- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Đang chán, ai tán cũng yêu luôn.
Haizzz, sao vậy Bác, mà tuổi như Bác chắc không ai tán nữa đâu...hihi
Hôm qua, thấy sư nương ngocmaipretty vào mình kết lắm nhưng chưa tán được với sư nương.
Đang chán, ai tán cũng yêu luôn.
Haizzz, sao vậy Bác, mà tuổi như Bác chắc không ai tán nữa đâu...hihi


Vừa xong kiểm toán 10 tháng, mệt quá đi. Còn phải làm như vậy cho chi nhánh miền Bắc nữa. Phải ra Bắc tuần sau rồi.
Công việc kiểm toán chứ đâu phải đi nhậu đâu mà phụ hả Tùng? Mình làm cho chắc, nếu không phải kiểm tra lại cực hơn.Tuyển một "ẻm" nữa cho nó phụ việc cho Anh.

Cuộc sống này không như những gì ta mong muốn.không công bằng gì hiết.Đã thất bại trong tình iu một lần rồi.giờ không lẽ lại thất bại nữa sao.Thật là chán quá đi.Mọi người ơi cho mình một lời khuyên đi.Giờ mình phải làm sao?Đang chán, ai tán cũng yêu luôn.




Cuộc sống này không như những gì ta mong muốn.không công bằng gì hiết.Đã thất bại trong tình iu một lần rồi.giờ không lẽ lại thất bại nữa sao.Thật là chán quá đi.Mọi người ơi cho mình một lời khuyên đi.Giờ mình phải làm sao?
Tại sao iu làm cho con người ta mệt mỏi quá dậy nè.
![]()

tớ cho bạn lời khuyên đây, nếu đã mệt mỏi và chán như vậy hãy lên chùa đi TU... CHO thanh tịnh!hihi
Cho bạn lời khuyên đây, nếu đã mệt mỏi và chán như vậy hãy lên chùa đi TU... CHO thanh tịnh!hihi



/-)ừng lên chưa chi cho xa xôi;
Ta ra ngoài đường TU là được rồi; Rõ nghĩa hơn là TU DẠO đó bạn!

Cuộc sống này không như những gì ta mong muốn.không công bằng gì hiết.Đã thất bại trong tình iu một lần rồi.giờ không lẽ lại thất bại nữa sao.Thật là chán quá đi.Mọi người ơi cho mình một lời khuyên đi.Giờ mình phải làm sao?
Tại sao iu làm cho con người ta mệt mỏi quá dậy nè.
![]()



Bạn này suốt ngày hễ buồn, hễ mệt mỏi là nói lên chùa đi Tu. Lên chùa chưa chắc đã "tu" được đâu bạn ơi, có khi thành Tu..hú mất thôi.
Người ta cần "tu tại tâm", giữa cuộc sống đầy rẫy lo toan và phiền muộn nhưng giữ được lòng thanh tịnh mới là đường Tu khó nhất. Mấy ai tu được thành chính quả đâu chỉ thành ...phụ quả (không đọc ngược lại đâu nhen).



"Tình yêu như 1 con vật, để nó đói thì nó sống, còn cho ăn no thì nó chết"-câu này mình nghe mang máng ở đâu đó. Có ai đó nói với mình rằng: Người ta có nhiều cách để yêu, sự thất bại trong tình yêu sẽ giúp mình hiểu đời và hiểu người. Cuộc đời không bao giờ cho ta tất cả những gì ta muốn mà bạn, mà chúng ta cần trân trọng những gì ta có.
Thất bại trong tình yêu không hẳn là điều tồi tệ nhất. Sự thất bại lớn nhất của đời người là....thứ khác...
/-)ừng lên chưa chi cho xa xôi;
Ta ra ngoài đường TU là được rồi; Rõ nghĩa hơn là TU DẠO đó bạn!



Trò cũng TU như sư phụ nhưng là tu cốc chứ không TU DẠO
Tu cốc nghĩa là ở hang cốc mà tu, hàng ngày chỉ trà đạo bọt để luận về hấp tinh đại pháp.
Bác KTGG vui tính ghê, hihi...........................
Ổng nói "tào lao" đó chứ vui gì, kaka.....
Thứ "bãi" buồn chọc cho ai đó chửi mở hàng nghe chơi.
Đồ quỷ sử, Kou này hôm nay cả gan nhe, lúc thì bố, lúc thì bác, nay lại ổng rồi mai nào đó thằng chả
Hãy đợi ngày 4/12 sẽ tính sổ luôn 1 lúc.
Chửi "đồ quỷ sứ" rồi mà còn chưa chịu, anh Gân chửi nặng hơn đi, chờ chi tới cái ngày vớ vẩn đó.







""Người ta có nhiều cách để yêu, sự thất bại trong tình yêu sẽ giúp mình hiểu đời và hiểu người. Cuộc đời không bao giờ cho ta tất cả những gì ta muốn mà bạn, mà chúng ta cần trân trọng những gì ta có.""
Mình thích câu này of pan nè.Cảm ơn pan cho mình lời khuyên.heee![]()
" Người ta có nhiều cách để yêu, sự thất bại trong tình yêu sẽ giúp mình hiểu đời và hiểu người. Cuộc đời không bao giờ cho ta tất cả những gì ta muốn mà bạn, mà chúng ta cần trân trọng những gì ta có.
Thất bại trong tình yêu không hẳn là điều tồi tệ nhất. Sự thất bại lớn nhất của đời người là....thứ khác...
Hoài bão của bác đang ở Sài Gòn kìa, bác chưa chịu về nữa, ráng về trước Noel nha bác.Ăn chơi tẹt ga, ngày tận thế nếu có tính sau. Xin chớ để sau này làm "ma ca rồng" còn lưu luyến những hoài bão chưa thực hiện được.

Chuẩn khỏi cần chỉnh luôn.Nguyên văn mình đã nói như thế này:
Và mình cũng nghĩ rằng: Có lẽ tại mình đã từng thất bại nên hiểu được những chia sẻ của bạn chăng? Hãy cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống nhé bạn. Cuộc đời này không bất công với chúng ta đâu. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết đặt niềm tin. Niềm tin như nhựa sống của con người vậy: "Cây xanh sẽ chết khô khi không còn nhựa sống. Con người sẽ chết dần khi không có niềm tin".
Mỗi lần vấp ngã ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, vấp ngã thì đứng dậy và nên mỉm cười....


Có nên ưu đãi cho nhân viên hay không nhe. (Mắc công quá, cứ tính sòng phẳng cha nó cho rồi, chơi ép quá đáng, siết từ thuế TNDN rồi đến thuế TNCN)
Ưu đãi giá cho nhân viên, tính thuế TNCN trên giá trị được ưu đãi
Khi mua vé (máy bay) với giá ưu đãi, giá rẻ hơn so với giá bán cho khách hàng hoặc được miễn phí hoàn toàn thì người nhân viên xem như có được "khoản lợi ích", bắt buộc phải chịu thuế TNCN. Thu nhập chịu thuế TNCN trong trường hợp này là phần chênh lệch giữa giá rẻ và giá bán thông thường.
Đó là văn bản số 7348/CT-TTHT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn việc tính thuế GTGT và tính thuế TNCN trong trường hợp một Hãng hàng không bán vé máy bay cho nhân viên của mình với giá ưu đãi hoặc miễn phí vé tùy theo thâm niên làm việc của mỗi người
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Khoản 3.b Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của mình (trong trường hợp của Hãng hàng không nêu trên là vé máy bay) để biếu, tặng cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên của mình đều phải tính thuế GTGT như hàng bán ra thông thường, đồng thời hạch toán vào doanh thu chịu thuế TNDN.
http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-7348-CT-TTHT-chinh-sach-thue-150200.aspx
có thu nhập là phải chịu thuế tính từ ly,
còn chi > thu thi.........



. . người lao động đi làm riết rồi thu nhập đóng góp vào công ích hết, nào là: BHXH, BHYT, BHTN, KPCD, thuế TNCN và các công ích ở địa phương.
Về già mới nhận lại cũng không muộn ạ, ẹc ẹc ẹc
Ráng sống đi cưng; sống lâu, sống khoẻ là tụi nó sạt nghiệp hết cho coi;
/(hông lấy đâu xa, ông già mình coi như fục vụ được 34-35 năm gì đó; Giờ cũng ngần í năm hưởng hưu . . . .
Chắc chục ngàn người kiểu này thì trời cũng sạt nghiệp chứ nói gì cái nước đầy tham nhũng, đẻ ra nợ nần này!




Cô trên tên là gì thế bác? Nick trong GPE là gì vậy bác Xinh thếBác ChanhTQ@ (Chanh Trung Quốc) ơi, mùa lập đông năm nay, trò đẹp ziai ra phếch bác ạ (Do được mặc nhiều áo lạnh mới). Mặc 1 lúc 4 cái áo cũng chưa đỡ lạnh. Ước gì, giờ này có sư nương HYen17 và ngocmaipretty ở cạnh trò cho lòng ấm áp lại. Mỗi buổi chiều, tu vài cốc Vodka cũng không thấy ép phê gì cả.
Đây là 1 trong các ảnh cô con gái nuôi của em, mặc áo lạnh trong như con gấu:
![]()
Cô trên tên là gì thế bác? Nick trong GPE là gì vậy bác Xinh thế
Trời có quá nóng đâu mà mình thấy bực bội quá chừng, chẳng biết cảm giác của mình hiện tại là đang vui hay đang buồn --> hỏng lẽ mình hỏng bình thường sao ta?
Thấy chụp hình chung với cô áo dài hồng, còn mình thắt caravat đẹp quá chừng mà có tâm trạng vậy sao?
Thấy chụp hình chung với cô áo dài hồng, còn mình thắt caravat đẹp quá chừng mà có tâm trạng vậy sao?
Cuộc đời này đâu chỉ có thế thôi Anh?





Ông Chánh Án nói: 7x4=28 cộng với thằng A nữa là 29 là đúng rồi!Người A nói: 7 x 4 = 29
Người B nói: 7 x 4 = 28
Người A nói: Không đúng, 7 x 4 = 29
Người B nói: Không đúng, 7 x 4 = 28
Người A nói: Anh sai rồi
Người B nói: Không, anh là người sai
Thế là 2 người dẫn nhau ra toà. Kết quả là ông chánh án cho tống giam người B kia. Sao kỳ vậy ta?
Em sợ mấy bác "Đổi mới" 3 cái còn lại thì dân khổ .Hân hoan đón chào Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam:
Minh Bạch - Chuyên Nghiệp - Liêm Chính & Đổi Mới
![]()
http://www.mof.gov.vn/portal/page/p...?pers_id=2177092&item_id=78434588&p_details=1

Tình cờ đọc được trong chuyên mục sức khỏe người ta nói rằng: "Mỗi lần bạn cười, nghĩa là bạn đã được tăng tuổi thọ thêm 10 phút"
Hic... cách đây khá lâu tôi lại đọc được như vầy: "Hút một điếu thuốc là bạn đã giảm tuổi thọ mất 15 phút"
Ôi.. chu cha! Tính tôi vốn vui vẻ, hút 1 điếu chả lẽ hổng cười được 2 phát ---> Thế thì muốn chết cũng.. hơi khó
------------------------------------------
Giờ mới biết tại sao giới trẻ ít.. cười (toàn thấy nhăn mày nhăn mặt) ---> chắc sợ.. tăng dân số?
???!!!



Sáng nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, cơn mưa ấy thật lớn, thế là chiếc áo mưa "GiaiphapExcel.Com" (được tặng hôm sinh nhật diễn đàn) được khoác vào! Một cảm giác tự hào lâng lâng, những hạt mưa tạt nhè nhẹ vào mặt thật sảng khoái ...


Phê bình anh Nghĩa nhá, Sài Gòn mưa từ rất lâu rùi tại sao nay mới mang ao mưa GPE. Hôm nào off phạt nhá.



buồn quá trời.....................................ơi.

Nhân tiện em phê bình anh Nhím luôn, Chưa thấy "khao" gì cả?????? Giấu diếm quá đấy nhá.


Ơ, khao vụ gì vậy X.N82 ?


Ớ, thế là anh quên mất rồi. Buồn quá! Buồn quá! Buồn quá!
(vụ anh lên chức đó). hiihi



Cái này chắc phải chuyển vô mục MỖI NĂM MỘT ĐIỀU ƯỚCSắp hết tuần, hết năm, mong tuần mới ngày mới những nhà quản lý sáng mình ra, để tránh trường hợp cái gì không quản lý được thì bỏ thì vứt , thì cấm / hạn chế, hoặc xóa bỏ không cho dùng... cứ theo nếp cũ sợ phiền toái, cuối cùng chẳng có gì mới gì sáng tạo
ôi nới chốn chúng ta, sân chơi phố tui giờ thế này đây, tiếc thay, tiếc thay



Cớ sao bạn buồn, hôm rồi để cái avatar dịu dàng thế mà bỏ đi. Giờ thay avatar này, ai dám tán nữa đây.
Cuộc đời Như Giấc Chiêm Bao mà thôi
....................
Cầu mong cơn đau sẽ thôi không còn nữa
Chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Giac-Chiem-Bao-Tuan-Hung---Le-Quyen/IWZFCUC8.html

////huuuuuuuuuuuuuuuuuu
Sáng nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, cơn mưa ấy thật lớn, thế là chiếc áo mưa "GiaiphapExcel.Com" (được tặng hôm sinh nhật diễn đàn) được khoác vào! Một cảm giác tự hào lâng lâng, những hạt mưa tạt nhè nhẹ vào mặt thật sảng khoái ...
Phê bình anh Nghĩa nhá, Sài Gòn mưa từ rất lâu rùi tại sao nay mới mang ao mưa GPE. Hôm nào off phạt nhá.
Cảm thấy chạnh lòng, bùn pha một chút cay đắng...!!!
Tập sống và nghĩ cho mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác...Phải chăng như vậy là ích kỷ???
bạn yên tâm đi, nhưxng kẻ mở miêngj nào là lo cho người này người kia nhưng ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong thì cũng chẳng được kính trọng gì đâu.
chiêù nay mua con cua cháy tỏi qua nhaf lai rai vơí anh đi em iu vâú.Lo tịnh dưỡng đi anh iu, chúc anh mau chóng bình phục nhé!
chiêù nay mua con cua cháy tỏi qua nhaf lai rai vơí anh đi em iu vâú.
Thêm mấy chân gà nướng với đĩa ốc hương nữa được hok anh.
Chiều nay mấy giờ em trai? Tụi mình lôi cadafi ra quán "chưn" gà làm vài ve nhé!

em chưa có đi được anh ui. qua nhà thì đươjc. hehe...Chiều nay mấy giờ em trai? Tụi mình lôi cadafi ra quán "chưn" gà làm vài ve nhé!



em chưa có đi được anh ui. qua nhà thì đươjc. hehe...

em chưa có đi được anh ui. qua nhà thì đươjc. hehe...
Có mình đi ngại quá! Nếu có được vài tay nhỉ!!!
Ca toàn uốn cafe chứ có uốn ly nhỏ đâu mà qua hả anh Nghĩa.
Ca uống bằng Ca anh Nhím ơi! hehehe, đi không nè? Đang thèm gặp anh em quá nè!
Nhưng em thì lại nhớ tungnguyen_kt, Tùng mà không đi chắc em cũng không đi đâu anh ạ. Đi một mình qua đó sợ Ca đập lắm :d






Đi công tác ....... mà cũng chọn ngày đẹp![]()
