- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
Hôm nay.. dzợ lại ... vắng nhà!!!!!!! ố là lá la la.... lá lá là la là.........
Méc!!!!Hôm nay.. dzợ lại ... vắng nhà!!!!!!! ố là lá la la.... lá lá là la là.........
Méc!!!!
....
Đang dồn tiền mua nhà. Nhẩm tính thì khoảng 10 năm nữa mới mua được căn nhà giá hiện tại và không biết sau 10 năm khi mình đã dồn đủ rồi thì giá căn nhà này đã tăng gấp mấy lần so với hiện tại nhất là trong trường hợp xăng tiếp tục tăng như này... haizz, giấc mơ có bao giờ là thật và mua nhà đó là một giấc mơ...![]()
Méc!!!!
....
Đang dồn tiền mua nhà. Nhẩm tính thì khoảng 10 năm nữa mới mua được căn nhà giá hiện tại và không biết sau 10 năm khi mình đã dồn đủ rồi thì giá căn nhà này đã tăng gấp mấy lần so với hiện tại nhất là trong trường hợp xăng tiếp tục tăng như này... haizz, giấc mơ có bao giờ là thật và mua nhà đó là một giấc mơ...![]()
Ý bạn là...cướp nhà băng chăng?Yên tâm, biết đâu nay mai giá BDS sẽ rơi tự do, hay là... mình...... ố là ố la.... tà ta ta tà ta.
Ý bạn là...cướp nhà băng chăng?
Mỗi ngày 1 tờ dé số...hy vọng, hy vọng, hy vọng cho tới khi tuyệt vọng thì thôi ^^
sao vợ vắng nhà mà chú Em này vui thế chắc ..........gì ở đâyHôm nay.. dzợ lại ... vắng nhà!!!!!!! ố là lá la la.... lá lá là la là.........
@ Xuân: đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...
@ Tùng...xèng: thì vẫn tin và hy vọng tràn đầy nè![]()
Dạ em đang ráng phấn đấu cho bằng Êch Xanh sư huynh mà anhQuay qua quay lại, lên 2 sao rồi đấy!
Dạ em đang ráng phấn đấu cho bằng Êch Xanh sư huynh mà anh![]()
Lời nói zĩnh biệt chăng?Cái tên Ếch Xanh đó chỉ thích ngừng lại ở 6 sao xoay xoay lấp lánh thôi. Nó không thích đổi thành 1 sao "cứng ngắt" đâu!
Lời nói zĩnh biệt chăng?
P/S: giận em sao anh![]()
ôi !!!! tội nghiệp 2 đêm liền thức trăng thau đem,Phù, xong bảng lương rồi.
Đi ngủ thôi!
ôi !!!! tội nghiệp 2 đêm liền thức trăng thau đem,xoay xoay giống nó chưa???
Kiếm tờ giấy của Bác sỹ (tự làm form giấy khám), nhét vào 2 phong bì (+ 1 tý tiền), nhờ người gởi vào thùng tiềnNgày mai 2 đám cưới, chẳng biết chạy chỗ nào trước, trời ơi, chỗ nào cũng quan trọng ...