Chưa biết ai sợ ai. Người ta đề nghị nâng lên 10 triệu, chắc vì 5 triệu quá bèo. Nhưng ai đó có dám nâng lên 10 triệu đâu. IM RE.
Không có ai làm trọng tài. Nói chuyện so găng chỉ là đấm dứ.
Cược kiểu này cần hai điều kiện:
1. Người đứng làm nhà băng, nhận tiền cược trước của cả hai bên. Lúc xác định (xem điều kiện 2) bên thắng thì chuyển tiền cả vốn lẫn lãi cho bên thắng. Nếu xử hoà hoặc không xử nổi thì trả vốn về cho hai bên.
2. Người hoặc nhóm người (số lẻ để có thể bỏ phiếu) đứng ra làm trọng tài. Quyết định như thế nào là mã code đạt yêu cầu. Hai bên đều phải chấp nhận là quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, và không thể kháng cáo (*)
(*) đối với số tiền nhỏ, loại hợp đồng hứa hẹn không kháng cáo này có hiệu lực. Trên thực tế, nếu hợp đồng lớn thì vẫn có thể kháng cáo lên cơ quan có chức năng cao hơn.
(**) bên nào lấy cớ này nọ để không chấp nhận trọng tài thì những người tham dự trong thớt này có quyền chê là nhát, kiếm cớ rút lui.
(**) vì đây là thách thức mò mã code, cho nên mọi thủ đều được chấp nhận. Bên làm việc có quyền chôm đồ bất cứ ở nơi nào.
(****) bên thách thức bắt buộc phải đưa ra cho hội đồng trọng tài một bản test script, nếu xịn hơn thì đưa ra code để test luôn. Chỉ cần bản dịch đạt điều kiện trong test script là coi như đạt.
Hèn gì bên cái góc "toán và đời sống hàng ngày" gì đó người ta vẫn chê dân VN học Toán như vẹt, không biết thực tế.
Ngồi trên bàn nhậu còn móc được tiền đặt thẳng lên bàn chứ qua công nghệ bốn không chẳng thấy có biện pháp gì để xáp độ.