Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Anh có thể giúp được gì cho em?
Uầy, mới hôm qua Bố (KTGG) nói là có thêm một con nữa vì anh phải đổi cách xưng hô mà! Anh giúp em nữa, thì Bố em lại thiệt một anh nào đó không được gọi Bố rồi!

Em nói vậy chứ được anh giúp được em thì còn gì bằng nữa! keke!-\\/.
 
Uầy, mới hôm qua Bố (KTGG) nói là có thêm một con nữa vì anh phải đổi cách xưng hô mà! Anh giúp em nữa, thì Bố em lại thiệt một anh nào đó không được gọi Bố rồi!

Em nói vậy chứ được anh giúp được em thì còn gì bằng nữa! keke!-\\/.


Anh đang nhớ mùa thu Hà Nội.....
 
Mệt chiều nay đi làm mà không làm được gì cả, sốt liên tục, nhưng k muốn xin về **~** Lâu lắm rồi m mới lại biết đến cái cảm giác của ốm như thế nào . Những lúc như thế này nhớ nhà nhớ mẹ quá **~**
 
Gió mát hiu hiu Buồn ngủ vợi
 
Nhiều đàn ông phải đau khổ, bất hạnh khi thấp hơn người phụ nữ về hình tướng cả vai trò xã hội, hàng ngày phải đối mặt tưởng chừng như mắc bệnh trầm cảm. Khổ thay, khổ thay!!!

Lắm lúc, em muốn thấp như thế để tăng tuổi thọ ạ.
 
Trời đã chuyển thu, đã cảm nhận đc cái se se lạnh ấy từ chiều qua.....Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó mà hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm cho những đớn đau và tủi hờn, hơn 1 năm .............trở thành đứa con....... "hư" !
 
Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa. Bắt đầu buổi sáng có vẻ rất tốt, và cứ càng lúc càng làm đầu mình muốn nổ tung! Mệt mỏi vô cùng. công việc, học hành, gia đình, mọi thứ cữ lộn tùng phèo hết cả lên! Khi học hành và công việc làm mình mệt mỏi, mình chỉ mong nmhaanj đc sự sẻ chia từ phía gia đình. Thế mà cũng k đc. Mệt mỏi quá!
 
Tin vào thuốc thảo dược, 2 chú cháu cưa gần 1 lít từ 1 nơi cách HN hơn 100km, hic hic. Bây giờ vẫn chưa tỉnh.... Hu hu
 
Mềnh sợ nhất 3 thứ: ốm, hết tiền và chạy nhong nhong ngoài đường. Đi nhiều thì tốn xiền mua xăng, Dễ say mưa - nắng, say gió - bụi, say khói - xe và Say Người :))
 
Lương y vẫn có nhiều người như từ mẫu.
Hôm vừa rồi mình đưa mẹ đi mổ mắt, chỉ sợ chưa đưa tiền, người ta ..mạnh tay, làm mẹ đau. Nên đã kín đáo xin gặp riêng bác sĩ ...bác sĩ không nhận tiền, mà chăm sóc rất chu đáo từ lúc mổ đến sau mổ. Lại còn cấp thuốc đặc trị riêng mà cũng không lấy tiền..
Chẳng biết nói lời cảm ơn thế nào cho hết....
 
Thức khuya mới biết đêm dài, còn ta còn đó, còn đêm còn ngày
 
Lương y vẫn có nhiều người như từ mẫu.
Hôm vừa rồi mình đưa mẹ đi mổ mắt, chỉ sợ chưa đưa tiền, người ta ..mạnh tay, làm mẹ đau. Nên đã kín đáo xin gặp riêng bác sĩ ...bác sĩ không nhận tiền, mà chăm sóc rất chu đáo từ lúc mổ đến sau mổ. Lại còn cấp thuốc đặc trị riêng mà cũng không lấy tiền..
Chẳng biết nói lời cảm ơn thế nào cho hết....

Lương y cũng có nhiều người như từ mẫu.
Hôm qua thức 1 đêm trắng chăm ông ngoại, nhìn thấy thương hai cô bé thực tập bị 2 ông 1 bà chửi hơn con, chỉ biết khóc thút thít. Sao không chửi người có quyền hạn ấy nhỉ.
 
Tin vào thuốc thảo dược, 2 chú cháu cưa gần 1 lít từ 1 nơi cách HN hơn 100km, hic hic. Bây giờ vẫn chưa tỉnh.... Hu hu

Khú khú, thầy dạo này lại có niềm tin vào diệu rồi à?
============================
Bằng này tuổi rồi mà vẫn chưa mọc hết răng khôn, đau quá cơ òa òa
 
hehe e cóa 2 cái mọc 4 năm nay chưa lên hết này c Ngọc ơi, cố lên đi ^^
 
hehe e cóa 2 cái mọc 4 năm nay chưa lên hết này c Ngọc ơi, cố lên đi ^^

Tks em nhóe C Đi trích rồi mà không ăn thua em ơi, mai phải ra Phương Mai ăn vạ ông anh thôi
=====================================================

Sao ai cũng nói mình kén nhỉ, mình có kén đâu cơ chứ :(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tks em nhóe C Đi trích rồi mà không ăn thua em ơi, mai phải ra Phương Mai ăn vạ ông anh thôi
=====================================================

Sao ai cũng nói mình kén nhỉ, mình có kén đâu cơ chứ :(

Nếu không kén thì chắc là sắp được chuyển sang ê sắc :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom