Thế nào là thành công? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
14,680
Được thích
37,387
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Bài luận văn 9 điểm của Hà Minh Ngọc, học sinh lớp 10 (năm 2006):

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng, đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công – bị – trì – hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ – người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ – người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá – học – của – một- người – cha.
Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.

Chúng ta nghĩ về thành công thế nào nào?
 
Thành công là giải được 1 bài Excel trên GPE chăng?
 
Thành công là giải được 1 bài Excel, và sau đó người hỏi tự làm được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy giải 1 bài Excel, người hỏi tự làm được, và nhờ đó được tăng lương, thăng chức?
 
Thành công là như lão Ba Tê, lần đầu tiên trong đời làm được 1 bài thơ
Thành công là như BNTT, con gái chọn cái bánh sinh nhật nhỏ cho đỡ tốn tiền. Và cứ mỗi năm SN GPE, Ban QT phải nhờ BNTT thiết kế băng rôn và thẻ đeo.
Thành công là như Domfootwear, đã tìm lại được mình là Hai Lúa Miền Tây
Thành công là như ... Ngọc Mai muội, cao thủ cỡ BNTT phải gọi là sư nương
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một bài văn thật ý nghĩa, nó giúp mỗi chúng ta nhận thức được rằng mình không bao giờ thất bại....
Thành công của em đơn giản chỉ là niềm vui khi được giúp đỡ người này và lại nhận được sự giúp đỡ từ 1 người khác
 
Bài viết về thành công thật là hay.
Thành công là tối đi ngủ đúng giờ đủ giờ, sáng dạy sớm khỏe khoắn tỉnh táo nhìn trời đất, lòng cảm thấy sảng khoái vui vẻ để tạo ra thành công của ngày mới :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thấy thành công nhất của tỉ là dám.. LỚN TIẾNG với Lão Chết Tiệt ---> Điều này e răng chả ai dám
Ẹc... Ẹc...
--=0
Thành công của tỷ tỷ đối với lão chết tiệt không phải là dám lớn tiếng, mà là nói nhỏ mà huynh í phải chịu nghe cơ.
 
Vậy tỉ tỉ ơi, tỉ có bao chừ nói nhỏ với Tiểu Thư hông? Tiểu Thư ngại lão chettiet cũng nói nhỏ nhưng nói nhỏ chỉ đủ diễn đàn nghe mới chết được.
Thành công của Tiểu Thư là biết cốp cái công thức của các sư huynh để ứng dụng vào công việc cũng được xếp vào loại khá rồi í.
 
Thành công là giải được 1 bài Excel, và sau đó người hỏi tự làm được.
Thành công đầu tiên với tôi là vượt qua sự ngại ngần khi lần đầu tiên đăng ký nick tại GPE, sau 1 thời gian dài là khách.
Và thành công kế tiếp là giải bài Excel đầu tiên, mặc dù sai bét, và đã có người đã sửa bài cho tôi.
Đang tìm kiếm thành công trong việc post bài đầu tiên trong lĩnh vực VBA đây.
 
Bài văn này được cho điểm 9+
Lời phê của cô giáo:
Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất.
Em đã thực sự thành công đấy.Mong em tiếp tục thành công.

Đây là nguyên mẫu bài văn, nét chữ rất đẹp.

B_i_v_n_g_y_x_c___ng-914f6a8ac8e3e13e01ebf6d6ab73fef0.jpg
 
Chào Thầy ptm0412, (Thấy Thầy mọi người yêu quý xưng hô bằng Thầy, mạo muội cho Chị được xưng hô như thế.) Có thể tuổi chị già hơn Thầy vài tuổi (đã xem qua dung nhan của Thầy). Thành công của Thầy bao lâu nay được đúc kết lại là Thầy có uy tín trên 4rum và được nhiều thành viên xin nhận làm đồ đệ. Nếu được, sẵn dịp đây cho phép chị bái sư làm học trò của Thầy chăng. Nếu Thầy đồng ý, đây cũng là thành công đối với chị vì chị ngần ngại, nhút nhát ít bày tỏ tâm sự cùng ai cả. Mong sẽ ra mắt Thầy tài saigon nhân dịp lần thứ 6.

Có câu: Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời

Chị (tôi) mong đến đây (GPE) để nhờ các bạn hỗ trợ cho tôi nhiều hơn nữa vì tôi chỉ biết kinh doanh, tối ngày chỉ biết đếm "trứng vịt" với bài toán cộng đơn thuần.

Các bạn không chê, hôm nào tôi lên saigon, tôi mang trứng vịt tại quê nhà cho các bạn dùng. (Tôi dự kiến mang 100 trứng gởi biếu các bạn vào ngày SN lần 6)
 
Thành công của Hoa Quỳnh là chọc cho lão chết tiệt ghét

Thầy quất cho Tiểu Thư này vài hèo để cho nàng í sáng méc ra để ngày có thêm thành công.
Thành công của KTGG, cố gắng copy và nhớ 3 từ của Thầy: /(hà /(hà /(hà để cuộc sống luôn an vui.
Thành công của KTGG, cố gắng copy và nhớ 2 từ của Thầy ndu: "Ẹc Ẹc" để viết bài cho mọi người vui.
Thành công của KTGG, cố gắng copy và nhớ 2 từ của Thầy Vungoc: "Chẹp chẹp" để ăn uống cho điều độ, giúp luyện sức khỏe mỗi ngày được dẻo dai thêm
Thành công của KTGG, cố gắng copy và nhớ 2 từ của Thầy Okerbap: "Chuyển phỏm" cố gắng nhắc nhở chính bản thân và các thành viên viết bài vui không quá đà.
 
Các bạn không chê, hôm nào tôi lên saigon, tôi mang trứng vịt tại quê nhà cho các bạn dùng. (Tôi dự kiến mang 100 trứng gởi biếu các bạn vào ngày SN lần 6)
Nếu mà chị có công mang trứng vịt (lộn) đến mà không vỡ trứng nào thì đó là thành công của chị (quá kiên nhẫn)
Ăn được trứng vịt của chị và cảm thấy ngon thì đó là thành công của mọi người (ăn ngon, khỏi mất tiền)
Ẹc... Ẹc... THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG (hay đại công cáo thành...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thành công là ai đó làm cho "Lão chết tiệt" hỏng còn khó tính nữa.:{{:{{:{{
 
Thành công của linhlan là xưng chị được với lão ct
Chỉ cần 1 thành công này thì không cần học gì của lão chết tiệt nữa
 
Thành công là ai đó làm cho "Lão chết tiệt" hỏng còn khó tính nữa.:{{:{{:{{
Nghĩ cũng lạ! Phần đông thành viên đều cho rằng "Lão ấy" khó tính, sao riêng tôi lại không cảm thấy vậy nhỉ?
Cứ mỗi lần đọc bài của Lão ấy là tôi lại cười một mình (mắc cười không chịu được) dù bài ấy Lão đang.. chửi

Chắc đây là THÀNH CÔNG của tôi rồi
Ẹc... Ẹc...
 
Em cũng không thấy lão khó tính chút nào, mỗi lần nói chuyện với lão thì lão làm em không nhịn nổi cười bởi kiểu nói chuyện rất độc của Lão!!! Công thức thì "Ẹ", còn thơ thì "ĐÀO ĐƯỜNG".....

Ptm0412 động viên học trò kiểu : "ráng lên kưng chứ như kưng bây giờ thì 14+ năm nữa mới trả thù nổi".. Ặc... vừa tức, vừa buồn cười, hihi.
 

Cứ mỗi lần đọc bài của Lão ấy là tôi lại cười một mình (mắc cười không chịu được) dù bài ấy Lão đang.. chửi

Chắc đây là THÀNH CÔNG của tôi rồi
Ẹc... Ẹc...

Mình chẳng dám chửi ai, nhưng mắng thì thú nhận là có mắng.
Thế mà thành công của 1 số người lại là chịu nghe mắng (cũng thuộc dạng kiên nhẫn)
Nên thành công của lão chết tiệt là "mắng" có người xin được nghe, lâu không được nghe "mắng" có người nhớ. Ẹc ẹc
 
[QUOTE : "ráng lên kưng chứ như kưng bây giờ thì 14+ năm nữa mới trả thù nổi".. Ặc... vừa tức, vừa buồn cười, hihi.[/QUOTE]
Quân tử trả thù 30 năm cũng chưa muộn. 30 năm nữa "Lão" 81 tuổi, hihi...nhóc tha hồ mà trả thù "Lão" (hic...hỏng bít mình thù gì "lão" ta?)
 
Bài luận văn 9 điểm của Hà Minh Ngọc, học sinh lớp 10 (năm 2006):

Chúng ta nghĩ về thành công thế nào nào?
Thành công của mình là thấy những điều mà ai cũng thấy. Hi hi hi, vậy thì có gì đáng nói đâu nhỉ. Có chứ, mình thấy vấn đề ở một góc độ khác dẫn đến việc mình nhận thức vấn đề cũng khác. Mình lao theo nó dù cho có nhiều khó khăn trắc trở. Sau nhiều lần thất bại, mình thấy mình bĩnh tĩnh hơn. Càng ngày, mình có cảm giác là thành công đang đến gần hơn, kéo theo nó là sự mệt mỏi nhiều hơn.
 
Với tôi, thành công nhất từ lúc rời giảng đường đại học đến giờ là ôm được một cục nợ to đùng (ít nhất là với tôi) để chấm dứt 8 năm ở tập thể, dù rằng việc giải quyết hệ lụy của thành công này phải mất một thời gian khá dài sau đó. Có thể việc này với rất nhiều người là chuyện nhỏ, nhưng với 2 vợ chồng giáo viên, lương không đủ nuôi sống gia đình, thì cũng có thể xem đây là việc trọng đại trong đời.
Thành công trong mười mấy ngày sắp tới (hổng biết có làm nổi không) là "năn nỉ ỉ ôi" để Mirinda cho vào SG một chuyến để dự sinh nhật GPE.
 
Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu:
“Những người thành công là những người đã trải qua rất nhiều thất bại”.

Khái niệm về chữ “thành công” thật khó có thể giải nghĩa cho vẹn toàn, mỗi người có một suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Riêng với tôi, sự thành công không có khái niệm cụ thể, bởi nó chính là những bài học trong cuộc đời.

Thành công là khi ta biết vượt qua chính bản thân mình
, ngạn ngữ có câu: “Đề phòng người khác không bằng cảnh giác bản thân”. Chiến thắng cái “tôi” trong con người mình là điều thành công trong cuộc sống. Như tôi đã từng rất sợ hãi bóng tối, sợ ban đêm, nhưng tôi đã cố gắng một mình đi ra nghĩa địa ban đêm để tự vượt qua nỗi sợ hãi và tôi đã thành công.
Thành công là biết vượt qua những va đập trong cuộc sống
: Cuộc sống là vô vàn những điều biến động, những “va đập”. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, ta cũng nên luôn nhớ cuộc hành trình của mình để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Tôi đã từng bị những cú "va đập" ấy và mỗi lần va đập với cuộc đời, tôi thấy mình trưởng thành hơn.
Thành công là phải biết tin tưởng vào khả năng của mình
: Đơn giản như khi tin tưởng khả năng của mình từ những điều rất nhỏ.
Thành công là có một cuộc sống giản dị nhưng vui vẻ, hạnh phúc còn hơn là sung túc, ăn ngon mặc đẹp nhưng luôn phải lo lắng, sợ hãi.
Thành công là biết suy tính trước khi làm việc gì đó: khi làm việc, không nên hành động bột phát mà phải nghĩ tới hậu quả sau này, suy tính trước xem tiếp theo phải làm gì, chứ không nên làm tới đâu nghĩ tới đó. Điều này tôi học được nhờ 1 người thầy, người anh, người bạn, người đáng mến...tại diễn đàn GPE.
Thành công là chúng ta biết chờ đợi ngay cả trong 1 cuộc hẹn nhỏ, từ đó mới biết mình có tính kiên nhẫn.
Thành công là khi ta biết sống chân thật với lòng mình
, chân thành với những người xung quanh.
Thành công là khi ta biết chấp nhận thất bại.
Coi thất bại là học hỏi là bước đầu để đạt tới thành công. Với 2 lần xin việc bị loại khỏi ...vòng chiến đấu, tôi không coi đó là thất bại mà tôi coi đó là bài học để mình cố gắng vươn lên.
Thành công chỉ đơn giản là ta hoàn thành 1 công việc đơn giản nào đó
mà ta tâm đắc: Nấu 1 bữa ăn ngon…cho gia đình.
……….

Có lẽ chẳng có ngôn từ nào để định nghĩa hoặc có thể nói rõ nét nhất về sự thành công. Trên đây chỉ là 1 vài suy nghĩ của cá nhân tôi về sự thành công. Nhưng tất cả mọi ngôn từ đều không thể diễn tả hết được khái niệm này. Mỗi chúng ta sẽ tự đi tìm câu trả lời chính xác nhất trong cuộc sống của chính mình.

Tôi rất tâm đắc với câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

“Để đến được đất vàng nắng mật

Phải trên dòng bao trận gió mưa qua”.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Như tôi đã từng rất sợ hãi bóng tối, sợ ban đêm, nhưng tôi đã cố gắng một mình đi ra nghĩa địa ban đêm để tự vượt qua nỗi sợ hãi và tôi đã thành công.
Cách đây 20 năm, khi khách sạn chưa mọc lên như nấm giống bây giờ, tôi cũng thường ra.. nghĩa địa lắm. Bây giờ thì hết.. đi rồi
--=0 --=0
 
Hôm nào mời Xuân Nguyễn đi thực tế 1 chuyến tại hiện trường không cần đi đâu xa, sẽ thấy trăm hài cốt trong quá trình triển khai dự án. Hài cốt có thân chủ thì có người nhà đến nhận, còn những hài cốt không có thân chủ thì phải gôm lại, tổ chức 1 lễ cúng đưa về chùa. Nhưng eo ơi, đó là bề mặt, còn nhiều hài cốt được chìm sâu trong lòng đất từ thuở nào mỗi khi dự án triển khai tiếp. Tạm thời phải khoanh lại, báo về xã rồi mới làm tiếp. Làm đến đâu, cũng phải cúng bái những người đã khuất để cho chúng con làm việc thuận lợi. Nói đùa thêm, nhiều anh em lái xe xúc đêm ngủ tại hiện trường, sợ ai đó, khiều chân không hay, ẹc ẹc ẹc
Đằng sau 1 sự thành công phải trả giá nhiều công sức mà mọi người chỉ nhìn bề nỗi nên không ai biết được.
 
Bạn nghĩ rằng bạn thành công. Bạn là người thành công?
Mỗi buổi sáng bạn chỉ tay lên đầu và hô to lên rằng: Tôi là người thành công 5 lần. Bạn sẽ có năng lượng để thành công.
* Cho tất cả những ai thành công.
Còn những ai muốn thành công thì bạn đang là người chưa thành công. "Muốn" không đồng nghĩa là "được"
 
Bạn nghĩ rằng bạn thành công. Bạn là người thành công?
Mỗi buổi sáng bạn chỉ tay lên đầu và hô to lên rằng: Tôi là người thành công 5 lần. Bạn sẽ có năng lượng để thành công.
* Cho tất cả những ai thành công.
Còn những ai muốn thành công thì bạn đang là người chưa thành công. "Muốn" không đồng nghĩa là "được"
Thắc mắc: Sao phải chỉ tay lên đầu mà không phải là chỉ.. xuống sông nhỉ? __--__
 
Dự án năm nay em làm thất bại nhưng từ đó e cũng thấy đúc rút ra được nhiều thứ, đấy có phải là thành công không ?????????????? ẹc ẹc
 
Dự án năm nay em làm thất bại nhưng từ đó e cũng thấy đúc rút ra được nhiều thứ, đấy có phải là thành công không ?????????????? ẹc ẹc


ẹc ẹc, thất bại là thành bại chứ thành công gì, ẹc ẹc.........
 
ẹc ẹc, thất bại là thành bại chứ thành công gì, ẹc ẹc.........

Thất bại là mẹ Thành công mà, và có lẽ em ý nhận ra rằng thành công nghĩa là mình nhận ra được thất bại để thay đổi chiến thuật, năm tới sẽ đạt được thành công
 
Thất bại là mẹ Thành công mà

Tui hỏng nghĩ xa thế, mẹ đâu không thấy chứ thất bại là chán rồi ah.

Mình nghĩ đơn giản thôi, làm được những gì mình muốn là thành công rồi. Ví như tôi đi ăn trộm cũng dzậy, khi tôi ăn trộm được rồi là thành công.
 
ẹc ẹc, thất bại là thành bại chứ thành công gì, ẹc ẹc.........

Sao anh cứ đào sâu nỗi đau của em thế nhỉ :=\+
Mình nghĩ đơn giản thôi, làm được những gì mình muốn là thành công rồi. Ví như đi ăn trộm cũng dzậy, ăn trộn được rồi là thành công
Cái này là ngày xưa còn bé tý thôi,đi trộm vặt trái cây, =))
 
Hic....bác ơi tại sao khách sạn lại liên quan đến nghĩa địa ạ?_)()(-

Ý bác ấy nói lộn ngược ý mà: Cách đây 20 năm, khách sạn đã mọc lên như nấm, bác ý cũng hay ra khách sạn lắm, giờ nhiều khách sạn thành nghĩa địa, bác ý sợ ma, không dám ra.
 
Hic....bác ơi tại sao khách sạn lại liên quan đến nghĩa địa ạ?_)()(-
Ối trời.. thì nó là.. thế mà
Có khách sạn thì đi khách sạn, không có khách sạn thì đi.. nghĩa địa vậy
Tóm lại là: 20 năm trước KHÔNG CÓ NHIỀU SỰ CHỌN LỰA như bây giờ ---> Bây giờ mà muốn THÀNH CÔNG dễ hơn ngày trước
Vậy thôi!
(xuan.nguyen82 chọn nghĩa địa mà không chọn khách sạn là vì... chưa tìm hiểu kỹ, nếu không đã thành công vang dội rồi)
Ẹc... Ẹc...
--=0
 
Thành công của lão chết tiệt, đối với tôi, là lão ta làm cho người ta ghét trước, sau đó tự nhiên người ta "xương"!
 
Công danh chưa có đầu đã bạc
Duyên nợ chưa thành đã biệt ly.

Cho tới giờ tôi chưa nghĩ mình thành công ở lĩnh vực nào, nhưng nếu nói tôi có buồn không thì xin thưa là không, bởi vì tôi luôn luôn tìm được hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi, dù trong khoảnh khắc, cũng làm cho gương mặt tôi nở một nụ cười.
 
Thành công là nấu được món cua rang me sau khi bi nó kẹp chảy máu hic, may mà có sư nương chỉ dạy chứ ko biết làm sao để gỡ con cua ra khỏi mấy ngón tay.
 
Thành công là nấu được món cua rang me sau khi bi nó kẹp chảy máu hic, may mà có sư nương chỉ dạy chứ ko biết làm sao để gỡ con cua ra khỏi mấy ngón tay.

Ngoài ra thành công còn là biết cách "dụ người ta" đi ăn ốc! kakakaka
 
Thành công là nấu được một bữa cơm cho người yêu và sau đó bị trách là "sao anh nấu ít thế!".
 
Thành công là nấu được món cua rang me sau khi bi nó kẹp chảy máu hic, may mà có sư nương chỉ dạy chứ ko biết làm sao để gỡ con cua ra khỏi mấy ngón tay.

Hình như là vụ này hả nhóc?

IMG_0008.jpg
 
thành công là cai được các thứ "nghiện"!
 
Mình đã không thành công trong 1 việc!!!!!!!!!!!!!!!
Biết đến bao giờ mới thành công?
 
Thành công là tự tìm được cái mình cần, hiểu được nó, làm được nó không phải post bài hỏi lên GPE --=0
 
Các BÁC ai cũng nói đúng cả, viết rất hay, câu từ xúc tích.
Riêng em thành công là học hỏi được nhiều điều trong công việc, học tập và cuộc sống, thành công để được thấy mình tự tin hơn khi đứng trước mọi người.
 
1. Công danh chưa có đầu đã bạc
2. Duyên nợ chưa thành đã biệt ly.

Cho tới giờ tôi chưa nghĩ mình thành công ở lĩnh vực nào, nhưng nếu nói tôi có buồn không thì xin thưa là không, bởi vì tôi luôn luôn tìm được hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi, dù trong khoảnh khắc, cũng làm cho gương mặt tôi nở một nụ cười.
1. + 2. Đã được rồi, còn thêm "1 cục vàng" vậy là đã quá thành công rồi chăng?
 
Bạn quay lại sau lưng, thấy một cái gì dài dài như cái chổi.
Bạn ngoe nguẩy mông. Nếu cái vật dài dài như cái chổi ấy xoè ra như cái quạt màu xanh hoành tráng với những con mắt rực rỡ.
Chúc mừng, bạn đã thành công.
 
Thành công của con hổ báo là kiếm đủ ăn cho bản thân & các con
Con khỉ cũng vậy, thành công là no đủ khi hoàng hôn chiều tà;
Con người thì có tính toàn hơn, nên công việc trong dự định hoàn thành cỡ 90 đến 110% là thành công rồi; Ngoài khoảng này là chưa thành công hay chỉ thành công trong 1 fương diện!
 
Chả biết các chế nghĩ sao, chứ em thì đang sống dở chết dở, nói gì tới cái gọi là "thành công". Cũng chẳng mong đạt được cái danh hiệu đó. Mong đời bình yên, câu kéo được trái tim của NTLH là được rồi, thế sự thì xin chào.
"

Từ lâu, âm thầm sống kiếp nghèo nàn
Bao cuộc tình, bao lần dang dở trong tôi
Bởi trắng tay, nên người ta mới phụ tình
Thân phận nghèo, nên lòng dám trách chi ai "

Quên là không ps:

Em là em không có ham gái gì cả đâu nhá! Bị người ta vùi dập nhiều quá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thành công của con hổ báo là kiếm đủ ăn cho bản thân & các con
Con khỉ cũng vậy, thành công là no đủ khi hoàng hôn chiều tà;
Con người thì có tính toàn hơn, nên công việc trong dự định hoàn thành cỡ 90 đến 110% là thành công rồi; Ngoài khoảng này là chưa thành công hay chỉ thành công trong 1 fương diện!

Quan niệm này chỉ đủ an ủi con người của thế kỷ trước.
Qua thế kỷ 21, với kỹ thuật mới, ngừoi ta đã lập được nhiều thống kê khiến cái nhìn xưa về sự "an nhàn" không còn đứng vững nữa.

Xác xuất thành công của con cọp khi đuổi bắt mồi ở nơi trống là 1/10-1/20; ở trong đồng cỏ cao là 1/6. Con beo có xác suất cao hơn một chút, không phải vì nó mạnh nhanh hơn, mà do beo có khả năng rình, tiến sát con mồi hơn trước khi bắt đầu đuổi. Lưu ý rằng xác suất này chỉ tính từ lúc bắt đầu đuổi mồi, việc đi tìm mồi và rình mồi là vấn đề khác nữa.
Xác suất sống còn của cọp con từ lúc mới sinh đến 12 tháng là 50%. Xác suất sống còn đến lúc cọp có thể tự lập (cọp mẹ rời con) là dưới 20%.

Quan niệm về khỉ cũng không đúng. Bản năng sinh tồn của loài vật nói chung gồm 2 phần: sinh tồn bản thân và sinh tồn truyền giống (gien).
Riêng con khỉ, việc kiếm ăn cũng đi đôi với tránh bị cọp beo bắt. Và cũng trong nhiều xã hội khỉ, quyền truyền giống (sinh lý) chỉ thuộc về con khỉ đầu đàn. Muốn giành quyền này, con khỉ đực khác khải tranh đấu, và đợi cho đến lúc con đầu đàn hiện tại già yếu. Phía bên khỉ cái cũng chẳng êm ả gì. Khỉ cái cũng có cấp bậc và hầu hết đều theo luật "con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa". Tức là sinh nhằm cửa khỉ "cung nữ" hạng thấp thì cả đời chỉ hầu hạ các công chúa khác.
Túm lại, trong xã hội khỉ cũng giống như xã họi người, thành công là bước lên bậc cao hơn.
 
Có quan niệm cho rằng: "Dĩ công thành đắc thành công". Không dám công thành sao chiếm được thành.
Đời xưa cũng có câu rằng: "Nhất tướng công thành vạn xác khô". Chiến thắng vinh danh tướng chứ ai biết đến mặt mũi anh lính bao giờ.
Tại hạ thiển nghĩ:
Nên chăng "Vận nhu chế cương", dùng sự mềm dẻo để chế áp sức mạnh.
Muốn bắt ruồi, không cần dùng dao búa làm chi. Nhất là khi con ruồi cứ bay vòng vòng né mình (không biết phải sợ hay ghét mình, không chịu xáp lại gần nghênh chiến).
Chi bằng lừa dùng ngón tay tóm nó, lấy cọng chỉ trói nó lại, ngày ngày vẫn cho ăn uống, nó không được bay nó sẽ tự chết.
Đao to búa lớn chém ruồi làm chi để mang tiếng thị phi. Dùng cọng chỉ mềm mại được rồi.

ĐỎ, TO mà bủng, mà beo,
Chi bằng Đen, nhỏ, nàng leo tới trời.
Ầm ào nước chảy giếng khơi,
Thì thầm róc rách mà vơi lòng người
 
...
Muốn bắt ruồi, không cần dùng dao búa làm chi. Nhất là khi con ruồi cứ bay vòng vòng né mình (không biết phải sợ hay ghét mình, không chịu xáp lại gần nghênh chiến).
Chi bằng lừa dùng ngón tay tóm nó, lấy cọng chỉ trói nó lại, ngày ngày vẫn cho ăn uống, nó không được bay nó sẽ tự chết.
Đao to búa lớn chém ruồi làm chi để mang tiếng thị phi. Dùng cọng chỉ mềm mại được rồi.
...

Tôi lại thấy khác. Dùng dao chém được con ruồi tốn cỡ 5-10 năm luyện tập. Thò tay tóm con ruồi chỉ cần 10 phút luyện tập, thêm cái mục trói bằng sợi chỉ thì chỉ cần tinh vi một chút.
Điều thứ nhất hông mấy ngừoi có khả năng, điều thứ hai hầu hết đều có thể.

Giả dụ bạn đang ngồi uống nước. Con ruồi bay ngang quấy rầy...

1. Bạn thò tay bắt lấy con ruồi, móc túi ra sợi chỉ trói nó lại

2. Bạn rút dao trong lưng ra chém một phát nó đứt hai, dãy đành đạch.

Có thể bạn chọn phương án 1, nhưng tôi bảo đảm rằng ít nhất 1/2 ngừoi trong quán sẽ lắc đầu chê bạn trẻ con...
 
Thành công mái thì không có quạt anh ạ.
Tuy không có quạt nhưng vẫn tồn lưu cho con cháu thành công mãi mãi.
Hy vọng chủ đề về "thành công" như bài #1 anh đưa lên vẫn sẽ gây ấn tượng cho nhiều thế hệ sau.

1. Bạn thò tay bắt lấy con ruồi, móc túi ra sợi chỉ trói nó lại
2. Bạn rút dao trong lưng ra chém một phát nó đứt hai, dãy đành đạch.
Cả hai cách trên chỉ có thể thực hiện được trong phim ảnh kiếm hiệp, hay phim hành động của Mỹ: "Wanted" lúc diễn viên chính bị thử thách gia nhập nhóm sát thủ bắn ruồi, thực tế thì không khả thi anh hén! hihi ^o^

Ông bà mình có dạy cách khác hay hơn nhiều:
"Mật ngọt thì ruồi chết tươi..."
Đơn giản và hiệu quả.

hihi ^o^
 
Thành công là đạt được mục đích của mình, đến được cái đích mà mình muốn đến. Nhiều khi phải lùi một bước để có thể đi tiếp nhiều bước.

Thành công nhiều khi không phải là "có" được cái gì đó mà chỉ đơn giản là không "mất" cái gì đó không cần thiết. Thành công là mình đã làm chủ được hành động của mình mặc sự khiêu khích của tình huống, của những con người con vật khác. Ví như ta đi mà chó cứ sủa dai dẳng thì nên cứ kệ mà bước đi. Đá cho nó chết thì chuyện sảy ra to, sẽ có ẩu đả. Không cần thiết.

Ví như ta đi mà giữa đường có một cái gì đó nằm lù lù khiêu khích, cố tình cản bước ta. Nếu bực lên thì chỉ muốn đá một phát cho bõ tức. Nhưng như thế thì đi tiêu đôi giày hàng hiệu, đi toi chiếc quần mới mua. Nếu ta làm chủ được cảm xúc, hành động của mình thì ta sẽ né tránh cái cục gì đó. Nó không đáng để ta bẩn giày và quần áo. Tránh để đi tiếp. Cái cục gì đó có thể nghĩ là nó đã thành công vì đã đạt được mục đích, đã làm khó được ta. Nhưng ta cũng thành công vì làm chủ được hành động của mình mặc dù bị khiêu khích.

Thành công đơn giản là đạt được những gì mình muốn, là không mất đi những gì mình không muốn mất. Cho dù những cái đó chỉ là những cái rất nhỏ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
LƯỢM TRÊN MẠNG​

(A) Thất bại
Thất bại là mẹ thành công, nếu thành công là đích đến của mọi con đường thì thất bại là những ngã rẽ sẽ khiến chúng ta lạc vào và suy sụp. Chúng ta sẽ thật sự thất bại nếu không tìm được lối ra, nhưng, thất bại sẽ là động lực để chúng ta có được sự thành công to lớn hơn, và nó cũng là bài học đáng giá nếu chúng ta nhìn nhận nó bằng một con mắt khác. Bạn đi lạc hay bạn đang đi một con đường khác? Đó là lạc hay chỉ đơn giản là bạn muốn có một cuộc dạo chơi? Còn tùy vào cách bạn nhìn nhận sự việc như thế nào mà thất bại sẽ là bài học hay là hố sâu tử thần cho cuộc đời của của chính bạn. Hôm nay, trước khi đến với những dòng THÀNH CÔNG và để tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự thất bại, tôi đã tổng hợp VÀI câu nói hay nhất nhì về sự thất bại cho chúng ta cùng nhau suy ngẫm.

Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.
Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn
Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.
Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.
Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.
Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một trăm cách làm sai thôi.
. . . . . .
(B) Thành công:
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.
Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.
Người thành công biết học được từ sai lầm và thử lại theo cách khác.
Những người thành công hỏi những câu hỏi hay hơn, và kết quả là họ có được câu trả lời hay hơn.
Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người. (Thi Định Nhu )
Người nào nhìn thấu cả sự sống và cái chết sẽ gặt hái được thành công nhiều nhất.
. . . . .
 
Em thì lại quan tâm tới cách để thành công, và dấu hiệu để nhận ra có thể thành công. Như một sự thật, các đặc điểm sau:
+Tính tình cẩn thận, trau chuốt, chứ không có cẩu thả, đến cái tên nick nhìn cũng phát gớm thì đành chịu.
+Trung thực, thẳng thắn, dám làm dám nhận, giờ nhiều thanh niên thích ném đá sau lưng lắm, sợ!
+Khiêm tốn, thật thà. Hơi một tý là đem bằng này cấp kia, lương lẩu ra so đo với người khác. Nếu khoe khéo cũng được, dấu dốt cũng được, đằng này đến cái redim preserve còn đi hỏi tới hỏi lui.
Thôi không biết ngồi im hóa lại hay, chả ai biết bụng dạ mình thế nào, tận hưởng thái bình cho nó lành.
 
Không biết thì hỏi, có gì không ổn sao bạn?
Không biết thì đương nhiên nên hỏi, nhưng nếu đã hợm mình hơn người thì đừng nên hỏi, Em chỉ muốn giữ sỹ diện cho người ta thôi, chơi bẩn thì phải dáng chịu mà. Em đang múa phụ họa cho cái quan điểm khiêm tốn mà, anh có đồng ý với em hơm. Chứ ma lanh ma cuội thì ngại lắm.
 
Chỉ cần cố gắng hiểu được redim preserve là gì. Để đỡ phải đi hỏi tới hỏi lui, để làm cho mấy bạn nữ đồng nghiệp phải ngạc nhiên : Ôi anh ấy thật mạnh mẽ ! Ấy là thành công.
 
Ơ! Thế là lại quay về vba à, mấy cái vòng lặp à.

NÓi gì mà....

làm người ta mát ruột mát cả cái gan thế!

"
Trời ơi thức đêm mới biết đêm dài
Thất tình mới thấy chua cay
Mà ngờ đâu nàng vui cùng duyên mới
Quên đi rồi những ngày xa xưa
Sống nghẹn nghào ru mái nhà tranh
Còn đâu những đêm chót hứa chung tình
Những ngày rau cháo có nhau
Nhìn con thơ khóc than muốn mẹ ầu ơ
Mẹ giờ đi với tình nhân
Bỏ mặc con trẻ chờ trông. "
 
Mong đời bình yên, câu kéo được trái tim của NTLH là được rồi, thế sự thì xin chào.
Sao mong mỏi câu kéo trái tim người con gái NTLH anh yêu mà suốt ngày anh cứ đẩy đưa ong bướm với em thế? Không sợ bị NTLH của anh đá anh ra khỏi cuộc đời nàng ấy 1 cách triệt để không thương tiếc à? Cẩn thận chứ anh. Đã yêu ai thì phải 1 lòng 1 dạ với người ấy chứ
Dù cho vật đổi sao dời
1 lòng 1 dạ yêu nàng mãi thôi

Chúc anh sớm đạt thành ý nguyện câu kéo thành công trái tim người con gái NTLH anh yêu, em chúc anh đủ - đủ may mắn, đủ hạnh phúc, đủ kiên nhẫn, đủ thành công, đủ sự ngọt ngào, đủ tính lãng mạn, đủ sự dịu dàng, đủ sự ân cần, đủ sự quan tâm, đủ sự tinh tế, đủ sự cảm thông, đủ sự chiều chuộng, đủ sự thấu hiểu, đủ niềm tin, đủ tiền bạc, đủ sự hòa hợp, đủ tình yêu [nói chung là đủ tất cả] để sánh bước với người con gái NTLH anh yêu đến lúc “da mồi, tóc bạc, răng long”. :)
 
Chỉ cần cố gắng hiểu được redim preserve là gì. Để đỡ phải đi hỏi tới hỏi lui, để làm cho mấy bạn nữ đồng nghiệp phải ngạc nhiên : Ôi anh ấy thật mạnh mẽ ! Ấy là thành công.
Hiểu chết liền.

Đoán 1:
redim (nâng cỡ) + preserve (giữ dáng) : đờn bà thì là silicon, đờn ông thì là... (chắc phải đi Thái thực hiện)

Đoán 2:
Ôi anh ấy thật mạnh mẽ (*) : câu này từ nữ đồng nghiệp thì ăn cái giống gì. Thành công hay không là do ý kiến của bà sếp chứ!

(*) đây là do câu trên có từ "anh". Chứ nếu là từ "cô" thì tiêu chuẩn khác
 
2012 đến 2017 = 5 năm thành công
2018=1 năm
Tỷ lệ sau 6 năm là 500% thành công.
Thế là thành công.
 
Đoán 2:
Ôi anh ấy thật mạnh mẽ (*) : câu này từ nữ đồng nghiệp thì ăn cái giống gì. Thành công hay không là do ý kiến của bà sếp chứ!
Theo tôi nghĩ thì trong khoản này "anh" thường sỹ diện với mấy nữ đồng nghiệp chứ ý bà sếp đâu có quan trọng? Vì thế được mấy nữ đồng nghiệp khen thì mới nở mày nở mặt chứ
 
Em cũng ráng chờ để "Un...unlike" đây ạ.
Nhiều bài đã xóa mà chưa biết lần nào là lần cuối. Đã 23 giờ trôi qua mà chưa thấy anh ấy trở lại...
Kiên nhẫn chờ đợi cũng là một thành công đó em. hihi ^o^
 
Theo tôi nghĩ thì trong khoản này "anh" thường sỹ diện với mấy nữ đồng nghiệp chứ ý bà sếp đâu có quan trọng? Vì thế được mấy nữ đồng nghiệp khen thì mới nở mày nở mặt chứ
Ở đây nói chuyện về thành công mà bác. Làm hài lòng sếp là thành công nhất. Sỹ diện với nữ đồng nghiệp nguy hiểm cho tiền đồ lắm, lỡ trưởng phòng nó ghen thì vác cái nở mày nở mặt ấy đi tìm cơ quan khác mà làm.
 
Ở đây nói chuyện về thành công mà bác. Làm hài lòng sếp là thành công nhất. Sỹ diện với nữ đồng nghiệp nguy hiểm cho tiền đồ lắm, lỡ trưởng phòng nó ghen thì vác cái nở mày nở mặt ấy đi tìm cơ quan khác mà làm.
Xin lỗi bác.
Tôi cứ đinh ninh là "bà sếp" ở nhà. Vì thế mới dám nói là ý bả không quan trọng. Chứ sếp chỗ làm ho một cái là đã giật mình.
Đúng là đầu óc đậu hũ :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đủ may mắn, đủ hạnh phúc, đủ kiên nhẫn, đủ thành công, đủ sự ngọt ngào, đủ tính lãng mạn, đủ sự dịu dàng, đủ sự ân cần, đủ sự quan tâm, đủ sự tinh tế, đủ sự cảm thông, đủ sự chiều chuộng, đủ sự thấu hiểu, đủ niềm tin, đủ tiền bạc, đủ sự hòa hợp, đủ tình yêu [nói chung là đủ tất cả]
Nhiều thứ thế, đếm trên đầu ngón tay được mấy món mà bở hơi tai rồi đây nè.
Sao mong mỏi câu kéo trái tim người con gái NTLH anh yêu mà suốt ngày anh cứ đẩy đưa ong bướm với em thế?
Thì đấy, theo học thuyết thành công thì phải không ngừng nỗ lực, quyết không bỏ cuộc, đẩy đưa ong bướm càng nhiều thì thành công càng sớm mà.
"Nhủ riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đêm, tôi sẽ về dệt mơ ước.Em ơi khi non nước đang con mịt mờ, bên phương nớ, chuyện đó đừng mơ "

"
Nếu em đã hiểu là thương nhau sẽ không cớ gì phải nôn nao
Tình kia rồi mới thắm giọng nói cười say sưa tháng ngày yêu thương. "
 
Nhiều thứ thế, đếm trên đầu ngón tay được mấy món mà bở hơi tai rồi đây nè.
Vậy mà còn thiếu đấy vì chưa list đủ lòng thủy chung. Đúng là anh “lăng quăng” quá! --=0
Thì đấy, theo học thuyết thành công thì phải không ngừng nỗ lực, quyết không bỏ cuộc, đẩy đưa ong bướm càng nhiều thì thành công càng sớm mà.
Cái này thì còn gì là tình yêu nữa trời, cái này là lăng nhăng, đa tình. :p
Tình yêu thì phải chung tình sắt son, 1 lòng 1 dạ luôn hướng về người anh yêu chứ. Anh đẩy đưa càng nhiều thì đúng là khả năng thành công của anh sẽ càng lớn nhưng khả năng anh lấy trúng 1 người vợ dễ dãi, lẳng lơ cũng lớn luôn. Lấy anh 1 thời gian thì vợ anh chán anh, đá anh 1 phát bay ra khỏi cuộc đời của vợ anh để tự do quen thằng khác liền, anh nhắm anh có thích cuộc đời anh thay vợ nhiều hơn thay áo không? Lấy vợ kiểu này có khác gì lấy vợ của thiên hạ đâu trời.
Yêu 1 người là phải vượt qua mọi thị phi [thật giả lẫn lộn] của miệng đời, dư luận để yêu người đó 1 cách chấp mê bất hối, phải luôn tâm niệm 1 cách chắc nịch rằng người ấy mới chính là người mà mình muốn nắm tay đi hết trọn cõi tạm trần gian này, là người mà mình khao khát muốn lấy làm vợ, vợ mình là người mình yêu [tha thiết] chứ vợ mình không phải là thiên hạ vì mình chắc chắn sẽ không bao giờ kết hôn với thiên hạ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững hơn kiềng 4 chân [sơ cua 1 chân lỡ thiên hạ ghen ăn tức ở đạp gãy 1 chân cho bỏ ghét thì vẫn còn 3 chân. --=0 Thói đời là vậy, thiên hạ mà không ăn được thì đạp đổ cho bỏ tức. :mad:].
Nếu em mà yêu ai thì dù cho cả thế giới có quay lưng lại với người đó thì em vẫn sẽ quyết tâm khăng khăng ở bên cạnh người ấy dù cho bầu trời có bão bùng, điên đảo. Em tin rằng đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn & em tin sự lựa chọn của con tim mình. Đã yêu thì “quăng cục lơ” với ý kiến của thiên hạ, chỉ cần em thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ, thấy được là chính bản thân mình, thấy trọn vẹn bên cạnh người ấy là được rồi. Thiên hạ có mang niềm vui đến cho em như cách người ấy mang niềm vui đến cho em đâu, thiên hạ có làm em hạnh phúc như cách họ làm em hạnh phúc đâu, thiên hạ có complete em đâu. Vậy thì sao phải care chuyện thiên hạ "Gossip is NOT worth considering or contemplating”. Chuyện thiên hạ thì để thiên hạ tự tạo ra rồi tự giải quyết vậy, tự sinh tự diệt đi, điều em quan tâm duy nhất là em yêu người này, em muốn ở bên cạnh người ấy đến mắt mờ, răng rụng, tóc bạc, da mồi. Full stop!
Yêu 1 người nào đó chính là trong mắt thiên hạ người anh yêu đầy khuyết điểm nhưng trong mắt anh người ấy lại là người hoàn hảo nhất thế gian không ai có thể bì kịp “To me, you are perfect, no more, no less, just perfect inside out”. Therefore, without them, you will be totally lost for sure, I bet!
Đủ may mắn có thể tìm được NTLH trong 8 tỷ dân số thế giới để anh trao trọn con tim anh cho nàng ấy 1 cách tự nguyện, 1 cách dứt khoát, không đắn đo, không cân nhắc, không suy nghĩ chính là thành công.
Chúc mừng anh đã thành công. Woo hoo! ><></

chuyện đó đừng mơ "
"Nếu em đã hiểu là thương nhau sẽ không cớ gì phải nôn nao
Ơ, hay nhỉ, em mơ & nôn nao khi nào thế? Chúc mừng anh đã thành công cảnh cáo em lần thứ 3.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này thì còn gì là tình yêu nữa trời, cái này là lăng nhăng, đa tình
Khó! Tui nghe ra được vấn đề nàng đang muốn nói, đó là sự ảnh hưởng của miệng lưỡi thế gian đối với chuyện tình cảm. Để có thể làm được như nàng nói sẽ phải có một lòng tin son sắt đối với đối phương của mình. Tất nhiên lòng tin phải được xây dựng một cách chắc chắn, nó phải được xuất phát từ sự hiểu nhau, thông qua các hành động cụ thể. Tui khá nhiều lần dùng cái đầu đậu hũ để suy đoán tình trạng của NTLH, đa số là sai, nên tui cũng đang cố không suy luận nữa, có gì không thông tôi sẽ cố hỏi nàng ấy trực tiếp cho nhanh và chính xác. Hôm trước tui cũng có dự định viết một bài kiểu như bài luận về lòng tin và tình cảm, để sau này dùng dần, nhưng mà chưa có thời gian và cảm hứng thực sự nên chưa làm được.

Người ấy của tui cũng đang về rồi ( đợi mỏi mắt, từ sáng tới tối luôn mà chưa về), thời đại đã thay đổi, tui chắc cũng chả còn hơi sức để "đẩy đừa ong bướm" nữa rồi, chắc lần này là lần cuối mất, Hứa với lòng là sẽ không làm nữa, không biết có làm được không đây nè.

Chém gió phát cuối nè. Theo như nàng thì nàng thấy đấy, thành công khó lắm, mỗi một lĩnh vực có những yêu tố riêng để thành công, kinh doanh thì không thể đẩy đưa suốt được, đá bóng thì phải lăn sức ra mà đá. Nói chung phải có trí tuệ, có lòng tin, và hành động cụ thể.... Mà thôi, tôi đi nghe chuyện ngôn tình cho nó lành, chuyện thiên hạ để thiên hạ làm ( dẫn lời của một ai đó).
 
Ví dụ mình ghét người nào đó, mình đăng ký 1 cái tên ba xì bá láp rồi dùng cái tên đó chọc ghẹo gây khẩu chiến với ngừoi kia.
Kết quả là cả 2 bị kỷ luật.
Như vậy có thể coi là thành công hôn ta?
 
Ví dụ mình ghét người nào đó, mình đăng ký 1 cái tên ba xì bá láp rồi dùng cái tên đó chọc ghẹo gây khẩu chiến với ngừoi kia.
Kết quả là cả 2 bị kỷ luật.
Như vậy có thể coi là thành công hôn ta?
Người ta chỉ ca gợi những cái thành công theo hướng tích cực, cái ý của anh thì tiêu cực, cha nội này đang mưu tính điều gì thế.
 
Ví dụ mình ghét người nào đó, mình đăng ký 1 cái tên ba xì bá láp rồi dùng cái tên đó chọc ghẹo gây khẩu chiến với ngừoi kia.
Kết quả là cả 2 bị kỷ luật.
Trong luật có Tự vệ chính đáng mà. Nhưng phải là xử lý mềm dẻo chứ cùng một luật nhưng có ông quan xử lý cứng nhắc. Hoặc Phép vua thua lệ làng
 
một lòng tin son sắt đối với đối phương của mình. Tất nhiên lòng tin phải được xây dựng một cách chắc chắn, nó phải được xuất phát từ sự hiểu nhau, thông qua các hành động cụ thể. Tui khá nhiều lần dùng cái đầu đậu hũ để suy đoán tình trạng của NTLH, đa số là sai, nên tui cũng đang cố không suy luận nữa, có gì không thông tôi sẽ cố hỏi nàng ấy trực tiếp cho nhanh và chính xác.
Hoàn toàn đồng ý, tình yêu & niềm tin là từ đôi bên, giống việc vun trồng 1 cái cây vậy. Thiếu nắng, thiếu nước, thiếu gió, thiếu chất dinh dưỡng thì cây sẽ còi cọc không phát triển. Thế nên, tình yêu & niềm tin mà thiếu sự vun đắp từ 1 trong 2 người thì có ngày chết yểu cũng không phải chuyện lạ lùng gì, không chết yểu mới là lạ.
tui chắc cũng chả còn hơi sức để "đẩy đừa ong bướm" nữa rồi, chắc lần này là lần cuối mất, Hứa với lòng là sẽ không làm nữa
Chắc không? Bao nhiêu % thế anh? 100%, 75%, 50% hay chả có % nào hết? Anh mà hứa không đưa đẩy ong bướm nữa là em nghi ngờ lời hứa này của anh lắm đó. --=0
thành công khó lắm, mỗi một lĩnh vực có những yêu tố riêng để thành công
Tìm được NTLH trong 8 tỷ dân số thế giới là đã thành công rồi anh ạ, đừng tham lam quá như thế. Trên đời này, thành công nào cũng vẻ vang kể cả thành công trên lĩnh vực tình cảm. Anh đừng bao giờ quên rằng ngoài kia còn biết bao nhiêu người con trai muốn cướp NTLH của anh [đúng thế chứ vì anh nói là NTLH của anh có rất nhiều người thích mà]. Nếu anh không trân quý người con gái anh yêu thì sẽ tạo cơ hội cho họ ngang ngược chen chân vào mối quan hệ giữa anh & NTLH để khi anh có lỡ lơ là cảnh giác hoặc giữ NTLH không đủ chặt thì họ "nẫng" tay trên của anh nhanh hơn chớp mắt.
Đừng nói với em rằng anh tin vào cái triết lý “Của mình sẽ là của mình, còn không phải của mình thì có cố gắng tranh giành, níu kéo cũng không bao giờ thuộc về mình”. Ừa, thì triết lý ấy đúng đấy, chả sai nhưng chỉ dành cho những ai chả còn chọn lựa nào cả [the last resource] ngoài trông chờ vào số phận & định mệnh hay nói đúng hơn là họ tuyệt vọng & mất hoàn toàn hy vọng vào bản thân mình trên con đường chinh phục trái tim người mình yêu rồi nên họ đành mượn triết lý ấy để an ủi bản thân. Nên nhớ rằng đồ vật không có chân để đi để chạy còn mất được, huống hồ người con gái anh yêu lại có đến 2 chân để đi & sẵn sàng để chạy? Bất cứ 1 lúc nào đó NTLH cũng có thể đi [& sẵn sàng bỏ chạy] khi mà NTLH cảm thấy rằng anh không chút níu giữ họ, anh không chút chăm chút cho tình yêu của 2 người, anh quá hời hợt lơ là với họ & không để ý quan tâm đến cảm nhận của họ. Understand? I hope you will.

Mà thôi, tôi đi nghe chuyện ngôn tình cho nó lành
Nghe xong chưa? Sao giải quyết có mỗi cái câu chuyện ngôn tình ấy mà lâu thế nhỉ? Anh làm chuyện gì cũng chậm chạp rùa bò thế à? Vậy làm sao mà chạy maraton nước rút với đám trai của NTLH được? Trọng tài chưa thổi còi thi mà em đã thấy viễn cảnh thua cuộc của anh rồi. :p
 
Chắc không? Bao nhiêu % thế anh? 100%, 75%, 50% hay chả có % nào hết? Anh mà hứa không đưa đẩy ong bướm nữa là em nghi ngờ lời hứa này của anh lắm đó
Tui cũng cai được một thời gian rồi đấy chứ, mấy hôm nay lại bị lại.
Nghe xong chưa? Sao giải quyết có mỗi cái câu chuyện ngôn tình ấy mà lâu thế nhỉ? Anh làm chuyện gì cũng chậm chạp rùa bò thế à? Vậy làm sao mà chạy maraton nước rút với đám trai của NTLH được? Trọng tài chưa thổi còi thi mà em đã thấy viễn cảnh thua cuộc của anh rồi.
Lâu lắm, thui để giờ nghe bù một file vậy, lúc đầu nghe tui còn ngộ nhận về giới tính của Hà Di Văn và Hà Dĩ Thâm. Phải nghe tới file thứ 3 tui mới xác định được, mà giờ quên mất tiêu luôn. Chưa nghe nhiều nhưng tui đoán Mặc Sinh bỏ đi 7 năm là do hiểu nhầm Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Thâm lại cũng hiểu nhầm Mạc Sinh bỏ mình, giữa họ lùm sùm gì gì đấy, chắc phải nghe thêm mới có đáp án chĩnh xác được.
 
Tui cũng cai được một thời gian rồi đấy chứ, mấy hôm nay lại bị lại.
Ừa, em biết mà, lúc em bận rộn chơi bên nhà thời trang của em thì anh cai được bệnh, khi em xuất hiện trở lại thì bệnh anh tiếp tục tái phát. Nó là mãn tính rồi chắc anh chả chữa được nó đâu, đợi đến khi NTLH của anh quăng bỏ anh ra khỏi cuộc đời của nàng ấy thì may ra bệnh lăng nhăng đa tình này của anh mới chữa khỏi được. :p
Lúc đó thì đừng có khóc tu tu với em là bị đá nhé, em bận đi câu rùa vàng rồi nên không có thời gian an ủi anh đâu. :p
Chúc mừng anh đã thành công bị NTLH đá. :p
 
Ừa, em biết mà, lúc em bận rộn chơi bên nhà thời trang của em thì anh cai được bệnh, khi em xuất hiện trở lại thì bệnh anh tiếp tục tái phát. Nó là mãn tính rồi chắc anh chả chữa được nó đâu, đợi đến khi NTLH của anh quăng bỏ anh ra khỏi cuộc đời của nàng ấy thì may ra bệnh lăng nhăng đa tình này của anh mới chữa khỏi được. :p
Lúc đó thì đừng có khóc tu tu với em là bị đá nhé, em bận đi câu rùa vàng rồi nên không có thời gian an ủi anh đâu. :p
Chúc mừng anh đã thành công bị NTLH đá. :p
Nghe hãi hùng quá nhỉ. Chắc là phải cai từ ngay tại thời điểm này mất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay, tự hứa sẽ không bao giờ đẩy đưa ong bướm nữa, ngoại trừ với NTLH. Ai đừng đọc đến bài viết này xin làm chứng cho.
 
Có mà không biết giữ đến khi mất rồi thì đừng có chạy bung xung đi tìm. Đá-ng kiếp, ráng mà chịu! Ai biểu không trân trọng duyên trời tặng làm chi. Thói đời là thế, con người ta chẳng bao giờ quý trọng những gì mình có trong tay đến khi mất rồi mới khổ đau than thở. Khi nào NTLH của anh đá anh ra khỏi cuộc đời của nàng ấy 1 cách triệt để không nao núng thì nói em biết để em còn đến chia vui với anh nữa chứ. :p
Chúc mừng anh đã thành công bị người anh yêu nhất đá ra khỏi cuộc đời họ. :p
Chúc mừng anh, kiếp quỷ già đầy nuối tiếc ân hận day dứt đang vẫy tay hân hoan chào đón anh. :p
p.s. cuối cùng chịu nghe lời em đổi cái buddy icon của anh rồi à?
 
Có mà không biết giữ đến khi mất rồi thì đừng có chạy bung xung đi tìm. Đá-ng ukiếp, ráng mà chịu! Ai biểu không trân trọng duyên trời tặng làm chi. Thói đời là thế, con người ta chẳng bao giờ quý trọng những gì mình có trong tay đến khi mất rồi mới khổ đau than thở. Khi nào NTLH của anh đá anh ra khỏi cuộc đời của nàng ấy 1 cách triệt để không nao núng thì nói em biết để em còn đến chia vui với anh nữa chứ. :p
Chúc mừng anh đã thành công bị người anh yêu nhất đá ra khỏi cuộc đời họ. :p
Chúc mừng anh, kiếp quỷ già đầy nuối tiếc ân hận day dứt đang vẫy tay hân hoan chào đón anh. :p
p.s. cuối cùng chịu nghe lời em đổi cái buddy icon của anh rồi à?
Khổ quá! Nghe vài lần là đã hiểu. Tớ sẽ không có đi đẩy đưa lung tung nữa, đặc biệt với bạn, nhưng mà tớ sẽ không bỏ hẳn, vì nó là lợi thế của tớ. Nghĩ xem, tương lai tớ có thể phải tham gia vào một cuộc chiến yếu thế với T3, bỏ lợi thế tức là tự sát, tơ sẽ không bỏ việc DDOB, mà dùng nó vì NTLH: chỉ áp dụng DDOB với NTLH, hoặc những việc liên quan tới nàng ấy. Tớ cũng từng nói tới "ca dao tục ngữ", đó là tham vọng của tớ, tớ muốn nó là một công cụ ngôn ngữ ngoài đời thực ( tất nhiên không phải dùng để tán gái rồi), mong rằng nó sẽ thành hiện thực, tớ không phải là ca sỹ như T3, phải thử thôi. Hình như bạn rất thích dọa tớ hay sao ý nhỉ.
 
Avata hiện giờ của mình là ảnh của NTLH chụp trong giờ nghỉ bên ngoài công ty chỗ nàng ý làm. Định là avata fb mà ngại, giờ làm avata Gpe thấy đẹp đẹp phết. Đó là minh chứng cho lời hứa của mình hôm qua, mình đang thực hiện một lời hứa. Và mong rằng nó sẽ thành công. Có lẽ sẽ khó, khó hơn việc định nghiaz thành công là gì, vì nó là một hành động cụ thể, chí thể mất mát có thể thương đau.. tất cả là vì thành công.
 
Theo tôi, Thành Công là 1 phường thuộc quận Ba Đình!
Ở Đồng Nai thì lại khác, ba bên, 4 phía xung quanh là tên các phường, nhưng cái anh nằm giữa (cục nhân) lại là xã Hiệp Hòa, đó cũng là thành công theo cách gọi tên xã, phường tại Đồng Nai.

Còn trên diễn đàn GPE, trợ giúp được nhiều thành viên và được mọi người yêu mến thì cũng gọi là thành công.
 
nếu bạn muốn biết thành công là gì , hãy apply đơn xin việc vào Thanh Cong Group ,
một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam về hàng tiêu dùng ^^
 
nếu bạn muốn biết thành công là gì , hãy apply đơn xin việc vào Thanh Cong Group ,
một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam về hàng tiêu dùng ^^
Nếu bạn phải "apply đơn xin việc" [sic] thì chắc chắn là chưa thành công.
Người thành công đâu cần phải xin. Các công ty, tập đoàn tự biết tiếng họ mà mời mọc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như bạn rất thích dọa tớ hay sao ý nhỉ.
Em không dọa ai cả, em chỉ làm đúng tinh thần “Thuốc đắng dã tật mà thôi”. May mắn cho anh có quân sư tốt như em nên anh biết cai, biết dừng đúng lúc, trước khi sự việc quá muộn màng, bệnh thành mãn tính không cứu chữa được. Biết bao nhiêu con người ngoài kia cứ mãi quay cuồng trong cái vòng xoáy đẩy đưa ong bướm, lăng nhăng, đa tình đến khi quay đầu lại thì đã lỡ mất người thương. Có người may mắn chụp được cơ hội thứ 2 để hàn gắn với người mình yêu nhưng cũng có người không có cơ hội nào cả, mất có nghĩa là mất, có cố gắng đến vô vọng cũng chẳng thể nào tìm lại được, thế thôi! Tuy nhiên, dù có hàn gắn được với người mình yêu thì cũng phải trải qua 1 thời tình yêu vụn vỡ; con tim quằn quại; cõi lòng xơ xác; tâm hồn trơ trọi; cảm xúc nguội lạnh; cuộc sống chắp vá; lòng tin hoang mang, nghi ngờ; tâm lý tiêu cực; bản thân đớn đau, thét gào, mất ăn mất ngủ, vùng vẫy ngụp lặn trong muộn phiền, ân hận, day dứt, thống khổ. Anh thích cái giai đoạn ấy không? Thích thì cứ thử cho nó bằng bác bằng chú bằng anh bằng em để biết thế nào là đàn ông thất tình. Khi nào anh vô tâm trạng ấy rồi thì nhớ nhắn nhủ với em, em lập tức mở tiệc lớn ăn mừng chiến tích này với anh, đánh dấu son quan trọng trong đời sống tình cảm của anh từ người đàn ông hạnh phúc viên mãn sang người đàn ông thất tình, lỡ đánh mất người con gái mình yêu thương, mong nhớ.
Để tính xem nên mở tiệc ăn mừng sao đây ta. 5 món nha – 1 khai vị [gỏi bò bóp thấu nghen vì em thích món này], 3 món chính [Bò Úc Sốt Nấm Rượu Vang Chardonnay, Tôm Càng Rang XO, Bóng Cá Sò Điệp Hầm Tóc Tiên] & món tráng miệng [trái cây thập cẩm, rau câu hay Chè Huyết Yến Hạt Sen đi vì em thích]. Đồ uống thì anh thích Tiger hay Heineken? Strongbow Cider đi vì thương hiệu này nhiều bạn của em thích lắm nhất là Apple & Honey. Nếu yêu cầu thêm nhạc Trường Vũ thì tính theo thời giá thị trường + 10% chênh lệch. Bất cứ yêu cầu đặc biệt phát sinh ngoài dự tính ban đầu đều tính theo thời giá thị trường + 20% chênh lệch. Tiệc ăn mừng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, anh cứ việc thất tình thành công đi rồi em hớn hở mở tiệc ăn mừng cho. :p
Àh quên, còn vụ tiền thì anh phải deposit ½ tiền cọc vào tài khoản cho em thì em mới lên kế hoạch tổ chức tiệc bài bản chuyên nghiệp cho anh được [Đầu tiên là tiền đâu! :p]. Phần còn lại thì trả dứt sau khi em em chốt kế hoạch. Nhớ nha, vụ Finance này là em rành lắm đấy dù đã quên nhiều nhưng cơ bản thì có lẽ vẫn còn nhớ, trả trễ ngày nào là em tính lãi suất Overnight [Overnight Interest] ngày ấy ngay due to time value of money. Đừng để lãi mẹ sinh ra từ vốn gốc rồi lãi mẹ đẻ lãi con thì anh phá sản vì kế hoạch ăn mừng này mất. Àhhhhhhhhh, xém quên, nếu hủy tiệc trước khi chốt kế hoạch vì chụp được cơ hội thứ 2 với NTLH thì charge anh 30% cancellation fee còn sau khi chốt kế hoạch thì mất sạch 50% deposit.
Hợp đồng được chia thành 2 bản & có giá trị pháp lý là như nhau. Công ty của em là công ty 1 thành viên chuyên tổ chức sự kiện thất tình. Rất hân hạnh được hợp tác lâu dài với anh. :p
Disclaimer - Just joking!

Nãy giờ chỉ là đùa thôi, anh hết hồn chưa! :p Đừng hết hồn, em đùa với đám trai của em nhiều cái còn ác hơn thế này nữa ấy chứ, vậy chưa nhằm nhò gì đâu, chỉ mới sơ sơ, nhẹ nhẹ ở mức độ lớp Mầm thôi nên đừng có hãi. :p Khi nào em đùa với anh ở cấp độ đại học thì anh té ngữa khỏi ghế cũng chưa muộn mà anh ha. :p
Avata hiện giờ của mình là ảnh của NTLH chụp trong giờ nghỉ bên ngoài công ty chỗ nàng ý làm. Định là avata fb mà ngại, giờ làm avata Gpe thấy đẹp đẹp phết. Đó là minh chứng cho lời hứa của mình hôm qua, mình đang thực hiện một lời hứa. Và mong rằng nó sẽ thành công. Có lẽ sẽ khó, khó hơn việc định nghiaz thành công là gì, vì nó là một hành động cụ thể, chí thể mất mát có thể thương đau.. tất cả là vì thành công.
Ừa, cái buddy icon này nhìn cũng đẹp, nói chung thiên nhiên hoa cỏ xanh tươi là đẹp. Em yêu thiên nhiên & màu xanh mà.
Đã nói mà cứ thắc mắc hoài là sao, thành công có nghĩa viên mãn tình đôi lứa, cứ nhùng nhằng, dây dưa không hiểu là logic gì vậy trời. Anh này chắc não toàn đất sét bên trong hay sao ấy, đậu hũ còn ăn được sau khi chiên hay nấu còn đất sét thì làm được tích sự trò trống gì đây trời? Có đẩy đưa NTLH thành công thì cũng chả làm được gì cho ra ngô ra khoai.
 
Em không dọa ai cả, em chỉ làm đúng tinh thần “Thuốc đắng dã tật mà thôi”.
Hết hồn rồi! Ăn mừng kiểu thành công này tui nuốt không có trôi, nàng đã tính đến yếu tố đó chưa? Cũng là chữ "trôi", cũng là "Đầu tiên là tiền đâu" mà ra, tui đề nghị nếu có thành công theo kiểu đó thì tui mời nàng đi ăn bún bò Huế nhá. Nói thật là tui gần thành công rồi, chính thức từ tối hôm qua tui đã phát động chiến dịch "Đóng Băng" với NTLH. Đây là chiến dịch tui suy tính rất nhiều, nhiều lần tui đã áp dụng, nhưng chưa tới đích được. Lần này, tui quyết làm, Thành công xảy ra khi:
+Chúng tôi mỗi người một phương, không vướng bận nhau ( tui ghét kịch bản này)
+NTLH là người trực tiếp phá "Băng", nếu điều này xảy ra chuyện chúng tôi còn dài tập nữa.
+ Trong thời gian chờ phá băng, hạn định nửa năm trở ra, nếu có ai hớp mất hồn tui mà NTLH chưa phá băng xong thì coi như duyên chúng tôi đã hết, không ai có lỗi cả.

đất sét thì làm được tích sự trò trống gì đây trời?

Chỉ biết nói là đất sét biết cách nhào nặn vẫn có tác dụng, làm gạch, làm gốm chả hạn, ăn đậu hũ là hết.
 
tui mời nàng đi ăn bún bò Huế nhá.
Anh đừng quên là anh còn nợ em 2 tô bún bò nha, thêm tô này nữa là 3 tô, chừng nào trả em thế? Không trả lẹ lên thì em tính lãi suất đấy, đừng quên Finance là em được đào tạo rất bài bản ở đại học. Em tốt nghiệp chuyên nghành Finance anh nhé, nhắm nợ dai dẳng được không, em charge [long] overdue interest bây giờ. :p
Nói thật là tui gần thành công rồi, chính thức từ tối hôm qua tui đã phát động chiến dịch "Đóng Băng" với NTLH.
Ahhhhhhhhhhh, anh này bóp méo & xuyên tạc bài viết của em nha. Ý này trong post #121 của em ám chỉ rằng thành công chính là "Đóng Băng" với NTLH vậy trời? Não em đậu hũ quá, tìm mãi chẳng ra, anh soi sáng u mê cho em với. +-+-+-+
Nếu đối phương có lỗi với anh để anh phát động chiến dịch "Đóng Băng" thì còn có thể châm chước [em không có nói là anh đúng nhé] còn nếu đối phương không có lỗi với anh mà anh phát chiến dịch "Đóng Băng" bậy bạ kiểu vậy thì hơi vô lý & ngang ngược. Từ khi nào mà anh trở thành người không có lý lẽ, không hiểu chuyện thế anh? Phải nhớ nằm lòng là trong bất cứ mối quan hệ nào cũng phải đặt fair play là nền tảng tiêu chuẩn hàng đầu, phải luôn là người chơi đẹp trong tất cả mọi mối quan hệ anh nhé. Vì thế kẻ thù của anh dù ghét anh tận xương tận tủy cũng phải nể sợ anh đôi phần hoặc người từng yêu anh cũng còn chút gì đó trọng anh nếu như cuối cùng mối quan hệ yêu đương giữa đường đứt gánh tương tư. Đừng để mực làm đen nhân cách của anh, phải luôn luôn ngẩng cao đầu hãnh diện đối mặt với tất cả thế giới nhân loại theo phương châm “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nhớ nha!
Mà sao anh không nói chuyện thẳng thắn với NTLH xem sao? Có gì khuất tất thì cứ nói ra hết, bao nhiêu cảm xúc trong lòng thì cứ lật bài ngửa ra với NTLH, coi như cho bản thân mình cơ hội cuối cùng, cho NTLH cơ hội cuối cùng & cho mối tình ấy cơ hội cuối cùng. Bộ start communication line với NTLH khó đến thế cơ à? Chưa start thì làm sao biết được kết quả như thế nào? Start thì mới biết là mình thua hay thắng trong ván cờ tình yêu này chứ. Quên câu này rồi à “Bỏ cuộc thì chắc chắn là sẽ thua, còn đánh thì còn có cơ hội, mà đánh có thua thì cũng rút ra được ối kinh nghiệm”. Hình như là ai đó quên rồi nên mới phát động chiến dịch “Đóng Băng” gì gì đó. Nếu lỡ quên thì sẵn đây em nhắc cho người ấy nhớ vậy vì em tốt bụng mà, cứ thích lo chuyện thiên hạ. Ha ha! :p

thành công xảy ra khi:
+Chúng tôi mỗi người một phương, không vướng bận nhau (tui ghét kịch bản này)
Cái này mà thành công á? Anh lên cơn điên bất tử à? Cái này là thành thất tình anh nghen, đừng khùng bất tử kiểu vậy, bác sĩ chuẩn đoán không ra bệnh đâu. Sẵn đây, khi nào anh thất tình thì nói em, em kết nạp anh vô hội thất tình giùm luôn cho, đang có chương trình siêu khuyến mãi hấp dẫn, năm đầu giảm 20% membership fee. Năm thứ 2 giảm 40%, từ năm thứ 3 trở đi chỉ phải đóng 50% membership fee thôi. Nếu tham gia trên 3 năm thì sẽ được nâng cấp thành hội viên thất tình thân thiết & sẽ được earn points cho mỗi 1 thành viên thất tình khác mà anh giới thiệu. Khi được nâng cấp thì anh sẽ được cấp thẻ thành viên thân thiết để nhận ưu đãi mua mộ phần với giá cực thấp khi thành quỷ già thui thủi 1 mình; mua thuốc chữa bệnh cô đơn, đau khổ, ân hận, nuối tiếc, day dứt với chiết khấu cao; khám bệnh về tim & hệ thần kinh với giá cực kỳ khuyến mãi; được khám tư vấn bởi những chuyên gia tâm lý với fee vô cùng ưu đãi & còn nhiều nhiều vouchers, coupons khủng nữa [gia nhập đi rồi sẽ được tư vấn chi tiết]. Hấp dẫn không, vậy còn không lo thất tình đi nữa để còn gia nhập hội những người thất tình. Hân hạnh làm quen với anh, em là chủ tịch đồng nhà sáng lập hội. Rất vui khi được anh tham gia hội thất tình của em. :p
Thất tình lẹ đi để còn gia nhập hội, mai mốt hết siêu khuyến mãi thì đừng có mà than thở ỉ ôi, em không có chịu trách nhiệm cái vụ đó đâu với lại em còn bận đi câu rùa vàng rồi nên chắc chắn là không rảnh để an ủi anh. :p

thành công xảy ra khi:
+NTLH là người trực tiếp phá "Băng", nếu điều này xảy ra chuyện chúng tôi còn dài tập nữa.
Chờ đối phương phá Băng chả khác nào tuyên bố toạc móng heo với đối phương là anh đang áp dụng chiến thuật “Cọc đi tìm Trâu”. Anh nhắm đối phương có ủng hộ phương án này không mà phát động chiến dịch mạnh mẽ & hùng hồn thế? Nếu là em mà chờ em đi phá Băng thì chờ đến vĩnh hằng thiên thu luôn em cũng chả buồn điếm xỉa đến nên em nghĩ NTLH của anh cũng sẽ vậy thôi. Thành quỷ già để chờ đợi mòn mỏi đi anh ạ! Mà sao anh lại tính toán với người anh yêu thế nhỉ? Thiệt thòi vì người mình yêu thì có gì đâu mà phải tính toán hơn thua thế? NTLH là người anh yêu mà, chịu lỗ lã vì NTLH cũng đáng mà có gì đâu mà phải cân đo đong đếm tỉ mỉ được mất hơn thua thế. Anh để dành năng lượng, trí tuệ & sức lực của anh để tính toán được mất hơn thua với toàn bộ phần còn lại của nhân loại đi còn hãy phung phí mở cả con tim anh mà rộng lượng bao dung với người con gái anh yêu, NTLH xứng đáng được như thế mà. Thế chứ ai mang hạnh phúc đến cho cuộc đời anh, ai làm anh cười, ai khiến anh cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn vì sự tồn tại của họ… Sao chả nhớ gì hết vậy trời? :eek:
thành công xảy ra khi:
+ Trong thời gian chờ phá băng, hạn định nửa năm trở ra, nếu có ai hớp mất hồn tui mà NTLH chưa phá băng xong thì coi như duyên chúng tôi đã hết, không ai có lỗi cả.
Trời! :eek: Chưa gì mà đã tính luôn tới kế hoạch có người mới rồi. Trong khi con tim thì vẫn ngày đêm gào thét tên NTLH hay mỗi 1 giây phút trôi qua trong cuộc đời anh đều nghĩ & nhớ đến NTLH nhưng đã tính tới kế hoạch lâu dài là hết duyên. Anh quả là có tầm ghê, đúng là biết nhìn xa trông rộng, bó tim với anh luôn. :eek:
Chính anh là người góp phần vào công cuộc hết duyên giữa anh & NTLH bằng chiến dịch “Đóng Băng” bậy bạ, vô lý, ngang ngược. Vậy mà còn ngụy biện, lý sự nữa. Thua! :eek:
Anh đúng là cà na xí muội quá! :p

Chỉ biết nói là đất sét biết cách nhào nặn vẫn có tác dụng, làm gạch, làm gốm chả hạn, ăn đậu hũ là hết.
Cái nào quan trọng hơn, có ích hơn thì còn tùy anh đang ở giai đoạn nào của cuộc đời nữa. Là giai đoạn “Ăn no mặc ấm” hay “Ăn ngon mặc đẹp”. Nếu ở giai đoạn đầu thì đậu hũ quan trọng hơn còn ở giai đoạn sau thì đất sét quan trọng hơn.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom