Candlelight
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 23/11/09
- Bài viết
- 55
- Được thích
- 191
Tuyệt Tình !
Anh không còn chờ tôi nữa .
Đành thôi!
Trói làm chi hành trang trên vai nặng
Bước có vấp, thẹo còn ngày lành lặn
Duyên không tròn nước mắt xối nguồn đau.
Tôi biết rồi đời không dễ gần nhau
Phút chia xa đã vuột đi ngày tháng
Ngón tay buông
Tia mắt sầu
Ngao ngán !
Lối tình chung lặng lẽ bước đi, về.
Tôi ước thầm dĩ vãng hoá ngủ mê
Được thấy anh khi bình minh tỉnh giấc
Tay trong tay,
Từng ngón đan đủ chật
Vòng bao dung ghì lại chiếc eo thon
Tôi ước gì được nữa ?
Mộng cỏn con
Tìm yêu thương đọng hờ trên khoé mắt
Trời không mưa!
Trời đổ tia nắng gắt
Nên giờ đây anh có lẽ thôi chờ
Anh không còn chờ tôi nữa bây giờ
Và ngày mai, và ngày sau, mãi mãi
Đời không có điểm tựa
Tôi vụng dại
Lỡ lần buông cái chốt cửa tim mình
Nên nhớ thương còn đó như nhục hình
Suốt đêm ngày dày vò trong trí óc
Anh không chờ,
Lần này tôi không khóc
Đứng lặng yên suy gẫm phút tuyệt tình.
Anh không còn chờ tôi nữa .
Đành thôi!
Trói làm chi hành trang trên vai nặng
Bước có vấp, thẹo còn ngày lành lặn
Duyên không tròn nước mắt xối nguồn đau.
Tôi biết rồi đời không dễ gần nhau
Phút chia xa đã vuột đi ngày tháng
Ngón tay buông
Tia mắt sầu
Ngao ngán !
Lối tình chung lặng lẽ bước đi, về.
Tôi ước thầm dĩ vãng hoá ngủ mê
Được thấy anh khi bình minh tỉnh giấc
Tay trong tay,
Từng ngón đan đủ chật
Vòng bao dung ghì lại chiếc eo thon
Tôi ước gì được nữa ?
Mộng cỏn con
Tìm yêu thương đọng hờ trên khoé mắt
Trời không mưa!
Trời đổ tia nắng gắt
Nên giờ đây anh có lẽ thôi chờ
Anh không còn chờ tôi nữa bây giờ
Và ngày mai, và ngày sau, mãi mãi
Đời không có điểm tựa
Tôi vụng dại
Lỡ lần buông cái chốt cửa tim mình
Nên nhớ thương còn đó như nhục hình
Suốt đêm ngày dày vò trong trí óc
Anh không chờ,
Lần này tôi không khóc
Đứng lặng yên suy gẫm phút tuyệt tình.