Trung tâm tư vấn tình cảm (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter giaptk3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trung tâm này còn làm việc nữa không ạ? để em vào hỏi tư vấn cái.D:

Bạn giaptk3 -phải 2 tháng không lên mạng được - phải đi công tác và đi học.

Em cứ thắc mắc gì cứ nêu vì đã có hội đồng tư vấn tình iêu. Đã bầu chọn rồi. Mọi anh chị em không phản ứng tất nhiên là đã nhận tham gia rồi.

Đề xuất bình bầu cho Trung tâm tư vấn tình yêu như sau :

Trưởng Ban tư vấn : Jenni (Tuổi trẻ tài cao - Gắn bó và Sâu sắc tâm lý thành viên)
Chủ nhiệm câu lạc bộ : giaptk3 (Người đề xướng ra câu lạc bộ)
Thư ký : hong gam (Ghi chép cẩn thận)

Các mạnh thường quân "tài trợ" chương trình : BácVuNgoc,ThuNghi,Ca_dafi, Hoangdanh282,090TRI,Vuiman (Vumian),tungnguyen_kt,....(Đã từng là những cổ đông lớn của nhiều doanh nghiệp và là những doanh nhân trẻ - tài ba - tuấn tú - Sẵn sàng tài trợ cho mọi chương trình, mọi lúc mọi nơi khắp nẻo miền đất nước)
Kỹ thuật viên : Chị Handung, Bác Sa, Bác BNTT, Bác PhanTuHuong, Bác yeudoi, Bác Ruadangyeu và Mr. OKebap (Nhiều kinh nghiệm trong tình yêu)
Kế toán viên : KTGG
 
Kế Toán Già Gân đã viết:
Chưa thấy chưa tin (khả năng kiểm soát số liệu). Lý do rằng ở đây số liệu phát sinh đâu như trong các doanh nghiệp Sx hay dịch vụ Có khi trong chớp mắt số liệu đã là số liệu của mươi năm tích lũy kia mà! Coi chừng chủ quan là hỏng việc kia đó!
 
Chưa thấy chưa tin (khả năng kiểm soát số liệu). Lý do rằng ở đây số liệu phát sinh đâu như trong các doanh nghiệp Sx hay dịch vụ Có khi trong chớp mắt số liệu đã là số liệu của mươi năm tích lũy kia mà! Coi chừng chủ quan là hỏng việc kia đó!

Đúng như anh trình bày - Ở đây kế toán đâu có định khoản nợ nợ có có gì đâu anh. Chỉ hạch toán đơn thôi.
Sở dĩ em xin nhận vai trò này vì em có Bác Sa cùng anh chị khác trong diễn đàn hỗ trợ công cụ tuyệt vời để làm việc rồi. Công cụ đó là gì ???

Chuyện tình cảm khó nói lắm anh HYen17 à. Chỉ có cái "TÂM" chữ "NHẪN" cái "TÌNH" cái "NGHĨA" mới giải được bài toán.

Thân
 
Lâu lâu chọc bác Kế Toán Già Gân

Đúng như anh trình bày - Ở đây kế toán đâu có định khoản nợ nợ có có gì đâu anh. Chỉ hạch toán đơn thôi.
Sở dĩ em xin nhận vai trò này vì em có Bác Sa cùng anh chị khác trong diễn đàn hỗ trợ công cụ tuyệt vời để làm việc rồi. Công cụ đó là gì ???

Chuyện tình cảm khó nói lắm anh HYen17 à. Chỉ có cái "TÂM" chữ "NHẪN" cái "TÌNH" cái "NGHĨA" mới giải được bài toán.

Thân

Ở đây, em không bàn đến cái TÌNH, cái NGHĨA (Bởi anh em GPE đã có rất rất nhiều cái tình, cái nghĩa ruì!)
Còn riêng hai cái chữ còn lại. Em nghĩ, Bác nên ghép chúng nó lại cho gần nhau hơn, cho nó thắm đượm hơn =====> Là như vầy nè bác: "NHẪN TÂM" --=0
 
Trung tâm Tư vấn tình yêu của GPE để mang đậm phong cách GPE thì theo tôi Chủ nhiệm câu lạc bộ hô hào A/C/Em tập hợp làm muti-choice như điều tra xã hội học trên bảng tính để bói tình vui vẻ cho cộng đồng GPE đi . Mời các bạn tìm tòi đông tây kim cổ góp sức vào . Mời CAMCHUONG test dần là hợp nhất đấy nhé-một công đôi việc.
 
Trung tâm này hay quá! Cho em mở hàng trước nha! Nếu đắt khách nhớ có thưởng cho em đó! hì.:santa2:
Em có 1 cô bạn thân đang vướng mắc về mặt T/C, không biết khuyên bạn thế nào nên post lên đây nhờ mọi người support.
Bạn em là 1 cô gái rất ư là xinh đep lại thông minh, ra trường được 2 năm, nay làm ở Bank tại SGòn.
Thời cấp III bạn ấy đã từng có 1 mối tình đầu lãng mạng. Nhưng mối tình ấy rồi cũng sớm để lại thời áo trắng.
Bước vào SG học, bạn ấy có gặp lại người bạn trai cùng lớp.

Người này có dáng vẻ cao to ( Tựa như từ hải: "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao"), bên cạnh đó trời không may lại phú cho bề ngoài rất ư là "đẹp chai" cộng thêm 1 chút hát hay và nói chuyện có duyên.
Suốt thời cấp III, 2 người chẵng mấy khi nói chuyện với nhau. Nhưng sau 1 t/g gặp lại 2 người là 1 đôi bạn thân (theo lời nhỏ bạn). ::?>>
Mặc dù đã có người yêu cũng rất xinh gái, hiền lạnh và thông minh, nhưng anh chàng này lại rất quan tâm đến nhỏ bạn em. Sau đây là 1 số example:
-Là chổ dựa để bạn em trút bầu tâm sự.
-Sinh Nhật không tổ chức nhưng luôn nhận được những món quà rất xinh.
-Những đóa hồng tươi thắm vào những ngày lễ (08/03,20/10...).
-Những cú điện thoại kéo dài cả tiếng khi tết đến.
-Thỉnh thoảng rủ đi nghe rock với 1 vài người bạn khác nhưng không có bồ của anh ta.
-->Tóm lại khi cần anh chàng ta đều có mặt bên cạnh để chia sẻ. Vân vân và vân vân...
Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, dần dần bạn em cũng thấy yêu mến và nhớ nhung người ấy. Tuy nhiên vì người ấy đã có bạn gái rồi nên bạn em rất đau khổ.:.,
Theo thông tin mới nhất thì với mọi bạn gái cùng lớp anh ta đều quan tâm như vậy.
Mọi người tư vấn dùm em nha!
Thứ 1: Tình cảm người kia dành cho bạn ấy là tình yêu hay tình bạn
Thứ 2: Người ấy có đáng tin cậy ko
Thứ 3: Nếu được chọn, bạn có muốn chàng ta là người yêu của bạn không (vì sao)
Thứ 4: Bạn em nên làm gì vào lúc này
Em cũng xin mạn phép có chút góp ý như ri:
Thứ 2: không
Thứ 3: không

Thứ 4: Quên đi và ngủ khỏe.--=--


Mọi người xem, em "trả nhời" vậy mà bị rượt chạy đó.)(&&@@


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình cảm mà anh bạn kia dành cho bạn của bạn chỉ là tình bạn. Vì:

ALOAN đã viết:
Theo thông tin mới nhất thì với mọi bạn gái cùng lớp anh ta đều quan tâm như vậy.

Bạn của bạn cũng đừng có buồn. Vì anh ta cũng là người bạn tốt đấy.

ALOAN đã viết:
Sau đây là 1 số example:
-Là chổ dựa để bạn em trút bầu tâm sự.
-Sinh Nhật không tổ chức nhưng luôn nhận được những món quà rất xinh.
-Những đóa hồng tươi thắm vào những ngày lễ (08/03,20/10...).
-Những cú điện thoại kéo dài cả tiếng khi tết đến.
-Thỉnh thoảng rủ đi nghe rock với 1 vài người bạn khác nhưng không có bồ của anh ta.
-->Tóm lại khi cần anh chàng ta đều có mặt bên cạnh để chia sẻ. Vân vân và vân vân..

Trong thực tế, kiếm được người bạn khác phái sẵn sàng chia sẽ với mình như một người bạn rất khó kiếm. (Vì thường con trai thích người kia là người yêu chứ ko thích làm bạn!). Bạn nên khuyên người bạn gái đó trân trọng tình bạn với anh bạn kia. Thay vì đau khổ hãy cảm nhận đây là điều hạnh phúc trong tình bạn.

Mình cũng đang tìm một người bạn khác phải làm tri kỹ (không phải người yêu đâu nhé). -\\/.
 
Bạn của bạn cũng đừng có buồn. Vì anh ta cũng là người bạn tốt đấy.
Cảm ơn Bạn nha!
Vậy phần thắc mắc thứ I, II, IV là ổn rồi. Còn lại phần thứ III thì sao?
Theo mình anh chàng này quá quan tâm đến người bạn khác giới. Chắc chắn mình nghĩ không người yêu nào chấp nhận điều đó đâu!
Làm bạn thì tốt nhưng làm người yêu chắc không rùi!
Mọi người nghĩ sao!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em kể tiếp câu chuyện nha, đoạn tiếp mới hay nè!
Lần trước em có kể rằng anh chàng ta đã có ngưới yêu và người đó lại chính là chị họ em.
Tuy xinh đẹp nhưng chị lại rất dãn dị. Thấy bạn bè sắm sửa quần áo mới chị cũng thích lắm nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Chị lại thấy hạnh phúc hơn khi bớt chút tiêu vặt để gởi thêm về cho gia đình. Ngược lại với chị, mặc dù là con trai nhưng anh lại rất chau chuốt cho vẻ bề ngoài, mái tóc thì để hơi dài (vì chị nói anh thích nghe rock mà), dĩ nhiên là trông cũng rất lãng tử.
Chuyện tình 2 người đã từng rất đẹp, mặc dù gđình 2 bên ngăn cản nhưng 2 anh chị luôn tự động viên rằng: thôi thì cứ cố gắng hết sức cho sự nghiệp, mong rằng thời gian sẽ là phương thuốc xoa dịu 2 bên gia đình. Nhưng phong ba bảo táp không bằng… sự ghen tuông của con gái.
Thấy anh quan tâm quá mức đối với các bạn gái khác nên chị thấy hơi buồn. Có những lúc 2 người đang đi dạo, bất chợt có chuông điện , anh nói như reo lên khi đâu dây bên kia là giọng nhỏ bạn em. Chị chạnh lòng khi nghĩ đến cú điện thoại sáng qua chị gọi cho anh, anh đáp lại lời chị với 1 giọng không mấy vui mà có vẻ như sợ đồng nghiệp nghe thấy, chị tự an ủi mình “chắc tại đang trong giờ làm việc nên anh ngại”.

Có những chiều thứ bảy bên anh, bất chợt anh thốt lên rằng “ ah hôm nay sinh nhật nhỏ H ở quê”, thế là với chiếc điện thoại trên tay anh gọi liền cho nhỏ H nào đó. 2 người nói chuyện cũng rất lâu, thấy vậy chị hơi buồn nên bỏ ra ngoài đi dạo. Lúc quay lại vẫn thấy anh thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình.
Chuyện tình 2 người đã vượt qua được nhiều sóng gió, không lẻ vì việc này mà tan vở nên đôi lần chị cũng tâm sự điều ghen tuông của mình cùng anh. Anh tỏ ra rất hiểu và chia sẻ những gì chị nói. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Vì vậy chị quyết định không gặp mặt anh một thời gian để suy nghĩ thấu đáo về chuyện tình của mình. Nếu chia tay anh chị sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn và không còn cảm giác bất hiếu với cha mẹ. Mấy ngày nay để quên được anh chị lao đâu vào công việc như cái máy không biết mệt mỏi. Nghe chị nói mà thương quá!
Chị có hỏi em dờ chị nên làm thế nào? Nhưng em cũng chịu thôi, chẵng biết khuyên thế nào cả. Nếu các chị rơi vào trường hợp trên các chị sẽ xử xự như thế nào chị Jenni, chị Cẩm Chướng…
Các anh thì chắc có lẻ bênh vực cho người kia thôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ch có hi em d ch nên làm thế nào? Nhưng em cũng chu thôi, chng biết khuyên thế nào c. Nếu các ch rơi vào trưng hp trên các ch s x x như thế nào ch Jenni, ch Cm Chưng…
Các anh thì chc có l bênh vc cho ngưi kia thôi…
Cho con trai lên tiếng chút nha. Không bênh vực ai cả. Đừng vơ đũa cả nắm mà ... tui buồn.

Cả hai đều có tội, ai cũng có tội, có điều anh thì có tội nhiều hơn chị.

Tội thứ nhất của anh là tội vô tư. Anh vô tư quá. Đang đi chơi với người yêu mà lại gọi điện cho "nhỏ em kết nghĩa" (cứ cho là vậy đi, tui không có ý nghi ngờ gì). Cho dù là em gái ruột của mình, cũng không nên. Hãy đợi đến khi nào không có người yêu bên cạnh thì hẵng gọi.

Tội thứ hai của anh là không chia sẻ chuyện đó với chị. Nếu là tôi, tôi sẽ kể cho chị nghe tất cả về "cô em kết nghĩa" đó, và chủ động cho hai người làm quen. Nếu đã làm được chuyện đó rồi, thì chuyện gọi điện thoại mừng SN chẳng còn gì là khó. Tuy nhiên, cho dù đã giới thiệu rồi, hai người quen nhau rồi, thì cũng không nên gọi điện lâu như vậy, vì như vậy thì phạm thêm một tội thứ ba là tội không tế nhị với người yêu.

Còn chị, chị cũng có tội. Tội là không chịu nói. Đã yêu nhau rồi, thì không nên giấu nhau điều gì cả (nếu thật sự yêu), kể cả những cái mình không thích. Cụ thể, chị có thể nói thẳng rằng: "Đi chơi với em mà anh gọi điện cho nhỏ đó, anh không thấy anh đang làm cho em buồn sao?" Biết rằng sự thật thì hay mất lòng, nhưng nếu không chịu nói ra, thì không giải quyết được chuyện gì hết. Mà như vậy, thì có thể là chị chưa tin rằng anh sẽ nghe chị nói.

Tôi quan niệm tình yêu là:
1. Tôn trọng nhau
2. Tin tưởng nhau
3. Thương nhau
Chừng nào cả hai người đều làm được 3 chuyện đó, thì hẵng gọi đó là tình yêu.
Còn nếu thiếu 1 trong 3, thì chưa phải là tình yêu, chỉ là tình gì đó thôi.

Xin phép, tôi nói chưa hết, nhưng tôi phải ngưng giữa chừng vì có chút việc. Lúc khác tôi sẽ nói tiếp.
 



Tôi quan niệm tình yêu là:
1. Tôn trọng nhau
2. Tin tưởng nhau
3. Thương nhau
Chừng nào cả hai người đều làm được 3 chuyện đó, thì hẵng gọi đó là tình yêu.
Còn nếu thiếu 1 trong 3, thì chưa phải là tình yêu, chỉ là tình gì đó thôi.

Xin phép, tôi nói chưa hết, nhưng tôi phải ngưng giữa chừng vì có chút việc. Lúc khác tôi sẽ nói tiếp.

Em nghĩ nên đảo lại chút mới đúng. Tình yêu là:

1. Thương yêu nhau
2. Tôn trọng nhau
3. Tin tưởng nhau

Khi yêu phụ nữ nhạy cảm, và vì yêu nên ai cũng ích kỉ hơn. Vì thế chị em nên nói thẳng ra và anh em nên điều chỉnh sao cho phù hợp.
 
Nguyên văn bởi camchuong
Khi yêu phụ nữ nhạy cảm, và vì yêu nên ai cũng ích kỉ hơn. Vì thế chị em nên nói thẳng ra và anh em nên điều chỉnh sao cho phù hợp.
Chị em cũng có suy nghĩ như chị Cẩm Chướng vậy đó.
Chuyện tình 2 người đã vượt qua được nhiều sóng gió, không lẻ vì việc này mà tan vở nên đôi lần chị cũng tâm sự điều ghen tuông của mình cùng anh. Anh tỏ ra rất hiểu và chia sẻ những gì chị nói. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
To anh BNTT: Anh phân tích sự việc thấu đáo quá! Chờ chia sẻ của anh!
 
Tiếp nha...

Theo tôi thì anh chàng mà ALOAN kể, hổng có yêu ai cả. Nói thật, tôi không nghĩ như Peter_pan, anh chàng này chưa chắc là một người bạn tốt, nếu chỉ dựa vào những cái Example mà ALOAN đưa ra.

Tôi cũng là con trai, cũng đã từng trải qua thời tuổi trẻ, nên tôi hiểu. Những gì mà anh ta đang làm, chỉ với mục đích là quen thật nhiều để lựa cho mình một người mình ưng ý. Bởi vậy mà anh ta đối xử rất tốt với tất cả những người con gái mà anh ta gặp. Và, theo những gì bạn kể, thì tôi có thể nói rằng, chưa chắc anh ta chỉ có tình cảm thân mật (trên mức cần thiết) với 2 người, mà có thể còn nhiều hơn nữa.

Còn về chị, chị chọn cách tạm xa anh ta một thời gian là đúng. Đôi khi cũng phải có một thời gian bình tâm để suy nghĩ lại. Mong rằng chị sẽ mạnh mẽ hơn, và dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm của mình, mặc dù tôi biết là rất khó, vì người phụ nữ thường chấp nhận tất cả để giữ được tình yêu, cho dù biết rằng mình phải khổ. Đó không phải là mê muội, là mù quáng, nhưng hình như ông trời đã sinh ra người phụ nữ như vậy.

Nói thật, tôi thương tất cả những người là phái nữ. Bởi vì phái nữ thường khổ hơn phái nam, từ khi sinh ra cho đến khi chết. Thiệt thòi nhiều hơn, trong chuyện tình cảm thì yếu đuối hơn, lập gia đình rồi thì thường phải lo lắng, cực khổ hơn người chồng, nhất là trong chuyện sinh đẻ... Chừng này tuổi, và sắp có đứa con thứ ba, tôi cảm nhận được chuyện đó.

"Giờ chị phải như thế nào..."
Nếu hỏi tôi, tôi sẽ khuyên chị tạm thời cứ để yên như vậy, nghĩa là tạm không gặp nhau một thời gian. Trong thời gian này, vẫn để ý, theo dõi, xem anh ta như thế nào. Nếu anh ta không cảm thấy buồn, mà vẫn vui chơi, vẫn... bình thường, thì có lẽ chị nên quên hẳn anh ta đi, vì anh ta không có yêu chị đâu. Còn nếu anh ta tìm gặp chị, thì cứ gặp, nhưng đừng gặp ở một chỗ riêng tư, mà hãy gặp ở một chỗ công cộng, một quán cafe đông khách, hoặc là ngay tại phòng khách của gia đình. Và nên nói thẳng, nên ra điều kiện... Ví dụ, nếu anh yêu em thì anh đừng có như vậy, như vậy nữa... Xem thử anh ta trả lời như thế nào. Nhưng cũng đừng liên tục gặp anh ta vội, mà hãy tiếp tục theo dõi, xem anh ta "sống" câu trả lời của anh ta như thế nào. Rồi quyết định, cũng chưa muộn.

Tạm thời, tôi chỉ nói được đến chừng này thôi.


---------------
@ Cẩm Chướng: Anh không có ý xếp loại 3 điều đó. Anh chỉ nêu ra 3 điều cần phải có của một tình yêu, và 3 điều đó, không có điều nào quan trọng hơn điều nào, mà cả ba đều nhất thiết "phải có". Vậy thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@giapkt3 & ALOAN: hình như hai bạn ở Nha Trang. Vậy thì qua đây_click Jenni tư vấn trực tiếp cho. :welcomeani::group::yeah:
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom