Khi nào ta yêu nhau! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Hình như cái cô Phuonghuyen này lên GPE để yêu và khơi dậy tình yêu thì phải?????????????????? đoán bừa
Ẹc....để yêu thì hổng phải, khơi dậy tình yêu(cũng có thể lém). Hic...mình bắt đầu thấy phức tạp rùi đây.
 
Bàn ngoài lề

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Hình như cái cô Phuonghuyen này lên GPE để yêu và khơi dậy tình yêu thì phải?????????????????? đoán bừa
Nói ngoài lề chút!
Cứ làm như hể YÊU thì y như rằng phải có THƠ hay sao ấy?
Ẹc... Ẹc...
Riêng với bài thơ này thì ai dịch giống như trên tôi cho là không hay. Dưới đây là bản dịch hay nhất mà tôi từng biết đến
Em bào "Anh về đi!"
Sao anh không ở lại?
Em bảo "Anh đừng đợi!"
Sao anh vội về ngay?

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế,
Chẳng nhìn vào mắt em?

---------------
Thơ của Silva Kaputikyan! Nguyên tác chỉ có vậy. Mấy câu khác hình như là người ta chế thêm vào
(Ông này còn có nhiều bài thơ hay khác nữa nhưng ở VN hình như người ta biết nhiều nhất là bài này. Nó được người ta thuộc nằm lòng đến mức cứ tưởng là của 1 tác giả VN nào đó)
 
Nói ngoài lề chút!
Cứ làm như hể YÊU thì y như rằng phải có THƠ hay sao ấy?
Ẹc... Ẹc...
Riêng với bài thơ này thì ai dịch giống như trên tôi cho là không hay. Dưới đây là bản dịch hay nhất mà tôi từng biết đến
Em bào "Anh về đi!"
Sao anh không ở lại?
Em bảo "Anh đừng đợi!"
Sao anh vội về ngay?

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế,
Chẳng nhìn vào mắt em?

---------------
Thơ của Silva Kaputikyan! Nguyên tác chỉ có vậy. Mấy câu khác hình như là người ta chế thêm vào
(Ông này còn có nhiều bài thơ hay khác nữa nhưng ở VN hình như người ta biết nhiều nhất là bài này. Nó được người ta thuộc nằm lòng đến mức cứ tưởng là của 1 tác giả VN nào đó)
Thầy ơi, em post nguyên bài dài luôn nè.
Em nhớ hết bài của nó là vầy mà:

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
 
Cứ làm như hể YÊU thì y như rằng phải có THƠ hay sao ấy?
Theo như tâm trạng của em - con gái chính hiệu con hươu vàng, thì chỉ khi nào buồn chuyện tình yêu.Ví dụ như yêu đơn phương, thất tình, thầm thương trộm nhớ bónh hình ai đó mới nổi hứng mà làm thơ, đọc thơ, sưu tầm thơ thôi anh ạ.--=0
 
Thầy ơi, em post nguyên bài dài luôn nè.
Em nhớ hết bài của nó là vầy mà:

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
Trời! Ở đâu ra cả đống vậy trời.
Nó nè:
Да, я сказала: "Уходи"

Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?

Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
 
Trời! Ở đâu ra cả đống vậy trời.
Nó nè:
Да, я сказала: "Уходи"

Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?

Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
Nhưng mà thêm vào thì thầy thấy thế nào ạ?
Trình độ chế cũng đạt đỉnh điểm chứ bộ
 
Thầy ơi, em post nguyên bài dài luôn nè.
Em nhớ hết bài của nó là vầy mà:

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.

Em không thích nói người mình yêu dại thế, không thích đưa tình vào cõi không. Đoạn về sau em thấy không hay. Tại sao lại ngu khờ vụng dại, tại sao lại mơ mộng viển vông. Dù thế nào đi nữa, tình yêu luôn đẹp đẽ biết bao. Yêu một người thì dù lý do gì cũng không thể nói là vụng dại, viển vông được. Tình yêu luôn đẹp ngay khi tình yêu đó chỉ là đơn phương.
 

Em không thích nói người mình yêu dại thế, không thích đưa tình vào cõi không. Đoạn về sau em thấy không hay. Tại sao lại ngu khờ vụng dại, tại sao lại mơ mộng viển vông. Dù thế nào đi nữa, tình yêu luôn đẹp đẽ biết bao. Yêu một người thì dù lý do gì cũng không thể nói là vụng dại, viển vông được. Tình yêu luôn đẹp ngay khi tình yêu đó chỉ là đơn phương.
Khi nào ta yêu nhau
Đến răng long đầu bạc
Tình yêu là bản nhạc
Viết mãi khúc yêu nhau!

Cái này giống nói 5 từ thôi nhé.................ẹc ẹc
 
Mấy anh chị yêu như ông nhà thơ người Nga này na`:

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không muốn bận lòng em thêm nữa
Hay lòng em còn dậy s
óng ưu hoài
...
Tôi yêu em chưa một lần hi vọng
Khi dịu dàng, lúc hập hực hờn ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đầm thắm
Cầu cho em gặp người như tôi đã yêu em

puskin


hi! học lâu quá em hong nhớ rỏ nua~...^^!
 
Mấy anh chị yêu như ông nhà thơ người Nga này na`:

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không muốn bận lòng em thêm nữa
Hay lòng em còn dậy s
óng ưu hoài
...
Tôi yêu em chưa một lần hi vọng
Khi dịu dàng, lúc hập hực hờn ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đầm thắm
Cầu cho em gặp người như tôi đã yêu em

puskin


hi! học lâu quá em hong nhớ rỏ nua~...^^!

Thơ Việt viết về Nga nè:

CHO NƯỚC NGA
Tôi biết một nước Nga xa xôi từ cổ tích
Những mụ phù thủy già, những chàng ngốc Ivan
Những bước chân rong ruổi cuộc hành trình
Chàng hiệp sỹ đi tìm công chúa.
***
Một nước Nga huyền ảo trong sương
Trong câu chuyện đêm đêm mẹ kể
Có cô bé chân trần đi trên tuyết
Điều ước nào giấu trong lẵng quả thông.
***
Tôi biết có mùa đông trắng xóa
Những con đường tuyết phủ bánh xe lăn
Bếp lửa nào - Puskin thường lặng lẽ
Buồn một mình trong nỗi nhớ Nhina...
***
Nước Nga là điều bí ẩn thiêng liêng
Những cánh rừng xa, những đỉnh núi mờ
Những cây đàn rung theo nhịp bước
Những con người yêu và sống say mê.
***
...Rồi đất nước bước ra từ huyền thoại
Cổ tích vỡ òa thành trăm mảnh đơn côi
Chàng hiệp sỹ lang thang ngơ ngác
Công chúa ở đâu trong mảnh vụn cuộc đời...


(Tg: Hoàng Thư Trang)
 
Bác nào mới yêu nên làm theo Bác Xuân Diệu này chỉ thì kết quả sẽ nhanh:

-Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng;
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không .
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích .
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
Sự thật ngày nay, không thạt đến ngày mai ...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ,
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần ;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái .

Em phải nói, phải nói và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết .

Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông .
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi yêu, ai cũng ích kỷ, chỉ muốn người ấy cho riêng mình, chỉ muốn ánh mắt nụ cười, kể cả tâm tưởng đều dành riêng cho mình, nên Nguyễn Bính mới có bài thơ GHEN:

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi yêu, ai cũng ích kỷ, chỉ muốn người ấy cho riêng mình, chỉ muốn ánh mắt nụ cười, kể cả tâm tưởng đều dành riêng cho mình, nên Xuân Diệu mới có bài thơ GHEN:

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.

Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi.

Yêu mà ghen như vậy chắc đôi ngã chia ly sớm wa bạn.
 
Yêu mà ghen như vậy chắc đôi ngã chia ly sớm wa bạn.
Có bài thơ vui này muốn share cho các bạn nè:
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Gặp nhau tại quán bún riêu ấy,
Ăn xong một phát thế là yêu.--=0
.......
Tình yêu là một tô bún riêu,
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi phiền.........@$@!^%
 
Mai mốt thấy người yêu đi chung với kẻ thứ 3 xem bạn có ghen không nhé -0-/.
Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ . Không tin tưởng thì tình yêu không bền vững đâu. Nhưng mà.......... người y mình đi chung với người khác thì chít zí mình.)(&&@@)(&&@@
 
Có bài thơ vui này muốn share cho các bạn nè:
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Gặp nhau tại quán bún riêu ấy,
Ăn xong một phát thế là yêu.--=0
.......
Tình yêu là một tô bún riêu,
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi phiền.........@$@!^%
Hihi...chị tixiudeghet ui......"Ăn xong một phát thế là yêu" chị dùng từ mạnh thế. Kiểu này em phải mời anh í đi ăn bún riêu để anh í ăn xong một phát là yêu em luôn...../-*+/
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom