu.
Còn tui thử xem qua ngày 21/12/2012 mình sẽ chết ra sao.
Bi giờ là 01h00 gồi mà vẫn còn thở.
Híc!
Gáng chờ chút nữa coi sao.
Ẹc...
ui ko những thế vẫn còn 1 anh <QuangHai> lóc cóc trên máy kìa, mừng quá mọi người vẫn còn thở

chờ ngày tận thế mà đang sống nhăn răng đây.

Anh Lê Duy Thương đên nay đặt biệt nghe, rất ít thấy anh thức khuya, mà tối nay lại....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên báo danh thức khuya, không biết còn lần sau nữa không, ráng chờ thêm 23 tiếng nữa xem, chúc mọi mọi người ngủ ngon !
 
Tui dông à .................................................
 
Hic...nhóc sợ ngày tận thế nên hôm nay cũng thức khuya. Đến giờ vẫn sống là chắc ăn rồi..ẹc...ẹc..chúc cả nhà ngủ ngon ạ.
 
Đúng 2 giờ rồi, chẳng có gì làm, buồn quá, kênh CineMax đang có phim hay lắm
Trớt quớt
 
12h đêm nay, nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, bạn sẽ thấy 1 điều kỳ lạ...(đây là tin nhắn mình nhận được)...
Vào đây điểm danh cái cho đỡ..."Giun". hic ở đây cũng vắng vẻ quá...hic hic,....hồi hộp, rồi sẽ thành... hoảng hốt...
 
sao còn lại một mình ta. ngày tận thế đã hết rồi
 
thôi đi ngủ thôi -\\/.-\\/.
 

File đính kèm

  • online.jpg
    online.jpg
    58.1 KB · Đọc: 42
hic về muộn quá ngủ không được.:drunk::drunk:
 
Hic, kẻ tung người hứng.....cuộc sống vui lắm thay.....
 
Đi làm, online và thấy: cuộc sống mưu sinh quá khác với thời học trò trong sáng. Quan hệ giữa người với người, trong thế giới thực thực ảo ảo có cái gì đó nó giống nhau.
Ranh giới chỉ là 1 đường kẻ mỏng manh, chỉ 1 viên tẩy nhỏ sẽ xóa bỏ cái vệt đó, lúc ấy biết đâu là đâu, biết ai là ai trong 1 mớ hỗn độn.
Có 1 lít thui mà. Hic hôm nay sao vậy nhỉ? Hải Phòng hôm nay lạnh thật!
Ngủ thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, khuya quá rồi nhỉ???? Oải quá................
Điểm danh cái rồi ghi bảng vàng nào..................
 
Thấy buồn..............................hic hic.....................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đi làm, online và thấy: cuộc sống mưu sinh quá khác với thời học trò trong sáng. Quan hệ giữa người với người, trong thế giới thực thực ảo ảo có cái gì đó nó giống nhau.
Ranh giới chỉ là 1 đường kẻ mỏng manh, chỉ 1 viên tẩy nhỏ sẽ xóa bỏ cái vệt đó, lúc ấy biết đâu là đâu, biết ai là ai trong 1 mớ hỗn độn.
Có 1 lít thui mà. Hic hôm nay sao vậy nhỉ? Hải Phòng hôm nay lạnh thật!
Ngủ thôi!
Thời học trò ngày xưa thôi, học trò bây giờ đâu còn trong sáng nữa, đi học mệt mỏi lắm, lo đủ thứ trên đời... hic hic.

Cậu định tự tử hả ông bạn bằng rượu hay nước ngọt mà tính 1 lít???
 
hello mọi người buổi sáng khỏe
sao ky qua 00:00 mà nó hiện thời gian sao kỳ vậy hệ thống giải pháp chậm mất 10 phút rồi
 
Giờ này không còn ai thức với mình cả, chắc đang say trong giấc mộng, không biết mộng đẹp hay là xấu? hên xui!!!!
 
Tự chuyện

/-)êm nay Bác không ngủ;

(/ì xỉn ngủ nguyên ngày

/-)ói quá lục cơm nguội

Tợ cám heo, thấy ngon!
 
Bi giờ tui mắc ngủ,
Hổng cho tui cũng ngủ,
Con mắt không chịu ngủ,
Cũng cho cái lưng ngủ,
Bù cả ngày không ngủ,
Bi giờ tui đi ngủ.
 
Hic, hic hic....
Đêm nay ta không ngủ
Vì code viết...chưa đủ
Còn lỗi khi chạy thử
Mai thầy cho ăn....đủ
Không làm xong...không ngủ
...................
hu hu hu hu hu!
 
Cả tuần đu với với môn phân tích BCTC, giờ vẫn lọ mọ làm bài tập. hic. Chóng hết cả mặt với lịch học môn này. Thế mới biết sao hồi còn nhỏ mình thích trở thành cô giáo, hiiiiiiiiiii
 
còn ai không ? hôm nay MU xém thua NEWCASTLE
 
Hic, nạp năng lượng rồi. Sao hôm nay mãi không ngủ được....hic hic...
 
Hic, hic hic....
Đêm nay ta không ngủ
Vì code viết...chưa đủ
Còn lỗi khi chạy thử
Mai thầy cho ăn....đủ
Không làm xong...không ngủ
...................
hu hu hu hu hu!

ôi xung dữ

nếu đêm nay cô kô đi ngủ
mai làm việc tinh thần kô đủ
trong giờ làm việc thì mắt ngủ
xếp gọi vào phòng cho an đủ


giờ mình đã quá ôi buồn ngủ
chào tạm biệt all tôi đi ngủ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đi ngủ thôi, hôm nay lại thức quá đà rồi, he he^^.

Goodnight and have a sweet dream!
 
Hôm nay điểm danh tiếp, giờ này chẳng còn thấy ai trên diễn đàn nữa, chắc đã yên giấc hết cả rồi?
 
Lâu rồi, từ hôm noen đến giờ mình mới thức khuya như thế này. Chắc đêm nay lại khó ngủ đây. Ôi sao mà lạnh quá. hic hic
 
Cô này điểm danh sớm thế?
Mà cô ngồi trong nhà cũng như anh thì làm sao thấy "lạnh quá" được :cc_confused::cold:--=0
nhà nhóc không có điều hòa hai chiều nên vẫn lạnh ạ. Hic..nhìn anh cười gian thế kia chắc có ý khác đây, mà tại nhóc đơn giản nên hỏng hiểu được. hihi--=0
 
nhà nhóc không có điều hòa hai chiều nên vẫn lạnh ạ. Hic..nhìn anh cười gian thế kia chắc có ý khác đây, mà tại nhóc đơn giản nên hỏng hiểu được. hihi--=0
thì phòng anh đang ngồi đây cũng không điều hòa, không có điều hòa cũng quen ko lạnh lắm mặc dù ngoài trời nhiệt độ phải đến 13-14 độ
Mà cô đang ở Sài Gòn ah? Trong đó thì có mùa đông như ngoài Bắc này nhỉ...
 
thì phòng anh đang ngồi đây cũng không điều hòa, không có điều hòa cũng quen ko lạnh lắm mặc dù ngoài trời nhiệt độ phải đến 13-14 độ
Mà cô đang ở Sài Gòn ah? Trong đó thì có mùa đông như ngoài Bắc này nhỉ...

người ta nói cái lạnh là ở phương diện khác nhìn cái hình đi sẽ hiểu thôi mà
Crystal Rose
user-offline.png
Dịu dàng nhất Web
gold.gif
gold.gif
gold.gif

im_yahoo.gif
crystalrose1209





còn bạn đương nhiên là bạn ko thấy lạnh rồi, ấm từ trong ra ngoài nữa là khác
vanle33
user-online.png
Niềm Tin- Cùng Phát Triển
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif






không những ấm áp trong lòng mà còn ... mõi chuyện đã được thể hiện từ bức ảnh rồi còn gì <0 độ c cũng chẳng hề gì>
 
người ta nói cái lạnh là ở phương diện khác nhìn cái hình đi sẽ hiểu thôi mà
Crystal Rose
user-offline.png
Dịu dàng nhất Web
gold.gif
gold.gif
gold.gif

im_yahoo.gif
crystalrose1209





còn bạn đương nhiên là bạn ko thấy lạnh rồi, ấm từ trong ra ngoài nữa là khác
vanle33
user-online.png
Niềm Tin- Cùng Phát Triển
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif






không những ấm áp trong lòng mà còn ... mõi chuyện đã được thể hiện từ bức ảnh rồi còn gì <0 độ c cũng chẳng hề gì>
Bạn zuiiiii tính hiiiiiiiiiii
Bạn chịu khó trích avatar ghê
Mình đang hỏi Crystal Rose thật đó
Tất nhiên là chăn 37 độ ấm hơn các loại chăn khác rồi
 
người ta nói cái lạnh là ở phương diện khác nhìn cái hình đi sẽ hiểu thôi mà

còn bạn đương nhiên là bạn ko thấy lạnh rồi, ấm từ trong ra ngoài nữa là khác

không những ấm áp trong lòng mà còn ... mõi chuyện đã được thể hiện từ bức ảnh rồi còn gì <0 độ c cũng chẳng hề gì>

Sự liên tưởng hay nhất trong ngày....hihi....
 
Hic, đã hơn 12h đêm....Sao mãi không ngủ được nhỉ? Đầu với óc....
 
Hic, chả có ai thức nữa.......

Đêm nay chỉ còn ta với ta
Thức đêm nhưng ta rất sợ...Ma
..........................&&&%$R
 
Dậy sớm ăn sáng nào!
 
Online.jpg
Khuya quá rồi, đi ngủ thôi bác Cò, bác Hải ơi!
 
ỦA, hôm nay ngày cuối năm, mọi người đi chơi hết rồi hay sao ấy....
 
Đi chơi ở đâu, đang chuẩn bị cắt dưa hấu ăn qua giao thừa nè --=0
 
hum nay thấy ndu lấp ló topic này hè?
 
Lấp ló để làm gì vậy Thầy? Đón năm mới chăng?
 
Đang xem pháo bông trong tivi với vợ, hiihi, năm nay ở nhà đón năm mới 2013,mà hình như giờ trong forum chậm hơn giờ chuẩn 4, 5 phút hay sao ấy.
Lần nữa chúc GPE Năm Mới An Khang Thịnh Vượng !
 
Đang xem pháo bông trong tivi với vợ, hiihi, năm nay ở nhà đón năm mới 2013,mà hình như giờ trong forum chậm hơn giờ chuẩn 4, 5 phút hay sao ấy.
Lần nữa chúc GPE Năm Mới An Khang Thịnh Vượng !

Xém 1 tí nữa là hai bác ở lại Sapa đón đêm giao thừa đầy tuyết rơi ạ.

774gi8uzrzhaj8f.gif
 
Anh Bình lấp ló điểm danh thức khuya nữa nè....
 
Thân chúc các thành viên đang "on lai" một năm mới thành đạt & tràn đầy hạnh phúc
 
Lâu lắm rồi không thức khuya nói chuyện Excel. Hic... bữa nay thấy mình "gà" quá. Thôi, đi ngủ thôi.
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
 
Tối nay coi chương trình ca nhạc đón Tết của VTV ở Nhà thi đấu Phan Đình PHùng...được nghe chị Mỹ Tâm, MTV, Hồ Trung Dũng, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Đinh Hương....... hát thật là tuyệt. Giao thừa mới chiếu mà bữa nay quay rồi, quay cho Tết ta mà h át toàn bài hát tiếng Anh. Cũng được 1 lần coi quay trực tiếp cầu truyền hình ở trường hồi cấp 3 và 1 chương trình ở đài TH, nhưng sao lần này khác hẳn, tự nhiên suy nghĩ...để có được những hình ảnh đẹp trên màn hình là bao công sức của bao nhiêu người,c ả một ekip đồ sộ........hình ảnh trên ti vi rực rỡ là thế, xinh đẹp là thế...nhưng ngoài đời chưa chắc đẹp vậy.....tối nay tận mắt nhìn mấy nextop model gì đấy mà...........và cũng có những người rất xinh nhưng lên tv lại không thế........Vậy nên những gì thấy trên sân khấu, trên tv dù là đẹp hay xấu thì cũng không hẳn thực tế là vậy......và một điều hiển nhiên phải công nhận là những người dựng chương trình luôn nỗ lực hết mình để mang đến những hình ảnh đẹp nhất cho khán giả......Và ngẫm về cuộc sống cũng vậy....
 
Tối nay coi chương trình ca nhạc đón Tết của VTV ở Nhà thi đấu Phan Đình PHùng...được nghe chị Mỹ Tâm, MTV, Hồ Trung Dũng, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Đinh Hương....... hát thật là tuyệt. Giao thừa mới chiếu mà bữa nay quay rồi, quay cho Tết ta mà h át toàn bài hát tiếng Anh. Cũng được 1 lần coi quay trực tiếp cầu truyền hình ở trường hồi cấp 3 và 1 chương trình ở đài TH, nhưng sao lần này khác hẳn, tự nhiên suy nghĩ...để có được những hình ảnh đẹp trên màn hình là bao công sức của bao nhiêu người,c ả một ekip đồ sộ........hình ảnh trên ti vi rực rỡ là thế, xinh đẹp là thế...nhưng ngoài đời chưa chắc đẹp vậy.....tối nay tận mắt nhìn mấy nextop model gì đấy mà...........và cũng có những người rất xinh nhưng lên tv lại không thế........Vậy nên những gì thấy trên sân khấu, trên tv dù là đẹp hay xấu thì cũng không hẳn thực tế là vậy......và một điều hiển nhiên phải công nhận là những người dựng chương trình luôn nỗ lực hết mình để mang đến những hình ảnh đẹp nhất cho khán giả......Và ngẫm về cuộc sống cũng vậy....

Đi chơi với bạn trai, được nghe những giọng hát đẳng cấp thì còn gì vui sướng bằng nhỉ!

Chúc em ngủ thật ngon.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom