Tây Du_Offline về miền tây nhân dịp 30/4 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Kỷ niệm ngày 30/04 lịch sử và quốc tế lao động 1/5
Được sự ủng hộ nhiệt tình, đông đảo của các thành viên gạo cội của GPE.
Được sự cho phép của BQT GPE.
Hiện tại Mod Ca_dafi đang công tác về vùng sâu vùng xa nên không online post bài được nên tôi xin phép BQT được post bài ở đây kính mời tất cả các anh chị thành viên GPE tham gia chương trình offline về miền tây ngày 30/04

- Thời gian đi và về, địa điểm đến nhờ các anh chị thống nhất dùm
- Phương tiện: Các anh chị yên tâm, đi bằng xe du lịch chất lượng cao. anh Solomon2211, anh VuNgoc, anh Doreamon sẽ hưởng ứng.//**/
- Các chi phí liên quan (HTX). Ưu tiên giảm giá từ 50% đến 100% nếu chứng minh được mình là nữ. (cái này là ý kiến của thầy ThuNghi)

Rất mong các cô chú, anh chị hưởng ứng tham gia.
 
Phải chi các anh Solomon2211, anh VuNgoc, anh Doreamon ủng hộ chuyện xe cộ cho vấn đề Tây du này thì trên cả tuyệt vời. Nhân tiện Tây du này mình thăm cầu Rạch Miễu, và nhất là ghé thăm quê hương của DiepTrucGiang. Chị Điệp nói sẽ cố gắng cover.
Mong rằng các đại gia ủng hộ.
 
Phải chi các anh Solomon2211, anh VuNgoc, anh Doreamon ủng hộ chuyện xe cộ cho vấn đề Tây du này thì trên cả tuyệt vời. Nhân tiện Tây du này mình thăm cầu Rạch Miễu, và nhất là ghé thăm quê hương của DiepTrucGiang. Chị Điệp nói sẽ cố gắng cover.
Mong rằng các đại gia ủng hộ.

Kế hoạch riêng là Thứ năm và Thứ 6 mình đi với gia đình rồi. Không biết có kẹt thứ bảy không. Nếu có kế hoạch thì mình mới biết có thể sắp xếp được không. Còn nếu mình đi, thì chuyện xe cộ thì vô tư đi - Có bao nhiêu xài bấy nhiêu!
 
Có vụ Tây du này nữa hém ^^!
Mà hôm đó chứng minh được là "Nữ" thì seo hẹ tungnguyen_kt . ^^
 
Phải chi các anh Solomon2211, anh VuNgoc, anh Doreamon ủng hộ chuyện xe cộ cho vấn đề Tây du này thì trên cả tuyệt vời. Nhân tiện Tây du này mình thăm cầu Rạch Miễu, và nhất là ghé thăm quê hương của DiepTrucGiang. Chị Điệp nói sẽ cố gắng cover.
Mong rằng các đại gia ủng hộ.

Chào các bạn !
Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 thân mời các bạn đến tham quan quê hương Đồng Khởi Bến Tre và cầu Rạch Miễu . Ngày 1/5 mình mới được nghỉ cho nên các bạn sắp xếp sao cho chiều ngày 30/4 tới được Bến Tre .
Rất vui được đón tiếp các bạn .:clapping::clap2:
 
Có vụ Tây du này nữa hém ^^!
Mà hôm đó chứng minh được là "Nữ" thì seo hẹ tungnguyen_kt . ^^
Anh Minh xem đoạn trích này nè
Ưu tiên giảm giá từ 50% đến 100% nếu chứng minh được mình là nữ. (cái này là ý kiến của thầy ThuNghi)

Nhưng có phải là nữ hay không thì còn phải đợi anh ThuNghi
Có những lúc chỉ cần 1 cái nhìn hay mạnh hơn là chỉ cái chạm nhẹ (khèo) là biết ngay mà. Đâu có sâu sắc lắm đâu!

Đừng nói là anh Minh cũng tham gia chứng minh nha --=0
 
Các bác cho lịch du hý để khi nào tôi vào còn biết mà khám phá.
 
Lễ 30/4 và 1/5 này có ai nhã ý mời đi đâu chơi không ?

Chời ơi chời, mãi đến nay sao im hơi vắng lặng thế.
Không rõ có ai nhã ý mời mình đi đâu chơi trong các ngày lễ lớn không đây.

Không thấy Thầy anhtuan1066 đứng ra chủ trì có ngõ lời mời anh em ghé lên Biên Hòa để thưởng thức nem, bưởi gì hết vậy ? Tối ngày cứ ăn ngủ trên GPE hoài sao chời. Hết một Thầy ở nhà chuyên dịch kinh sách, giờ đến phiên Thầy nữa sao ? Ẹc ẹc

Còn chương trình Tây Du_Offline về miền Tây nhân dịp 30/4 cũng không có ai ủng hộ vậy hết kìa.

Kế hoạch sao có ai đi về miền Tây 1 chuyến ngao du để thăm Thầy Long cùng các thành viên miền Tây không ?

Hỏng thấy ai có ngõ ý gì cả, buồn quá.
 
Chào các bạn !
Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 thân mời các bạn đến tham quan quê hương Đồng Khởi Bến Tre và cầu Rạch Miễu . Ngày 1/5 mình mới được nghỉ cho nên các bạn sắp xếp sao cho chiều ngày 30/4 tới được Bến Tre .
Rất vui được đón tiếp các bạn .:clapping::clap2:

Chúng ta lại tiếp tục uống rượu bằng chén hở em?@$@!^%@$@!^%
 
Hỏng biết ở Bến Tre có các bác Củ Sâm không nửa để uống và có cơ hội cho bác Già Gân trổ tài nói tiếng Tây.
 
Em đặt 2 ghế đi cùng với mọi người. .Lâu lắm rồi chưa gặp mọi người,ba, bố, tía;
chưa gặp anh iu, anh iu iu, anh thương, anh thương thương, anh nhớ, anh nhớ nhớ........Em mong gặp cả nhà lắm ạ.

@bố: con xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của bố. Thương bố nhiều!!!.
 
Có những lúc chỉ cần 1 cái nhìn hay mạnh hơn là chỉ cái chạm nhẹ (khèo) là biết ngay mà. Đâu có sâu sắc lắm đâu!

thế là đủ chết con gái nhà lạnh rồi,
hình như diễn đàn này không ưu tiên nữ .... thì phải, thế mới chơi khó thế này,
 
thế là đủ chết con gái nhà lạnh rồi,
hình như diễn đàn này không ưu tiên nữ .... thì phải, thế mới chơi khó thế này,
Chỉ là cảm giác "hình như" của bạn mà thôi! Cho nên nó rất mơ hồ và khó hiểu! Thế bạn có tham gia offline kỳ này không đấy!
 
fidaicacadafi hình như có liên quan gì với nhau í hỉ...

@Jenni: Xuống núi rồi hở con gái. Mà sao lại đặt đến những 2 ghế thế? Chẳng lẽ kỳ này con to bằng chị hai của con ở ngoài Hà nội rồi à?
 
Có những lúc chỉ cần 1 cái nhìn hay mạnh hơn là chỉ cái chạm nhẹ (khèo) là biết ngay mà. Đâu có sâu sắc lắm đâu!
Ấy chết bác lại chơi khăm phụ nữ chúng em. Lỡ mà có chị em nào điện giật tê người như trời trồng thì sao họ còn tham gia chuyến đi được nữa.
 
Anh Đohuuthuc, ThuNgi, VuNgoc, Doremon, thephi99, Solomon, Tiger, ca_dafi và các chị nữ page mình đâu rùi nhỉ sao thấy im ru vậy ? |||||
Sẵn dịp được nghĩ lễ các bác ở xa cũng có dịp tham gia mà nhanh tay hưởng ứng nhé .
Yeudoi ơi , hãy tham gia nhé ! &&&%$R
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Đohuuthuc, ThuNgi, VuNgoc, Doremon, thephi99, Solomon, Tiger, ca_dafi và các chị nữ page mình đâu rùi nhỉ sao thấy im ru vậy ? |||||
Sẵn dịp được nghĩ lễ các bác ở xa cũng có dịp tham gia mà nhanh tay hưởng ứng nhé .
Yeudoi ơi , hãy tham gia nhé ! &&&%$R

Xin cảm ơn em, nhưng dạo này bạn thằng cu ti ở nhà rồi nên không đi đâu được.Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
 
@Jenni: Xuống núi rồi hở con gái. Mà sao lại đặt đến những 2 ghế thế? Chẳng lẽ kỳ này con to bằng chị hai của con ở ngoài Hà nội rồi à?

Dạ xuống rồi. 2 ghế là 2 người đó. He he...

Anh chị ơi, kế hoạch xuống đó như nào?. Mình có ở lại đêm không hay sáng đi chiều về?. Nếu anh solomon, anh vungoc và anh doremon không đi thì mình đi bằng gì?. Giá xe đò từ SG đi Bến Tre là bao nhiêu?. Thời gian đi từ SG đến Bến Tre là bao nhiêu?. Đi bằng xe máy có được không?. (Nhưng nếu đi xe máy chắc em phải tuyển tài xế. Hic, hôm bữa nghe tía ở Vũng Tàu, chạy xe máy xuống đó, về đến nhà cái mặt giống như là Chung Vô Diệm vậy đó, mà còn hổng gặp được tía ở VT nữa mới ác. Hic hic....).
 
Nghe xôm quá đi. ác iem ủng hộ trước 10 lít bầu đá trước cái đã, sẽ cố gắng sắp xếp đi với cả nhà.
Nghe cái vụ uống rượu bằng chén là thấy khoái rồi keke
 
Cuối cùng mình phải xin lỗi vì không sắp xếp tham gia chuyến này được rồi. Xin hẹn lại dịp khác vậy. Chúc mọi người vui vẻ!
 
Dù không đi được nhưng cũng xin góp ý bàn bạc một tí nhé.
Về phần các bác Vungoc, doreamon, solomon2211 thì mọi người đều biết rồi, đây là dịp ít có trong năm phải để mọi người vui vẻ cùng gia đình 2 bên nội ngoại... (he he, em cũng thế mà :D)

Do vậy kế hoạch đi nếu có chỉ có thể được thực hiện bởi nhũng người độc thân (hoặc) ham vui.
Đi lại: Nếu đi có thể đi bằng phương tiện là xe máy vì không quá xa: 70Km từ TPHCM tới Mỹ Tho. Từ Mỹ Tho qua cầu Rạch Miễu về TX Bến Tre chỉ 10Km nữa thôi. Nếu đi nên đi sớm vì bà con về quê dịp này cũng rất nhiều, xe đông, nguy cơ kẹt cầu rất cao.
Thời gian: nên ở lại một buổi để nhậu cho thoải mái tham gia được các "tua" ngắn của Bến Tre và thưởng thức được hương vị của rượu Phú Lễ.
Nơi ở: Cái này em không rành nhưng theo em nghĩ rằng nhà trọ ở Bến Tre không phải là không có. Sẽ không tốn quá nhiều tiền cho chổ trọ.
Tổ chức: Chỉ cần hẹn gặp nhau một buổi là có thể đi được ngay, 1, 2 bộ quần áo quăng vào balô là có thể lên đường được rồi.
Hậu cần: Theo em nghĩ chỉ cần chị Điệp đứng ra tìm chổ ăn nhậu hợp lý (một địa điểm câu cá hoặc là ....) và một chô trọ đặt trước là có thể yên tâm cho mọi người rồi.

Chi phí dự toán: 300K tiền ăn nhậu, 100K tiền trọ, 50K tiền xăng. Chi phí không cần tập hợp chỉ cần anh em tự túc với nhau là được.

Điểm danh lại xem có ai đi được đi nào: Tungnguyenkt và ???, hoangaccounting và ???, Jenni và ???, vậy là 6 người, đủ 3 xe rồi. Còn ai nữa không? anh Ca_dafi? fidaica? Minh còm? Tiger2774 (anh này thi chắc là không rồi :D )?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo như lời của anh Bình gợi ý thì chính xác rồi, các bạn đến Bến Tre có thể đi bằng xe máy cho vui, đường đi rất dễ đi. Còn về chỗ nghĩ thì có thể ở nhà Điệp hay ở khách sạn cũng được tùy các bạn chọn thôi . Chổ nghỉ KS ở Bến Tre rất cheap vừa thoáng mát và lịch sự ngay trung tâm thị xã (Hồ Trúc Giang) . Các bạn hãy đến Bến Tre chiều 30/4 và chiều ngày 1/5 về như vậy sẽ khỏe hơn đi về trong ngày .
Các bạn hãy tham gia nhé !%#^#$
 
Xin lỗi dieptrucgiang, chắc dịp này mình không tham dự được rồi. Ngại đi xa do mắt yếu tay run và phần chỗ lạ sợ tối ngủ không được. Mất công phải đi lòng vòng như người bị bệnh mộng du.

Chúc mọi người họp mặt vui vẻ
Và nếu cần thì một ngày đó đẹp trời thì mình về "mình ên" thăm quê hương Đồng Khởi. Mất cỡ đi đông lắm. Khà khà khà
 
Nghe xôm quá đi. ác iem ủng hộ trước 10 lít bầu đá trước cái đã, sẽ cố gắng sắp xếp đi với cả nhà.
Nghe cái vụ uống rượu bằng chén là thấy khoái rồi keke

Xin cám ơn bác trước. Ngoài bác Hoàng ra thì không rõ còn có những vị nào ủng hộ cho chuyến ngao du này chăng ?
+ Thầy BNTT ủng hộ được mấy thùng chứa nước khoảng 500 lít hoặc 1000 lít để làm quà tặng cho vùng quê Đồng Khởi được không ?
+ Chị Handung107, chắc chuyến này chị ủng hộ 1 triệu hơn hẳn chuyến đi Vũng Tàu thì phải ?
+ Còn các Thầy ptm0412, Overac,yeudoi,.... thì sao ? Chút đỉnh để gọi là món quà tình nghĩa.
 
30/4 này về Vĩnh Long rồi. Cũng đi bằng xe gắn máy. Ai có đến Vĩnh Long mấy ngày lễ đó thì alô cho XUân Thắm. Mà " mất gốc" lâu rồi nên không biết Vĩnh Long có thể đi những đâu, chỉ nghe ngừoi ta hay đi du lịch vườn
 
Tình hình rất là tình hình.

Tình hình là 30-4 và 1-5 phải đi kiểm tra và bảo trì hệ thống điện trung thế ở nhà máy POMINA nên ko đi được rồi.

Nhờ solomon2211 hun dieptruccgiang dùm nhiều cái nếu ông có tham gia chuyến đi này.

Thanks.
 
30/4 này về Vĩnh Long rồi. Cũng đi bằng xe gắn máy. Ai có đến Vĩnh Long mấy ngày lễ đó thì alô cho XUân Thắm. Mà " mất gốc" lâu rồi nên không biết Vĩnh Long có thể đi những đâu, chỉ nghe ngừoi ta hay đi du lịch vườn
Mình cũng rất muốn tây du, mà không BT thì cố gắng Vĩnh Long vậy. Có 1 vài người bạn học chung ở Vĩnh Long.
Nếu đi đò qua vườn, sẽ tham quan vườn của ông sáu quốc tế (lâu quá sợ nhầm). Vào đây được uống rượu seri.
Vĩnh Long có món các Cóc kho, ăn với xoài thái nhuyễn, khá ngon.
Còn buổi chiều thì ghé quán gì, trên đường qua Cổ Chiên, ăn cua đinh, rất tuyệt.
Tối về, hát KaraOke, hát xong ra chợ đêm Vĩnh Long, ăn cháo trắng với đủ thư dưa mắm. Và ngắm các giai nhân. Còn chưa kể ở VL có món lẩu Thác lác, cho 1 miếng cá tự quết và bỏ vào thêm trứng vịt lộn, uống rượu seri là "bá cháy".
Ôi cuộc đời không gì sướng hơn.
 
Mình cũng rất muốn tây du, mà không BT thì cố gắng Vĩnh Long vậy. Có 1 vài người bạn học chung ở Vĩnh Long.
Nếu đi đò qua vườn, sẽ tham quan vườn của ông sáu quốc tế (lâu quá sợ nhầm). Vào đây được uống rượu seri.
Vĩnh Long có món các Cóc kho, ăn với xoài thái nhuyễn, khá ngon.
Còn buổi chiều thì ghé quán gì, trên đường qua Cổ Chiên, ăn cua đinh, rất tuyệt.
Tối về, hát KaraOke, hát xong ra chợ đêm Vĩnh Long, ăn cháo trắng với đủ thư dưa mắm. Và ngắm các giai nhân. Còn chưa kể ở VL có món lẩu Thác lác, cho 1 miếng cá tự quết và bỏ vào thêm trứng vịt lộn, uống rượu seri là "bá cháy".
Ôi cuộc đời không gì sướng hơn.
Anh Thunghi này tiếp thị rất hay, đọc xong phát thèm. Tiếc là em không đi được vì đã đăng ký đi Bình thuận với bạn rồi. Hôm 4 tháng 03 âm lịch, em có về Bến Tre co đi qua cầu Rạch Miễu, cầu đẹp lắm anh àh, đẹp hơn cầu Mỹ Thuận luôn.
 
OverAC đã viết:
Chi phí dự toán: 300K tiền ăn nhậu, 100K tiền trọ, 50K tiền xăng. Chi phí không cần tập hợp chỉ cần anh em tự túc với nhau là được.

Hic, xuống BT mà tốn 300K tiền ăn nhậu????.@$@!^%. Tổng cộng chi phí đi chơi 30/4 là gần nữa chai. Hu hu....Kiểu này chắc ở nhà nằm ngủ!!!!.--=--

@doremon: Hu hu....lâu rồi hổng gặp, quên em iu của anh rùi. Ghét quá đi!!!:=\+

P/s: Nhưng nếu em đi được chắc phải nhờ 2 anh chở. Hổng dám lái xe đi đường xa.-\\/. Em đi với một em chân dài nữa. %#^#$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
-\\/. Em đi với một em chân dài nữa. %#^#$


Chẹp chẹp Bác VuNgoc ơi tranh thu nha đừng để như lần trước rồi trách tungnguyen_kt nữa nha.

Vậy mình thông nhất là chiều 30/4 bắt đầu khởi hành về miền tây cho tới ngày mùng 2 về. Anh chị nào có ý kiến vui lòng giơ tay phát biểu :clapping:
Kính nhờ thầy ThuNghi và phụ Kế Toán Già Gân cập nhật danh sách tham gia chuyến đi dùm.
Lưu ý: Anh chị tham gia vui lòng cho biết người đi cùng để tiện sắp xếp xe (Nhớ ghi chú là Nam ỏ Nữ nữa để thầy ThuNghi còn lên phương án kiểm tra), kỳ này có sư phụ Kế Toán Già Gân đi nữa nên góp ý với thầy ThuNghi là nên tận dụng và phát huy lợi thế kinh nghiệm của sư phụ KTGG trong việc kiểm chứng ai là nữ để được nhận ưu đãi và quà tặng hấp dẫn của thầy Thu Nghi.

Danh sách gần như chính thức tham gia cho tới thời điểm này

1. Sư phụ Kế Toán Già Gân
2. Thầy ThuNghi
3. Mr. VuNgoc
4. Chị Jenni (yêu dấu) & ẻm chân dài
5. hoangaccounting & bạn gái
6. tungnguyen_kt & cô gái bến tre
7. Chị Xuantham
8. Tiger2774 & chị Dieptrucgiang
9. Chị Honggam & ......... (ông xã)
10. Ca_dafi & fidaica
......................................
Danh sách còn tiếp tục cập nhật, kính mời các anh chị chưa có tên vui lòng đăng ký tham dự để buổi offline thêm phần vui vẻ, đầm ấm.

To: anh BNTT, OverAC, chị Handung107, ptm0412, yeudoi....

+ Thầy BNTT ủng hộ được mấy thùng chứa nước khoảng 500 lít hoặc 1000 lít để làm quà tặng cho vùng quê Đồng Khởi được không ?
+ Chị Handung107, chắc chuyến này chị ủng hộ 1 triệu hơn hẳn chuyến đi Vũng Tàu thì phải ?
+ Còn các Thầy ptm0412, Overac,yeudoi,.... thì sao ? Chút đỉnh để gọi là món quà tình nghĩa.

Cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ cho offline tây du
Vì chuyến đi offline tốt đẹp Kính nhờ Sư phụ Kế Toán Già Gân nhận dùm.
 
Mình cũng rất muốn tây du, mà không BT thì cố gắng Vĩnh Long vậy. Có 1 vài người bạn học chung ở Vĩnh Long.
Nếu đi đò qua vườn, sẽ tham quan vườn của ông sáu quốc tế (lâu quá sợ nhầm). Vào đây được uống rượu seri.
Vĩnh Long có món các Cóc kho, ăn với xoài thái nhuyễn, khá ngon.
Còn buổi chiều thì ghé quán gì, trên đường qua Cổ Chiên, ăn cua đinh, rất tuyệt.
Tối về, hát KaraOke, hát xong ra chợ đêm Vĩnh Long, ăn cháo trắng với đủ thư dưa mắm. Và ngắm các giai nhân. (Có vụ này thì phải đi thôi, kẻo không bữa sau nhìn hình lại tiếc rồi chẹp chẹp hoài@$@!^%) Còn chưa kể ở VL có món lẩu Thác lác, cho 1 miếng cá tự quết và bỏ vào thêm trứng vịt lộn, uống rượu seri là "bá cháy".
Ôi cuộc đời không gì sướng hơn.

Hic, xuống BT mà tốn 300K tiền ăn nhậu????.@$@!^%. Tổng cộng chi phí đi chơi 30/4 là gần nữa chai. Hu hu....Kiểu này chắc ở nhà nằm ngủ!!!!.--=--

@doremon: Hu hu....lâu rồi hổng gặp, quên em iu của anh rùi. Ghét quá đi!!!:=\+

P/s: Nhưng nếu em đi được chắc phải nhờ 2 anh chở. Hổng dám lái xe đi đường xa.-\\/. Em đi với một em chân dài nữa. <<-- (để em này cho anh chở cho)@$@!^% %#^#$

Các bác ơi, tham gia cho vui nhé!
 
Thế giới này có nhiều bất ngờ !
Hẹn gặp các sư huynh !
Khi nào về bến tre nhắn tin cho em nhe Anh Trí (KTGG).lúc này em ít tham gia Dđ nên thông tin còn chậm chạp lắm .
Thân
 
Hic, xuống BT mà tốn 300K tiền ăn nhậu????.@$@!^%. Tổng cộng chi phí đi chơi 30/4 là gần nữa chai. Hu hu....Kiểu này chắc ở nhà nằm ngủ!!!!.--=--

@doremon: Hu hu....lâu rồi hổng gặp, quên em iu của anh rùi. Ghét quá đi!!!:=\+

P/s: Nhưng nếu em đi được chắc phải nhờ 2 anh chở. Hổng dám lái xe đi đường xa.-\\/. Em đi với một em chân dài nữa. %#^#$

Nghe hấp dẫn quá, kỳ này nhất định phải tham gia cùng, nhưng xem danh sách tới giờ này không thấy có ai còn chỗ trống cho tiểu mụi này đi cùng với.
Nhờ mấy sư huynh bổ sung em vào danh sách với.
Chị Jenni ơi, thân là phận nữ nhi với lại cũng lần đầu tham dự nên mọi sự trông nhờ vào chị.
Cảm ơn,
 
Vậy mình thông nhất là chiều 30/4 bắt đầu khởi hành về miền tây cho tới ngày mùng 2 về.

Em kính xin đính chính lại chương trình đi : Khởi hành tại Tp. HCM lúc 14h00 chiều 30/4 và chiều 1/5 trở về TP.HCM.
Địa điểm xuất phát : Tập trung tại nhà của mình. (Chắc khỏi ghi số nhà, đa số Quý Thầy/cô và anh chị cũng biết)

Do mấy thuở chúng ta có thời gian nghỉ nên cần tranh thủ dành chút thời gian để còn đi thăm Quý Thầy/cô cùng anh chị tại TP. HCM
Nhân topic này, em cũng kính mời Quý Thầy/cô cùng anh chị dành chút thời gian ghé thăm Thầy ptm0412 tại địa chỉ : 799/1/16 Đường Phan Văn Trị - P/7 Quận Gò Vấp.

Lý do họp mặt :

+ Mừng con gái út của Thầy ptm0412 vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại Học Ngành tài chính kế toán. Mừng cháu tiếp nối sự nghiệp của bố và cũng sẽ là thành viên tương lai của GPE.
+Họp mặt sẻ chia kinh nghiệm thực tiễn việc ứng dụng Pivot table để lập các báo cáo tài chính và nhiều tuyệt chiêu khác

01022009843.jpg

To : Jenni

Hic, xuống BT mà tốn 300K tiền ăn nhậu????.. Tổng cộng chi phí đi chơi 30/4 là gần nữa chai. Hu hu....Kiểu này chắc ở nhà nằm ngủ!!!!.
Con cứ đi, ưu tiên các bạn nữ miễn phí, mọi việc có gì thì có ba BNTTvà tía Mr. Okerbab ở sau hỗ trợ cho con.

Tóm lại, sẽ có 2 chương trình
+ Tây du tại Bến Tre (chiều 30/4 đến 1/5)
+ Ngày 02/5 sẽ họp mặt tại nhà Thầy ptm0412 lúc 10giờ sáng

Kính mong Quý Thầy/Cô cùng anh chị em hưởng ứng tham gia đông đủ.

TB : Rất mong các thành viên sau đây cũng có mặt :
Chị Honggam & ......... (ông xã), Little monkey,tulady, Gold99, SoiBien,...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhờ mấy sư huynh bổ sung em vào danh sách với.
Chị Jenni ơi, thân là phận nữ nhi với lại cũng lần đầu tham dự nên mọi sự trông nhờ vào chị.
Chị Jenni không trông chờ được đâu (vì ở xa quá mà!). ca_dafi trông giúp được hôn! %#^#$

Xin phép bổ sung kimchi gentle vào danh sách nhé!
 
To: All,

Mấy cái vụ này sao nghe mà thèm quá. Từ ngày "xuống tóc" thì chẳng tham gia được gì ! Buồn!
Thôi xin chúc anh chị em một chuyến đi vui vẻ.

LVD
 
Chị Jenni không trông chờ được đâu (vì ở xa quá mà!). ca_dafi trông giúp được hôn! %#^#$

Xin phép bổ sung kimchi gentle vào danh sách nhé!

Chân thành cảm ơn sự quan tâm, tấm lòng luôn luôn vì nữ nhi của anh Ca_dafi, xin phép được nợ ở anh Ca_dafi tấm lòng này dzậy. Nếu có duyên gặp nhau ở chuyên đi này em hứa sẽ đáp tạ tấm chân tình của anh.
Còn về phần này dù sao đi nữa chuyến đi cũng có một quãng đường khá xa, đường về miền tây thì đầy cạm bẫy phần nữ nhi liễu yếu đào tơ lần đầu tiên rời chốn đô thành đên hỏng dám cùng Hoàng tử tây du được đành kính nhờ chị Jenni quan tâm chăm sóc cho dzậy.

Kính mời anh chị em chưa đăng ký tham gia nhanh chân lẹ tay đăng ký để dịp này tiểu muội có dịp được diện kiến các bậc tiền bối, các cao thủ GPE, cả những chàng Hoàng tử và những bóng hồng GPE nữa.
 
To: All,
Mấy cái vụ này sao nghe mà thèm quá. Từ ngày "xuống tóc" thì chẳng tham gia được gì ! Buồn!
Thôi xin chúc anh chị em một chuyến đi vui vẻ.
LVD

Sư huynh xuống tóc hồi nào mà muội không rõ. Nghe nói sư huynh dạo này làm ăn cùng huynh gân tại Lăng Ông Bà Chiểu cũng khắm khá lắm mà. Muội cũng nghe huynh gân cũng xuống tóc nữa chời ơi. Đây có phải là model của gia đình GPE chăng ?

Nghe các sư huynh, sư tỉ bàn việc đi Tây du thấy hấp dẫn quá.
Nhưng muội chỉ mong đợi đến ngày 2/5 cơ, vì ngày ấy muội muốn biết mặt các đại sư huynh và sư tỉ, nhất là tam vị sư huynh ptm0412, BNTT, ThuNghi. Vì nghe danh đã lâu mà vẫn chưa diện kiến dung nhan mỹ miều của tam sư huynh.
Muội đã từng ấp ủ và mong ước không biết dịp nào để gặp mặt sư tỉ Handung107 nữa đây.
Và nhân dịp này, không biết sư huynh OverAC có sắp xếp thời gian đến họp mặt để muội chúc mừng chung vui cùng gia đình sư huynh không ? Lẹ nhỉ, mới đây cũng gần tròn đầy tháng của cháu. (02/04/2009 - 02/05/09)
Còn Bác Sa của muội thì sao rồi. Không rõ bác Sa có chương trình gì hay không ? Sao bác im hợi lặng tiếng thế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật tiếc quá. Do em đã đặt cọc một chuyến đi với cty rồi nên không tham gia cùng với mọi người được, đành hẹn dịp khác vậy.

Nhờ anh Vũ Ngọc, Anh Kiệt, Anh Thunghi và Bạn Tùng Nguyễn ..chăm sóc dùm cho các chị em nha, đường xa đi cũng hơi mệt và nguy hiểm.

Chúc mọi người đi chơi vui vẻ và bình an.
 
Ô hay, sao vui thế. Không ngờ Quý Thầy cô của gia đình GPE cũng có những chương trình offline tuyệt thế.
Thùy An sẽ tranh thủ bỏ bán chuối để về chung vui với đoàn.

Trò cũng mong qua dịp offline này để trực tiếp gặp Quý Thầy/Cô cùng anh chị để nói lời cám ơn thời gian qua đã dạy cho Thùy An.
Nhìn ảnh thấy Quý Thầy/Cô nào cũng trẻ, đẹp trai và xinh gái cả. Tiếc cho tuổi thanh xuân đã qua của Thùy An. Ước gì có phép tiên nào của GPE để touche lại cho da mặt của học trò được mặt hoa da phấn như chị sweet_girl không nhỉ.

Thương nhớ Quý Thầy Cô

Thùy An
 
Thật sự rất tiếc, sức người có hạn. Kế hoạch đi với gia đình nhân dịp 30/4 đã được lên từ lâu, nên không thể nào tham dự được. Phải chi có phép phân thân thì mình sẽ hỗ trợ hết mình.

Nhân đây, cũng xin giới thiệu một vài di tích ở Bến Tre cho các anh chị em đi offline kỳ này tham quan.

1. Cồn Phụng, quê hương đạo Dừa, có nhiều đặc điểm kỳ thú trên một cồn cát rộng 28ha, nổi trên sông Tiền.
2. Cồn Quy, rộng 65ha, ở huyện Châu Thành. Có nhiều trái cây ngon và tôm cá.
3. Cồn Ốc, một nơi hấp dẫn ở huyện Giồng Trôm
4. Cồn Tiên, nơi tắm mát và nghỉ dưỡng của huyện Châu Thành.
5. Sân chim Vàm Hồ, nơi hội tụ sinh sống của loài cò vạc ở huyện Ba Tri.
6. Vườn cây ăn trái Cái Mơn ở huyện Chợ Lách

Chúc quý anh chị cô bác đi offline vui vẻ, không quên tường thuật bằng hình ảnh sau khi về nhé!
 
Thật sự rất tiếc, sức người có hạn. Kế hoạch đi với gia đình nhân dịp 30/4 đã được lên từ lâu, nên không thể nào tham dự được. Phải chi có phép phân thân thì mình sẽ hỗ trợ hết mình.

Nhân đây, cũng xin giới thiệu một vài di tích ở Bến Tre cho các anh chị em đi offline kỳ này tham quan.

1. Cồn Phụng, quê hương đạo Dừa, có nhiều đặc điểm kỳ thú trên một cồn cát rộng 28ha, nổi trên sông Tiền.
2. Cồn Quy, rộng 65ha, ở huyện Châu Thành. Có nhiều trái cây ngon và tôm cá.
3. Cồn Ốc, một nơi hấp dẫn ở huyện Giồng Trôm
4. Cồn Tiên, nơi tắm mát và nghỉ dưỡng của huyện Châu Thành.
5. Sân chim Vàm Hồ, nơi hội tụ sinh sống của loài cò vạc ở huyện Ba Tri.
6. Vườn cây ăn trái Cái Mơn ở huyện Chợ Lách

Chúc quý anh chị cô bác đi offline vui vẻ, không quên tường thuật bằng hình ảnh sau khi về nhé!

Rất thông cảm cho anh và ghi nhận tình cảm này của anh. Em cũng dzậy nhưng lần này tranh thủ đi miền tây xong là phải mua vé bay ngay về miền trung thân yêu liền.

Chúc anh có những ngày nghỉ lễ bên gia đình được vui vẻ, hạnh phúc.
 
Sao ở đây rôm rả thế? Ước gì em mọc thêm đôi cánh bay vào đi off cùng mọi người. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
 
Chương trình offline TP.HCM - Bến Tre như sau:
- 14 giờ tập trung xuất phát tại TP.HCM
- Đến Mỹ Tho tham quan cầu Rạch Miễu
- Đến Bến Tre tập trung tại KS công Đoàn (Hồ Trúc Giang) nhận phòng
- 18 tham gia chương trình ẩm thực buổi tối - khuya (sẽ có chi tiết sau)
- Sáng 1/5 buổi sáng ăn sáng + caffe khu vực HTG
- Tham quan khu du lich sinh thái Lan Dương (chèo thuyền, câu cá, thưởng thức các món ăn đặc sản nam bộ)
* Chương trình dư tính như thế, sẽ có vài chi tiết và thời gian thay đổi tùy theo sự thống nhất của đoàn .
@ Anh ThuNghi: Anh giúp thống kê danh sách tham dự nhé .
@All: các bạn hãy tham gia nhé !
 
Chương trình offline TP.HCM - Bến Tre như sau:
- 14 giờ tập trung xuất phát tại TP.HCM
- Đến Mỹ Tho tham quan cầu Rạch Miễu
- Đến Bến Tre tập trung tại KS công Đoàn (Hồ Trúc Giang) nhận phòng
- 18 tham gia chương trình ẩm thực buổi tối - khuya (sẽ có chi tiết sau)
- Sáng 1/5 buổi sáng ăn sáng + caffe khu vực HTG
- Tham quan khu du lich sinh thái Lan Dương (chèo thuyền, câu cá, thưởng thức các món ăn đặc sản nam bộ)
* Chương trình dư tính như thế, sẽ có vài chi tiết và thời gian thay đổi tùy theo sự thống nhất của đoàn .
@ Anh ThuNghi: Anh giúp thống kê danh sách tham dự nhé .
@All: các bạn hãy tham gia nhé !


Xin hỏi chương trình có dành thời gian ghé bến Ninh Kiều không, nghe danh lâu rồi nhưng chưa có dịp ghé.
"Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
..................................."
Tính đi 1 lần cho biết để còn viết tiếp câu sau. khà khà......
 
Nhờ dieptrucgiang đặt riêng cho bố và Thầy ThuNghi, Vungoc mỗi người 1 phòng riêng. Do thói quen và xấu nết "Ngủ hay ngái và hay gác chân'.
Bạn tungnguyen_kt và kimchi gentle ngủ chung 1 phòng cũng được. Khà khà khà

"Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
..................................."

Ninh Kiều ở đâu vậy ? Hình như ở Cần Thơ chứ
 
Một số món ăn đặc sản ở Bến Tre

Nhân dịp các anh chị về Bến Tre, xin giới thiệu anh chị các món ăn ngon, chỉ có ở Bến Tre:

1. Lẩu cháo cua đồng:
Cua đồng rửa sạch, tách mai và yếm bỏ. Gạch cua lấy từ yếm ra, trộn với một số gia vị, để riêng. Phần còn lại của cua xay nhuyễn, hòa nước lạnh, quậy đều, lược lấy nước cốt. Nồi cháo gạo ngon nấu nhừ với đậu xanh cà, nấm rơm cho vào lẩu, nêm nếm vừa ăn rồi mới cho nước lọc cua vào cùng với hành lá xắt nhỏ và gốc hành. Sau cùng cho lớp gạch cua phi với hành thơm nức lên làm mặt.Thưởng thức lẩu cháo cua đồng với 5 thứ rau đồng quê: rau ngót, rau má, rau mồng tơi, rau đay, cải xanh và mướp hương. Đặc biệt, ăn “kèm” món này còn có hột vịt lộn. Ngoài tiêu và ớt xắt khoanh, món ngon nhờ có nước mắm rươi trong. Lẩu cháo cua đồng ăn mát, bổ dưỡng mà lại giúp hạ đường huyết.

Lauchaocuadong.jpg



2. Ốc gạo Phú Đa: món ngon độc đáo chế biến từ Ốc gạo Phú Đa như món gỏi ốc trộn bưởi và cơm dừa, ốc cháy mỡ tỏi, ốc lẩu mắm, ốc um nước dừa, ốc rang bơ, ốc gạo tiềm thuốc bắc…

OcgaoPhuDa.jpg


3. Canh chua cá linh:
Cá linh chọn con lớn, cắt ngang phía dư&shy;ới mang, bấm cho mật vọt ra còn ruột thì để nguyên. Cá mùa này mỡ bám đầy, thịt béo ngậy! Hễ có cá linh là so đũa ra hoa, bông so đũa đầu mùa ăn rất ngọt, cuối mùa thì đắng lại có nhiều sâu, cũng là lúc cá linh ăn hết béo. Bông so đũa được cả người lớn lẫn trẻ em gánh từ trong v&shy;ườn ra chợ bán, đã được nhặt sạch hết nhụy, cuống. Khi mua chọn bông còn búp hoặc mới nở.
Canh chua cá linh ăn một bữa mới ngon, không hâm lại vì cá mềm, dễ nát. Có thể dùng me hoặc chanh để nấu canh chua, còn rau nêm nên dùng rau om hoặc ngò gai. Nên chuẩn bị sẵn một tô nêm, gồm có các loại gia vị: rau thơm xắt nhỏ, ớt, đường, muối hoặc nước mắm.
Khi nước sôi, bỏ cá vào nồi rồi đậy nắp lại. Canh chừng xem nồi canh xuống rồi mới nêm. Nêm canh chua cũng là một nghệ thuật: nêm sao cho có vị không chua quá cũng không quá ngọt, mà ngót ngót là được.
Múc canh chua ra tô lớn, nhìn những chấm mỡ li ti của cá linh nổi lên trên mặt nước canh và khói từ tô canh bốc lên thơm ngạt ngào rất thèm ăn. Ăn canh chua dù nấu với cá nào, cũng nên ăn với nước mắm nguyên chất. Đừng quên cho vào đĩa nước mắm vài lát ớt!

CanhChuaCaLinh.jpg


4. Lẩu nấm mối: Nấm nhổ lên cạo rửa sạch đất, lớn thì chẻ làm đôi, nhỏ thì để nguyên tai, ngâm chút nước muối là sạch, sau đó tùy ý thích mà chế biến. Thực đơn về nấm cũng rất phong phú, có đến hàng chục món. Khi chế biến, không nên nêm nhiều gia vị để giữ hương vị thơm ngon nguyên thủy của nấm. Dù là món gì, gắp miếng nấm mối nhai chầm chậm để vừa cảm nhận được cái giòn sần sật và vị ngọt thanh, đậm đà của nấm tiết ra đầu lưỡi, rất đặc trưng không lẫn vào đâu được, mới thấy nấm mối đúng là “hoa hậu miệt vườn” hiếm có đối thủ.
LauNamMoi.jpg
 
Nhờ dieptrucgiang đặt riêng cho bố và Thầy ThuNghi, Vungoc mỗi người 1 phòng riêng. Do thói quen và xấu nết "Ngủ hay ngái và hay gác chân'.
Bạn tungnguyen_kt và kimchi gentle ngủ chung 1 phòng cũng được. Khà khà khà



Ninh Kiều ở đâu vậy ? Hình như ở Cần Thơ chứ

Khà khà... lần này vô tình lượm được bí kíp rồi, xin lỗi Kimchi gentle nha ý này là của KTGG. Dù sao mình cũng mong điều đó có thể thành hiện thực. ẹc ẹc (chất giọng của Ndu)
 
Ngày Hội Ẩm Thực "Khám Phá Phương Nam"

Sự Kiện Ngày Hội Ẩm Thực " Khám Phá Phương Nam "
Được tổ chức từ 18h-21h các ngày 30/4 và 1/5 /2009
Tại : Khu sân vườn Đồng Khởi 2 (210B Đại lộ Đồng Khởi - F. Phú Khương - Thị xã Bến Tre)

Đặc biệt : có chương trình ca nhạc Trịnh , nhạc trẻ và đờn ca tài tử hàng đêm
Giá vé : 60.000 đ (coupon)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin hỏi chương trình có dành thời gian ghé bến Ninh Kiều không, nghe danh lâu rồi nhưng chưa có dịp ghé.
"Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
..................................."
Tính đi 1 lần cho biết để còn viết tiếp câu sau. khà khà......


Nếu chú Tùng muốn đi đến Bến Ninh Kiều, theo lộ trình dưới đây, chừng 88Km nữa thôi. Khà khà!!!!

Bentre-CanTho.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giới thiệu đôi nét về Hồ trúc Giang


Hotrucgiang.jpg





Phòng nghỉ

Xemphong.jpg


Massage

massage.jpg
 
Nhớ ưu tiên cho bố đăng ký phòng này để dành cho Thầy Vũ Ngọc nhe. Bố hết gân rùi. Ẹc ẹc

Xemphong.jpg
 
Em dieptrucgiang biết tiếp thị quá, món này anh ưa lắm, nhớ để dành cho anh nhé!
 
Thôi đi em ơi... đi đường xa, mệt mỏi, mà còn thêm cái món đó nữa thì em chả còn sức mà ra miền Trung đâu... Không tin thì cứ thử!!!

Sao kỳ dzậy anh BNTT, chắc phải nhường phần này lại cho sư phụ KTGG quá, híc...
 
image.php
| BNTT
Tim inox + máu liều

Dạo này sư huynh của muội tiêm máu liều lúc nào vậy!!!

Thôi đi em ơi... đi đường xa, mệt mỏi, mà còn thêm cái món đó nữa thì em chả còn sức mà ra miền Trung đâu... Không tin thì cứ thử!!!

Đã tiêm máu liều rồi còn ngại chi nữa sư huynh ơi.

Không ngờ bác gân của muội cũng điệu nghệ ghê, cái gì nhai hỏng nổi nữa mới passer " đưa đẩy" qua cho sư huynh Vũ Ngọc.
 
Tóm lại bạn nào đi thì nên ghi danh để DiepTrucGiang co2n biết mà đặt phòng.
Minh xin ghi danh.
Mong các bạn cho ý kiến sớm nhé. Nếu # 10 người ta có thể đi xe, xe Bến Tre chạy nhiều chuyến và đơn giản lắm. Ở nhà là xe tới đón.
 
Tóm lại bạn nào đi thì nên ghi danh để DiepTrucGiang co2n biết mà đặt phòng.
Minh xin ghi danh.
Mong các bạn cho ý kiến sớm nhé. Nếu # 10 người ta có thể đi xe, xe Bến Tre chạy nhiều chuyến và đơn giản lắm. Ở nhà là xe tới đón.

Mình thống nhất với ý của anh Thunghi, các bạn nên chọn phương án đi xe tốc hành đi, chi phí hiện nay là 55.000 đồng/vé xe đưa đón tận nhà, khi về đến Bến Tre mình sẽ đi dạo bằng xe đạp đôi rất tiện lợi --=0
@Anh ThuNghi: số ĐT của xe ở TP là: 08.38351917 anh có thể liên hệ để đặt vé nhé !
 
Cái này chắc chúng ta phải giút danh sách lại đi để mọi người còn biết

1. Thunghi
2. Vungoc
3. tungnguyen_kt & cô gái bến tre
4. Thuyan.acc
5. Chị Jenni (yêu dấu) & ẻm chân dài
6. Sư phụ Kế Toán Già Gân
7. hoangaccounting & bạn gái
8. Chị Xuantham
9. Tiger2774 & chị Dieptrucgiang
10. Chị Honggam & ......... (ông xã)
11. Ca_dafi & fidaica
12. kimchi gentle
Bạn nào đăng ký tham gia để mình cập nhật thêm nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này chắc chúng ta phải giút danh sách lại đi để mọi người còn biết

1. Thunghi
2. Vungoc
3. tungnguyen_kt & cô gái bến tre
4. Thuyan.acc
5. Chị Jenni (yêu dấu) & ẻm chân dài
6. Sư phụ Kế Toán Già Gân
7. hoangaccounting & bạn gái
8. Chị Xuantham
9. Tiger2774 & chị Dieptrucgiang
10. Chị Honggam & ......... (ông xã)
11. Ca_dafi & fidaica
12. kimchi gentle

Bạn nào đăng ký tham gia để mình cập nhật thêm nha.

Có bác KTGG , đi với anh ẻm là zui rồi!
 
Nhân dịp các anh chị về Bến Tre, xin giới thiệu anh chị các món ăn ngon, chỉ có ở Bến Tre:

1. Lẩu cháo cua đồng:
Cua đồng rửa sạch, tách mai và yếm bỏ. Gạch cua lấy từ yếm ra, trộn với một số gia vị, để riêng. Phần còn lại của cua xay nhuyễn, hòa nước lạnh, quậy đều, lược lấy nước cốt. Nồi cháo gạo ngon nấu nhừ với đậu xanh cà, nấm rơm cho vào lẩu, nêm nếm vừa ăn rồi mới cho nước lọc cua vào cùng với hành lá xắt nhỏ và gốc hành. Sau cùng cho lớp gạch cua phi với hành thơm nức lên làm mặt.Thưởng thức lẩu cháo cua đồng với 5 thứ rau đồng quê: rau ngót, rau má, rau mồng tơi, rau đay, cải xanh và mướp hương. Đặc biệt, ăn “kèm” món này còn có hột vịt lộn. Ngoài tiêu và ớt xắt khoanh, món ngon nhờ có nước mắm rươi trong. Lẩu cháo cua đồng ăn mát, bổ dưỡng mà lại giúp hạ đường huyết.

Lauchaocuadong.jpg



2. Ốc gạo Phú Đa: món ngon độc đáo chế biến từ Ốc gạo Phú Đa như món gỏi ốc trộn bưởi và cơm dừa, ốc cháy mỡ tỏi, ốc lẩu mắm, ốc um nước dừa, ốc rang bơ, ốc gạo tiềm thuốc bắc…

OcgaoPhuDa.jpg


3. Canh chua cá linh:
Cá linh chọn con lớn, cắt ngang phía dư­ới mang, bấm cho mật vọt ra còn ruột thì để nguyên. Cá mùa này mỡ bám đầy, thịt béo ngậy! Hễ có cá linh là so đũa ra hoa, bông so đũa đầu mùa ăn rất ngọt, cuối mùa thì đắng lại có nhiều sâu, cũng là lúc cá linh ăn hết béo. Bông so đũa được cả người lớn lẫn trẻ em gánh từ trong v­ườn ra chợ bán, đã được nhặt sạch hết nhụy, cuống. Khi mua chọn bông còn búp hoặc mới nở.
Canh chua cá linh ăn một bữa mới ngon, không hâm lại vì cá mềm, dễ nát. Có thể dùng me hoặc chanh để nấu canh chua, còn rau nêm nên dùng rau om hoặc ngò gai. Nên chuẩn bị sẵn một tô nêm, gồm có các loại gia vị: rau thơm xắt nhỏ, ớt, đường, muối hoặc nước mắm.
Khi nước sôi, bỏ cá vào nồi rồi đậy nắp lại. Canh chừng xem nồi canh xuống rồi mới nêm. Nêm canh chua cũng là một nghệ thuật: nêm sao cho có vị không chua quá cũng không quá ngọt, mà ngót ngót là được.
Múc canh chua ra tô lớn, nhìn những chấm mỡ li ti của cá linh nổi lên trên mặt nước canh và khói từ tô canh bốc lên thơm ngạt ngào rất thèm ăn. Ăn canh chua dù nấu với cá nào, cũng nên ăn với nước mắm nguyên chất. Đừng quên cho vào đĩa nước mắm vài lát ớt!

CanhChuaCaLinh.jpg


4. Lẩu nấm mối: Nấm nhổ lên cạo rửa sạch đất, lớn thì chẻ làm đôi, nhỏ thì để nguyên tai, ngâm chút nước muối là sạch, sau đó tùy ý thích mà chế biến. Thực đơn về nấm cũng rất phong phú, có đến hàng chục món. Khi chế biến, không nên nêm nhiều gia vị để giữ hương vị thơm ngon nguyên thủy của nấm. Dù là món gì, gắp miếng nấm mối nhai chầm chậm để vừa cảm nhận được cái giòn sần sật và vị ngọt thanh, đậm đà của nấm tiết ra đầu lưỡi, rất đặc trưng không lẫn vào đâu được, mới thấy nấm mối đúng là “hoa hậu miệt vườn” hiếm có đối thủ.
LauNamMoi.jpg

Nấm mối đâu ra mà nấu lẫu. Nói nghe thèm thêm
 
Hic, xuống BT mà tốn 300K tiền ăn nhậu????.@$@!^%. Tổng cộng chi phí đi chơi 30/4 là gần nữa chai. Hu hu....Kiểu này chắc ở nhà nằm ngủ!!!!.--=--
P/s: Nhưng nếu em đi được chắc phải nhờ 2 anh chở. Hổng dám lái xe đi đường xa.-\\/. Em đi với một em chân dài nữa. %#^#$


Vì chưa đóng tiền nên Internet nhà chị Jenni bị cắt rồi, xin phép được gởi bài truyền đạt ý kiến của chị Jenni (yêu dấu) là chuyến đi offline lần này có thể miền 100% đối với Nữ chưa có bạn trai, còn Nữ có bạn trai rồi thì 50%. Xin ý kiến của thầy ThuNghi và các chú, các anh tham gia offline lần này.

TB: hỏng biết Nữ mà vừa có Ba, có Bố, và còn có cả tía nữa thì tính sao đây ta. khà khà....
 
Vì chưa đóng tiền nên Internet nhà chị Jenni bị cắt rồi, xin phép được gởi bài truyền đạt ý kiến của chị Jenni (yêu dấu) là chuyến đi offline lần này có thể miền 100% đối với Nữ chưa có bạn trai, còn Nữ có bạn trai rồi thì 50%. Xin ý kiến của thầy ThuNghi và các chú, các anh tham gia offline lần này.

TB: hỏng biết Nữ mà vừa có Ba, có Bố, và còn có cả tía nữa thì tính sao đây ta. khà khà....

Miẽn 100% đối vớ nữ chưa có bạn trai vậy cũng phải miễn 100% đối với nam chưa có bạn gái chứ và đối với Trai tơ thì cũng được miễn 50% đúng không các anh chị?
Sắp đến ngày khởi hành rồi mà hôm nay em mới biết tin tức.thấy bác Trai tơ đang rúc rích chuẩn bị mà em cũng bồn chồn chẳng kém.Nhưng các bác có thấy bât công không khi các bác chọn địa điểm là Miền Nam? đất nước Việt nam mình có thiếu gì cảnh đẹp đâu chứ vậy vmà các bác lại đi vào tít trong đó trong khi có rất nhiều thành viên ở ngoài Bắc (trong đó có em...!!!!). nếu xem đát nước như một canhs cân mà các bác đặt trọng tâm lệch về một đầu như vậy thì làm cân bằng được. Em cũng muốn có dịpp gặp mặt các sư phụ mà hàng ngày em đã được nghe danh và học hỏi trên diễn đàn lắm nhưng xem ra nhân hòa nhưng địa không lợi rồi e rằng khó quá khó quá.
 
Mình đi hỏng được. Phiền ai đi được, về nhớ mang dùm 1 cục kẹo dừa Bến Tre chính gốc nghen.
Cảm ơn trước thật nhiều.
 
Mình đi hỏng được. Phiền ai đi được, về nhớ mang dùm 1 cục kẹo dừa Bến Tre chính gốc nghen.
Cảm ơn trước thật nhiều.

Anh yên tâm đi, sẽ có nhiều cục kẹo cho anh chứ không phải 1 cục kẹo.

Chúc anh có những ngày nghỉ bên gia đình vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
 
Để việc đăng ký xe, đưa đón các bạn kịp thời, mong rằng các bạn đăng ký gấp để chúng tôi dự trù.
Chị DiepTrucGiang đã đặt phòng và lên kế họach hết rồi.
Xe sẽ đến nhà đón các bạn. Nếu bạn nào OK vui lòng nhắn Msg vào máy của tôi với nội dung là: "OK"
Số Đt: 0903626799
 
Để việc đăng ký xe, đưa đón các bạn kịp thời, mong rằng các bạn đăng ký gấp để chúng tôi dự trù.
Chị DiepTrucGiang đã đặt phòng và lên kế họach hết rồi.
Xe sẽ đến nhà đón các bạn. Nếu bạn nào OK vui lòng nhắn Msg vào máy của tôi với nội dung là: "OK"
Số Đt: 0903626799

Ở Bình Dương xe có đón được hong anh.
 
Chịu khó tập trung nhà Bác Trí đi, mình và Vũ Ngọc sẽ chờ tại ngã 4 An Sương.
Tập trung thì đỡ mất thời gian và sẽ vui hơn.

Đi chơi tất nhiên là phải chịu cực rồi. Nhất trí là sẽ có mặt tại nhà bác Trí lúc 2h chiều 30/04. Bác cho em gởi cái xe đạp mới mua nhà bác 2 ngày nha.
Cảm ơn bác.
 
Vì chưa đóng tiền nên Internet nhà chị Jenni bị cắt rồi, xin phép được gởi bài truyền đạt ý kiến của chị Jenni (yêu dấu) là chuyến đi offline lần này có thể miền 100% đối với Nữ chưa có bạn trai, còn Nữ có bạn trai rồi thì 50%. Xin ý kiến của thầy ThuNghi và các chú, các anh tham gia offline lần này.

TB: hỏng biết Nữ mà vừa có Ba, có Bố, và còn có cả tía nữa thì tính sao đây ta. khà khà....


Hừm.....

Nữ chưa có bạn trai thì miễn 100%, có bạn trai rồi thì phải đóng 100%, nếu có gia đình rồi thì phải đóng từ 200% trở lên tùy vào tổng số nhân sự trong hộ khẩu.
 
Lâu rồi không gặp các bạn yêu dấu nên nhớ quá, nhất là tấm chân tình của chị Điệp. Em xin đăng ký một suất để có dịp trò chuyện cùng với các bạn.
Các bạn khác cũng nhanh chân lên nha. Càng đông càng vui.
 
Đợt này coi bộ hoành tráng quá nhỉ!

Thật là tiếc hùi hụi đây!

Anh Doraemon cố gắng tham dự đi nhé. Anh đã ở ẩn lâu quá rồi đấy, kể từ lúc đi Vũng Tàu đến nay, đã hai năm rồi đó. Không biết dạo này trọng lượng của anh có bị mai một không nhỉ (?)
 
Đợt này coi bộ hoành tráng quá nhỉ!

Thật là tiếc hùi hụi đây!

Anh Doraemon cố gắng tham dự đi nhé. Anh đã ở ẩn lâu quá rồi đấy, kể từ lúc đi Vũng Tàu đến nay, đã hai năm rồi đó. Không biết dạo này trọng lượng của anh có bị mai một không nhỉ (?)

Bác về rồi à, tiếc là hôm trước đi công tác Ninh Bình nên không gặp ở HN được. Lần sau bác điện trước nhé!
 
Bác về rồi à, tiếc là hôm trước đi công tác Ninh Bình nên không gặp ở HN được. Lần sau bác điện trước nhé!

Cám ơn bác nhiều. Tối đó, bác Nghĩa phải ở nhà làm Ô-xin cho admin đi học nên không gặp mình được. Đêm HN một mình buồn thật. Đi loanh hoanh, tìm được quán bia, làm vài chai bia Hà Nội rồi về ngủ thôi. Ngày sau mình đi dự đám cưới rồi về thẳng Sài Gòn.

Cám ơn bác sắp xếp các bác gọi mình, nhưng tại mình không thông báo nên đành chịu buồn một mình.

P/S: Xin lỗi mọi người vì đã chen ngang chủ đề này nhé!
 
Em xin được phép tóm lượt cái chương trình đi này như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian khởi hành: 14h ngày 30/04/2009

Địa điểm tập trung: nhà bố Kế Toán Già Gân (Jenni gợi ý: nên tập trung ở đầu hẻm Nguyễn Cửu Vân - Điện Biên Phủ).

Người liên hệ đăng ký: Anh Thunghi-0903.626.799. Nếu bạn nào OK vui lòng nhắn Msg vào máy của anh Thunghi với nội dung là: "OK"

II. Chương trình offline TP.HCM - Bến Tre:

  • - 14 giờ tập trung xuất phát tại TP.HCM
  • - Đến Mỹ Tho tham quan cầu Rạch Miễu
  • - Đến Bến Tre tập trung tại KS công Đoàn (Hồ Trúc Giang) nhận phòng
  • - 18 tham gia chương trình ẩm thực buổi tối - khuya (sẽ có chi tiết sau)
  • - Sáng 1/5 buổi sáng ăn sáng + caffe khu vực HTG
  • - Tham quan khu du lich sinh thái Lan Dương (chèo thuyền, câu cá, thưởng thức các món ăn đặc sản nam bộ)

* Chương trình dư tính như thế, sẽ có vài chi tiết và thời gian thay đổi tùy theo sự thống nhất của

IV. Danh sách thành viên tham dự:

  1. Thunghi
  2. Vungoc
  3. tungnguyen_kt
  4. Jenni
  5. Jenni
  6. Jenni
  7. Jenni
  8. Sư phụ Kế Toán Già Gân
  9. hoangaccounting
  10. hoangaccounting
  11. Chị Xuantham
  12. Tiger2774
  13. Dieptrucgiang
  14. Chị Honggam
  15. Ca_dafi
  16. fidaica
  17. kimchi gentle
  18. hoangdanh

Jenni có một vài thắc mắc:

1. Anh thunghi ơi đi bằng phương tiện j vậy? Xe máy?. Nếu đi xe máy thì có em xin phép cho em hai ghế sau hai xe của hai anh nam. Em sợ lái xe chạy đường xa lắm rồi!!!. Hic....

2. Chị Điệp ơi, thời tiết ở Bến Tre thế nào? Đường ở đó là đường đất hay đường nhựa vậy?. Em hỏi vậy để biết đường xếp đồ. Lỡ đường đất mà gặp trời mưa là............-\\/.

3. Nữ miễn 100%????. Em lỡ nói với bạn em roài, nếu mà hem như dzị nó cạo đầu em.**~**Với lại em cũng đang trong tình trạng cháy túi. hic hic...

BNTT đã viết:
TB: hỏng biết Nữ mà vừa có Ba, có Bố, và còn có cả tía nữa thì tính sao đây ta. khà khà....

Loại này... miễn 0% và không được khấu trừ thuế GTGT.

À, cái này có nghĩa là đã có ba, bố và tía lo cho con gái rồi. Vì vậy, mọi khoản chi phí phát sinh từ chuyến đi này của Jenni, mọi người cứ tìm ba, bố và tía của Jenni nha. Con gái xin chân thành cảm ơn ba, bố và tía. Thường ba, bố và tía nhiều nhiều!. :snegurochka::group:
 
1. Anh thunghi ơi đi bằng phương tiện j vậy? Xe máy?. Nếu đi xe máy thì có em xin phép cho em hai ghế sau hai xe của hai anh nam. Em sợ lái xe chạy đường xa lắm rồi!!!. Hic....
Đề nghị các sư huynh, sư tỉ ghi danh chính thức để biết dự trù xe đi và đặt phòng nghỉ.
Chúng ta sẽ đi xe du lịch tốc hành. Sẽ hẹn xe đến nhà đón.

Kế hoạch : Khởi hành lúc 14 giờ ngày 30/04/09

Trạm thứ 1 - xe đến Nguyễn Cửu Vân đối diện nhà thờ Mông Triệu đón
Các sư huynh, sư tỉ có thể tập trung tại đây và gởi xe tại nhà huynh già gân.
Điện thoại nhà của huynh gân : 08 3 8405171 - Địa chỉ nhà : 438 B1 Phan Văn Hân, P.17 Quận Bình Thạnh
Sau khi tập hợp đầy đủ các sư huynh, sư tỉ. Xe sẽ khởi hành chuyển đến trạm thứ 2​

Trạm thứ 2 : Ngã tư An Sương -> trực chỉ về Bến Tre
Sẽ đón sư huynh Vũ Ngọc và ThuNghi

Đây là ý kiến đề xuất và có thể cũng là ý kiến chính thức cho việc tập trung để khởi hành.
Ngoài ra, sư tỉ Jenni có thể cho biết là xe có thể ghé nhà sư tỉ đón được không hoặc các sư huynh, sư tỉ có thể cho muội biết ngoài 2 trạm để đón thì chúng ta có cần bổ sung thêm trạm nào nữa không để muội liên hệ xe.

Nếu có gì thay đổi xin các sư huynh, sư tỉ liên hệ gấp.
+ Số lượng người tham dự
+ Có cần bổ sung các trạm tiếp đón không ?

-----
Tỉ dieptrucgiang liên hệ sớm với bố KTGG để cho bố làm việc với chủ xe du lịch. Chủ nhân xe, tỉ dieptrucgiang có thân quen không ? hay là để bố KTGG trên này tự liên hệ. Xin trả lời gấp.

To : sư huynh hoangaccounting, nhu kế hoạch đã gặp tại buổi họp mặt webketoan ngày 25/04/09 vừa qua. Sư huynh hãy trực chỉ đến nhà bác KTGG nhe.

Rất mong các sư huynh, sư tỉ hãy cùng khớp lệnh giờ G để lên sàn.
Các chương trình tại Bến Tre :

  • [*]Đến Mỹ Tho tham quan cầu Rạch Miễu
    [*]Đến Bến Tre tập trung tại KS công Đoàn (Hồ Trúc Giang) nhận phòng
    [*]18 tham gia chương trình ẩm thực buổi tối - khuya (sẽ có chi tiết sau)
    [*]Sáng 1/5 buổi sáng ăn sáng + caffe khu vực HTG
    [*]Tham quan khu du lich sinh thái Lan Dương (chèo thuyền, câu cá, thưởng thức các món ăn đặc sản nam bộ)

Trên đây là kế hoạch của chuyến đi. Nhóm chỉ còn mong chờ các vị ân nhân có ủng hộ gì cho nhóm chăng ?
Sư huynh BNTT, sư tỉ ngocmai_pretty có gởi quà tặng cho thành viên Bến Tre gì không ? Đừng gởi mấy thùng rõng xe chạy nó lắc vang tiếng lớn nữa à !!!!

Sao đêm nay muội ngủ không được. Nằm trằn trọc chờ trời sáng. Giật mình thức giấc giữa đêm khuya, nỗi nhớ GPE lại ùa về quay quắt, khắc khoải, nhức buốt trái tim muội. Trằn trọc mãi mới chợp mắt được một lúc. ...thì lại nhớ đến sư huynh, sư tỉ của muội.
 
Cần đề phòng chuyện tắc cầu & tắc đường!

Hãy đem theo mỗi người: 1 lít HOH & 5 dm vuông cơm cháy hay 2 mì gói trở lên tùy mức độ ẩm thực mỗi người.
Khà. . . . khà . . . .
Chúc lên đường may mắn!
 

Người liên hệ đăng ký: Anh Thunghi-0903.626.799. Nếu bạn nào OK vui lòng nhắn Msg vào máy của anh Thunghi với nội dung là: "OK"



Chị Jenni ơi phận nữ như em mà nhắn tin vào máy anh Thunghi "OK" thì có nguy hiểm lắm không???

Lần này chắc chỉ có hai chị em mình là nữ thôi nên mọi sự em trông chờ vào chị cả đấy.
Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.
 
Chà sáng sớm ai mở hàng vào diễn đàn mà giờ này thấy sơm tụ thế.
Thầy ca_dafi tranh thủ đi cùng em chứ. Thiếu Thầy niềm vui cũng giảm.

Nếu Thầy không tham dự được, nhớ sắp xếp 02/05 ghé qua nhà Thầy ptm0412 nhé
 
Cố gắng đi # 10 người sẽ dễ dàng bao nguyên xe. Khỏan phụ thu do bao xe mình sẽ cố gắng vận động tài trợ.
Nếu chị em muốn tâm tình với nhau, DiepTrucGiang có nhã ý mời về ở nhà chị. (Phải là chị em nữ, mấy ông đừng lộn xộn).
Bác Trí nên thông tin về nội dung trên.
Mong rằng "Tây du" thuận lợi, ta sẽ cùng nhau viết "Tây Du ký sự"
 
Chương trình có thay đổi như sau: chỗ nghỉ là khách sạn Đồng Khởi, mình sẽ tập trung tại đây để nhận phòng dành cho quí ông, quí chị thì về nhà Điệp cách nơi đó 3KM, sức chứa nhà mình khoảng 10 nhân khẩu .
Vậy các bạn hãy nhanh tay đăng ký chỗ anh ThuNghi để lên danh sách nhé !
Thông báo đây: sẽ có rất nhiều phần quà, hoa, quả dành cho chuyến du lịch này đấy !!! /-*+/ (Ai hỏng đi không được xí phần đâu nhe !)
 
Chúc các bác giao lưu vui vẻ, thứ 5 này em về quê anh cọc chèo ở Nghĩa Hưng - Nam Định xem không khí ở đó thế nào?
 
Cố gắng đi # 10 người sẽ dễ dàng bao nguyên xe. Khỏan phụ thu do bao xe mình sẽ cố gắng vận động tài trợ.
Nếu chị em muốn tâm tình với nhau, DiepTrucGiang có nhã ý mời về ở nhà chị. (Phải là chị em nữ, mấy ông đừng lộn xộn).
Bác Trí nên thông tin về nội dung trên.
Mong rằng "Tây du" thuận lợi, ta sẽ cùng nhau viết "Tây Du ký sự"

Nếu muốn viết "Tây Du Ký Sự" em nghĩ mình nên đi bằng xe máy là vui nhất anh àh, thích dừng chân ở đâu thì dừng. Chúng ta có thể chạy xe dọc các bờ kênh, bờ sông xem tắm sông vào buổi chiều thì thật là tuyệt. Em phụ trách đoạn ký sự "tắm sông" này cho. Khà khà.....
 
Nếu muốn viết "Tây Du Ký Sự" em nghĩ mình nên đi bằng xe máy là vui nhất anh àh, thích dừng chân ở đâu thì dừng. Chúng ta có thể chạy xe dọc các bờ kênh, bờ sông xem tắm sông vào buổi chiều thì thật là tuyệt. Em phụ trách đoạn ký sự "tắm sông" này cho. Khà khà.....
Thới tiết thất thường, với lại con ngựa sắt già của mình mà đi về thì có nước mang vào Bảo tàng và cũng chưa chắc đi đến nơi. Muốn ngao du ta có thể mướn xe, nge nói có xe đạp đôi. Mình xung phong ngồi sau.
 
Nếu muốn viết "Tây Du Ký Sự" em nghĩ mình nên đi bằng xe máy là vui nhất anh àh, thích dừng chân ở đâu thì dừng. Chúng ta có thể chạy xe dọc các bờ kênh, bờ sông xem tắm sông vào buổi chiều thì thật là tuyệt. Em phụ trách đoạn ký sự "tắm sông" này cho. Khà khà.....

Trưởng nhóm Thầy ThuNghi đã gợi ý và có quyết định đi xe du lịch tốc hành.
Lý do :
+ Thời tiết nắng mưa rất mệt cho anh em tham dự
+ Khẩu hiệu - "An toàn vẫn trên hết"

Mong bác thông cảm và hiểu cho.

Điều thú vị, khi về Bến Tre các bác có thể tham quan bằng xe đạp.
Về đó sẽ có nhiều đề tài, mặc sức tha hồ cho bác viết "Tây Du Ký Sự"

Xemphong.jpg

Một lần nữa, em xin thỉnh cầu Quý Thầy/cô, anh chị nhanh tay đăng ký "chính thức" (không sử dụng nick ảo) để hậu phương còn lo cho chuyến Tây Du này.

Nhờ Jenni lên lại dùm danh sách. Trước hết mình xin đăng ký 1 suất
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thời tiết thất thường, với lại con ngựa sắt già của mình mà đi về thì có nước mang vào Bảo tàng và cũng chưa chắc đi đến nơi. Muốn ngao du ta có thể mướn xe, nge nói có xe đạp đôi. Mình xung phong ngồi sau.

Vậy chúng ta sẽ thống nhất đi bằng xe tốc hành. Đúng 2h chiều ngày 30/04/2009 sẽ có mặt tại nhà Bác Kế Toán Già Gân để gửi xe và xuất phát.

Đi dao phố bằng xe đạp cùng các chị em thì thật là tuyệt. Mình xin đăng ký chở 3 cô-\\/.
 
Đi dao phố bằng xe đạp cùng các chị em thì thật là tuyệt. Mình xin đăng ký chở 3 cô-\\/.

Đèo 1 cô phía sau, một cô thì ngồi sườn ngang xe và 1 cô ngồi trên hai vai Bác Hoàng Danh. Sẽ có nhiều ảnh lưu niệm thật tuyệt.

SGTT_132048312.jpg



1_Uninam_NL.jpg


Vừa đạp xe, vừa ngắm nhau
200841012126.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy chúng ta sẽ thống nhất đi bằng xe tốc hành. Đúng 2h chiều ngày 30/04/2009 sẽ có mặt tại nhà Bác Kế Toán Già Gân để gửi xe và xuất phát.

Đi dao phố bằng xe đạp cùng các chị em thì thật là tuyệt. Mình xin đăng ký chở 3 cô-\\/.
Bạn này giỏi, rút kinh nghiệm là nếu lỡ có hơn 1 vợ (bồ) thì không nên có thêm 1 + 1=2 mà phải là thêm 2 như Danh là sẽ các bà sẽ không còn thời gian mà la mắng mình, lúc này các bà mới so sánh.
 
Về miền Tây vào dịp này thì thật là tuyệt. Ai có đi nhớ phone giùm một tiếng để chuẩn bị đón tiếp. Ai đăng ký thì có phần, ai chậm chân mất phần ráng chịu. Miền Tây sẵn sàng chào đón đại gia đình GPE. Mời Bác Long lên tiếng giùm
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom