Khỏang thời gian gần đây, tôi ít có dịp gần gũi với các bạn thành viên mới. Còn các thành viên lão làng, nhìn qua nhìn lại, chạnh lòng tự hỏi : "Người cũ, hồn xưa nay đâu rồi ?"
Là một trong những thành viên sáng lập và tạo dựng của EFC bên WKT cũng như Giaiphapexcel nên từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã có những phút giây ấn tượng về nhau bởi số thành viên "mê" Excel như chúng tôi đếm trên đầu ngón tay.
Phải làm sao thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ấy cho tất cả mọi người ? Phải làm sao để từng người, từng người đều có thể sở hữu kiến thức sử dụng Excel dù ít ỏi, cho công việc của mình đỡ nhọc nhằn. Làm sao để các thành viên của WKT vốn quen sử dụng PMKT và Access, hay coi thường Excel, sẽ trở thành những thành viên đầu tiên của EFC và sau đó là GiPE ? Đó luôn là nỗi trăn trở của tất cả những người mà đối với tôi luôn là "thế hệ vàng " của EFC và GPE.
Tôi tham gia vào WKT tháng 07/2004, lúc đó, WKT chỉ có 1 Post nhỏ về Excel trong Box Tin học ứng dụng. Tôi xin giới thiệu cùng các bạn thành viên mới của GPE về 1 thế hệ vàng - để các bạn cùng tôi hôm nay, trước 1 GPE vững mạnh có đôi lời cám ơn và nhớ đến những người đã làm nên cái nền vững chắc của GPE ngày nay nhé
"Thế hệ vàng" của tôi theo thứ tự tôi gặp và biết theo thời gian từ cũ đến mới - đó là những người tham gia GPE đầu tiên và đóng góp cho GPE khá nhiều cho buổi ban đầu : OverAC, TuanVNUI, LeVanDuyet, WhoamI, Adam_tran, Maika, Sa_DQ, Tsf, Jenni, Đào Việt Cường, Kelvin (TranChau), Workman...
Tôi cám ơn con trai tôi - Kyo - cũng là một trong những Admin của GPE, thành viên nhỏ tuổi nhất, đã cùng sát cánh với mẹ và chú Bình lo phần kỹ thuật cho GPE được trình làng vào thời điểm mà cả mẹ và chú Bình có quá ít kiến thức để cho diễn đàn có thể họat động ổn định. Nhưng Kyo còn quá bé, 14 tuổi, cái tuổi phải lo ăn, lo học nên Kyo đã rời GPE sau khi GPE có người thay thế
Tôi cám ơn những thành viên BQT WKT đã hết lòng ủng hộ GPE, đó là Hải Tâm (dvkt), TranVanHung, Vigrin, ketoan@ (Vietlinh), Việt Hương, PhanTuanNam, XuanTham, Hai2Hai...và đây cũng là 1 trong những thành viên GPE đầu tiên của ngày mới thành lập
Ai là người có ấn tượng với bạn nhất ? Các bạn đã nói nhiều về những gương mặt quen thuộc.
Còn tôi, tôi sẽ nói với bạn về 1 người đã khuất...Người đó là Maika. Maika...Vâng đó chính là Maika mà bây giờ...cũng sắp đến ngày giỗ Maika, đó là người tôi luôn nhớ, luôn nghĩ hàng năm, hàng năm mỗi khi gần đến SN của GPE, là tôi k thể nào quên được em....