Nhật ký ngắn (phần 2) (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Ồ ồ đểu thật, cứ thấy ACE mời cưới hỏi nhất là nhìn hình cưới là lại thấy lòng sao sao ấy
 
Không muốn ai biết việc mình làm, tốt nhất là đừng làm
Không muốn ai lập lại lời mình nói, tốt nhất là đừng nói
Không muốn ai ..., tốt nhất là đừng ...

trừ lão chết tiệt: nói cứ nói, làm cứ làm, ... cứ ...
Nhóc rất thích câu bôi đỏ của thầy ạ.
Nhóc dạo này bị hạn chế cả về không gian và thời gian. Hic...lâu mới ghé diễn đàn thấy có nhiều thay đổi.
 
Thời tiết khó chịu ghê (sáng nắng, trưa mưa, chiều oi bức, hức hức), làm mình đau đầu như búa bổ. Ghét
 
Nhóc rất thích câu bôi đỏ của thầy ạ.
Nhóc dạo này bị hạn chế cả về không gian và thời gian. Hic...lâu mới ghé diễn đàn thấy có nhiều thay đổi.

Thay đổi vị trí, đồng nghĩa với việc thay đổi góc độ quan sát. Không chắc sự thay đổi này sẽ lập tức tạo ra một nhân sinh quan mới, một nhận thức mới. Nhưng, sao ta không thử thay đổi nhỉ?! Ít ra là cũng biết thử đặt mình vào vị trí đối phương.
Xem bộ film Ba chàng ngốc này cũng là 1 điều nên thử:
http://www.youtube.com/watch?v=JHJCU86SK9E&feature=related
Vài lời giới thiệu:
1. Câu chuyện xoay quanh ba sinh viên kỹ sư -- Rancho (do Aamir thủ vai),
Farhan Qureshi (do Madhavan thủ vai) và Raju Rastogi (do Sharman thủ vai) -- và
cuộc hành trình của họ. Bộ phim cho thấy mỗi khía cạnh trong cuộc sống của
từng người bao gồm mối tình giữa Rancho và Pia (do Kareena thủ vai) và mâu
thuẫn của anh với giáo viên Viru Sahastrabudhhe (do Boman thủ vai)

"3 Idiots" kể về sự ảnh hưởng của Rancho tới hai người bạn và dạy cho họ sống
cuộc sống của riêng mình. Nhưng bỗng một ngày anh chợt biến mất. Sau đó
Farhan và Raju bắt đầu cuộc tìm kiếm Rancho để rồi cuối cùng nhận ra điều bí mật
đằng sau sự biến mất này của Rancho.
Trương Văn Trường.
2. Khó có lời nào để diễn tả hết cảm xúc của mình về bộ phim này.Vừa khiến mình cười, vừa khiến mình khóc. bộ phim đã cho mình cách nghĩ tươi sáng hơn....hãy đặt bàn tay lên trái tim và bảo: mọi chuyện đều ổn!
Chuyện phim kể về 4 năm đại học của 3 chàng sinh viên, Rancho, Farhan và Raju, trong một ngôi trường chất lượng hàng đầu Ấn Độ. Nhưng trường giỏi đồng nghĩa với áp lực lớn và lối giáo dục lý thuyết nặng nề. Hiệu trưởng nhà trường là ông Vi-ru hắc ám (vẫn thường "được" gọi là Virus máy tính), có ác cảm và thường tìm cách hành hạ bộ ba này. Suốt 4 năm học, Rancho đã dạy cho 2 người bạn, và cả ông hiệu trưởng, biết được ý nghĩa thực sự của việc giáo dục và theo đuổi ước mơ.
Phim còn là bài ca cảm động về tình bạn, tình yêu, triết lý sống, cách đối mặt với những áp lực và luôn giữ nụ cười trên môi. Với tình tiết dí dỏm, lời thoại ý nghĩa, lối dẫn dắt cảm xúc rất lạ, vừa cười ngặt nghẽo đã phải sững sờ, rồi xúc động sâu sắc, bộ phim mang đến cả một cách nhìn mới về cuộc sống. Diễn xuất của các diễn viên không thể chê vào đâu được, từ chính đến phụ, và phần kịch bản liên kết hoàn hảo đến không ngờ.
Có rất nhiều cảnh cảm động trong phim. Và tin mình đi, bạn sẽ không phải hối hận với một bộ phim như "3 idiots".
phantuanhaipr.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
E nghe nói c Xuan nguyễn bị ốm, chị đã khỏe hẳn chưa ạ. CHúc c mau khỏe nhé, tiếc là hum CN k được gặp chị :(

Hix bò từng bước lên dốc cơ mà lúc đấy seo hem nghĩ ra kiếm cái gậy chống nhể, hehe lúc xuống thì hem cần bước chân ló cứ kéo người xuống ui trời :d
Thế sao lúc đó ko bảo anh làm gậy cho em chống nhể@#!^%
 
Dzô xì gòn đi kìa. Có người đang đợi.

Tối qua leo lên trực thăng phi thẳng vào SG rùi đấy chứ hột mít ạ. Vào đến đó gọi thấy số ai cũng ò í e không liên lạc được ý. Zị là lại phải quay về

Nói thế thì hơi điêu tý, thật ra là có gặp được bác Dũng, nhưng thấy bác ý bận việc nên lại chả làm phiền nữa
 
bố tôi vừa du lịch miền Trung và đã qua thăm Nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị!
Cụ đã hơn 50 tuổi Đảng đã chưng kiến sự hy sinh to lớn của dân tộc ta.
81 ngày đêm với hàng vạn người đã mất cả 2 bên, số lương bom đạn rải xuống gấp 7 lần Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroxima và Nagaxaki!
Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy thế hệ đang sống làm được gì và đã làm caí gì khi bao người đã ngã xuống???

Và tôi nghĩ, vơí tinh thần quật cường của dân tộc VN, chúng ta không sợ bọn Tàu khựa ngày càng hung hãn và bẩn thỉu?
 
bố tôi vừa du lịch miền Trung và đã qua thăm Nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị!
Cụ đã hơn 50 tuổi Đảng đã chưng kiến sự hy sinh to lớn của dân tộc ta.
81 ngày đêm với hàng vạn người đã mất cả 2 bên, số lương bom đạn rải xuống gấp 7 lần Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroxima và Nagaxaki!
Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy thế hệ đang sống làm được gì và đã làm caí gì khi bao người đã ngã xuống???

Và tôi nghĩ, vơí tinh thần quật cường của dân tộc VN, chúng ta không sợ bọn Tàu khựa ngày càng hung hãn và bẩn thỉu?

Hic, anh làm em xúc động!!!!
 
bố tôi vừa du lịch miền Trung và đã qua thăm Nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị!
Cụ đã hơn 50 tuổi Đảng đã chưng kiến sự hy sinh to lớn của dân tộc ta.
81 ngày đêm với hàng vạn người đã mất cả 2 bên, số lương bom đạn rải xuống gấp 7 lần Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroxima và Nagaxaki!
Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy thế hệ đang sống làm được gì và đã làm caí gì khi bao người đã ngã xuống???

Và tôi nghĩ, vơí tinh thần quật cường của dân tộc VN, chúng ta không sợ bọn Tàu khựa ngày càng hung hãn và bẩn thỉu?
Nhóc cũng rất ghét bọn Trung Quốc. Chính vì thế mà mặc dù công việc của nhóc rất tốt nhưng nhóc cũng nghỉ việc, không làm việc cho công ty của Đài Loan nữa. Nhóc ghét người TQ, kể cả người Việt gốc Hoa, hic
 
Nhóc cũng rất ghét bọn Trung Quốc. Chính vì thế mà mặc dù công việc của nhóc rất tốt nhưng nhóc cũng nghỉ việc, không làm việc cho công ty của Đài Loan nữa. Nhóc ghét người TQ, kể cả người Việt gốc Hoa, hic

Mèn đéch ơi, vô tình con gái tui đang chử i tui rồi. Bố đang ái nhóc (ngọ ái nị mà lị chơi khâm ngọ nhe, ẹc ẹc ẹc).


Thầy Mỹ ơi, sao Thầy có nhiều học trò quá, ai cũng xưng là học trò của Thầy cả, làm sao em nhận dạng hư thực là sao? (Vừa nhận tin của 1 thành viên bảo là học trò của Thầy Mỹ)
 
Mèn đéch ơi, vô tình con gái tui đang chử i tui rồi. Bố đang ái nhóc (ngọ ái nị mà lị chơi khâm ngọ nhe, ẹc ẹc ẹc).


Thầy Mỹ ơi, sao Thầy có nhiều học trò quá, ai cũng xưng là học trò của Thầy cả, làm sao em nhận dạng hư thực là sao? (Vừa nhận tin của 1 thành viên bảo là học trò của Thầy Mỹ)

Thưa anh, đó là nick huynhvuong, tên là Giáp ngọc Nga, học trò em thiệt đó.
 
Một ngày mới bắt đầu, hồi hộp chờ đến ngày nghỉ, còn chưa được thông báo nghỉ như thế nào haz!
 
Òa òa, leo bộ từ tầng 1 tới chín tầng mây, mặt người nào người ấy cũng đần thối ra
 
Nhớ lời vợ dặn, cả chiêù qua chiến đâú với 2 bể nước khọm hết cả lưng...
 
Bi kịch, rồi tôi phải về đâu?

Đang lo quá các Thầy/cô, anh chị ạ.

Hôm qua phone về cho bà xã để báo tin lễ về nhà thăm gấu.

Gấu mẹ vĩ đại bảo: trước khi anh về anh hãy liên hệ, tìm thuốc cho tốt uống vào. Chứ đợt rồi anh về thậm chí không còn nhớt để mà thay.

Buồn cho số phận quá, chắc phải ở lại Điện Biên tìm cây hoa rừng (HAT) uống vào để phục hồi sức khỏe, khi hội đủ điều kiện mới dám đưa mông về nhà với gấu.
 
Bi kịch, rồi tôi phải về đâu?

Đang lo quá các Thầy/cô, anh chị ạ.

Hôm qua phone về cho bà xã để báo tin lễ về nhà thăm gấu.

Gấu mẹ vĩ đại bảo: trước khi anh về anh hãy liên hệ, tìm thuốc cho tốt uống vào. Chứ đợt rồi anh về thậm chí không còn nhớt để mà thay.

Buồn cho số phận quá, chắc phải ở lại Điện Biên tìm cây hoa rừng (HAT) uống vào để phục hồi sức khỏe, khi hội đủ điều kiện mới dám đưa mông về nhà với gấu.

Bố ơi con sợ HAT dùng hơi quá liều :))
 
Vậy là bài viết không bị bỏ dở, đã tiếp tục rồi. Mình cũng thấy vui.
Hàng ngày để xem nó tiến triển ra sao.
Vậy là đã 48h trôi qua. Mọi thứ đi vào im ắng.
Thèm nghe 1 bài hát...................................

Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom