Thư gửi anh... ku ! (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
1,001
Được thích
5,197
Anh thân yêu !

Vậy là chúng mình quen nhau cũng được vài tháng rồi đấy nhỉ? Kể từ lúc quen anh, em thấy vui lắm, hôm nào không được nói chuyện với anh, em thấy buồn và thiếu vắng một cái gì đó.

Hôm nay, em quyết định lấy hết can đảm để viết thư cho anh. Trước là để làm cho lòng mình thanh thản, cho vơi bớt nỗi nhớ. Sau là muốn gửi tới anh những tình cảm tốt đẹp.

Anh thân yêu !

Hà Nội mùa thu thật đẹp, ban ngày nắng nhè nhẹ, gió se se lạnh. Dường như mọi thứ yên bình hơn, dù rằng HN vẫn xô bồ và tấp nập. Buổi tối ra đường mới thật tuyệt. Khoác lên mình những chiếc áo khoác nhẹ, cảm giác se lạnh khi một cơn gió thoảng qua. Những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố. Hà Nội sao mà hiền dịu đến lạ kỳ.
Chiều, Hồ Gươm in bóng tháp rùa. Những cụ già dạo chơi quanh hồ. Những đôi tình nhân ngồi tâm tình trên ghế đá. Tình yêu mới đẹp làm sao

Sài Gòn mùa này chắc có những cơn mưa bất chợt, ừ mà Sài Gòn lúc nào chả thế. Trời đang yên bình bỗng dưng gió nổi, mưa rơi. Sài Gòn với những con đường người người chen chúc.

Điều cuối cùng em muốn nói đó là: hi vọng được gặp anh trong một ngày thật gần.

Chào anh

Nhóc yêu
 
Anh thân yêu !

...Vậy là chúng mình quen nhau cũng được vài tháng rồi đấy nhỉ? Kể từ lúc quen anh, em thấy vui lắm, hôm nào không được nói chuyện với anh, em thấy buồn và thiếu vắng một cái gì đó...

Thư đọc hay đấy nếu như anh KU là tui chắc tui cầm lòng không đặn! Nhưng anh ... ku là ai vậy Gôn?
 
Thư đọc hay đấy nếu như anh KU là tui chắc tui cầm lòng không đặn! Nhưng anh ... ku là ai vậy Gôn?

Là một người đặc biệt ạ

Bác online sớm thế, mới chưa tới 6h mà

HN mùa này bắt đầu lạnh, sáng ra chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm áp, chả muốn đi làm tẹo nào. Tệ thật
 
Xin tạm trích ý văn của Tigon để làm bài thơ này

Thời gian qua mấy tuần trăng rồi nhỉ?
Ấp ủ trong lòng nỗi nhớ buồn tênh
Nay cắn bút ghi vài dòng tâm sự
Cho vơi đi thiếu vắng - xa rời

Hà Nội vào thu, ban mai se lạnh
Vẫn yên bình trong tấp nập người xe
Đêm sương xuống, phủ trên vai bàn tay ấm
Gió nhẹ đưa, băng ghế, đôi nhân tình

Sài gòn bất chợt cơn mưa ùa đến
Trời đang yên bỗng gió thổi, mưa rơi
Anh đã đến, bất chợt, anh xa mãi
Mong một ngày, anh thật gần bên
 
Gôn viết thư tình hay vậy.
 
Là một người đặc biệt ạ

Bác online sớm thế, mới chưa tới 6h mà

HN mùa này bắt đầu lạnh, sáng ra chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm áp, chả muốn đi làm tẹo nào. Tệ thật

Tháng này mình định ra Hà Nội cho chuyến công tác, không biết cảm giác hanh hanh lạnh của Hà Nội như thế nào nhỉ?
 
Tháng này mình định ra Hà Nội cho chuyến công tác, không biết cảm giác hanh hanh lạnh của Hà Nội như thế nào nhỉ?

Bắt đầu lạnh rồi anh ạ, buổi sáng + tối lạnh, ngày vẫn nắng nhưng đi xe máy hơi lạnh. Anh mang áo khoác mỏng đi và hẹn gặp anh ở HN!!!
 
Em nhớ "Hà Nội và tôi"

Sài Gòn rộng lớn, mọi thứ đều xa lạ, từ con người, tới lối sống. Người miền Bắc khi vô SG luôn muốn tìm một chút Bắc Kỳ.

Gần Hồ con Rùa có một "Hà Nội và tôi". Nằm phía trong một con ngõ nhỏ, "Hà Nội và tôi" yên tĩnh không chút ồn ào. Tiếng nhạc du dương buồn man mác, uhm vì Nhạc Trịnh vẫn buồn thế.

Em nhớ "Hà Nội và tôi", một góc bình yên nơi tâm hồn.
 
Tháng này mình định ra Hà Nội cho chuyến công tác, không biết cảm giác hanh hanh lạnh của Hà Nội như thế nào nhỉ?
Gôn mượn chiếc xe đạp chở anh Minhthien qua đường Nguyễn Du nhé, thấy bạn chị bảo hoa sữa đang nở nhiều lắm. Chỉ cảnh báo trước có mượn thì mượn xe nào to và chắc vào, anh Minhthien nặng lắm đây. --=0
 
Gôn mượn chiếc xe đạp chở anh Minhthien qua đường Nguyễn Du nhé, thấy bạn chị bảo hoa sữa đang nở nhiều lắm. Chỉ cảnh báo trước có mượn thì mượn xe nào to và chắc vào, anh Minhthien nặng lắm đây. --=0

hị hị, thế thỉ đi taxi cho an toàn, chớ xe máy có khi cũng bẹp mất

@anh Thiện: Chừng nào anh ra thế?
 
Bắt đầu lạnh rồi anh ạ, buổi sáng + tối lạnh, ngày vẫn nắng nhưng đi xe máy hơi lạnh. Anh mang áo khoác mỏng đi và hẹn gặp anh ở HN!!!

Cảm ơn Thầy HƯỚNG đã nhắc nhở, nhưng không biết có OFF được với các Thầy không, bởi mình đi theo đoàn Thầy ạ. Hic Hic.
 
hị hị, thế thỉ đi taxi cho an toàn, chớ xe máy có khi cũng bẹp mất

@anh Thiện: Chừng nào anh ra thế?

Sweet chỉ có cái hay là "nói quá" về anh thôi, chứ thực chất anh chỉ hơi nặng cái bụng mà thôi, nhỏ con thấp bé mà (giống con chim cánh cụt trong avatar của anh vậy)
Đang lên kế hoạch Gôn ạ, chưa biết đầu hay giữa tháng đây.
 
hị hị, thế thỉ đi taxi cho an toàn, chớ xe máy có khi cũng bẹp mất

@anh Thiện: Chừng nào anh ra thế?

Em tôi ơi!!! taxi ngửi thế nào được mùi hoa sữa, còn xe máy đi nhanh quá, chưa kip ngửi đã hết con phố Nguyễn Du.
Ôi nói về HN thấy nhớ quá!!!!!!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em tôi ơi!!! taxi ngửi thế nào được mùi hoa sữa.

Hình như mùi hoa sữa tại Hà Nội có đặc trưng riêng so với hoa sữa trồng ở những nơi khác thì phải. Ở đây trồng hoa sữa, những chùm hoa trắng li ti có mùi thơm, nhưng sao anh cảm thấy hăng hăng thế nào ấy!!!
 
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...

Xin vui lòng cho hỏi đã vắng những cơn mưa chưa ạ???
 
Hình như mùi hoa sữa tại Hà Nội có đặc trưng riêng so với hoa sữa trồng ở những nơi khác thì phải. Ở đây trồng hoa sữa, những chùm hoa trắng li ti có mùi thơm, nhưng sao anh cảm thấy hăng hăng thế nào ấy!!!
Mùa thu HN bao giờ cũng đẹp hơn bất kỳ mùa thu ở những nới khác, cái đấy em công nhận. Còn hoa sữa nó đặc trưng hơn, có lẽ do nó đi vào thơ ca, và những bản tình ca về HN.
Anh nên ngửi thoang thoảng và ngửi từ xa thôi, ngửi nhiều rất hắc.
Xin vui lòng cho hỏi đã vắng những cơn mưa chưa ạ???
Vắng rồi, dạo này những cơn mưa theo sweet về phương nam tránh đông rồi.
 
taxi ngửi thế nào được mùi hoa sữa, còn xe máy đi nhanh quá, chưa kip ngửi đã hết con phố Nguyễn Du.
Ôi nói về HN thấy nhớ quá!!!!!!!!!!!!!

Xưa lắc xưa lơ! Lúc làm rễ ở phố 325, mình không thể chịu nổi mùi hoa này; Nó cứ ngào ngạt 24/24h làm mình chịu không thấu!

Vậy đó, khi vắng nó thì nhớ da diếc, nhưng có nó bên mình thì phát ôm ấy chứ! Thật nghịch cảnh trớ trêu!

Nghe đâu ở Vinh hay Đồng hới định trồng toàn hoa này, khiếp, suy nghĩ của cán bộ ta khủng quá!
 
Tôi được biết (không rõ tính chính xác) thì TP. Đà Nẳng có thời gian trồng cây này rất sát trên những tuyến đường mới, người ta chịu không nổi phải dọn bớt đi.
 
Em đổi tên topic này thành Hoa sữa nhé? tại toàn thấy nói hoa sữa k à
 
Em đổi tên topic này thành Hoa sữa nhé? tại toàn thấy nói hoa sữa k à
Đồng ý với cả 2 tay!
hsua.jpg

HoaSua_web.jpg
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom