ho van luong
Thành viên mới

- Tham gia
- 31/7/14
- Bài viết
- 48
- Được thích
- 116
Mặt trời xuống thấp nắng úa vàng
Bến đò quạnh quẽ chẳng ai sang
Lối không người qua đầy cỏ dại
Vắng tiếng đò ơi vắng bóng nàng
Bỏ đò bỏ bến em sang ngang
Để khách sang sông thoáng ngỡ ngàng
Nhìn dòng nước biếc rưng rưng lệ
Giấc mộng vừa nhen đành dở dang
Bến đò quạnh quẽ chẳng ai sang
Lối không người qua đầy cỏ dại
Vắng tiếng đò ơi vắng bóng nàng
Bỏ đò bỏ bến em sang ngang
Để khách sang sông thoáng ngỡ ngàng
Nhìn dòng nước biếc rưng rưng lệ
Giấc mộng vừa nhen đành dở dang