LuongQuynhNga
Thành viên mới

- Tham gia
- 1/6/09
- Bài viết
- 45
- Được thích
- 160
- Nghề nghiệp
- Acc
@ Chị Su: em nghe nói chị cũng ở BH nếu hôm đó chị đi 1 mình thì 2 chị em mình cùng đi chung cho dzui nha ^^
@ Chị Su: em nghe nói chị cũng ở BH nếu hôm đó chị đi 1 mình thì 2 chị em mình cùng đi chung cho dzui nha ^^
Không biết đường? Đường đi nằm ở dưới cái lỗ mũi 1cm... chớ đâu. Còn không thì, ai biểu không chịu đọc kỹ topic này từ đầu đến cuối? Nó đây nè: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=170810&postcount=25Đồng ý nhưng chị không biết đường em à
Đồng ý nhưng chị không biết đường em à
Cả nhà ơi,
Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.
Cả nhà ơi,
Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.
Tại anh rủ không đúng đối tượng thôi, anh thử rủ Thuyan.acc, chị ấy lúc nào cũng than với em là có nhiều thời gian rảnh mà chẳng ai rủ đi chơi đấy.Đời bạn được như thế là nhất rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có KTGG này là không có ai để cùng đi chơi nè. Con gái "nuôi" thì nhiều nhưng người nào cũng có cái riêng của họ cả. Không giúp gì được cho KTGG này cả. Nghĩ lại cũng 1 chút chạnh lòng.
Tùng nhớ hú TaTa nữa nhe. Lâu ngày không gặp cô bé này.
À còn nữa : Nguyễn Ngọc Dung - Bình Dương sao rồi. Nghe tin em cũng sắp lấy chồng vào cuối năm này nữa rồi.
Đáng tiếc cho 1 đời trai trẻ
Tại anh rủ không đúng đối tượng thôi, anh thử rủ Thuyan.acc, chị ấy lúc nào cũng than với em là có nhiều thời gian rảnh mà chẳng ai rủ đi chơi đấy.
Cái này phải để thuyan.acc xác nhân chứ, hay là tỉ tỉ muốn đi với KTGG, nếu muốn đi cứ nói với Sweet một tiếng, Sweet làm mối cho.Tỉ không rõ đấy thôi, ai cũng gọi Thuyan.acc là bà già khó tính - đã bán chuối trên xứ Đà Lạt mà còn sử dụng máy laptop nữa đó. Tỉ thấy chảnh không ? Nếu có đi cùng cũng chán chết tỉ à. ha ha ha. Thà để cho lão gân ấy đơn côi là tốt hơn. Khỏi ảnh hưởng "lựu đạn" của Thùy An và KTGG
Cả nhà ơi,
Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.
Ngày 18/7 có thể mình sẽ đến trễ. Khoảng hơn 19g. Nếu trước khi đi mà mọi người còn thì sẽ tham dự.
Hơ hơ! Chán thật. Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, không có số di động của ai hết. Thế là về...
Ơ! Em nói thật mà các bác không tin à. Mà thú thật hôm đó em cũng hơi ngại. Tại chưa quen ai hết. Mà thôi. Còn nhiều lần sau mà. Hẹn các bác lần sau vậy. Rút kinh nghiệm đợt I![]()
tungnguyen_kt đã viết:Kế Toán Già Gân đã viết:Cậu đêm qua làm cho mình hết hồn đấy nhe. Xin lỗi lúc đó hết tiền điện thoại nên không liên lạc với cậu được.
Sáng nay, định vào viết bài báo cáo là cậu bị bệnh theo dòng tin nhắn của cậu gởi cho mình :
"Hồi chiều mệt wá, cháu có gọi bác sĩ tới nhà chích thuốc và truyền nước biển. Đến 1 lúc cháu khỏe lại và đi WC và khi bước ra bị té xưng cả giò cũng may không đập đầu xuống nền. Giờ chỉ biết ngồi khóc "hụ hụ". Lúc cần thì không thấy thanh niên nào giúp cả chú ơi !!!"
Chú cứ thoải mái viết. Giờ cái chân không tự đi lại được nè. Sưng 1 cục to đùng. Ôi lạy chúa, cầu mong cho com sớm khỏi lại còn dự ốp la nữa.
18/07 mình lại kẹt cái đám cưới rồi. Đành khất nữa chứ biết sao giờ. Không hiểu sao mỗi lần GPE off là mình bị kẹt. Hy vọng sớm được gặp bạn và mọi người.Gửi bạn huuthang_bd,
Hangsf2 thấy dưới tên nick của huuthang nhiều "sao" quá mà chưa có dịp để quen biết!
Rồi lại thêm câu này:
Rồi Sinh nhật lần 3 huuthang không tham gia. Qua nhiều dịp quá! Hy vọng lần này được làm quen huuthang!
Thân,
---------------Tôi ở Biên Hòa mà đọc đoạn chỉ đường của Solomon cũng thấy.. lùng bùng lổ tai (hỏng biết tên đường)
Chỉ thấy rằng đi Bình Dương rất đơn giản:
- Từ phía Biên Hòa chạy qua cầu Hóa An thì rẽ phải
- Chạy hoài tự nhiên sẽ tới Bình Dương
- Đang chạy, nếu cảm thấy nghi ngờ có thể hỏi thăm (hỏi xe ôm là ăn tiền nhất)
Ẹc.. Ẹc..
em cũng ở Biên Hòa nà, anh ở phường nào? Mai có đi offline hem??? nếu có thì alo cùng đi cho đông zui nhé---------------
Tôi cũng ở Biên Hoà, NDU ở BH, vậy NDU ở phường nào ?
Theo danh sách tham dự offline đến hiện tại là 12.
phương án 2 là tổ chức tại Gò Vấp_tp.HCM...
---------------em cũng ở Biên Hòa nà, anh ở phường nào? Mai có đi offline hem??? nếu có thì alo cùng đi cho đông zui nhé![]()
Thành thật xin lỗi các anh chị lần nữa vì sự thay đổi thông tin này.
Theo tinh thần chúng ta offline tại Bình Dương và có chương trình thi Trúc Xanh, do tính chất của cuộc thi nên Dìn Ký không thể là nơi thích hợp được.
Được sự góp ý và thống nhất của một số anh chị em xin phép được chuyển địa điểm offline về Sài Gòn như sau:
Thời gian: 16h30 ngày 18/07/2009
Địa điểm: Nhà hàng Vườn Cau
360 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(Sát chân cầu hang ngoài)
Phòng VIP 5
PS: Kính nhờ anh chị ở Sài Gòn đưa dùm sơ đồ hướng dẫn đường đi. Chân thành cảm ơn
Dear Tùng.
Bạn có thể tạm thống kê danh sách các anh chị em offline vào chiều nay không ?
Nếu như không có gì thay đổi vào giờ chót, mình xin đăng ký 1 vé nhé.
Mới mừng sinh nhật và gặp mặt mọi người mà hôm nay sao thấy nhớ quá.
Thân
Dear Tùng.
Bạn có thể tạm thống kê danh sách các anh chị em offline vào chiều nay không ?
Nếu như không có gì thay đổi vào giờ chót, mình xin đăng ký 1 vé nhé.
Mới mừng sinh nhật và gặp mặt mọi người mà hôm nay sao thấy nhớ quá.
Thân
Chiều nay khi đi làm về mình sẽ đi thẳng đến đó luôn, chắc không ghé nhà để thay áo đồng phục được rồi.Mong rằng anh đến sớm để chung vui cùng anh em.
Theo em được biết tới giờ này có khoảng 22 người tham gia offline lần này.
To anh ptm0412 Đang chờ xem "Quả Lắc" của anh như thế nào nè. Không biết nó lắc đúng theo giây không nèĐang test lần cuối, vì đã thêm vào vài chức năng tự động, và 1 tính năng mới hoàn toàn.
Ước gì có ai phụ test! Hic, bùn ngủ quá, mấy đêm rùi.
Tony dỏm ơi ời, có chữ GPE trên quả lắc rồi.
@ suhri & Lương Quỳnh Nga thương mến : Đến SG nhớ liên hệ phone cho mình : 0121 2917 290
Sao thắng được, bị thua không "gỡ" được luôn , hihiKhông biết lúc Lão chết tiệt về rồi đệ tử Hangsf2 của Lão có thắng "Kế Toán Già Hết Gân" trong trò Trúc Xanh không vậy hả đệ tử ơi ời!
Không biết lúc Lão chết tiệt về rồi đệ tử Hangsf2 của Lão có thắng "Kế Toán Già Hết Gân" trong trò Trúc Xanh không vậy hả đệ tử ơi ời!
Cám ơn Vũ Ngọc nhiều, không ai chê thì tốt quá.Đây là một phần mềm khá hoàn chỉnh từ kỹ, mỹ thuật đến nội dung của phần mềm - hy vọng (nếu được) bác post lên chia sẻ với anh em GPE và cộng đồng.
Các bạn đi chơi vui quá nên quên post hình sẻ chia cho mọi người sao chời? Ước gì muội gặp mặt sư phụ ptm0412 nhỉ. Nghe nói, chơi trò chơi "trúc xanh" vui lắm hả. Đội nào có sư phụ ptm0412 hỗ trợ là đội đó thắng. Cũng may,sau khi sư phụ ptm0412 về thì đội của cô Hằng thua đậm. Nghe đâu, đội huynh gân nhờ sư phụ BNTT bật mí mới thắng đậm vậy chứ.
...
Suhri: Xấu hổ quá, ngồi trước mặt anh Vũ Ngọc mà Susi chén sạch trơn đồ ăn, khi anh Ngọc nhìn lại thì..... ôi thôi chỉ còn chén và dĩa.![]()
Luongquynhnga nói : Không phải, chị susi có né anh bao chừ. Tại chị của em hay mắc cỡ vậy đó anh Vũ Ngọc ơi
Anh Vũ Ngọc có biết múa điệu lâm thôn cùng susi không ? Hãy xem susi múa nè
![]()
Thật lòng sweet cũng rất mong được gặp mọi người trong đó, nhất là chẹp chẹpRất tiếc, nếu như có thêm sự hiện diện của nhiều thành viên tâm huyết nữa thì buổi tiệc hôm đó còn vui hơn gấp bội lần. Đặc biệt là tiếc cho cái ẻm sweet_girl, 2 lần hứa off nhưng đến nay chả thấy đâu cả, tặc tặc!!... (chắc bị sư phụ PTM0412 ngăn cấm, sợ vào dự tiệc thì Tony Jaa cuỗm mất về Thailan cô học trò yêu dấu, dễ thương và vô cùng ngọt lịm của thầy…)
Thân mến cùng tất cả các bạn!
(ai có thì post hình lên nhé)
Không sao đâu em ơi, cứ tham ra đại đi, mọi người ở đây thân thiện lắm, hồi chị mới tham ra chị cũng chỉ là Vịt thôi, giờ vẫn là Vịt, vì chị chẳng biết mô tê gì về ếch seoEm cũng ở BD nhưng em gà lắm, mới tham gia diễn đàn để học EX thôi nên ngại đi![]()
Mình cũng ở BD nè, bạn ở khu vực nào zậy. Mình Thủ Dầu Một có gì liên hệ với mình hoặc Tùng nguyen_kt.Em cũng ở BD nhưng em gà lắm, mới tham gia diễn đàn để học EX thôi nên ngại đi![]()
Các bác vui vẻ ca hát em thấy có đồ chơi thì phải, ghê quá. Hình như dùng hết 1 viên.
![]()
Các bác vui vẻ ca hát em thấy có đồ chơi thì phải, ghê quá. Hình như dùng hết 1 viên.
![]()
Cậu Tùng nhà mình (webketoan.vn và giaiphapexcel.com) : Chơi hết mình - làm việc hết sức.
Tận tình giúp đỡ mọi thành viên.
Sáng 19/07/2009, tiếp tục giao lưu với các thành viên của webketoan.vn tại Bình Dương
Thật khâm phục cho "TRAI TƠ"
![]()
hangsf2 có gọi mời chú Tùng ly cafe mà không liên lạc được! (chắc ngoài tầm phủ sóng !?!).
Ước gì cô Hằng đừng gọi Tùng bằng chú nữa nhỉ. Nếu đổi xưng hô, mình sẽ khao 2 bạn 1 chầu bún bò huế rất ngon, gần nhà Cô Jenni.
Cứ gọi bằng chú thì bao chừ cũng ngoài vùng phủ sóng cả bạn à. Khà khà khà
Vậy để em gọi Tùng bằng Chú rồi hứa sẽ sửa lại là anh, như vậy đảm bảo sẽ có hai người khao mình đó nghen: Bác Trí (Bún bò) và chú Tùng (cafe). Vậy đi hén.
** Tùng: Chú đi Nhựt về nhớ mùa quà cho cháu nghen
Quả là dân nhân sự. Liệu tính đôi bề đâu vào đó cả. Bạn susi hãy gọi TONY JAA bằng chú rồi đổi lại bằng anh đi. Mình sẽ lên offline ở Đồng Nai tại nha susi nhe. Nhắc khéo "Đồng Nai" đấy nhe kẻo không kịp chú Tùng đi Nhật bổn đấy. Còn không thì chờ chú Tùng về, ốp la sau cũng được
Em đâu có biết nghe các bác nói Vũ Ngọc nhảy zữ zội lém, em nghĩ chắc có ... khg có thì thui, kha khà.Thế Phi này quan sát ghê thiệt, thấy cả vỉ thuốc cảm nhỏ xíu để trên bàn, rồi suy luận thành... đồ chơi!?
Cần gì phải đồ chơi, gặp anh em là vui hết mình - cưỡng lại kg nổi!
...
Hay là để em mua vé xe ngựa đi cho nó chắc ăn, sẵn ngắm cảnh luôn!
Đi xe ngựa qua cửa khẩu Mộc bài, mua ít mỹ phẩm tặng các bạn gái. Tiện đường đi qua Củ Chi rủ Mr Vũ Ngọc đi luôn cho nó khoái!
Trảng Bàng mùa này có.. LŨ LỤT sao trời?Anh Tony Jaa ơi, anh đi qua Mộc Bài, ghé chổ Tràng Bàng vớt em đi luôn nha!
Nhìn mí người chụp hình đẹp quá, thấy mà ghét quá đi hà! ca_dafi bận việc đến trễ quá, vớt vát được cái bắt tay nồng ấm với chị dieptrucgiang!![]()
Chúc chị Dieptrucgiang luôn vui và hạnh phúc nhé!