Offline tại "trại rắn" quận 7: 16 giờ thứ Bảy 20/9/2008 (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Mr Okebab

Ngon Ngất Ngây
Thành viên đã mất
Tham gia
6/8/06
Bài viết
3,260
Được thích
3,790
Lâu ngày quá không gặp các anh em chiến hữu.
Vì vậy đề nghị Chủ vườn Offline cho các anh em gặp nhau nhé. Ngày gần nhất thuận tiện cho mọi người.

Chủ đề lần này là :


..... Nghĩa tình huynh đệ tràn trề
Huynh nâng, đệ rót, còn chê chỗ nào

Câu thơ - Bầu rượu – Anh hào
Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu ....


Cảm ơn chủ vườn và mọi người!


Thân!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ký này mong hội tụ đủ các anh chị (thường vắng mặt sau đây): Bác Sa, ThuNghi, ptm0412, Anhphuong, VuNgoc, SoiBien, anhtuan1066.....
Còn các member nữ nhờ con gái hội tựu dùm.
Địa điểm, thời gian mong các chủ xị cho biết cụ thể để các anh chị em còn sắp xếp tham dự được.

Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
trời ơi, các bác Offline, muốn có thành viên nữ tham gia mà lại

thế thì em sợ lắm.

18/9 là thứ năm, em bận học tới 20h rồi. không tham dự được. Mong các bác thông cảm

Em không dùng được rượu thì uống bia hoặc nước ngọt. Nhân đây anh xin mời ông xã em cùng ra mắt chung vui với gia đình luôn nhe em gái.(ông xã dân Gò Công mà) còn bạn anh (bác ptm0412) dân Gò Vấp đó. Thử đụng trận mạc xem Gò nào hơn.

Vitamin gâu gâu không dùng được thì anh BNTT lo cho món rắn bằm xúc bánh đa. Còn không dùng được nữa thì anh lo cho em thịt bò bít tết được không ? Còn không anh mua cho em hai miếng đậu hủ chiên lướt ván cùng đậu phọng lai rai tới tàn tiệc. OK

Mấy thưở Mr Okebap phát động phong trào "thi đua ăn nhậu".
Bác í định thịt 2 Bẹc của anh để miễn bàn việc hạch toán nữa. Nhức đầu cái chuyện hợp tình mà không hợp lý này quá.+-+-+-+

Nhân đây xin mời bạn loc008,Thien cùng tham gia.
Còn các anh chị ở ngoài Bắc, Trung xin được lượng thứ vì các Bác quá xa.

Nhớ thương
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kính thưa các bác, từ rày đến hơn một tháng nữa thì em hổng dám bỏ nhà đi xa... Vì đang ngồi trên lửa! Hổng biết khi nào thì được làm bố lần thứ ba. Vậy nên... Nếu được thì các bác hạ cố tổ chức gần gần nhà em tí, đặng có chuyện gì thì còn chạy đi chạy về (hic).

Lâu quá rồi hổng ... gâu gâu, cũng nhớ. Nhưng thể theo đề nghị của một số women mem, có thể chúng ta tạm gác gâu gâu sang một bên, các bác thấy được không? Nếu được, thì mời sang nhà em, chính xác là "trại rắn" gần nhà em, bảo đảm ngon, bổ, mà nam nhi nữ ấu gì đều có thể xơi hết, bia thì chỉ có 4 chai một két thôi, tha hồ uống... Chuyện này không phải em quảng cáo, vì có nhiều anh em sẽ sẵn sàng làm chứng...

Kính mời ạ!
 
Nếu đụng trận mạc thì em thay mặt ông xã em nhường bác Gò Vấp 1 bước rồi. Từ ngày rước em về, tửu lượng giảm hẳn, hiện chỉ đủ sức để giao lưu, kết bạn thôi. MAi em học tới khoảng 20h rồi nên sợ không kịp gặp các bác. chắc hẹn kỳ sau quá.
Cám ơn thịnh tình của Bác.
 
Nếu đụng trận mạc thì em thay mặt ông xã em nhường bác Gò Vấp 1 bước rồi. Từ ngày rước em về, tửu lượng giảm hẳn, hiện chỉ đủ sức để giao lưu, kết bạn thôi. MAi em học tới khoảng 20h rồi nên sợ không kịp gặp các bác. chắc hẹn kỳ sau quá.
Cám ơn thịnh tình của Bác.

Điều này chưa biết ai sa trận trước. Em hãy xem lại tại vì ai mà tửu lượng của ông xã em bị rớt trầm trọng vậy ?
Nếu có lòng thì nói ông xã em dành chút thời gian để đi đại diện cho em.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chăng - Hic hic"
 
Ấy chết, làm sao em muốn uống rượu phạt được. Theo bác Tường nói thì không biết địa chỉ là ở đâu. Chắc em phải cúp học quá. Còn ông xã em, em không dám hứa rồi.
 
Không hút được thuốc lá, ta đá thuốc lào vậy!!:-=

Nói vậy thôi, đến ở các quán xá thì đâu chỉ có một món duy nhất.
Mà " Bạn cứ thử xem, rồi sẽ thèm ngay thôi mà!" !!:-=

Nhân đây xin mời bạn loc008,Thien cùng tham gia.
Xin mời toàn thể những ai có thời gian và có sự chiếu cố cho cái tình GPE.

Còn các anh chị ở ngoài Bắc, Trung xin được lượng thứ vì các Bác quá xa.
Thôi thì các bác hai2hai, tuanvnuni, minhlev . . lập nhóm ngoài đó vậy. Nhưng các bác đừng nên rủ bác Hướng đi nhé, bác ấy đang bị đau bụng đó, uống không được đâu. Mất công mọi người lại nghĩ bác ấy . . . giả vờ, không nhiệt tình với anh em!:-=

Kính thưa các bác, từ rày đến hơn một tháng nữa thì em hổng dám bỏ nhà đi xa... Vì đang ngồi trên lửa! Hổng biết khi nào thì được làm bố lần thứ ba. Vậy nên... Nếu được thì các bác hạ cố tổ chức gần gần nhà em tí, đặng có chuyện gì thì còn chạy đi chạy về (hic).
Bác đúng là . . . , để cho em út (Over AC . .) còn có cơ hội đuổi kịp chứ. Chưa kịp có gì mà bác đã chuẩn bị 3 rồi. Thật là !!!


Gần gần thì chỉ có . . . Cống Quỳnh thôi, có chỗ nào gần hơn nhỉ ???
Nói thế thôi, thịt rắn cũng ngon lắm mà. Thôi tùy các bác, nhưng sao cho mọi người có thể cùng có mặt được. Vì mọi người ở Bình Chánh, Củ Chi, Q8, Q4, Q7, Q2, Thủ Đức . . .

Từ ngày rước em về, tửu lượng giảm hẳn, hiện chỉ đủ sức để giao lưu
Ham hố quá sức, lại thành "những tay đua kiệt sức rồi" !! Chết thật!:-=
Nói với ông xã rằng " Thắng không kiêu, bại không nản !! Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều!! " Vội vã làm chi cho . . . mệt vậy.

MAi em học tới khoảng 20h rồi nên sợ không kịp gặp các bác
Không chỉ là ngày mai, về ngày tháng thì chưa cố định mà.

XIN MỜI, XIN MỜI!!

Thân!
 
Thật sự thì cái "trại rắn" này:
DSC00089.jpg
Chỉ xa với Bác nào ở Q10 hay Tân Bình thôi, chứ Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q1, Q3, Q5, Q2, Q8, Bình Chánh... đều xem xem nhau cả, nghĩa là chừng 15 đến 20 phút chạy honda.

Riêng bác ThuNghi, ở hơi xa, nhưng hôm đi thăm nạn nhân gãy chân, bác í có hứa là sẽ tham gia Q7! Mong bác giữ lời, vì có nhiều người làm chứng lắm ạ.

Còn cái trại này nằm ở đâu, mời các bác xem lại bài Offline tại TP.HCM lúc 16h30 ngày 02/09/2008, trong đó có nói rõ hết ạ.
 
Ham hố quá sức, lại thành "những tay đua kiệt sức rồi" !! Chết thật!:-=
Nói với ông xã rằng " Thắng không kiêu, bại không nản !! Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều!! " Vội vã làm chi cho . . . mệt vậy.
quote]
Bác Bap thật là..., em pó gối luôn chứ pó tay chưa xi nhê.
---------
còn việc chuyển món khác là tốt rồi vì em bác Bap tính thịt 2 chú Bẹc của bác cty bac Gan, lỡ có chuyện gì xảy ra ấy thì chết.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ xa với Bác nào ở Q10 hay Tân Bình thôi, chứ Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q1, Q3, Q5, Q2, Q8, Bình Chánh... đều xem xem nhau cả, nghĩa là chừng 15 đến 20 phút chạy honda.

Riêng bác ThuNghi, ở hơi xa, nhưng hôm đi thăm nạn nhân gãy chân, bác í có hứa là sẽ tham gia Q7! Mong bác giữ lời, vì có nhiều người làm chứng lắm ạ.


Thành thất mà nói nhà anh BNTT ở cách xa mình,ThuNghi và ptm0412 nhiều vì nhà anh BNTT ở quận số (Quận 7) còn mình,ThuNghi và ptm0412 ở quân chữ (Quận Tân Bình - Gò Vấp - Bình Thạnh,...). Phải chạy qua quận 8,9,10, 11 rồi đến quận 12 xong mới đi qua quận có chữ được (Phải chạy 1 vòng qua đến 5 quận từ 8 -> 12).

Không biết anh ThuNghi có đi được không ? Sợ không có cô ta thường cô ta chỉ cho anh ThuNghi vào mỗi chiều thứ 7 thôi. Sương cho anh ThuNghi nhà mình lắm.
 
Thành thất mà nói nhà anh BNTT ở cách xa mình,ThuNghi và ptm0412 nhiều vì nhà anh BNTT ở quận số (Quận 7) còn mình,ThuNghi và ptm0412 ở quân chữ (Quận Tân Bình - Gò Vấp - Bình Thạnh,...). Phải chạy qua quận 8,9,10, 11 rồi đến quận 12 xong mới đi qua quận có chữ được (Phải chạy 1 vòng qua đến 5 quận từ 8 -> 12).

Không biết anh ThuNghi có đi được không ? Sợ không có cô ta thường cô ta chỉ cho anh ThuNghi vào mỗi chiều thứ 7 thôi. Sương cho anh ThuNghi nhà mình lắm.
Vậy đi từ Q1 đến Bình Thạnh là xa lắm hở bác?
Vì phải đi từ Q1 -> Q2 -> Q3... -> Q11 -> Q12 -> "quận chữ"...
Hic, bác cứ đùa! Em thấy bác từ Bình Thạnh cứ vào Q1 uống cafe đều đều..
 
Hình như đâu đó có nói về nội quy ăn nhậu thì phải. Trong đó có nói, khi đi nhậu không được dẫn vợ/chồng theo, chỉ được dẫn bạn trai/gái, hoặc anh trai/em gái theo để cho không khí nhậu được rôm rả!
 
Hình như đâu đó có nói về nội quy ăn nhậu thì phải. Trong đó có nói, khi đi nhậu không được dẫn vợ/chồng theo, chỉ được dẫn bạn trai/gái, hoặc anh trai/em gái theo để cho không khí nhậu được rôm rả!
Vậy, dẫn con trai / con gái theo có được không ?
 
bác Gân ơi, thấy kiệt trích dẫn về việc hạch toán TSCĐ ( box hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ), mừng vì chú gâu gâu đã được bảo vệ, không sợ bác bap tìm cách để bổ sung vitamin rồi. hiii
 
bác Gân ơi, thấy kiệt trích dẫn về việc hạch toán TSCĐ ( box hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ), mừng vì chú gâu gâu đã được bảo vệ, không sợ bác bap tìm cách để bổ sung vitamin rồi. hiii
Hồng Gấm ơi, hổng có ai xài "vitamin bẹc" đâu! Không phải vì nó được dùng làm TSCĐ, nhưng vì thường là... "bẹc hổng có ngon"...
 
Bác tường ơi, em thuộc người ngoại đạo trong món bổ sung vitamin này nên không rành. khi đọc tới đây
Mấy thưở Mr Okebap phát động phong trào "thi đua ăn nhậu".
Bác í định thịt 2 Bẹc của anh để miễn bàn việc hạch toán nữa. Nhức đầu cái chuyện hợp tình mà không hợp lý này quá
nên .... em chúc mừng cho chú Bẹc ít ra đã được bảo vệ do còn hy vọng ... các bác luật nhà ta ý và ... bác bap nếu muốn bổ sung vitamin thì cũng trừ 2 chú 4 chân này ra.
 
Các bác à, các bác đang xì-pam ầm ầm trong cái bài "Hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ !?!", xóa thì tiếc mà để thì... thấy nó sao sao, nên thôi, mong các bác bớt đi cho! Em thấy vấn đề này bàn cãi trong forum hổng có đi đến kết quả đâu, nên chăng mang chuyện 2 con bẹc í ra trại rắn mà bàn, sẽ rôm rả hơn rất nhiều, các bác thấy sao ?
 
Các bác à, các bác đang xì-pam ầm ầm trong cái bài "Hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ !?!", xóa thì tiếc mà để thì... thấy nó sao sao, nên thôi, mong các bác bớt đi cho!

Đúng là như vậy, nhưng vì vấn đề này không tếu tếu (spam) thì lại không nói được, vì đã nói đến luật thì . . khô hơn ngói.

Mà ở trên bác bảo Q2 gần là cớ làm sao ??? Từ nhà em đến nhà bác khoảng >25 cây. Gần là gần thế nào.

Em đề nghị : Nếu nhậu gần nhà bác BNTT thì nhậu sớm nhé, để em còn biết đường về.!$@!!!$@!!

Bác SA, bác duyet, bác anhphuong, vu ngoc, dakemon, thunghi, kenvil, OverAC, adam tran, . . . . đâu hết rồi nhỉ ???


Thân!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng là như vậy, nhưng vì vấn đề này không tếu tếu (spam) thì lại không nói được, vì đã nói đến luật thì . . khô hơn ngói.

Mà ở trên bác bảo Q2 gần là cớ làm sao ??? Từ nhà em đến nhà bác khoảng >25 cây. Gần là gần thế nào.

Em đề nghị : Nếu nhậu gần nhà bác BNTT thì nhậu sớm nhé, để em còn biết đường về.!$@!!!$@!!

Bác SA, bác duyet, bác anhphuong, vu ngoc, dakemon, thunghi, kenvil, OverAC, adam tran, . . . . đâu hết rồi nhỉ ???


Thân!
Bắp qua đây hồi nào mà nói là 25km nhỉ...
Mình đi từ nhà sang chợ An Khánh (Thủ Thiêm), hết 18 phút.
Trong khi thông tin tình báo cho hay là nhà Bắp ở gần siêu thị Metro, chân cầu Saigon, vậy sao mà đến 25km ?

Này nhé, theo cầu vượt Văn Thánh, vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, chạy thẳng đến khi nào gặp Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì rẽ trái, đi hết đường NKKN, sang quận 4, rẽ trái về hướng Cảng Saigon, rẽ phải vào đường Nguyễn Tất Thành, đi hết đường, đến cầu Tân Thuận, qua cầu, gặp Nguyễn Văn Linh thì rẽ phải, thêm 2km nữa là đến rồi, Bắp ạ. Không đến 25km đâu!
 
Đề nghị mọi người tập trung thành từng nhóm (theo quận) và đi xe buýt đến vườn rắn gần nhà anh BNTT. Khi đi về thì cũng theo nhóm, nhưng đi bằng taxi về (chi phí do chủ vườn chịu) --=0--=0
 
Đề nghị mọi người tập trung thành từng nhóm (theo quận) và đi xe buýt đến vườn rắn gần nhà anh BNTT. Khi đi về thì cũng theo nhóm, nhưng đi bằng taxi về (chi phí do chủ vườn chịu) --=0--=0
Chuyện nhỏ! Nói nhỏ cho mà nghe nhá, con gái tớ đang giữ quỹ offline đấy, nó sẽ không để cho ba nó viêm màng túi đâu... hic hic...
 
Kỳ này chắc đông anh em nhỉ! Chúc các anh chị em có một buổi offline thiệt là vui!
 
Thấy bóng Hội Trưởng, nên xin nhường lời cho Chủ tịch Hội zậy!
CTH quyết, anh em nghe, Quận I hay Q4 thì nên ta?!
 
Chủ tịch Hội và "Phá" Chủ tịch đi đâu rồi nhỉ ?? Thư ký đâu nữa ???

tfs đại hiệp, Xuân Thắm đảo chủ, Song kiếm hợp bích handung107, ttphong tiên sinh . . . đâu hết rồi nhỉ ??

be be be!!
 
BNTT đã viết:
Bắp qua đây hồi nào mà nói là 25km nhỉ...
Mình đi từ nhà sang chợ An Khánh (Thủ Thiêm), hết 18 phút.
Trong khi thông tin tình báo cho hay là nhà Bắp ở gần siêu thị Metro
chân cầu Saigon, vậy sao mà đến 25km ?

Này nhé, theo cầu vượt Văn Thánh, vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, chạy thẳng đến khi nào gặp Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì rẽ trái, đi hết đường NKKN, sang quận 4, rẽ trái về hướng Cảng Saigon, rẽ phải vào đường Nguyễn Tất Thành, đi hết đường, đến cầu Tân Thuận, qua cầu, gặp Nguyễn Văn Linh thì rẽ phải, thêm 2km nữa là đến rồi, Bắp ạ. Không đến 25km đâu!


Chính xác là gầm cầu ạ!

Cũng khoảng gần 25Km bác ạ. Tuy nhiên do tinh thần hăng hái nên các bác quyết đâu em đi đó.

Thi đua ta quyết thi đua

Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu

Hàng đầu rồi sẽ đi đâu ??

Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi



XUNG PHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONG !!!!!!!!


 
Không đâu em ơi, Vấp là té, làm sao mà đua tranh!
bác cứ khiêm tốn. Khiêm tốn là...là vốn... tự cao đấy. hiii
Sao ở đây, nữ chỉ có mình em lên tiếng nãy giờ còn các thành viên khác đâu rồi nhỉ. Các bác nam nhà ta cao hứng mà phụ nữ nhà ta lại ỉu xìu thế nhỉ.
 
Lâu rồi mới thấy bác Bab hăng hái đi offline, mấy lần trước toàn trốn. Chắc vợ đi công tác rồi. --=0
 
Lâu rồi mới thấy bác Bab hăng hái đi offline, mấy lần trước toàn trốn
lần này là bác ý tưởng đem bé gâu gâu mới tậu của cơ quan bác Gân ra đánh chén, ai dè lỡ leo lưng cọp rồi thì phải.... tiếp tục ... xung phong...chứ sao phải không bác. --=0--=0--=0
-------------
p/s: đừng giận em nha. ở đây mình thư giãn mà
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kỳ này chắc đông anh em nhỉ! Chúc các anh chị em có một buổi offline thiệt là vui!

Nghe câu này hình như có vẻ ca_dafi ngày mai không tham gia.
Nếu như thế thì tiếc wá, mấy anh chị không xem được "tuyệt chiêu" của anh ca_dafi rồi./-*+/
 
Kỳ này sao Offline nhiều quá, chị không theo kịp thời đại nữa rồi. Chóng mặt quá !!! Nhường sân chơi lại cho đàn em vậy
 
Kỳ này sao Offline nhiều quá, chị không theo kịp thời đại nữa rồi. Chóng mặt quá !!! Nhường sân chơi lại cho đàn em vậy

Nhường thế nào là nhường.
Chị không đi thì để anh ấy đi với tụi em, chi rào trước đón sau vậy thì anh ấy đi sao được cơ chứ.

Mà chị ạ, cái gì mình xài không hết thì để . . thiên hạ xài, giữ lại có giầu hơn đâu--=0--=0

Anh chị phải có mặt đấy!
 
OverAC đã viết:
Lâu rồi mới thấy bác Bab hăng hái đi offline, mấy lần trước toàn trốn. C

Nhiều việc quá, sao gọi là trốn được. Chú chỉ tung tin thất thiệt.
Mới lấy vợ nên có vẻ "lớn tiếng" quá.

Kỳ này phải không cho chú qua vòng mới được.


Các bác ngoài Hà Nội, Miền Trung làm chứng nhé.

Thân!

P/S :
Mà mấy bác tedaynui, vungoc, levanduyet, darkmoon . . . đâu rồi nhỉ. Gọi điện thoại toàn tắt máy thôi.
 
Anh Hiếu với Anh Tường kết lại địa điểm và thời gian chưa ạ để em và các bạn còn sắp xếp nữa.
Hy vọng là sẽ có nhiều thành viên tham gia.
 
Xin thay mặt ông tía của con gái tui, trân trọng thông báo ngày giờ và địa điểm:
  • Ngày: ... (còn đang tính lại, có thể là 20 hoặc 21 tháng 9 năm 2008)

  • Giờ: 16 giờ (mười sáu giờ, tức bốn giờ chiều)

  • Địa điểm: "Trại rắn" quận 7 (125 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, trước mặt nhà có bảng hiệu Công ty Kim Anh)
Kế Toán Già Gân đã viết:
Cạnh nhà anh BNTT lại có trại rắn - các anh em ngồi nhậu thích con rắn nào chỉ cần điểm tay là dùng thôi. Tính ra hôm qua ai dùng cũng đầy chất bổ dưỡng, nào là món "dê mỉm cười", "ếch nướng để da", "tiết canh rắn" , "rắn bằm xúc bánh đa",... 7 anh em làm gần 6 két bia "Sàigon đỏ" - Về lăng đùng ra ngủ không biết gì hết - Vì các món đều là bổ dưỡng...​
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI... DZÔ...


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật tiếc vì ngày mai phải đi công tác xa rồi, không biết có về kịp không nữa. Giá mà vào ngày ..hôm sau thì tốt biết bao. Lâu lắm rồi không được gặp các chiến hữu trên bàn nhậu nhưng đành lỗi hẹn vậy
Chúc mọi người offline vui vẻ
Thân
 
Hic, tối mai con đi học rồi. Nếu đến 9h mà mọi người còn ngồi lai rai thì con ghé sang. Nhưng lúc về thì hổng biết có ai đưa về không vì sợ lạc lắm rồi. Hôm bữa đi từ bệnh viện Việt Pháp từ Q7 mà lạc ra tới quận nhà bè!. -+*/

Cái món rắn bằm xào xả ớt ăn kèm bánh đa, lâu rùi chưa ăn.Chẹp chẹp...Mọi người nhớ phần con nha. %#^#$

OverAC đã viết:
Lâu rồi mới thấy bác Bab hăng hái đi offline, mấy lần trước toàn trốn.

Chắc tại má tớ đi công tác nên tía tớ mới thoải mái như vậy. -\\/.

tungnguyen_kt đã viết:
Nếu như thế thì tiếc wá, mấy anh chị không xem được "tuyệt chiêu" của anh ca_dafi rồi.

Hôm bữa anh ca_dafi vắng mặt, đề nghị kỳ này anh ca_dafi và tungnguyen_kt thực hiện lời hứa hôm bữa(múa cho chị em xem) !.--=0
 
Ngày mai là ngày gì mà các bác rủ nhau offline khí thế vậy ta (sao không phải là ngày nghỉ cho nó tiện nhỉ).
Mình làm ở Long An, qua quận 7 nhậu xong -> quên luôn đường về Củ Chi xa mù tít!!!
Nếu lỡ không tái ngộ được, mong các bác thông cảm -> cảm ơn thịnh tình của các bác nhiều lắm!!
 
Ngày mai là ngày gì mà các bác rủ nhau offline khí thế vậy ta (sao không phải là ngày nghỉ cho nó tiện nhỉ).
Mình làm ở Long An, qua quận 7 nhậu xong -> quên luôn đường về Củ Chi xa mù tít!!!
Nếu lỡ không tái ngộ được, mong các bác thông cảm -> cảm ơn thịnh tình của các bác nhiều lắm!!
Ngày mai là ngày gì à, là ngày mà, anh bạn OKeBap, chủ xị buổi offline ngày mai của chúng ta có thể ra khỏi nhà thoải mái...
 
Ngày mai là ngày gì à, là ngày mà, anh bạn OKeBap, chủ xị buổi offline ngày mai của chúng ta có thể ra khỏi nhà thoải mái...


Các Bác ơi, để ngày thứ 7 đi (20/09). Ngày đó em có dịp đi Sg. Em cũng muốn họp mặt với các quá. Nhưng các bác off toàn ngày đi làm. Em ở tỉnh...huhuhu
 
Cuối tuần cũng được, tùy mọi người thôi. Nhưng cuối tuần thì xác suất đi của mình hơi ít.

Không sao cả, tất cả vì mọi người thôi.

Vậy mọi người quyết định nhé.

Thân!
 
Hôm bữa anh ca_dafi vắng mặt, đề nghị kỳ này anh ca_dafi và tungnguyen_kt thực hiện lời hứa hôm bữa(múa cho chị em xem) !.--=0

@ Chị Jenni thông cảm cho em nha, buổi offline hôm nay em không tới được rồi. (tối nay phải tăng ca, hic..hic)
@ Anh Ca_dafi giúp em biểu diễn vài chiêu nha.
@ Mr Bab còn nợ anh cái áo mưa chưa trả được, hehe.....

Chúc anh chị Offline vui vẻ :gathering:
 
Hic, không biết chiều nay về kịp không nữa!
 
hong gam đã viết:
18/9 là thứ năm, em bận học tới 20h rồi. không tham dự được. Mong các bác thông cảm

Jenni đã viết:
Hic, tối mai con đi học rồi. Nếu đến 9h mà mọi người còn ngồi lai rai thì con ghé sang. Nhưng lúc về thì hổng biết có ai đưa về không vì sợ lạc lắm rồi. Hôm bữa đi từ bệnh viện Việt Pháp từ Q7 mà lạc ra tới quận nhà bè!. -+*/
!.--=0

Hic hic (theo chất giọng của con gái), con gái và Hồng Gấm học hoài, học cao không sợ ế sao. Cũng may là Hồng Gấm ngoan và tranh thủ nhanh hơn là lống chầy sớm sao đó mới xin anh iêu đi học tiếp. Còn theo kiểu con gái mình chờ học đến "già" thì lúc đó còn ai dám ngó đến.

Mình làm ở Long An, qua quận 7 nhậu xong -> quên luôn đường về Củ Chi xa mù tít!!!

Bác Ngọc tha cho em đi, Bác là người được sinh trong bọc điều. Đi đâu cũng có tài xế đón đưa. Ngại gì mà không dám đi nhậu.

@@@ To các bậc chủ xị - Hội trưởng : Có thể dời lại ngày chủ nhật được không. Nếu chủ nhật thì mình họp mặt sớm để anh chị em còn thời gian nghỉ ngơi ngày thứ hai đi làm tiếp. Họp sớm có thể còn có tăng 2 tăng 3 nữa để cho anh ca_dafi và tungnguyen_kt thực hiện lời hứa hôm bữa.

Thân
 
Có thể dời lại ngày chủ nhật được không. Nếu chủ nhật thì mình họp mặt sớm để anh chị em còn thời gian nghỉ ngơi ngày thứ hai đi làm tiếp. Họp sớm có thể còn có tăng 2 tăng 3 nữa để cho anh ca_dafi và tungnguyen_kt thực hiện lời hứa hôm bữa.
Mấy Bác này kỳ ghê. Vui chơi mà cứ bàn đi bàn lại, tôi qua phải nỉ non để xin Quota mà nay lại dời lại. Sao không là chiều thứ 7 lúc 15h, CN nghỉ.
 
Hic, thứ bảy em đi làm nguyên ngày! Chắc xin nghỉ thứ bảy luôn quá
 
Thể theo yêu cầu của đa số thành viên trong ... hội offline, em xin có ý kiến như sau:

Ngày Chủ Nhật hay thứ Bảy hay thứ mấy, thì đều được cả, bởi vì trại rắn này nằm ngay cạnh nhà em (hic). Tuy nhiên, theo suy nghĩ chủ quan, và cũng bởi lo lắng cho sức khỏe của toàn thể các thành viên hội, em đề nghị ngày thứ Bảy. Lý do: Ngày hôm sau là Chủ Nhật, lỡ tối hôm trước có bề gì thì cũng không sao, vẫn có thể ngủ được! Còn nếu là Chủ Nhật, hôm sau thứ Hai phải đi làm, e rằng không được thoải mái cho lắm. Các thành viên hội nghĩ sao ạ? Xin cho thêm ý kiến.

Về thời gian, do "trại rắn" chỉ mở cửa từ 4 giờ chiều, nên có sớm chăng thì cũng phải từ giờ đó, nghĩa là 4 giờ chiều.

Vậy, xin kính báo cùng toàn thể các thành viên hội, mong nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp, cũng như rất mong sự có mặt đông đủ, nhất là các bậc lão thành.

Tạm thời, em xin xóa cái ngày trong tiêu đề topic, khi nào có thời gian cụ thể em sẽ cập nhật lại sau ạ.
 
Thể theo yêu cầu của đa số thành viên trong ... hội offline, em xin có ý kiến như sau:

Ngày Chủ Nhật hay thứ Bảy hay thứ mấy, thì đều được cả, bởi vì trại rắn này nằm ngay cạnh nhà em (hic). Tuy nhiên, theo suy nghĩ chủ quan, và cũng bởi lo lắng cho sức khỏe của toàn thể các thành viên hội, em đề nghị ngày thứ Bảy. Lý do: Ngày hôm sau là Chủ Nhật, lỡ tối hôm trước có bề gì thì cũng không sao, vẫn có thể ngủ được! Còn nếu là Chủ Nhật, hôm sau thứ Hai phải đi làm, e rằng không được thoải mái cho lắm. Các thành viên hội nghĩ sao ạ? Xin cho thêm ý kiến.

Về thời gian, do "trại rắn" chỉ mở cửa từ 4 giờ chiều, nên có sớm chăng thì cũng phải từ giờ đó, nghĩa là 4 giờ chiều.

Vậy, xin kính báo cùng toàn thể các thành viên hội, mong nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp, cũng như rất mong sự có mặt đông đủ, nhất là các bậc lão thành.
Vậy "trại VLXD" nên off sớm hơn một chút để "trại rắn" mở cửa. Vậy thống nhất T7 nhé, cần thì mỗi người phụ một tay bưng bê, nấu nướng. Bác Trí nấu ăn rất tuyệt. Mình xin góp trước 10.000VND phụ mua đồ nhậu và bia và trái cây và ...
 
Vậy "trại VLXD" nên off sớm hơn một chút để "trại rắn" mở cửa. Vậy thống nhất T7 nhé, cần thì mỗi người phụ một tay bưng bê, nấu nướng. Bác Trí nấu ăn rất tuyệt. Mình xin góp trước 10.000VND phụ mua đồ nhậu và bia và trái cây và ...
Dạ, thưa bác, "trại VLXD" chỉ toàn là gạch, bàn cầu, lavabo... hổng có cái gì nhai được hết trơn. Còn off sớm hay off trễ thì không thành vấn đề. Các bác qua là em "close" ngay.

Hic, tính sửa lại bài của bác, hình như bác viết thiếu 2 con số 0 ? Hay là viết lộn chữ US thành chữ VN ? Cổ đông sáng lập Hòn Đất mà, ai lại chơi thế, bác nhỉ?

Bưng bê, nấu nướng... Dạ, cảm ơn thịnh tình của bác. Nhưng việc này đã có các "tiên nam" lo hết rồi ạ, các bác qua chỉ việc rung đùi mà xơi thôi...

Vậy, 16 giờ, THỨ BẢY, 20/9/2008, có ai có yêu cầu gì khác không ạ ?
 
Bác Ngọc tha cho em đi, Bác là người được sinh trong bọc điều. Đi đâu cũng có tài xế đón đưa. Ngại gì mà không dám đi nhậu.
Thân

Nếu đi được, em qua rước bác cùng với bác ThuNghi, bác Okbab đi luôn (tự lái thôi, chẳng có tài xế nào chờ nổi mình ăn nhậu đâu bác ạ)!
 
Bổ sung : Ngoài rắn ra còn có cả ếch và "dê mỉm cười" nữa.
Ngồi ăn khỏi sợ mẵng cuối - Muỗi cắn. Ếch thì nhảy ra đầy sân làm sao có muỗi được. Hễ muỗi bay ra thì ếch và rắn thè lưỡi ra nuốt hết rồi. Còn muốn ăn ếch hay rắn thì tay chỉ điểm 1 cái hô lên là nó nhảy vô đĩa ngồi đó mời mình xơi thôi. Thấy thích không.
Khi ăn, các nàng và chàng "Dương Mùi Dê" gọi tắt "dê mỉm cười" nhìn mình ăn nó cũng cười. Cười xong 1 lát nó cũng lên lò tiềm thuốc bắc cho mình, nghe thấy khoái khẩu chưa.

Nhanh tay lên các bạn ơi.
---
Có thể có thêm 1 thành viên "nữ" vơi nick duha (tên ngoài Hạnh Dung - 27 tuổi, cháu làm nhân sự Quận Tân Phú - nhà ở Phú Nhuận cùng tham dự - DTDD : 0986788957)
Mong được các Thầy/Cô cùng các Bác, anh chị em chiếu cố giúp đỡ cho cháu.

Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có thể có thêm 1 thành viên "nữ" vơi nick duha (tên ngoài Hạnh Dung - 27 tuổi, cháu làm nhân sự Quận Tân Phú - nhà ở Phú Nhuận cùng tham dự - DTDD : 0986788957)
Sao tự dưng nghe bác già gân nói, lòng nôn nao khó tả quá!}}}}}
Hình như Phú Nhuận và Bình Thạnh gần nhau thì phải.


Confirm một vé cho em nhé! Hy vọng được gặp đông đủ các lão tiền bối cùng anh chị em.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Off xa quá, không biết có tham dự được không nữa.
@Chị camchuong + Jenni : Hai chị có đi không?
@Bác KTGG : Nghe bác quảng cáo hấp dẫn quá, xem ra khoái trại rắn gần nhà anh BNTT rùi, muh khóai cái kết bia 4 chai nữa bác nhỉ?
@Anh Ca_dafi : Biết ngay anh nói vậy muh!
 
Xin thông báo lại ngày giờ và địa điểm (lần cuối cùng):
  • Ngày: 20/9/2008 (ngày hai mươi tháng chín năm hai ngàn không trăm lẻ tám)

  • Giờ: 16 giờ (mười sáu giờ, tức bốn giờ chiều)

  • Địa điểm: "Trại rắn" quận 7 (125 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, trước mặt nhà có bảng hiệu Công ty Kim Anh)

Ai chưa biết địa điểm, xin vui lòng xem lại:
Cách 1:
- Tìm đường ngắn nhất đến Cầu Ông Lãnh (đường Nguyễn Thái Học, quận 1)
- Qua cầu, là quận 4, gặp đường Hoàng Diệu. Rẽ phải, tới đường Khánh Hội, rẽ trái, thẳng đến Cầu Kênh Tẻ
- Qua cầu, chạy thẳng chừng 1,5km, gặp siêu thị Lotte Mart, chỗ đó có một ngã ba, thì rẽ trái, vào đường Nguyễn Thị Thập.
- Chạy thẳng thêm chừng 1,5km nữa là tới (số nhà 125 ở bên tay phải)
Cách 2:
- Tìm đường ngắn nhất đến cầu Khánh Hội (mới xây xong)
- Chạy thẳng theo đường Nguyễn Tất Thành, đến cầu Tân Thuận.
- Qua cầu Tân Thuận, tới ngã ba với đại lộ Nguyễn Văn Linh thì rẽ phải.
- Chạy thẳng khoảng 2km thì gặp một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, rẽ phải, vào đường Nguyễn Thị Thập
- Đi tiếp khoảng 200m, nhà số 125 ở bên tay trái
Cách 3:
- Tìm đường ngắn nhất đến cầu chữ Y
- Theo đường dưới gầm cầu, đi thẳng, tới cầu Rạch Ông.
- Qua cầu, là đường Trần Xuân Soạn, cứ chạy thẳng (chừng 5km) đến ngã ba Lâm Văn Bền (chỗ đó có một cây xăng)
- Chạy hết đường Lâm Văn Bền là gặp đường Nguyễn Thị Thập, rẽ trái.
- Nhà số 125 ở bên tay phải.​
Cách tiết kiệm nhất:
- Tìm chiếc xe bus nào đi về Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, thế nào cũng đi ngang nhà số 125 Nguyễn Thị Thập. Có thể tra cứu tại http://www.buyttphcm.com.vn/
SỰ HIỆN DIỆN CỦA QUÝ VỊ LÀ NIỀM VINH DỰ CHO TOÀN THỂ CHÚNG TA...​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Off xa quá, không biết có tham dự được không nữa.
@Chị camchuong + Jenni : Hai chị có đi không?
@Bác KTGG : Nghe bác quảng cáo hấp dẫn quá, xem ra khoái trại rắn gần nhà anh BNTT rùi, muh khóai cái kết bia 4 chai nữa bác nhỉ?
@Anh Ca_dafi : Biết ngay anh nói vậy muh!

Thế em có đi không? Em đi đi để chị cũng đi nữa.D:

Kể ra cũng hơi xa xôi thật.
 
Đồng ý hai tay và 2 chân, hôm off mình đăng ký cùng đi với 1 tiên nữ (tới hôm đó thì biết)... Hihihi...
 
hix hix, nhậu cái giờ lày! Em về đến nơi chắc có nước dọn ra rắn để ăn wá.
Chúc các pác ăn nhậu dzui dzẻ!
Hê hê!!!
 
Thế em có đi không? Em đi đi để chị cũng đi nữa.D:

Kể ra cũng hơi xa xôi thật.

Anh cũng chưa từng qua "trại rắn" này, thôi thì bữa đó nghỉ buổi chiều đi cho biết nhỉ.

To bác BNTT:
nhà bác chắc dễ kiếm nhỉ? Tới 125 hay qua thẳng "trại rắn" vậy bác?
 
Anh cũng chưa từng qua "trại rắn" này, thôi thì bữa đó nghỉ buổi chiều đi cho biết nhỉ.

To bác BNTT:
nhà bác chắc dễ kiếm nhỉ? Tới 125 hay qua thẳng "trại rắn" vậy bác?
Dạ thưa bác, chính xác là, 125 là nơi đón tiếp, xả tress chút xíu trước khi lâm trận, và cũng là để chờ có thêm đông đông chiến hữu, và cái chính là để đậu xe (có người trông coi miễn phí), còn trại rắn mang số 123, còn có tên là "Dê mỉm cười". Nếu bác qua mà không tìm được nhà số 125, bác cứ thẳng cái bảng hiệu "Dê mỉm cười" mà vào...
Rất hân hạnh đón tiếp bác.


@Sói Biển: Lâu quá không gặp, nhớ quá Sói Biển ơi, "Trại rắn" là nơi hai anh em mình ngồi tối hôm nọ í, hôm nhờ SB tìm thợ sửa nhà í, còn nhớ chứ ?
 
To : BNTT và Ban Tổ chức
Các bác thay đổi ngày giờ họp mặt (trước 18/09/08) nhanh quá khiến hôm qua anh ThuNghi được "cô-ta" đành phải đi offline 1 mình.

Em xin xác nhận điều này chính xác để anh BNTT nói anh ThuNghi không sẵn lòng qua thăm trại rắn của anh nhe. Mỗi lần được duyệt "cô-ta" khó nhắm anh BNTT ơi.
 
Chiều thứ 7 này em có một cái đám cưới rồi nên không tham dự được offline tại "trại rắn" quận 7, hẹn các bác vào lần sau nhé! Chúc các bác tham dự đông đủ và vui vẻ!
 
@Sói Biển: Lâu quá không gặp, nhớ quá Sói Biển ơi, "Trại rắn" là nơi hai anh em mình ngồi tối hôm nọ í, hôm nhờ SB tìm thợ sửa nhà í, còn nhớ chứ ?

Vâng em nhớ chứ ạ.!!! Nhưng mà kỳ này thì không dám hứa chắc là em sẽ xuống được. Bà con cứ việc vui vẻ nhé. Cùng lắm em tới sau thì anh em mình làm tăng 2,3 cũng không sao đâu ạ. ! }}}}}
 
Đã liên hệ với Philip ở Long An - Philip xác nhận tham dự và đăng ký 1 suất.
Philip cùng ngành nghề với anh VuNgoc. (GĐ - Phụ trách nhân sự)
 
@@@ To các bậc chủ xị - Hội trưởng : Có thể dời lại ngày chủ nhật được không. Nếu chủ nhật thì mình họp mặt sớm để anh chị em còn thời gian nghỉ ngơi ngày thứ hai đi làm tiếp. Họp sớm có thể còn có tăng 2 tăng 3 nữa để cho anh ca_dafi và tungnguyen_kt thực hiện lời hứa hôm bữa.

Thân
Lần này phải nhờ anh Ca_dafi phải giúp em rồi.
 
Cháu nghe các bác bàn tán xôn xao wá, làm cháu cũng muốn tham gia. nhưng mà cho cháu hỏi: mình đi xem rắn thịêt hả? Nếu đi thì hẹn gặp nhau ở đâu hay là tự đi.
 
woo... vậy là mình đi xem rắn thật, còn cái khoản rượu bia thì cháu xin từ chối nhưng mồi thì cháu xin đóng góp. nghe nói bác Kế toán giá gân nấu ăn ngon lắm, vây chắc bữa đó cháu xin được thưởng thức tài náu ăn của bác được ko ạ?. Cháu xin dẫn thêm một bạn đi cùng nha.
To: Ke toán gia gan
Dien thoai cháu hết pin rồi nhưng đồ sác pin cháu để ở cty. nên nếu bác có goi thì xin thông cảm cho cháu. hiện cháu đang ở nhà.
 
..... Nghĩa tình huynh đệ tràn trề
Huynh nâng, đệ rót, còn chê chỗ nào
Câu thơ - Bầu rượu – Anh hào
Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu ....





Nếu tranh thủ sắp xếp được muội sẽ kính viếng thăm ra mắt các sư huynh/tỉ.
Mong diện kiến dung nhan các huynh Bap,ThuNghi cùng các huynh tỉ khác.
Nhưng các huynh/tỉ dùng thịt cày, muội ngại lắm. Muội ăn chay trường các huynh/tỉ ơi​
 


Nếu tranh thủ sắp xếp được muội sẽ kính viếng thăm ra mắt các sư huynh/tỉ.
Mong diện kiến dung nhan các huynh Bap,ThuNghi cùng các huynh tỉ khác.
Nhưng các huynh/tỉ dùng thịt cày, muội ngại lắm. Muội ăn chay trường các huynh/tỉ ơi​

Thôi mà... mụi! Bộ chị muốn "treo tụi em lên cao" sao mà chị nói là kính viếng... Nghe sợ quá!
Rất hân hạnh được diện kiến dung nhan chị, như chị đã từng nói rằng ... "chẳng lẽ bắt huynh đứng mà nhìn muội đắm đuối"...

Còn khoản "cày", chị yên tâm, trại rắn này hổng có "cày", trừ mấy con be bé chạy lăng xăng lượm những thứ mình "dục" xuống, mà hình như cũng hiếm lắm! Chị đọc lại từ đầu bài đi, chỉ có rắn, ếch, dê, .... Mà ăn chay trường như chị thì sao nhỉ? Con gì chị cũng chê chứ đâu riêng gì "cày"...

Nói vui vậy thôi, chị đến nhé, nhớ dẫn theo con gái nữa. Em thì hết dạte rồi, ý em nói là để cho mấy... 8X thỏa mãn lòng mong ước thôi.

Ôi, mong sao tối mai trời cũng đẹp như tối nay, đừng mưa!
 
Em thì hết dạte rồi, ý em nói là để cho mấy... 8X thỏa mãn lòng mong ước thôi.

Huynh nói thật không ? Ý huynh nói là hết date (hết đạn dược) phải không ? Do chữ huynh ghi dạte có dấu nặng (Huynh cố tình ghi hay đánh nhầm chưa rõ). Nhưng sao huynh bảo là đang ngồi trên đóng lửa nhỉ. Hết đạn dược mà còn ngồi trên đóng lửa.Thật tuyệt chiêu. Khâm phục khâm phục.

Không dám hứa có mặt được nếu có duyên sẽ gặp lại các sư huynh/tỉ sau.
Mong các huynh/tỉ hiểu cho.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@NTTV: nếu đến 9h mà mọi người vẫn còn tiếp tục tăng 2 thì chị sẽ có mặt!.**~**

Nếu đi được, em qua rước bác cùng với bác ThuNghi, bác Okbab đi luôn (tự lái thôi, chẳng có tài xế nào chờ nổi mình ăn nhậu đâu bác ạ)!

Anh ơi, anh lái thì sao anh uống nổi với các bác?. Em chỉ sợ lúc về không an toàn thôi ạ. Hic hic...

ca_dafi đã viết:
Zời ạ! Bác nói thật không! Nếu không thì 1 két 4 chai đó nha.

Anh ui, anh chấp nhận thua đi. Em gặp tiên nữ của anh í rồi!. --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghi gì mà nghi? Đoán đúng có thưởng. Đoán sai thì bị phạt nặng nhé. Hay là định kiếm chuyện để khỏi tốn bia hả? Hihihihihi
 
Cho em đăng ký 1 xuất nhé, chiều nay em nghỉ làm đi thăm mấy con rắn --=0
Mở bản đồ ra xem thấy nhà em nằm góc này của bản đồ, trại rắn nằm góc kia hichic... xa quá là xa !$@!!.
Anh BNTT có thể cho số liên lạc để em cũng như những Anh Chị xaxa giống em có thể liên lạc khi cần. Số của em 0908.68.68.79.

Hẹn gặp mọi người chiều nay.
 
090TRI xin phép thống kê Quý thành viên tham dự buổi Offline ngày 20/09/2008 tại "Trại rắn" Quận 7, TP HCM vào lúc 16 giờ.

  1. SA_DQ
  2. Kế Toán Già Gân
  3. ThuNghi
  4. Ptm0412
  5. Mr Okebab
  6. Vungoc
  7. BNTT
  8. OverAC
  9. ca_dafi
  10. Jenni (tăng 2, 3, 4,...)--=0
  11. hoangdanh282vn
  12. SoiBien
  13. viendo
  14. Nguyen Tu Anh (5/5)
  15. Võ Thiếu Gia
  16. NTTV (5/5)
  17. camchuong (5/5)
  18. DOREMON + tiên nữ
  19. tiger2774
  20. ngoiquanuongcafe + con gái(5/5)
  21. duha
  22. Nguyễn Ngọc Dung
  23. 090TRI
  24. ...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em cũng muốn tham gia để biết mặt anh em trong GPE lắm. Nhưng mà mới tham gia GPE có mấy ngày, chưa quen ai hết. Đợi lần sau ra mắt mấy bác vậy. Chúc mấy bác chiều nay vui vẻ nhá.
 
Mình có công việc đột xuất Trí ơi, có lẽ chiều nay mình tham gia không được rồi! chúc môi người vui vẻ!
 
Chiều nay cố gắng có mặt. Mong gặp mọi người, nhất là các thành viên mới
Thân
 
Em cũng muốn tham gia để biết mặt anh em trong GPE lắm. Nhưng mà mới tham gia GPE có mấy ngày, chưa quen ai hết. Đợi lần sau ra mắt mấy bác vậy. Chúc mấy bác chiều nay vui vẻ nhá.
Trước lạ, sau quen, bạn à.
Hồi lần đầu tiên của tôi cũng thế (cách đây 1 năm), có quen ai đâu, nhưng phải có lần thứ nhất thì mới có lần thứ hai, thứ ba chứ...
Vả lại, để ý thấy những bài viết của bạn trong mấy ngày gần đây rất hay, tạo cho mọi người một sự chú ý đặc biệt. Rất mong được gặp bạn.
 
Mình có công việc đột xuất Trí ơi, có lẽ chiều nay mình tham gia không được rồi! chúc môi người vui vẻ!
May thật, làm hôm qua giờ cứ lo, nghe nói xe Bác Ngọc đi không hao xăng, 50KM tiêu hao 1 lít xăng (xe phải đủ 4 người). Sợ phải xe ô tô chạy bằng cơm thì chắc chết.
Bác cố gắng đi cho vui đi, mà bằng honda hay là xe ô tô gì khác xe của Bác nhé. Lâu lắm mới gặp mà Bác cứ như Bác Bab.
 
Alo...:rtfm:
Hội trưởng hội CFC nãy giờ cứ ngồi trong topic này mà sao hổng thấy lên tiếng chi cà ?
 
Chiều nay offline nghe có vẻ khí thế ghê, rất muốn tham gia nhưng xa quá mấy bác ơi, không biết ở đó có chỗ nào trọ lại Thoải mái không nhỉ. :{{
 
thống kê Quý thành viên tham dự
. . .
*Ptm0412
. . .

Xin cáo lỗi, chiều nay không đi dự được. Lý do: Xa quá, bắt đầu 5 giờ, kết thúc không biết mấy giờ, kết quả không biết về bằng xe gì, xe vàng không sao, lỡ xe trắng hay đen thì khổ cho u nó.
 
May thật, làm hôm qua giờ cứ lo, nghe nói xe Bác Ngọc đi không hao xăng, 50KM tiêu hao 1 lít xăng (xe phải đủ 4 người). Sợ phải xe ô tô chạy bằng cơm thì chắc chết.
Bác cố gắng đi cho vui đi, mà bằng honda hay là xe ô tô gì khác xe của Bác nhé. Lâu lắm mới gặp mà Bác cứ như Bác Bab.

Xôm quá, không đi thì tiếc cái thịnh tình của các bác, em cố gắng giải quyết công việc xem có xong trước 4 giờ được không, em sẽ điện cho anh!
 
Xin cáo lỗi, chiều nay không đi dự được. Lý do: Xa quá, bắt đầu 5 giờ, kết thúc không biết mấy giờ, kết quả không biết về bằng xe gì, xe vàng không sao, lỡ xe trắng hay đen thì khổ cho u nó.
Anh cố gắng đi nha, lâu lắm anh không Offline. Không uống được thì thôi, đâu ai bắt uống đâu. Em cũng vậy nè uống dỡ lắm. Anh ở Gò vấp, em ở Bình Thạnh, có gì thì em đưa anh về nhà. Không khuya lắm đâu khoảng 21h.
 
Chiều nay offline nghe có vẻ khí thế ghê, rất muốn tham gia nhưng xa quá mấy bác ơi, không biết ở đó có chỗ nào trọ lại Thoải mái không nhỉ. :{{
Em muốn loại hình nào, Bác Trí sẽ hướng dẫn tận tình. Về nhà Bác Trí (cũng là nhà trọ).
 
Xôm quá, không đi thì tiếc cái thịnh tình của các bác, em cố gắng giải quyết công việc xem có xong trước 4 giờ được không, em sẽ điện cho anh!

Cố gắng đi cho vui bác ơi, ai cũng mong gặp lại bác - còn tăng 2 đang chờ đón tại cty của bác ThuNghi nữa nè.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CÒN... 3 TIẾNG NỮA.

Đúng như VuNgoc nói, chưa bao giờ tôi thấy có một cái Offline mà xôm tụ như cái Offline này (trừ hôm Sinh Nhật). Nội chuyện mời nhau qua lại thôi đã gần cả trăm bài. Và số thành viên có thể tham gia được... chắc phải xin chủ vườn cho thêm ghế "xúp"...

CÒN ĐẮN ĐO GÌ NỮA - THAM GIA THÔI CÁC BẠN ƠI!
 
CÒN... 3 TIẾNG NỮA.

Đúng như VuNgoc nói, chưa bao giờ tôi thấy có một cái Offline mà xôm tụ như cái Offline này (trừ hôm Sinh Nhật). Nội chuyện mời nhau qua lại thôi đã gần cả trăm bài. Và số thành viên có thể tham gia được... chắc phải xin chủ vườn cho thêm ghế "xúp"...

CÒN ĐẮN ĐO GÌ NỮA - THAM GIA THÔI CÁC BẠN ƠI!

Nhắn nhủ thêm: vì đường xa, các bạn nên mang theo áo lạnh, áo mưa, sợ tối về trời trở gió. Các bác nam gặp nhau vui nhưng hãy lượng sức mình để đảm bảo an toàn trên đường về. -\\/. Chúc cả nhà offline vui vẻ!.%#^#$

@ Các anh nam nên galăng tí xíu:
chẳng hạn a.Thu Nghi ở gần nhà NTTV có thể hẹn NTTV đi cùng, anh 090Tri và anh ca_dafi ở gần nhà bố em (bố em "mắt yếu-tay run") ,camchuong và chị Tú Anh nên rủ nhau đi cùng. %#^#$
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom