Nhật ký ngắn (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Lâu rồi chẳng thức khuya.......................thức mãi hơn 2h sáng mới ngủ....................Buồn !

22h bắt đầu nghe nhạc..................mở thư mục ấy --Love---Toàn bài bùn thiu, tâm trạng,,,,da diết............miên man trong những giai điệu...............,,đung đưa cái đầu................hát 1 mình..............! rồi..............buồn...........những kỉ niệm xưa ùa về,,,,,,len lỏi .....làm tim đau! Lặng đi như thế trong những giai điệu quen thuộc.....thoáng cái đã 24h....................ko mún như vậy nữa, mún ngủ để quên . Nhưng cố hoài cũng vậy ko ngủ nổi ! Chơi game............pikachu lâu quá ko chơi trò này, thế là chơi - phá đảo còn dư tới 4 mạng :d số điểm đạt là 12.222 :) ko tồi ! Rồi quyết định ngủ............nằm hoài cũng có ngủ đc đâu! Lại...nghe nhạc.........rồi cứ thế ngủ khi nào ko bít chỉ nhớ lúc nhìn đồng hồ là hơn 2h sáng! Thức dậy và đúng đến bài Giọt sương........" Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương" Vậy là vùng dậy đồng hồ lúc ấy là 6h! .............Làm mọi việc và Đi làm :) Mong là sẽ ko có những đêm như vậy nữa...thức khuya thật là ko tốt !
 
Úi giời ơi! Sao em đen thía nhỉ.

Sáng nay em định làm con ngoan trò giỏi. Thức dậy thiệt sớm đi bộ ngoài công viên. Về nhà măm măm xong lại giặt một thau đồ. Xong rùi mò lên công ty tính làm vài quẻ (ý nhầm, là "vài quả"). Xui! Gặp lúc ngừoi ta đang chuyển đổi bàn ghế, đục đục đẽo đẽo để sắp xếp lại chỗ ngồi. Huhu. Hổng đựoc yên thân. Mùi gỗ, keo bốc lên nồng nồng. Hic...Thía này chả khác nào đuổi mình về. huhu.

Thế là giờ đành tiu ngỉu, ôm cặp về chứ biết làm sao. Sao nay hổng ai mời mình cơm trưa zậy ta? :D Ghét! Chiều nay sẽ làm món cuốn, rủ bạn và thằng nhóc em trai qua đánh chén mới được.
 
Thế là đi tong ngày chủ nhật, chưa làm được gì ra hồn hụ hụ
 
Hôm nay đi ăn nem chua rán và nghe nhạc của Mike sao mà hay quá.

Ngày nghỉ nên không làm việc gì cả, chỉ có chơi thôi :D
 
Đi ra NH gặp chị ấy, mình cười toét 1 cái xinh xinh chào chị , như mọi hôm thì mình cũng đã nhận lại đc 1 nụ cười rạng rỡ rất xinh của chị rồi, nay chị buồn thiu...........hic! Ra là tại sếp mình mà chị bị sếp chị mắng 1 trận, thương chị ghê luôn.........Ngồi đó nghe chị " kể nể" về nỗi khổ như nào..............mình hoàn toàn hiểu và cảm thông.

Rùi về công ty, cô bạn đưa cho 1 tệp, trên đó là tờ giấy chú đó viết cho : gửi VA....cháu ....................ký ký rẹt rẹt chú T

hừ Vụ RÌ thế này chứ , việc của chú ý sao quăng cho mình. Alo 1 phát : Chú ơi ....a...b c.....phản hồi : Cháu phải liên hệ với cái Huyền....x ...y ....z..........
hừ ra là chú ý ko mún đụng với chị ý,.hai người xưa nay khắc nhau mà. Xí vậy phải là nhờ mình, chứ sao nói cái vẻ đó. Mình ghét cái kiểu ý. SUốt ngày chú thích rạch ròi việc của ai của ai, thì việc của chú sao chú ko làm, gì cũng có câu nhờ chứ .hứ
 
Đi ra NH gặp chị ấy, mình cười toét 1 cái xinh xinh chào chị , như mọi hôm thì mình cũng đã nhận lại đc 1 nụ cười rạng rỡ rất xinh của chị rồi, nay chị buồn thiu...........hic! Ra là tại sếp mình mà chị bị sếp chị mắng 1 trận, thương chị ghê luôn.........Ngồi đó nghe chị " kể nể" về nỗi khổ như nào..............mình hoàn toàn hiểu và cảm thông.

Rùi về công ty, cô bạn đưa cho 1 tệp, trên đó là tờ giấy chú đó viết cho : gửi VA....cháu ....................ký ký rẹt rẹt chú T

hừ Vụ RÌ thế này chứ , việc của chú ý sao quăng cho mình. Alo 1 phát : Chú ơi ....a...b c.....phản hồi : Cháu phải liên hệ với cái Huyền....x ...y ....z..........
hừ ra là chú ý ko mún đụng với chị ý,.hai người xưa nay khắc nhau mà. Xí vậy phải là nhờ mình, chứ sao nói cái vẻ đó. Mình ghét cái kiểu ý. SUốt ngày chú thích rạch ròi việc của ai của ai, thì việc của chú sao chú ko làm, gì cũng có câu nhờ chứ .hứ

Có lẽ nên đổi topic này thành "nhật ký buồn" thì hay hơn vì chẳng thấy ai đó viết nhật ký vui bao giờ, hì.
 
mèn ơi, mèn ơi,....
Mình lướt....sóng thần, lướt có 1 ngày bay mất cả chục tr mà hỏng dám than, sợ anh tungnguyen_kt bảo "nhật ký buồn", hic hic (khóc thầm lặng lẽ vậy)
 
Sáng nay 5h30 mới mở con mắt => Toi mất một bữa đi bộ. Và phải nhịn mất một bữa bánh flan với sữa tươi :((

Ui cái kế hoạch khổng lồ. Không biết sau một tháng, mình có tròn ú như Doremon không nhỉ? Được vậy thì tốt quá! Hé hé. Để tết về nhà mẹ đỡ phải lo sao con gái càng ngày càng giống xí quách, mặt giống cái lưỡi cày (ý nói ốm quá mặt tóp lại ý mà) :D

Thứ 7 này mình đi thi. Chưa thi cũng biết rớt chắc rùi. Hức..hức...Vì bữa giờ có học được chữ bẻ đôi nào đâu. Thôi chấp nhận :D Rớt năm này, tháng 12 năm sau thi tiếp :D

Có người hổng giữ lời hứa đi học khiêu vũ. Xử sao đây ta? :))
 
Giọng chị Mỹ Linh, nghe hoài vẫn thấy hay
 
Là phụ nữ đoan trang thì ko được chửi bậy, nhưng sao mình muốn chửi thế.
8h, đường thì tắc và đông, cái xe rửa đường cứ trình ình đi phía trước, lại còn 2 xe, hôm nào cũng thế.
Ngu thật
 
Sau 20 lần thất bại, 20 lần stress, cuối cùng mình cũng thành công
Nhưng sao chẳng thấy vui sướng gì là sao nhỉ?
 
Không hiểu sao hôm nay làm việc không hiệu quả gì cả. Mình phải phấn đấu làm xong báo cáo trước tết thôi. Cố lên nào nhóc ơi
 
Hơn 1 năm làm việc cùng nhau, cho tới dạo này mình mới nhận ra cô bạn cùng làm thật ko hiền như mình đã nghĩ..............................

Vẫn luôn biết tính cách khác nhau, nhưng trc giờ mình vui vì cô bạn ấy cũng thật thà như mình, ko bon chen và hiền........ờ giờ vẫn là thấy thật thà + ko bon chen nhưng hiển thì chưa chắc....................trái quan điểm tới moị góc độ..................Làm việc ko có ăn ý gì hết..........Ngày hôm nay bức xúc lắm lun. Ko mún nói câu nào. Ngày nào cũng như này chắc die. Mai phải đi tận HÀ LỘI CI TY mà mần việc..........Ngán ngẩm...............đang trong mấy ngày bị đau bụng + đau lưng.....Đen đủi quá.!
 
Mấy ngày nay bận lu bu, công việc chất đống, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thức khuya mấy hôm liền rồi mà chưa đâu vào đâu cả... Hình như bữa nay cà phê hết tác dụng với mình rồi, sao mà buồn ngủ thế?... Chẳng có thời gian vào GPE xem "dân tình" ra sao, chợt thấy mình như thiếu thốn một cái gì đó, rất đỗi thân thuộc... Phải "lướt" một vòng xem sao đã... Tự nhủ mình chỉ có vài phút thôi, rồi ta lại quay về với đống ngổn ngang công việc đang chực chờ trên bàn, trên máy...
 
Mấy hum nay đọc truyện "Hồng Lâu Mộng" thấy hay quá, nhưng mà lại thấy buồn buồn....
 
Ở sàn Bất Động Sản, người ta mua bán nhà chẳng khác một mớ rau là mấy.
 
Sắp hết tuần roài, tối mai đi "chiến" môn TA chuyên ngành, hơ hơ, hix hix
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom