Tập hợp các quán ăn ngon (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Sing
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sing

++ ExCeL PrO ++
Thành viên danh dự
Tham gia
20/6/06
Bài viết
106
Được thích
309
Nghề nghiệp
Etudiante
Được ghi dưới dạng 1 file .pdf
 

File đính kèm

Tsf anh ui, trúng tủ anh rùi nè. Nhưng trong món phở, hổng có món "phở chua" anh ha!//**/
 
Sao không thấy nói đến các quán bia, quán nhậu nhỉ }}}}}
Đấy là món sở trường của đàn ông mà.

Một số quán ở Hà Nội mà tôi biết:

1. Lẩu dê Dũng râu (Láng Hạ, Tô Hiệu), Nhất Ly ở Ngã tư "khổ".
2. Rất nhiều quán lẩu + rượu trên đường Phùng Hưng.
3. Quán bia hơi Vườn Nhãn (Nguyễn Văn Huyên), 34- Hoàng Quốc Việt, lợn mán (đường Chợ Xanh-CG), Trung Dũng (hình như là Trần Quốc Hoàn-CG).
4. Quán bia hơi có tiếng HN như Bò tùng xẻo, A2 (Đào Tấn), Nguyên hói, ...
5. Quán ăn Vạn Tuế (Láng Hạ), Cơm Việt, Làng Ngói(Huỳnh Thúc Kháng), ...
6. Quán ốc Tây Hồ như Ông già (chính hiệu), Phương Nguyên,...
7. Bia tươi Legend (Hàm cá mập- bờ hồ, Vũ Ngọc Phan), Erreson (Phạm Hùng- Vành đai 3), Cientor... gì đó (Ng. Phong Sắc), ...

xin bổ sung sau ... :drinks: :drunk:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thấy chỗ Kỳ Hoà được đó anh à. không thì chỗ cư xá Bắc Hải cũng có mấy quán
 
skyonline đã viết:
Em thấy chỗ Kỳ Hoà được đó anh à. không thì chỗ cư xá Bắc Hải cũng có mấy quán

Skyonline ui, bé Thanh Thảo ở HN mừ!.Bé cưng ui, nhỏ xíu mà rành quán nhậu rùi, ghê ha!.-.,\;
 
ThanhThao đã viết:
Sao không thấy nói đến các quán bia, quán nhậu nhỉ }}}}}
Đấy là món sở trường của đàn ông mà.

Một số quán ở Hà Nội mà tôi biết:

1. Lẩu dê Dũng râu (Láng Hạ, Tô Hiệu), Nhất Ly ở Ngã tư khổ.
2. Rất nhiều quán lẩu + rượu trên đường Phùng Hưng.
3. Quán bia hơi Vườn Nhãn (Nguyễn Văn Huyên), 34- Hoàng Quốc Việt, lợn mán (đường Chợ Xanh-CG), Trung Dũng (hình như là Trần Quốc Hoàn-CG).
4. Quán bia hơi có tiếng HN như Bò tùng xẻo, A2 (Đào Tấn), Nguyên hói, ...
5. Quán ăn Vạn Tuế (Láng Hạ), Cơm Việt, Làng Ngói(Huỳnh Thúc Kháng), ...
6. Quán ốc Tây Hồ như Ông già (chính hiệu), Phương Nguyên,...
7. Bia tươi Legend (Hàm cá mập- bờ hồ, Vũ Ngọc Phan), Errison (Phạm Hùng- Vành đai 3), Centor... gì đó (Ng. Phong Sắc), ...

xin bổ sung sau ... :drinks: :drunk:

Cần gì đi mấy quán đó bác. Bọn em hồi học ngoài đó đơn giản lắm cứ đi một vòng thế này: Đầu tiên nhảy vào mấy quán ốc chỗ trường kinh tế (Ngon lắm ) nhưng bây giờ nó dọn dẹp hết để xây khu giảng đường mới rồi. Sau đó khoảng hơn 7h30 tối gì đó cả lũ nhảy vào dọn sách cantin ở đó luôn. Bác cứ dạo một vòng quanh tất cả các trường đh ngoài đó kiểu gì cũng kiếm được khối quán nhậu bình dân. Hic nghĩ lại thấy nhớ hồi trước !$@!!

Còn muốn nhậu bia Hà Nội thì nhiều chỗ lém . Điển hình mấy quán nhậu ở đường Giải Phóng ấy. Nhìn mấy cái dĩa đồ nhắm của nó mà thèm --=0

PS chị SG: Chuyên gia đó chị --=0
 
Tôi thấy có quán ngon chuyên về ngan, vịt ở đầu Hai Bà Trưng (HN).
Trên đường đó còn có hàng lòng, dồi lợn khá nổi tiếng (nghĩ mà thèm!!).
Ngoài ra trên đường Khâm Thiên giao với Lê Duẩn có mấy hàng bia bình dân cũng khá đông khách :-=
 
Hí, hí các bác ra Hải Xồm nhá ( ở đường Giảng Võ ý) em thía ở mỗi chỗ đó là có hàng thịt gâu gâu ngon tuyệt. hic.hic nói đến mừ thèm |||||
 
Secret_grasses đã viết:
Skyonline ui, bé Thanh Thảo ở HN mừ!.Bé cưng ui, nhỏ xíu mà rành quán nhậu rùi, ghê ha!.-.,\;
Khà khà thừa thắng xông lên nào )(&&@@ . Em ThanhThao gì đó ơi chỉ dùm anh mấy cái quán nào mà "háp dẫn" ngoài HN í, khi nào có dịp thì anh sẽ khảo sát một tour HN xem sao he he, khi ấy nhờ em làm "hướng dzẫn dziên dzu lệch" cho anh nhé --=0
 
Thịt cầy và tiểu hổ Sì Gòn thì em là trùm nè, ai có đi thì nhớ hú em một tiếng nhé em dẫn đường cho.
@ skyonline: Chú ở Bách Khoa, anh ở CC Lê Thị Riêng thì qua Bắc Hải gần nhỉ, con hẻm song song với đường Bắc Hải có mấy quán cờ tây ngon tuyệt mà lại rẻ nữa, nhớ PM cho anh nhé khà khà, pà con đừng ganh tỵ nhé
 
Ai "go go" thế nhỉ?
-----------------
Món đó là độc quyền của DAG và CFC, cấm ai đụng tới đấy nhá! :AS:L<
OverAC ơi, CFC trong đó hoạt động thế nào rồi, sao yên cái tĩnh thế, giới thiệu trụ sở chính đi nhỉ! _+)(9

Trụ sở chính của DAG: 89 - Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội (nằm bên bờ sông Tô Lịch hiền hoà)
Có đủ 7 món (và 1 món tráng miệng)!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đào Việt Cường đã viết:
OverAC ơi, CFC trong đó hoạt động thế nào rồi, sao yên cái tĩnh thế, giới thiệu trụ sở chính đi nhỉ! _+)(9

Sắp rùi, anh ui! NSS đoán được ngày nào k?|||||
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đào Việt Cường đã viết:
Ai "go go" thế nhỉ?
-----------------
Trụ sở chính của DAG: 89 - Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội (nằm bên bờ sông Tô Lịch hiền hoà)
Có đủ 7 món (và 1 món tráng miệng)!

Có phải là quán Sơn Hải không bác, ngồi trên đó mà ngắm sông Tô Lịch thơ mộng thì thật là thích nhỉ :=\+
 
Đối diện sang bên kia đường Láng là quán bia hơi Cường hói, tuy không được ngon lắm nhưng lại khá đông khách. Các bác đi dọc đường Nguyễn Khang đến gần cầu đi Láng Hoà Lạc thì có quán Lẩu lòng khá ngon đấy.
Ở đường Ngọc Khánh có quán Cơm VN (hình như vậy) rất quy mô (ngay Lake Side) nhưng giá thì "chát". Bên cạnh là quán bia hơi Lan Chín, đối diện thì cơ man các quán rượu dân tộc đông nghẹt khách.
Khu đó còn có sàn nhảy cổ điển Cosmos và quán bar House Club đầy tai tiếng chuyển về.
)(&&@@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À, còn quên món đặc sản "mộc tồn". Có tiếng nhất ở HN là Liên hiệp các xí nghiệp sản xuất thịt chó Nhật Tân. Trời se lạnh mà ngồi trên mấy quán nhà sàn mà nhâm nhi thì hay tuyệt!
Rất nhiều quán như thế này ở dọc sông Hồng, như Trần Mục, Quang Vinh, Anh Tú xịn, Anh Tú béo, Hồ Kiếm, A Trang,...
 
Ở HN không mấy người biết đến món bánh mỳ bít tết, quán nổi tiếng gốc từ Huế đang nằm ở phố Hoà Mã, ở đây có 2 cơ sở, mà gốc từ 1 quán, nhưng đã chuyển chỗ mới, người chủ cũ biến thành quán Huế của mình, chỉ những người không biết mới vào là chính thôi. Dân VN lắm thủ đoạn thật!!!! *****
 
Hamvui đã viết:
À, còn quên món đặc sản "mộc tồn". Có tiếng nhất ở HN là Liên hiệp các xí nghiệp sản xuất thịt chó Nhật Tân. Trời se lạnh mà ngồi trên mấy quán nhà sàn mà nhâm nhi thì hay tuyệt!
Rất nhiều quán như thế này ở dọc sông Hồng, như Trần Mục, Quang Vinh, Anh Tú xịn, Anh Tú béo, Hồ Kiếm, A Trang,...
Thịt chó Định Công thế nào nhở? Em cũng mua ở đó 2 lần rùi . 45k/kg về nhà tự nấu cũng hay. Hy vọng có dịp được ngồi xơi món cờ tây với mấy anh ngoài đó.

Anh Hoàng à ? Hôm nay mới làm con tiểu hổ đó anh à. Thằng bạn nó mang đến không biết làm nhờ em chỉ giúp. Lâu ngày mới đựoc ăn cũng đã lắm .//**/
 
ledungkt_2004 đã viết:
Hí, hí các bác ra Hải Xồm nhá ( ở đường Giảng Võ ý) em thía ở mỗi chỗ đó là có hàng thịt gâu gâu ngon tuyệt. hic.hic nói đến mừ thèm |||||

Quán thịt chó ở HN thì rất nhiều, kể cả khu vực ngoại thành lúc nào cũng thơm nức mùi chả ***** . Thịt chó ở ngoại thành như Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì,... bao giờ giá cả cũng mềm hơn và cũng ngon (chẹp chẹp). Chỉ sợ không có sức mà ăn thôi :-= !$@!!
 
Một số tiệm cơm văn phòng ngon ngon (nhưng giá thì hơi ...): Bí Đỏ (Giảng Võ), Núi Tản (Thái Hà), Thúy Hải?? (Làng QT Thăng Long- Trần Đăng Ninh), Cơm VN ?? (Thái Hà, Hoàng Quốc Việt)...
 
Nếu có điều kiện, mời các bạn đi theo đường Láng Hoà Lạc, đi về hướng Xuân Mai. Ở dọc đó có rất nhiều chỗ thư giãn như câu cá, khu resort, ... và tuyệt nhất là nhậu nhẹt với gà "leo núi", lợn mán, cá, thịt rừng, .... Chẹp Chẹp }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom