Tập hợp các quán ăn ngon (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter Sing
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Không có món gì mà ở cái Sài Thành này mà không có, nhưng sao tôi vẫn thích ăn ở nơi xuất phát món ăn đó nhỉ????
 
Không có món gì mà ở cái Sài Thành này mà không có, nhưng sao tôi vẫn thích ăn ở nơi xuất phát món ăn đó nhỉ????

Đương nhiên rồi, anh chẳng thích cội nguồn.

Quán xá mọc ra ngày càng nhiều, lại phải tiếp tục cập nhật...
 
Không có món gì mà ở cái Sài Thành này mà không có, nhưng sao tôi vẫn thích ăn ở nơi xuất phát món ăn đó nhỉ????

Chưa chắc nơi cội nguồn nó... ngon đâu à!
Mình đã từng ra Huế ăn "Bún bò Huế", ra Quảng nam ăn "Mì Quảng"...
Eo ơi, nó cứ làm sao sao ấy... chả giống cái mình đã từng ăn từ nhỏ!
Không phải là nó không ngon, nhưng nó không hợp khẩu vị.
Để hôm nào ra Hà nội ăn Phở Hà nội thử nó ra mần răng...
 
haha. phở hà nội ngon tuyệt vời.dù ở đâu có làm phở thì cũng ko bao giờ như phở hà nội dc. bạn thử xem nhé
 
Ôi trời, Hà Nội đi đâu xa, có anh/chị/em nào muốn thưởng thức nướng và lẩu Nhật Bản thì liên hệ với em nè. Em mời nhé.

Không quảng cáo trang web, quán ăn, ... trong bài viết dù là vô tình
ptm0412
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Không quảng cáo trang web, quán ăn, ... trong bài viết dù là vô tình
ptm0412
[/QUOTE]

Vô tình là "chết".... :-=. Em biết rồi, lần sau em rút kinh nghiệm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mì Quảng (nhà hàng) Bà Luận ở đường Tôn Đức Thắng, hoặc hoimyquang ở đường Phan Xích Long, hoặc chợ Tân Bình là ngon nhất!
Bún chả cá Đà Nẵng ở đường Phan Xích Long, hoặc ở Q3,10 cũng có mà quên cái tên mất tiêu òi
 
Ôi trời, Hà Nội đi đâu xa, có anh/chị/em nào muốn thưởng thức nướng và lẩu Nhật Bản thì liên hệ với em nè. Em mời nhé.

Không quảng cáo trang web, quán ăn, ... trong bài viết dù là vô tình
ptm0412

Hôm nào phải phiền đến em rồi. PhanTuhuong, MinhLev, Nguyễn Duy Tuân, NVSon, Tigon-ETC hỡi, nhích thôi
 
Hôm nào phải phiền đến em rồi. PhanTuhuong, MinhLev, Nguyễn Duy Tuân, NVSon, Tigon-ETC hỡi, nhích thôi

Vậy thêm cả cuncon_kiss nữa là đủ 1 "mâm" nhỉ?

Các bác sẽ được thưởng thức hơn 100 loại nấm. (mỗi thứ 1 tý thôi) Nấm từ lâu được biết đến là một món ăn bổ dưỡng trong ẩm thực phương Đông. Cũng dễ ăn, dễ tiêu hóa … Có rất nhiều loại nấm, mỗi loại có một hương vị riêng và có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau.
Em thì em thích nhất món Thịt bò cuộn nấm kim châm. Vị mát và thanh của nấm kết hợp với vị nóng của bò là món ăn biểu trưng cho tình cảm con người gắn bó, biểu trưng cho sự ấm áp, đoàn viên, cuộn vào nhau như sự gắn kết lâu bền trong cuộc sống. (em tự nghĩ nó như thế..hihi). Và súp nấm...món ăn sóng sánh, đong đầy như tình cảm của người mời vậy...hihi.

Sau bữa ăn, em mời các bác ăn tránh miệng duy nhất 1 loại quả, đó là quả cam, Cam vừa có vị ngọt, vừa có vị mát, vừa mang 1 cái tên ý nghĩa và có bóng dáng người phụ nữ Việt Nam trong đó. Người phụ nữ Việt Nam luôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, e ấp như vị của quả cam, và cam chịu, nhẫn nại để xây đắp gia đình và cuộc sống của mình. Em cũng rất thích ăn quả này.

Trong toppic này có nhiều món ăn được giới thiệu, mỗi một món ăn đều mang 1 ý nghĩa khác nhau, nhưng trên hết phải là linh hồn của món ăn, tâm trí, tình cảm của người đầu bếp, là đầu bếp giỏi, luôn chế biến món ăn với tất cả tình yêu thương và gửi gắm tâm trí mình trong đó. Cuộc sống luôn luôn vận động không ngừng, mỗi người đầu bếp sẽ có cách thêm bớt gia vị cho món ăn hay cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Quá tay thì bị mặn, nhẹ tay thì nhạt, làm sao nêm vừa gia vị cho món ăn, cho cuộc sống của mình.
Và có lẽ em cũng muốn tự tay chế biến vài món (em học được) khi có dịp gặp mặt các anh chị em GPE...chứ k cần đến nhà hàng. Ngày đó...???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ nghe bạn tả đã thấy ngon và hấp dẫn rồi. Nếu có thể được cho mình đăng ký với.

Xin cảm ơn
 
Chỉ nghe bạn tả đã thấy ngon và hấp dẫn rồi. Nếu có thể được cho mình đăng ký với.

Xin cảm ơn
Sẵn sàng thôi. Thêm 1 voucher nữa nhé. Các món ăn trong cuộc sống thưởng thức mãi rồi, nhà hàng này, nhà hàng kia, món này, món kia...cái lưỡi nhạy cảm luôn đi đầu trong việc cảm nhận các món ăn.
Nhưng quán ăn ngon nhất là quán Gia Đình, với các món như: Cơm này, rau luộc dân dã...

Dù đi đâu về đâu, ăn ở đâu cũng không đâu ngon bằng món cơm mẹ nấu hoặc vợ nấu...đúng không nhỉ?
 
Dù đi đâu về đâu, ăn ở đâu cũng không đâu ngon bằng món cơm mẹ nấu hoặc vợ nấu...đúng không nhỉ?

Với mẹ thì đúng, với vợ thì ....................... chưa chắc đâu.

Túm lại hôm nào mình có thể xúc tiến được hả bạn?
 
Với mẹ thì đúng, với vợ thì ....................... chưa chắc đâu.

Túm lại hôm nào mình có thể xúc tiến được hả bạn?


Cứ đủ mâm thì tiến hành nhé, đông mới vui...để anh chị em còn hò...rô...ta nào kéo pháo ta vượt qua...nào...mà hẹn hò thì chắc phải gửi qua email chứ để ở đây các Mod tưởng mình quảng cáo...mất.

Còn giả sử mình làm vợ, ông chồng nào chê cơm hả? ...

Chồng: Em ơi, hôm nay em chế biến món ăn hơi mạnh tay, vì nhà mình mới mua muối...
Vợ: Thế còn món khác anh ăn tạm nhé.
Chồng: Món gì hả em?

Vợ: Bánh ĐẤM nhân ĐÁ

Chồng: Thế tối nay em có muốn ăn bánh: Ngọt Ngào không? Muốn thì nấu cơm lại nhanh lên....

Pó tay.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom