- Tham gia
- 24/5/08
- Bài viết
- 40
- Được thích
- 32
Xin chào các Mod- diễn đàn GPE.
Mình là Nguyễn thị Thu Thủy.
Trước đây mình không hề biết đến GPE, nhưng vừa rồi do quá trình làm việc, công việc có phát sinh một số vấn đề về kiến thức excel cần phải học và cần phải tham khảo ý kiến các bạn có kinh nghiệm hơn. Mình được một số bạn ở forum wkt giới thiệu địa chỉ diễn đàn- điều đó chứng tỏ GPE là một địa chỉ "có thương hiệu" mà nhiều người biết đến. Mình đã thăm web GPE, đọc các bài viết của các bạn thành viên. Mình nhận thấy có rất nhiều điều về kiến thức excel nói riêng và tin học nói chung mình cần học hỏi ở đây. Mình quyết định tham gia thảo luận tại GPE, với user name "jonicute". Mục đích đầu tiên tham gia là để các ban/anh/chị giúp mình hoàn thiện một báo cáo công việc quan trọng trong sự nghiệp của mình, mình đang cần nó gấp. Sở dĩ phải dùng từ sự nghiệp bởi kể từ khi ra trường (năm 2003) tới giờ mình đã 5 lần chuyển công ty với 4 nghề hoàn toàn khác nhau nhưng không nghề nào khiến mình cảm thấy gắn bó lâu dài. Mình đã từng làm 3 năm rưỡi cho 2 công ty Nhật ở các vị trí: purchase, import export, merchandizer, cost control. Công ty của Nhật qui mô lớn nhất mà mình đã làm là Panasonic, số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty lên đến gần 3000 người. Mình cũng đã từng làm cho công ty dở nhất qui mô bé nhất, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Việt Nam. Rồi làm chuyên viên đầu tư cũng cho một công ty cổ phần Việt Nam. Các loại hình công ty từ tư nhân đến trách nhiệm hữu hạn hay cổ phần, từ chủ Tây lẫn Ta, từ phong cách quản lý tiên tiến chuyên nghiệp đến kém chuyên nghiệp mình đều đã trải qua. Trong quá trình đi làm và chuyển việc liên tục như vậy mình được tiếp xúc khá nhiều hoàn cảnh và nhiều hạng người khác nhau. Nói như vậy, để khẳng định rằng mình biết mọi người họ sống với nhau như thế nào? Giữa lời nói và hành động của họ có gì mâu thuẫn? Giữa quyền lợi cá nhân và lợi ích tập thể có gì mâu thuẫn? Mình biết chứ không phải không biết!
Mình cũng tham gia một số forum, cả Tây lẫn Ta và thảo luận rất nhiệt tình. Mình chưa dám khẳng định chất lượng những bài mình viết là hữu ích hay không, điều đó chỉ có thể do các bạn cùng tham gia thảo luận với mình mới hiểu được. Nhưng mình biết một điều rằng, rất ít khi bài của mình bị xóa vì nội dung vi phạm nội qui diễn đàn hay nói xấu thành viên khác, dùng từ vô văn hóa, gây phản cảm....
Tuy nhiên, tham gia diễn đàn GPE mình đã bị nói như vậy và một số thành viên hình như tỏ ra rất có ác cảm với mình? Mình cảm thấy không vui và không thoải mái khi tham gia một diễn đàn mà thành viên không được tự do bày tỏ quan điểm về vấn đề, mình cũng không thích một diễn đàn mà mọi người chỉ đi post bài xin xỏ cái nọ cái kia hoặc nhờ vả cái nọ cái kia, người nhờ thì cẩn kính người giúp thì hống hách ra oai! Mình thích một diễn đàn trao đổi kiến thức thật sự, có 2 bên cùng trao đổi nhiệt tình, thảo luận và thậm chí tranh luận gay gắt khi vấn đề nên đến đỉnh điểm để làm tỏ mọi khúc mắc (miễn sao chúng ta không được chửi bới nhau, không được nói những từ bậy bạ tục tĩu với nhau). Còn chuyện ai đó có phong cách ngôn ngữ hơi khác một chút, thì chúng ta có thể chấp nhận và bỏ qua! Vì diễn đàn có nhiều người ở nhiều độ tuổi nhiều trình độ khác nhau cho nên chuyện chúng ta xưng hô với nhau cũng rất khó. Nếu mình là người lớn tuổi mà biết một em kém mình chục tuổi cứ đàng hoàng kêu mình là em/là bạn thì cũng cảm thấy có gì đó bị xúc phạm. Nhưng phải chấp nhận xưng hô ngang hàng nhau khi tham gia diễn đàn.
Hôm đầu mình tham gia diễn đàn, mình thực sự không biết anhtuan1160 là một người được các bạn rất ngưỡng mộ, mình không biết ttphong2007 là một thầy giáo biên soạn ra những cuốn sách, bài giảng rất hay, không biết tigertiger và boyxin là những anh/bạn/chị rất giỏi và nhiệt tình. Không biết! Bởi mình mới tham gia! Nhưng sau một vài lần nhờ giúp đỡ, mình quan sát và cũng phần nào biết mọi người. Thấy tigertiger đã thức rất khuya để giúp mình làm bài vẽ biểu đồ (trong khi các thành viên khác đã nghỉ hết), hình như tigertiger say sưa mải mê với cái gì đó làm chưa xong? Thấy anhtuan1160 gần như có mặt ở diễn đàn 24/24 và trả lời tất cả các vấn đề thắc mắc từ đơn giản đến phức tạp ở hầu hết các box (chứ như mình nếu vấn đề quá đơn giản thì chắc mình sẽ chán và không thèm gõ máy trả lời cho mệt), anhtuan1106 là người nghiện diễn đàn và sống không thể thiếu nó hay sao ấy? Còn ttphong2007 đã share public mọi tài liệu mà anh/bạn ấy dày công biên soạn, sắp xếp không hề nghĩ ngợi (nếu là mình, kiến thức mà phải lao tâm khổ tứ học và đúc kết ra mình sẽ giữ cho riêng mình chứ không public cho mọi người mang về đọc, bởi đôi khi mình còn lo sau khi họ đọc xong họ sẽ cạnh tranh với mình)....
Quan sát tất cả, mình thấy rằng các anh/chị/bạn có gì đó rất tận tâm với diễn đàn, rất nhiệt tình. Trong thâm tâm mình, có một sự nể phục và muốn học hỏi các anh/chị/bạn đó! Dù có một bài ttphong2007 hay tigertiger có nói với mình rằng các anh/chị/bạn ấy tham gia diễn đàn vừa vì mục đích cá nhân nhưng gắn với lợi ích tập thể. Con người mà, ai cũng thế? Đó là chuyện bình thường!
Nhưng tại sao, một số thành viên lại chuyên đi chỉ trích mình cũng những bài viết? Và tại sao Mod không hề cảnh cáo/hoặc xóa luôn bài của mình ngay từ đầu? Vì mình vẫn post bài theo phong cách của mình từ đầu đến giờ mà? Tại sao chỉ sau khi một số user name ý kiến ra ý kiến vào mới thấy Mod xóa bài? Mình thì không tranh luận tính hợp pháp hợp lệ ở diễn đàn làm gì đâu? Vì nói đi nói lại thì nó cũng chỉ là cái thế giới ảo thôi mà! Nó không quan trọng bằng thực tại cuộc sống nhìn thấy bên ngoài. Nhưng mình muốn góp ý về một sự fairplay và một sự minh bạch trong xử lý các bài vi phạm. Mod nên gửi message riêng vào inbox của thành viên vi phạm để nhắc nhở kín, cảnh cáo kín, cảnh cáo công khai....
Như vừa rồi, tự nhiên xóa bài mình đang làm dở trong khi nội dung bài đó không hề vi phạm, mình cảm thấy không tâm phục với cách giải quyết độc đoán như vậy.
Về ngôn ngữ ăn nói trên diễn đàn, mình có một vài góp ý luôn! Mình tự hỏi, không hiểu diễn đàn qui định thế nào là ăn nói có văn hóa nhưng đã gặp một số bài viết ở GPE mà các thành viên dùng văn phong chat chít như "xong lun" "bít roài" "bít rùi" "pác giúp iem"...Mình cảm thấy "dị ứng" với những bài viết dùng từ như vậy. Đó thực sự không phải là tiếng Việt Nam, không phải là văn phong Việt Nam mà nó là thứ trào lưu làm mất vẻ đẹp tiếng Việt. Nhưng không thấy diễn đàn qui định gì về điều này? Và không thấy Mod xóa các bài "hành" văn kiểu như vậy? Ở wkt hễ những bài ăn nói dùng từ như vậy là bị nhắc nhở ngay!
Vậy có chuẩn mực gì để đánh giá bạn này nói văn hóa bạn kia vô văn hóa?
Cảm thấy buồn và cả bực nữa khi vừa rồi một bài không hề vi phạm của mình đã bị xóa chỉ vì người này ý kiến rằng "bạn là nữ phải dịu dàng", "bạn dùng từ sợ quá".... (mình không hề nói bậy và không hề công kích ai nếu người đó không nói về mình với thái độ tiêu cực? Các bạn góp ý với mình với thái độ rất tiêu cực chứ không phải thân thiện! Mình không quan tâm lắm những lời góp ý như vậy vì vấn đề mình đáng quan tâm là kiến thức mình nhận được sau mỗi bài trao đổi thảo luận).
Mình đã có đọc nội qui diễn đàn và nhớ một qui định định rằng những bài vi phạm nội qui sẽ bị xóa (Chứ không phải tất cả những bài của tác giả vi phạm nội qui sẽ bị xóa). Tuy nhiên, trong thread "Các bạn nghĩ lại cách lập form giữ liệu giúp mình" có một bài mình post file đáp án mà mình đã mất công làm vài tiếng đồng hồ mới xong, không hề vi phạm nhưng bị xóa chung cùng các bài khác "vi phạm". Mình không đồng ý cách Mod làm việc vơ đũa cả nắm như thế! Các Mod có quyền nhưng không có nghĩa là độc quyền, và không nên làm sai chính qui định mà chính mình đã đặt ra.
Mình xin hết ý kiến! Chắc mình không quay lại diễn đàn post bài! Vì với mình, nó chỉ là thứ mọi người diễn kịch và xem ảo ảnh! Nhưng mình thích đọc một số bài ở GPE và tự chắt lọc ra cái gì cần cho mình!
Thank you cả nhà!
P/S: Tự nhiên mất buổi tối ngồi viết cái post này. Nhưng mình rất bực chuyện Mod xóa thành quả lao động của mình! GPE nếu đúng là gia đình thì nên chấp nhận các thành viên xấu, còn nếu không chấp nhận thành viên xấu thì GPE nên là diễn đàn và là một xã hội thu nhỏ thì đúng hơn. Mình nghĩ thế!
Mình là Nguyễn thị Thu Thủy.
Trước đây mình không hề biết đến GPE, nhưng vừa rồi do quá trình làm việc, công việc có phát sinh một số vấn đề về kiến thức excel cần phải học và cần phải tham khảo ý kiến các bạn có kinh nghiệm hơn. Mình được một số bạn ở forum wkt giới thiệu địa chỉ diễn đàn- điều đó chứng tỏ GPE là một địa chỉ "có thương hiệu" mà nhiều người biết đến. Mình đã thăm web GPE, đọc các bài viết của các bạn thành viên. Mình nhận thấy có rất nhiều điều về kiến thức excel nói riêng và tin học nói chung mình cần học hỏi ở đây. Mình quyết định tham gia thảo luận tại GPE, với user name "jonicute". Mục đích đầu tiên tham gia là để các ban/anh/chị giúp mình hoàn thiện một báo cáo công việc quan trọng trong sự nghiệp của mình, mình đang cần nó gấp. Sở dĩ phải dùng từ sự nghiệp bởi kể từ khi ra trường (năm 2003) tới giờ mình đã 5 lần chuyển công ty với 4 nghề hoàn toàn khác nhau nhưng không nghề nào khiến mình cảm thấy gắn bó lâu dài. Mình đã từng làm 3 năm rưỡi cho 2 công ty Nhật ở các vị trí: purchase, import export, merchandizer, cost control. Công ty của Nhật qui mô lớn nhất mà mình đã làm là Panasonic, số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty lên đến gần 3000 người. Mình cũng đã từng làm cho công ty dở nhất qui mô bé nhất, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Việt Nam. Rồi làm chuyên viên đầu tư cũng cho một công ty cổ phần Việt Nam. Các loại hình công ty từ tư nhân đến trách nhiệm hữu hạn hay cổ phần, từ chủ Tây lẫn Ta, từ phong cách quản lý tiên tiến chuyên nghiệp đến kém chuyên nghiệp mình đều đã trải qua. Trong quá trình đi làm và chuyển việc liên tục như vậy mình được tiếp xúc khá nhiều hoàn cảnh và nhiều hạng người khác nhau. Nói như vậy, để khẳng định rằng mình biết mọi người họ sống với nhau như thế nào? Giữa lời nói và hành động của họ có gì mâu thuẫn? Giữa quyền lợi cá nhân và lợi ích tập thể có gì mâu thuẫn? Mình biết chứ không phải không biết!
Mình cũng tham gia một số forum, cả Tây lẫn Ta và thảo luận rất nhiệt tình. Mình chưa dám khẳng định chất lượng những bài mình viết là hữu ích hay không, điều đó chỉ có thể do các bạn cùng tham gia thảo luận với mình mới hiểu được. Nhưng mình biết một điều rằng, rất ít khi bài của mình bị xóa vì nội dung vi phạm nội qui diễn đàn hay nói xấu thành viên khác, dùng từ vô văn hóa, gây phản cảm....
Tuy nhiên, tham gia diễn đàn GPE mình đã bị nói như vậy và một số thành viên hình như tỏ ra rất có ác cảm với mình? Mình cảm thấy không vui và không thoải mái khi tham gia một diễn đàn mà thành viên không được tự do bày tỏ quan điểm về vấn đề, mình cũng không thích một diễn đàn mà mọi người chỉ đi post bài xin xỏ cái nọ cái kia hoặc nhờ vả cái nọ cái kia, người nhờ thì cẩn kính người giúp thì hống hách ra oai! Mình thích một diễn đàn trao đổi kiến thức thật sự, có 2 bên cùng trao đổi nhiệt tình, thảo luận và thậm chí tranh luận gay gắt khi vấn đề nên đến đỉnh điểm để làm tỏ mọi khúc mắc (miễn sao chúng ta không được chửi bới nhau, không được nói những từ bậy bạ tục tĩu với nhau). Còn chuyện ai đó có phong cách ngôn ngữ hơi khác một chút, thì chúng ta có thể chấp nhận và bỏ qua! Vì diễn đàn có nhiều người ở nhiều độ tuổi nhiều trình độ khác nhau cho nên chuyện chúng ta xưng hô với nhau cũng rất khó. Nếu mình là người lớn tuổi mà biết một em kém mình chục tuổi cứ đàng hoàng kêu mình là em/là bạn thì cũng cảm thấy có gì đó bị xúc phạm. Nhưng phải chấp nhận xưng hô ngang hàng nhau khi tham gia diễn đàn.
Hôm đầu mình tham gia diễn đàn, mình thực sự không biết anhtuan1160 là một người được các bạn rất ngưỡng mộ, mình không biết ttphong2007 là một thầy giáo biên soạn ra những cuốn sách, bài giảng rất hay, không biết tigertiger và boyxin là những anh/bạn/chị rất giỏi và nhiệt tình. Không biết! Bởi mình mới tham gia! Nhưng sau một vài lần nhờ giúp đỡ, mình quan sát và cũng phần nào biết mọi người. Thấy tigertiger đã thức rất khuya để giúp mình làm bài vẽ biểu đồ (trong khi các thành viên khác đã nghỉ hết), hình như tigertiger say sưa mải mê với cái gì đó làm chưa xong? Thấy anhtuan1160 gần như có mặt ở diễn đàn 24/24 và trả lời tất cả các vấn đề thắc mắc từ đơn giản đến phức tạp ở hầu hết các box (chứ như mình nếu vấn đề quá đơn giản thì chắc mình sẽ chán và không thèm gõ máy trả lời cho mệt), anhtuan1106 là người nghiện diễn đàn và sống không thể thiếu nó hay sao ấy? Còn ttphong2007 đã share public mọi tài liệu mà anh/bạn ấy dày công biên soạn, sắp xếp không hề nghĩ ngợi (nếu là mình, kiến thức mà phải lao tâm khổ tứ học và đúc kết ra mình sẽ giữ cho riêng mình chứ không public cho mọi người mang về đọc, bởi đôi khi mình còn lo sau khi họ đọc xong họ sẽ cạnh tranh với mình)....
Quan sát tất cả, mình thấy rằng các anh/chị/bạn có gì đó rất tận tâm với diễn đàn, rất nhiệt tình. Trong thâm tâm mình, có một sự nể phục và muốn học hỏi các anh/chị/bạn đó! Dù có một bài ttphong2007 hay tigertiger có nói với mình rằng các anh/chị/bạn ấy tham gia diễn đàn vừa vì mục đích cá nhân nhưng gắn với lợi ích tập thể. Con người mà, ai cũng thế? Đó là chuyện bình thường!
Nhưng tại sao, một số thành viên lại chuyên đi chỉ trích mình cũng những bài viết? Và tại sao Mod không hề cảnh cáo/hoặc xóa luôn bài của mình ngay từ đầu? Vì mình vẫn post bài theo phong cách của mình từ đầu đến giờ mà? Tại sao chỉ sau khi một số user name ý kiến ra ý kiến vào mới thấy Mod xóa bài? Mình thì không tranh luận tính hợp pháp hợp lệ ở diễn đàn làm gì đâu? Vì nói đi nói lại thì nó cũng chỉ là cái thế giới ảo thôi mà! Nó không quan trọng bằng thực tại cuộc sống nhìn thấy bên ngoài. Nhưng mình muốn góp ý về một sự fairplay và một sự minh bạch trong xử lý các bài vi phạm. Mod nên gửi message riêng vào inbox của thành viên vi phạm để nhắc nhở kín, cảnh cáo kín, cảnh cáo công khai....
Như vừa rồi, tự nhiên xóa bài mình đang làm dở trong khi nội dung bài đó không hề vi phạm, mình cảm thấy không tâm phục với cách giải quyết độc đoán như vậy.
Về ngôn ngữ ăn nói trên diễn đàn, mình có một vài góp ý luôn! Mình tự hỏi, không hiểu diễn đàn qui định thế nào là ăn nói có văn hóa nhưng đã gặp một số bài viết ở GPE mà các thành viên dùng văn phong chat chít như "xong lun" "bít roài" "bít rùi" "pác giúp iem"...Mình cảm thấy "dị ứng" với những bài viết dùng từ như vậy. Đó thực sự không phải là tiếng Việt Nam, không phải là văn phong Việt Nam mà nó là thứ trào lưu làm mất vẻ đẹp tiếng Việt. Nhưng không thấy diễn đàn qui định gì về điều này? Và không thấy Mod xóa các bài "hành" văn kiểu như vậy? Ở wkt hễ những bài ăn nói dùng từ như vậy là bị nhắc nhở ngay!
Vậy có chuẩn mực gì để đánh giá bạn này nói văn hóa bạn kia vô văn hóa?
Cảm thấy buồn và cả bực nữa khi vừa rồi một bài không hề vi phạm của mình đã bị xóa chỉ vì người này ý kiến rằng "bạn là nữ phải dịu dàng", "bạn dùng từ sợ quá".... (mình không hề nói bậy và không hề công kích ai nếu người đó không nói về mình với thái độ tiêu cực? Các bạn góp ý với mình với thái độ rất tiêu cực chứ không phải thân thiện! Mình không quan tâm lắm những lời góp ý như vậy vì vấn đề mình đáng quan tâm là kiến thức mình nhận được sau mỗi bài trao đổi thảo luận).
Mình đã có đọc nội qui diễn đàn và nhớ một qui định định rằng những bài vi phạm nội qui sẽ bị xóa (Chứ không phải tất cả những bài của tác giả vi phạm nội qui sẽ bị xóa). Tuy nhiên, trong thread "Các bạn nghĩ lại cách lập form giữ liệu giúp mình" có một bài mình post file đáp án mà mình đã mất công làm vài tiếng đồng hồ mới xong, không hề vi phạm nhưng bị xóa chung cùng các bài khác "vi phạm". Mình không đồng ý cách Mod làm việc vơ đũa cả nắm như thế! Các Mod có quyền nhưng không có nghĩa là độc quyền, và không nên làm sai chính qui định mà chính mình đã đặt ra.
Mình xin hết ý kiến! Chắc mình không quay lại diễn đàn post bài! Vì với mình, nó chỉ là thứ mọi người diễn kịch và xem ảo ảnh! Nhưng mình thích đọc một số bài ở GPE và tự chắt lọc ra cái gì cần cho mình!
Thank you cả nhà!
P/S: Tự nhiên mất buổi tối ngồi viết cái post này. Nhưng mình rất bực chuyện Mod xóa thành quả lao động của mình! GPE nếu đúng là gia đình thì nên chấp nhận các thành viên xấu, còn nếu không chấp nhận thành viên xấu thì GPE nên là diễn đàn và là một xã hội thu nhỏ thì đúng hơn. Mình nghĩ thế!

Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: