Sự khác biệt của người đàn ông trước và sau khi có gia đình? (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trần Thị Thanh Mai

Giải bài tập Excel
Tham gia
23/7/08
Bài viết
244
Được thích
890
Dự tính tương lai trước ngã 3 đường trước khi bước lên xe huê, xin các sư huynh, các bạn nam dành chút thời gian chia sẻ cảm nhận của các mình:

"Hãy cho biết: Trước khi các sư huynh, các bạn có gia đình (lấy vợ) và sau khi lấy vợ có gì khác nhau không?"

Riêng Thanh Mai, có cảm nhận: trước khi các anh có vợ, điện thoại lúc nào cũng để chế độ reng lớn và sau khi có vợ, điện thoại chuyển sang chế độ "rung"

Mong các anh, bạn, hãy nói bằng với cả tấm lòng thành tâm của mình.
 
Mình chưa có gia đình vì vậy mình chỉ thấy được sự khác biệt rất lớn trước khi mình yêu và sau khi mình yêu thôi. Mới đêm qua thôi, chỉ một đêm trôi qua mà tâm trạng mình rất khác, thú thật là mình cũng mới chỉ nhận được một chút xíu xíu tình cảm của người ấy, cũng có thể tạm gọi là người ấy chỉ cho mình một chút cơ hội để mơ đếm "tham vọng" lớn hơn trong tình yêu thôi. Ôi...... bấy nhiêu đó thôi cũng đủ mình sung sướng đến mất ngủ cả đêm, đêm qua mình nghĩ rất nhiều, trong bóng đêm mình nằm pha màu để vẽ lên một bức tranh tình yêu, một bức tranh về một cuộc sống hạnh phúc cùng với người ấy với rất nhiều ý tưởng.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dzậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.
 
Mình cũng chưa có gia đình vì thế mình cũng chỉ cảm nhận được cái cảm giác người khác yêu mình và mình yêu người khác như thế nào? Mới đêm qua thôi mình mới nhận ra rằng để yêu một người thật khó và làm cho người mình yêu cũng yêu mình thì càng khó hơn!!!
"Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời mà sao anh ơi, mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người".
 
Bạn đang muốn chia sẽ về phần mềm hay phần cứng?
Ẹc..Ẹc...
 
Cái đó tùy mỗi người thôi. Riêng mình thì thấy khi có gia đình thì không được tự do bằng khi chưa có vợ và khi chưa có vợ thì chưa biết gì còn có vợ rồi thì " dì" chưa biết hiiii
 
1. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.
2. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.
3. Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.
4. Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.
5. Khi ta đưa thứ gì ra, vợ hỏi giá tiền, còn bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.
6. Đi du lịch xa, vợ mong ngày về, còn bồ sợ hãi ngày đó.
7. Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.
8. Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.
9. Vợ lục ví ta. Còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.
10. Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, vợ không tin, còn bồ sẽ vờ tin.
13. Ngày lễ tình yêu, ta đi với vợ, còn bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.
14. Bồ đưa ta đi uống rượu. Còn vợ đưa đi uống thuốc.
15. Vợ hay nói về quá khứ, bồ hay nói về tương lai.
16. Khi ta bị bệnh, vợ mang cơm, còn bồ mang hoa.
17. Khi ta say, vợ nhăn nhó, còn bồ cùng say.
18. Đang đi với bồ nhìn thấy vợ ta quay đi. Đang đi với vợ nhìn thấy bồ ta cười bí hiểm.
19. Với bồ ta không tiếc tiền. Với vợ ta không tiếc thân thể.
20. Ta hô to với vợ: “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ: “Anh yêu em”
 
Muội chưa thành gia thất nên cảm nghĩ này chưa hiểu nhiều nhưng có lần nghe các ông bà hàng xóm nói chuyện.

Ông bảo giờ chỉ thích "Phở" hơn là "Cơm". Xe đời cũ đi hao xăng tốn tiền, xe đời mới giá thành cao, chạy ngọt lịm à.
 
- Trước khi có vợ, đàn ông là một chàng trai bảnh bao, hào hoa... Sau khi có vợ, đàn ông là một ông lão chỉ biết cần cù làm ra tiền để ... không được xài.
- Trước khi có vợ, chàng trai luôn bị mẹ rầy la, sau khi có vợ đàn ông luôn bị vợ mắng.
- Trước khi có vợ, đàn ông không biết con gái muốn gì. Sau khi có vợ, đàn ông không biết vợ muốn gì. Sau khi mất vợ, đàn ông không biết mình muốn gì. (Cái này là kinh nghiệm thật của mình đó)
..........................
Muội chưa thành gia thất nên cảm nghĩ này chưa hiểu nhiều nhưng có lần nghe các ông bà hàng xóm nói chuyện.

Ông bảo giờ chỉ thích "Phở" hơn là "Cơm". Xe đời cũ đi hao xăng tốn tiền, xe đời mới giá thành cao, chạy ngọt lịm à.
Ăn phở hay ăn cơm hoài cũng ngán, lúc phở lúc cơm ai không khoái.
Nhưng không có cơm, không có phở thì .... ăn mày.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lấy lửa thử vàng
Gian nan thử sức
Lấy vàng thử đàn bà
Lấy vợ thử ... bạn +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Anh Bo ơi, vậy lấy gì để thử con gái hả anh?
 
Sự khác nhau của đàn ông trước khi lấy vợ và sau khi lấy vợ có chăng là khác về "kết quả", còn "bản chất" thì.. cũng vậy
Giống như hàm MAX trong Excel ấy ---> MAX(vùng trước) + 1
- Trước khi lấy vợ thì TỔNG SỔ VỢ = 0 nên MAX(....) + 1 = 1 -----> Có nghĩa là hướng phấn đấu của các anh sẽ là 1 VỢ
- Sau khi lấy vợ thì TỔNG SỐ VỢ = 1 nên MAX(...) + 1 = 2 -----> Có nghĩa là hướng phấn đấu của các anh sẽ là... Ẹc... Ẹc...
Kết quả khác nhau nhưng cùng 1 công thức, có thể "kéo fill" được###@#!
 
Muội Thanh Mai xin trân trọng mến chào nhà thơ Nguyễn Du "ndu96081631" cùng các sư huynh, sư tỉ yêu dấu của GPE

Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ ngày ấy (lúc chưa cưới) sao kiên nhẫn mần sao. Nay (sau khi cưới, có 2 hoặc 3 lứa ) nếu cần thì: "bà đi mình ên đi", hoặc đợi muội làm nails, đi shopping ra thì mặt nhăn như con khỉ già, sao quá phũ phàng thế. (ũng may là chưa trao hết ân tình cho ểnh như anh viethoai muốn hỏi.

viehoai

Bạn đang muốn chia sẽ về phần mềm hay phần cứng?
Ẹc..Ẹc...


/(hi mới thương nhau, ảnh hay nắm tay muội dặn dò: "Đã thương nhau mình sắt son một lòng". Giờ thì dở ẹc, chả chút quan tâm lúc ấm đầu mỗi khi trời trở gió,...

Sao ảnh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày xưa, ảnh nói rằng:

422602_402403026441529_100000155063855_1852398_220628811_n.jpg


Thức đêm mới biết đêm không ngắn.
Chỉ có chân em mới thật dài
Muốn hôn từ gót lên mái tóc
Mới tới nửa chừng đã sáng mai.
 
Muội chưa thành gia thất nên cảm nghĩ này chưa hiểu nhiều nhưng có lần nghe các ông bà hàng xóm nói chuyện.

Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ ngày ấy (lúc chưa cưới) sao kiên nhẫn mần sao. Nay (sau khi cưới, có 2 hoặc 3 lứa ) ...

Riết rồi không biết gọi Thanh Mai muội là muội, là mụi, hay là mụ nữa! Bài viết sau chửi "tiên sư" bài trước!
Xem NgocMai muội, cũng cùng lứa U 50, người ta tuy là sorceress nhưng dịu dàng đằm thắm biết bao nhiêu, chứ đâu có mà cưa sừng giả nai như mụ muội?
 
Thật tình mà nói 2 câu trên, muội cố tình viết như thế để xem các bác trong nhà có ai phát hiện có đá nhau không. /(hông ngờ sư phụ tìm thấy được lời mâu thuẫn trong 2 bài viết. Chả qua là muốn nêu cho trường hợp của bạn muội muội ấy mà sư phụ ạ.

Dù ai nói ngã nói nghiêng, hãy dành chút thời gian xem clip này

Lâu goài, muội mới thấy tỉ tỉ WhoamI trở lại mái nhà xưa.

@sư phụ lão chettiet (ptm0412), chớ gọi muội muội là mụ, buồn nhắm, không nhẻ giờ ngồi cắn tay để khóc mình ên à.

Xem NgocMai muội, cũng cùng lứa U 50, người ta tuy là sorceress nhưng dịu dàng đằm thắm biết bao nhiêu, chứ đâu có mà cưa sừng giả nai như mụ muội?

Muội muội còn nhỏ nhắm chưa đủ tuổi chững chạc như sư nương ngocmaipretty, muội thiếu 2 tháng nữa tròn 24 tuổi ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muội muội còn nhỏ nhắm chưa đủ tuổi chững chạc như sư nương ngocmaipretty, muội thiếu 2 tháng nữa tròn 24 tuổi ạ.
Thiếu 2 tháng làm mẹ thiếu nữ 24 thì có!
Hãy làm 1 người phụ nữ trung thực, như người phụ nữ đang iu:

Une Femme amoureuse


[video=youtube;RWRrcjrJLWM]http://www.youtube.com/watch?v=RWRrcjrJLWM[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Riết rồi không biết gọi Thanh Mai muội là muội, là mụi, hay là mụ nữa! Bài viết sau chửi "tiên sư" bài trước!
Em thì thấy đâu có mâu thuẩn
Muội chưa thành gia thất em hiểu là: Tui chưa có đủ... 7 cái nhà
Nay (sau khi cưới,... ---> Biết đâu mới có 6 cái nhà thôi (chưa đủ 7 cái mà lị)
Ẹc... Ẹc...
(Tiết lộ 1 bí mật: Thật ra mình cũng chưa thành... GIA THẤT)
 
Mụ muội Thanh Mai còn giấu giếm thế này cơ:

Dự tính tương lai trước ngã 3 đường trước khi bước lên xe huê, xin các sư huynh, các bạn nam dành chút thời gian chia sẻ cảm nhận ...

ndu đã viết:
(Tiết lộ 1 bí mật: Thật ra mình cũng chưa thành... GIA THẤT)

May là lão chết tiệt chưa bị thành thất gia, chứ mất nhà chắc ra chuồng heo ở ...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom