Mình rất xúc động trước tình cảm của toàn thể anh / chị / em và các bạn!
Sự chia sẻ, động viên, thăm hỏi của các bạn mang một ý nghĩa rất thâm sâu về tình đồng đội, tình bạn và lớn hơn nữa là tình người cao đẹp! Trong những lúc thập tử nhất sinh này, không có gì quý hơn là được anh em, bạn bè quan tâm thăm hỏi. Cả gia đình Vũ Ngọc xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp này.
Tuy nhiên, nói như Mr Okebab: "cái gì đến sẽ đến, cái gì qua sẽ qua". Ba của mình đã lâm phải căn bệnh ung thư phổi, vô phương cứu chữa rồi, chắc có lẽ cũng không còn sống được bao lâu nữa! Hiện nay cha đang phải sống và chịu đựng nhưng cơn đau dữ dội, mình không biết làm sao để san sẻ được, chỉ biết sống sao cho trọn nghĩa, trọn đạo làm con.
Chúc các bạn cùng gia đình luôn bình an và thành đạt trong cuộc sống!