- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
Có một buổi chiều mưa anh đứng đợi chờ em.... tèm tem tem tèm tem.
Có một buổi chiều mưa anh đứng đợi chờ em.... tèm tem tem tèm tem.
người ta đợi cai gì khác của Em ấy, chứ ko phải đợi Em tới " vì đàng ten ten 2 người rồi, có được trời mưa càng tốt hen Tùng "Đợi chờ mà lại tèm tem là sao ta?
Hay là: Anh đứng đợi em dưới trời mưa nên người ướt tèm lem?
kakakaka...
thiêu gì mà thiêu, cho cái máy lạnh gắn vào khi ấy cống luôn ấy chứĐơn giản, ói vì bị ngộ độc chứ có phải bầu bí j đâu mà loạn cả lên như thế chứ. Òa òa...
Định xin nghỉ ở nhà nhưng lại tiếc mấy trăm ngàn và ở nhà ko có máy lạnh nên rất nóng. Lăn lóc một mình trong lò thiêu như thế chẳng thà đi làm vui hơn. Cố lên cố lên, 1 tháng nữa là được về thăm nhà rồi.
Nguyên văn bởi tungnguyen_kt![]()
Có một buổi chiều mưa anh đứng đợi esperando por ti.... tèm tem tem tèm tem.
người ta đợi cai gì khác của Em ấy, chứ ko phải đợi Em tới " vì đàng ten ten 2 người rồi, có được trời mưa càng tốt hen Tùng "
thiêu gì mà thiêu, cho cái máy lạnh gắn vào khi ấy cống luôn ấy chứ![]()
Để xong việc nhà cái Đã, sẽ vèo xuống, và Tim cái gì mầm ở dưới luônHẹn nhau ở Biên Hòa đi Anh ơi, tình hình là em 'thèm" lắm rồi á. nghe đâu Biên Hòa có "Khu phố văn hóa" nhiều lắm.
Sao hôm nay sinh nhật mềnh mà diễn đàn không ghi chúc mừng sinh nhật![]()
vay Tùng lập 1 top happy birthday cho ngoinhahoahong1492 điHehe.... mọi ngày mình vẫn theo dõi chúc mừng sinh nhật, nhưng hôm nay lu bu quá không để ý. (thiếu sót quá)
Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn tuổi mới nhiều thành công, chúc cho bạn hôm nay sẽ nhận được thêm rất rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật.
Bạn thấy topic nay chưa http://www.giaiphapexcel.com/forum/...sinh-nhật-bạn-ngoinhahoahong1492-(01-04-2013)vay Tùng lập 1 top happy birthday cho ngoinhahoahong1492 đi
tội cho cô em quá, ai bải lúc trước không học nghành giao thông làm chi, làm dân................chịuCông an bây giờ cứ lì lì cái mặt. Thấy lỗi là phang, dù nặng hay nhẹ dù là biết hay chưa biết, nhiều khi chẳng cần tuýt còi cho người ta biết lỗi gì, chẳng nói chẳng rằng, cứ biết là vi phạm là xong. Ít ra thì bảo: Mày phạm lỗi vượt đèn đỏ này, lỗi sai làn đường này, mày phạm lỗi này này...còn đỡ tức và để lần sau khỏi Phạm.
Chán thật! phát ghét! Ẹ ẹ ẹ!!!!!
Lỗi này mình bị lần đầu tiên trong đời, từ thuở bé tới giờ! Sai làn đường khu vực Ngã Tư Sở
Công an với cảnh sát, híc...
Có những người chỉ thích hợp cho phát thanh không phát hình
Bồ câu (chú ý dùng từ, kẻo vạ thân) mà kể ra thì xe mới xong giấy tờ, biển số, có đầy đủ giấy tờ, đi đúng luật... mà đã bị thổi là 500% bị phạt. Đôi co với bồ câu kiểu gì cũng mang tội: chống người thi hành công vụ, đưa xe về sở, phạt hành chánh, cấm lái xe 60 ngày ... (chỉ vì mình không có bằng chứng).Công an bây giờ cứ lì lì cái mặt. Thấy lỗi là phang, dù nặng hay nhẹ dù là biết hay chưa biết, nhiều khi chẳng cần tuýt còi cho người ta biết lỗi gì, chẳng nói chẳng rằng, cứ biết là vi phạm là xong. Ít ra thì bảo: Mày phạm lỗi vượt đèn đỏ này, lỗi sai làn đường này, mày phạm lỗi này này...còn đỡ tức và để lần sau khỏi Phạm.
Chán thật! phát ghét! Ẹ ẹ ẹ!!!!!
Lỗi này mình bị lần đầu tiên trong đời, từ thuở bé tới giờ! Sai làn đường khu vực Ngã Tư Sở
Công an với cảnh sát, híc...