Làm thế nào để hun một người đeo kính? (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hi hi_and_hu hu

Thành viên mới
Tham gia
17/12/08
Bài viết
0
Được thích
14
Hãy thử tưởng tượng ... chàng và nàng đang cùng nhau ngồi trên một băng ghế đá CV. Bầu trời đầy sao, không gian tỉnh lặng. Lác đát có vài .... chú muỗi vo ve vui tai như đang xì xầm to nhỏ ... :" Tụi nó đang iu nhau mày ơi! mấy đưá iu nhau máu nóng hút ngon lắm "

Bất chợt ... nàng nhìn chàng với ánh mắt triều mến thẹn thùng cất tiếng nói nhỏ nhẹ vừa dể thương, vừa ngọt ngào

"Anh ơi .... chúng mình .... chúng mình hôn nhé "

Trời ạh !!! đừng nói là bạn đọc đang tò mò và thổn thức cỡ nào khi đọc đến đây .... mà ngay cả tác giả cũng đang phấn khích lắm đây

Như bao chàng trai khác, chàng vừa mừng vừa bối rối vì đây là lần đầu tiên ... chàng hôn nàng (tác giả dám "Sure" với độc giả là đây là lần đầu tiên chàng hôn nàng. Nhưng ... là lần thứ mấy chục hôn các cô khác thì .... có trời mới biết)

Trong khi nàng nhẹ nhàng, nhắm mắt, ngước cổ cao hơn, 2 má ửng hồng, đưa đôi môi đẹp quả quà táo
10.gif
chờ đợi nụ hôn tình yêu đầu tiên của mình ....( Úi, sao mà lãng mạng thế làm tác giả cũng phải thèm )

Chàng đang khó sử phân vân, gãi đầu gãi tai, không biết có nên hay không trước yêu cầu quả ư là bất ngờ của nàng (may mà nàng đã nhắm mắt chờ .... nếu không cứ như TV quảng cáo dầu gội đầu trị gàu hiệu Sunsil: " A Con Khỉ"--=0 )

Sau cùng chàng cũng lấy đc bình tỉnh (mãi mới lấy đc bình tĩnh. Ơ cái thằng này dở hơi gớm, làm tác giả cũng phải nóng chứ đừng nói là độc giả)

Chàng nhẹ nhàng xích lại gần nàng ... tay chạm tay nàng (sợ nàng đổi ý vụt chạy ) ..... từ từ nhắm mắt ... đưa môi mình tiếng gần vào môi nàng và ......CỘP:-=

Hic n .... nà .... nàng đeo kính. Tiếng Cộp vừa rồi là tiếng sống mũi của chàng chạm vào kính của nàng thật là mất cả hứng....

Kính thưa các độc giả, câu chuyện trên chỉ là một trong số ... vô vàn những tình huống của các đôi trai gái yêu nhau (có đeo kính) gặp phải. Tác giả - tôi chỉ lấy một ví dụ để làm mở chuyện cho chuyên Đề được bàn luận hôm nay ... Chuyên Đề: Làm thế nào để hun một người đeo kính?

(nếu vô tình trùng hợp y chang chuyện của anh nào, chị nào thì xin bỏ qua cho. Vì tác giả hoàn toàn không biết :-" ... lúc đó tác giả đang .... nhòm lén, bây giờ thuật lại thui )

Trở lại vấn đề chính. Dù bạn là ai, bạn làm gì , bạn thuộc giống nào ... ý quên giới nào nam hay nữ, bạn đã iu hay chưa iu.... nhưng chắc chắn có một ngày bạn sẽ hôn một người đeo kính không sớm thì muộn thôi. Đến lúc già cũng phải đeo kính __--__

Với một số lượng lớn các cặp đến tư vấn các bác sỹ tâm lý về tình yêu. Câu hỏi được đặt ra khiến các bác sĩ phải đau đầu là làm sao khi hôn nhau mà không bị chạm gọng kính, làm mất hứng, thậm chí có nhiều bạn Nam bị ăn .... Tát vì bạn gái cho là Hậu đậu%#^#$

Theo thống kê ... chưa chính thức của tác giả thông qua ....những lần đi rình mò. Có thể chia ra các trường hợp như sau:

  1. Bạn không đeo kính, nhưng người iu của bạn đeo kính

  2. Bạn đeo kính, nhưng người iu thi không

  3. Cả 2 đưá, đứa nào cũng đeo kính tuốt

Và các accident gặp phải là : kính chạm sống mũi, kính chạm hốc mắt, kính chạm kính nói chung là chạm buá lua xua, chạm tùm lum tà la ... hơ hơ độc giả cứ tùy ý mà suy tưởng tùy theo mức độ ... yêu đương của từng cặp

Các trường hợp trên thường làm mất hưng, đỏ cả mặt, không khí trở nên sượng sùng chả ai bít nói câu gì ... đôi khi 1 trong 2 dứa bật cười (thường là Nam) thì sẽ bị ăn ngay một cái tát vô duyên.... Bốp vào mặt, nhẹ nhất là bị nàng giận cả tuần. Ấy là chưa đề cặp đến các anh các chị bây giờ hay đèo nhau ra CV, nơi Public, bờ sông ... ngồi ghế đá hay trên yên xe vô tư mà tình tứ bất kể cặp kế bên cách mình có vài ... cm. Sau khi nghe tiếng CỘP rõ to (đôi khi là tiếng ... bốp vào má) ---> người xung quanh sẽ ngó mà bật cười, lúc ấy đừng nói là kính đen hay kính cận, kính mát hay kính lão... 2 anh chị này chỉ muốn có một cái để che đi khuôn mặt đang quê (Chà sau vụ này chắc tác giả đi bán kính dạo Khối chuyện vui cười không hết đem về kể cho độc giả cười ké /-*+/ )

Nếu đọc giả đọc đến đây đã cười lăn cười bò, một vài người đang đỏ mặt hoặc tức giận thì tác giả đã viết đúng. Hoặc có vài người đang bểu môi mà chê:

"Xìiiiii .... Lũ ngốc, sao không bỏ kính ra trước khi hôn"

Xin thưa là, lúc ấy các nàng đã .... muốn được hôn lắm rồi, mặt cứ đơ ra, mắt thì nhắm tịt, ngước cổ cho cao, chu mõ cho thật xinh
10.gif
để chờ. Đừng nói là kính, ví tiền và dtdd đang bị tác giả núp sau lùm cây thò tay móc mà còn chả hay.

Các anh còn tệ hơn, cứ nghe đến từ "hôn" là cứ như được lên thiên đàng, đầu óc quay cuồng, ba hồn 7 viá còn đang lạc đâu mất hoặc trầm tư suy ngẫm xem nên hôn cách nào cho nó Pro để nàng nhớ mình được lâu. Kính với chả kiếc còn nhớ quái gì. Thậm chí tác giả thấy một số anh đang .... liếc trộm cặp kế bênh để học nhanh, hoặc gọi dt hỏi ông già, hỏi bạn bè hoặc giở sổ tay, PDA, laptop buá lua xua ra xem ghi chép cá nhân, cách thức hôn, tra Google, vista nghẽn cả mạng .... thậm chí đeo cả kính vào để nhòm cho rõ....thì còn nhớ quái gì đếnh việc .... tháo kính!.

Một số chàng vốn cẩn thận sợ nàng giận nên sẽ chú ý mà nhẹ nhàng dùng tay để gỡ cặp kính xinh xinh của nàng xuống (tất nhiên lúc này nàng vẫn đang nhắm mắt chu mõ chờ hôn) Tình cảnh lúc ấy trông tình lắm cơ ... Nhưng tình quá nên chàng cũng lẳng lặng mà làm để tạo sự bất ngờ cho nàng. Xin nói thêm lần nữa là nàng ..... vẫn đang nhắm mắt chờ hôn và tình huống xảy ra ....

  1. Chàng ... run tay (hix, xúc động qua không giữ đc bình tỉnh)

  2. Nàng khẽ cử động (quái, nó làm đếch gì mà lâu thế người ta chờ, chu mõ mõi cả mồm )

---> gọnng kính chạm vào mắt, vào má thậm chí xượt ngang mắt nàng

==> thế là mất hứng, quê độ, giân hờn, khóc lóc .... thậm chí gặp bà nào chằn --> là ăn cái Bốp :slap:

Đọc tới đây có một số người sẽ nói:

" Tớ ấy àh, khi nào đi chơi với chàng (or nàng) tớ bỏ kính vào tuí cho chắc ăn"

hay

"Xờiiii!!! lo quái gì, hôn mà chạm kính thì sẽ bỏ kính ra mà hôn tiếp"

hay

"Mình ấy hả cứ đeo contact lens là ổn chả sợ va với chạm"

Nhưng các độc giả thân mến ạh, những câu nói trên dành cho dân ... Pro và tác giả dám cá cặp kính của mình là trong số mấy người phát biểu câu trên đã từng bị chạm kính ít nhất 1 lần nên mới rút kinh nghiệm mà thành dân Pro !.

Có lẽ đây là vấn đề không thể tránh khỏi của XH, cũng như một người cẩn trọng cách mấy khi gặp một vấn đề bất ngờ thì tay chân cũng trở nên lọng cọng. Nhất là tình cảnh lãng mạng khiến người ta muốn Hôn.

Hy vọng các đọc giả đọc xong bài này, cười lăn cười bò, nhưng từ đó cũng rút ra kinh nghiệm mà chú ý ... Or có lỡ mê man, quên mất cái vụ tháo kính thì cũng tìm đc cách ứng phó mà đối diện với người iu sau khi bi mất hứng chỉ vì ... cặp Kính.:kicking:

(Sưu tầm)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc cái tiêu đề, lại tưởng đây là bài viết của một cô người yêu cũ của mình, chỉ vì cái kính của mình nên cô ấy hôn không được (Tại cô ấy chứ đâu tại . .kính). Thế là giận dỗi và chia tay.

Về sau cô ấy hối hận và đề nghị quay lại, nhưng mình đã lập gia đình, có em bé, mình phải sống cho có đạo đức nên không thể . . . không thể . . . và không thể.

Cô ấy ức chế nên . .chán.

Cứ tưởng là ức chế quá nên viết bài lên đây thì . . nguy.

Be be be
 
Hihihi..... Những người có mang kính khổ nhỉ... Hahhahhahahaha...........

(coi chừng bị quýnh bầm mắt) :-=:-=:-=
Chả thấy khổ tí nào. Cũng chưa bao giờ bị ăn tát vì... đụng! Kể cả khi 2 đứa đều đeo kính. Doreamon thân yêu biết ngả cái đầu nghiêng 90º chứ ?
 
Chả thấy khổ tí nào. Cũng chưa bao giờ bị ăn tát vì... đụng! Kể cả khi 2 đứa đều đeo kính. Doreamon thân yêu biết ngả cái đầu nghiêng 90º chứ ?
Cái này mới gọi là HUN NGHỆ THUẬT, HUN TRÍ TUỆ đây!
Tay nghề quá cao... canh chính xác 90º luôn (chắc đi chơi có mang thước đo độ)
Oh... hô... HUN mà để đụng kính là KỸ THUẬT CÒN NON nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Làm thế nào để HUN hi hi_and_hu hu mới khó chứ hun người đeo kính thì dễ ẹc hứ hứ hư hừ
hi hi_and_hu hu viết tiếp phần này để các bạn được thực tập
 
Cái này mới gọi là HUN NGHỆ THUẬT, HUN TRÍ TUỆ đây!
Tay nghề quá cao... canh chính xác 90º luôn (chắc đi chơi có mang thước đo độ)
Oh... hô... HUN mà để đụng kính là KỸ THUẬT CÒN NON nhỉ?
Cần quái gì mang thước đo theo... cứ nhắm làm sao để ... kính đụng tai, là chính xác à! Kính người này đụng tai người kia, hè hè... tha hồ mà môi kề môi!
 
Mèo máy cổ ngắn quá nên hổng có nghiêng đầu 90 độ được. Chắc phải tìm cách khác, kiểu khác hoặc vị trí khác thôi. Hic.
 
Khi ông lão nhớ bà lão

Đọc topic này, tên tiêu đề cũng chưa hấp dẫn lắm. Xin được góp vui cùng tác giả, nếu được xin tác giả chỉnh sửa lại đôi chút : Nụ hôn nghệ thuật ? Hôn như nào ?

Đọc lài các bài viết của chàng Peter_pan

837550704_d63aa74e9e.jpg
| Nụ hôn đầu đời - Anh cùng em dành cho nhau

P4.gif
| Nhưng vẫn chưa mùi mẫn bằng các vị khi tuối xế chiều. Răng đã lai rụng hết, môi kề môi và nụ hôn vẫn bốc lửa như tuổi thanh xuân - "Chốc chốc !!!"

 
Mèo máy cổ ngắn quá nên hổng có nghiêng đầu 90 độ được. Chắc phải tìm cách khác, kiểu khác hoặc vị trí khác thôi. Hic.
Nghiêng cổ hổng được thì nghiêng nguyên con à quên nghiêng nguyên người, miễn sao cho "kính đụng tai" là OK à... thử đi!
 
Hôn kiểu này mới độc đáo nè:
kiss3.jpg


Kiểu này đàn ông hơi bị mỏi cẳng:
kiss007.jpg

kiss001.jpg


Kiểu này đàn ông đỡ tí:
kiss08.jpg


Kiểu này hơi bị mọi:
kiss10.jpg


Kiểu này đàn ông ơi bị mỏi tay (vì phải ôm cây):
kiss006.jpg


Kiểu này cảm giác cực mạnh (cả 2):
kiss002.jpg


Đây là kiểu hôn lấy thịt đè người:
kiss11.jpg


Nhỏ mà bắt chước (nguy hiểm lắm, lợn cắn cụt mỏ bây giờ!):
kiss09.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghiêng cổ hổng được thì nghiêng nguyên con à quên nghiêng nguyên người, miễn sao cho "kính đụng tai" là OK à... thử đi!

Bác BNTT nhà ta có kinh nghiệm lão làng khi hôn vẫn mang kiếng cho tường tận. Kha kha
Không thấy topic nào, Bác BNTT hưởng ứng sẻ chia kinh nghiệm đầy mình như topic này.

@ Chung tử đơn, Mr. okebab thì sao - Hai bạn nghĩ gì khi hôn phải mang kiếng ?
 
Bác BNTT nhà ta có kinh nghiệm lão làng khi hôn vẫn mang kiếng cho tường tận. Kha kha
Không thấy topic nào, Bác BNTT hưởng ứng sẻ chia kinh nghiệm đầy mình như topic này.

@ Chung tử đơn, Mr. okebab thì sao - Hai bạn nghĩ gì khi hôn phải mang kiếng ?

Nhỏ giờ em chưa đực hôn ai, nên chưa biết cảm giác nó thế nào bác ạ!
(bác xem có ai cho em thử cái, rồi mô tả cảm giác sau cho bác biết).
 
Kiểu này nè:

kiss08.jpg


Cả hai đứa có mang thêm cặp kính vào cũng chẳng hề hấn chi.
 
Các bác dạo này lạ nhỉ! Hôn thì cần quái gì đến kính! Muốn hun người đeo kính thì trước hết sàng qua sàng lại, lả lướt trên mình của người ấy, sau đó tháo kính người ấy ra, rồi ....., rồi ....... hun!
 
Nhỏ giờ em chưa đực hôn ai, nên chưa biết cảm giác nó thế nào bác ạ!
(bác xem có ai cho em thử cái, rồi mô tả cảm giác sau cho bác biết).
Cái này, nếu cho là Chung Tử Đơn hổng gõ sai chính tả, mà chỉ gõ thiếu chữ... thì...
Í huynh ấy nói là chưa đực mặt ra khi hôn ai bao giờ... nên muốn biết cảm giác, hic hic...
Chỉ cho huynh địa chỉ để tìm nè, huynh tìm nhóc nhìu chiện á, nó là chiên gia hù sẽ hun phù mỏ kẻ nào dám chọc nó, đệ nghĩ nếu quả thật có ai bị như vậy thì người bị hun chỉ có nước ... đực mặt ra thôi!
Nói nhỏ, nhóc này có đeo kính à, huynh cẩn thận, coi chừng... phù mỏ thiệt (vì ăn cái tát chứ hổng phải bị hun)!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là hình ảnh offline tại Vũng Tàu do Chung Tử Đơn chụp từ vệ tinh Hoa Sen, cảnh thi hôn giữa chàng Doreamon và hoangaccounting

kiss11.jpg
 
Í ẹ... mấy anh chị nói chiện dzui quá! May là bé hỏng có bị cận thị!
Nhưng mà, hoàng tử của bé ui, hoàng tử nói cái này là sao dzị:
Các bác dạo này lạ nhỉ! Hôn thì cần quái gì đến kính! Muốn hun người đeo kính thì trước hết sàng qua sàng lại, lả lướt trên mình của người ấy, sau đó tháo kính người ấy ra, rồi ....., rồi ....... hun!
Phải sàng qua sàng lại, là sao? Là đi vòng quanh người í í hở?
Lả lướt trên mình của người ấy... Eo ơi, ghê quá... Bé tưởng tượng thôi đã thấy nhột cùng người rồi đây nè!
Tháo kính người ấy ra... Cái ni thì bé hông sợ, tại bé hông đeo kính.
Rồi... rồi gì nữa anh ơi? Tháo thêm cái gì ra nữa hở? ... Ghê quá!
Thôi thôi, chắc bé hông dám gặp anh nữa rồi, hoàng tử của bé ơi, sợ anh tháo tùm lum thì chít bé!
Kỉu này chắc bé đi chơi với anh Po cho chắc ăn...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom