Thơ tình (tự sáng tác nhé hi hi) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
1,001
Được thích
5,198
Có ai thích thơ tình không? Thơ tự sáng tác nhé hi hi

Sinh nhật. Ước...

Sinh nhật. Em !
Anh ở nơi xa lắm
Gửi về theo nỗi nhớ
Một nụ hôn nồng nàn.

Sinh nhật. Anh !
Em không thể ở bên
Cùng thổi tắt ngọn nến
Cháy. Những kỷ niệm xưa.

Sinh nhật. Ước...
Hai đứa ở bên nhau.

-HN270906-
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gió thổi từ đâu?

Gió thổi từ đâu đến,
Gió có biết anh tôi
Đang ở nơi xa ấy
Một mình, gió biết không?

Gió thổi từ đâu đến,
Có thổi về nơi đó
Cho tôi gửi đôi lời
Gửi về với anh tôi
Gió ơi gió có thổi?

Tôi và anh xa cách
Mỗi đứa một phương trời
Gió cho tôi gửi lời
Rằng: tôi rất nhớ anh.

-HN21006-
 
Choa, bác nì cũng có khiếu lắm.
Hay hay
 
VÀ ANH TỚI
For U!

Khi bên em chỉ còn những bóng đêm
Gió dát những tiếng buồn trên mái ngói
Khi bên em là những người không đợi
Mới hiểu mình sinh ra thừa thãi giữa cuộc đời....

... Và anh tới khi mà em tuyệt vọng
Lau cho em những giọt nước mắt buồn
Và anh tới khi dòng đời nổi sóng
Anh là người mang đến phút bình yên.

...Và anh tới _ mùa thu không cô quạnh
Và mùa đông cũng chẳng lạnh bao giờ
Và anh tới... vậy mà em cứ ngỡ
...........mình chiêm bao!
 
Chỉ biết rằng cơn bão đã đi qua
Và mùa đông vẫn nấn ná sau thềm
Vậy mà em không đọc được lòng mình
Sau khi chia tay.!

Em mệt mỏi với những đêm không ngủ
Quên không đành mà nhớ cũng chẳng xong
Em mệt mỏi vì những điều không đáng có
Giá cứ giản đơn như đời thực thì hay.

Mà chỉ phút này, thế thôi anh ạ
Dẫu có ra sao thì mình vẫn mất nhau
Tình yêu bỏ ta hay ta bỏ đi nhỉ?
Ôi, mất được dễ dàng như sấp ngửa bàn tay??/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

For ....?

Tự nhiên làm xong, chẳng muốn đọc nữa. Lại lãng mạn rồi!
 
Bác camchuong và Katherine là tác giả 2 bài thơ này huh ?
Diễn đàn mình cũng có nhiều nhà thơ ẩn mình quá
 
........

Cánh hoa rụng xuống vai em....Đêm
Chỉ mắt phố vẫn còn thức tỉnh
Em một mình đi dạo như thói quen
Tìm lại chút ngày xưa trong tĩnh mịch...

Kỷ niệm nào ùa đến bên em
Nguyên vẹn như chưa bao giờ em đánh mất
Điều giả dối và những điều chân thật
Trái tim em chẳng mách bảo bao giờ...

Anh đến giữa nỗi buồn em và ra đi
Mong manh như những mùa hoa bất chợt
Em thấy mình thừa ra nhiều hơn
Những nỗi đau anh chẳng còn biết đến.

Hoa rơi vào lòng đêm_ Em rơi vào cô đơn
Cái khoảnh khắc em thấy mình bất lực
Ánh mắt anh dịu dàng trong ký ức
Có thể nào em lại lãng quên?!

...Em một mình cứ lang thang trong đêm
Hoa rơi nhiều như những điều tiếc nuối
Mênh mông đời...Em nhỏ nhoi_bến đợi
Bước chân anh ngày nào đó quay về....

Katherine
 
Yêu hay không?
Là câu hỏi muôn đời
Là bài toán không bao giờ giải
Quanh quẩn người
Quanh quẩn ta

Trên đời này ta là cát bụi
Và cát bụi cũng là ta
Cho dù ngàn năm yêu thương
Vẫn một câu hát " vô thường"

Có thật trên đời " yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình"
Những lời nói thường tình
Khi người ta tuyệt vọng

Cuộc đời ta chết
Hay cõi lòng ta chết
Chỉ biết rằng cuộc đời
"Vẫn hát lời tình yêu"

;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;
( Bài thơ vẫn còn nằm trong hộc tủ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
....

Hoang vu một cõi đi về
Mảnh trăng khuyết nhớ lời thề hư hao….
Trăng ơi trăng hỡi tại sao
Người đi xa mãi nơi nao chẳng về….
 
"Người ấy của mày đã nói chuyện với tao
Về tình yêu của mày và anh ấy"
Em nghe xong và mắt nhòa lệ
ÔI ngày xưa.. lại cứ ùa về

Em biết làm sao cất giữ nỗi buồn
Trong trái tim nhỏ nhoi đa cảm
Giọt nước mắt cứ chảy hoài mãi
Lau khô rồi lại ướt, lại đau

Như nỗi nhớ em dành cho anh
Tưởng quên rồi lại ùa về mỗi tối
Như sự yếu mềm mà trong em có
Chỉ biết ẩn mình bằng gương mặt lạnh tanh

Ừ, thì anh về, nơi anh hứa với em
Và em cũng về nơi mà anh ở
Chỉ có điều, chúng mình không cùng nhau nữa
Lời hứa đã hanh hao rồi...!

Và chiều nay em đọc lại thư tình
Của chúng mình...
Em khóc...
Biết làm sao, làm sao...
.............................
Cô gái và hoa cẩm chướng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hạ Tàn

Em đi rồi chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều cớm nắng
Nhấm chùm hoa không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễn trước sân trường
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Con sau lưng tôi là cửa phòng thi khoá vội
Những bàn nghế những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối mùa thi
Chỗ em ngồi kìa vệt nắng dài in hằn trên nghế
Buổi sáng nào lần đầu tiên đến trễ
Vai run run tay lấm vệt dầu
Em đi rồi chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những gì chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ cháy vào nối tiếc
Giá ngày xưa.........thôi đừng nhắt........hạ tàn.
 
Ở đâu lạnh nhất trên đời
Phải chăng bắc cực tuyết đầy quanh năm
Ở nơi lạnh nhất trên đời
Là nơi cuộc sống khô cằn tình yêu
 
À ơi! Trăng khuyết đã tàn
Lời nguyền rơi vỡ giữa ngàn dặm khơi
Em ru đêm vắng à ơi
Ngủ ngon mặc kệ tiếng đời điêu ngoa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhớ

Muốn nhắn một tin Chào buổi sáng
Chúc người ngày mới thật bình an
Viết được đôi dòng rồi vội xóa
Bâng khuâng đến lúc bóng chiều sang…

Chiều sang lại muốn chúc người vui
Ngẫm mình vô duyên lại ngậm ngùi
Buông máy xuống bàn không gửi nữa
Ngồi đếm thời gian lặng lẽ trôi…

Buổi tối vẩn vơ lại nhớ mong
Muốn nhắn một tin lại đắng lòng
Giờ này người buồn hay vui nhỉ
Chuyện cũ ngày qua có nhớ không?

...Quạnh quẽ đêm thâu tôi và đêm
Soi vào miền nhớ đã cũ mèm
Dòng tin "Chúc người ngon giấc ngủ"
Viết rồi lặng lẽ xóa đi thôi…!!!

Katherine
 
Katherine đã viết:
Muốn nhắn một tin Chào buổi sáng
Chúc người ngày mới thật bình an
Viết được đôi dòng rồi vội xóa
Bâng khuâng đến lúc bóng chiều sang…

Chiều sang lại muốn chúc người vui
Ngẫm mình vô duyên lại ngậm ngùi
Buông máy xuống bàn không gửi nữa
Ngồi đếm thời gian lặng lẽ trôi…

Buổi tối vẩn vơ lại nhớ mong
Muốn nhắn một tin lại đắng lòng
Giờ này người buồn hay vui nhỉ
Chuyện cũ ngày qua có nhớ không?

...Quạnh quẽ đêm thâu tôi và đêm
Soi vào miền nhớ đã cũ mèm
Dòng tin "Chúc người ngon giấc ngủ"
Viết rồi lặng lẽ xóa đi thôi…!!!

Katherine

Trời ui! Bây giờ anh mới hiểu "dạ dày" của em.
 
Từng không vạt mây bay
Dáng chiều loang màu khói
Bước chân người không đợi
Xa rồi... Cố nhân ơi!!!
 
Nỗi lòng biết ngõ cùng ai.
Trăng xưa nay đã đổi thay mất rồi
Bơ vơ mây dạt chân trời
Bỏ tôi lẽ bóng bên đời quạnh hiu.
 
yeudoi đã viết:
Nỗi lòng biết ngõ cùng ai.
Trăng xưa nay đã đổi thay mất rồi
Bơ vơ mây dạt chân trời
Bỏ tôi lẽ bóng bên đời quạnh hiu.

Hì, anh ui em mà send cái này cho gf của anh thì chị sẽ làm gì anh ha?:-=
 
Hì hi nếu em mà gửi cái đó cho my gf thì chị đó sẽ làm dì anh.hiiiiiii
 
Ngồi mơ một ánh trăng...chiều
Ngồi mơ về những cánh diều xa xăm
Ngồi mơ một ánh trăm rằm
Trung thu, chú cuội, chị Hằng vui sao

Gió hiu hiu thổi trên cao
Ở nơi ấy biết...người ta nhớ mình?
 
Anh có đi tìm em không?

Em đi rồi, bỏ lại sau lưng - nắng
Cả gió mưa, những buổi hẹn hò
Quán cafe, góc ngồi kỷ niệm
Cả nhớ thương, yêu ghét, giận hờn

Em đi rồi, anh có còn đó,
Có đi tìm trong những giấc mơ,
Có đi tìm trong thương nhớ
Có đi tìm trong một chút nghĩ suy?
 
Vợ = Người tình !!!!!!!!!!!!!!

Nếu em là mây trắng
Anh sẽ là cánh chim
Nếu em là trời xanh
Anh_cánh diều mơ ước



Em đi về phía trước
Anh sẽ tìm theo sau
Để chúng mình yêu nhau
Để chúng mình chung bước
 
Nhớ mãi êm đềm Tám tháng Ba
Em đến xua đi những nhạt nhòa
Bông hồng tươi thắm Anh trao tặng
Hồng ơi, hãy nói hộ lòng ta

Em về Sài Gòn, Đà Lạt mưa
Lòng Anh trống vắng, dạ mong chờ
Khi em nhỏ nhẹ, lưng Anh ấm
Nhen nhóm trong Anh lửa Tình yêu

Ôm Trời, ôm Đất. ôm biển khơi
Sao không ôm được một con người
Tiễn Em mà lòng Anh rơi lệ
Hồn Anh biết đến những đầy vơi

Em lại trở về Hà Nội thương
Ngõ nhỏ thân quen những phố phường
Em quên Đà Lạt ? Ừ, có lẽ !
Miền Nam tan biến tựa khói sương

Trên cao Thượng Đế cười héo hon
Ta đây cũng khổ khác chi con
Nắng mưa là bệnh của Ta đó
Tương tư làm tim con mỏi mòn

Mặt trời xua tan những mù mây
Khắp nơi chim hót, ôi từng bầy
Từ đấy hồn anh bừng tiếng nhạc
"Bà xã thân yêu" chính là đây
 
Cảm giác nhìn tàu chở người yêu đi xa thật là kinh khủng

Nhớ anh quá Anh ơi
Làm sao để đỡ nhớ
Em nghe trong hơi thở
Nỗi nhớ cứ trào dâng

Em như là sân ga
Anh như là tàu vậy
Sao không đủ cam đảm
Nhìn tàu anh dần xa

Biết là phải chia xa
Để có ngày hội ngộ
Mắt em vẫn rưng lệ
Nhớ Anh đến nhạt nhòa

Đêm qua em khóc òa
Trong tay Anh nóng ấm
Trong nụ hôn cháy bỏng
Dù nước mắt không rơi

Tình em như xa khơi
Dịu dàng trong chờ đợi
Nhưng đến khi gặp mặt
Sẽ nhấn chìm thuyền Anh
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm giác nhìn tàu chở người yêu đi xa thật là kinh khủng

Em không muốn là ga
Khi Anh – tàu xa bến
Em không muốn tiễn biệt
Trong nước mắt nhạt nhòa

Khi tàu Anh đi xa
Em sẽ là hành khách
Để mãi được gần Anh
Nơi chân trời cuối bể

Hạnh phúc nơi trần thế
Là Em gặp được Anh
Dẫu nhiều lúc mong manh
Nhưng tình yêu là vậy

Trong nụ hôn nồng cháy
Em cảm ơn Trời cao
Trong rung động nôn nao
Thầm nói : “Yêu Anh mãi”

Anh ơi xin nhẫn lại
Trước những gì “trẻ con”
Em xin được làm tròn
Câu yêu thương : “Bà xã”
 
Đang ở xa, nghe tin người yêu té xe máy. Lo quá !!!!!!!!!!!!!!

Hay tin Bích Hợp bị té xe
Giữa đường trơn trượt, cơn mưa hè
Cả ngành Bảo hiểm lo sốt vó
Đền người không sợ, sợ đền xe

Giữa dòng xe cộ, mưa lâm râm
Một chị vừa đi khấn lầm rầm
“ Cầu Trời phù hộ cho may mắn”
Ngờ đâu gặp Hợp, một cái “rầm”

Cả Cục đường bộ đứng nhìn nhau
Vì đường lại hỏng, quá đường tàu
Con người như vậy, xe như vậy
Té xuống, đường băng cũng mất màu

Xe Máy, Xây Dựng cùng liên hoan
Thế là công việc lại đầy tràn
Thế là lại có tiền vô túi
Bao giờ té nữa, lại liên hoan

Còn Bộ Công An thì rối bời
Đặc nhiệm, cảnh sát chạy hết hơi
Đứa nào “ring” Hợp mang đi mất (Đồ cơ hội)
Công an nghỉ việc, về nhà chơi

Bộ trưởng Y tế ban lệnh ra
Bệnh viện nhốn nháo. Lại lo xa ! (lắc đầu)
Bông băng mang đến, ôi nhiều thế
Chất cao đến tận cái nóc nhà

Ở Bộ giao thông thì, ôi thôi
Ngay cả Bộ trưởng chẳng dám ngồi
Giao thông như thế, để Hợp té
Uy tín đã bị nước cuốn trôi

Rất may truyền hình đưa tin mừng
Hợp không sao cả, mặt hơi sưng (tụi này “náo”)
Thỏa lòng mong mỏi của dân chúng
Ếch nhái hát ca, vui tưng bừng

Anh ở Đà Lạt, nơi phương xa
Lại chẳng có chi để làm quà
Thôi vài vần thơ, mong em khỏe
TÀU đây vẫn mãi nhớ SÂN GA
 
Tigon-ETC đã viết:

Hết rồi một thủa trốn tìm
Hỏi làm chi nữa...con tim héo mòn
Tháng ngày yêu dấu sắt son
Trôi theo mùa cũ giờ còn chi đâu?!
Mưa đêm thánh thót giọt sầu
Thơ xưa đừng nhắc cho nhau thêm buồn...

*****

"Còn yêu anh vẫn còn tìm
Hết yêu anh mới lặng im...chuồn chuồn
Còn yêu thì sợ em buồn
Hết yêu khô héo em buồn mặc em"
 
Nếu như em là Thép
Anh sẽ là Bê tông
Dù đường sá người đông
Em trong lòng Anh đấy



Nếu Em là Tờ giấy
Anh là cây Bút chì
Đường Tình yêu phẳng lì
Anh kéo dài vô tận. . .

. . .. .. . . . . . . . .
 
Con đò đưa khách sang sông
Bến tôi mòn mỏi đứng trông bên này
Đò về bên ấy có hay
Bến tôi vẫn đợi một ngày đò sang
 
Đò sang gặp sóng giữa dòng
Bến ơi hãy đợi đò sang lại về
Nghe qua thùi thấy não nề
Bến ơi hãy đợi mình về với ta
 
Mẹ đời hóa tưởng rằng yêu
Ngờ đâu nhẹ dạ làm liều cho qua
Yêu nhau tưởng độ đến già
Hóa ra yêu đến ngã ba ... lại dừng !
 
Em nào đâu có dửng dưng
Tại anh nhẹ dạ đưa lưng chịu đòn
Ở đời gặp phải miếng ngon
Không ăn há để nó ...mòn... đi chăng?
 
Hơi bị hay đấy !
 
Thế gian ngẫm thấy chuyện thường
Yêu đến nửa chừng đứt gãy giữa đôi
Trách gì chi hỡi người ơi
Cho đêm về khổ, cho sầu lại rơi
Cứ cho cái chuyện chia phôi
Là không có phận với người được lâu
Rồi mai lại nở nụ cười
Rằng, một nửa của tôi ơi,đang chờ...
 
Mẹ đời hóa tưởng rằng yêu
Ngờ đâu nhẹ dạ làm liều cho qua
Yêu nhau tưởng độ đến già
Hóa ra yêu đến ngã ba ... lại dừng !


Em nào đâu có dửng dưng
Tại anh nhẹ dạ đưa lưng chịu đòn
Ở đời gặp phải miếng ngon
Không ăn há để nó ...mòn... đi chăng?


Được ăn anh chẳng kêu ca
Đằng này chưa đến ... ngã ba ... bắt dừng !!!???
Đến nay còn tiếc quá chừng
Phải chi hôm ấy mình đừng . . .dừng ngay

(hu hu hu)


 
Trời - Bác Okebab còn biết cả làm thơ đối nữa cơ à, kinh quá - kinh quá (hìhì)
Vậy lại phải phong thêm một danh hiệu: Nhà thơ trào phúng của GPE cho bác nữa rồi !
 
vungoc đã viết:
Trời - Bác Okebab còn biết cả làm thơ đối nữa cơ à, kinh quá - kinh quá (hìhì)
Vậy lại phải phong thêm một danh hiệu: Nhà thơ trào phúng của GPE cho bác nữa rồi !

Vốn xưa đâu biết làm thơ
Biết được do đến Hai Mơ, Cống Quỳnh
Dồi, riềng, nếp đục, đệ huynh
Trên trời, dưới đất, còn mình với ta
Gió đưa thì trúc . . la đà
Thi nhân với rượu vốn là bà con

Trên trời một mảnh trăng non
Xung quanh gió mát, rượu còn nửa chai
Câu, vần, từ chẳng nhường ai
Tranh nhau ra trước, chẳng ai chịu nhường
Phun châu, nhả ngọc như sương

Dồi làm dấu chấm, câu thương củ riềng
Ly rượu ướt hồn tự nhiên
Hấp làm anh cả, đương nhiên xuống dòng
Nạm làm vần điệu xoay vòng
Luộc làm bằng trắc nhưng lòng không ưng
Súng đạn thì thật tưng bừng
Cho ngay vào lẩu, làm câu tiêu đề

Nghĩa tình huynh đệ tràn trề
Huynh nâng, đệ rót, còn chê chỗ nào
Câu thơ - Bầu rượu – Anh hào
Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu .... !!!!!!!!!
 
Bác này đúng là tài thật ! bái phục - bái phục
Mấy cái món chữ đỏ đỏ ấy sao nghe thấy lạ wá ta, hồi đó tới giờ mình chưa biết.
(Bác nhớ bữa nào đi Cầy tơ thì kêu mình đi nhâm nha để nghe bác đàm đạo bữa cho sướng tai, tôi rất thích cái kiểu zuizui và tinh tế của bác - hìhì)
 
Lần chỉnh sửa cuối:







Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu .... !!!!!!!!!






Anh này chỉ biết "gâu gâu"
"Be be" với lại rượu bầu bên hông
Dồi, Nạm,Luộc, Hấp chẳng xong
Súng đạn với Lẩu mà lòng không ưng
Cơm mẻ còn thiếu nửa lưng
Lấy đâu Nhựa mận lại cùng Mắm tôm
Riềng không Sả mất ngon
Ăn rồi ngả nón, ...có ...còn...nữa không?
 
Được ăn anh chẳng kêu ca
Đằng này chưa đến ... ngã ba ... bắt dừng !!!???
Đến nay còn tiếc quá chừng
Phải chi hôm ấy mình đừng . . .dừng ngay
(hu hu hu)

Tại anh hay tại em đây?
Còn khóc chi nữa, Tại "mày" chứ ai
Chưa chi cứ ngóc cổ khóc hoài
Khóc khô nước mắt...đợi dài ...cái ...ngã ba
 
Lần chỉnh sửa cuối:

anhphuong đã viết:

Tại anh hay tại em đây?

Còn khóc chi nữa, Tại "mày" chứ ai
Chưa chi cứ ngóc cổ khóc hoài
Khóc khô nước mắt...đợi dài ...cái ...ngã ba

Trách người phải nghĩ đến ta


Xe đang ngon trớn, gặp (ngã) ba , bắt dừng

Ga cao, số lớn, mà dừng.

Tức xì cả khói, thà đừng . . có đi.. . .




Mà thôi, cãi lộn làm gì

Gặp nhau một bữa xem thì . . tại ai

Mắm tôm ăn với . . . củ khoai

Lạng Sơn cũng đến, Đồng Nai cũng về


. . . . . ..... . .be be be . . . . . .






 
anhphuong đã viết:
Anh này chỉ biết "gâu gâu"
"Be be" với lại rượu bầu bên hông
Dồi, Nạm,Luộc, Hấp chẳng xong
Súng đạn với Lẩu mà lòng không ưng
Cơm mẻ còn thiếu nửa lưng
Lấy đâu Nhựa mận lại cùng Mắm tôm
Riềng không Sả mất ngon
Ăn rồi ngả nón, ...có ...còn...nữa không?


Cuộc đời thật là bất công

Súng đạn đầy đủ, bảo không có gì ???

Lá mơ, riềng, sả, sá chi

Thế mà vẫn bị so bì với ai



Dồi, Nạm, nếp đục hai chai

Đời thêm hương sắc, ta xài “ be be”

Quan – Trương múa võ sau hè

Trợ oai, quân lính liền bè “ gâu gâu”




Than ôi, ai có hiểu đâu

Như Trương Dực Đức bên cầu lộng oai

Thiên hạ ai cũng biết tài

Nhưng em nói “ đáng một vài đô la” …… !!!!!!!!????????




Thôi thì, ta về với ta

Gió, trăng, bầu rượu, lời ca vẫn còn

Còn trời, còn nước còn non

Còn riềng, còn sả, ta còn . . gâu gâu !!!!!!




-------------GÂU GÂU GÂU------------------
 
Ơ hay!
Chốn này tình báo tình yêu
Mấy anh thịt chó cũng nhiều lời ghê!
Hết chó rùi lại đến dê
Thôi trả cho tớ dép lê... tớ về! :-=
 
Mr Okebab đã viết:



Trách người phải nghĩ đến ta



Xe đang ngon trớn, gặp (ngã) ba , bắt dừng

Ga cao, số lớn, mà dừng.

Tức xì cả khói, thà đừng . . có đi.. . .







Anh oi đừng có kêu ca
Xe dù ngon trớn đến ngã ba cũng phải ngừng
Đèn đỏ đã bật sáng trưng
Đố anh không dừng mà chạy qua luôn

 
anhphuong đã viết:
Anh oi đừng có kêu ca
Xe dù ngon trớn đến ngã ba cũng phải ngừng
Đèn đỏ đã bật sáng trưng
Đố anh không dừng mà chạy qua luôn

[/center]

Tuy là đèn đỏ sáng trưng
Công an không có anh dừng làm chi?
Tiện ga anh thích là phi
Ai dừng kệ họ anh đi chả dừng
 
Katherine đã viết:
Ơ hay!
Chốn này tình báo tình yêu
Mấy anh thịt chó cũng nhiều lời ghê!
Hết chó rùi lại đến dê
Thôi trả cho tớ dép lê... tớ về! :-=

Nói về sao mãi chẳng về
Để anh "líu" áo anh đề câu thơ
Tình yêu phải có lá mơ
Có riềng có sả có bơ có gừng
(Bơ để ăn dê nướng)

Tái dê chấm với mắm gừng
Đêm về mình mới . . . phừng phừng . . như dê
Sáng ra em cười hả hê
Tối nay ta “nại” . . . tái dê, mắm gừng

(Cứu con dzới, pà con ơi !!!!!!!!)


..................BE BE BE !!!!!!!!!!!!





 
anhphuong đã viết:
Anh oi đừng có kêu ca
Xe dù ngon trớn đến ngã ba cũng phải ngừng
Đèn đỏ đã bật sáng trưng
Đố anh không dừng mà chạy qua luôn

[/center]
Nếu như là ĐÈN ĐỎ
Anh sẽ dừng lại ngay
Nhưng Em ơi nhìn lại
XANH vẫn sáng kia mà


Giấy tờ đã có đủ
"Bảo hiểm" rồi "áo mưa"
Mũ, gương, xe đủ cả
Dừng là dừng thế nào ???


"Cái xe" khóc nghẹn ngào
Anh còn buồn hơn "nó"
Lời em hứa như thế
Em đạp xuống vực sâu




Anh về cùng nỗi sầu

Thôi, một lần thì biết
Để mỗi lần anh tiếc
"Đèn đỏ, sao được đi" !!!!!!!

----------------BE BE BE-------------------
 
Nhớ em quá !!!!!!!!!
1183238925.jpg
 
Các bác làm thơ hay thật, thâm ghê, có thể sánh ngang Hồ Xuân Hương đấy. Em thích nhất bài Quả mít của bà ấy:
Thân em như quả mít trên cây
Vỏ nó xù xì múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay./.

Mà em thích những bài thơ ngắn gọc súc tích hơn, dài dòng mất công đọc lắm. Mà bài nào đọc xong phì cười thì càng thú.
 
Ừ, bài này ngắn mà hay ra phết !!!
 
Tu Anh đã viết:
Em thích nhất bài Quả mít
...

Mà em thích những bài thơ ngắn gọc súc tích hơn, dài dòng mất công đọc lắm. Mà bài nào đọc xong phì cười thì càng thú.

Tớ lại thích bài Vịnh cái quạt!

"....
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?" :-=
 
Katherine đã viết:
Tớ lại thích bài Vịnh cái quạt!

"....
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?" :-=

Sướng thì có sướng nhưng mệt quá



1184400521.jpg
 
Ông anh này toàn post chuyện sốc thôi, các em còn nhỏ tuổi đọc nhiều hư hết người.
 
Tu Anh đã viết:
Ông anh này toàn post chuyện sốc thôi, các em còn nhỏ tuổi đọc nhiều hư hết người.

Toàn nghĩ tâm bậy tầm bạ không à ??

Vậy thì xưa nay đọc thơ Hồ Xuân Hương không hư người sao ??
 
Có thịt chó ,có thịt dê , có cả rươu nồng __Oh ! nhớ quá !

" Nam vô tửu như kỳ vô phong
.....vô phòng kỳ vô phong cũng ....."
 
Ước gì em là con trâu
Anh là con đỉa anh bâu vào đùi
 
Người ta ví mây, nắng, gió, trời chứ có ai lại ví Trâu, Đĩa chứ!
Thật bó tay bác luôn.
Thân.
 

Năm này, năm kia, trâu với chó
Quay đi, quảnh lại, sắp tàn nhang
Nhưng tớ bảo này, đừng húc mả
Và tau cũng khuyên, chớ cắn càn.


:-= --=0 )(&&@@ !$@!!
 
Camchuong dẫn Tigon đến chơi , bị Tigob cướp Nick đăng 2 câu này lên đây, xấu hổ quá

Trời, bác nói thế nào chứ, đứa nào mà to gan dám cướp nick của bác đăng lên đây, híc. Oan gia quá cơ

@cc: Làm chứng cái coi
 



Trách người phải nghĩ đến ta


Xe đang ngon trớn, gặp (ngã) ba , bắt dừng

Ga cao, số lớn, mà dừng.

Tức xì cả khói, thà đừng . . có đi.. . .

Ngã ba ai bảo bác dừng ?
Rẻ trái, sang phải thiếu gì lối đi.
Vòng vo một chút xá gì.
Miễn là đến đích thì mình OK! (Khà khà)










 
Hôm qua, mưa xuống phố
Ướt nhòa áo em tôi
Mắt ai buồn vời vợi
Nhớ mưa rơi hôm nào
 
Có ai thích thơ tình không? Thơ tự sáng tác nhé hi hi

Sinh nhật. Ước...

Sinh nhật. Em !
Anh ở nơi xa lắm
Gửi về theo nỗi nhớ
Một nụ hôn nồng nàn.

Sinh nhật. Anh !
Em không thể ở bên
Cùng thổi tắt ngọn nến
Cháy. Những kỷ niệm xưa.

Sinh nhật. Ước...
Hai đứa ở bên nhau.

-HN270906-
bùn wá đi!
mình cũng có bài thơ gửi tặng một người nơi xa lắm!-=.,,
Ngày của mình hai đứa chẳng có nhau
Thế nên buồn càng thấy lòng hiu quạnh
Em nơi đây giữa không gian vắng lạnh
Nhớ về anh và mong ước thật nhiều
Em ước rằng: thời gian chẳng bao nhiêu
Lại đến ngày của mình-nhưng.... đừng thiếu
Bóng hình anh như phép màu kì diệu
Ngày của mình và mãi mãi về sau
Mưa-mùa-hạ, sao mà mưa buồn thế!
Cho lòng em cồn cào nghĩ về anh
Cho mi nhòe bởi dòng lệ mong manh
Nhớ về anh như chưa từng được nhớ!
 
Bạn nào trên 4R từng biết những câu thơ sau:
Anh mong sao có một ngày nào đó
Nơi biển xanh bãi cát những đồi thông
..........
..........
Nếu còn ..... thì liên hệ với mình nhé có lẽ đến gần 20 năm rồi đó.
Mong gặp!
 
Không điện thoại, em trở nên câm lặng
Không online, im lặng đến vô cùng
Không mail nữa, vờ như quên pass
Blog kia cũng đóng lại rồi

Chia...

Chia về phía ấy, mối tình đầu lãng mạn
Phố Nguyễn Du, khi hoa sữa thơm nồng
Chiếc xe đạp kẽo cà, kẽo kẹt:
"mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ"
 
minh xin man phep lam 2 bai minh tu sang tac mong cac ban danh gia va cho loi nhan xet nha.thanks cac ban nhieu nhieu. Môt ngày nữa lại qua
Không biết em thế nào
Anh vẫn còn ngồi đây
Cô đơn và buồn tẻ
Không biết em ra sao
Lòng anh đau như cắt
Liệu em có còn nhớ
Những kỷ niệm khi xưa
Ta học chung một lớp
Tuy thời gian ngắn ngủi
Cũng đủ làm anh yêu
Từng cử động của em
Từ ánh mắt nụ cười
Đến bờ môi xinh xắn
Những gì em đã nói
Anh nhớ mãi trong tim
Không bao giờ thay đổi
Anh hứa đã yêu em
Và thề nguyền mãi mãi
Chỉ một mình em thôi
Cho dù có thế nào
Thì lòng anh vẫn thế
Con tim anh say đắm
Có biết đâu là tình
Chỉ biết đén có em
Một người anh luôn nghĩ
Cùng hạnh phúc bên nhau
Xây đắp một mái nhà
Và cùng sống với nhau
Đến răng long đầu bạc
Đó chỉ là ước mơ
Mà hằng đêm anh vẫn
Nằm tự nghĩ một mình
Em giờ đây xa khuất
Trong cuộc đời của anh
Em chỉ là cánh bướm
Bay ngang qua mắt anh
mặc dù là như vậy
Anh vẫn thấy vấn vương
Nhiều khi anh tự hỏi
Hai con người cùng nhau
đi trên một con đường
bỗng không hiểu vì sao
một người lại quay lại
không thể tiếp tuc đi
ai ai cung thừa hiểu
người còn lại ra sao
đi tiếp hay dừng lại
chắc chắn không thể nào
đi tiếp con đường kia
vì người mà mình yêu
đã không cùng chung bước
và đó cũng chính là
con đường của tình yêu
một con đường rất đẹp
nhưng mà cũng không ít
khó khăn và gian nan
đầy trở ngại sóng gió
con tim anh đau lắm
ở đó em biết không
vì tim anh tự nhủ
mãi mãi chỉ yêu em
những bức thư anh viết
không biết còn đó không
còn anh đây vẫn giữ
những trang giấy của em
anh ngỏ lời yêu em
em cũng không từ chối
cũng chẵng chấp nhận anh
trong long anh bối dối
không biết em thế nào
nhưng nhìn em anh biết
từ cửa sổ tâm hồn
không muốn làm anh đau
nên em làm như vậy
và anh cũng chắc chắn
em cũng từng yêu anh
như anh yêu em vậy
tất cả lỗi tại anh
không cho em những thứ
mà em cần mỗi khi
cần bờ vai để tựa
không bên em những lúc
mệt mỏi và cô đơn
không đưa em đi chơi
vui vẻ cùng với anh
cũng không quà sinh nhật
anh đã thiếu tất cả
những gì của tình yêu
anh chỉ biết nói yêu
mà không làm gì hết
nhưng anh không gian dối
dù một chút em ơi
những lời anh đã nói
tận đáy lòng anh ra
không nửa lời khoác lác
cũng chẳng phải vu vơ
không biêt em có hiêủ
cho tình cảm của anh
giờ đây đã mất em
dường như mất tất cả
anh không hề oán trách
lỗi là do anh cả
như thế cũng phải thôi
anh không hề guc ngã
và cũng không xa đọa
vì tim anh trong sáng
và anh thầm tự nhủ
kiếp này đã mất em
kiếp sau không thế nữa
tất cả những lỗi lầm
mà anh đã gây ra
khiến tim em đau khổ
nhất định sẽ sửa sai
để bù lại kiếp này
chắc giờ đây em đã
tìm hạnh phúc riêng em
thôi giờ đây anh chúc
em mãi mãi vui tươi
và bên người mình chọn
hạnh phúc đến trăm năm
chỉ xin em hãy nhớ
đằng sau em luôn có
một người đã yêu em
thề yêu em mãi mãi




em à…… a..n..h!..!..!........... Sẽ mãi yêu em.nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ không để mất em một lần nữa.

con bai tiep theo ne.minh khong het trom cap ban quyen cua ai ca.ma minh thay tam trang cua minh len minh lam 2 bai 1 luc trong khoang thoi gian 3tieng dong ho. [h=5]Hoàng anh thông[/h][h=5][/h][h=5]Yêu làm gì cho khổ cái thân[/h][h=5]Sống cô đơn cho gài nó thèm[/h][h=5]Sống trên đời ai được như ý muốn[/h][h=5]Lúc nọ lúc kia chẳng biết thế nào[/h][h=5]Tưởng là được thế nhưng lại mất[/h][h=5]Gần như chết hóa ra lại may[/h][h=5]Yêu một người đâu phải là dễ[/h][h=5]Tuy không dễ nhưng ối thằng yêu[/h][h=5]Cứ lăng nhăng như mấy thằng ngoài phố[/h][h=5]Ngoảnh đi ngoảnh lại khối gái nó nhìn[/h][h=5]Còn như tôi thì chẳng ăn thua[/h][h=5]Hẳn hoi tử tế chẳng được gì[/h][h=5]Mẹ sư mấy đứa gái lung tung[/h][h=5]Không yêu nó, nó cứ thích đâm vào[/h][h=5]Chết mẹ chúng mày chẳng chết ông[/h][h=5]Ông sướng mày mất còn gì bằng[/h][h=5]Bụng to dạ chửa chết chúng bay[/h][h=5]Kệ chúng mày ông chẳng quan tâm[/h][h=5]Còn mấy thằng cứ thích ăn chơi[/h][h=5]Đi xe ngoài đường đâm đầu chết[/h][h=5]Về nhà bố mẹ khóc than ai[/h][h=5]Kêu trời kêu đất chẳng được gì[/h][h=5]Không những như thế còn kinh hơn[/h][h=5]Đâm vào ma túy rồi sida[/h][h=5]Suốt ngày hút hít rồi châm trọc[/h][h=5]Hết tiền rồi quay ra ăn trộm[/h][h=5]Bị bắt tận tay vẫn chối từ[/h][h=5]Đâu đâu đâu đâu cháu làm gì[/h][h=5]Cãi đi cãi lại chẳng ai tin[/h][h=5]Mấy ông hang xom đã rè chừng[/h][h=5]Mày trộm nhà ông ông đánh chết[/h][h=5]Bắt được tận tay vẫn cãi à[/h][h=5]Cho mày phát chém chết mẹ đi[/h][h=5]Ông đỡ phải canh của nhà ông[/h][h=5]Sống như thế thì không bằng chết[/h][h=5]Nhục lắm con ơi người khác khinh[/h][h=5]Vẫn có câu người ta thường nói[/h][h=5]Sống hẳn hoi còn chẳng ăn ai[/h][h=5]Lại còn như kiểu sống xa đọa[/h][h=5]Người người nhà nhà đều ghét khinh[/h][h=5]Cứ như tôi cuộc sống giản đơn[/h][h=5]Đủ ăn đủ mặc chẳng thiếu gì[/h][h=5]Đôi khi thiếu tý cũng chẳng sao[/h][h=5]Trong cuộc sống nó là như vậy[/h][h=5]Lúc đói lúc no biết thế nào[/h][h=5]Cũng có khi 1 phát lên tiên[/h][h=5]Và xuống dốc cũng không ngoại lệ[/h][h=5]Nhưng dù xuống dốc hay lên tiên[/h][h=5]Xin mọi người hãy nhớ lấy câu[/h][h=5]Sống thế nào có ích cho xã hội[/h][h=5]Sống thế nào cho mọi người phải tin[/h][h=5]Sống thế nào cho không hổ thẹn[/h][h=5]Sống thế nào để ngẩng mặt lên trời[/h][h=5]Và nói câu như thế là ý nghĩa[/h][h=5]Để sau này con cháu noi theo[/h][h=5]Tự hào khi kể bản thân[/h][h=5]Ngày xưa ông thế này thế nọ[/h][h=5]Không bao giờ thế nọ thế kia[/h][h=5]Khi lìa đời con cháu luôn tưởng nhớ[/h][h=5]Và tự hào có 1 người cha[/h][h=5]1 người ông hết long mẫu mực[/h][h=5]Nói về cuộc đời vui thế thôi[/h][h=5]Nhưng đầy ý nghĩa hãy lắng nghe[/h][h=5]Lại nói về cuộc đời tôi[/h][h=5]Từ thời cha sinh tới bây giờ[/h]Chơi bời cờ bạc thì nói không
Đâm đầu vào gái nghĩ là điên

Chết mỗi cái đôi khi bạn bè
(Nhớ đôi khi không phải thường xuyên)
Uống hết mình cho thỏa mái lòng nhau
Và cuối bữa nhận:mình thanh toán
Cho bè bạn đỡ nghĩ ngợi nhiều
Và lờn lên bắt đầu hút thuốc
Cũng chẳng qua phai suy nghĩ nhiều
Yêu 1 người nhưng người không yêu lại
Từ lớp 9 tời tận bây giờ
Chắc nguyên nhân cũng chỉ do tôi
Đâm đầu vào học chẳng quan tâm
Lại còn bằng tuổi khó lấy nhau
Tôi buồn tôi chán “hút” tất nhiên
Lại nói đến chuyện gia đình
Nuôi tôi ăn học vất vả thay
Nhưng tôi cảm thấy còn vô dụng
Đã không làm được lại tiêu hoang
Mặc dù mình không phải phá phách
Cũng cảm thấy bứt dứt con tim
Lại nói đến chuyện hoc hành
Dở dở dang dang chưa biết gì
Không biết sau này sẽ ra sao
Cầm bằng đại học cũng thế thôi
Không xin được viêc chẳng ăn thua
Công nhân lao động đầy ra đấy
Làm mãi cũng chẵng có tương lai
Luôn mơ ngày công thành danh toại
Nhưng không biết sẽ đến bao giờ
Nếu không được ngày như ý muốn
Thề sống cô đơn đến suốt đời
Ngại 1 lỗi cha mẹ sinh ra
Chưa làm gì để tròn chữ hiếu
Nếu kiếp này con không làm được
Đến kiếp sau nhất định báo ơn
Những gì cha dậy tôi luôn nhớ
Những lời mẹ bảo tôi luôn ghi
Nhưng dù sao con cũng cố gắng
Thành hay không hãy để số trời
Nhiều lúc kêu lên ôi ông trời
Sao ông lại bất công đến thế
Cũng có khi lại chửi cuộc đời
Chẳng biết thế nào để mà tính
Yêu 1 người cũng không thẻ được
Làm việc lớn cũng chẳng thể xong
Không biết nguyên nhân vì ngu dại
Hay tôi lành quá lại hóa điên
Âu nó cũng là cái số
Tụ nhủ bản thân cho đỡ tủi
Tôi tuy trẻ nhưng để nói thì nhiều
Tuy tâm sự đến đây tuy là ít
Nhưng cũng hiểu phần nào về tôi
Ai có nhu cầu xin lien hệ
Biết them chi tiêt điện thoại đây
0 9 7 5 5 3 4
Số cuồi chính là 7 4 5
Anh em ta lại nói chuyện đời
Hề hề cái này tôi nhiều lẵm
Toàn chuyện đời sống để rút ra
Bài hoc kinh nghiệm cho bản thân
Kể chuyện văn xuôi có lẽ hay
Nên tôi quyết định chuyển thành văn
Zo zo zo zo bắt đầu nào












Thô củ chuối các bạn đọc cho vui thôi nha
 
anh yêu em sẽ mãi chờ đợi em.
dù em đi thì lòng anh vẫn thế
nguyện yêu em cho đến suốt cuộc đời
em chết rồi anh cũng sẽ theo em
vì tình yêu của anh là bất diệt
không có gì có thể ngăn cách anh
em đi đâu thì lòng anh hướng đó
chẳng bao giờ nghĩ đến người thứ hai
xin em hiểu chỉ xin em hãy hiểu
cuộc đời này mãi mãi chỉ yêu em
và yêu em không cần em đáp lại
chỉ cầu mong em mãi mãi vui tươi
và hạnh phuc như thế anh toại nghuyện
 
Trích....
"Hôm qua trời lại mưa nguồn,
Để cho tôi nhớ thương một người!"
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom