Hôm nay, Bạn đang cảm thấy gì .....hãy chia sẻ. (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thời gian cũng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, và làm cho con người ta hiểu nhau hơn.
Khoảng cách khiến cho con người ta biết nhớ nhung, yêu thương và cần nhau hơn.

Mọi thứ chỉ là TƯƠNG ĐỐI!
 
Sáng nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, cơn mưa ấy thật lớn, thế là chiếc áo mưa "GiaiphapExcel.Com" (được tặng hôm sinh nhật diễn đàn) được khoác vào! Một cảm giác tự hào lâng lâng, những hạt mưa tạt nhè nhẹ vào mặt thật sảng khoái ...

Phê bình anh Nghĩa nhá, Sài Gòn mưa từ rất lâu rùi tại sao nay mới mang ao mưa GPE. Hôm nào off phạt nhá.
 
buồn quá trời.....................................ơi.
 
buồn quá trời.....................................ơi.

Cớ sao bạn buồn, hôm rồi để cái avatar dịu dàng thế mà bỏ đi. Giờ thay avatar này, ai dám tán nữa đây.

Cuộc đời Như Giấc Chiêm Bao mà thôi
....................
Cầu mong cơn đau sẽ thôi không còn nữa
Chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Giac-Chiem-Bao-Tuan-Hung---Le-Quyen/IWZFCUC8.html
 
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hôm nay là thứ 7 roài ^^. Chúc một người sớm tìm đc sự bình yên trong lòng mình và ko ngừng cố gắng....
 
(ầu chúc hôm nay sẽ là ngày vui!
 
Sắp hết tuần, hết năm, mong tuần mới ngày mới những nhà quản lý sáng mình ra, để tránh trường hợp cái gì không quản lý được thì bỏ thì vứt , thì cấm / hạn chế, hoặc xóa bỏ không cho dùng... cứ theo nếp cũ sợ phiền toái, cuối cùng chẳng có gì mới gì sáng tạo


ôi nới chốn chúng ta, sân chơi phố tui giờ thế này đây, tiếc thay, tiếc thay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy nhớ người đã từ bỏ mình!
 
Cảm thấy chạnh lòng, bùn pha một chút cay đắng...!!!

Tập sống và nghĩ cho mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác...Phải chăng như vậy là ích kỷ???
 
Sắp hết tuần, hết năm, mong tuần mới ngày mới những nhà quản lý sáng mình ra, để tránh trường hợp cái gì không quản lý được thì bỏ thì vứt , thì cấm / hạn chế, hoặc xóa bỏ không cho dùng... cứ theo nếp cũ sợ phiền toái, cuối cùng chẳng có gì mới gì sáng tạo


ôi nới chốn chúng ta, sân chơi phố tui giờ thế này đây, tiếc thay, tiếc thay
Cái này chắc phải chuyển vô mục MỖI NĂM MỘT ĐIỀU ƯỚC :))

Có khi bầu bác này vào đại biểu quốc hội chắc dân đươc nhờ lắm !!!!!
 
Cớ sao bạn buồn, hôm rồi để cái avatar dịu dàng thế mà bỏ đi. Giờ thay avatar này, ai dám tán nữa đây.

Cuộc đời Như Giấc Chiêm Bao mà thôi
....................
Cầu mong cơn đau sẽ thôi không còn nữa
Chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Giac-Chiem-Bao-Tuan-Hung---Le-Quyen/IWZFCUC8.html



Cháu thích dòng chữ màu đỏ////////////////huuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Chủ Nhật!
Dậy muộn.
Vào GPE,
Thấy Stress:
Cãi nhau...
Gây sự?...
"Văn hóa,
hay không
văn hóa
Cảm ơn"
----------
Híc Híc!!
Tui muốn...
Thư giãn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai buồn một
ta buồn mười
ai muốn cười
ta muốn khóc
ai muốn chọc
ta muốn trêu
ai lắm điều
ta lắm ý
nói một tý
cho đỡ buồn.....
ẹc ẹc ẹc...
 
Sáng nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, cơn mưa ấy thật lớn, thế là chiếc áo mưa "GiaiphapExcel.Com" (được tặng hôm sinh nhật diễn đàn) được khoác vào! Một cảm giác tự hào lâng lâng, những hạt mưa tạt nhè nhẹ vào mặt thật sảng khoái ...


Phê bình anh Nghĩa nhá, Sài Gòn mưa từ rất lâu rùi tại sao nay mới mang ao mưa GPE. Hôm nào off phạt nhá.

Mặc nhiều lần rồi, nhưng cảm giác sáng hôm đó thật thú vị!
 
Cảm thấy chạnh lòng, bùn pha một chút cay đắng...!!!

Tập sống và nghĩ cho mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác...Phải chăng như vậy là ích kỷ???

bạn yên tâm đi, nhưxng kẻ mở miêngj nào là lo cho người này người kia nhưng ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong thì cũng chẳng được kính trọng gì đâu.
 
bạn yên tâm đi, nhưxng kẻ mở miêngj nào là lo cho người này người kia nhưng ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong thì cũng chẳng được kính trọng gì đâu.

Lo tịnh dưỡng đi anh iu, chúc anh mau chóng bình phục nhé!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom