Hợp đồng Tình Yêu ! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU


Hôm nay ngày ..... /......./.......
Tại ..................................

Chúng tôi gồm:

-Bên A:
Anh : .................................................. .................................................. ...............
Sinh ngày: .................................................. .................................................. .....
Địa chỉ: .................................................. .................................................. ..........
Số điện thoại: .................................................. ................................................
Hiện làm việc tại:........................

Bên B:

Chị : ...................................................................... .................
Sinh ngày: ....................................
Địa chỉ: .........................................
Số điện thoại:.....................
Hiện làm việc tại: ....................


Chúng tôi đã bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau đây:

I/ Nội dung hợp đồng:

Hợp đồng này được ký kết với mục đích lớn nhất là các bên cần có một người để giới thiệu là người yêu :snog: trong một số trường hợp, cụ thể là:

1/ Đi sinh nhật, đi chơi với bạn bè… để khỏi mang tiếng là ế --=0

2/ Khi hai bên muốn có một người để cùng uống cafe, cần một người để nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, cần một người để đi mua sắm, hoặc đơn giản là cần một tài xế... |||||

3/ Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống (học hành thi cử, gia đình bạn bè...):-=

4/ Chi phí cho những cuộc đi chơi do được chi trả dựa trên sự tự nguyện của cả hai, tất nhiên phía bên B có quyền đồng ý nếu bên A vinh hạnh được trả thay.}}}}}

5/ Trong mọi trường hơp xảy ra tranh chấp hoặc cãi vã phần đúng luôn luôn thuộc về bên B, mọi hành động dù vô tình hay cố ý của hai bên dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng cho bạn bè người thân của phía đối tác đều phải được làm rõ ràng để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các bên.:console:

6/ Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày...../...../.... hoặc khi một trong hai bên tìm thấy người yêu, hoặc 1 trong 2 bên nảy sinh tình cảm với bên kia!.:-=

II/ Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên:

Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng này là cân bằng nên phần này được soạn chung cho cả hai bên.

1/ Quyền lợi:

-Các bên có quyền từ chối khi có việc bận hoặc đột xuất nhưng phải báo trước ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để đối tác có phương án thay thế.

-Có quyền yêu cầu đối tác cung cấp thông tin chi tiết chính xác rõ ràng và minh bạch về các buổi gặp gỡ, buổi hẹn ...để đi đến quyết định có đi hay không.

-Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tìm được người yêu thật, hoặc đối tác vi phạm hợp đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

-Trong những trường hợp khẩn cấp có quyền yêu cầu bên kia có mặt ngay lập tức để giúp đỡ (đi học về hỏng xe, trời tối không ai về cùng...)

-Trong trường hợp phải chi chả tiền mà không mang theo có thể yêu cầu bên kia chi trả.

-Quyền từ chối trả lời các câu hỏi nhạy cảm hoặc mang tính riêng tư

-Có quyền về sớm trong khi gặp gỡ nếu có nhu cầu chính đáng.

-Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt nếu đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối quà tặng nếu không muốn.

2/ Nghĩa vụ

-Có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho phía đối tác(số đt, địa chỉ...) để bảo đảm bí mật cá nhân.

-Bên A có nghĩa vụ đưa bên B về làm con ngoan muộn nhất là 23h đêm và tốt nhất là trước 22h30

-Không nhắn tin, nhá máy sau 23h30 vì bất cứ lý do gì để bảo đảm cho việc học tập, nghỉ ngơi.

-Có nhĩa vụ giúp đỡ nhau trong học tập công tác để có một tương lai tươi sáng rạng ngời.

III/ Các điều khoản bổ sung:

-Hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung khi có sự thống nhất của hai bên và được bổ sung bằng văn bản.

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Hợp đồng được chia làm ba bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ một bản và một bản được giữ lại khi công chứng.

-Khi thanh lý hợp đồng mọi trách nhiệm của hai bên với đối tác kết thúc


Bên A(kí tên) Bên B(kí tên)

Can't stop laughing... hahah...who ever wrote this ones is too creative..

(ST có sửa chữa)
 
Secret_grasses đã viết:
ngày: .................................................. .................................................. .....
...
3/ Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống (học hành thi cử, gia đình bạn bè...):-=

...


Cần sửa đổi lại nội dung khỏan 3 - chương I của hợp đồng này.
Ví dụ: Xả xì trét là xả như thế nào, cần có giới hạn cụ thể (về nội dung và hình thức)

Theo mình thì sửa bổ sung như sau:
- Nếu cần xả xì trét thì một Bên có thể chủ động ôm, hôn, vuốt ve, nhéo nhẹ,... Bên kia mà bên thụ động phải có trách nhiệm phối hợp để giảm trét. Không được phép kháng cự hoặc gây cản trở / hoặc có hành vi hành động khác gây nên sự gia tăng về tress với bên kia.

- Tuyệt đối cấm áp dụng các hình thức xả xì trét mà gây nên xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ, uy tín, công việc,... của phía bên kia.

* SG xem có ai cần thì giới thiệu cho anh làm bên A nhé (Sẽ có hoa hồng cho người giới thiệu).

Hà hà hà !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ui, em post bài này là để đọc cho vui thôi chứ không mong muốn làm cái hợp đồng này hoàn chỉnh đâu ạ. Em mong rằng sẽ không có một bạn nữ nào phải làm cái hợp đồng này cả, vì khi làm cái hợp đồng này thiệt thòi và tổn thất sẽ nghiêng về bên B!!!.!$@!!

Dẫn chứng:

...cần có một người để giới thiệu là người yêu… để khỏi mang tiếng là

6/ Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày...../...../.... hoặc khi một trong hai bên tìm thấy người yêu, hoặc 1 trong 2 bên nảy sinh tình cảm với bên kia!.

Khi kết thúc hợp đồng thì "Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi !." (@$%@
 
Ba nỗi sợ của phụ nữ !

Có những nỗi sợ hãi luôn bủa vây người phụ nữ, khiến họ trăn trở và lo lắng vô cùng. Đó là những nỗi sợ nào?

Sợ bị ế

Rất đơn giản, vì tuổi xuân của người phụ nữ vốn ngắn ngủi. “Trai ba mươi tuổi đang xoan. Gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Với một cô gái mười tám đôi mươi, bạn trai lưu luyến nói khi chia tay rằng “anh sẽ gọi cho em”, nghĩa là chắc chắn anh ta sẽ gọi lại. Còn với phụ nữ tuổi băm, nếu nghe câu đó thì phải chuẩn bị tinh thần, có thể anh ta sẽ chẳng màng gọi lại nữa! Vì thế, phụ nữ sợ bị ế là chuyện đương nhiên.

Gái thành phố lo ế một, gái nông thôn lo ế mười. Điều kiện sống vất vả sẽ làm dung nhan sớm phai nhạt, ngoài 20 chưa chồng coi như ế. Vậy nên cho đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại cái gọi là nạn tảo hôn. Lấy chồng sớm, người con gái không còn thời thiếu nữ. Sinh con sớm khi cơ thể chưa thực sự trưởng thành chính là cách mà người phụ nữ huỷ hoại sức khoẻ của mình, và của con mình.

Tại các thành phố, tệ nạn tảo hôn ít hơn, vì cuộc sống văn minh và sôi động hơn rất nhiều. Tuy vậy, ngoài 26 tuổi mà vẫn một mình, chẳng cô gái nào là không lo ngay ngáy. Và thay vì e lệ “chờ tình yêu đến gõ cửa”, giờ đây người phụ nữ chủ động đi tìm tình yêu, chủ động cho đi cái quý giá của đời mình, hòng giữ chân một người đàn ông.

Không ít các cô gái quan niệm rằng, giờ đây ai chẳng dễ dãi, nếu mình cứ “giữ bo bo”, người ấy sẽ nhanh chán chường và đi tìm vui nơi khác. Nhưng cho rồi, lại mang theo một nỗi canh cánh. Mang thai để ép cưới, “phương pháp trói buộc cổ truyền” này đôi lúc cũng thành công, nhưng lại đem lại không ít hệ luỵ: chồng khinh vợ, vợ hận chồng và hôn nhân luôn đứng trên bờ vực thẳm.

Con gái như hoa và hoa nở có thì, đẹp có thì, qua thì rực rỡ bông hoa không đẹp nữa. Vì thế, các bạn gái cần quyết định đúng lúc việc trăm năm của mình, đừng “già kén kẹn hom” rồi lâm vào tình trạng “cà cuống”.

Mặt khác, phái đẹp cũng cần biết nuôi dưỡng sự tươi trẻ trong tâm hồn, trong cách sống, cách ăn mặc, cách trang điểm và cách hành xử. Nếu bạn luôn xinh đẹp và bặt thiệp, bạn sẽ như bông hoa không bao giờ phai nhạt, và hà cớ gì phải lo lắng rằng, mình đang bị ế?

Sợ bị bỏ rơi

Khi yêu, phụ nữ rất sợ bị bỏ rơi, nhất là các cô gái đã ngoài 25 tuổi. Đàn ông thời nay yêu nhiều mà chỉ cưới một người. Họ tán tỉnh các cô gái, thề non hẹn biển nhưng vừa yêu lại vừa tính sẵn phương án rút lui. Vì thế, các cô gái bị bỏ rơi rất nhiều.

Phụ nữ thời nay chẳng phải vì cả nể mà “khôn ba năm dại một giờ”. Họ cũng “khôn ngoan” chán, tính nát nước cả rồi, mỗi tội càng tính càng quẩn. Họ cho tình dục để được tình yêu, nghĩ rằng đó là cách để níu giữ người mình yêu thương. Họ đã đi từ dại dột này sang dại dột khác.

Nhiều chàng trai sau khi đã “no xôi chán chè” thì cao chạy xa bay, để lại nỗi đau khổ khôn nguôi cho người con gái. Các cô gái không biết rằng, càng “chiều” bạn trai thì nguy cơ bị bỏ rơi càng lớn. Trong tình yêu, đôi khi càng cho nhiều càng mất mát lớn.

Một tờ báo ở Hà Nội gần đây đã mở một diễn đàn lớn dành cho phái đẹp – Làm thế nào để giữ được anh ấy? Thật ra thì không có cách nào giữ được người muốn bỏ chạy. Vì thế, cách giữ tốt nhất của các bạn gái là hãy giữ mình.

Sợ mất chồng

Sau ngày cưới, nhất là sau khi đã làm mẹ, phụ nữ luôn sợ mất chồng. Đàn ông thời nay là người của công việc, của quán xá và tụ họp. Cuối ngày, đàn ông ngồi đông nghịt trong các nhà hàng ăn nhậu. Mối quan hệ của họ rất rộng, bạn bè nhiều, gặp gỡ nhiều, do đó mối quan tâm đến gia đình vợ con cũng ít đi. Vì thế các bà vợ luôn lo lắng, sợ có người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình mình.

Thực ra thì không ai giữ được cái gì không thuộc về mình nữa. Nên mọi sự theo dõi, giám sát ngầm đối với chồng đều không có tác dụng gì cả. Người phụ nữ thông minh biết tôn trọng tự do của chồng. Họ không cần theo dõi gì cả vì họ biết, đàn ông dù có đào hoa đến mấy cũng không thể đánh đổi gia đình lấy một bóng hồng phù du. Vả lại, ý thức về nòi giống của đàn ông rất mạnh mẽ. Họ không thể bỏ được con mình và vì thế, đàn ông không thể dễ dàng bỏ vợ.


(Theo Gia Đình & Xã Hội)
 
Trời... mấy món này phải hỏi tôi... Tôi dạy cho... Phải biết dc nhược điểm của đàn ông chứ... Các bà toàn làm những chuyện tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, tưởng làm thế là giữ dc chồng mà ko ngờ có tác dụng ngược...
Mọi chi tiết xin liên hệ với.. tôi nhé!
 
Trên HTV9 đang chiếu phim: Mùa xuân của Dajia. Cô gái ấy khá xinh đẹp nhưng đến 33 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Thế nên kiếm một anh trẻ hơn mình những 6 tuổi và làm hợp đồng là người yêu của nhau để cho người đời đỡ dị nghị. Yêu giả thành thật. Chưa biết ra sao nhưng kết thúc phim có lẽ rằng họ hạnh phúc.

Nếu là mình, mình sẽ chọn anh chàng nhiều tuổi hơn.D:

Mà thôi, chỉ có trên phim mới như thế. Ngoài đời, có cho anh chàng nào tự nguyện chăm sóc mà không có tình cảm, mình cũng chẳng giả vờ cho nổi. hic.
 
Mấy cái vụ hợp đồng này có vẻ đụng chạm đến nhiều người đấy.
Cái này mấy đồng chí cơ hội thích lắm đây............!!!!!!!!!!!!!!!
 
camchuong đã viết:
Yêu giả thành thật. Chưa biết ra sao nhưng kết thúc phim có lẽ rằng họ hạnh phúc.
Mà thôi, chỉ có trên phim mới như thế. Ngoài đời, ?.
Trong excel người ta thường khuyên dùng hàm RAND()
(hay VBA hay dùng Randomize: ii = Int(99 * Rnd()) )
 
Cái chuyên giả giả thật thật khó nói lắm... Cũng khó thể nào biết dc người mình tìm là sẽ như thế nào... Quan trọng là cảm nhận... Khi tiếp xúc, tự nhiên biết ngay đối phương có phải là 1/2 của mình hay ko liền...
 
anhtuan1066 đã viết:
Cái chuyên giả giả thật thật khó nói lắm... Cũng khó thể nào biết dc người mình tìm là sẽ như thế nào... Quan trọng là cảm nhận... Khi tiếp xúc, tự nhiên biết ngay đối phương có phải là 1/2 của mình hay ko liền...
Cho . . . tiếp xúc . . thì đã quá --=0--=0--=0, lúc đó là 2/2 của mình luôn.
 
Mr Okebab đã viết:
Cho . . . tiếp xúc . . thì đã quá --=0--=0--=0, lúc đó là 2/2 của mình luôn.

Thật đúng là tâm hồn" đen tối" vì lấy vợ rồi, nên ngôn từ cũng đen tối luôn mà.+-+-+-+
 
camchuong đã viết:
Trên HTV9 đang chiếu phim: Mùa xuân của Dajia. Cô gái ấy khá xinh đẹp nhưng đến 33 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Thế nên kiếm một anh trẻ hơn mình những 6 tuổi và làm hợp đồng là người yêu của nhau để cho người đời đỡ dị nghị. Yêu giả thành thật. Chưa biết ra sao nhưng kết thúc phim có lẽ rằng họ hạnh phúc.

Nếu là mình, mình sẽ chọn anh chàng nhiều tuổi hơn.D:

Hì, còn chị sẽ chọn anh chàng trẻ tuổi hơn. Vì anh chàng này trẻ nhưng sống có trách nhiệm, lý luận sâu sắc và rất hiểu tâm lý phụ nữ. %#^#$ . ( Hic, mình cũng từng lâm vào tình cảnh "em yêu chị" nhưng mình lại..............!$@!! )
 
Secret_grasses đã viết:
Hì, còn chị sẽ chọn anh chàng trẻ tuổi hơn. Vì anh chàng này trẻ nhưng sống có trách nhiệm, lý luận sâu sắc và rất hiểu tâm lý phụ nữ. %#^#$ . ( Hic, mình cũng từng lâm vào tình cảnh "em yêu chị" nhưng mình lại..............!$@!! )

Anh chàng đó chắc cũng gần như anh Mr. Okobab chắc !
 
Secret_grasses đã viết:
Hì, còn chị sẽ chọn anh chàng trẻ tuổi hơn. Vì anh chàng này trẻ nhưng sống có trách nhiệm, lý luận sâu sắc và rất hiểu tâm lý phụ nữ. %#^#$ . ( Hic, mình cũng từng lâm vào tình cảnh "em yêu chị" nhưng mình lại..............!$@!! )

hic, bà chị của em. Ý em không phải là chọn cái anh chàng có vợ và đã ly dị vợ kia. Mà là nếu có chọn ai làm hợp đồng tình yêu, thì chọn người hơn tuổi mình ấy.
 
Lớn tuổi, nhỏ tuổi ko quan trọng... nhưng tại sao lại ko thể chọn 1 người đã có vợ dc nhỉ... hi.. hi... Cái lý trong đây là như thế này:
1> 1 người đàn ông lớn tuổi mà chưa có vợ thì.. e rằng có vấn đề.. Vấn đề gì thì phải tiếp xúc mới biết, nhưng chắc là có...
2> 1 người đàn ông có vợ nhưng đã li dị thì cũng.. có vấn đề luôn.. dù rằng anh ta bỏ vợ hay vợ bỏ anh ta.. Hic..
3> Dựa vào 2 điểm trên ---> đàn ông có vợ luôn luôn THUỘC LOẠI NGƯỜI TỐT... Tốt nhất đấy... Mại dzô.... Ac... Ac...
ANH TUẤN
 
camchuong đã viết:
hic, bà chị của em. Ý em không phải là chọn cái anh chàng có vợ và đã ly dị vợ kia. Mà là nếu có chọn ai làm hợp đồng tình yêu, thì chọn người hơn tuổi mình ấy.

Quan trọng là trái tim mình rung động theo anh nào?!. Đừng bắt con tim hành động theo lý trí mà phải kết hợp uyển chuyển cả 2. (Hic, nói đc nhưng làm hỏng đc!**~** )
 
Vu thi Kieu My đã viết:
Í anh này đi xa qua rồi quay lại đi anh ơi +-+-+-+

haha, đáng đời anh. Đấy, đâu chỉ có mình em!

@SG: Trời ơi, đã bảo là giả dụ rồi mà. Cái cô Danjia kia, cô ấy ban đầu chọn anh kia là cho có người yêu, chứ có rung động hay cảm xúc gì đâu, có tính toán gì đâu. Chỉ mang tính chất tượng trưng thôi.
 
vungoc đã viết:
Anh chàng đó chắc cũng gần như anh Mr. Okobab chắc !

Bị đánh hồi đồng mệt quá bác ạ.
Mình nói . .. . đúng ý thì bị . . . đánh hội đồng. Mà nói . . sai thì bị chê là .. . đồ giả dối.!~`!~`

Chả hiểu làm sao nữa.
Kiếp sau đi tu vậy !!:bye1::bow_arrow:

Kiếp sau . . . nữa . . . nữa lại không tu . . . nữa bởi vì không muốn lỡ hẹn với .. . . người ta một lần . . . nữa. Thôi dừng thôi không nói . . . nữa vì không muốn bị đánh hội đồng một lần . . . nữa.:cray::cray:

Nam mô a di đà !!!!
 
Mr Okebab đã viết:
Bị đánh hồi đồng mệt quá bác ạ.
Mình nói . .. . đúng ý thì bị . . . đánh hội đồng. Mà nói . . sai thì bị chê là .. . đồ giả dối.!~`!~`

Chả hiểu làm sao nữa.
Kiếp sau đi tu vậy !!:bye1::bow_arrow:

Kiếp sau . . . nữa . . . nữa lại không tu . . . nữa bởi vì không muốn lỡ hẹn với .. . . người ta một lần . . . nữa. Thôi dừng thôi không nói . . . nữa vì không muốn bị đánh hội đồng một lần . . . nữa.:cray::cray:

Nam mô a di đà !!!!

)*&^) Bác Okebab mà vào chùa tu sao được, không biết có chùa nào mà nhận bác không nhỉ --=0 .

-=.,, Mà mình thấy Hợp đồng tình yêu này hay đấy, đã có ai đăng ký chưa vậy hi hi
 
lanhuynh đã viết:
)*&^) Bác Okebab mà vào chùa tu sao được, không biết có chùa nào mà nhận bác không nhỉ --=0 .

Chùa GPE đấy. Không biết trụ trì có nhận không ????

lanhuynh đã viết:
-=.,, Mà mình thấy Hợp đồng tình yêu này hay đấy, đã có ai đăng ký chưa vậy hi hi

Thì người Post bài là một bên rồi, còn chờ một bên nữa là thành hợp đồng.
Em có giúp gì được không ???

SA_SQ đã viết:
Trích:
Nguyên văn bởi Mr Okebab
)*&^)Nam mô a di đà . . .

lạt

%#^#$

:=\+

--=--

@$@!^%


Bác này, thiệt tình . . . . !!!! be be be!!!
 
Mr Okebab đã viết:
lanhuynh đã viết:
Thì người Post bài là một bên rồi, còn chờ một bên nữa là thành hợp đồng.

Em có giúp gì được không ???


Thứ nhất, bạn lanhuynh là con gái tía ui!!!.

Thứ 2, e hèm, con đã nói là:

Anh ui, em post bài này là để đọc cho vui thôi chứ không mong muốn làm cái hợp đồng này hoàn chỉnh đâu ạ. Em mong rằng sẽ không có một bạn nữ nào phải làm cái hợp đồng này cả, vì khi làm cái hợp đồng này thiệt thòi và tổn thất sẽ nghiêng về bên B!!!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Riêng file Hợp đồng Tình Yêu ! tôi phải đưa vào chương trình quản lý hợp bằng excel chứ ko thì nhiều lắm
 
Trần Văn Bình đã viết:
Riêng file Hợp đồng Tình Yêu ! tôi phải đưa vào chương trình quản lý hợp bằng excel chứ ko thì nhiều lắm

Được đó bác Bình, bác tạo file quản lý đi, chứ không khéo mai mốt làm không kịp đó --=0 --=0

Mình nghĩ sẽ có nhiều người đăng ký đấy }}}}} --=0
 
anhtuan1066 đã viết:
Lớn tuổi, nhỏ tuổi ko quan trọng... nhưng tại sao lại ko thể chọn 1 người đã có vợ dc nhỉ... hi.. hi... Cái lý trong đây là như thế này:
1> 1 người đàn ông lớn tuổi mà chưa có vợ thì.. e rằng có vấn đề.. Vấn đề gì thì phải tiếp xúc mới biết, nhưng chắc là có...
2> 1 người đàn ông có vợ nhưng đã li dị thì cũng.. có vấn đề luôn.. dù rằng anh ta bỏ vợ hay vợ bỏ anh ta.. Hic..
3> Dựa vào 2 điểm trên ---> đàn ông có vợ luôn luôn THUỘC LOẠI NGƯỜI TỐT... Tốt nhất đấy... Mại dzô.... Ac... Ac...
ANH TUẤN

Một hôm, tại hạ nằm mơ. Giấc mơ kỳ lạ, tại hạ gặp một người có chòm râu dài dưới cằm, vẻ mặt quắc thước. Tại hạ cùng với người đó toạ đàm một hồi lâu mà không hề biết người đó là ai.
Trong câu chuyện, Tại hạ có hỏi: "Thưa tiên sinh, tại sao lại có nhiều người đàn ông không chịu lấy vợ?"
Người ấy trầm ngâm một lúc, rồi nói: "1> 1 người đàn ông lớn tuổi mà chưa có vợ thì.. e rằng có vấn đề.. Vấn đề gì thì phải tiếp xúc mới biết, nhưng chắc là có..."
Tại hạ lại hỏi tiếp: "Lại thưa tiên sinh, vậy thì người đàn ông ly dị vợ thì sao?"
Sau một lúc trầm ngâm, Người ấy lại trả lời: "2> 1 người đàn ông có vợ nhưng đã li dị thì cũng.. có vấn đề luôn.. dù rằng anh ta bỏ vợ hay vợ bỏ anh ta..."

Tại hạ cúi lạy cảm ơn: "Cảm ơn sư phụ đã chỉ bảo"

Bỗng người ấy nói: "Còn yếu lĩnh thứ 3 nữa, con hãy tìm đến sư phụ của ta để nghe phán!"

Nói rồi người ấy be he! be he!... lên mấy tiếng và biến mất.

Nhân duyên đã đến, hôm nay ta đã được gặp Sư tổ.

Quả là giấc mơ kỳ lạ (gọi là kỳ duyên mộng)! Hi
 
A.. di.. phò.. phò.. thiện tai.. thiện tai.. Nói chuyện trên mây thế mà cũng có người hiểu.. hay ghê! Tay này chắc Lữ Động Tân tái thế đây! Hic... Xin chào.. buổi tối nhé.. E rằng khi nhân duyên đến thì thí chủ ko trốn dc đâu... E.. hèm...
Mà nè... kỳ nha...

dvu58 đã viết:
... tại hạ gặp một người có chòm râu dài dưới cằm...

Thế chẳng lẽ thí chủ từng gặp người mọc râu ở chổ khác sao? Ac.. Ac..
ANH TUẤN
 
anhtuan1066 đã viết:
A.. di.. phò.. phò.. thiện tai.. thiện tai.. Nói chuyện trên mây thế mà cũng có người hiểu.. hay ghê! Tay này chắc Lữ Động Tân tái thế đây! Hic... Xin chào.. buổi tối nhé.. E rằng khi nhân duyên đến thì thí chủ ko trốn dc đâu... E.. hèm...
Mà nè... kỳ nha...



Thế chẳng lẽ thí chủ từng gặp người mọc râu ở chổ khác sao? Ac.. Ac..
ANH TUẤN

ac ... ac còn chỗ nào có râu dài nữa vậy ta --=0 --=0
 
Vấn đề hợp đồng này hay đấy. Mình rất ủng hộ. Không có ya xấu gì đâu. Chỉ tại đôi khi tối ngồi một mình buồn lắm. Muốn có ai đó cùng đi uống cafe, nói chuyện linh tinh cho đỡ buồn ấy mà. Nhưng mấy vụ này chưa nói ra các bạn gái đã sợ mình bị thiệt rồi, nên chắc chẳng bao giờ thực hiện được.
Bạn gái nào dũng cảm thì ký hợp đồng đầu tiên với mình để làm gương cho mọi người nào. Tem bảo hành dán đầy mặt, bảo đảm không để các bạn gái bị thiệt.
Nhanh lên để Trung thu này ký hợp đồng luôn, tối cùng đi phá cỗ.
 
Tu Anh đã viết:
Vấn đề hợp đồng này hay đấy. Mình rất ủng hộ. Không có ya xấu gì đâu. Chỉ tại đôi khi tối ngồi một mình buồn lắm. Muốn có ai đó cùng đi uống cafe, nói chuyện linh tinh cho đỡ buồn ấy mà. Nhưng mấy vụ này chưa nói ra các bạn gái đã sợ mình bị thiệt rồi, nên chắc chẳng bao giờ thực hiện được.
Bạn gái nào dũng cảm thì ký hợp đồng đầu tiên với mình để làm gương cho mọi người nào. Tem bảo hành dán đầy mặt, bảo đảm không để các bạn gái bị thiệt.
Nhanh lên để Trung thu này ký hợp đồng luôn, tối cùng đi phá cỗ.
Hi hi có ai can đảm đứng ra ký hợp đồng với Tu Anh k kìa, hiihi có bên A rùi giờ chỉ đợi bên B lên tiếng thôi
 
Trời... những chàng trai trong này toàn là bên B ko đó nha.. cứ việc chọn đại 1 người đi.. hi.. hi... Ông bà ta có nói "Cọc đi tìm trâu...." nhưng cũng có câu khác : "Chim khôn lựa cành mà đậu..".. Coi thử "cành" nào gỗ tốt thì cứ.. "đậu" vào thôi...
 
lanhuynh đã viết:
ac ... ac còn chỗ nào có râu dài nữa vậy ta
Cái này làm sao biết dc... Phải hỏi Lử Động Tân xem thử bác ấy có gặp chưa (chắc là có nên mới nói vậy)...
 
HĐ số: 0709-0001/GNKC (giúp nhau khi cần) ngày 20/09/2007
Bên A: Tu Anh
Bên B: Lan Huynh

Chắc 2 bạn này phải ăn trung thu online. Mỗi ng sd 1 máy tính ra bờ sông ngắm trăng và ăn bánh kèm theo Smecta.
 
anhtuan1066 đã viết:
Cái này làm sao biết dc... Phải hỏi Lử Động Tân xem thử bác ấy có gặp chưa (chắc là có nên mới nói vậy)...

Ồ! Có chứ.

Cả một bài hát đấy nhé: "Cái râu xồm xoàm, cái râu xồm xoàm, cái râu mọc quanh cái mồm ..... Oh! Yeh!"

Nhân dịp Tết Trung thu, chúc mọi người đón trăng rằm hạnh phúc, vui thú bên gia đình con cái khoẻ mạnh, đầm ấm nhé!

(Quên! Chúc Sư tổ nhiều lời chúc tốt đẹp nhất! Kính Sư tổ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ThuNghi đã viết:
HĐ số: 0709-0001/GNKC (giúp nhau khi cần) ngày 20/09/2007
Bên A: Tu Anh
Bên B: Lan Huynh

Chắc 2 bạn này phải ăn trung thu online. Mỗi ng sd 1 máy tính ra bờ sông ngắm trăng và ăn bánh kèm theo Smecta.

&&&%$R Hihi ThunNghi ơi mình chỉ hỏi có ai đã dám đứng ra ký hợp đồng tình yêu chưa, chứ mình đâu có đăng ký hihi. (Mà không bít Tu Anh có đồng ý không mà }}}}} ).

Mà mình nói nè, nếu có ai ký hợp đồng trước tiên là bắt 02 người đó phải khao người lập ra cái gọi là Hợp đồng tình yêu nhé (gọi là wà ra mắt):-=
 
dvu58 đã viết:
(Quên! Chúc Sư tổ nhiều lời chúc tốt đẹp nhất! Kính Sư tổ)
Hic... xin đa tạ.. Năm nay sư tổ buồn quá.. vì ko kiếm thêm dc sư cô nào.. Quá buồn.. quá buồn... Hic... hic... Chắc phải đi.. tu lần 2 thôi..
 
anhtuan1066 đã viết:
Hic... xin đa tạ.. Năm nay sư tổ buồn quá.. vì ko kiếm thêm dc sư cô nào.. Quá buồn.. quá buồn... Hic... hic... Chắc phải đi.. tu lần 2 thôi..


anhtuan1066 tìm đại 1 cô đi, anh mở hàng trước đi nào hehe @$@!^%
 
Nhìn vào nick có biết ai là "cô" ai là "cậu" đâu mà lựa... Ai là "cô" thì phải giơ tay lên chứ... hi.. hi...
 
Thứ Sáu, 21/09/2007, 01:34 (GMT+7)

Hôn nhân theo hợp đồng


Nữ chính khách Đức Gabriele Pauli. Ảnh: Dailymail

TT - Bà Gabriele Pauli, chính khách Đức 50 tuổi, vừa có đề nghị rất kỳ cục là hợp đồng hôn nhân chỉ nên có hiệu lực bảy năm, sau đó hoặc là đôi lứa chia tay hoặc là ký lại hợp đồng.

Phát biểu tại thành phố Munich, thủ phủ bang Bavaria có đông người Công giáo ở miền nam Đức, người phụ nữ đã hai lần ly dị này cho rằng kiểu hợp đồng hôn nhân như thế sẽ giúp giảm chi phí của việc ly dị.

Đây là một phần trong tuyên ngôn tranh cử của bà Pauli vào ban lãnh đạo Đảng Xã hội Thiên Chúa giáo (CSU) cầm quyền ở bang Bavaria, sẽ được bầu ngày 29-9 tới. CSU sẽ chọn người thay thế ông Edmund Stoiber, thủ hiến bang trong 14 năm qua.

Thế nhưng phát biểu của bà Pauli thậm chí gây sốc cho chính Đảng CSU, vì ông Stoiber lập tức lên tiếng cho rằng “kẻ phát biểu đề nghị trên nên tham gia đảng phái khác vì đi ngược tinh thần của CSU”. Đảng CSU là đảng tham gia liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel.

N.T.Đ (Theo Daily Mail)
 
Mình thấy bản hợp đồng này cũng hay đó. nhưng đối với chị em, thì hơi thiệt thòi nhỉ
Cái chuyên giả giả thật thật khó nói lắm...
 
Mình thấy bản hợp đồng này cũng hay đó. nhưng đối với chị em, thì hơi thiệt thòi nhỉ
Cái chuyên giả giả thật thật khó nói lắm...
Biết ngay mà lại có một cô sợ thiệt rồi. Mà nói thật chẳng biết ai thiệt đâu. Con gái dạo này cũng ghê lắm (Em bạo mồm nói dại một câu, các chị nghe đừng bắt tội mà đánh hội đồng nhé).
HĐ số: 0709-0001/GNKC (giúp nhau khi cần) ngày 20/09/2007
Bên A: Tu Anh
Bên B: Lan Huynh

Chắc 2 bạn này phải ăn trung thu online. Mỗi ng sd 1 máy tính ra bờ sông ngắm trăng và ăn bánh kèm theo Smecta.
Cám ơn bà mối ThuNghi nhé. Vụ hợp đồng này mà thành công sẽ lại quả hoa hồng theo quy định.
&&&%$R Hihi ThunNghi ơi mình chỉ hỏi có ai đã dám đứng ra ký hợp đồng tình yêu chưa, chứ mình đâu có đăng ký hihi. (Mà không bít Tu Anh có đồng ý không mà }}}}} ).

Mà mình nói nè, nếu có ai ký hợp đồng trước tiên là bắt 02 người đó phải khao người lập ra cái gọi là Hợp đồng tình yêu nhé (gọi là wà ra mắt):-=
Chỉ cần bên B gật cái là ký ngay hợp đồng. Có cả chị Secret_grasses
tham gia chứng kiến thì càng hay.
Quà cáp không thành vấn đề.
Đang đăng ký tham gia phá cỗ đêm rằm ở http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=3528&page=4
nhưng thấy ít người tham gia quá. Các bạn rỗi thì vào đó đăng ký cùng đi cho vui.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=7
 
chuc mai đã viết:
Mình thấy bản hợp đồng này cũng hay đó. nhưng đối với chị em, thì hơi thiệt thòi nhỉ
Cái chuyên giả giả thật thật khó nói lắm...

Thật và giả, giả mà thật thì sao nhỉ. Có trời mà biết --=0
 
Tu Anh đã viết:
Biết ngay mà lại có một cô sợ thiệt rồi. Mà nói thật chẳng biết ai thiệt đâu. Con gái dạo này cũng ghê lắm (Em bạo mồm nói dại một câu, các chị nghe đừng bắt tội mà đánh hội đồng nhé).

Cám ơn bà mối ThuNghi nhé. Vụ hợp đồng này mà thành công sẽ lại quả hoa hồng theo quy định.

Chỉ cần bên B gật cái là ký ngay hợp đồng. Có cả chị Secret_grasses
tham gia chứng kiến thì càng hay.
Quà cáp không thành vấn đề.
Đang đăng ký tham gia phá cỗ đêm rằm ở http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=3528&page=4
nhưng thấy ít người tham gia quá. Các bạn rỗi thì vào đó đăng ký cùng đi cho vui.

Trời **~**
 
Sao lanhuynh lại kêu trời ===\.

Mà mình rất ấn tượng với câu "Có quyền Yêu nhiều người, nhưng chỉ Sống vì Một người" của bạn đấy. Vì theo mình biết rất nhiều người đưa ra những câu rất khủng khiếp như "Tôi sẽ không thể sống mà không có anh ấy". Vậy mà khi "anh ấy" ra đi đầu không ngoảnh lại, thì "cô ấy" vẫn sống sờ sờ ra đấy.
Không biết người mà lanhuynh chỉ sống vì người ấy là ai nhỉ, để mình còn khuyên người ta cẩn thận kẻo mất oan một mạng người.--=0--=0--=0
 
Tu Anh đã viết:
Sao lanhuynh lại kêu trời ===\.

Mà mình rất ấn tượng với câu "Có quyền Yêu nhiều người, nhưng chỉ Sống vì Một người" của bạn đấy. Vì theo mình biết rất nhiều người đưa ra những câu rất khủng khiếp như "Tôi sẽ không thể sống mà không có anh ấy". Vậy mà khi "anh ấy" ra đi đầu không ngoảnh lại, thì "cô ấy" vẫn sống sờ sờ ra đấy.
Không biết người mà lanhuynh chỉ sống vì người ấy là ai nhỉ, để mình còn khuyên người ta cẩn thận kẻo mất oan một mạng người.--=0--=0--=0

Hihi rất tiếc là chưa có ai để mình sống vì người đó. -\\/.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom