Nhật ký ngắn (phần 2) (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình cảm thấy rất buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
..........................................................
Có những nỗi buồn sao chẳng có tên
Mà lại thấy tự đáy lòng mình rơi nước mắt???
...............................................................................!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
..........................................................
Có những nỗi buồn sao chẳng có tên
Mà lại thấy tự đáy lòng mình rơi nước mắt???
...............................................................................!
Xuân ơi buồn làm chi
Ai đưa (dùm) Xuân về bên kia sông Đuống
Ngày nay dòng nước đen sì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
..."Bao giờ trở lại dòng sông Ðuống
Ta lại tìm em
Em mặc yếm trắng
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội non sông
Cười me ánh nắng muôn lòng xuân sang"
 
-0-/.
-0-/.
-0-/.
/(/ơi mù khơi ngoài đảo đây anh nhớ

Con sóng lòng vồ vập nhịp con tim

/-(ải âu ơi mang đến nổi nhung nhớ

Cùng ngàn chiếc hôn nồng thắm Em iêu!
@#!^%
@#!^%
@#!^%
 
Thu sang lại thấy bồi hồi sao ý.............
 
Thu đông lại về . Cái giá lạnh làm con người ta nhớ lại chuyện xưa
 
HN se se lạnh, gió heo may đã về.
Mơ ước có chút thời gian để đắm chìm vào một không gian thật thơ mộng, có cảnh đẹp, có hoa thơm, có nhạc hay và có "tình yêu" ở bên cạnh :)...
Haiza, Muốn "sống chậm" thôi mà cũng thật là khó ...
 
Gần 1 năm trôi qua, tuần sau lại chuẩn bị trở về gặp lại mùa thu HN. Không biết chiếc lá vàng của cây bàng góc hồ năm nay có khác xưa không nhỉ?

Anh ngắm nhìn chiếc lá
Chấp chới rơi rơi chiều mưa bụi
Xoay tít bốn mùa người đi kẻ ở
Tạo hóa vần xoay thoáng chốc hóa bụi đường.
 
...chỉ còn 3 ngày nữa là được 4 tháng. (17/5 - 17/9)..thời gian trôi nhanh thật...Đúng 10 ngày sau ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngộ thật đó!
Thời gian một đi không trở lại....con người cũng một đi không trở lại...

.........................
.......................
............................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngộ ... thật đó, nửa đêm mà cứ nhớ người này, nhớ người kia vậy XN.
Nhớ hồi xưa còn sinh viên, nhà trọ dùng phòng tắm chung. Có cô bé ngộ lắm, cứ mỗi khi bước vào nhà tắm là lại: "Ước gì, anh ở đây giờ này..."
 
Một người bạn của em đã khoá cửa bỏ nhà đi được 4 tháng rồi k thấy trở về thăm bạn bè xưa.... Hic hic... Chẳng biết giờ nó phiêu bạt ở nơi đâu....??? Hay lạiMàn trời chiếu đất, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường?? Thân gái dặm trường biết bao nhiêu sóng gió và cạm bẫy của cuộc đời....
 
Một người bạn của em đã khoá cửa bỏ nhà đi được 4 tháng rồi k thấy trở về thăm bạn bè xưa.... Hic hic... Chẳng biết giờ nó phiêu bạt ở nơi đâu....??? Hay lạiMàn trời chiếu đất, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường?? Thân gái dặm trường biết bao nhiêu sóng gió và cạm bẫy của cuộc đời....

Chợt thoáng nghe điệp khúc ....
... Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về .....

 
[video=youtube;0BFcMIFj-P0]http://www.youtube.com/watch?v=0BFcMIFj-P0&feature=share[/video]​
 
Nhờ các chú bebo021999, Nhím xù lông F1, Hạnh Phúc, leonguyenz, Sa_DQ,... giúp XÁC ĐỊNH AI LÀ CHA ?

A và B kết hôn hợp pháp ngày 01/01/2008, trong thời gian này thì A mang thai. Sau đó đến ngày 01/06/2008 A và B ly hôn.Ngày 01/07/2008 A kết hôn với C .Đến ngày 01/10/2008 thì A sinh đứa con là X .Sau đó cả B và C đều nhận X là con của mình do căn cứ vào khoản 1 Điều 63 luật hôn nhân và gia đình. Vậy trong trường trường hợp này ai là cha của X ?

có anh chị nào biết trả lời giúp em nha!

em cảm ơn nhiều ạk
 
/-)ứa con này là của Toà án!

(/ì Tòa đã bỏ qua thủ tục hòa giải; Mà hình như thời gian fải là 4 - 6 tháng hay sao í? (Để bữa nào dụ 1 nữa của mình thử kiểm chứng coi là bao nhiêu tháng theo luật định!)


LuuLy.jpg
LuuLy.jpg
LuuLy.jpg

 
Nhờ các chú bebo021999, Nhím xù lông F1, Hạnh Phúc, leonguyenz, Sa_DQ,... giúp XÁC ĐỊNH AI LÀ CHA ?

A và B kết hôn hợp pháp ngày 01/01/2008, trong thời gian này thì A mang thai. Sau đó đến ngày 01/06/2008 A và B ly hôn.Ngày 01/07/2008 A kết hôn với C .Đến ngày 01/10/2008 thì A sinh đứa con là X .Sau đó cả B và C đều nhận X là con của mình do căn cứ vào khoản 1 Điều 63 luật hôn nhân và gia đình. Vậy trong trường trường hợp này ai là cha của X ?

có anh chị nào biết trả lời giúp em nha!

em cảm ơn nhiều ạk

Quyền làm cha thì ai cũng có quyền đó (cha đẻ, cha kế đều có quyền làm cha và có trách nhiệm nuôi dưỡng như con ruột của mình), nhưng xác định con của ai thì xét nghiệm ADN thế thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom