Chúc mừng ngày 20/10 - ngày phụ nữ việt nam (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

giaptk3

Thành viên chính thức
Tham gia
2/1/07
Bài viết
77
Được thích
211
Nghề nghiệp
Thiêt kế thủy lợi
Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 anh em GPE xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể: Chị, EM, các bạn nữ là thành viên của mái nhà chung GPE
Bước vào cùng với không khí hân hoan nhiều ngày vui và lễ lớn của cả Nước trong tháng, và khắp mọi nơi chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2009.

Trước tiên, thay mặt toàn bộ những Người Đàn Ông của GPE gửi đến toàn thể các bạn Nữ xinh xắn của chúng ta bông hoa hồng xinh xắn và những lời chúc chân thành nhất :

- Chúc các bạn một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tươi ngập tràn hạnh phúc . Chúc bạn luôn cười tươi tắn,cười xinh xắn, cười duyên, cười e thẹn,cười trẻ trung, cười hạnh phúc và cười các kiểu hoài hoài trong ngày .

- Chúc các bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao nhiêu ngày trước đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi theo ngày tháng .....

- Chúc các bạn nhận được nhiều quà, thật thật nhiều, nhiều hoa, nhiều lời khen, nhiều lời chúc của phái nam trong ngày . Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn, thêm nhiều niềm vui hơn, thêm nhiều điều tuyệt diệu hơn.

- Chúc các bạn có một tình yêu đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình, chúc các bạn vạn sự như ý, vạn ý cát tường .

- Ngày 20-10 chúc một nửa Thế Giới của chúng tôi luôn thành công trong cuộc sống ! Chúc các bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại .

- Các bạn nữ thân yêu, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn sự quan tâm đến phụ nữ, gửi tới trọn vẹn tấm lòng , gửi tới tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất .

- Chúc các bạn nữ thân yêu một ngày thật tuyệt vời và hạnh phúc hơn những ngày khác .


- Xứng đáng với bác Hồ dành tặng cho chị em phụ nữa VN: Anh Hùng, Bất Khuất, Trung Hậu, Đảm Đang! --=0--=0--=0


---20 - 10 ngày phụ nữ Việt Nam là một dịp để bạn làm điều đó. Hãy thể hiện tình yêu của mình đối với những người phụ nữ thân yêu của bạn...

20-10.jpg

 
Chúc mừng ngày 20/10 của chị em!​

Topic này lại sống lại sau 1 năm.
 
Hôm nay 20/10, anh Hướng đãi các chị em tại quán cafe 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1 từ sáng đến chiều. }}}}}

Thân mời các chị em đến tham dự cùng các anh (mang quà tặng các chị em :ded_snegurochka2: -\\/.).

Thân,
Jenni

haha...tin này có thiệt hông dzạ chị Jennie?? Nói chừng em biết để dành bụng đến ngày 20/10 uống cafe chứ. //**/
 
[FONT=&quot]TÔI YÊU PHỤ NỮ VIỆT NAM

[/FONT]​
[FONT=&quot]Ai trong mỗi chúng ta cũng đều biết đến “Công, dung, ngôn hạnh” hay “Tam tòng, tứ đức” đó là những từ diễn tả khá rõ nét chân dung người phụ nữ việt Nam, đó là thước đo là vẻ đẹp toàn diện về một hình ảnh người mẹ, người chị luôn hiện lại trong tôi nhiều ký ức, từ giọng nói dịu dàng, từ cử chì âu yếm, từ nét mặt dịu hiền đã từng làm tôi thầm ngưỡng mộ. [/FONT]
[FONT=&quot]Ngày nay, phụ nữ với điều kiện sống tốt hơn, kiến thức và địa vị xã hội cũng cao hơn điều đó đồng nghĩa với áp lực xã hội và lo toan cuộc sống gia đình nặng nề hơn. Mặc dù vậy các mẹ, các chị cũng không quên cho dù là một phần thiên chức của mình, các chị luôn là “Ngọn lửa” sưởi ấm gia đình.[/FONT]

[FONT=&quot]Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 xin được kính chúc tất cả các chị em phụ nữ lời chúc sức khỏe, lời chia sẻ chân thành và cũng không quên cầu chúc các chị ngày càng thành đạt trong cuộc sống, hạnh phúc với gia đình yêu thương của mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Chúc các chị nếu chưa yêu sẽ được yêu, và nhận được nhiều lời tỏ tình, nhiều cử chỉ ngọt ngào nhất của người mà bạn yêu thương.[/FONT]
attachment.php




[FONT=&quot]
[/FONT]​
 

File đính kèm

  • 3620886986.jpg
    3620886986.jpg
    76.9 KB · Đọc: 222
mình là trang web về ex mà nhân đây để chị em thêm phần hồi hộp mình lấy hẳn hàm đảo chữ của bác Anh Tuấn viết tặng các chị em nhân ngày 20-10 :
uêy iờưgn gnùc iơhc iđ ồh aht iam ìht iồr óc iA.óc hnahn ìht uêy iờưgn óc aưhc ia me ịhc các cúhC.hnìđ aig gnùc iớm cúhp hnạh uềihn,iờưc ụn uềihn mêht gnàc iạl yàgn iỗM cáb các,ôc các,ẹm các cúhC.pật cọh gnort cựl ịhgn uềihn mêht,tốt tậht pật cọH hna nơh iổut tí iág me các cúhC..eỏhk hnạm XEPG gnort iờưgn iọM ảc tấT cúhC àl iạl tếk gnổt gnùc iốuc àv.


.Chúc các chị em ai chưa có người yêu thì nhanh có.Ai có rồi thì mai tha hồ đi chơi cùng người yêu.Chúc các mẹ,các cô,các bác Mỗi ngày lại càng thêm nhiều nụ cười,nhiều hạnh phúc mới cùng gia đình.Chúc các em gái ít tuổi hơn anh Học tập thật tốt,thêm nhiều nghị lực trong học tập.và cuối cùng tổng kết lại là Chúc Tất cả Mọi người trong GPEX mạnh khỏe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân dịp 20/10 cho tôi gửi lời chúc đến tất cả chị em phụ nữ những lời chúc tốt đẹp. Chúc các chị em luôn vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp.
 
Mẹ thì không có quà!

Đúng vậy! Mẹ thì không thể có quà.

Có thể mẹ nhận được phong bì tiền, túi quần áo, hay cả kiện hàng với đầy đủ vật dụng gia đình như xoong nồi, tủ lạnh, máy giặt... mà chúng con góp tiền mua về trong dịp lễ, Tết. Nhưng mẹ thì không bao giờ có quà cả, những món quà đúng nghĩa cơ. Chúng phải được để trong hộp các-tông, ngoài gói giấy màu, thắt dây xanh đỏ hình chữ thập lại có một cái nơ xinh xinh đính ở giữa. Đấy mới là quà.



Tất cả những công đoạn cầu kỳ ấy để kéo dài thời gian mở quà ra - đó là quãng thời gian thật tuyệt vời đối với bất kỳ ai trong đời. Còn mẹ, thì chúng tôi chưa bao giờ thấy mẹ nhận được một cái thư nào nói gì đến nhận quà gửi đến qua đường bưu điện. Bởi vì mẹ chẳng làm việc trong cơ quan tổ chức nào cả, mẹ cũng chẳng có người bạn gái nào ở gần, cũng chẳng có người “bạn trai” nào ở xa; gia đình bên ngoại thì không còn ai. Mà mẹ chẳng giao du với ai bao giờ. Đơn giản vì mẹ là bà nông dân Việt, suốt ngày bận bịu với bếp núc, vườn tược; là bà già Việt luôn phải chịu “khuất lấp” trước ông chồng và đàn con to lớn, được học hành tử tế hơn mẹ. Đơn giản vì mẹ là... mẹ của chúng tôi, luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng không bao giờ phải để người khác chú ý đến mình. Và ngay bây giờ, nếu ai hỏi, tất cả chúng tôi đều không thể nhớ được ngày sinh nhật của mẹ.



Chúng tôi đều nghĩ về mẹ như thế!


Thế mà mẹ tôi bỗng có quà.


(Ảnh minh họa)


Về quê nhân ngày Chủ nhật, đang ngái ngủ thì anh văn thư xã gọi cổng, đưa cho một tờ giấy đóng dấu bưu điện. Đọc xuôi, đọc ngược tờ giấy in chì than cẩu thả, tôi mới hiểu ra đó là một cái giấy lĩnh quà mà người ra lĩnh chính là mẹ tôi với đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, chỉ không có số chứng minh thư mà thôi.



Mẹ tôi vừa đi ăn cỗ. Tôi cầm tờ giấy lĩnh quà thấy hơi băn khoăn, bèn bấm điện thoại, gọi cho em gái tôi đang ở Hà Nội, xem nó có gửi quà cho mẹ không? “Đâu có, em ốm bê ốm bết cả tuần nay, anh không biết à? Quà với cáp cái gì? Hí hí, ai lại gửi quà cho mẹ nhân ngày 20/ 10 nhỉ - nó đổi giọng hỏi lại tôi - Anh thử bóc ngay ra kiểm tra xem sao, hí hí...”.



Tôi cúp máy. Không phải em gái tôi, thì chắc chắn không phải hai ông anh trai, càng không phải hai bà chị dâu hay mụ vợ của tôi. Các bà, các mụ ấy mấy ngày nay đang tí tởn liên hoan cùng cơ quan, hay chuẩn bị quà cáp cho các sếp bà chứ có thời gian đâu mà quan tâm đến mẹ chồng.



Hay là bố tôi nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có khi “hai cụ” ở nhà với nhau, con cái có gia đình riêng hết, lại rỗi rãi bày vẽ ra chuyện quà cáp cho nhau như hồi còn thanh xuân chăng?



- Cái gì. Tao gửi quà cho mẹ mày á? Chúng mày ăn lắm rồi rửng mỡ hả - bố tôi ngái ngủ làu bàu theo thói quen. Nhưng rồi khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà, bố tôi cũng phải nhỏm dậy - Ờ nhỉ, ai gửi quà 20/10 cho mẹ mày nhỉ?. Chuông điện thoại reo, em gái tôi gọi về. Nó đang hết sức phấn khích vì thông tin mẹ có quà. “Đang ốm mà khỏi cả ốm đây này. Em đã gọi điện các anh và các chị dâu, chắc chắn không có ai “đốc đời” đi gửi quà cho mẹ qua đường bưu điện cả. Lạ nhỉ!”.



Nó vừa dập máy thì chị dâu cả gọi về cười hí hí xin gặp bố: “Bồ cũ của mẹ đấy, bố cẩn thận - bồ từ hồi “bình dân học vụ” cũng nên đấy, hí hí..., bố liệu mà giữ”.



***



Mẹ đã về. Mẹ có vẻ hơi hốt hoảng khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà. Rồi mẹ hấp tấp lấy xe đạp, đạp ra Bưu điện thị trấn. Bố tôi vẫn lặng lẽ ngồi xem Tivi. Rồi mẹ về. Mẹ có quà thật. Một gói quà thực sự bọc trong giấy màu, có cái nơ xinh xinh đính ở giữa, đúng như tôi tưởng tượng. Cả tôi và bố đều im lặng.



Thế quái nào mà bưu điện lại trả lại nhỉ - sau cùng mẹ lên tiếng - thôi mai mày cầm xuống cho em gái mày, vợ mày với hai chị dâu nữa. Tưởng không có đứa nào về tao định gửi quà 20/10 xuống qua đường bưu điện.



Thiếu Phương

Theo Thể Thao & Văn Hóa
http://dantri.com.vn/c135/s135-356985/me-thi-khong-co-qua.htm
 
Viết về Mẹ.

MUỘN MÀNG

Cũng vòng tay ấy Mẹ ơi
Sao con nỡ chối làm người con ngoan
Bao năm đời Mẹ hao mòn
Đâu như trăng khuyết lại tròn trên cao
Giờ xa mới thấy thương nhiều
Phút khôn lớn khóc cho điều dại xưa
Dù đời đâu phải giấc mơ
Con chỉ ước: Về tuổi thơ một lần
Sẽ làm đứa trẻ thiên thần
Vịn bờ vai Mẹ ngập ngừng bước đi
Vòng tay nếu lỗi lầm gì
Chịu roi Mẹ đánh dẫu đau suốt đời...
Nhưng nào có được Mẹ ơi
Thời gian cướp mất lần hồi tuổi xanh
Nếp nhăn trán Mẹ cuộn dần
Lời tạ tội dẫu muộn màng vẫn hơn...

Chúc các MẸ, các CHỊ, các EM và các bạn NỮ có một ngày 20/10 trọn vẹn niềm vui và tràn đầy tình thương của những người xung quanh.

20-10.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc chị em nhà ta vui vẻ hạnh phúc, được các bật lang quân tặng thật nhiều hảo phẩm nha!
Thân.
 
minh goi loi chuc toi tat ca nhung nguoi phu nu viet nam luon tuoi tre yeu doi va gap hai nhieu thanh cong trong cuoc song.than chao

---------

Lưu ý: Bạn nhớ gõ tiếng Việt có dấu đầy đủ trong bài viết nhé!.

Thân,
Jenni
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xuân Quỳnh

Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
 
Happy Vietnamese Ladies' day!

Một cuộc họp chuyên đề về phụ nữ của một nửa thế giới còn lại diễn ra như sau:
- Nhà khí tượng học: Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.
- Nhà văn: Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết thúc.
- Họa sĩ: Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng chẳng có ai hiểu được.
- Nhạc sĩ: Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.
- Linh mục: Phụ nữ do chúa sáng tạo ra, nhưng chính người cũng không hiểu được chủ đề của tác phẩm của mình.
- Người nông dân: Phụ nữ ví như cánh đồng đầy bí ẩn và nguy hiểm.
- Nhà xã hội học: Nếu không có phụ nữ thì sẽ không có người đàn ông thứ hai, tức là không có tất cả chúng ta.
}}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}}


3 ĐIỀU ƯỚC

Một cô gái đi chơi trong rừng và gặp một con cóc bị mắc bẫy. Con cóc nói: "Nếu cô thả tôi ra, tôi sẽ cho cô 3 điều ước". Cô gái liền giải thoát con cóc, nhưng nó lại nói: "Cám ơn cô, nhưng tôi quên chưa cho cô biết là có một điều kiện - bất cứ thứ gì cô ước thì chồng cô sẽ nhận được gấp 10 lần".

Cô gái nói: "Được thôi". Lời ước đầu tiên, cô nàng muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Con cóc liền cảnh báo: "Cô hẳn hiểu rằng lời ước đó sẽ làm cho chồng cô trở thành người đẹp trai nhất toàn cầu, và mọi cô nàng sẽ bám theo anh ấy?".

Cô gái liền đáp: "Chẳng sao cả, bởi tôi sẽ là người đẹp nhất nên anh ta sẽ chỉ chú ý đến tôi mà thôi".

Vậy là cô gái liền biến thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Với lời ước thứ 2, cô nàng muốn mình trở thành người giàu nhất hành tinh. Con cóc nói: "Nó sẽ làm cho chồng cô giàu có nhất và giàu gấp cô 10 lần".

Cô gái thủng thẳng đáp: "Không vấn đề gì nếu muốn tất cả những gì của anh ấy thuộc về mình. Một cơn đau tim nhẹ là điều ước cuối cùng của tôi".

(ÔI WOMAN!!!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10, chúc tất cả các chị em GPE một ngày làm việc hăng say, công việc luôn tiến triển, sức khỏe dồi dào và luôn luôn hạnh phúc.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Mày râu cả nước hân hoan đón chào
Các cô, các chị, các dì
Các em, các cháu, cùng chung các bà
Ngày ngày vẫn mãi vươn xa
Làm cho đất nước chúng ta rạng ngời
Các cô mau có bạn đời
Các dì, các chị đề huề gia can
Các em, các cháu mãi ngoan
Các bà sống khỏe cùng đàn cháu con
Diễn đàn Giải Pháp Excel
Nhịp cầu bắt nhịp cho bao tâm hồn
Cùng nhau ta hãy chúc mừng
Ghi công đóng góp của bao cô nàng
Nào là Hằng S F 2
Nào là cô bé Bắc Bình Tiểu Thư
Jenni trầm lặng vô tư
Cô nàng năng nổ Su hờ rờ i (Suhri)
Dù cho có bận việc gì
Vẫn ngày hai buổi vào ra Diễn đàn
Còn nhiều tên tuổi những nàng
Xứng danh không trọn, ghi tâm âm thầm
Chúc cho em chị xa gần
Thành công, sức khỏe, anh em chúc mừng
Cùng nhau chúc tụng tưng bừng
Mừng ngày phụ nữ, mừng cùng Excel
 
Hay quá hay quá :good::clap:
Nào anh Solomon lên kế hoạch chúc mừng đi nào.
Bài thơ này hình như thiếu Sinple Life. kha kha..........
 
Chúc mừng toàn thể chị em phụ nữ thành viên của Giải Phap Excel cũng như toàn thể các chị em khác nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam
Chúc Chị Em "Ngoan Ăn Chóng Lớn", nhều may mắn được chồng (hoặc người yêu) yêu nhiều nhé :-= ặc ặc --=0
 
Chúc tất cả chị em GPE có một ngày dành riêng cho mình thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhân ngày này chị em tranh thủ nghen :D
 
Hay quá hay quá :good::clap:
Nào anh Solomon lên kế hoạch chúc mừng đi nào.
Bài thơ này hình như thiếu Sinple Life. kha kha..........

Hôm qua Tùng gặp Simple Life
Lời chúc chưa qua khỏi bờ môi
Sao nay đúng vào ngày phụ nữ
Không chúc vài câu để tỏ lời

Cất trong dạ, dạ đau ai xót
Giữ trong tim, tim nhói ai hay
Mở lòng Tùng hãy tỏ bày
Xem Life (cuộc sống) có thực sự là Simple (bình dị)


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị em phụ nữ đâu rồi! sao không thấy ai ra chào hỏi GPE nhỉ. chúc mừng ngày chị em phụ nữa 20-10.
 
Chúc mừng chị em PNVN.
Chúc chị em luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc...
 
trời ơi
thông minh quá:clap:
cô gái này thông minh quá anh Thiện ơi
:clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:
:clap2:
 
anh solomon làm thơ hay quá đi
bữa nào vào topic "chị em phụ nữ giơ tay..."
anh gom tên nữ sáng tác bài thơ cho female nhé
carisa hứa học thuộc
hì hì
--------
cám ơn mí anh :kissing:
tất cả các anh GPE

cám ơn mí chị :kissing:
tất cả các chị GPE
vì có các chị mà mí anh mới có dịp mở lời chúc á :)

1 ngày tốt lành!!!
cho tất cả mọi người (thêm 1 cái nữa :kissing:)
 
Nói đến PHỤ NỮ thì người đầu tiên tôi nghĩ đến ấy là MẸ
Xin kính tặng bài thơ này cho MẸ TÔI và tất cả các bà mẹ trên thế giới này như thay lời tôi muốn nói


Mẹ Biết Không Con Rất Sợ Mùa Xuân
(Trần Quốc Bảo)

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con

Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau

Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người

Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi

Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẩn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian

Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ "hiếu ân" nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân?
 
Bài thơ này để dành tặng những người phụ nữ mình yêu quý nhất nhân ngày 20/10

Bạn hỏi tôi: Ai người bạn yêu quý nhất?
Tôi suy nghĩ một hồi, mà chưa xác định là ai
Vì trong tôi, thật nhiều người tôi yêu quý
Biết sẻ chia sao? Biết nói sao đây?

Người tôi yêu quý, trọn đời tôi yêu quý
Mẹ thân yêu, tôi quý trọng suốt cuộc đời
Những khi ốm, khi vui đều có mẹ
Suốt chặng đường đời, mẹ vẫn mãi bên tôi

Người phụ nữ, nữa cuộc đời tôi gắn chặt
Cùng bước đi, sau hình bóng mẹ hiền
Người chia sẻ niềm vui trong cuộc sống
Cùng đỡ đần khổ cực - vợ yêu

Các chị, các em - tôi yêu mãi
Nỗi gian nan, cơ cực đường đời
Có sẻ chia, giúp nhau mọi lúc
Bạn thân yêu, bạn vẫn tuyệt vời

Làm sao nói: Ai người tôi yêu quý nhất?
Những phụ nữ trên đời, tôi vẫn mãi yêu
Những phụ nữ làm cuộc đời ý nghĩa
Ánh dương tàn, vẫn chói lọi những phụ nữ - đời tôi.



Không biết tại sao hôm nay mình "Xến" quá đi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin chúc toàn thể chị em PN dù thất bại hay thành công,dù lông bông hay đang làm việc,đang ăn tiệc hay ở nhà,dù già hay trẻ,dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng,dù là rồng hay là tôm,đang bia ôm hay trà đá, hút thuốc lá hay là ko,dù có công hay có tội,dù bơi lội hay karate,dù đi xe hay đi bộ,dù đang dưới mộ hay trên dương gian,dù là quan hay là người ở,dù là phở hay là cơm,dù là hoa thơm hay là cỏ dại,dù là vại hay là chum,dù đã kết hôn hay vẫn là trinh nữ...1 ngày phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ, trẻ khỏe và hạnh phúc
 
Bất ngờ khi đọc những vần thơ của anh trai. Tks,

Chúc các chị/em vui vẻ và hạnh phúc.
 
Sáng nay đi qua chợ hoa
Mấy anh tíu tít, mua hoa về nhà
Tặng mẹ, tặng vợ, tặng bà
Tặng cô bạn gái ngay nhà cạnh bên

Ngày này đừng có ai quên
Gửi lời chúc đến người ngay bên mình
Cảm ơn lời chúc chân tình
Cảm ơn người đã sinh thành ra ta.
 
Chúc mừng chị em GPE nói riêng và tất cả phụ nữ VN nói chung
 
trời đất! Ngưỡng mộ mấy anh chị GPE nhà mình quá! Ai cũng là thi sĩ hết trơn. Làm thơ hay tuyệt cú mèo! Nhanh chân xin chữ kí thui!
Nhân dịp 20.10, chúc cho mấy chú, mấy anh trong GPE ko bị phụ nữ đàn áp hén! khà...khà...
 
Anh trai tặng Tigon nhân ngày 20/10



Cho những ai vẫn tinh khôi sắc trắng
Nữa trái tim chứa đựng một tâm hồn
Chợt bừng tỉnh ánh hồng tim nhỏ lệ
Quặn lòng đau, tim đã biết yêu người

Như Tigon, khi em còn thơ dại
Trắng tinh khôi, một nữa hình hài
Tình yêu đến, tim bừng sức lửa
Đỏ hồng tươi, một nữa đã trao người
 
Anh trai tặng Tigon nhân ngày 20/10



Cho những ai vẫn tinh khôi sắc trắng
Nữa trái tim chứa đựng một tâm hồn
Chợt bừng tỉnh ánh hồng tim nhỏ lệ
Quặn lòng đau, tim đã biết yêu người

Như Tigon, khi em còn thơ dại
Trắng tinh khôi, một nữa hình hài
Tình yêu đến, tim bừng sức lửa
Đỏ hồng tươi, một nữa đã trao người
Anh trai nuôi solomon thiên vị nha, hổng chịu đâu. Em cũng là em gái nuôi, em cũng phải có phần chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh trai tặng Tigon nhân ngày 20/10



Cho những ai vẫn tinh khôi sắc trắng
Nữa trái tim chứa đựng một tâm hồn
Chợt bừng tỉnh ánh hồng tim nhỏ lệ
Quặn lòng đau, tim đã biết yêu người

Như Tigon, khi em còn thơ dại
Trắng tinh khôi, một nữa hình hài
Tình yêu đến, tim bừng sức lửa
Đỏ hồng tươi, một nữa đã trao người

Hoa Tigôn có hai sắc màu. Màu trắng tượng trưng cho nét tinh khôi, thuần khiết. Lúc nào trong tim cũng chứa đựng một tâm hồn mãnh liệt - Nhưng tiếc thay, khi ấy chỉ có một nữa mà thôi. Khi đã biết yêu, yêu tha thiết ai đó, dòng máu trong tim sẽ tuôn chảy mãnh liệt. Đến khi, chợt nhận ra mình chỉ yêu đơn phương, thì tim nhỏ lệ, quặn đau. Và khi ấy, cũng chỉ một nữa trái tim đau thương nhỏ lệ hồng tươi. Vì một nữa kia đã trao ai rồi. -- Tigôn - hai sắc màu.

sac%20hoa%20ti%20gon%202.jpg


2262091159_082bf1da77_o.jpg


tigon2.jpg
 
Anh so lo mon làm thơ xuất thần hén, chắc mai em khăn gói quả mướp theo anh tầm sư học đạo quá
 
Thơ em đâu anh trai hu hu hu
 
Thơ em đâu anh trai hu hu hu

Nhõng nha nhõng nhẽo là em
Romantic_march đây nè anh ơi
Em lãng mạn, thích thơ...chơi
Mà sao anh chẳng đáp lời vậy anh?

---
Chúc cô gái lãng mạn ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nha

Viết thay anh trai Gôn he he (vọt lẹ)
 
Tôi có cảm giác mỗi “chị em” trong GPE này là 1 bông hoa xinh đẹp, đồng thời cũng là những thi sĩ rất lãng mạn, bay bổng… Khổ thân cho tôi, trót thương thầm nhớ trộm 1 trong những bông hoa ấy mà không thể nào... hái trộm được!!!
Nhân ngày 20.10.2009, xin chúc cho “chị em” ngày càng xinh hơn nữa để làm nguồn cảm hứng bất tận cho giới “mày râu”.
Cho tôi ngẫu hứng góp vui chút xíu:

Nếu thế gian này không chị em

Nếu thế gian này không “chị em”
Thì quí... đàn ông hết “lem nhem”
Thư tình đem quẳng vào sọt rác
Cuộc đời lạnh lẽo tựa... cây kem.

Nếu thế gian này không chị em
Diễn đàn giải pháp... mấy ai xem
Vứt hết, vứt hết và vứt hết,
Tui về làm bạn với... hũ hèm.
 
Gửi bố già gân,
Bố ơi! Bố tuyệt vời nhất! haha...thật tự hào vì có ông bố nuôi như bố. Nay bố gửi tặng con nguyên cả 1 rừng hoa hồng đẹp ơi là đẹp. Khiến cả phòng làm việc của con ai cũng ganh tỵ. hehe....Yeah! Bố thật tuyệt vời! Con cảm ơn bố nhiều lắm!
 
Ứ, ừ em hông chịu đâu, đấy là bài thơ cho toàn thể chị em trong GPE, bài thơ riêng như chị Gôn cơ, em là em út cơ mà, hông tặng em bắt đền đó nghen.
Bé ơi, đã ứ rồi lại còn ừ lấy đâu ra thơ, từ từ chứ, anh trai em đang nặn thơ cho em kìa, gì chứ thơ thì nhiều vô cùng.
 
Nhõng nha nhõng nhẽo là em
Romantic_march đây nè anh ơi
Em lãng mạn, thích thơ...chơi
Mà sao anh chẳng đáp lời vậy anh?

---
Chúc cô gái lãng mạn ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nha

Viết thay anh trai Gôn he he (vọt lẹ)

sao chị lại bảo anh trai Gôn? chỉ phải bảo anh trai chúng ta chứ? ảnh cũng là anh trai em mà. Em thích quà của anh cơ, chứ hổng thích truyền qua chị Gôn đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sao chị lại bảo anh trai Gôn? chỉ phải bảo anh trai chúng ta chứ? ảnh cũng là anh trai em mà. Em thích quà của anh cơ, chứ không thích truyền qua chị Gôn đâu.
Trên GPE có bố nuôi KTGG giờ có thêm anh nuôi solomon, anh ơi ,cho sweet làm em nuôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Trên GPE có bố nuôi KTGG giờ có thêm anh nuôi solomon, anh ơi ,cho sweet làm em nuôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Em là em gái thiệt nha, chứ hổng phải em nuôi em neo gì đâu nha, má em bảo " tất cả đồ nuôi đều để làm thịt " đấy.

@ Anh trai ơi, sao lâu dữ vậy, thơ của nhóc đâu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thơ em đâu anh trai hu hu hu

Thôi, đây nè!

Hạt sương mai còn ngủ vùi trên khóm cỏ
Ánh bình minh chợt tỉnh giấc say nồng
Từng giọt nắng nghiêng mình hôn lên cỏ
Như vô tình hôn trộm hạt sương mai

Ánh bình minh kiêu sa trong trẻo
Em “Minh Anh” bé nhỏ thơ ngây
Tâm hồn bé, dáng xinh, lãng mạng
Mãi rạng ngời, hành khúc - buổi bình minh
 
Thôi, đây nè!

Hạt sương mai còn ngủ vùi trên khóm cỏ
Ánh bình minh chợt tỉnh giấc say nồng
Từng giọt nắng nghiêng mình hôn lên cỏ
Như vô tình hôn trộm hạt sương mai

Ánh bình minh kiêu sa trong trẻo
Em “Minh Anh” bé nhỏ thơ ngây
Tâm hồn bé, dáng xinh, lãng mạng
Mãi rạng ngời, hành khúc - buổi bình minh

Cám ơn anh trai nhé, mà em hỏi nè, lúc mình nhận anh em ở vườn đào, anh bảo anh chỉ có em là em gái duy nhất, giờ sao lại lòi ra chị tigon là sao? anh giải thích cho em đi? Anh còn em gái nào nữa ngoài chị tigon nữa hông?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn anh trai nhé, mà em hỏi nè, lúc mình nhận anh em ở vườn đào, anh bảo anh chỉ có em là em gái duy nhất, giờ sao lại lòi ra chị tigon là sao? anh giải thích cho em đi?

Tất cả những người em gái đều được yêu quý như nhau, em xem bài thơ anh đã viết


Các chị, các em - tôi yêu mãi
Nỗi gian nan, cơ cực đường đời
Có sẻ chia, giúp nhau mọi lúc
Bạn thân yêu, bạn vẫn tuyệt vời

Làm sao nói: Ai người tôi yêu quý nhất?
Những phụ nữ trên đời, tôi vẫn mãi yêu
Những phụ nữ làm cuộc đời ý nghĩa
Ánh dương tàn, vẫn chói lọi những phụ nữ - đời tôi.


Nhưng với mỗi người sẽ có một đặc điểm riêng.

Như Romantic_march có tên là Minh Anh, nghĩa là Bình Minh Trong Sáng (hay nghĩa tương tự vậy), cố gắng kết hợp nick của em vào cũng khó thật đấy. Nên anh chỉ có thể viết được những dòng như vừa viết thôi. Còn việc duy nhất hay không chưa có sách bút nào xác nhận cả (he he)
 
Tất cả những người em gái đều được yêu quý như nhau, em xem bài thơ anh đã viết



Nhưng với mỗi người sẽ có một đặc điểm riêng.

Như Romantic_march có tên là Minh Anh, nghĩa là Bình Minh Trong Sáng (hay nghĩa tương tự vậy), cố gắng kết hợp nick của em vào cũng khó thật đấy. Nên anh chỉ có thể viết được những dòng như vừa viết thôi. Còn việc duy nhất hay không chưa có sách bút nào xác nhận cả (he he)
Có trời, có đất, có cây đào làm chứng. vậy là anh giống KTGG, anh lên chức anh nuôi của GPE rồi. Tình yêu của anh bao la quá, là phụ nữ ai anh cũng yêu quỳ hà.Em là em gái chứ hổng phải em nuôi đâu nha
 
Có trời, có đất, có cây đào làm chứng. vậy là anh giống KTGG, anh lên chức anh nuôi của GPE rồi. Tình yêu của anh bao la quá, là phụ nữ ai anh cũng yêu quỳ hà.Em là em gái chứ hổng phải em nuôi đâu nha
Vì bao la mới có thơ cho nhóc chứ, từ giờ đừng đòi diết như vậy nữa nhé.Anh trai em con một bao tải thơ nữa, để phân phát dần cho các em gái kia mà.
Tôi có cảm giác mỗi “chị em” trong GPE này là 1 bông hoa xinh đẹp, đồng thời cũng là những thi sĩ rất lãng mạn, bay bổng… Khổ thân cho tôi, trót thương thầm nhớ trộm 1 trong những bông hoa ấy mà không thể nào... hái trộm được!!!
Nhân ngày 20.10.2009, xin chúc cho “chị em” ngày càng xinh hơn nữa để làm nguồn cảm hứng bất tận cho giới “mày râu”.

Cứ đàng hoàng mà hái, cớ sao phải hái trộm hả anh? không hái được là phải
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sao chị lại bảo anh trai Gôn? chỉ phải bảo anh trai chúng ta chứ? ảnh cũng là anh trai em mà. Em thích quà của anh cơ, chứ hổng thích truyền qua chị Gôn đâu.

Cám ơn anh trai nhé, mà em hỏi nè, lúc mình nhận anh em ở vườn đào, anh bảo anh chỉ có em là em gái duy nhất, giờ sao lại lòi ra chị tigon là sao? anh giải thích cho em đi? Anh còn em gái nào nữa ngoài chị tigon nữa hông?

Chẹp chẹp, chị với anh Kiệt là anh em cùng cha khác ông Ngoại mà em ơi

Ông anh mình gớm thiệt đó, coi chừng méc chị dâu đó hen hí hí
 
To sweet_girl:
Tui là người nhút nhát, thấy hoa đẹp ko dám hái, chỉ mơ ước… hái trộm thui, vậy mà suốt đời vẫn chưa trộm được bông hoa nào… sweet_girl ơi…
 
Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...

Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.

Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.

Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.

Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.

Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
 
Chẹp chẹp, chị với anh Kiệt là anh em cùng cha khác ông Ngoại mà em ơi

Ông anh mình gớm thiệt đó, coi chừng méc chị dâu đó hen hí hí

Ơ chị Gon hay nhỉ? là anh em trong sáng, cơ sao lại méc chị dâu, romantic còn đến thăm chị dâu rồi, được sự đồng ý của chị dâu mới chính thức làm lễ nhận anh em ở gốc cây Đào chứ, chị đã ra mắt chị dâu chưa?
 
Mèn ui! Topic chúc mừng 20.10 mà sao mấy em nuôi của anh solomon ì xèo trên nì thế nhỉ! hừm...Phen này anh solomon là "hot boy" của GPE rùi chứ hổng phải chú tungnguyen_kt. haha. Quay lại chủ đề chính thui anh chị em ui! Cùng nhau gửi những lời chúc dễ thương đáng yêu đến các bạn gái, các chị các mẹ nào. Xem lời chúc của ai đáng yêu nhất nhé!

@ Anh solomon: hôm nào dẫn tụi em đi ăn nhậu vì cái chức danh "hot boy" mới này hen anh solomon. măm...măm...
 
Mèn ui! Topic chúc mừng 20.10 mà sao mấy em nuôi của anh solomon ì xèo trên nì thế nhỉ! hừm...Phen này anh solomon là "hot boy" của GPE rùi chứ hổng phải chú tungnguyen_kt. haha. Quay lại chủ đề chính thui anh chị em ui! Cùng nhau gửi những lời chúc dễ thương đáng yêu đến các bạn gái, các chị các mẹ nào. Xem lời chúc của ai đáng yêu nhất nhé!

@ Anh solomon: hôm nào dẫn tụi em đi ăn nhậu vì cái chức danh "hot boy" mới này hen anh solomon. măm...măm...

Mấy anh em dắt nhau ra HN ăn mừng nhá

à, nhưng đính chính tý: như anh solomon đâu còn gọi là boy nữa...hí hí
 
To sweet_girl:
Tui là người nhút nhát, thấy hoa đẹp ko dám hái, chỉ mơ ước… hái trộm thui, vậy mà suốt đời vẫn chưa trộm được bông hoa nào… sweet_girl ơi…

có một sự mong ước đôi khi là một sự thú vị, không hái được anh hãy thưởng thức mùi hương của nó. cận thận không hít phải hương độc đấy nhé
@ Romantic: Em kết nghĩa với anh trai em ở gốc cây Đào nào vậy?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay có chương trình gì ở SG hong ta. bác KTGG ới ời........ lên chương trình chúc mừng các chị GPE đi nào. Anh Solomon, minhthien321, cadafi, hoangdanh..... đâu rồi.

Tungnguen_kt đang lưu lạc tại SG, nếu có chương trình thì liên hệ Tùng với nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay có chương trình gì ở SG hong ta. bác KTGG ới ời........ lên chương trình chúc mừng các chị GPE đi nào. Anh Solomon, minhthien321, cadafi, hoangdanh..... đâu rồi.

Tungnguen_kt đang lưu lạc tại SG, nếu có chương trình thì liên hệ Tùng với nha.
Chủ nhật này đi nhé, Sweet cũng nhớ và rất mong gặp mọi người trước khi về Bắc
Bố mẹ bắt về lấy chồng
 
Em ủng hộ liền, đã từ lâu rồi em rất muốn gặp gỡ các thành viên GPE. Nhất là hot boy và hot man.

Tui là người nhút nhát, thấy hoa đẹp ko dám hái, chỉ mơ ước… hái trộm thui, vậy mà suốt đời vẫn chưa trộm được bông hoa nào… sweet_girl ơi…
Hoa đừng nên hái anh ạ, anh hái vài hôm nó héo liền. Anh nên mang cả cụm hoa về trồng, chăm sóc, hoa sẽ tươi mãi và mùi hương sẽ luôn lan toả xung quanh. Cũng giống như tình yêu, khi ngừng quan tâm, tình yêu cũng ngừng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chủ nhật này đi nhé, Sweet cũng nhớ và rất mong gặp mọi người trước khi về Bắc
Bố mẹ bắt về lấy chồng

Ớ, tưởng vô đó đóng cọc luôn, thế lại ra HN ạ? chẹp chẹp, lại sắp chật đất HN roài

Chị xì quýt khi ra nhớ dắt anh nào đấy ra (cho em) nhen hi hi
 
Chị xì quýt khi ra nhớ dắt anh nào đấy ra (cho em) nhen hi hi
Sweet kỳ này bị bắt về chống lầy, định dắt anh họ về dự đám cưới nè. (lão chết tiệt, bé cái nhầm)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay có chương trình gì ở SG hong ta. bác KTGG ới ời........ lên chương trình chúc mừng các chị GPE đi nào. Anh Solomon, minhthien321, cadafi, hoangdanh..... đâu rồi.

Tungnguen_kt đang lưu lạc tại SG, nếu có chương trình thì liên hệ Tùng với nha.

Cậu trai tơ này, cả ngày nay mình nhịn ăn để chờ cậu í mời mà ko thấy tăm hơi đâu.:=\+
 
Lời chúc nhân ngày 20/10

Nhân ngày 20/10 kính chúc các chị, các em trên GPE được mọi điều như ý.
Trân trọng.
 
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10:
Viết cho những người phụ nữ của lòng tôi
TTO - 1. Là mẹ, người phụ nữ đầu tiên tôi gắn bó, gần gũi và yêu thương! Đâu có ai thay thế được mẹ, bởi mẹ là duy nhất. Mỗi người sinh ra ai cũng đều có mẹ, mẹ thương yêu, mẹ vỗ về, mẹ sống và hi sinh cho con. Mẹ tôi cũng là người phụ nữ như thế.
Mẹ cũng là người dung dị và bất khuất. Dung dị bởi “mẹ là người phụ nữ quê mùa”, mẹ nói thế. Còn bất khuất vì cuộc đời mẹ đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mà mẹ đâu có buông xuôi, không phó mặc cho số phận, bỏ trôi cuộc đời theo những lời thị phi, cám dỗ… Có lẽ vì mẹ có cái chất của người phụ nữ Việt, nên dù chỉ là trên “mặt trận” nuôi con mẹ cũng đã đem cái chất ấy vào truyền cho con.

ImageView.aspx
Ảnh minh họa: channhu.com 2. Là chị, chị ở đây không phải chỉ một mà là những người chị tôi quen, thân thiết và sẻ chia nhiều điều như chị em ruột trong nhà. Vì lẽ đó mà hiểu và thương nhau. Một người chị là đồng nghiệp cơ quan. Chị ít nói (giống tôi) nhưng tính tình thẳng thắn, hễ nói là “chọc thẳng vấn đề”, điều đó tôi học ở chị, một bài học hay trong cuộc sống.
…Dịu dàng là một người chị tôi quen thời cấp ba. Chị và tôi học chung một lớp nhưng tôi gọi là chị vì chị lớn hơn tôi một tuổi. Lúc nhập vào lớp 10 tôi nhỏ xíu, còn con nít, chị thì đã lớn nên chị cũng chấp nhận “thằng em” chung lớp. Và rồi tôi cũng lớn, tuổi teen bắt đầu rung động thì người tôi nghĩ đến nhiều nhất là chị. Chị biết và đã viết cho tôi một lá thư dài, chia sẻ rằng “hãy để thời trả lời”.
Thời gian thì cuồn cuộn trôi, thoáng chốc tôi và chị chia tay năm cuối cấp, để lại trong tôi hình ảnh một người chị mà tôi vẫn thầm gọi bằng em trong nhật ký. Tôi nhận tin chị có chồng hồi năm ngoái, gặp lại chị, thấy chị hạnh phúc bên chồng nên tôi cũng hạnh phúc lây.
… Sâu sắc là một người chị tôi quen qua blog. Cứ ngỡ thế giới mạng chỉ để giao lưu cho vui nhưng rồi mỗi bài viết của chị là một sẻ chia rất gần gũi, rất đời, rất người nên chúng tôi trở thành bạn. Nói với nhau nhiều chuyện tưởng chỉ để chôn kín trong lòng, và chính vì vậy nên tôi và cả chị thấy ấm lòng giữa đất Sài Gòn, giữa những lao chen, xã giao, công việc…
3. Và em, là người con gái đến muộn, tôi gọi thế vì em đến với tôi khi tôi và cả em đã lỗi nhịp yêu. Để rồi chúng tôi bắt được nhịp của nhau. Lắng nghe những nỗi khổ của sự chia tay, hờn dối, ghen tuông vu vơ. Rồi đến với nhau, nhẹ nhàng, say đắm bằng những yêu thương chân thành, những nụ hôn nồng nàn như vị mặn của biển, nơi hai đứa gặp nhau, tỏ tình. Bỗng thấy cuộc sống có ý nghĩa khi có một người hiểu và bao dung!
Vậy là ghi như thế, gửi cho những người phụ nữ của lòng mình, nhân ngày dành cho phụ nữ như một sẻ chia, một lời tri ân tha thiết. Cảm ơn những người phụ nữ đã đến, ở lại trong tôi những hình ảnh đẹp như thế. Mỗi khi nghĩ đến mẹ, những người chị và em tôi lại thấy bình yên và cần phải rắn rỏi hơn…
Nguồn từ Báo Tuổi trẻ.
 
Cảm ơn món quà 20/10 dễ thương của anh minhthien321 dành cho 4 girl của GPE tối nay (may mắn là trong đó có em. hihi). Cảm ơn bố Già gân, anh solomon2211, anh tungnguyen_kt, anh minhthien321, anh taydenui nhiều nhiều lắm! Tối nay chắc ko ngủ được vì lúc nãy cười nhiều quá (bị đau bao tử rùi. huhu)
 
Hoa đẹp quá bác Trí ui

Hôm qua, Hoa đi chợ tình cờ gặp bạn suhri-Khánh và được bạn Khánh thương iêu tặng cho những đóa hoa xinh đẹp ấy đó chứ. Bác KTGG í đã nhũn hết gân còn biết và nhớ gì đến ngày 20/10.

Cảm ơn món quà 20/10 dễ thương của anh minhthien321 dành cho 4 girl của GPE tối nay (may mắn là trong đó có em. hihi). Cảm ơn bố Già gân, anh solomon2211, anh tungnguyen_kt, anh minhthien321, anh taydenui nhiều nhiều lắm! Tối nay chắc ko ngủ được vì lúc nãy cười nhiều quá (bị đau bao tử rùi. huhu)

Mèn đéch ơi, có vụ này nữa sao? Không ai hú Hoa một tiếng nào cả vậy chời!!! Lại có Thầy Phước - Tè đầy Núi nữa à. Ngộ nhĩ, lặng quá sâu đến ngày 20/10 mới nổi lên nè.

Còn anh iêu minhthien321 của lòng Hoa, có 3 món quà mà sao tặng được 4 chị em phụ nữ đây !!! Lại chơi - ai đến trước mới có phần à. Đến phút chót, con gái nuôi của KTGG, bacbinhtieuthu đến trễ đành không có món quà nào cả. Ẹc ẹc ẹc

Anh trai Sờ lộn mông (Solomon2211 - Hotboy GPE) của Hoa ơi, nhận Hoa là em gái tinh thần của anh luôn nhe.
 
Hôm qua Tùng gặp Simple Life
Lời chúc chưa qua khỏi bờ môi
Sao nay đúng vào ngày phụ nữ
Không chúc vài câu để tỏ lời

Cất trong dạ, dạ đau ai xót
Giữ trong tim, tim nhói ai hay
Mở lòng Tùng hãy tỏ bày
Xem Life (cuộc sống) có thực sự là Simple (bình dị)



[FONT=&quot]Có bao giờ Simple Life tự hỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Trái tim mình sẽ mai iu ai[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày đầu khi gặp Simple Life[/FONT]
[FONT=&quot]Anh cứ ngỡ duyên mình đã đến[/FONT]
[FONT=&quot]Nói yêu em nhưng chẳng thốt nên lời[/FONT]
[FONT=&quot]Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng chỉ vì em quá "Simple Life"[/FONT]
[FONT=&quot]Anh đau đớn ôm mối tình lận đận[/FONT]
[FONT=&quot]Dấu trong tim hình bóng ngày nào[/FONT]
[FONT=&quot]Rồi hôm qua anh gặp lại Simple Life[/FONT]
[FONT=&quot]Quán 219 lòng anh rộn ràng[/FONT]
[FONT=&quot]Em ngôì cùng với 3 nàng[/FONT]
[FONT=&quot]Jenni, Bích Thuỷ, Bắc Bình Tiểu Thư [/FONT]
[FONT=&quot]Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi quen thuộc[/FONT]
[FONT=&quot]Nở nụ cười đốt cháy tim anh[/FONT]
(thơ tào lao)

Hôm qua về tới nhà mệt quá nhưng vì quá thương nhớ Simple Life mà không ngủ được, tim anh như chết lặng vì giọng nói tiếng cười của em.
 
Mới sáng sớm bác Tùng đã nàm thơ với thẩn rùi. Kha Kha kha

Hồn ai nấy giữ rồi con gái ơi !!! Đến bố các con gái cũng đành bỏ mặc - chả ẻm nào đoái hoài. Cũng may, là có anh Minhthien321, Solomon2211 đưa bố đi tìm các các con gái nuôi và cuối cùng cũng được úp la đến 12:00 mới về.
Cám ơn các món quà ưu ái của anh minhthien321 đã tặng cho các con gái nuôi của mình (bacbinhtieuthu, Jenni, Simple Live, Le thi bich thuy)

Thương cho thân trai 12 bến nước của anh tungnguyen (Nguyễn Thanh Tùng) lặn lội từ Bình Dương xuống đây để tìm huong85 - không nhè huong85 cũng theo meotamthe87tp bắn nhẻ.

Cuối cùng Tùng Nguyễn chỉ thốt nên 1 nời :

Hương ơi, Hương đâu rùi - Làm sao Tùng có đôi
- http://webketoan.vn/forum/showpost.php?p=573215&postcount=1122

Sao em thương anh Tùng nhà em quá, phải gánh vác nhiều tình củm như thế này.

Chúc anh sớm ra đời thành lập công ty : Cty Cổ Phần Bảo Hiểm Tình Yêu Nguyễn Tùng
Trụ sở chính :
Vốn pháp định :
Vốn điều lệ :
Đại diện Pháp Luật : Nguyễn Thanh Tùng - chức vụ : Tổng Giám Đốc
Giám Đốc Tài chính kiêm kế toán trưởng : Solomon2211
Thủ quỹ :
Tài Khoản : được đặt tại Sing
Tham vấn luật : Minhthien321
Đội trưởng đội bảo vệ : Kế toán già gân
 
Chúc anh sớm ra đời thành lập công ty : Cty Cổ Phần Bảo Hiểm Tình Yêu Nguyễn Tùng
Trụ sở chính :
Vốn pháp định :
Vốn điều lệ :
Đại diện Pháp Luật : Nguyễn Thanh Tùng - chức vụ : Tổng Giám Đốc
Giám Đốc Tài chính kiêm kế toán trưởng : Solomon2211
Thủ quỹ :
Tài Khoản : được đặt tại Sing
Tham vấn luật : Minhthien321
Đội trưởng đội bảo vệ : Kế toán già gân

Hôm qua công ty này chính thức ra mắt khách hàng rồi bố ơi.
Công ty chuyên bảo hiểm tình yêu, những ai đang yêu muốn bảo đảo tình cảm của mình khi bị người yêu chia tay thì hãy tìm đến chúng tôi.
 
[FONT=&quot]Có bao giờ Simple Life tự hỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Trái tim mình sẽ mai iu ai[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày đầu khi gặp Simple Life[/FONT]
[FONT=&quot]Anh cứ ngỡ duyên mình đã đến[/FONT]
[FONT=&quot]Nói yêu em nhưng chẳng thốt nên lời[/FONT]
[FONT=&quot]Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng chỉ vì em quá "Simple Life"[/FONT]
[FONT=&quot]Anh đau đớn ôm mối tình lận đận[/FONT]
[FONT=&quot]Dấu trong tim hình bóng ngày nào[/FONT]
[FONT=&quot]Rồi hôm qua anh gặp lại Simple Life[/FONT]
[FONT=&quot]Quán 219 lòng anh rộn ràng[/FONT]
[FONT=&quot]Em ngôì cùng với 3 nàng[/FONT]
[FONT=&quot]Jenni, Bích Thuỷ, Bắc Bình Tiểu Thư [/FONT]
[FONT=&quot]Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi quen thuộc[/FONT]
[FONT=&quot]Nở nụ cười đốt cháy tim anh[/FONT]
(thơ tào lao)

Hôm qua về tới nhà mệt quá nhưng vì quá thương nhớ Simple Life mà không ngủ được, tim anh như chết lặng vì giọng nói tiếng cười của em.

Chẹp chẹp, anh Tùng "nhà mình" làm thơ tình hen

Đối đáp tý cho vui:

Em cứ nghĩ, yêu mình em thôi chứ
Sao bây giờ lại có nàng Simple life
Em muốn hỏi, nàng ấy là ai,
Sao có thể xen vào đôi ta chứ?

Anh ngập ngừng, trả lời ngắc ngứ
Đùa chút thôi, đừng giận nha em.
Em không giận, ừ thì không giận,
Nhưng... đây là lần cuối đó nhen.

hí hí mắc cười quá đi --=0--=0--=0
 
Hả, Tigon với Tungnguyen bữa nay làm thơ hay vậy. Sáng giờ ngồi đọc mà rưng rưng.:D

Mà chị em trong SG được ưu ái quá, thảo nào SG mưa?

Chúc cả nhà ngày mới vui nhé. Chúc các chị em luôn luôn xinh đẹp và ngày càng dễ thương hơn, các anh trong diễn đàn nhà mình thì luôn xứng đáng là những người đàn ông chân chính nhé, hihi ( không ai được là chân phụ đâu)
 
Hả, Tigon với Tungnguyen bữa nay làm thơ hay vậy. Sáng giờ ngồi đọc mà rưng rưng.:D

Mà chị em trong SG được ưu ái quá, thảo nào SG mưa?

Chúc cả nhà ngày mới vui nhé. Chúc các chị em luôn luôn xinh đẹp và ngày càng dễ thương hơn, các anh trong diễn đàn nhà mình thì luôn xứng đáng là những người đàn ông chân chính nhé, hihi ( không ai được là chân phụ đâu)

chẹp chẹp, rưng rưng thiệt hả? Tối về mà mắt k sưng là uýnh nha hi hi
 
Hôm nay có chương trình gì ở SG hong ta. bác KTGG ới ời........ lên chương trình chúc mừng các chị GPE đi nào. Anh Solomon, minhthien321, cadafi, hoangdanh..... đâu rồi.

Tungnguen_kt đang lưu lạc tại SG, nếu có chương trình thì liên hệ Tùng với nha.

Anh Solomon2211 oi, post hình offline hôm qua lên đi, để không thôi anh TungNguyen_KT thắc mắc đấy! khakhakha
P/S: Thơ của anh hay quá đó!
 
...Còn anh iêu minhthien321 của lòng Hoa, có 3 món quà mà sao tặng được 4 chị em phụ nữ đây !!! Lại chơi - ai đến trước mới có phần à. Đến phút chót, con gái nuôi của KTGG, bacbinhtieuthu đến trễ đành không có món quà nào cả. Ẹc ẹc ẹc...

Em gái BacBinhTieuThu ui, sẽ có quà riêng cho em nhé! May mắn không thuộc về em hôm qua, thì vẫn còn vé vớt này đấy (Vì hôm qua có 4 người thôi, chẳng lẽ em lại ra về không nhỉ hihihi)
 
Ngẫm nghĩ mà thương Tùng đùa dai
Yêu thầm nhớ trộm Simple_Life
Tim đâu mà Tùng yêu nhiều thế
Trả lời sao với VỢ TƯƠNG LAI???

(THÂN GỬI TÙNG NGUYỄN)
 
Ngẫm nghĩ mà thương Tùng đùa dai
Yêu thầm nhớ trộm Simple_Life
Tim đâu mà Tùng yêu nhiều thế
Trả lời sao với VỢ TƯƠNG LAI???

(THÂN GỬI TÙNG NGUYỄN)

Hôm qua quả thật rất vui
Minh Thiến (minhthien321) kể chuyện, Sờ lờ mờ (solomon) làm thơ
Còn tôi thì đứng ngẩn ngơ
Trong lòng chỉ biết có mình Simple Life


(Xin lỗi 2 anh vì khả năng khiếu thơ ca không có nên.........)
 
Còn tôi thì đứng ngẩn ngơ
Trong lòng chỉ biết có mình Simple Life

Đọc những bộc bạch của tungnguyen_kt, mình chẳng biết nói sao cả. Thôi thì:

Người phân tỏ tận tâm, tận dạ
Kẻ bên đường, biết rõ mô tê
Giá thuyền ni vẫn chưa neo
Dừng chân bến nớ keo sơn kết tình

Trong phút chốc bỗng giật mình
Đào hoa nam tử gieo tình tứ phương
Há sao đặng kẻ bên đường
Giao tâm hợp khẩu, nhất phương đồng trình
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Whow! mấy anh chị GPE nhà mình xuất khẩu thành thơ ghê quá! Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ! Nhân tài trong bụi rậm nay mới tái xuất giang hồ. Hảo hảo! hì hì
 
Hẹn gặp mọi người lúc nhá nhem
Lúc đầu Tùng bảo gặp quán kem
Thế mà hôm qua Tùng đi trễ
Mọi người chờ đợi, phố lên đèn.

Tùng Nguyễn bây giờ Tùng ở đâu
Quán Hai Mười Chín (219) đợi rất lâu
Hai mốt giờ đêm Tùng mò tới
Mắt xanh, mũi đỏ, rối cái đầu.

Thì ra Tùng chẳng biết đường đi
Đường vào Bình Triệu chẳng chịu đi
Ngược đường Tùng phóng như tên bắn
Cảnh sát phạt tiền Tùng phải chi…

(Mình tường thuật lại lý do tại sao Tùng Nguyễn đi trễ nhất trong ngày Phụ nữ - thiếu tôn trọng Chị Em Phụ Nữ quá!!!!)
 
Sáng qua thức dậy tỉnh queo
Điện thoại dòm ngó cũng chẳng reo
Nghĩ lại sao mình hiu hẩm quá
Đêm về nằm ngủ lại chèo queo
 
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Hôm qua, Hoa đi chợ tình cờ gặp bạn suhri-Khánh và được bạn Khánh thương iêu tặng cho những đóa hoa xinh đẹp ấy đó chứ. Bác KTGG í đã nhũn hết gân còn biết và nhớ gì đến ngày 20/10.

Mèn đéch ơi, có vụ này nữa sao? Không ai hú Hoa một tiếng nào cả vậy chời!!! Lại có Thầy Phước - Tè đầy Núi nữa à. Ngộ nhĩ, lặng quá sâu đến ngày 20/10 mới nổi lên nè.

Còn anh iêu minhthien321 của lòng Hoa, có 3 món quà mà sao tặng được 4 chị em phụ nữ đây !!! Lại chơi - ai đến trước mới có phần à. Đến phút chót, con gái nuôi của KTGG, bacbinhtieuthu đến trễ đành không có món quà nào cả. Ẹc ẹc ẹc

Anh trai Sờ lộn mông (Solomon2211 - Hotboy GPE) của Hoa ơi, nhận Hoa là em gái tinh thần của anh luôn nhe.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin cho hỏi đâu là anh " Tấm lụa đào " đâu là " hot boy", ai là "hot old boy" ( KTGG) còn hot man dĩ nhiên là Minh Anh biết rùi. Mấy chị kia là ai cũng phải giới thiệu chứ, Minh Anh là new nember đâu biêt ai với ai.
 
Xin cho hỏi đâu là anh " Tấm lụa đào " đâu là " hot boy", ai là "hot old boy" ( KTGG) còn hot man dĩ nhiên là Minh Anh biết rùi. Mấy chị kia là ai cũng phải giới thiệu chứ, Minh Anh là new nember đâu biêt ai với ai.

I'm too - Minh Anh à, tôi cũng như bạn thôi - Nếu được hôm nào mình cùng đi chung để biết các hot boy này xem sao. Chứ đứng ngoài cứ nhìn rồi bình luận thì chán thật. Nghe không bằng mắt thấy phải không nhỉ?

Tặng cho các bạn bài nhạc "TRỘM NHÌN NHAU" nè

Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu
Thương thâu đêm giấc mộng xanh sao
Anh có bề nào ai đón đưa em
Cuộc đời là mây trắng là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mòn
Giáng nhỏ thân quen

Hôm nay em trộm nhìn anh xem đôi tay trắng phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày
Kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu
Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh sao
Anh có bề nào ai đón ai đưa
Cuộc đời là vách núi là tường mây
Quê hương nắng cháy đêm ngày
Mà anh chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài
Không về thăm em
 
Chà, anh trai mình vẫn đẹp zai vậy nhỉ?

Bạn Tùng iu hình như trẻ hơn

Chị Ba cũng không có khác mấy (nhưng tía của chị bảo: giục mãi mà chả chịu lấy chồng)

Bác Già Gân: Vẫn dẻo dai như hồi bữa (cái này là đoán từa lưa nha he he)
 
một năm đã qua up
chúc mừng chị em đi
 
(húc Mừng Một Nữa Cua Thế Giới!

(húc Toàn Thể Chị Em Trên Diễn Đàn Dồi Dào Hạnh Phúc, Niềm Vui & Sức Khỏe!
 
Chúc mừng ngày chị em phụ nữ

[video=youtube;BdCpASsqPuk]http://www.youtube.com/watch?v=BdCpASsqPuk[/video]


-Tuy mai mới là ngày phụ nữ nhưng cứ chúc mừng trước chị e nhé

thay cho lời muốn nói





[video=youtube;HbrQ5Ck_xWs]http://www.youtube.com/watch?v=HbrQ5Ck_xWs[/video]


-Gừi tặng chị em chưa có gia đình......."Là con gái thật tuyệt-Gia Cát Trọng Lý" --=0--=0

[video=youtube;-XYzW-ivbig]http://www.youtube.com/watch?v=-XYzW-ivbig[/video]

-Gừi tặng chị em có gia đình......."Bà Xã Tui Number One - Khang Huy --=0--=0

[video=youtube;Cu28rpjCDQM]http://www.youtube.com/watch?v=Cu28rpjCDQM[/video]
 
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!!!

Chúc các chị em trong diễn đàn GPE sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp!
 
Chúc toàn thể chị em trong diễn đàn vui vẻ, trẻ trung, chăm sóc chồng con thật tốt.
BÀI THƠ VUI NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (sưu tầm)

Một ngày làm vợ
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát

Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì anh pha

Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem

Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung rung đọc báo
Anh tay nấu tay xào

Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm

Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò

Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét "vào rồi"

Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc toàn thể các bà, các mẹ, các chị, các bạn nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam nhiều sức khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chúc cho 363 ngày còn lại đều là ngày 20/10 (Trừ ngày 8.3)
 
Nhân ngày "cơ quan" quan trọng nhất của chị em được khỏi tạo, xin chúc mừng toàn thể chị em luôn trẻ đẹp và cùng cơ quan đó luôn mang lại hạnh phúc, sung sướng cho một nửa thế giới còn lại!}}}}}--=0
 

Một chút nắng, một chút mưa
Một chút dại, một chút khờ - thế thôi
Con gái - cái nợ nần ơi
Ngắn - sao cũng được, dài - rồi cũng xong
Ở nhà mẹ nhớ, cha mong
Ra đường thiên hạ ngóng trông theo đường
Bùa mê thuốc lú người thương
Đôi con mắt liếc thất thường lắm cơ​

***​

Một chút mộng, một chút mơ
Một chút dại, một chút khờ - thế thôi
Con gái tóm cổ thằng tôi
Đi tàu bay giấy khứ hồi Lăng Ông
Quẻ gieo - nợ có, duyên không
Khổ thân tôi bởi sang sông lụy đò
Thò tay mà ngắt cọng ngò
Ngò xanh chẳng tiếc, tiếc cho nụ cười
Bán buôn một vốn bốn lời
Phải tay con gái - bay hơi cái vèo...​

(Trần Đình Thọ - Bút nhóm "Vòm Me Xanh")

Xin phép tác giả được đăng lên đây cho mọi người cùng thưởng thức.
Bài này đọc trên "Mực tím" từ hồi còn học phổ thông, không biết còn nhớ chính xác không nữa.

Chúc mừng các mẹ, các cô, các chị, và các bạn nữ nhân ngày đặc biệt này 20102010
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom