- Tham gia
- 22/9/06
- Bài viết
- 1,001
- Được thích
- 5,197
Anh thân yêu !
Vậy là chúng mình quen nhau cũng được vài tháng rồi đấy nhỉ? Kể từ lúc quen anh, em thấy vui lắm, hôm nào không được nói chuyện với anh, em thấy buồn và thiếu vắng một cái gì đó.
Hôm nay, em quyết định lấy hết can đảm để viết thư cho anh. Trước là để làm cho lòng mình thanh thản, cho vơi bớt nỗi nhớ. Sau là muốn gửi tới anh những tình cảm tốt đẹp.
Anh thân yêu !
Hà Nội mùa thu thật đẹp, ban ngày nắng nhè nhẹ, gió se se lạnh. Dường như mọi thứ yên bình hơn, dù rằng HN vẫn xô bồ và tấp nập. Buổi tối ra đường mới thật tuyệt. Khoác lên mình những chiếc áo khoác nhẹ, cảm giác se lạnh khi một cơn gió thoảng qua. Những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố. Hà Nội sao mà hiền dịu đến lạ kỳ.
Chiều, Hồ Gươm in bóng tháp rùa. Những cụ già dạo chơi quanh hồ. Những đôi tình nhân ngồi tâm tình trên ghế đá. Tình yêu mới đẹp làm sao
Sài Gòn mùa này chắc có những cơn mưa bất chợt, ừ mà Sài Gòn lúc nào chả thế. Trời đang yên bình bỗng dưng gió nổi, mưa rơi. Sài Gòn với những con đường người người chen chúc.
Điều cuối cùng em muốn nói đó là: hi vọng được gặp anh trong một ngày thật gần.
Chào anh
Nhóc yêu
Vậy là chúng mình quen nhau cũng được vài tháng rồi đấy nhỉ? Kể từ lúc quen anh, em thấy vui lắm, hôm nào không được nói chuyện với anh, em thấy buồn và thiếu vắng một cái gì đó.
Hôm nay, em quyết định lấy hết can đảm để viết thư cho anh. Trước là để làm cho lòng mình thanh thản, cho vơi bớt nỗi nhớ. Sau là muốn gửi tới anh những tình cảm tốt đẹp.
Anh thân yêu !
Hà Nội mùa thu thật đẹp, ban ngày nắng nhè nhẹ, gió se se lạnh. Dường như mọi thứ yên bình hơn, dù rằng HN vẫn xô bồ và tấp nập. Buổi tối ra đường mới thật tuyệt. Khoác lên mình những chiếc áo khoác nhẹ, cảm giác se lạnh khi một cơn gió thoảng qua. Những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố. Hà Nội sao mà hiền dịu đến lạ kỳ.
Chiều, Hồ Gươm in bóng tháp rùa. Những cụ già dạo chơi quanh hồ. Những đôi tình nhân ngồi tâm tình trên ghế đá. Tình yêu mới đẹp làm sao
Sài Gòn mùa này chắc có những cơn mưa bất chợt, ừ mà Sài Gòn lúc nào chả thế. Trời đang yên bình bỗng dưng gió nổi, mưa rơi. Sài Gòn với những con đường người người chen chúc.
Điều cuối cùng em muốn nói đó là: hi vọng được gặp anh trong một ngày thật gần.
Chào anh
Nhóc yêu