Thư gửi anh... ku ! (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Đọc thư TiGon viết cho ai đó thật hay, mong rằng hai bạn có dịp nào đó để gặp nhau.

Ngày xưa TiGon chắc học giỏi văn lắm nhỉ.
 
Em tôi ơi!!! taxi ngửi thế nào được mùi hoa sữa, còn xe máy đi nhanh quá, chưa kip ngửi đã hết con phố Nguyễn Du.
Ôi nói về HN thấy nhớ quá!!!!!!!!!!!!!
Đi bộ là tốt nhất! Không sợ hư xe, tha hồ mà tha thẩn và ngửi...

Em đổi tên topic này thành Hoa sữa nhé? tại toàn thấy nói hoa sữa k à
Đổi ngay đi, nhá... nếu như đổi được, khà khà....
 
Đồng ý với cả 2 tay!
hsua.jpg

HoaSua_web.jpg

Nhưng mà thôi, em đang gửi thư tình, bỗng dưng lại thành Hoa sữa thế này ạ? hu hu không chịu đâu

Mod nào giúp em tách những bài liên quan tới hoa sữa trong topic này thành topic khác với ạ.

Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ ạ
 
Đi bộ là tốt nhất! Không sợ hư xe, tha hồ mà tha thẩn và ngửi...


Đổi ngay đi, nhá... nếu như đổi được, khà khà....
Cũng hay nhỉ? Anh Minhthien lại giảm được cân nữa, một công đôi việc nhỉ?

@ Gôn ơi, thư tình của em hay như vậy, thoang thoảng thêm mùi hoa Sữa thế còn gì bằng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ku
Sôn zô Ku thì ko phải rồi...
Nhưng mình linh cảm là bác Pi Ka Chu nhà ta sao ấy?

==

Đọc xong bài của TG mình cảm thấy bài hát "nồng nàn Hà nội" lại vang nên trong đầu mình

Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, nghe trong ta sao thấy bình yên
...Ngồi ăn mực quán ven đường...
...một HN rất xinh..

...


he he
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh BNTT làm gì cứ dọa Gôn vậy??? Lại mún ăn thịt chiên giòn roài hả??? he he

@ST-Lu: Lại suy luận lung xờ tung rồi đấy

@adolescent: Văn dốt lắm, chả giỏi tẹo nào, đi học thì toàn phá thầy cô thôi he he
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom