Lấy vợ cùng cơ quan :(

Liên hệ QC
Ra ngoài vẫn tiện hơn chứ anh, chỉ sợ là vợ mình nó nghĩ ra karaoke chỉ có tay vịn nên nó mới không cho đi thôi chứ
Nói đến tay vịn em lại nghĩ đến vụ : tay vịn bị covit, mấy ông đi vịn lộ hết, không chỉ vợ con mà cả nước biết. Cười rụng rốn
Bài đã được tự động gộp:

Đối với vợ, phải "Dũng cảm chịu đựng, lặng lẽ tiến hành"
Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh cái lệch luôn bác ạ :D
 
Vậy em hỏi thật bác thích ra quán hò hét hơn hay về nhà ngồi uống một mình ạ.
Té ra bạn không chỉ thích tỉnh táo mà lại còn thích hét hò. Tôi hỏi thật: Bạn có hét hò ở cái quán bên kia hẻm nhà tôi không? Một tuần 2, 3 lần tôi vẫn lầm bầm mấy cái đứa làm ồn ào đến tận 11, 12 giờ đêm.
----------
Bên kia hẻm tức là cách 1 chiều dài hẻm 40 mét và 1 bề ngang đường PVT 20 mét
 
Té ra bạn không chỉ thích tỉnh táo mà lại còn thích hét hò. Tôi hỏi thật: Bạn có hét hò ở cái quán bên kia hẻm nhà tôi không? Một tuần 2, 3 lần tôi vẫn lầm bầm mấy cái đứa làm ồn ào đến tận 11, 12 giờ đêm.
----------
Bên kia hẻm tức là cách 1 chiều dài hẻm 40 mét và 1 bề ngang đường PVT 20 mét
ấy không ạ, em ngoài bắc nhé. Không giải thích nhanh bác kick khỏi diễn đàn thì toi :D. Em chỉ uống bia chiều từ 5h-5h30 thôi. Cái kiểu hò hét đến 11-12h đêm thì dễ ăn đòn lắm đấy
 
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là ... trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là .... đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là ... trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ... ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là ... có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là ... tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là ... trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là ... lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là ... tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là ... bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ... tứ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là ... anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là ... thuận theo thiên ý!
Hahaaaaaa! Tôi mượn bài vè nghe?
 
Cái tiêu đề này:

Lấy vợ cùng "cơ quan"

Vừa liếc qua hết hồn, tưởng GAY.
 
Haha. Bác cứ tưởng tượng phong phú
Lấy vợ cùng cơ quan là tốt đấy bạn ạ. Giờ đàn bà nó cũng nguy hiểm lắm, có vợ bên cạnh nhiều khi gái lạ nó còn không dám làm gì. Nên đừng có tiếc rẻ vì không được nhìn gái xinh hay nhẵn túi mấy kì lĩnh lương. Mật ngọt dễ chết ruồi, tiền đầy túi cũng không hẳn tốt.
 
Đọc từ trên xuống dưới 10 bài có đến 9 còn nặng mùi "nam trọng nữ khinh".

Quý vị nào than thở chuyện "nhìn gái" thì hãy tự hỏi lòng cảm giác gì nếu thấy bà xã "nhìn trai", cười nói với trai? (*1)

Quý vị nào thích chiều chiều đi uống bia thì hãy tự hỏi lại "ai ở nhà dạy con?" Hãy chân chính tự trả lời câu hỏi "một đứa con nít có thích ngồi học cạnh ông bố sặc mùi bia?" (*2)

Quý vị nào than thở không có tiền bỏ túi thì hãy thử cầm tiền lương tháng, trích ra tiền trả nhà, điện nước, học phí. Chỗ còn lại chia ra 30, trừ tiền ly cà phê, quà sáng cho vợ chồng và các con, cầm con số cuối cùng đi rảo vòng chợ xem mua được gì nấu ăn cho ngày? (*3)

(*1) tôi thì thú thật là ức muốn chết.
(*2) tôi cho rằng dạy con là một vinh dự chứ không phải bổn phận, Vì vậy, hôm nào bận phải "nhường" cho bà xã là tôi cảm thấy mình mất mát. Tôi cố tình giành đưa đón con, vì đó là những lúc có thể nói chuyện với chúng mà không có bà xã bên cạnh. Quý vị nào chưa có con mà vẫn ham đi uống bia thì cái "vinh dự" nói trên chắc là từ anh hàng xóm ban cho.
(*3) tôi luôn luôn phục sát đất cái tài xoay sở này của cô ấy.
 
Đọc từ trên xuống dưới 10 bài có đến 9 còn nặng mùi "nam trọng nữ khinh".
Tính luôn bài này là 30, theo tỷ lệ là 3 bài/ 30 bài, cả 3 bài đó toàn là bài của đồ chết tiệt. (có khi hơn, tại chưa đếm) :p :p :p
 
Cái tiêu đề này:
Lấy vợ cùng "cơ quan"
Vừa liếc qua hết hồn, tưởng GAY.
Haha. Bác cứ tưởng tượng phong phú

Phong phú chỗ nào? Hai vợ chồng làm cùng cơ quan thì đương nhiên là nhiều chỗ gay rồi. Điển hình, cơ quan đuổi việc thì nó đuổi cả hai.

Chú cho bạn nào xài tiếng Tây nhiều quá rồi quên tiếng Việt: gay = khó khăn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
theo em thì thấy lấy vợ cũng cơ quan chả sang cả, như em 2 vợ chồng cùng cơ quan, cùng bộ phận, khác nhóm thôi, sáng đi 1 xe chiều đi 1 xe, đỡ tiền xăng xe, đi về cùng nhau, có thể sắp xếp giờ giấc nếu có ng bận không chăm con được
 
Phong phú chỗ nào? Hai vợ chồng làm cùng cơ quan thì đương nhiên là nhiều chỗ gay rồi.
Bác còn trong trắng lắm.
Chữ "cơ quan" bôi đậm thế kia cơ mà.
Thường vợ chồng, hai cơ quan đó phải khác nhau mới làm nên chuyện.
Còn nếu giống nhau thì... "dầu mỡ" tăng giá chóng mặt.
 
Bác còn trong trắng lắm.
Chữ "cơ quan" bôi đậm thế kia cơ mà.
Thường vợ chồng, hai cơ quan đó phải khác nhau mới làm nên chuyện.
Còn nếu giống nhau thì... "dầu mỡ" tăng giá chóng mặt.
Hổng biết ai trăng trống nhé. Thời buổi đã hai thập niên thế kỷ 21 mà còn nói chuyện phân biệt cơ quan.
Ngày xưa đi qua cơ quan mới cần bao bì. Bi giờ cơ quan nào cũng nhận "séc" tuốt (chuyển khoản càng tốt).
Vả lại, đã thử chưa mà biết gay go thì cần dầu mỡ?
 
Ô hay, ô hay. Đính chính lại bác @VetMini và bác Ptm0412 ạ. Đây là chuyên mục Giải Trí, nên bài này là 1 câu chuyện vui ạ. Danh dự với các bác em vẫn lo cho vợ con em cuộc sống đầy đủ, định hướng được tương lai cho gia đình, các bác có tin gần 7 năm lấy nhau vợ chồng em chưa cãi nhau phát nào không ạ? Con em vẫn dậy, rửa bát quét nhà... Em vẫn làm. Trong cuộc sống gia đình ngoài tôn trọng, trách nghiệm, tình thương ra còn cần cho nhau khoảng thời gian riêng tư của nhau các bác ạ.
Bài đã được tự động gộp:

Đọc từ trên xuống dưới 10 bài có đến 9 còn nặng mùi "nam trọng nữ khinh".

Quý vị nào than thở chuyện "nhìn gái" thì hãy tự hỏi lòng cảm giác gì nếu thấy bà xã "nhìn trai", cười nói với trai? (*1)

Quý vị nào thích chiều chiều đi uống bia thì hãy tự hỏi lại "ai ở nhà dạy con?" Hãy chân chính tự trả lời câu hỏi "một đứa con nít có thích ngồi học cạnh ông bố sặc mùi bia?" (*2)

Quý vị nào than thở không có tiền bỏ túi thì hãy thử cầm tiền lương tháng, trích ra tiền trả nhà, điện nước, học phí. Chỗ còn lại chia ra 30, trừ tiền ly cà phê, quà sáng cho vợ chồng và các con, cầm con số cuối cùng đi rảo vòng chợ xem mua được gì nấu ăn cho ngày? (*3)

(*1) tôi thì thú thật là ức muốn chết.
(*2) tôi cho rằng dạy con là một vinh dự chứ không phải bổn phận, Vì vậy, hôm nào bận phải "nhường" cho bà xã là tôi cảm thấy mình mất mát. Tôi cố tình giành đưa đón con, vì đó là những lúc có thể nói chuyện với chúng mà không có bà xã bên cạnh. Quý vị nào chưa có con mà vẫn ham đi uống bia thì cái "vinh dự" nói trên chắc là từ anh hàng xóm ban cho.
(*3) tôi luôn luôn phục sát đất cái tài xoay sở này của cô ấy.
Em cảm giác bác là người tự cao và nghĩ người khác theo hướng nhìn tiêu cực. " Liệu bác có làm hay như lời bác nói, và bác có thật sự nghĩ rằng em hành sử như bác nghĩ ?" . Dưới đây em xin gửi 1 đoạn tin nhắn vợ em nhắn cho nhóm gia đình. Minh chứng cho việc bác nghĩ em không đủ bổn phận làm cha .
 

File đính kèm

  • Screenshot_2021-04-29-13-32-27-59.png
    Screenshot_2021-04-29-13-32-27-59.png
    250.3 KB · Đọc: 17
  • Screenshot_2021-04-29-13-32-35-59.png
    Screenshot_2021-04-29-13-32-35-59.png
    216.4 KB · Đọc: 17
Lần chỉnh sửa cuối:
...
Em cảm giác bác là người tự cao và nghĩ người khác theo hướng nhìn tiêu cực. " Liệu bác có làm hay như lời bác nói, và bác có thật sự nghĩ rằng em hành sử như bác nghĩ ?" . Dưới đây em xin gửi 1 đoạn tin nhắn vợ em nhắn cho nhóm gia đình. Minh chứng cho việc bác nghĩ em không đủ bổn phận làm cha .
Không cần phải nghĩ nữa. Ở đây ai cũng biết tôi có tính tự cao và xem thường người khác.
Việc tôi có tốt với gia đình hay không thì vợ tôi biết, con tôi noi gương chứ tôi chứng minh với người khác làm gì?

Cãi nhau: tôi theo quan niệm "chén bát trong sóng/trạn còn khua nhau...". Người ở chung đụng thì cãi nhau có gì là bất thường? Quan trọng ở chỗ thái độ trong lúc cãi nhau và sau đó thì được những gì.
 
Không cần phải nghĩ nữa. Ở đây ai cũng biết tôi có tính tự cao và xem thường người khác.
Việc tôi có tốt với gia đình hay không thì vợ tôi biết, con tôi noi gương chứ tôi chứng minh với người khác làm gì?

Cãi nhau: tôi theo quan niệm "chén bát trong sóng/trạn còn khua nhau...". Người ở chung đụng thì cãi nhau có gì là bất thường? Quan trọng ở chỗ thái độ trong lúc cãi nhau và sau đó thì được những gì.
Cãi nhau và tranh luận nó là 2 khái niệm khác nhau. Cãi nhau là ai cũng to giọng, lớn tiếng, ai cũng muốn dành phần thắng về mình. Tranh luận là nói chuyện dựa trên tinh thần góp ý, lắng nghe đối phương để tìm ra cái sai của nhau, là hoà hợp những cái không tốt của nhau bác ạ. Việc này chỉ làm được khi người chồng định hướng cho người vợ cái suy nghĩ đó. " Nhà là phải có mái ". Bác hiểu ý em không ạ
 
Bác còn trong trắng lắm.
Chữ "cơ quan" bôi đậm thế kia cơ mà.
Thường vợ chồng, hai cơ quan đó phải khác nhau mới làm nên chuyện.
Còn nếu giống nhau thì... "dầu mỡ" tăng giá chóng mặt.
Kiểu như là ngày xưa bên ốc vít bù loong hay nói là "dầu mỡ đỡ chân tay" í bác nhỉ :D :D :D
 
@Vàng A Súp : bạn cho mình hỏi: "tự cao" với "tự phụ" có giống nhau không? Nếu khác thì khác nhau như thế nào?
 
@Vàng A Súp : bạn cho mình hỏi: "tự cao" với "tự phụ" có giống nhau không? Nếu khác thì khác nhau như thế nào?
Theo em : Tự cao là tự cho mình hơn người, và coi thường người khác. Tự phụ là tự đánh giá cao khả năng của mình và coi thường tất cả kể cả những người hơn mình. Nghĩa gần giống nhau, nhưng tự phụ ở 1 cấp độ cao hơn. Em không tự cao, càng không tự phụ. Em chỉ đang cố chứng minh cho những " Anh chị nghiêm túc" rằng : Đây là một câu chuyện vui trong mục " THƯ GIÃN". và em tự đánh giá mình tuy không phải là người chồng, người cha hoàn hảo nhưng cũng đủ để vợ con em có cuộc sống hạnh phúc.
 
Web KT
Back
Top Bottom