Hôm nay, Bạn đang cảm thấy gì .....hãy chia sẻ. (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mới "tạc" khoảng chục "lon" ở đám cưới về.
Đọc bài của các bạn nhờ trợ giúp mãi vẫn.......không hiểu được.
Không hiểu thì làm sao viết giúp các bạn í được.
Buồn thật, đầu óc mình càng ngày càng ù lì, chậm chạp quá
Anh bạn già Ba Tê & anh bạn trẻ Quang Hải có đi ngang nhớ đọc, cố gắng hiểu & viết giúp mình với, mình xin hậu tạ bằng một bữa...."tạc lon"
Híc, híc, híc
 
Trời có quá nóng đâu mà mình thấy bực bội quá chừng, chẳng biết cảm giác của mình hiện tại là đang vui hay đang buồn --> hỏng lẽ mình hỏng bình thường sao ta?
 
Trời có quá nóng đâu mà mình thấy bực bội quá chừng, chẳng biết cảm giác của mình hiện tại là đang vui hay đang buồn --> hỏng lẽ mình hỏng bình thường sao ta?

Thấy chụp hình chung với cô áo dài hồng, còn mình thắt caravat đẹp quá chừng mà có tâm trạng vậy sao?
 
Hôm nay chán nhỉ! chả học được gì!
Nhấn nút "có bài mới" mà không thấy gì? Các bạn có thấy gì không?
 
Người A nói: 7 x 4 = 29
Người B nói: 7 x 4 = 28
Người A nói: Không đúng, 7 x 4 = 29
Người B nói: Không đúng, 7 x 4 = 28
Người A nói: Anh sai rồi
Người B nói: Không, anh là người sai
Thế là 2 người dẫn nhau ra toà. Kết quả là ông chánh án cho tống giam người B kia. Sao kỳ vậy ta?
 
Người A nói: 7 x 4 = 29
Người B nói: 7 x 4 = 28
Người A nói: Không đúng, 7 x 4 = 29
Người B nói: Không đúng, 7 x 4 = 28
Người A nói: Anh sai rồi
Người B nói: Không, anh là người sai
Thế là 2 người dẫn nhau ra toà. Kết quả là ông chánh án cho tống giam người B kia. Sao kỳ vậy ta?
Ông Chánh Án nói: 7x4=28 cộng với thằng A nữa là 29 là đúng rồi!
 
Do cơ duyên Tề Thiên học được 72 phép thần thông biến hóa. Không sợ trời, không sợ đất.
Vậy mà nhảy mãi bay mãi cũng không bay ra khỏi bàn tay của phật tổ, hic. Thật là tội nghiệp quá đi.
 
Lâu lắm rồi không vào GPE. Lúc mới biết GPE thì cảm thấy mình như kiến thức của mình nhỏ bé như hạt cát, giờ thì không biết được bao nhiêu phần của hạt cát nữa! &&&%$R Đúng là sự học không tiến thì lùi. +-+-+-+
 
Hân hoan đón chào Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam:

Minh Bạch - Chuyên Nghiệp - Liêm Chính & Đổi Mới

8aedms5xms3oqak.jpg

http://www.mof.gov.vn/portal/page/p...?pers_id=2177092&item_id=78434588&p_details=1
 
Tình cđọc được trong chuyên mục sức khỏe người ta nói rằng: "Mỗi lần bạn cười, nghĩa là bạn đã được tăng tuổi thọ thêm 10 phút"
Hic... cách đây khá lâu tôi lại đọc được như vầy: "Hút một điếu thuốc là bạn đã giảm tuổi thmất 15 phút"
Ôi.. chu cha! Tính tôi vốn vui vẻ, hút 1 điếu chả lẽ hổng cười được 2 phát ---> Thế thì muốn chết cũng.. hơi khó
--=0
------------------------------------------
Giờ mới biết tại sao giới trít.. cười (toàn thấy nhăn mày nhăn mặt) ---> chắc s.. tăng dân số?
???!!!
 
Tình cđọc được trong chuyên mục sức khỏe người ta nói rằng: "Mỗi lần bạn cười, nghĩa là bạn đã được tăng tuổi thọ thêm 10 phút"
Hic... cách đây khá lâu tôi lại đọc được như vầy: "Hút một điếu thuốc là bạn đã giảm tuổi thmất 15 phút"
Ôi.. chu cha! Tính tôi vốn vui vẻ, hút 1 điếu chả lẽ hổng cười được 2 phát ---> Thế thì muốn chết cũng.. hơi khó
--=0
------------------------------------------
Giờ mới biết tại sao giới trít.. cười (toàn thấy nhăn mày nhăn mặt) ---> chắc s.. tăng dân số?
???!!!

Hahahaha, chắc mình tăng thêm tuổi thọ khi đọc bài này!
 
Bạn cảm thấy gì.........hãy chia sẻ?
Mình cảm thấy mình đang bị cảm.........!.........cúm!
 
Hôm nay cảm thấy mình vô dụng.........................
 
Sáng nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, cơn mưa ấy thật lớn, thế là chiếc áo mưa "GiaiphapExcel.Com" (được tặng hôm sinh nhật diễn đàn) được khoác vào! Một cảm giác tự hào lâng lâng, những hạt mưa tạt nhè nhẹ vào mặt thật sảng khoái ...
 
Hai thứ đáng sợ nhất trên đời này là: Thời Gian và Khoảng Cách.
- Thời Gian. . . là thứ duy nhất có thể làm phai mờ tất cả niềm hạnh phúc. : *))
- Khoảng Cách. . . là điều duy nhất có thể làm hai nửa con tim lạc nhịp nhau mãi mãi. ..!!

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom