Họp mặt tại Bình Dương lúc 16h30 ngày 18/07/2009: Nối tiếp niềm vui sinh nhật (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Kính mời tất cả các anh chị tham gia buổi offline tại Bình Dương
Thời gian: Bắt đầu từ 16h30 ngày 18/07.
Địa điểm: Nhờ anh chị lựa chọn dùm, có thể chọn nơi gần Sài Gòn để tiện việc tham gia.
Kính mong tất cả các anh chị gần khu vực Bình Dương - tp.HCM tham dự.


Cảm ơn,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bên cạnh việc những thành công trong khâu tổ chức sinh nhật GPE lần thứ 3 ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam cũng tồn tại không ít những việc cần phải nhìn nhận rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo.
Kính mời tất cả các anh chị tham gia buổi offline tại Khu du lich sinh thái Dìn Ký_ Bình Nhâm.
Thời gian: Bắt đầu từ 11h30 ngày 19/07.
Kính mong tất cả các anh chị gần khu vực Bình Dương - tp.HCM tham dự.

PS: Nhờ anh Solomon2211 gởi bản đồ chỉ dẫn đường đi.
Cảm ơn

Sao không 12/07/2009, offline hậu sinh nhật lần 3 cho nó gần, mà tới 19/07 cơ à Tùng?
Nếu tổ chức ở Thủ Dầu Một thì mình tham dự được!
 
Sao không 12/07/2009, offline hậu sinh nhật lần 3 cho nó gần, mà tới 19/07 cơ à Tùng?
Nếu tổ chức ở Thủ Dầu Một thì mình tham dự được!

Em rất muốn càng gần càng tốt nhưng cũng cần có thời gian cho các anh chị thu xếp
Còn tổ chức ở Tx. TDM thì hơi xa tp. HCM nên em mới chọn địa điểm này vừ gần HCM vừa gần TDM.

Rất mong các anh chị cho góp ý kiến để buổi offline diễn ra thuận tiện hơn.
 
Bên cạnh việc những thành công trong khâu tổ chức sinh nhật GPE lần thứ 3 ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam cũng tồn tại không ít những việc cần phải nhìn nhận rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo.
Kính mời tất cả các anh chị tham gia buổi offline tại Khu du lich sinh thái Dìn Ký_ Bình Nhâm.
Thời gian: Bắt đầu từ 11h30 ngày 19/07.
Kính mong tất cả các anh chị gần khu vực Bình Dương - tp.HCM tham dự.

PS: Nhờ anh Solomon2211 gởi bản đồ chỉ dẫn đường đi.
Cảm ơn

Chắc đợt offline lần này, Thanh Mai phải đến dự rồi. Nghe đâu, offline lần này khó gặp lại bác Tùng nhà mình. Do bác phải đi công tác bên Nhật mấy tháng.
Vậy các anh chị, sư huynh sư muội sao không đến cùng tham dự nhỉ
 
Em rất muốn càng gần càng tốt nhưng cũng cần có thời gian cho các anh chị thu xếp
Còn tổ chức ở Tx. TDM thì hơi xa tp. HCM nên em mới chọn địa điểm này vừ gần HCM vừa gần TDM.

Rất mong các anh chị cho góp ý kiến để buổi offline diễn ra thuận tiện hơn.

em ở Biên Hòa lên chỗ offline xa lắm lun áh. hix @$@!^%
 
Có một số ý kiến nên tổ chức vào ngày 12/7. các anh chị cho xin thêm ý kiến nha. Nếu ok em sẽ sửa lại.
 
Em có một lời hứa nhưng chưa thực hiện được (anh Thunghi biết!!), em mong sẽ thực hiện lời hứa vào ngày offline này, offline nhìn lại SN lần 3 của GPE.

@tungnguyen_kt: Em đồng ý với ngày offline 12-7 tới! (Lâu thì nguội mất!!)

@Tony Jaa: Hy vọng gặp anh, :) để biết thêm một thành viên của GPE.

@ngoiquanuongcafe: Chị ơi, em chưa gặp chị lần nào hết, em thích phong cách viết bài của chị lắm! Hẹn gặp chị!

@LuongQuynhNga: Chị Nga ơi,

"Nếu xa anh chở em về,
Ngại gì thì ngại chứ ngại gì đường xa
Đường xa thì mặc đường xa
Từ đây đến đó thì cũng bằng từ đó đến đây thôi mà!" :)

Mong gặp chị lần nữa nha! (À, em có thực hiện lời hứa của em đó, hỏng đi, là tiếc lắm lắm!!!)

Lời hứa sẽ được hiện nha anh Thunghi!
 
Có một số ý kiến nên tổ chức vào ngày 12/7. các anh chị cho xin thêm ý kiến nha. Nếu ok em sẽ sửa lại.
Cho thời gian thư thả tý Tùng à, để anh chị em có thời gian thư xếp công việc nữa chứ, ngày công bố với ngày dự gần nhau 1 số anh em chưa đọc bài kịp không đến được thì tiếc lắm, theo mình 17/07/09 thì hay hơn.
 
Cho thời gian thư thả tý Tùng à, để anh chị em có thời gian thư xếp công việc nữa chứ, ngày công bố với ngày dự gần nhau 1 số anh em chưa đọc bài kịp không đến được thì tiếc lắm, theo mình 17/07/09 thì hay hơn.

Vẫn còn thời gian 2 ngày, có ai cho thêm ý kiến không ta.
 
Về thời gian không thành vấn đề đối với muội.

Rất mong gặp lại hangsf2, nghe và thấy ảnh của hangsf2 rất dễ thương. Nhìn các ảnh trong box "Phòng thí nghiệm" - Thời sinh viên của hangsf2 rất hồn nhiên. Nghe đâu đến giờ tính bạn cũng hồn nhiên và vô tư lắm. Và lại nhiệt tình nữa, mặc dầu nhà ở tận Trảng bàng (Tây Ninh)

Rất vui và mong sớm gặp lại bạn. Khi đi bạn nhớ hú chị Tâm cũng trên Bình Dương gần chỗ Tùng nguyễn luôn nhe. Nhờ hai bạn làm nhiệm vụ này.

Còn bác Solomon2211 tập họp dùm muội : Gold99, Tulady, littlemonkey, Soibien dùm

Bác KTGG liên hệ với Tony Jaa dùm vì nhà bác gần Tony Jaa (Phnom Penh and ThaiLand)
 
Thương gửi muội muội hangsf2!!
Muội hangsf2 mới bước chân vào chốn giang hồ, kinh nghiệm chưa nhiều, nội lực còn yếu, coi chừng bị lừa gạt đấy nhé!
 
Về thời gian không thành vấn đề đối với muội.

Rất mong gặp lại hangsf2, nghe và thấy ảnh của hangsf2 rất dễ thương. Nhìn các ảnh trong box "Phòng thí nghiệm" - Thời sinh viên của hangsf2 rất hồn nhiên. Nghe đâu đến giờ tính bạn cũng hồn nhiên và vô tư lắm. Và lại nhiệt tình nữa, mặc dầu nhà ở tận Trảng bàng (Tây Ninh)

Rất vui và mong sớm gặp lại bạn. Khi đi bạn nhớ hú chị Tâm cũng trên Bình Dương gần chỗ Tùng nguyễn luôn nhe. Nhờ hai bạn làm nhiệm vụ này.

Còn bác Solomon2211 tập họp dùm muội : Gold99, Tulady, littlemonkey, Soibien dùm

Bác KTGG liên hệ với Tony Jaa dùm vì nhà bác gần Tony Jaa (Phnom Penh and ThaiLand)
Sao bác khg phân công em "hú" ai hết zậy?
Còn bác thì chọn ngày nào, có cùng ý tưởng với em khg?
 
Thương gửi muội muội hangsf2!!
Muội hangsf2 mới bước chân vào chốn giang hồ, kinh nghiệm chưa nhiều, nội lực còn yếu, coi chừng bị lừa gạt đấy nhé!

Sư nữ iêu dấu của muội, bấy lâu nay ở trên núi tu luyện thì tu luyện đi. Nay lại xuất hiện, khổ cho muội muội rồi.

Muội sẽ méch "Châu Bá Thông" là sư tỉ ăn hiếp muội nhe.

Chưa chắc ai ăn hiếp được muội muội (hangsf2) của muội nhe. Big tiger đó, hụ hụ hụ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Tùng ơi cho em đăng ký với! Em mới luyện xong chiêu thức DOUBLE SANTOS rất hay, sẽ biểu diễn cho anh Tùng xem vào hôm đó nhé!
 
Thầy ptm0412 ơi, Thầy đi nhé! Hôm sinh nhật em không được nói chuyện nhiều với Thầy và cũng chưa chơi được trò chơi Trúc Xanh, tiếc đứt ruột luôn, nếu có thể thì chơi Trúc Xanh vào bữa offline luôn! Được không Thầy?

Anh Thunghi ơi, lời hứa đó em sẽ cố gắng thực hiện, nếu anh không tham gia thì em ...quỵt luôn!

@ca_dafi: Em xem lại những tấm hình chụp hôm sinh nhật, nhưng không có tấm nào chụp trọn vẹn 2 MC hết trơn, đến bữa off em diện áo đồng phục chộp lại nghen! (:D Hihi, gọi là ghi dấu ấn MC thôi!)

Anh Danh ơi, hôm sinh nhật anh không đi, vậy anh tham gia để được nghe tường thuật nha! (Hihi, cũng ly kì lắm!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có một số ý kiến nên tổ chức vào ngày 12/7. các anh chị cho xin thêm ý kiến nha. Nếu ok em sẽ sửa lại.

Xin lỗi! Mình phải đi công tác từ ngày 12/7 đến hất ngày 16/7 nên nếu tổ chức ngày 12/7 thì e rằng mình đi không được.
 
Thầy ptm0412 ơi, Thầy đi nhé! Hôm sinh nhật em không được nói chuyện nhiều với Thầy và cũng chưa chơi được trò chơi Trúc Xanh, tiếc đứt ruột luôn, nếu có thể thì chơi Trúc Xanh vào bữa offline luôn! Được không Thầy?

Anh Thunghi ơi, lời hứa đó em sẽ cố gắng thực hiện, nếu anh không tham gia thì em ...quỵt luôn!

@ca_dafi: Em xem lại những tấm hình chụp hôm sinh nhật, nhưng không có tấm nào chụp trọn vẹn 2 MC hết trơn, đến bữa off em diện áo đồng phục chộp lại nghen! (:D Hihi, gọi là ghi dấu ấn MC thôi!)

Anh Danh ơi, hôm sinh nhật anh không đi, vậy anh tham gia để được nghe tường thuật nha! (Hihi, cũng ly kì lắm!)

Em ơi mời chị đi, mời chị, chi sẽ đi-\\/.. Em đừng mời anh họ chị, anh họ chị lười lắm, chỉ tu luyện ở nhà thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hangsf2 đã viết:
Thầy ptm0412 ơi, Thầy đi nhé! Hôm sinh nhật em không được nói chuyện nhiều với Thầy và cũng chưa chơi được trò chơi Trúc Xanh, tiếc đứt ruột luôn, nếu có thể thì chơi Trúc Xanh vào bữa offline luôn! Được không Thầy?
Xin lỗi đệ tử, lão chết tiệt không đi được lần này, hẹn lần sau nhé. Nếu đệ tử cần hỏi gì thì liên hệ theo
YM: thanhmy_pham
Skype: ptm0412
Hand phone: 0919 77 2142

TB: Rất cám ơn vì đã quan tâm đến trò trúc xanh.
 
Bản đồ hướng dẫn đường đến khu Du Lịch Dìn Ký - Bình Nhâm.

Bando.jpg


Nếu anh chị em nào không biết đường đi, vui lòng cho biết điểm khởi hành, sẽ hướng dẫn cụ thể hơn.
 
Xin lỗi đệ tử, lão chết tiệt không đi được lần này, hẹn lần sau nhé. Nếu đệ tử cần hỏi gì thì liên hệ theo
YM: thanhmy_pham
Skype: ptm0412
Hand phone: 0919 77 2142

TB: Rất cám ơn vì đã quan tâm đến trò trúc xanh.
Hằng ơi thấy chưa, chị sweet nói không có sai, đừng mời lão ý nữa, mời chị nè
 
Sẵn nói chuyện đường đi, xin giới thiệu với những ai chưa biết, trang web này: www.vietbando.com
Tìm đường hay cực kỳ!

Vào trang web đó, nhấn vào tab Tìm đường, nhập 2 cái địa chỉ (nơi đi, nơi đến) vào, là nó sẽ chỉ cho bạn con đường ngắn nhất. Thậm chí, nếu bạn bỏ cái tùy chọn "hạn chế qua hẻm", nó sẽ bày cho bạn luồn lách trong ngõ hẻm, để có một lộ trình ngắn hơn nữa...

Tôi đã thử tìm đường từ nhà tôi đến Khu Du lịch Dìn Ký. Hình như KDL này chưa đăng ký với vietbando, nên nó tìm không ra, tôi đành phải tìm bằng cách gõ địa chỉ là "ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, Bình Dương", với hy vọng cái KDL này nằm quanh quanh đâu đó, và tôi có kết quả như sau:
Sodo000.jpg
Bên tay trái là một chỉ dẫn chi tiết đi đường nào, rẽ trái ở đâu, rẽ phải ở đâu... và tổng cộng chiều dài là 24,9km (chạy xe với tốc độ 80km/h thì chỉ khoảng hơn 15 phút nhỉ...)

Có một cái hay nữa, là nếu bạn đăng ký thành viên, bạn có thể thêm địa chỉ của mình vào trong bản đồ. Nói thì hơi khoe một tí, nhưng nếu các bạn muốn biết nhà tôi ở đâu, thì các bạn chỉ cần nhập vào ô tìm kiếm của vietbando cái này: BNTTHOUSE... Xin sẵn sàng đón tiếp bất kỳ ai...
 
Xin lỗi các anh chị, về thời gian và địa điểm gặp mặt có một chút thay đổi, mong các anh chị thông cảm.
 
Nếu ăn nhậu vào buổi chiều tối vd như 16h30 ngày 18/07/2009 thì mát hơn, còn các bạn muốn 11h ngày 19 (cn) thì cũng OK. Mình rất muốn gặp các bạn Bình Dương (BD) để học hỏi nhiều chuyện.
Các bạn BD hầu như đều thành công và ổn định. Mình rất mong học hỏi để được như thế.
Cám ơn các bạn BD nhiều về lời mời.
Đúng là phải tề gia, trị quốc mới bình được thiên hạ.

Thú thật, với tôi, bạn bè gặp nhau mà không có cái gì làm mềm đôi môi, thì sẽ khô khan, nói kiểu chưa đủ điện. Tư duy lúc ấy trống rỗng. Các bạn thông cảm cho sự ham muốn hưởng thụ này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ca_dafi: Em xem lại những tấm hình chụp hôm sinh nhật, nhưng không có tấm nào chụp trọn vẹn 2 MC hết trơn, đến bữa off em diện áo đồng phục chộp lại nghen! (:D Hihi, gọi là ghi dấu ấn MC thôi!)
Theo yêu cầu của MC đây, :-=

attachment.php
 

File đính kèm

  • SDC12389_resize.jpg
    SDC12389_resize.jpg
    122.7 KB · Đọc: 86
Chúc các đồng chí họp mặt zui zẻ. Vì tình đoàn kết, giao lưu thân thương, sẻ chia kinh nghiệm.
 
Xin lỗi đệ tử, lão chết tiệt không đi được lần này, hẹn lần sau nhé. Nếu đệ tử cần hỏi gì thì liên hệ theo
YM: thanhmy_pham
Skype: ptm0412
Hand phone: 0919 77 2142

TB: Rất cám ơn vì đã quan tâm đến trò trúc xanh.

Thầy ơi, vậy là đệ tử cũng không đi được rồi! Buổi tối Tía đệ tử không cho đi. (@$%@
Nhưng đệ tử sẽ thực hiện lời hứa! (Anh Thunghi ơi, em thực hiện lời hứa đó nghen!)

Anh Tùng ơi, anh xác nhận địa điểm nha, để em còn thực hiện lời hứa của em nữa!

Chị sweet ơi, mời chị vô offline nè, Thầy ptm0412 không đi thì chị đi thay nha! :)
 
Xin lỗi các anh chị, về thời gian và địa điểm gặp mặt có một chút thay đổi, mong các anh chị thông cảm.
Bộ thấy anh nói chuyện bên kia rồi suy ra chuyện bên này hở Tungnguyen_kt?
Nói lại nè: chuyện gì ra chuyện đó, vậy thôi, đừng có suy nghĩ nhiều tóc nó bạc bi giờ.
Nói thêm nè, bữa đó thích chơi Trúc xanh hông? Thích thì kiếm cái máy chiếu đi, anh vác máy lên cho chơi... nghen. Có thể anh sẽ đi được, nếu là tuần sau, còn tuần này thì thua.

Còn MC "ruyên ráng" thích chụp lại hình hở? OK, sẽ đem máy theo. Chỉ sợ ông Tía nào đó thấy hình rồi quýnh cho mà thôi.
 
Có thì nói nghe.
Đăng ký một suất gì? Đăng ký một chỗ ngồi, một suất ăn, hay đăng ký một cái tên?
Bác này bắt bẻ ghê quá, em đăng ký một suất off. Một suất off thì bao gồm có một chỗ ngồi, một suất ăn và một cái tên đúng không?
 
Bác này bắt bẻ ghê quá, em đăng ký một suất off. Một suất off thì bao gồm có một chỗ ngồi, một suất ăn và một cái tên đúng không?
OK, đúng. Nhưng cụ thể thì cái tên đó là gì? Sao không nói rõ ràng ra? Đăng ký cho Sweet hay đăng ký cho ai khác? Và nếu đăng ký mà không đi thì chịu Sweet tính sao?
(Đừng nói là đi máy bay vào rồi nhưng kẹt chuyện gì đó nên quay lại Hà nội ngay nhé.. Một lần thôi!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
OK, đúng. Nhưng cụ thể thì cái tên đó là gì? Sao không nói rõ ràng ra? Đăng ký cho Sweet hay đăng ký cho ai khác? Và nếu đăng ký mà không đi thì chịu Sweet tính sao?
(Đừng nói là đi máy bay vào rồi nhưng kẹt chuyện gì đó nên quay lại Hà nội ngay nhé.. Một lần thôi!)
cái tên đó là sweet, còn nếu đăng ký mà không đi, tội vạ đâu cứ đến đòi anh họ của sweet. Mà lần trước kẹt thật chứ bộ, cái đó là yếu tố khách quan. **~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thấy hình của chị sweet hôm SN tại HN, hihi, chị cười tươi quá! Hẹn gặp chị ở Bình Dương nghen!
 
cái tên đó là sweet, còn nếu đăng ký mà không đi, tội vạ đâu cứ đến đòi anh họ của sweet. Mà lần trước kẹt thật chứ bộ, cái đó là yếu tố khách quan. **~**

Thế thì lần này chắc chắn offline với anh chị em Bình Dương rồi, tặc tặc!
 
cái tên đó là sweet, còn nếu đăng ký mà không đi, tội vạ đâu cứ đến đòi anh họ của sweet.
Sao lại đòi anh họ? lão chết tiệt vô số tội nhé.
 
Biên Hòa đến chỗ offline không xa lắm đâu. Bạn cho biết bạn ở đường nào ở Biên Hòa. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể.

Pé Nga ở Phường Hố Nai, Pé đã từng đi ngang qua bình dương rất nhiều lần, nhưng ko nhớ đường đi lắm. anh chỉ giúp pé Nga nhé. -\\/.
 
Pé Nga ở Phường Hố Nai, Pé đã từng đi ngang qua bình dương rất nhiều lần, nhưng ko nhớ đường đi lắm. anh chỉ giúp pé Nga nhé. -\\/.

Bạn theo lộ trình sau:
1. Đi thẳng Đường Không Tên 676 m 2. Rẽ phải vào Đường Nguyễn Ái Quốc 1.1 km 3. Đi tiếp Cầu Săn Máu 31 m 4. Đi tiếp Đường Nguyễn Ái Quốc 1.7 km 5. Rẽ phải vào Bùng Binh 66 m 6. Rẽ phải vào Đường Nguyễn Ái Quốc 5.8 km 7. Đi tiếp Cầu Hóa An 802 m 8. Đi tiếp Đường Nguyễn Ái Quốc 65 m 9. Đi tiếp Bùng Binh 26 m 10. Rẽ phải vào Đường Nguyễn Ái Quốc 1.9 km 11. Đi tiếp Quốc Lộ 1K 2.5 km 12. Rẽ phải vào Tỉnh Lộ 743 5.2 km 13. Đi tiếp Đường Không Tên 52 m 14. Rẽ trái vào Tỉnh Lộ 743 4.6 km 15. Rẽ trái vào Quốc Lộ 13 23 m 16. Rẽ trái vào Đường Nguyễn Trãi 1.1 km 17. Rẽ phải vào Bùng Binh 22 m 18. Rẽ phải vào Tỉnh Lộ 745 2.3 km Chiều dài: 28.0 km

Và bản đồ đây
 
Bạn theo lộ trình sau:
1. Đi thẳng Đường Không Tên 676 m 2. Rẽ phải vào Đường Nguyễn Ái Quốc 1.1 km 3. Đi tiếp Cầu Săn Máu 31 m 4. Đi tiếp Đường Nguyễn Ái Quốc 1.7 km 5. Rẽ phải vào Bùng Binh 66 m 6. Rẽ phải vào Đường Nguyễn Ái Quốc 5.8 km 7. Đi tiếp Cầu Hóa An 802 m 8. Đi tiếp Đường Nguyễn Ái Quốc 65 m 9. Đi tiếp Bùng Binh 26 m 10. Rẽ phải vào Đường Nguyễn Ái Quốc 1.9 km 11. Đi tiếp Quốc Lộ 1K 2.5 km 12. Rẽ phải vào Tỉnh Lộ 743 5.2 km 13. Đi tiếp Đường Không Tên 52 m 14. Rẽ trái vào Tỉnh Lộ 743 4.6 km 15. Rẽ trái vào Quốc Lộ 13 23 m 16. Rẽ trái vào Đường Nguyễn Trãi 1.1 km 17. Rẽ phải vào Bùng Binh 22 m 18. Rẽ phải vào Tỉnh Lộ 745 2.3 km Chiều dài: 28.0 km

Và bản đồ đây
Tôi ở Biên Hòa mà đọc đoạn chỉ đường của Solomon cũng thấy.. lùng bùng lổ tai (hỏng biết tên đường)
Chỉ thấy rằng đi Bình Dương rất đơn giản:
- Từ phía Biên Hòa chạy qua cầu Hóa An thì rẽ phải
- Chạy hoài tự nhiên sẽ tới Bình Dương
- Đang chạy, nếu cảm thấy nghi ngờ có thể hỏi thăm (hỏi xe ôm là ăn tiền nhất)
Ẹc.. Ẹc..
 
Tôi ở Biên Hòa mà đọc đoạn chỉ đường của Solomon cũng thấy.. lùng bùng lổ tai (hỏng biết tên đường)
Chỉ thấy rằng đi Bình Dương rất đơn giản:
- Từ phía Biên Hòa chạy qua cầu Hóa An thì rẽ phải
- Chạy hoài tự nhiên sẽ tới Bình Dương
- Đang chạy, nếu cảm thấy nghi ngờ có thể hỏi thăm (hỏi xe ôm là ăn tiền nhất)
Ẹc.. Ẹc..

Bạn mở bản đồ lên sẽ thấy rõ hơn. Nếu bạn Rẽ phải sẽ vào Thủ Dầu Một. Như vậy sẽ xa hơn khoảng 15km để đến KDL Xanh Dìn Ký Bình Nhâm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu được ndu96081631 cùng tham dự - bạn luongquynhnga sẽ đón anh tại KCN AMATA cùng đi chung thì tốt quá nhỉ.

Quả thật là lâu lắm rồi, ai cũng muốn gặp chuyên gia excel đây.

Dành chút thời gian đến tham dự với anh em, anh nhé. (Bỏ 1 ngày ăn, ờ, ngủ trên GPE được chứ)
 
Pé Nga ở Phường Hố Nai, Pé đã từng đi ngang qua bình dương rất nhiều lần, nhưng ko nhớ đường đi lắm. anh chỉ giúp pé Nga nhé. -\\/.
Bạn vào đại phận BÌnh Dương, cứ gọi anh Solomon2211, thephi99, hoặc Tùng nguyen_kt, hướng dẫn bạn suốt hình trình bạn đến Bình Dương.
Anh Kiệt (Solomon2211): 0909210881
Thế Phi (thephi99) : 0913951304
Tùng (tungnguyen_kt) : 0918508067
 
Bắt đầu đi từ SG đi từ mấy giờ?Hôm đó có bác nào từ Sài Gòn đi nhỉ? cho sweet đi ké nhé.
 
Vui thay vui thay. Hân hạnh đón tiếp em. Nếu em vào SG phone cho anh, hai anh em mình cùng lên Bình Dương.
 
sweet_girl ơi, định kỳ này anh không có mặt tham dự cùng các bác.
Nhưng nghe tin em vào, anh khỏe lại rồi. Mấy ngày qua dư âm còn lại khiến ê cả mình.

Dự kiến về quê 1 chuyến - để thăm con gái "dieptrucgiang" sửa chữa nhà cửa đến đâu, có khi phải ở lại phụ con gái nữa đây, vì mẹ "dieptrucgiang" đang bệnh. Nhà đơn côi, không ai quán xuyến. Thương lắm
 
Tin vui mới nhận : Kỳ này sẽ có mặt của anh ndu96081631 - chuyên gia giải pháp excel cùng tham dự với các bác đây nhe.

Ôi vui thay là vui. Các anh chị có câu hỏi nào nên chuẩn bị viết ra giấy sẵn để lúc đó anh ndu96081631 trả lời luôn thể nhe
 
Ủa, đổi sang chiều thứ 7 rồi hở? May đọc lại chứ không thì trong đầu mình cứ đinh ninh là trưa CN...
 
Vậy là đổi sang chiều thứ 7 ha, như vậy em sợ rằng em không vào kịp, em bay vào chiều thứ 7, phải tầm 3 đến 4h mới vào đến Sài Gòn.
 
Vậy là đổi sang chiều thứ 7 ha, như vậy em sợ rằng em không vào kịp, em bay vào chiều thứ 7, phải tầm 3 đến 4h mới vào đến Sài Gòn.
Nhìn trên bản đồ, thấy máy bay từ Hà nội vào TpHCM sẽ bay ngang bầu trời của Bình dương, vậy khi nó bay ngang đó, Sweet nhảy dù xuống, chắc chắn sẽ kịp giờ Offline, và biết đâu rơi xuống ngay cái bàn tụi này đang ngồi nữa thì quá tuyệt!
 
dời buổi offline sang chiều Thứ 7 àh, thế thì offline xong chạy về Biên Hòa thì chết mất thôi, hix hix.
 
Khả năng có thể dieptrucgiang cùng lên để tham dự. Chắc dự offline lần này là lần cuối ??của dieptrucgiang trước khi bước lên xe hoa đây nhe. Tin mới nhận được
 
Nhìn trên bản đồ, thấy máy bay từ Hà nội vào TpHCM sẽ bay ngang bầu trời của Bình dương, vậy khi nó bay ngang đó, Sweet nhảy dù xuống, chắc chắn sẽ kịp giờ Offline, và biết đâu rơi xuống ngay cái bàn tụi này đang ngồi nữa thì quá tuyệt!
Ý tưởng của Bác hay đấy, chỉ sợ đang lửng lơ giữa bầu trời gặp cơn gió mạnh, thổi Sweet bay ngược lại HN. Lúc đó lại bảo Sweet nói sạo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Tùng ơi, vậy anh xác nhận thời gian, địa điểm lại lần cuối nhe. Với lại danh sách tham gia nữa.

Hichic, có người kẹt chuyến đi "về chiến trường xưa" nhưng phải hoãn vì nhận được thông tin là: những thành viên tham gia offline lần này toàn những người được hâm mộ! Vì vậy nên phải đi off mới được!. Chắc đau đầu chít +-+-+-++-+-+-++-+-+-+.

Thầy ptm0412 ơi, đệ tử xin Tía đi off luôn, hẹn gặp Thầy!
 
Anh domfootwear ơi, em không thấy anh xác nhận tham gia. Hôm SN lần 3 em thấy anh là phó cháy cừ khôi đó chứ (hic, toàn chộp cảnh khó quên không hà!)
 
Là người lập topic này cùng với các anh chị đã hưởng ứng và ủng hộ xin gởi đến các anh chị quý thành viên lời cảm ơn đã quan tâm và tham dự offline lần này.

Tôi xin được thống nhất lại thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

Thời gian sẽ sớm hơn dự định bắt đầu từ 16h00 ngày 18/7/2009
Địa điểm (gần Sài Gòn nhưng xa tp. HCM): Khu du lịch Dìn Ký - Bình Nhâm

Như tiêu đề Topic có ghi: "Tiếp nối niềm vui sinh nhật" lần này sẽ có khởi động trò chơi Trúc xanh_GPE với người dẫn chương trình sẽ là BNTT & PTM0412 (anh PTM0412 sẽ xác nhận lại).
Chương trình sẽ có phần thưởng cho đội thắng cuộc và phần thưởng sẽ được trao tại chỗ.

Các bạn hãy cứ tổ chức ofline tại Bình Dương, người chưa tham dự ngày 05/07 cũng muốn đi, người đã tham dự rồi nhưng cảm thấy niềm vui "chưa đủ đô" cũng muốn đi.

Mình mong rằng với tinh thần trên và những gì hứa hẹn offline lần này sẽ rất hấp dẫn, sẽ là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm thân thương, gắn bó giữa các thành viên GPE.
Ngoài ra lần này sẽ tái xuất hiện 2 MC miền nam "ruyên ráng" nói như anh BNTT --=0.

Nếu ai có nhu cầu có thể thể hiện mình với chương trình " Tôi là MC đáng yêu" tại lần này chuẩn bị cho cuộc thi MC 3 miền do KTGG tài trợ và tổ chức.

Mọi công tác chuển bị cho chương trình đã được chuẩn bị, vần đề còn lại là để đảm bảo cho buổi tiệc thành công chúng tôi vẫn cần các anh chị xác nhận lại có tham gia hay không bằng việc nhấn vào nút thank để chúng tôi có kế hoạch chu đáo hơn cho buổi offline lần này.

Lần nữa rất mong các anh chị đăng ký tham gia để buổi offline diễn ra vui vẻ đậm tình GPE.

@ PTM0412: rất mong anh tham dự, anh nhần nút thank chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn nhấn thank lắm, vì:
1.
- tiêu đề Topic có ghi: "Tiếp nối niềm vui sinh nhật" lần này sẽ có khởi động trò chơi Trúc xanh_GPE với người dẫn chương trình sẽ là BNTT & PTM0412

2.
người chưa tham dự ngày 05/07 cũng muốn đi, người đã tham dự rồi nhưng cảm thấy niềm vui "chưa đủ đô" cũng muốn đi.

3. Và nhất là:
Thầy ptm0412 ơi, đệ tử xin Tía đi off luôn, hẹn gặp Thầy!

Nhưng đọc lại:
xác nhận lại có tham gia hay không bằng việc nhấn vào nút thank

Nên không dám nhấn ngay, để thu xếp, rồi nhấn sau nha!
Còn bây giờ thì:

Thanks, thanks, thanks!
 
Đệ tử nhấn Thanks mà Thầy không đi thì xử lý sao đây? Gỡ ra?

Hihi, đệ tử sẽ tham dự, MC "chiên rán" mừ! :D
 
Anh domfootwear ơi, em không thấy anh xác nhận tham gia. Hôm SN lần 3 em thấy anh là phó cháy cừ khôi đó chứ (hic, toàn chộp cảnh khó quên không hà!)
Riêng thứ bảy và chủ nhật tuần này mình sẽ về quê Long An nên không gặp được các anh chị. Mình rất tiếc, "chẹp, chẹp.."
Phải chi đi được mình nhất định chuyến này "chộp" nhiều ảnh hay... nhất là các MC Nam, Bắc.
Mình cũng rất muốn gặp các anh chị và thầy ndu96081631
Thôi thì nén tiếc nuối vậy chứ biết làm sao hơn
Chúc các anh chị vui vẽ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo chương trình là sẽ chơi trò trúc xanh, nên lão chết tiệt đang cải tiến 1 chút cho sôi động:

- Có 1 đồng hồ đếm ngược 15 giây. Đệ tử Hằng à, hễ mà đồng hồ count down tới 5 thì MC bắt đầu đếm to lên, thúc giục tinh thần đội đang chơi nha.

- Có thêm 1 quả lắc đong đưa cho hoành tráng, coi như ôn lại speedometer chart

- Hễ hết 15 giây mà chưa chọn ô tiếp theo hoặc chưa trả lời câu hỏi, thì giám khảo cắt lượt thi đấu, chuyển lượt chơi sang đội bạn bằng 1 nút nhấn. (tự động trừ điểm luôn)

Xong 2/3 rồi, hy vọng làm kịp để test trước.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo chương trình là sẽ chơi trò trúc xanh, nên lão chết tiệt đang cải tiến 1 chút cho sôi động:

- Có 1 đồng hồ đếm ngược 15 giây. Đệ tử Hằng à, hễ mà đồng hồ count down tới 5 thì MC bắt đầu đếm to lên, thúc giục tinh thần đội đang chơi nha.

- Có thêm 1 quả lắc đong đưa cho hoành tráng, coi như ôn lại speedometer chart

- Hễ hết 15 giây mà chưa chọn ô tiếp theo hoặc chưa trả lời câu hỏi, thì giám khảo cắt lượt thi đấu, chuyển lượt chơi sang đội bạn bằng 1 nút nhấn. (tự động trừ điểm luôn)

Xong 2/3 rồi, hy vọng làm kịp để test trước.

Em xin phép không tham gia thi, sợ rằng bà con dị nghị. Lại nhất nữa cũng phiền.
 
@ Anh Tùng: Hôm đó Pé Nga sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến tham gia cùng mọi người, Nhưng có lẽ sẽ đến rất muộn (19h) hi vọng lúc đó buổi offline chưa kết thúc. có gì pé Nga sẽ liên lạc với anh sau nhé. Thân ^^
 
Chào cả nhà,

Mấy hôm nay bận quá, hổng ghé thăm cả nhà, vào đây thấy cả nhà bàn tám xôm tụ quá, nên cũng bình loạn chút chơi.
Nửa đêm hôm rồi, trong khi đang say giấc nồng, mơ đến anh chàng đẹp zai, đột nhiên chuông điện thoại reo, thì ra là Tungnguyen_Kt gọi cho mình nói là muốn tâm sự loài chim cánh cụt, chả hiểu hắn tâm tình thủ thỉ thế nào, đầu óc mình lúc đó chỉ nghĩ đến giấc mơ còn đang dang dở, thế là chớp cơ hội và thừa thắng xông lên, tay tungnguyen_kt đã đưa mình vào mê hồn trận, bắt mình hứa phải qua Bình Dương gặp mặt anh chị em, huhuhu, oan uổng quá, thế là lỡ mất một cơ hội đi chơi với zai vào tuần tới rùi. Tùng ơi, Suhri mà ế chồng là nhà ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhịm đó nghen.
 
Chào cả nhà,

Mấy hôm nay bận quá, hổng ghé thăm cả nhà, vào đây thấy cả nhà bàn tám xôm tụ quá, nên cũng bình loạn chút chơi.
Nửa đêm hôm rồi, trong khi đang say giấc nồng, mơ đến anh chàng đẹp zai, đột nhiên chuông điện thoại reo, thì ra là Tungnguyen_Kt gọi cho mình nói là muốn tâm sự loài chim cánh cụt, chả hiểu hắn tâm tình thủ thỉ thế nào, đầu óc mình lúc đó chỉ nghĩ đến giấc mơ còn đang dang dở, thế là chớp cơ hội và thừa thắng xông lên, tay tungnguyen_kt đã đưa mình vào mê hồn trận, bắt mình hứa phải qua Bình Dương gặp mặt anh chị em, huhuhu, oan uổng quá, thế là lỡ mất một cơ hội đi chơi với zai vào tuần tới rùi. Tùng ơi, Suhri mà ế chồng là nhà ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhịm đó nghen.

Chị suhri ơi, chị nhấn nút "thanks" ở bài #64 của chú Tùng nha!

P/s: Chị an tâm, chú Tùng sẽ chịu trách nhiệm hết !--=0
 
....
P/s: Chị an tâm, chú Tùng sẽ chịu trách nhiệm hết !

Chị Hằng này ngộ ghê, anh Tùng của em đâu có nhớn hơn chị bao nhiêu tuổi mà chị đeo đẻo lúc nào cũng gọi bắng "chú" mới chết chứ. Hết duyên trai tơ anh Tùng của Thùy An rồi.

Xin đừng gọi anh bằng chú nữa chị Hằng ơi. Chị chơi khôn quá à, chặn đầu chặn đuôi hết, nhỡ anh Tùng của Thùy An muốn tỏ bày cùng chị thì sao nhỉ. Đành lòng sao chị Hằng hả ?
 
Tổ chức giờ này nên sweet không chắc có tham ra được hay không? cứ ấn thank, nếu không tham ra được, như em Hằng nói, lại gỡ thank ra-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo chương trình là sẽ chơi trò trúc xanh, nên lão chết tiệt đang cải tiến 1 chút cho sôi động:

- Có 1 đồng hồ đếm ngược 15 giây. Đệ tử Hằng à, hễ mà đồng hồ count down tới 5 thì MC bắt đầu đếm to lên, thúc giục tinh thần đội đang chơi nha.

- Có thêm 1 quả lắc đong đưa cho hoành tráng, coi như ôn lại speedometer chart

- Hễ hết 15 giây mà chưa chọn ô tiếp theo hoặc chưa trả lời câu hỏi, thì giám khảo cắt lượt thi đấu, chuyển lượt chơi sang đội bạn bằng 1 nút nhấn. (tự động trừ điểm luôn)

Xong 2/3 rồi, hy vọng làm kịp để test trước.


Thầy cùng tham dự với chúng em chứ, không có Thầy đố mày làm nên.
Không nhẻ, Thầy đem con bỏ chợ sao Thầy. Trò chơi Thầy thiết kế, mong Thầy dành chút thời gian đến quảng bá cho chúng em. Có cô em họ "Bắc Ninh" của Thầy vào nữa nè
 
Không nhẻ, Thầy đem con bỏ chợ sao Thầy.

Từ trước đến giờ lão chết tiệt không bao giờ có chuyện đem con bỏ chợ đâu Thuỳ An à. Các file hướng dẫn riêng từng người đã gửi cho giám khảo, MC, kỹ thuật viên rồi.

Không tin thì hỏi đệ tử hangsf2 của lão chết tiệt.
 
Không có chuyện đem con bỏ chợ đâu Thuỳ An à. Các file hướng dẫn riêng từng người đã gửi cho giám khảo, MC, kỹ thuật viên rồi.

Không tin thì hỏi đệ tử hangsf2 của lão chết tiệt.

Ấy chết, thế mà không gọi là đem "Thùy An" bỏ chợ hả Thầy. Đệ tử hangsf2 của Thầy là một lẻ, còn em chỉ muốn có Thầy - Thầy của riêng em mà thôi. Hụ hụ hụ
 
Lão chết tiệt vô phúc, không có nhiều con như lão KTGG, nên chưa phải bỏ ai cả, Thuỳ An ơi.
 
ofline

@#$ Đường xa thì mặc đường xa
Ta đi tới đó thì còn gì xa với gần +-+-+-+ => **~**
 
Dieptrucgiang xin đăng ký 1 vé nhe ! Hôm bữa SN lần 3 không tham gia được, chuyến này đi tranh thủ giật giải nhất cuộc thi :=\+ .
@ Bố ơi, hôm đó cho con xin vé ngồi sau lưng nhe Bố .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo chương trình là sẽ chơi trò trúc xanh, nên lão chết tiệt đang cải tiến 1 chút cho sôi động:

- Có 1 đồng hồ đếm ngược 15 giây. Đệ tử Hằng à, hễ mà đồng hồ count down tới 5 thì MC bắt đầu đếm to lên, thúc giục tinh thần đội đang chơi nha.

- Có thêm 1 quả lắc đong đưa cho hoành tráng, coi như ôn lại speedometer chart

- Hễ hết 15 giây mà chưa chọn ô tiếp theo hoặc chưa trả lời câu hỏi, thì giám khảo cắt lượt thi đấu, chuyển lượt chơi sang đội bạn bằng 1 nút nhấn. (tự động trừ điểm luôn)

Xong 2/3 rồi, hy vọng làm kịp để test trước.

Anh có thể chèn luôn âm thanh vào luôn cho giống Truc xanh thì càng hay.

Anh TKT, Hoangdanh282vn, anh tsf, anh tedaynui, anh tiger2774, anh doreamon ............. sao hỏng thấy tham gia cho vui nhỉ.

Hình như mới có được "1 bàn" àh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh có thể chèn luôn âm thanh vào luôn cho giống Truc xanh thì càng hay.

Anh TKT, Hoangdanh282vn, anh tsf, anh tedaynui, anh tiger2774, anh doreamon ............. sao hỏng thấy tham gia cho vui nhỉ.

Hic(@$%@ , chắc hôm bữa thì gồng tay, anh Doreamon bị hangsf2 thắng nên ...dzận, nên hỏng đi.

http://i606.photobucket.com/albums/tt142/hangsf2/CONVAR279.jpg

Anh Doreamon ơi, hangsf2 hứa là đến hôm offline ở Bình Dương sẽ ...thua mà, anh đi nhé!

Ps:
Hình như mới có được "1 bàn" àh
--=0 2 anh em mình làm bàn nữa anh Doreamon nghen! Hihi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ủa, sao hổng thấy ai nói đóng Tìn nhỉ??? Vậy hổng lẽ gia chủ sẽ gồng tất tần tật chi phí cho ngày hôm đó sao. Nếu đúng thế thì....anh Tùng ui, cho em đăng ký 2 zé nghen, hé hé.
 
Dieptrucgiang xin đăng ký 1 vé nhe ! Hôm bữa SN lần 3 không tham gia được, chuyến này đi tranh thủ giật giải nhất cuộc thi :=\+ .
@ Bố ơi, hôm đó cho con xin vé ngồi sau lưng nhe Bố .

Chắc ăn như bắp nhe. Đừng nói là ảnh không cho con lên thăm bố và các anh nữa nhe. Khà khà khà

ủa, sao hổng thấy ai nói đóng Tìn nhỉ??? Vậy hổng lẽ gia chủ sẽ gồng tất tần tật chi phí cho ngày hôm đó sao. Nếu đúng thế thì....anh Tùng ui, cho em đăng ký 2 zé nghen, hé hé.

Có các bạn tham gia là vui rồi. Chuyện "Tin" các member nữ và mình : ưu tiên. Anh Tùng nhà mình là đại gia của vùng Bình Dương đó mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo kinh nghiệm đi off của em thì thu-chi tại chổ đó chị suhri ới ơi! Hihi, không lo vì không được đóng góp nha! :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ủa, sao hổng thấy ai nói đóng Tìn nhỉ??? Vậy hổng lẽ gia chủ sẽ gồng tất tần tật chi phí cho ngày hôm đó sao. Nếu đúng thế thì....anh Tùng ui, cho em đăng ký 2 zé nghen, hé hé.

Các bạn gái có mặt tham dự là zui rồi, chuyện tiền nong khỏi lo đê!
 
Theo kinh nghiệm đi off của em thì thu-chi tại chổ đó chị suhri ới ơi! Hihi, không lo vì không được đóng góp nha! :)

Các anh đã trả lời rồi đó hangsf2 ui, các anh í chỉ cần sự hiện diện của chị em nữ nhà mình thôi, chuyện Tìn nong hổng là dzấn đề, anh Tùng đại dza sẽ lo tất tần tật (cho mí em xinh xinh), còn ai hổng xinh thì phải đón Tìn hả anh Tùng???:-=
 
Các anh đã trả lời rồi đó hangsf2 ui, các anh í chỉ cần sự hiện diện của chị em nữ nhà mình thôi, chuyện Tìn nong hổng là dzấn đề, anh Tùng đại dza sẽ lo tất tần tật (cho mí em xinh xinh), còn ai hổng xinh thì phải đón Tìn hả anh Tùng???:-=
Hình như suhri viết thiếu chữ h rùi phú hôn! }}}}} (see you soon)
 
Các bạn gái có mặt tham dự là zui rồi, chuyện tiền nong khỏi lo đê!

Anh Tony Jaa ơi, vào ngày offline ở Bình Dương anh có đi lưu diễn ở đâu không? Em chưa gặp anh lần nào, hy vọng được hân hạnh gặp anh một lần!

"Trai anh hùng, gái thuyền quyên ..."--=0
 
Hình như suhri viết thiếu chữ h rùi phú hôn! }}}}} (see you soon)

Chữ "ê" chứ anh ca_dafi? Khó hiểu quá!&&&%$R&&&%$R

Mà đọc lại em thấy anh ca_dafi viết nhầm thì phải "rùi phú hôn"? hiểu sao sao sao đây đây đây ta ta ta? --=0--=0

Chị suhri ơi, bạn chị đi cùng là nam hay là nữ? Em đọc kỹ hướng dẩn sử dụng lắm: Chỉ có nữ mới được ưu tiên thôi, chứ còn là nam thì ... chậc chậc, thiện tai +-+-+-++-+-+-+!
 
Chị suhri ơi, bạn chị đi cùng là nam hay là nữ? Em đọc kỹ hướng dẩn sử dụng lắm: Chỉ có nữ mới được ưu tiên thôi, chứ còn là nam thì ... chậc chậc, thiện tai +-+-+-++-+-+-+!

Su đang hỏi í kín của anh Tùng, ti nhiên, hồi chiều nì anh Tùng đại Za có bắn tin cho mình bít là anh í sẽ tìm bạn zai cho Su níu Su đi Bình Dương tham dự óp. Cho nên chắc chắn là Su sẽ hổng đi zí anh nào để chắc ăn, một tay bắt hai ba con cá cho zui, hí hí. Anh Tùng ui, hi zọng lần này em sẽ câu được con cá ZÀNG, em đặt trọn niềm tin zào anh đó nghen.

:sss:
 
Anh có thể chèn luôn âm thanh vào luôn cho giống Truc xanh thì càng hay.

Chèn vào chỉ tổ nặng file, đơ code. Nói nhỏ, cái vụ kết hợp vừa chạy đồng hồ vừa lắc lư con tàu đi vừa chạy thứ khác, mò mẫm mãi mới ra. Lại còn âm thanh nữa thì lão chết tiệt chết sớm.
Nhưng hông sao, nhạc thì mở Window Media Player, tiếng tick tak của đồng hồ thì có đệ tử MC đếm rùm beng thế vào. Ha đệ tử ha!

sweet đã viết:
Không đem con bỏ chợ, chắc chắn đem em Họ bỏ chợ

Em họ, học lão chết tiệt cái gì không học, học cái câu này, làm anh họ ngọng hết dám nói luôn!
 
Nhưng hông sao, nhạc thì mở Window Media Player, tiếng tick tak của đồng hồ thì có đệ tử MC đếm rùm beng thế vào. Ha đệ tử ha!
Hihihi, tiếng đệ tử "khủng" hơn tiếng tick tak nhiều sư phụ ơi! |||||--=0//**/-=09=
 
Su đang hỏi í kín của anh Tùng, ti nhiên, hồi chiều nì anh Tùng đại Za có bắn tin cho mình bít là anh í sẽ tìm bạn zai cho Su níu Su đi Bình Dương tham dự óp. Cho nên chắc chắn là Su sẽ hổng đi zí anh nào để chắc ăn, một tay bắt hai ba con cá cho zui, hí hí. Anh Tùng ui, hi zọng lần này em sẽ câu được con cá ZÀNG, em đặt trọn niềm tin zào anh đó nghen.

:sss:
Xin các anh chị đừng đùa và dùng từ kiểu như thế này nữa. Thật sự không hay lắm, vẫn biết là các anh chị đang nói vui nhưng đừng lập lại nhiều lần như thế. Xin lỗi nếu lời góp ý của mình có phần quá đáng,

Thân,
 
Xin lỗi anh Tùng nhé, mình không có ý gì đâu, đùa một chút xíu cho bớt căng thẳng thôi
 
Em họ, học lão chết tiệt cái gì không học, học cái câu này, làm anh họ ngọng hết dám nói luôn!

Vậy có nghĩa là anh phải đi rồi, vì em nói đúng. Người ta có bao nhiêu con nuôi còn không đem bỏ chợ, anh có một cô em họ, mà đem bỏ chợ, mọi người hì hì hì anh đấy. --=0
 
Hôm trước được gặp bác Lê Văn Duyệt, bác ấy nói đang công tác tại Bình Dương, lần này rất mong bác tham gia.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom