Chúc mừng ngày 20/10 - ngày phụ nữ việt nam (10 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chị em phụ nữ đâu rồi! sao không thấy ai ra chào hỏi GPE nhỉ. chúc mừng ngày chị em phụ nữa 20-10.
 
Chúc mừng chị em PNVN.
Chúc chị em luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc...
 
trời ơi
thông minh quá:clap:
cô gái này thông minh quá anh Thiện ơi
:clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:
:clap2:
 
anh solomon làm thơ hay quá đi
bữa nào vào topic "chị em phụ nữ giơ tay..."
anh gom tên nữ sáng tác bài thơ cho female nhé
carisa hứa học thuộc
hì hì
--------
cám ơn mí anh :kissing:
tất cả các anh GPE

cám ơn mí chị :kissing:
tất cả các chị GPE
vì có các chị mà mí anh mới có dịp mở lời chúc á :)

1 ngày tốt lành!!!
cho tất cả mọi người (thêm 1 cái nữa :kissing:)
 
Nói đến PHỤ NỮ thì người đầu tiên tôi nghĩ đến ấy là MẸ
Xin kính tặng bài thơ này cho MẸ TÔI và tất cả các bà mẹ trên thế giới này như thay lời tôi muốn nói


Mẹ Biết Không Con Rất Sợ Mùa Xuân
(Trần Quốc Bảo)

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con

Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau

Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người

Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi

Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẩn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian

Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ "hiếu ân" nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân?
 
Bài thơ này để dành tặng những người phụ nữ mình yêu quý nhất nhân ngày 20/10

Bạn hỏi tôi: Ai người bạn yêu quý nhất?
Tôi suy nghĩ một hồi, mà chưa xác định là ai
Vì trong tôi, thật nhiều người tôi yêu quý
Biết sẻ chia sao? Biết nói sao đây?

Người tôi yêu quý, trọn đời tôi yêu quý
Mẹ thân yêu, tôi quý trọng suốt cuộc đời
Những khi ốm, khi vui đều có mẹ
Suốt chặng đường đời, mẹ vẫn mãi bên tôi

Người phụ nữ, nữa cuộc đời tôi gắn chặt
Cùng bước đi, sau hình bóng mẹ hiền
Người chia sẻ niềm vui trong cuộc sống
Cùng đỡ đần khổ cực - vợ yêu

Các chị, các em - tôi yêu mãi
Nỗi gian nan, cơ cực đường đời
Có sẻ chia, giúp nhau mọi lúc
Bạn thân yêu, bạn vẫn tuyệt vời

Làm sao nói: Ai người tôi yêu quý nhất?
Những phụ nữ trên đời, tôi vẫn mãi yêu
Những phụ nữ làm cuộc đời ý nghĩa
Ánh dương tàn, vẫn chói lọi những phụ nữ - đời tôi.



Không biết tại sao hôm nay mình "Xến" quá đi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin chúc toàn thể chị em PN dù thất bại hay thành công,dù lông bông hay đang làm việc,đang ăn tiệc hay ở nhà,dù già hay trẻ,dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng,dù là rồng hay là tôm,đang bia ôm hay trà đá, hút thuốc lá hay là ko,dù có công hay có tội,dù bơi lội hay karate,dù đi xe hay đi bộ,dù đang dưới mộ hay trên dương gian,dù là quan hay là người ở,dù là phở hay là cơm,dù là hoa thơm hay là cỏ dại,dù là vại hay là chum,dù đã kết hôn hay vẫn là trinh nữ...1 ngày phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ, trẻ khỏe và hạnh phúc
 
Bất ngờ khi đọc những vần thơ của anh trai. Tks,

Chúc các chị/em vui vẻ và hạnh phúc.
 
Sáng nay đi qua chợ hoa
Mấy anh tíu tít, mua hoa về nhà
Tặng mẹ, tặng vợ, tặng bà
Tặng cô bạn gái ngay nhà cạnh bên

Ngày này đừng có ai quên
Gửi lời chúc đến người ngay bên mình
Cảm ơn lời chúc chân tình
Cảm ơn người đã sinh thành ra ta.
 
Chúc mừng chị em GPE nói riêng và tất cả phụ nữ VN nói chung
 
trời đất! Ngưỡng mộ mấy anh chị GPE nhà mình quá! Ai cũng là thi sĩ hết trơn. Làm thơ hay tuyệt cú mèo! Nhanh chân xin chữ kí thui!
Nhân dịp 20.10, chúc cho mấy chú, mấy anh trong GPE ko bị phụ nữ đàn áp hén! khà...khà...
 
Anh trai tặng Tigon nhân ngày 20/10



Cho những ai vẫn tinh khôi sắc trắng
Nữa trái tim chứa đựng một tâm hồn
Chợt bừng tỉnh ánh hồng tim nhỏ lệ
Quặn lòng đau, tim đã biết yêu người

Như Tigon, khi em còn thơ dại
Trắng tinh khôi, một nữa hình hài
Tình yêu đến, tim bừng sức lửa
Đỏ hồng tươi, một nữa đã trao người
 
Anh trai tặng Tigon nhân ngày 20/10



Cho những ai vẫn tinh khôi sắc trắng
Nữa trái tim chứa đựng một tâm hồn
Chợt bừng tỉnh ánh hồng tim nhỏ lệ
Quặn lòng đau, tim đã biết yêu người

Như Tigon, khi em còn thơ dại
Trắng tinh khôi, một nữa hình hài
Tình yêu đến, tim bừng sức lửa
Đỏ hồng tươi, một nữa đã trao người
Anh trai nuôi solomon thiên vị nha, hổng chịu đâu. Em cũng là em gái nuôi, em cũng phải có phần chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh trai tặng Tigon nhân ngày 20/10



Cho những ai vẫn tinh khôi sắc trắng
Nữa trái tim chứa đựng một tâm hồn
Chợt bừng tỉnh ánh hồng tim nhỏ lệ
Quặn lòng đau, tim đã biết yêu người

Như Tigon, khi em còn thơ dại
Trắng tinh khôi, một nữa hình hài
Tình yêu đến, tim bừng sức lửa
Đỏ hồng tươi, một nữa đã trao người

Hoa Tigôn có hai sắc màu. Màu trắng tượng trưng cho nét tinh khôi, thuần khiết. Lúc nào trong tim cũng chứa đựng một tâm hồn mãnh liệt - Nhưng tiếc thay, khi ấy chỉ có một nữa mà thôi. Khi đã biết yêu, yêu tha thiết ai đó, dòng máu trong tim sẽ tuôn chảy mãnh liệt. Đến khi, chợt nhận ra mình chỉ yêu đơn phương, thì tim nhỏ lệ, quặn đau. Và khi ấy, cũng chỉ một nữa trái tim đau thương nhỏ lệ hồng tươi. Vì một nữa kia đã trao ai rồi. -- Tigôn - hai sắc màu.

sac%20hoa%20ti%20gon%202.jpg


2262091159_082bf1da77_o.jpg


tigon2.jpg
 
Anh so lo mon làm thơ xuất thần hén, chắc mai em khăn gói quả mướp theo anh tầm sư học đạo quá
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom