Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay.. dzợ lại ... vắng nhà!!!!!!! ố là lá la la.... lá lá là la là.........
 
Hôm nay.. dzợ lại ... vắng nhà!!!!!!! ố là lá la la.... lá lá là la là.........
Méc!!!!

....
Đang dồn tiền mua nhà. Nhẩm tính thì khoảng 10 năm nữa mới mua được căn nhà giá hiện tại và không biết sau 10 năm khi mình đã dồn đủ rồi thì giá căn nhà này đã tăng gấp mấy lần so với hiện tại nhất là trong trường hợp xăng tiếp tục tăng như này... haizz, giấc mơ có bao giờ là thật và mua nhà đó là một giấc mơ...:fish:
 
Méc!!!!

....
Đang dồn tiền mua nhà. Nhẩm tính thì khoảng 10 năm nữa mới mua được căn nhà giá hiện tại và không biết sau 10 năm khi mình đã dồn đủ rồi thì giá căn nhà này đã tăng gấp mấy lần so với hiện tại nhất là trong trường hợp xăng tiếp tục tăng như này... haizz, giấc mơ có bao giờ là thật và mua nhà đó là một giấc mơ...:fish:


Yên tâm, biết đâu nay mai giá BDS sẽ rơi tự do, hay là... mình...... ố là ố la.... tà ta ta tà ta.
 
Méc!!!!

....
Đang dồn tiền mua nhà. Nhẩm tính thì khoảng 10 năm nữa mới mua được căn nhà giá hiện tại và không biết sau 10 năm khi mình đã dồn đủ rồi thì giá căn nhà này đã tăng gấp mấy lần so với hiện tại nhất là trong trường hợp xăng tiếp tục tăng như này... haizz, giấc mơ có bao giờ là thật và mua nhà đó là một giấc mơ...:fish:

hic, mình thì lại đang cần bán nhà.
Người ta đi làm chung quy cũng chỉ mong muốn có nhà riêng để ở.
Mà nay thì vì nhiều lý do mình lại phải bán

Zậy là về con số 0 rồi....
Nhà ở tỉnh, giá bèo quá!

Hic.trong khi đất HN, 20 đến 30 m2 đã phải gần tỷ. nếu có sổ đỏ.
HN toàn đất kẹt không bìa đỏ...
 
@ Xuân: đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...
@ Tùng...xèng: thì vẫn tin và hy vọng tràn đầy nè :)
 
Phù, xong bảng lương rồi.

Đi ngủ thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ôi !!!! tội nghiệp 2 đêm liền thức trăng thau đem, -+*/ xoay xoay giống nó chưa???

Hihi, code chạy ngon thì em mới ngủ được ạ.
Xong rồi, thì em chỉ tập trung làm trong 2 đêm mà. Đêm, yên tĩnh, dễ tập trung hơn ban ngày. Ban ngày để dành giải quyết việc khác....
 
buồn quá, muốn say, công việc mệt cả người.......channnnnnnnnnnnn
 
Ngày mai 2 đám cưới, chẳng biết chạy chỗ nào trước, trời ơi, chỗ nào cũng quan trọng ...
 
Ngày mai 2 đám cưới, chẳng biết chạy chỗ nào trước, trời ơi, chỗ nào cũng quan trọng ...
Kiếm tờ giấy của Bác sỹ (tự làm form giấy khám), nhét vào 2 phong bì (+ 1 tý tiền), nhờ người gởi vào thùng tiền
Số tiền còn dư, tiếp tục off với cô nào đó!!!
 
Nỗi buồn nào rồi cũng vơi đi, chỉ có vết thương lòng sẽ không bao giờ lành thôi!
Mình biết cái gì cũng phải trả giá nhưng cái giá mình đang phải trả đắt quá.........đã 3 tháng rồi mà sáng nào tỉnh dậy cũng chỉ muốn khóc. Cuộc đời giờ không biết định nghĩa sao cho 2 từ "The meaning" đây????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom