Tường thuật buổi sinh nhật GPE lần thứ 5 tại Hà Nội (02/7/2011) (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Dù không được tham dự sinh nhật lần 5 của GPE nhưng được thấy mọi người vui vẻ nên ở 1 nơi xa xôi mình vấn cảm nhận được niềm vui đó. Chúc tất cả các thành viên GPE luôn mạnh khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và ...............

Anh Violetdylan đề nghị anh giải thích vụ hôm sinh nhật em gọi mãi cho anh để nhận bánh mà không liên lạc được??? Toàn là thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...????????????
Cảm ơn bạn xuan.nguyen82 đã tặng bánh sinh nhật. Bánh rất đẹp ai cũng công nhận.
Anh Nghĩa ơi, bánh có ngon không ạ ???
 
Tôi upload video lên youtube rồi đấy. lequocvan2009, lần đầu upload chẳng biết làm thế nào nữa, mọi người thử search GPE 5th - 001 ; 002 ; 003 ; 004 hoac lequocvan2009. www.youtube.com
 
Cả hội trường
5899962668_37df12984f_b.jpg
 
Dù không được tham dự sinh nhật lần 5 của GPE nhưng được thấy mọi người vui vẻ nên ở 1 nơi xa xôi mình vấn cảm nhận được niềm vui đó. Chúc tất cả các thành viên GPE luôn mạnh khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và ...............

Khỏe mạnh, vui vẻ, Hạnh phúc và .......

...... là cái chi vậy? Tò mò quá -\\/.


Anh Violetdylan đề nghị anh giải thích vụ hôm sinh nhật em gọi mãi cho anh để nhận bánh mà không liên lạc được??? Toàn là thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...????????????

Thành thực xin lỗi những bạn đã gọi cho violetdylan từ khoảng thời gian từ 14h đến 20h ngày 02/7/2011. Tự dưng cái điện thoại dở chứng, không thể khởi động được. May nhờ đại ca Kiệt xử lý giúp, nó mới hoạt động lại được.
 
Bác Hideboy, căn cứ Nghị định (văn bản pháp luật) quy định bởi, tại điều khoản số .... (02/7 Kỷ niệm sinh nhật GPE); tôi xin trân trọng tự giới thiệu "Hideboy - Trung Ương Hội ăn nhậu"

Trong khi đó, huynh minhlev, bẻn lẻn bên cạnh muội xinh đẹp, "Đừng vội giới thiệu mình nhe"

d0qb6eb6slp2eun.jpg



Ngọt bùi có nhau, cùng chia sẻ cho nhau những mẫu bánh ngọt ngào đầy tình cảm. (Nếu là là SJC, bốn số 9 thì sao đây)

Muội ơi, lúc đó anh Minhlv nói với hideboy là: Giới thiệu anh chưa có vợ 2 nhé.
 
Hơ...........anh có vợ rồi

Pác nào nói với em vậy? Anh đã làm gì có vợ 2 đâu nhi?

Bác Hideboy, căn cứ Nghị định (văn bản pháp luật) quy định bởi, tại điều khoản số .... (02/7 Kỷ niệm sinh nhật GPE); tôi xin trân trọng tự giới thiệu "Hideboy - Trung Ương Hội ăn nhậu"

Trong khi đó, huynh minhlev, bẻn lẻn bên cạnh muội xinh đẹp, "Đừng vội giới thiệu mình nhe"

d0qb6eb6slp2eun.jpg



Ngọt bùi có nhau, cùng chia sẻ cho nhau những mẫu bánh ngọt ngào đầy tình cảm. (Nếu là là SJC, bốn số 9 thì sao đây)

Bác Violetdylan thích tham gia đội 6 lắm lắm! Ai bảo ở đó toàn trai đẹp, gái đẹp! hờ hờ...!
Đội 6 tham gia SN lần này có 2 giải nhất được công nhận đấy! Nhất "cắn táo", nhất "thổi...bột" hehe!

Bác Minhlev "giải .. cái thích" giùm xem! Đội 6 nhà mình đảm bảo chưa .. Gí Cò là như thế nào? (Gí cò với cả ... bóp cò, Bác này thích chơi súng nhỉ? kkkk)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi! Em đã xem clip rồi nhé!
Clip ăn táo cứ gọi là hót cực kỳ!
Em thích đội của chị Sweet, ăn trái cấm có khác, nhiệt tình quá "chời" luôn, xem mà ngượng mún chết!-\\/.
 
hí hí, hà hà, Hình như là 1 số ảnh của bác Nghĩa và bác Hướng bị hỏng thẻ nhớ =))
 
Em đọc mãi mà chưa thấy ảnh nào có mình mấy.
Lúc chụp ảnh tập thể do em cùng anh minhlev đỡ lethuydung86 bị choáng nên không được chụp cùng mọi người. Hic.
@sweet_girl: Lúc nào về quê là chị nhớ mặt em ngay ý mà.
Mà hôm nay em đi coi thi còn đeo nhầm thẻ của GPE thành thẻ giám thị cơ. Chết không cơ chứ.
 
Ôi! Em đã xem clip rồi nhé!
Clip ăn táo cứ gọi là hót cực kỳ!
Em thích đội của chị Sweet, ăn trái cấm có khác, nhiệt tình quá "chời" luôn, xem mà ngượng mún chết!-\\/.

TongTrang xinh đẹp ơi! Anh xem hoài không thấy chỗ nào ăn "trái cấm" cả! hiii A cũng đang nắm giữ một clip hot vụ ăn táo đấy!

HB đố cả nhà, quả táo đó là táo gì mà chị em cắn không thương tiếc thế? --=0
 
hì, mèo bệnh cả tuần trời nay mới vô được diễn đàn và ngấu nghiến xem hình :D xem xong càng tiếc hihi. Nhưng an ủi hơn chút 10/7 này sẽ đc gặp mọi người . Mong chờ............
 
Lần đầu tiên mình offline mừng sinh nhật lần 5 GPE thực sự là rất vui vì lần đầu tiên được gặp gỡ, giao lưu cùng các anh chị, các bạn mà từ lâu mình chỉ biết qua nickname, qua hình ảnh.Vui quá nên mình uống cũng thât hoành tráng vì Rượu ngon lại có bạn hiền mà, đặc biệt hơn nữa lại rượu của sweet_girl nên mình vẫn còn say đến tận hôm nay chắc vì
Say men rượu ngày mai lại tỉnh
Say men tình mãi mãi còn say

He he! Chắc mình say cô gái quan họ (sweet_girl) in trên trai Rượu đó rồi.

Anh nói lại đi. Anh say chị Sweet chứ gì, yêu cầu thành thật nhé :))
 
@ bác duongdv:

Say men, say rượu hay say tình
Hay là say em gái Bắc Ninh???
Nếu lỡ thầm thương hay trộm nhớ
Mời em cafe, lấy cớ đi anh

Tới nhà xì quýt đường vắng tanh
Đường đi rất thẳng chẳng loanh quanh
Chỉ tội phải qua nhà Gôn đó
Tiện thể ca-fe luôn hem anh

hi hi ha ha
 
Tình hình chưa thấy đưa hết ảnh lên nhỉ.Xem qua lượt còn cái ảnh chụp với ...chưa thấy.Ai còn ảnh đưa lên hết đi ạ.
 
Em đọc mãi mà chưa thấy ảnh nào có mình mấy.
Lúc chụp ảnh tập thể do em cùng anh minhlev đỡ lethuydung86 bị choáng nên không được chụp cùng mọi người. Hic.
@sweet_girl: Lúc nào về quê là chị nhớ mặt em ngay ý mà.
Mà hôm nay em đi coi thi còn đeo nhầm thẻ của GPE thành thẻ giám thị cơ. Chết không cơ chứ.

Mẹt của em chị quên sao được, dù cái ảnh của em nhỏ tí xíu
Đợt sinh nhật này hay ghê, gặp 4 người cùng quê, hai người cùng thị trấn.
 
Ôi! Em đã xem clip rồi nhé!
Clip ăn táo cứ gọi là hót cực kỳ!
Em thích đội của chị Sweet, ăn trái cấm có khác, nhiệt tình quá "chời" luôn, xem mà ngượng mún chết!-\\/.

Hu hu chị cũng ngượng múm chết này, ăn như heo í, mất hết hình ảnh dịu dàng, thùy mị
 
Hi,

Sweet... Ruou em mang den lam anh say ti quen loi ve...

Tks / Tung.Nt
 
Hinh anh buoi sinh nhat GPE - HaNoi 02 July 2011.

Hi all,

Moi nguoi ai khong co mat trong anh thi .... gio tay nhe !
 

File đính kèm

  • G01.JPG
    G01.JPG
    68.7 KB · Đọc: 9
  • G02.JPG
    G02.JPG
    76.3 KB · Đọc: 8
  • G06.JPG
    G06.JPG
    42.1 KB · Đọc: 20
Xác nhận lại là anh minh lờ vờ chưa có vợ 2
Sửa lại để "đánh thức" các em đang mộng mơ =)) :))

Các bác cứ tháo nhẫn ra như thế là xấu tính lắm nhá. Phải đeo vào chứ lị :D
@ phuongnhan199: Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là anh không tình nguyện tháo nhẫn ra. Vì anh dùng tay PHẢI tháo nhẫn mà. (cái nhẫn được đeo ở tay trái)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ bác duongdv:

Say men, say rượu hay say tình
Hay là say em gái Bắc Ninh???
Nếu lỡ thầm thương hay trộm nhớ
Mời em cafe, lấy cớ đi anh

Tới nhà xì quýt đường vắng tanh
Đường đi rất thẳng chẳng loanh quanh
Chỉ tội phải qua nhà Gôn đó
Tiện thể ca-fe luôn hem anh

hi hi ha ha
Cho phép anh sửa đoạn thứ 2 của em gái nhé.

Say men, say rượu hay say tình
Hay là say em gái Bắc Ninh???
Nếu lỡ thầm thương hay trộm nhớ
Tiến đại đi anh, kẻo khổ mình.

Tới nhà xì quýt nhỏ xinh xinh
Đi phải nhìn thẳng, chớ linh tinh
Cà phê thì gọi Gôn đi nhé
Tiện thể ới luôn cả anh Minh.

HÌ HÌ HÀ HÀ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho phép anh sửa đoạn thứ 2 của em gái nhé.

Say men, say rượu hay say tình
Hay là say em gái Bắc Ninh???
Nếu lỡ thầm thương hay trộm nhớ
Tiến đại đi anh, kẻo khổ mình.

Tới nhà xì quýt nhỏ xinh xinh
Đi phải nhìn thẳng, chớ linh tinh
Cà phê thì gọi Gôn đi nhé
Tiện thể ới luôn cả anh Minh.

Chao ôi, anh em nhà này quyết tâm ăn đầu heo hổng?!!! }}}}}
 
Mong là sinh nhật lần sau mình sẽ ôm cả bánh tặng GPE và mang cả người tới dự, chứ k như sinh nhật này là phải alo nhiều lần, nhà bánh mới mang tới đúng địa chỉ, mà gọi bác Nghĩa còn không nghe máy cho mới buồn lòng chứ. Hic hic.
 
Mong là sinh nhật lần sau mình sẽ ôm cả bánh tặng GPE và mang cả người tới dự, chứ k như sinh nhật này là phải alo nhiều lần, nhà bánh mới mang tới đúng địa chỉ, mà gọi bác Nghĩa còn không nghe máy cho mới buồn lòng chứ. Hic hic.
Mong là sinh nhật lần sau mình sẽ được ôm cả bánh lẫn người tặng bánh, chứ không như sinh nhật lần này, chỉ được ôm mỗi bánh hehe
 
Mong là sinh nhật lần sau mình sẽ ôm cả bánh tặng GPE và mang cả người tới dự, chứ k như sinh nhật này là phải alo nhiều lần, nhà bánh mới mang tới đúng địa chỉ, mà gọi bác Nghĩa còn không nghe máy cho mới buồn lòng chứ. Hic hic.

Cái anh Violet này tệ nhỉ, dùng chung số với ai đấy mà không báo cáo làm bạn í buồn kìa. Rủ bạn ấy đi ăn gì cho trôi cái cục buồn xuống đi. Nếu bạn không ngại thì cho mình ủy thác lại đi uống cafe với anh Minhlve luôn nhá! :clap2:
 
Mong là sinh nhật lần sau mình sẽ được ôm cả bánh lẫn người tặng bánh, chứ không như sinh nhật lần này, chỉ được ôm mỗi bánh hehe
Mong là sinh nhật lần sau mình sẽ chở cả bánh, mang cả người tới dự GPE và ôm luôn người nhận bánh. Chứ không như lần này, ......
 
Nói thật với các bác chứ em thấy ai không tham dự buổi sinh nhật này thật là tiếc đấy. Em năm nay mới tham gia nhưng đã được tham dự sinh nhật rồi nên rất là vui. Mà vui nhất là có rất đông các anh chị ở đủ mọi ngành nghề và mọi tỉnh thành về đây trong ngôi nhà chung GPE. Thích nhất là mấy cái trò mà các bác bầy ra để thi, vui nhất là 2 trò đã chơi đc. Em thì chỉ được tham gia mỗi trò Ăn Táo. hihi :D tiếc quá lại ăn chậm hơn các bác nên đành phải về chỗ ngồi.hehe. Chỉ tiếc là ko được xem các trò vui sau đó nữa vì có một chút vấn đề về hệ thống Âm thanh của nhà hàng mà cuộc chơi phải hoãn lại. Hi vọng năm sau sẽ vui hơn và được chơi thêm nhiều trò vui của các bác hơn.
 
Cái anh Violet này tệ nhỉ, dùng chung số với ai đấy mà không báo cáo làm bạn í buồn kìa. Rủ bạn ấy đi ăn gì cho trôi cái cục buồn xuống đi. Nếu bạn không ngại thì cho mình ủy thác lại đi uống cafe với anh Minhlve luôn nhá! :clap2:
Hình như là thuê bao của anh Nghĩa lúc nào cũng trong tình trạng "thuê bao ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ...."

Lời ủy thác của bạn nguyenhuong rất hấp dẫn, mình đồng ý luôn. Cảm ơn bạn nhiều nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em xin up lại từ đầu để các bác tiện theo dõi nhé, nếu cần kích thước file lớn hơn, mời các bác ghé qua Flickr của em: http://www.flickr.com/photos/36222576@N02/page2/
Bánh sinh nhật GPE
5894590808_b1840a4230_z.jpg

Gia đình GPE
5894590356_3bf955cf71_z.jpg

Các anh chị bên Web KT sang chúc mừng GPE
5899854868_48e8aea2e1_z.jpg

Toàn cảnh hội trường tổ chức sinh nhật GPE tròn 5 tuổi khu vực phía Băc tại Hà Nội
5899962668_37df12984f_z.jpg

Gương mặt quen thuộc: Phan Tu Huong
5900589266_b598c83d93_z.jpg

Anh Phan Tu Huong trao giải vẽ đồ thị
5900592362_7ba2d1d456_z.jpg

Anh Hiền lờ đờ đang đưa toàn thể anh em lên mây
5900025857_03a8697eee_z.jpg

``
5900026135_81825ce21a_z.jpg
 
Phần II - Game
Biến trái cấm thành Apple
5900028465_e442c67771_z.jpg

Chắc chắn là anh Nghĩa cũng rất thích táo
5900590770_020dbd3cd0_z.jpg

``

``
5900594678_729f193ae3_z.jpg

Có sự gian lận ở đây ban bánh khảo ơi
5900027975_5a764bf49a_z.jpg

``
Tiếp tục với bột mì, rõ ràng các bạn trai đã thổi lấn át các bạn nữ của chúng ta :D
5900027385_b222a2ee12_z.jpg

``
5900594080_11d590d8b6_z.jpg

``
5900026849_98c8c7a641_z.jpg

Sweet girl đang ngó xem phần thưởng của mình là gì
5900593604_a52fbe9115_z.jpg

``
5900593382_8a20785d1b_z.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thực ra cái vụ ôm người nhận bánh không cần chờ tới sinh nhật lần sau.


hehe ngượng quá, chạy thôi

Anh bật đèn xanh rồi nhé. Nhưng mà Cẩn thận, giàn thiên lý nhà anh sắp đổ....
Từ từ nào... đừng có chạy như thế chứ... keke.
 
Phần đấu giá từ thiện
Anh nghĩa và anh 2boy đang phát biểu về mục đích, ý nghĩa của buổi đấu giá từ thiện
5900025057_df071f6e89_z.jpg

anh solomon
5900023653_6cffa9cb82_z.jpg

Cả buổi tiệc em cứ thắc mắc cô gái mặc áo phông xanh
5900591618_8b859e03f8_z.jpg

Sweet girl đúng như cái tên :D, rượu cũng rất ngọt - có thể uống cả đêm

Thêm cái với anh Tuân này

Kết quả cuối cùng bức tranh đã về với Hòa Bình (anh Hà - Xuan_ha) lên nhận bức tranh
5900023067_1851a72f89_z.jpg

Ông chủ nhà hàng cũng có một phần đóng góp cho buổi đấu giá, góp chung vào công tác làm từ thiện của GPE
5900022793_95c1e964b4_z.jpg

Thành viên cao tuổi nhất trong buổi offline và cũng có ngày sinh nhật cùng ngày với sinh nhật của GPE - Xin chúc mừng anh
5900023357_561a315990_z.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5900027975_5a764bf49a_z.jpg


Oan cho đội nhà em quá! Lúc đó Ban Giám khảo oang oang trên mỉcro rằng: không cần nuốt! kkk
Mấy đội kia không dám nhả ra sàn nhà, chọn cách nuốt "gọn" nên "chén" chậm! hehe! Em lấy cái bát ra cho sạch nhà, chứ có dám gian lận đâu! Đội 6 em vô địch là phải rồi! ai bảo em nhanh tay chứ!

Vụ này oan em nhất! Tắc kú! "Kẻ ăn táo người đổ vỏ". Thú thực, lúc đó chỉ còn ... "bã" thôi mà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói thật với các bác chứ em thấy ai không tham dự buổi sinh nhật này thật là tiếc đấy. Em năm nay mới tham gia nhưng đã được tham dự sinh nhật rồi nên rất là vui. Mà vui nhất là có rất đông các anh chị ở đủ mọi ngành nghề và mọi tỉnh thành về đây trong ngôi nhà chung GPE. Thích nhất là mấy cái trò mà các bác bầy ra để thi, vui nhất là 2 trò đã chơi đc. Em thì chỉ được tham gia mỗi trò Ăn Táo. hihi :D tiếc quá lại ăn chậm hơn các bác nên đành phải về chỗ ngồi.hehe. Chỉ tiếc là ko được xem các trò vui sau đó nữa vì có một chút vấn đề về hệ thống Âm thanh của nhà hàng mà cuộc chơi phải hoãn lại. Hi vọng năm sau sẽ vui hơn và được chơi thêm nhiều trò vui của các bác hơn.

Em là hay cảm tính, nên thường yêu nx ai hay khen em :D }}}}}
 
5900027975_5a764bf49a_z.jpg


Oan cho đội nhà em quá! Lúc đó Ban Giám khảo oang oang trên mỉcro rằng: không cần nuốt! kkk
Mấy đội kia không dám nhả ra sàn nhà, chọn cách nuốt "gọn" nên "chén" chậm! hehe! Em lấy cái bát ra cho sạch nhà, chứ có dám gian lận đâu! Đội 6 em vô địch là phải rồi! ai bảo em nhanh tay chứ!

Vụ này oan em nhất! Tắc kú! "Kẻ ăn táo người đổ vỏ". Thú thực, lúc đó chỉ còn ... "bã" thôi mà!

Ớ ớ, đấy là với ng dị ứng táo mà. 2 ac này có dị ứng táo đâu.

Năm nay buồn nhất là chưa có trò xếp hình và quà tặng Games mang dấu ấn của GPE. Em hẹn các anh chị năm sau nhé (nếu e chưa bị cấm cản tham gia GPE =)) )
 
Vui quá...!! Oh, mà sao không thấy anh @Boyxin nhà ta tham gia nhỉ!? Với lại, @hoangminhtien phải khao đó nha! Hi..........
 
Dù không được tham dự sinh nhật lần 5 của GPE nhưng được thấy mọi người vui vẻ nên ở 1 nơi xa xôi mình vấn cảm nhận được niềm vui đó. Chúc tất cả các thành viên GPE luôn mạnh khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và ...............

Khỏe mạnh, vui vẻ, Hạnh phúc và .......

...... là cái chi vậy? Tò mò quá -\\/.


Anh Violetdylan đề nghị anh giải thích vụ hôm sinh nhật em gọi mãi cho anh để nhận bánh mà không liên lạc được??? Toàn là thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...????????????

Thành thực xin lỗi những bạn đã gọi cho violetdylan từ khoảng thời gian từ 14h đến 20h ngày 02/7/2011. Tự dưng cái điện thoại dở chứng, không thể khởi động được. May nhờ đại ca Kiệt xử lý giúp, nó mới hoạt động lại được.


Hình như là thuê bao của anh Nghĩa lúc nào cũng trong tình trạng "thuê bao ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ...."

Lời ủy thác của bạn nguyenhuong rất hấp dẫn, mình đồng ý luôn. Cảm ơn bạn nhiều nha.

Lời ủy thác là thế thôi, chứ anh Minh lờ vờ bận lắm em ạ. Anh lúc nào cũng rỗi nè
 
ha ha ha
e thấy vui thật, quả là vui
món trái táo hay quá, cám ơn ban tổ chức đã hết mình chuẩn bị chu đáo
các thành viên cũng không kém phần nhiệt tình hát karaoke cháy cả amply hic hic
(giọng e Vũ, anh Nghĩa, ... hát khủng thật. Amply giờ còn đâu hihiihiih)

e vừa dạo 1 vòng từ GPE miền Bắc, sang GPE miền Trung và cuối cùng nghỉ chân ở GPE miền Nam
thấy cả 3 miền Bắc Trung Nam đúng là GPE 1 nhà rất vui nhộn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ vì thế thôi á.......thế đừng ra anh ah, cái này gọi là không biết thưởng thức cây nhà lá vườn--=0
Em không biết à? Cây nhà ta, lá vườn ta thì để dành. Quan khách chỉ được nhìn, cấm sờ vào hiện vật..........
Vì vậy sang nhà người cũng chỉ để nhìn thôi. He he
 
Em không biết à? Cây nhà ta, lá vườn ta thì để dành. Quan khách chỉ được nhìn, cấm sờ vào hiện vật..........
Vì vậy sang nhà người cũng chỉ để nhìn thôi. He he

Khá khen biết quý hoa nhà
Yêu cây hàng xóm chăm hoa nhà mình
Ngắm nhìn cảnh vật từ xa
Không sờ hiện vật thật là nhất anh
 
Em xin phép được đính chính nhé, em tên là Phạm Thị Thu Trang, chứ không phải là Thùy Trang đâu ạ :D.
 
Hôm nay ngẫu hứng ra thơ
Làm dăm đôi chữ hậu Ét nờ Xcel (SN)
Ét nờ vui thật là vui
chúc cho lần nữa vui hơn lần này
........ơ............tính viết tiếp nhưng lại bị gián đoạn, để lần sau hứng tiếp vậy
 
Em xin phép được đính chính nhé, em tên là Phạm Thị Thu Trang, chứ không phải là Thùy Trang đâu ạ :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Một số hình ảnh tăng 2 của GPE Hà Nội (phần 1)

DSC_0606.jpg


DSC_0607.jpg






DSC_0614.jpg


DSC_0615.jpg


DSC_0616.jpg




DSC_0620.jpg


DSC_0622.jpg


DSC_0625.jpg


DSC_0629.jpg




DSC_0633.jpg

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
à à, thế a muốn e thể hiện tình cảm RIÊNG, hay là CÔNG KHAI cho anh em cùng biết nào |||||
 
Một số hình ảnh tăng 2 của GPE Hà Nội (phần 2)

DSC_0634.jpg


DSC_0638.jpg


DSC_0640.jpg




DSC_0644.jpg


DSC_0653.jpg






DSC_0657.jpg


DSC_0670.jpg


DSC_0671.jpg


DSC_0679.jpg

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hình như trong sinh nhật hình Bác Tuân nhà ta ít thấy, còn tăng hai thì thấy nhưng chỉ thấy ngồi với cô nào là cười thôi. Sinh nhật năm nay thấy ít mặt áo GPE nhỉ, ngay cả BTC cũng không thấy mặt đấy
 
Anh Khoa ới.......................................**~****~****~**
 
Đề nghị tiếp tục tường thuật --> hỏng chơi tâm sự ở đây. khakahka
 
Xin lỗi mọi người, tôi vừa gỡ 1 số hình theo yêu cầu cá nhân.
(Chắc sợ Mirinda, ..., câu này nói vui thôi)
 
Hu hu chị cũng ngượng múm chết này, ăn như heo í, mất hết hình ảnh dịu dàng, thùy mị
Eo ôi đội của chị Sweet_girl ăn đến là nhanh, quay ra quay vào thế nào mà đã ăn gần hết quả táo rồi.hihi đội em ở bên cạnh ăn mãi mà không hết. Phải nói ai nghĩ ra cái trò ăn táo này vui quá à nghem.hehe. Hi vọng năm sau sẽ có trò ăn cái khác vui hơn nhiều. À mà rượu của chị uống mãi chẳng say, càng uống lại càng thấy lơ mơ thôi à.
 
5900027975_5a764bf49a_z.jpg


Oan cho đội nhà em quá! Lúc đó Ban Giám khảo oang oang trên mỉcro rằng: không cần nuốt! kkk
Mấy đội kia không dám nhả ra sàn nhà, chọn cách nuốt "gọn" nên "chén" chậm! hehe! Em lấy cái bát ra cho sạch nhà, chứ có dám gian lận đâu! Đội 6 em vô địch là phải rồi! ai bảo em nhanh tay chứ!

Vụ này oan em nhất! Tắc kú! "Kẻ ăn táo người đổ vỏ". Thú thực, lúc đó chỉ còn ... "bã" thôi mà!

Về xem lại ảnh của các bác chụp được mới biết là đội 6 chơi ăn gian quá trời à. Ban giám khảo cũng quên hay sao ý mà chẳng ai để ý gì đến sự ăn gian của đội 6. Phải ăn chứ cắn táo rồi nhè ra bát thế này thì ko thắng mới lạ chứ.:D Hehe. Em thấy cái trò ăn táo này sang năm nếu có chơi lại thì đề nghị chị em cho quả táo bé hơn một chút và có thật nhiều táo ý nhé.ăn thế mới hay, xem đội nào ăn hết trước chứ quả táo ô quá cắn mãi mới đc 1 miếng mà ngọt ơi là ngọt ý..........
 
hóa ra em là người nghĩ ra cái trò chơi ăn táo này đấy à.hì hay đấy, nhưng năm sau nếu em có chuẩn bị táo thì mua táo nhỏ một chút nhé.Ăn cho vừa miếng mà lại hay hơn. Táo này vừa to mà lại vừa ngọt, cắn mãi mới đc một miếng, hi vọng lần sau cho các anh ăn táo nhỏ hơn nha.....
 
hóa ra em là người nghĩ ra cái trò chơi ăn táo này đấy à.hì hay đấy, nhưng năm sau nếu em có chuẩn bị táo thì mua táo nhỏ một chút nhé.Ăn cho vừa miếng mà lại hay hơn. Táo này vừa to mà lại vừa ngọt, cắn mãi mới đc một miếng, hi vọng lần sau cho các anh ăn táo nhỏ hơn nha.....
Anh tongthanh ơi, ai là người nghĩ ra trò ăn táo đó vậy? Sao thông tin bị lộ nhanh thế nhỉ???
 
Về xem lại ảnh của các bác chụp được mới biết là đội 6 chơi ăn gian quá trời à. Ban giám khảo cũng quên hay sao ý mà chẳng ai để ý gì đến sự ăn gian của đội 6. Phải ăn chứ cắn táo rồi nhè ra bát thế này thì ko thắng mới lạ chứ.:D Hehe. Em thấy cái trò ăn táo này sang năm nếu có chơi lại thì đề nghị chị em cho quả táo bé hơn một chút và có thật nhiều táo ý nhé.ăn thế mới hay, xem đội nào ăn hết trước chứ quả táo ô quá cắn mãi mới đc 1 miếng mà ngọt ơi là ngọt ý..........

Thế này thì bất công quán ban quản trị ơi !!!!!!!!!(@$%@
 
5900027975_5a764bf49a_z.jpg


Oan cho đội nhà em quá! Lúc đó Ban Giám khảo oang oang trên mỉcro rằng: không cần nuốt! kkk
Mấy đội kia không dám nhả ra sàn nhà, chọn cách nuốt "gọn" nên "chén" chậm! hehe! Em lấy cái bát ra cho sạch nhà, chứ có dám gian lận đâu! Đội 6 em vô địch là phải rồi! ai bảo em nhanh tay chứ!

Vụ này oan em nhất! Tắc kú! "Kẻ ăn táo người đổ vỏ". Thú thực, lúc đó chỉ còn ... "bã" thôi mà!
Về xem lại ảnh của các bác chụp được mới biết là đội 6 chơi ăn gian quá trời à. Ban giám khảo cũng quên hay sao ý mà chẳng ai để ý gì đến sự ăn gian của đội 6. Phải ăn chứ cắn táo rồi nhè ra bát thế này thì ko thắng mới lạ chứ.:D Hehe. Em thấy cái trò ăn táo này sang năm nếu có chơi lại thì đề nghị chị em cho quả táo bé hơn một chút và có thật nhiều táo ý nhé.ăn thế mới hay, xem đội nào ăn hết trước chứ quả táo ô quá cắn mãi mới đc 1 miếng mà ngọt ơi là ngọt ý..........
Thế này thì bất công quán ban quản trị ơi !!!!!!!!!(@$%@
Cũng chẳng có gì là bất công đâu. Đội 6 chỉ làm những gì mà Quản trò không cấm thôi. Đội 6 chuyển táo từ trên dây đưa ra bát để ăn sau.
Bằng chứng là sau khi kết thúc phần thi, bạn thc76 đã cầm bát táo đó ra ngoài để nhâm nhi trong lúc chờ đón bạn hanht6k mà. Không tin thì sweet và tongthanh cứ đến nhà hàng đó kiểm tra thử, kiểu gì cũng không tìm thấy bát táo đấy đâu.
@tongthanh: mình cũng muốn táo năm sau nhỏ hơn (nên dùng táo ta thôi). Nếu được vậy thì mình cũng xin tình nguyện ăn táo.
 
co bác nao co clip hom sinh nhat GPE gui cho em xin voi hom do em ban qua vi phai di lam ma
Gửi vào gmail giup em nhé
Gmail: Oanhyeutd@gmail.com
 
Á, anh Vọng Phúc!

Lâu quá không gặp anh, vui vì anh dự sinh nhật GPE ở Hà Nội.

Vọng Phúc ẩn danh trong làng Excel lâu quá nên tất cả ban tổ chức SN không biết ý nghĩa về sự có mặt của Vọng Phúc trong lần SN thứ 5 này.
Sinh nhật lần này vui vì có nhiều trò chơi nhưng nhiều thành viên không biết rõ lịch sử và quá trình hình thành GPE, có rất rất nhiều thành viên GPE tham gia lần đầu và có rất ít thành viên cũ tham gia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình hình là còn nhiều ảnh chưa post lên lắm. Bác nào còn đang om "hàng" thì tung ra đi ạ }}}}}
 
Tình hình là còn nhiều ảnh chưa post lên lắm. Bác nào còn đang om "hàng" thì tung ra đi ạ }}}}}

Có hàng luôn đây em ơi.

Các đội chuẩn bị chơi trò "ăn táo"

DSC_0579.jpg


Các đội chuẩn bị chơi trò "tìm vàng"

DSC_0586.jpg


Anh Hiền lờ đờ (hienld) đang trình bày về "Điện toán đám mây"

DSC_0593.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh tongthanh ơi, ai là người nghĩ ra trò ăn táo đó vậy? Sao thông tin bị lộ nhanh thế nhỉ???
Hì bí mật chút nhé bác Nghĩa ơi.hihihhii. Sang năm hi vọng sinh nhật GPE lần 6 có trò vui hơn để chơi bác nhé. Hôm nào đó mời các bác về Hoà Bình thưởng thức món lợn dân tộc ngon hơn ở nhà hàng nhiều. cả rượu nữa bác ạ. Uống rượu của chị Sweet_girl mãi mà ko thấy ai say hết.....Heheee
 
Hì bí mật chút nhé bác Nghĩa ơi.hihihhii. Sang năm hi vọng sinh nhật GPE lần 6 có trò vui hơn để chơi bác nhé. Hôm nào đó mời các bác về Hoà Bình thưởng thức món lợn dân tộc ngon hơn ở nhà hàng nhiều. cả rượu nữa bác ạ. Uống rượu của chị Sweet_girl mãi mà ko thấy ai say hết.....Heheee

Em thấy chờ năm sau lâu lắm. Hay tháng sau m làm lễ kỉ niệm mừng GPE 5 tuổi tròn tháng đi :D e còn nhiều trò hay lắm --=0
 
hi all,

That tiec vi khong duoc tham gia tang 2, toi hom do phai SUTHAT phai ve som vi phai di lam vao ngay CN. Neu ma di Karaoke chac moi nguoi se phai ngat ngay boi chat giong cua minh..... --=0.

Tks / Tung.NT
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom