Mong gặp mặt anh chị em GPE tại TP HCM (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ai tham gia thì Cám ơn cái coi.

Tùng cho địa điểm luôn!

Báo cáo hết giờ hành chính, chốt địa điểm đây. Khu vực trạm thu phí Lái Thiêu - Quán gì đó thì quên tên rồi. Ai đi được thì alo em đi và đón nhé.
0918 508 067 - 0917344 855

kính báo!
 
Báo cáo hết giờ hành chính, chốt địa điểm đây. Khu vực trạm thu phí Lái Thiêu - Quán gì đó thì quên tên rồi. Ai đi được thì alo em đi và đón nhé.
0918 508 067 - 0917344 855

kính báo!

Ý bác Cò và các bạn mần sao? nghiaphuc có xe không?
 
Báo cáo, bác nào đi được thì qua chở em với chứ em không có xe, có mỗi cái nón thôi...%#^#$
Bác Cò ơi, nếu bác đi được thì qua chở em đi với. Em ở số 119/1 Trần Phú, gần ngã tư Lê Hồng Phong - Trần Phú. ĐT: 0932.416.235
 
Bác Cò ơi, nếu bác đi được thì qua chở em đi với. Em ở số 119/1 Trần Phú, gần ngã tư Lê Hồng Phong - Trần Phú. ĐT: 0932.416.235

OK, tôi sẽ đến đón bạn, sau đó sẽ gặp bác Concogia ở chân cầu Bình Triệu. Sẳn sàng nhé!
 
Tình hình là mưa to gió lớn, tình hình là đường xá xa xôi, tình hình là nghiaphuc không thể đi xa được, nên rất là tình hình là phải đổi kế hoạch, concogia, minhthien321, nghiaphuc đã chọn quán gần nhà (chân cầu Thị Nghè) để họp mặt.

Tuy chỉ là mini offline nhưng minhthien321 và nghiaphuc vẫn mặc áo truyền thống GiaiphapExcel.com:

attachment.php



attachment.php


Sau một vài lon Budweiser, nghiaphuc đã trúng thưởng được 1 móc khóa, một cái áo thun tuyệt đẹp, còn minhthien321 được trúng thưởng 1 cái áo mưa!

attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0002.jpg
    image_0002.jpg
    101.9 KB · Đọc: 147
  • image_0001.jpg
    image_0001.jpg
    96.1 KB · Đọc: 65
  • image_0003.jpg
    image_0003.jpg
    76.3 KB · Đọc: 149
  • image_0005.jpg
    image_0005.jpg
    94.9 KB · Đọc: 67
  • image_0004.jpg
    image_0004.jpg
    92 KB · Đọc: 64
Tiếp theo, bác Sa_DQ cũng đến chung vui với nhóm mini này:
attachment.php


attachment.php


Thế là đã được 4 rồi! Hình như là vẫn còn tiếp tục!
 
Thế là bác @nghiaphuc vào trong đó rùi uh? Lại còn được gặp gỡ mọi người nữa chứ! Thích thế....!!?
 
Ái chà, bebo021999 đã xuất hiện, không chỉ 1 người mà là 3 người, mirinda và siêu mirinda!

attachment.php




attachment.php
Như vậy là được midium offline rùi, hình như còn tiếp đấy nhé!
 

File đính kèm

  • image_0007.jpg
    image_0007.jpg
    100.8 KB · Đọc: 61
  • image_0006.jpg
    image_0006.jpg
    108.3 KB · Đọc: 60
Chài ai là chài, các bác may mắn quá! Bác Sa_DQ và Bebo lại trúng thưởng áo thun và áo mưa nữa gòy!
 

File đính kèm

  • image_0008.jpg
    image_0008.jpg
    105.9 KB · Đọc: 73
Chắc uống hết bia, hết quà mới thôi à ta! Mà mồi trên bàn thì thấy lèo tèo 2 miếng dưa leo, 2 lát cà chua mỏng te! Đĩa trái cây hồi đầu thì hết rồi.
Chả có con gì 4 chân 2 chân hết!

Tình hình này không chừng phải thuê 2 xe tải mới chở hết
1 xe chở quà trúng thưởng
1 xe chở cả xe gắn máy và ngưởi trúng thưởng

------------------

Alô! Cho 2 taxi tải, 11 giờ đón tại chân cầu Thị Nghè, Đích đến: Từ Dũ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc uống hết bia, hết quà mới thôi à ta! Mà mồi trên bàn thì thấy lèo tèo 2 miếng dưa leo, 2 lát cà chua mỏng te! Đĩa trái cây hồi đầu thì hết rồi.
Chả có con gì 4 chân 2 chân hết!

Tình hình này không chừng phải thuê 2 xe tải mới chở hết
1 xe chở quà trúng thưởng
1 xe chở cả xe gắn máy và ngưởi trúng thưởng

------------------

Alô! Cho 2 taxi tải, 11 giờ đón tại chân cầu Thị Nghè, Đích đến: Từ Dũ!
Trước hết, báo cáo em đã về đến nhà, vẫn bình an vô sự, không vấn đề gì xảy ra, xin cảm ơn chú SA_DQ đã "hộtống" con về đến đúng địa điểm.
Còn cái chỗ màu đỏ mà thầy nói thì... 4 chân đã được split và cho lên dĩa, còn 2 chân thì ngồi quanh bàn thưởng thức món 4 chân...--=0--=0--=0
 
Báo cáo em đã vừa về tới nhà.
 
Tình hình là máy hết pin mà mình cũng hết pin luôn nên đến sáng nay mới post tiếp. Sau khi bebo đến thì một tên ở Bình Dương cũng xuất hiện!


attachment.php


Kế đó là anh "sờ-lộn-mông" cũng vào cuộc!

attachment.php


Và rồi đồng chí "mới làm thơ" cũng xuất hiện luôn!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0010.jpg
    image_0010.jpg
    101.9 KB · Đọc: 61
  • image_0007.jpg
    image_0007.jpg
    93.9 KB · Đọc: 60
  • image_0006.jpg
    image_0006.jpg
    94.1 KB · Đọc: 61
  • image_0005.jpg
    image_0005.jpg
    88.7 KB · Đọc: 63
  • image_0009.jpg
    image_0009.jpg
    79.4 KB · Đọc: 60
  • image_0008.jpg
    image_0008.jpg
    99.5 KB · Đọc: 62
  • image_0004.jpg
    image_0004.jpg
    91 KB · Đọc: 63
Và tình hình có 3 tên đi bụi xuống Bình Dương! Nhậu thêm tăng nữa đến gần 1 giờ sáng! 3 tên này chẳng ai còn sức để về nhà! Giờ mới biết đâu là Bình Dương!

Chưa đi chưa biết Bình Dương
Đi rồi mới biết 1 gường, 3 tên!


Nhìn hình đoán nick! Tùng Nguyễn đang ôm ai???
 

File đính kèm

  • image_0002.jpg
    image_0002.jpg
    92.5 KB · Đọc: 59
Lần chỉnh sửa cuối:
PTM0412; mã 326291- Fóng viên thời đại kĩ thuật số có khác. . .

Chắc uống hết bia, hết quà mới thôi à ta! Mà mồi trên bàn thì thấy lèo tèo 2 miếng dưa leo, 2 lát cà chua mỏng te! Đĩa trái cây hồi đầu thì hết rồi.
Chả có con gì 4 chân 2 chân hết!
Tình hình này không chừng phải thuê 2 xe tải mới chở hết
1 xe chở quà trúng thưởng
1 xe chở cả xe gắn máy và ngưởi trúng thưởng
------------------
Alô! Cho 2 taxi tải, 11 giờ đón tại chân cầu Thị Nghè, Đích đến: Từ Dũ!

Tuyền là ngồi nhà viết bài không hà
 
Đoàn xem minhthien321 đang làm gì?????
 

File đính kèm

  • SNC00165.jpg
    SNC00165.jpg
    110.6 KB · Đọc: 61
Theo dõi tình hình topic, thấy minhthien và tungnguyen trúng nhiều áo mưa quá, nên mới vào khách sạn đây. Ha ha ha.
Off kiểu này coi chừng mai mốt có một nick lạ kiện thưa đấy.

Lvd
 
Theo dõi tình hình topic, thấy minhthien và tungnguyen trúng nhiều áo mưa quá, nên mới vào khách sạn đây. Ha ha ha.
Off kiểu này coi chừng mai mốt có một nick lạ kiện thưa đấy.

Lvd

Còn 1 người nữa, anh Duyệt biết ai không? kakakak
 
Đề nghị đồng chí Minhthien321 không gắp áo mưa bỏ tay người.
Rõ ràng là áo mưa của Minhthien321 (không biết đã qua sử dụng chưa) nhét vào xe của em. hic hic, hiện trường vẫn còn nguyên. Em chưa hề đụng tới cái áo mưa này.
 
Đề nghị đồng chí Minhthien321 không gắp áo mưa bỏ tay người.
Rõ ràng là áo mưa của Minhthien321 (không biết đã qua sử dụng chưa) nhét vào xe của em. hic hic, hiện trường vẫn còn nguyên. Em chưa hề đụng tới cái áo mưa này.

Áo mưa của Bác SA_DQ đấy nhé! kakakakaka
 
Kính thưa toàn thể các anh, chị, em thành viên GPE tại SG!
Tình hình là hôm nay là thứ 7; tình hình là có một thành viên GPE từ An Giang đang trên đường lên SG để mong gặp mặt anh chị em GPE tại SG, để bù lại cơ hội tham dự sinh nhật GPE lần 5 (em vừa gọi điện thoại, bạn ấy nói đang đi đến Đồng Tháp); tình hình là có một thành viên GPE đến từ Gia Lai (hổng phải là em), có mặt ở đây từ lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt anh chị em trong này (sáng nay bạn ấy và em vừa đi uống cà phê với chú SA_DQ); tình hình là từ trưa mai em phải vào làm việc "bán thời gian" tại bệnh viện Từ Dũ (để chuẩn bị cho sáng thứ 2 làm phẫu thuật cho Mirinda); tình hình là sáng nay em đã gọi điện liên lạc được với một vài thành viên (beb0021999, tinhhoaco_2004, chắc nguoi_vodanh có thể đi cùng với tinhhoaco_2004);... tình hình là rất tình hình...
Vậy nên, em post bài này "hô hào" anh chị em GPE tại SG, chiều nay chúng ta tổ chức một buổi offline để thư giãn cuối tuần. Về thời gian, địa điểm, em xin được đưa ra ý kiến (cũng đã tham khảo ý kiến chú SA_DQ) là sau 5 giờ, tại nhà hàng 241 (45 Phạm Viết Chánh, Q.1), địa điểm tổ chức sinh nhật GPE lần 5. Thời gian, địa điểm chính thức, mong các anh chị em thảo luận và cho ý kiến.
Rất mong được gặp mặt các anh, chị, em.

Thân mến!
____________________________
Hoàng Nghĩa Phúc - 0932.416.235
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thành viên đến từ An Giang là ai vậy nghiaphuc ơi, tò mò quá.

Chúc ca phẫu thuật thành công.

Hôm nay, sau khi nhậu được vài tuần bia thì nhớ gọi cho anh nhé, a cũng muốn chung vui với mọi người.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy có quý khách từ xa đến, KTGG xin ủng hộ để góp vui cùng các bạn.

anhso-142515_quabieu.gif
 
KTGG chừa lại một ít các loại cho mình với nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp lên Sì Gòn vì thấy GG chưng hàng "bén" quá.
(Nhưng chẳng thấy rượu đế đâu cả!)
 
KTGG chừa lại một ít các loại cho mình với nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp lên Sì Gòn vì thấy GG chưng hàng "bén" quá.
(Nhưng chẳng thấy rượu đế đâu cả!)

Ai biết là có Thầy đi cùng đâu. Em có sẵn chai này, không biết có hợp gu Thầy không thôi.

anhso-215125_hennessy.gif
 
Phúc đen hô hào sao mà chẳng thấy ai hưởng ứng hết zậy? Kiểu này chắc nhậu một mình quá!
Ngộ năn nỉ gãy cả lưỡi mới được mẹ sắp nhỏ cho xổng chuống chiều nay đó. +-+-+-+
 
Phúc đen hô hào sao mà chẳng thấy ai hưởng ứng hết zậy? Kiểu này chắc nhậu một mình quá!
Ngộ năn nỉ gãy cả lưỡi mới được mẹ sắp nhỏ cho xổng chuống chiều nay đó. +-+-+-+

Sao cùi bắp biết là không ai đi, thấy mọi người đang gom đạn dược không? Ẹc ẹc ẹc
Hôm nay tranh thủ, mẹ vắng nhà, KTGG phải đánh 1 trận cho ra trò. Tăng 1 rồi qua tăng 2, nếu còn gân thỉ tăng 3 đến sáng cũng được.
 
Phúc đen hô hào sao mà chẳng thấy ai hưởng ứng hết zậy? Kiểu này chắc nhậu một mình quá!
Ngộ năn nỉ gãy cả lưỡi mới được mẹ sắp nhỏ cho xổng chuống chiều nay đó. +-+-+-+

Lần đầu có cơ hội được diện kiến cùi bắp nhưng chắc hơi khó vì hôm nay bận tiếp khách ở Bình Dương.
Nếu ở đâu đó gần gần Bình Dương thì xong việc có thể tranh thủ được.
Cùi bắp ơi là cùi bắp ơi
 
Kính thưa toàn thể các anh, chị, em thành viên GPE tại SG!
Tình hình là hôm nay là thứ 7; tình hình là có một thành viên GPE từ An Giang đang trên đường lên SG để mong gặp mặt anh chị em GPE tại SG, để bù lại cơ hội tham dự sinh nhật GPE lần 5 (em vừa gọi điện thoại, bạn ấy nói đang đi đến Đồng Tháp); tình hình là có một thành viên GPE đến từ Gia Lai (hổng phải là em), có mặt ở đây từ lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt anh chị em trong này (sáng nay bạn ấy và em vừa đi uống cà phê với chú SA_DQ); tình hình là từ trưa mai em phải vào làm việc "bán thời gian" tại bệnh viện Từ Dũ (để chuẩn bị cho sáng thứ 2 làm phẫu thuật cho Mirinda); tình hình là sáng nay em đã gọi điện liên lạc được với một vài thành viên (beb0021999, tinhhoaco_2004, chắc nguoi_vodanh có thể đi cùng với tinhhoaco_2004);... tình hình là rất tình hình...
Vậy nên, em post bài này "hô hào" anh chị em GPE tại SG, chiều nay chúng ta tổ chức một buổi offline để thư giãn cuối tuần. Về thời gian, địa điểm, em xin được đưa ra ý kiến (cũng đã tham khảo ý kiến chú SA_DQ) là sau 5 giờ, tại nhà hàng 241 (45 Phạm Viết Chánh, Q.1), địa điểm tổ chức sinh nhật GPE lần 5. Thời gian, địa điểm chính thức, mong các anh chị em thảo luận và cho ý kiến.
Rất mong được gặp mặt các anh, chị, em.

Thân mến!
____________________________
Hoàng Nghĩa Phúc - 0932.416.235

Mình đề xuất chuyển điạ điểm tươi mát hơn, giá rẻ hơn nhiều so với địa điểm Nghĩa Phúc đề xuất.

Quán Số 1 Trần Phú, Quận 5. (Vòng xoay "bùng binh ngẫ/7 - Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Phạm Viết Chánh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Trần Phú)

Cũng từ điểm đề nghị của Nghĩa Phúc, các bác chạy lên đó chưa đầy 200 mét.
 
Nếu các bác đồng ý, em huy động các con gái nuôi của em cùng đi.
 
Mình đề xuất chuyển điạ điểm tươi mát hơn, giá rẻ hơn nhiều so với địa điểm Nghĩa Phúc đề xuất.

Quán Số 1 Trần Phú, Quận 5. (Vòng xoay "bùng binh ngẫ/7 - Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Phạm Viết Chánh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Trần Phú)

Cũng từ điểm đề nghị của Nghĩa Phúc, các bác chạy lên đó chưa đầy 200 mét.
Về địa điểm thì Nhà hàng 241 chỉ là một đề xuất (bởi vì nghiaphuc cũng không biết địa điểm nào khác hơn). Xin tùy thuộc vào ý kiến anh chị em trong này.
 
Về địa điểm thì Nhà hàng 241 chỉ là một đề xuất (bởi vì nghiaphuc cũng không biết địa điểm nào khác hơn). Xin tùy thuộc vào ý kiến anh chị em trong này.

Mạnh dạn đề xuất 45 Phan Đăng Lưu ạ

Chỗ này vừa uống bia vừa ngắm các ẻm chân dài hihi
 
Sau khi gọi điện cho bác KTTG, em xin chốt thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: 17 giờ 30
- Địa điểm: Quán Số 1 Trần Phú, Quận 5 (tại vòng xoay bùng binh ngã 6 - Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Phạm Viết Chánh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Trần Phú).
Nếu anh chị em nào tham gia được, xin mời đến tham gia giao lưu cho vui nhé.

Thân mến!
 
Nếu các bác đồng ý, em huy động các con gái nuôi của em cùng đi.
Nhứt bên trọng, nhứt bên khinh! KTGG này, khi mình lên Sì Gòn thì một mình GG mặc "xà lỏn" đi nhậu với mình, bi giờ lại "huy động các con gái nuôi của em"... là sao? Chời ơi! tức chết đi được không nè chời!
 
! KTGG này, khi mình lên Sì Gòn thì một mình GG mặc "xà lỏn" đi nhậu với mình, bi giờ lại "huy động các con gái nuôi của em"... là sao? Chời ơi! tức chết đi được không nè chời!

Tức thì đập đầu vô gối bông gòn đi cho hả dạ, ai biểu!
 
Nhứt bên trọng, nhứt bên khinh! KTGG này, khi mình lên Sì Gòn thì một mình GG mặc "xà lỏn" đi nhậu với mình, bi giờ lại "huy động các con gái nuôi của em"... là sao? Chời ơi! tức chết đi được không nè chời!

Chào Thầy, KTGG có bao chừ bên trọng bên khinh, có điều nhiều khi Thầy vác khoang đi các miền đột xuất mần sao em chuẩn bị cho Thầy kịp. Phải chi, hôm qua Thầy lên, Thầy sẽ có dịp gặp muội "Trần Thị Thanh Mai", em gái nuôi - quê tại Kiên Giang, em gái này trông thật mỹ miều mần sao của KTGG đây.

Có ấm ức, tức tửi gì. Hãy đập đầu vào gối "kim đan" nhe.
 
Trước hết cảm ơn Nghĩa Phúc tạo cầu nối để được gặp gỡ các thành viên tại TPHCM, cảm ơn KTGG, bác SA_QD, em về tới nhà lúc 7h47p sáng nay (ngủ mới thức). 2 ngày nữa em cho chuột chạy vào nhà bác KTGG và cho cá lội nhà bác SA_QD còn nghĩa phúc thì thưởng thức chuột và cá cùng với các thành viên tại sì phố nhé, lời cuối cùng trên đường về mà em rất ái ngại với 2 bác KTGG và SA_QD nghĩa tình này không biết khi nào mới trả thù được, rất mong gặp gỡ 2 bác và các thành viên tai An Giang. Xin Chào.
 
Chào Thầy, KTGG có bao chừ bên trọng bên khinh, có điều nhiều khi Thầy vác khoang đi các miền đột xuất mần sao em chuẩn bị cho Thầy kịp. Phải chi, hôm qua Thầy lên, Thầy sẽ có dịp gặp muội "Trần Thị Thanh Mai", em gái nuôi - quê tại Kiên Giang, em gái này trông thật mỹ miều mần sao của KTGG đây.

Có ấm ức, tức tửi gì. Hãy đập đầu vào gối "kim đan" nhe.
Chời ơi! Đã bị "quê" gồi mà còn bị chọc tức thêm.
Nếu Già Gân có "xương" thì cho xem hình "muội muội Trần Thị Thanh Mai" của Già Gân trong buổi offline đi, cho Ba Tê này đỡ tủi.
--------------------------
Xin lỗi vì chưa thấy rõ "chân tình" của KTGG, mình đã xem được hình ở bài trên rồi.
Đa tạ, Đa tạ!
Híc! Chút nữa sẽ đập đầu vào "Kim Đan".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thưa các anh, chị, em!
Em xin cảm ơn các anh, chị em đã quan tâm thăm hỏi tình hình nhà em trong thời gian qua, có nhiều anh, chị, em gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tình hình bà xã em và gửi những lời chúc tốt đẹp, quả thật em rất lấy làm cảm kích. Em cũng xin thông báo tình hình để các anh, chị, em an tâm: Bà xã em đã mổ từ sáng thứ 2 (18/7) rồi, bắt đầu mổ từ 8h30 sáng, đến tận gần 6h chiều mới ra khỏi phòng hồi sức, vậy là mất gần 9 tiếng rưỡi luôn (mọi người mổ, thời gian này trung bình thường khoảng từ 4 đến 6 tiếng), do ca mổ này khó và phải thực hiện 2 thủ thuật liên tiếp nên bác sĩ trưởng khoa Nội soi đã trực tiếp thực hiện ca mổ. Hôm nay bà xã em đã ăn cơm và đi lại dọc hành lang được rồi, chắc ngày mai bác sĩ sẽ cho ra viện, nhưng chúng em muốn xin ở lại đến khi cắt chỉ luôn, không biết có được không (sợ bác sĩ không cho vì tình trạng quá tải bệnh nhân), tại về phòng trọ của đứa em phải leo lên tận lầu 4 luôn nên cũng ngại, với lại mới mổ xong đi lại cũng phiền lắm. Có lẽ cuối tuần này hoặc đầu tuần tới em sẽ về lại Gia Lai (tùy thuộc tình hình sức khỏe).
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn các anh, chị, em GPE nói chung và các thành viên GPE tại TP HCM nói riêng vì tất cả...

Thân mến!
_______________
Hoàng Nghĩa Phúc
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom