Sự khác biệt của người đàn ông trước và sau khi có gia đình? (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

KTGG có câu trả lời cho mụ mụ Thanh Mai đây.


[video=youtube;eIqFyUSD4l0]http://www.youtube.com/watch?v=eIqFyUSD4l0&feature=youtu.be[/video]​

Nhân topic này, cho già gân hỏi mụ mụ Thanh Mai, thường người ta gọi: thiếu nữ hiền thục nhưng cớ sao người ta gọi là quả phụ hiền. (Đã có chồng goài lấy đâu mà hiền như ma soeur nhỉ???)
 
.....
Muội chưa thành gia thất em hiểu là: Tui chưa có đủ... 7 cái nhà
Nay (sau khi cưới,... ---> Biết đâu mới có 6 cái nhà thôi (chưa đủ 7 cái mà lị)
Ẹc... Ẹc...
(Tiết lộ 1 bí mật: Thật ra mình cũng chưa thành... GIA THẤT)

Những lời phân trần của nhà thơ Nguyễn Du "ndu96081631" đều hợp lý, hợp tình với hoàn cảnh của muội. Sao hiểu ý muội quá chời vậy ta. Đâu phải nhà tâm lý học đâu, thấy tối ngày cứ mã với code không à!!!

Còn sư phụ ptm0412 sao biết muội đang yêu: mà tặng bài "Une Femme amoureuse" nhỉ? Chỉ tiếc là muội còn ở lưá tuổi thiếu nữ mà thôi (Mademoiselle) chưa được phong hàm là Madame.
 
Mật thất = mất mật
Thất tình = 7 mối tình

Mấy người này khôn nha!

Còn mụ kia, cứ thiếu nữ thiếu niên quài, mẹ thiếu nữ 24 thì có!
Bài hát í, là tặng ngocmai pretty rịu ràng đằm thắm, chứ ai tặng mụ cưa sừng giả nai?
 
Còn mụ kia, cứ thiếu nữ thiếu niên quài, mẹ thiếu nữ 24 thì có!
Bài hát í, là tặng ngocmai pretty rịu ràng đằm thắm, chứ ai tặng mụ cưa sừng giả nai?
Cái ông Sư Phụ này.. thiệt là.. Cứ sỉ nhục người ta hoài
Em đoán không chừng sư phụ đã "ăn" rồi nên ''chán chê" đây
@!>><
???
Hèn nào Thanh Mai mụi cứ than thở mãi
+-+-+-+
 
/-/èn chi mụi Thanh Mai nói Thầy ndu là nhà thơ Nguyễn Du là phải.
/(há khen thay, câu nói tâm đắc nhất trong ngày của nhà thơ /)/guyễn Du.

Sư phụ ptm0412, thấy mụi mụi Thanh Mai hiền thục nên ăn hiếp mãi. /(hà /(hà /(hà
 
ndu hông có biết hoặc hông nhớ chứ?
Năm xưa lúc ngoiquanuongcaphe mới viết mấy bài nhờ làm Excel gì đó, khi xong rồi hẹn gặp người trả lời tại quán cafe ở Hàng Xanh, lại còn tả dáng người và mặc áo dài hồng cho dễ tìm. Nghe đồn lúc đó thanh niên GPE đổ xô về các quán cafe trong khu vực Hàng Xanh làm nghẽn đường mấy tiếng đồng hồ. Mà đâu có thấy tăm dạng áo hồng áo xanh gì đâu?

Sau đó, cũng qua mấy bài viết về kế toán gì đó, nàng này có điện thoại liên hệ lão chết tiệt và hẹn gặp. Té ra muội ấy gần 50, tuy không trẻ nhưng cũng có nét.

Sau đó đổi nick thành Thanh Mai, cũng bình thường. Sao 2 hôm nay giở chứng kỳ cục dzậy đó, ai biết nổi? Hay là nhiễm cái bệnh Ăng go la của con nhỏ Hoa Quỳnh?
 
Lão huynh chết tiệt ơi là chết tiệt! Sao huynh nỡ nặng lời mí tỷ tỷ Thanh Mai chi thậm?

Lão huynh ui, huynh coi lại drùm, vụ này chắc nick bị hack sao đó chứ, muội nghi nghi con nhỏ Hoa Quỳnh hack nick tỷ tỷ nè, giọng xí xa xí xọn y chang à!
Con nhỏ đó ba hồi xưng là tiểu thư, ba hồi xưng là Angela, thực chất thì là Ăngola châu Phi.
 
Con cũng nghĩ thế đó cô sư nương ngocmaipretty à. Khách hàng đang bao quanh con để mua chuối, người thì nói ở diễn đàn GPE gì đó có mụi Thanh Mai đang spam quá chời. Còn trong cơ quan, các Thầy/cô, các bạn đang túi bụi lo quyết toán trong khi đó mụi Thanh Mai cứ nhởn nhơ xem như không có chuyện gì đang xảy ra chung quanh cuộc sống của mụi ấy cả.
Ngày xửa ngày xưa thì hiền thục bấy nhiêu giờ chịu không xuể rồi, ai thèm ghé mắt để ý nữa ngoại trừ có chú Ba Tê châm chước chìu chuộng thôi. Nói gì nói cũng châm chước cho mụi ấy nhe sư phụ ptm0412, xét ra thì thấy tâm hồn của mụi ấy xuất phát từ hồn nhiên vô tư mà thôi mặc dù chưa chuẩn lắm.

Mụi ấy vẫn dễ thương hơn Angola Hoa Quỳnh thường tự xưng là Tiểu Thư Hoa Quỳnh.

Angola - con khỉ già.
 
Đàn ông trước khi có gia đình thì chỉ là đàn ông.
Đàn ông sau khi có gia đình thì có thêm 1 người đàn bà.
Đàn ông + Đàn bà thì là gì thì xin xem phần giải thích bên dưới (cái này sưu tầm trên net)

Phương trình 1

Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ


Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = Con khỉ + làm việc + giải trí

Chuyển vế và đổi dấu thànnh:
Đàn ông - giải trí = Con khỉ + làm việc

Vậy kết luận là :
Đàn ông không giải trí (thì) = Con khỉ làm việc

Phương trình thứ 2

Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ


Suy ra:
Đàn ông = Con khỉ + kiếm tiền

và chuyển vế đổi dấu:
Đàn ông - kiếm tiền = Con khỉ

Kết luận:
Đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ!

Phương trình 3

Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền

và cũng lại dùng phép giở quẻ chuyển vế:
Đàn bà - tiêu tiền = Con khỉ

Kết luận:
Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

Vậy từ Phương trình (2) và Phương trình (3) ta thu được:
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền + Con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:
Đàn ông + Đàn bà = 2 Con khỉ sống với nhau ...
 
Đàn ông trước khi có gia đình thì chỉ là đàn ông.
Đàn ông sau khi có gia đình thì có thêm 1 người đàn bà.
Đàn ông + Đàn bà thì là gì thì xin xem phần giải thích bên dưới (cái này sưu tầm trên net)
Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền + Con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:
Đàn ông + Đàn bà = 2 Con khỉ sống với nhau ...
Vậy thì nhà nào mà có từ 3 con khỉ trở lên chắc là.. cực lắm đây
Ẹc... Ẹc...
 
Vấn đề là trong đó có hai con khỉ male hay 2 con khỉ female ?? Trọng lượng mỗi con khỉ có chênh lệch nhau nhiều hay không ?? :)
Thì kiệt tự suy nghĩ đi ---> Là đang nói đến "hoàn cảnh chung" của đàn ông ấy mà
 
3 con khỉ thì vấn đề sẽ là mấy con kiếm tiền và mấy con xài tiền. Trọng lương không phải vấn đề lớn.
 
Một con kiếm tiền, 2 con xài.
Trong 2 con xài thì có 1 con xài lương, 1 con xài lậu.
Con xài lương thì trọng lượng lớn hơn con xài lậu, nhưng chiều dài chân ngắn hơn.
...Ặc... ặc...
 
Em thì không quan tâm vụ này
Cái em quan tâm là liệu "chúng" có cắn nhau không thôi
Độ phức tạp tăng lên khi vấn đề là con nào cắn con nào? con xài tiền cắn con kiếm tiền, hay con kiếm tiền cắn con xài tiền, hay mấy con xài tiền cắn nhau, ...

Mà nói chơi thôi, tự ví mình là khỉ thấy nó làm sao á!
 
Em là con nít nên đọc mà chả hiểu gì.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom