Lấy vợ cùng cơ quan :(

Liên hệ QC

Vàng A Súp

Thành viên hoạt động
Tham gia
21/12/19
Bài viết
149
Được thích
80
Em hỏi các bác ở diễn đàn có ai lấy vợ cùng cơ quan không? Cảm nhận của các bác như nào ạ?
Ông bà mình có câu : Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Riêng phần con thầy em không hiểu rõ lắm. Còn cái vụ gái cơ quan thì rõ như ban ngày. Cái lợi là trong công việc giúp đỡ nhau, thông cảm cho nhau. Em làm bên kỹ thuật hay đi sớm về muộn, cũng may lấy vợ cùng cơ quan nên thông cảm cho nhau được. Cái hại là phải xin tiền trên chính những đồng tiền mình làm ra các bác ạ. Đi đâu thấy gái xinh chỗ đầu tiên " PHẢI " nhìn là mặt vợ. Thấy anh em khoe thành tích ngày xưa tán gái như nào mình cũng ngồi im re. Muốn trốn vợ đi nhậu nhẹt tí cũng không có lý do. Có bác nào cũng chung tình trạng như em không anh thì vào đây nói xấu vợ nào ???
 
Em hỏi các bác ở diễn đàn có ai lấy vợ cùng cơ quan không? Cảm nhận của các bác như nào ạ?
Ông bà mình có câu : Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Riêng phần con thầy em không hiểu rõ lắm. Còn cái vụ gái cơ quan thì rõ như ban ngày. Cái lợi là trong công việc giúp đỡ nhau, thông cảm cho nhau. Em làm bên kỹ thuật hay đi sớm về muộn, cũng may lấy vợ cùng cơ quan nên thông cảm cho nhau được. Cái hại là phải xin tiền trên chính những đồng tiền mình làm ra các bác ạ. Đi đâu thấy gái xinh chỗ đầu tiên " PHẢI " nhìn là mặt vợ. Thấy anh em khoe thành tích ngày xưa tán gái như nào mình cũng ngồi im re. Muốn trốn vợ đi nhậu nhẹt tí cũng không có lý do. Có bác nào cũng chung tình trạng như em không anh thì vào đây nói xấu vợ nào ???
Xưa trọng nam khinh nữ, thời nay khác lắm rồi "Con thầy, chồng bạn, trai cơ quan"
 
Hì hì, Thì cũng phải cất giấu quỹ đen để thì thoảng còn nhậu nhẹt bia bọt với anh em chứ bác
Nếu cứ thật thà đưa hết thì được thương, khi muốn bia bọt cứ bảo vợ đưa lại vài trăm, vợ đưa ngay. Sống tốt thì chẳng sợ, chứ dùng quỹ đen đi bia bọt rồi không bị phát hiện sao?
 
Nếu cứ thật thà đưa hết thì được thương, khi muốn bia bọt cứ bảo vợ đưa lại vài trăm, vợ đưa ngay. Sống tốt thì chẳng sợ, chứ dùng quỹ đen đi bia bọt rồi không bị phát hiện sao?
em toàn kiểu :" bạn anh nó bao ". Nói thật bác chứ tháng xin 1 -2 lần thì ok, chứ những tháng hè trời nóng cứ phải có vài cốc bia vào người mới tỉnh táo được bác ạ
 
Phu nhân như từ mẫu.
Phải hiếu kính để làm gương cho con.
 
lấy trắng trợn chồng cũng chịu
hehe, cuối tháng nhểnh mép, chìa tay chồng tự nộp nữa chứ bác.
Bài đã được tự động gộp:

Phu nhân như từ mẫu.
Phải hiếu kính để làm gương cho con.
Bạn đã áp dụng triết lý này à, chia sẻ mọi người kết quả như nào để mọi người còn áp dung, hehehehe
 
em toàn kiểu :" bạn anh nó bao ". Nói thật bác chứ tháng xin 1 -2 lần thì ok, chứ những tháng hè trời nóng cứ phải có vài cốc bia vào người mới tỉnh táo được bác ạ
tháng 1, 2 lần thì đi chơi với bạn bè, ngoài ra khi muốn tỉnh táo (nếu chỉ uống bia mới tỉnh), thì mua sẵn 1 thùng về uống ở nhà. Hết thì xin tiền mua.
 
Phu nhân như từ mẫu.
Phải hiếu kính để làm gương cho con.
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là ... trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là .... đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là ... trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ... ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là ... có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là ... tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là ... trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là ... lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là ... tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là ... bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ... tứ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là ... anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là ... thuận theo thiên ý!
Bài đã được tự động gộp:

tháng 1, 2 lần thì đi chơi với bạn bè, ngoài ra khi muốn tỉnh táo (nếu chỉ uống bia mới tỉnh), thì mua sẵn 1 thùng về uống ở nhà. Hết thì xin tiền mua.
Vậy em hỏi thật bác thích ra quán hò hét hơn hay về nhà ngồi uống một mình ạ. Em chém gió thế thôi chứ em cũng biết cái gì quan trọng với mình hơn bác ạ, đi làm tranh thủ về sớm rủ anh em làm cốc bia xong chục cái nem chua hết có mấy chục xong về thôi bác ạ . hì hì
 
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là ... trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là .... đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là ... trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ... ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là ... có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là ... tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là ... trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là ... lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là ... tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là ... bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ... tứ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là ... anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là ... thuận theo thiên ý!
Bài đã được tự động gộp:


Vậy em hỏi thật bác thích ra quán hò hét hơn hay về nhà ngồi uống một mình ạ. Em chém gió thế thôi chứ em cũng biết cái gì quan trọng với mình hơn bác ạ, đi làm tranh thủ về sớm rủ anh em làm cốc bia xong chục cái nem chua hết có mấy chục xong về thôi bác ạ . hì hì
Ra ngoài vẫn tiện hơn chứ anh, chỉ sợ là vợ mình nó nghĩ ra karaoke chỉ có tay vịn nên nó mới không cho đi thôi chứ
 
Web KT
Back
Top Bottom